VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 2 tháng 8, 2017

RỪNG CHƯA THAY LÁ


RỪNG CHƯA THAY LÁ

Ngõ hạ mơ màng gió ngủ êm
Hồn thu trở lại đứng bên thềm
Mây sầu chạm cửa lòng tê buốt 
Mộng tưởng xa chiều bỗng nhói thêm
Bến vẫn chờ trăng từ biển mặn
Tình đang đợi sóng ở môi mềm
Ta còn buổi hẹn rừng thay lá
Những bước chân về lạnh nẻo đêm ./.

LCT 02/08/2017
BÀI HỌA :
*****
BẾN HẸN CHIỀU THU

Thu về bến hẹn một chiều êm 
Nhặt chút tàn rơi vướng bậc thềm
Mộng thắp bên trời canh cánh mãi 
Tình sầu cuối nẻo nhạt nhòa thêm 
Niềm yêu vẫn lạnh bờ môi nhỏ
Nỗi nhớ còn đau lọn tóc mềm 
Chẳng biết người đi rồi có hiểu 
Khi nhìn gió trở giữa lòng đêm !

Tường Vân 2/8/17

6 nhận xét:

  1. Phố vắng chờ thu vẫn nằm êm
    Lao xao lá rụng vẫn đợi thềm
    Lênh loang gió chướng co ro đợi
    Một giấc mơ xưa thấy buồn thêm .....
    ....
    Tem huynh nhé -chúc huynh ngày mới an lạc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trăng chờ ngọn gió dỗ lời êm
      Cánh võng nằm mơ ở trước thềm
      Thiếu bóng nhân tình đêm lỗi hẹn
      Nghe lòng trắc ẩn lạnh lùng thêm
      Cảm ơn Nguyễn Viết Tân . Tối vui nhé !

      Xóa
  2. BẾN HẸN CHIỀU THU

    Thu về bến hẹn một chiều êm
    Nhặt chút tàn rơi vướng bậc thềm
    Mộng thắp bên trời canh cánh mãi
    Tình sầu cuối nẻo nhạt nhòa thêm
    Niềm yêu vẫn lạnh bờ môi nhỏ
    Nỗi nhớ còn đau lọn tóc mềm
    Chẳng biết người đi rồi có hiểu
    Khi nhìn gió trở giữa lòng đêm !

    Tường Vân 2/8/17

    Họa cùng anh. Bài thơ thật hay Gif đẹp lắm. Chúc anh ngày mới ấm áp yêu thương !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nắng muộn xa ngày bãi sóng êm
      Tình ai ấp ủ mộng bên thềm
      Tay ngà ngọc với bờ môi đẹp
      Cũng chỉ cho lòng ao ước thêm
      Cảm ơn em với bài họa hay . Chúc em tối ngọt ngào nhé !

      Xóa
  3. Chiều thăm anh ,ngày này bận quá nên không họa được.Chúc anh an lành.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh dành thời gian ghé thăm . Chúc anh đêm an lạc nhé !

      Xóa