VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 11 tháng 11, 2017

HÃY ĐẾN VỚI ANH


HÃY ĐẾN VỚI ANH


Em về xếp bỏ chuyện hồng nhan
Hãy tới cùng anh đổi nhịp đàn
Bến lạnh sao còn neo biển vỡ
Đêm buồn chẳng lẽ níu mù tan
Vần thơ vẫn đó làn mây bạc
Ngõ mộng là đây mảnh gió ngàn
Hứa sẽ bên người khi lẻ phận
Qua mùa gió thổi quyện tình đan ./.


LCT 11112017


BÀI HỌA :
*****


CHỐN CŨ CHỪ ĐÂY
Ta vê khơi lại nét dung nhan
Dưới mái nhà xưa dệt điệu đàn
Những tháng còn đây vui cảnh tụ
Bao mùa mãi đó thỏa đêm tan
Bờ sương trãi mộng dâng vàng đá
Bến nguyệt bày mơ tặng gấm ngàn
Chốn cũ chừ đây chan hội ngộ
Trời mây ấm lạnh dệt tơ đan
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm. 10.11.2017)

*****

KHUA DẠ BẠC !

Hoa vẫn còn tươi thắm sắc nhan
Phòng xuân rộn rã mấy cung đàn
Duyên mơ kẻ dệt vần hư ảo
Vạt nắng ta xua vũng rét tan
Tiếng trúc ngân reo khua dạ bạc
Giọng ngân uyển chuyển lộng non ngàn
Thong dong một mái chèo thi lữ
Huyền biến ngôn từ nốt nhạc đan.

Thanh Mai
*****
(Họa nghịch vận)
TIẾNG CHIỀU

Hương rừng rót nhẹ tiếng lòng đan
Tím sẫm đồi mơ lẫn thác ngàn
Nhỏ vẫn đi về trên lối hẹn
Anh còn đứng đợi dưới chiều tan
Thương đêm gió trở thèm ly rượu
Bỏ ánh trăng soi lạc phím đàn
Hai nửa cuộc đời qua mấy độ
Nghe sầu trĩu nặng kiếp hồng nhan !

Tường Vân 11/11/17
* Mạ đề




7 nhận xét:

  1. HỌA CÙNG ANH NGÀY MỚI AN LÀNH
    CHỐN CŨ CHỪ ĐÂY
    Ta vê khơi lại nét dung nhan
    Dưới mái nhà xưa dệt điệu đàn
    Những tháng còn đây vui cảnh tụ
    Bao mùa mãi đó thỏa đêm tan
    Bờ sương trãi mộng dâng vàng đá
    Bến nguyệt bày mơ tặng gấm ngàn
    Chốn cũ chư đâychan hội ngộ
    Trời mây ấm lạnh dệt tơ đan
    Hương Thềm Mây
    (GM.Nguyễn Đình Diệm. 10.11.2017)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nHỜ ANH SỬA GIÚP CÂU TÁM TỪ"CHU" THÀNH "CHỪ" LỖI DO ĐÁNH MÁY.CẢM ƠN

      Xóa
    2. Rất cảm ơn anh luôn dành thời gian ghé thăm và họa thơ . Chúc anh chủ nhật bình an

      Xóa
  2. KHUA DẠ BẠC !

    Hoa vẫn còn tươi thắm sắc nhan
    Phòng xuân rộn rã mấy cung đàn
    Duyên mơ kẻ dệt vần hư ảo
    Vạt nắng ta xua vũng rét tan
    Tiếng trúc ngân reo khua dạ bạc
    Giọng ngân uyển chuyển lộng non ngàn
    Thong dong một mái chèo thi lữ
    Huyền biến ngôn từ nốt nhạc đan.

    Hihi...bữa nay em họa cùng anh đó.
    Chúc anh chiều vui và bình yên anh nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật bất ngờ . Bài họa hay lắm Thanh Mai . Tin tưởng em sẽ còn tiến xa hơn trong thể thơ này . Chúc em thành công . Cảm ơn em cùng họa nhé !. Chúc em chủ nhật vui nhều

      Xóa
  3. (Họa nghịch vận)
    TIẾNG CHIỀU

    Hương rừng rót nhẹ tiếng lòng đan
    Tím sẫm đồi mơ lẫn thác ngàn
    Nhỏ vẫn đi về trên lối hẹn
    Anh còn đứng đợi dưới chiều tan
    Thương đêm gió trở thèm ly rượu
    Bỏ ánh trăng soi lạc phím đàn
    Hai nửa cuộc đời qua mấy độ
    Nghe sầu trĩu nặng kiếp hồng nhan !

    Tường Vân 11/11/17
    * Mạ đề
    Góp vui cùng anh nhé. Anh ngày mới an lành.
    Hôm qua mạng kém em không mang vào được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài họa hay lắm em nhưng đặc sắc nhất vẫn là
      Thuong đêm gió trở thèm ly rượu
      Bỏ ánh trăng soi lạc phím đàn . Rất thơ và ý đối lại quá tuyệt . Cảm ơn em đã họa cùng anh . Chúc em chủ nhật nhiều yêu thương vui vẻ nhé !

      Xóa