VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 12 tháng 9, 2021

TÓC MAI SỢI VẮN SỢI DÀI

TÓC MAI SỢI VẮN SỢI DÀI

(Thuận nghịch độc) 

Mai huệ héo tàn lối bọc bao
Gió mưa sầu cảnh mẹ đông vào 
Hài cong chị nhớ ngày xuân tiễn
Gối lẻ em hờn buổi mộng trao
Phai dấu để chiều mơ thắm liễu
Nhạt hương rồi sớm hẹn tươi đào
Cài then chặn cửa ngồi im lặng
Ai trách chẳng buồn phận kết giao.


Giao kết phận buồn chẳng trách ai
Lặng im ngồi cửa chặn then  cài
Đào tươi hẹn sớm rồi hương nhạt
Liễu thắm mơ chiều để dấu phai
Trao mộng buổi hờn em lẻ gối
Tiễn xuân ngày nhớ chị cong hài
Vào đông mẹ cảnh sầu mưa gió
Bao bọc lối tàn héo huệ mai ./.

LCT 12/O9/2O21

4 nhận xét:

  1. Sang thăm tiền bối, thưởng thức thơ. Chúc tiền bối một cuối tuần vui khỏe!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn hậu bối ghé thăm . Chúc hậu bối ngày mới vui nhiều

      Xóa
  2. Gió lùa mơn trờn tóc mai
    Buông lơi sợi vắn sợi dài mộng mơ
    Hương thơm dào dạt nên thơ
    Hồn ai ngây ngất dại khờ tháng năm...

    HN sang thăm chia sẻ chúc anh chiều CN tươi hồng thật vui nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gió buông lơi dưới trăng rằm
      Đêm thu vàng vọt lệ thầm khóc ai
      Nhớ người tóc xoã đôi vai
      Mà thương anh mắt chiều phai sắc buồn...

      Cảm ơn em ghé thăm và lưu thơ . Ngày mới vui nhiều em nhé Hằng Nga

      Xóa