VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2017

ĐÔI MẮT TRẦN GIAN


ĐÔI MẮT TRẦN GIAN

Ở cuối đường đua ngựa rã giò
Đêm tàn bấc lụn mãi ngồi ho
Nhìn qua cửa chợ nguyên bầy chó
Ngoảnh xuống bờ kinh một lũ bò
Những tiếng nhân từ quân bụng nhỏ
Đôi lời nghĩa tận nhóm mồm to
Còn ta chẳng lẽ ngồi riêng xó
Vẫn phải nằm chung với bọn cò ./.

LCT 27/05/2017

BÀI HỌA :
*****

NGƯỠNG CỬA TRẦN GIAN

Đường xa thấm mệt muốn tiêu giò
Thấy cỗi khô cằn ngứa họng ho
Tục uống tranh giành xương của chó
Hàm ăn lấn áp cỏ nuôi bò
Lèn roi nếu nhận là không nhỏ
Vết nhục ân sùng quá thể to
Biết phận nên đành ôm lỗ xó
Vì thân ốm đẹc giống ma cò..!!

Nguyễn Lâm 27/05/2017
*****
MỘT KHỐI BUỒN VUI
Thấm mệt đường xa ngựa mỏi giò
Năm canh ngứa cổ lại khàn ho
Suy cùng một thuở lao đao xó
Nghĩ tận bao thời lận đận cò
Nghiệp phân theo dòng tham ái lớn
Duyên phần trở bến khát dục to
Chừ già lặng lẽ ngồi riêng đó
Một khối buồn vui – ngựa mỏi giò
Hương thềm mây(GM.Nguyễn Đình Diệm)
27.5.2017

10 nhận xét:

  1. NGƯỠNG CỬA TRẦN GIAN

    Đường xa thấm mệt muốn tiêu giò
    Thấy cỗi khô cằn ngứa họng ho
    Tục uống tranh giành xương của chó
    Hàm ăn lấn áp cỏ nuôi bò
    Lèn roi nếu nhận là không nhỏ
    Vết nhục ân sùng quá thể to
    Biết phận nên đành ôm lỗ xó
    Vì thân ốm đẹc giống ma cò..!!

    Nguyễn Lâm 27/05/2017

    Họa góp vui cùng huynh. Chúc huynh trưa vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Haha...Bài họa độc đáo quá Nguyễn Lâm ui nhất là cặp thực quá hay luôn . Cảm ơn đệ thật nhiều . Nay ế ẩm chắc có mình đệ thui hjhj... Chúc trưa vui nhé !

      Xóa
  2. Hi...ghé thăm anh,đọc thơ Huynh đệ của anh thật xứng..xướng họa hay quá Chúc anh chiều thứ 7 vui vẻ và sum vầy bên gia đình nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhé Thanh Mai . Em ghé thăm là niềm khích lệ lớn . Chúc em đêm an lành nhé !

      Xóa
  3. Chiều thăm anh,đọc thơ xướng họa cùng Lâm.
    Chúc anh an vui và sức khỏe !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi Quỳnh ghé thăm mỗi ngày . Trang nhà không thấy vào mà lại đi thăm bạn bè cảm kích tấm lòng của Quỳnh lắm . Đêm an lạc Quỳnh nhé !

      Xóa
  4. HỌA CÙNG ANH.MẾN
    MỘT KHỐI BUỒN VUI
    Thấm mệt đường xa ngựa mỏi giò
    Năm canh ngứa cổ lại khàn ho
    Suy cùng một thuở lao đao xó
    Nghĩ tận bao thời lận đận cò
    Nghiệp phân theo dòng tham ái lớn
    Duyên phần trở bến khát dục to
    Chừ già lặng lẽ ngồi riêng đó
    Một khối buồn vui – ngựa mỏi giò
    Hương thềm mây(GM.Nguyễn Đình Diệm)
    27.5.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh với bài họa đầy trăn trở . Kính chúc anh đêm thường lạc anh nhé !

      Xóa
  5. Sang thăm bạn đọc thơ xướng hoạ hay lắm. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui khi chị ghé thăm và đọc thơ . Chúc chị đêm an nhiên chị nhé !

      Xóa