VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2020

CHỈ LÀ GIẤC MỘNG

"Sương mù mặt đất người theo mộng
Nhạn lảng chân trời kẻ đợi thư".
(Tản Đà - Ngày Xuân Tương Tư)

                     -*-

CHỈ LÀ GIẤC MỘNG
(Thtk - 1 gcđ)

SƯƠNG vẫn mơ màng bến thực hư
MÙ rơi vụn vỡ khoảng không từ
MẶT che trắng vải lời qua miệng 
ĐẤT phủ xanh mồ khói thoảng lư
NGƯỜI đã xa rồi buông cảnh nợ
THEO duyên số phận chẳng mong trừ
MỘNG như giấc mộng ngàn thu ngủ
NHẠN LẢNG CHÂN TRỜI KẺ ĐỢI THƯ.

LCT 01/08/2020

2 nhận xét:

  1. Giăng mắc sương mờ bến sông mơ
    Ai nhớ thương ai mãi đợi chờ
    Hoàng hôn phai nắng sau ngàn lá
    Tiếng nhạn kêu chiều vẳng ngàn thơ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trăng buồn vừa lặn bến sương mơ
      Có phải em đang nhớ cảnh chờ
      Lá rụng tơi bời khi gió cuốn
      Ngày tàn mãi lắng giữa vần thơ

      Cảm ơn em nhiều . Chúc em sinh nhật tuyệt vời nhé Hằng Nga

      Xóa