VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2017

DƯ ÂM


DƯ ÂM

Trước cửa vườn mai đã lụi tàn
Quanh hè nở rộ đám hoàng lan
Bài thơ nhớ mẹ nằm trên vở
Hủ rượu chờ cha ngã dưới bàn
Nắng dỗi khung trời giăng nhả sợi
Mây hờn mặt biển kéo mành đan
Nhà bên vẫn một nàng con gái
Nhặt mảnh hoàng hôn dỗ tiếng đàn ./.

LCT 12/02/2017
BÀI HỌA :
*****
Ký kết cuội đời

Chiều buông nắng lịm khóm mây tàn
Trước cửa mơ màng những nụ lan
Kẻ ngã nghiêng chờ bên chén rượu 
Thằng lăn gục ngủ dưới chân bàn
Con nhìn uất nghẹn sa đà nối
Vợ ngó la làng vỡ mộng đan
bảy lượt năm lần xin chối bỏ
rồi khi tiễn biệt trống thay đàn..!!

Nguyễn Lâm 12/02/2017


*****
BỂ OAN
(Ntđ)

Nàng đi biệt xứ để ân tàn
Vẽ cảnh duyên này giống Điệp Lan
Bắt gã thường dân vào nhập vở
Đè tên lạ lẫm chẳng cho bàn
Nên thời loạn chí tình chao đổ
Cũng bởi tâm cuồng sự gắng đan
Số bạc phần tôi buồn mãi xuể
Đời chưa một khắc thỏa âm đàn ./.

12/02/2017 VTBY

10 nhận xét:

  1. Ký kết cuội đời

    Chiều buông nắng lịm khóm mây tàn
    Trước cửa mơ màng những nụ lan
    Kẻ ngã nghiêng chờ bên chén rượu
    Thằng lăn gục ngủ dưới chân bàn
    Con nhìn uất nghẹn sa đà nối
    Vợ ngó la làng vỡ mộng đan
    bảy lượt năm lần xin chối bỏ
    rồi khi tiễn biệt trống thay đàn..!!

    Nguyễn Lâm 12/02/2017

    Họa góp vui cùng huynh nhé. Chúc huynh trưa an vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài họa hay lắm Lâm Nguyễn . Tuy nhiên nếu câu bốn là
      THẰNG LĂN LÓC NGỦ DƯỚI CHÂN BÀN thì hay biết mấy . Vì THẰNG LĂN LÓC sẽ đối vói KẺ NGÃ NGHIÊNG sẽ chuẩn hơn . Nhưng dù sao bài thơ với ý tưởng đã quá tuyệt vời . Chúc đệ trưa thư giản nhé !

      Xóa
  2. Trưa ghé thăm trang thơ anh, đọc thơ xướng họa hay lắm anh..Lời thơ viết sâu sắc quá!
    Chúc anh chúa nhật thật nhiều niềm vui anh nhé..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em không quên đã ghé thăm . Chúc em luôn bình an . Chiều chủ nhật nghĩ ngơi thư giản em nhé !

      Xóa
  3. BỂ OAN
    (Ntđ)

    Nàng đi biệt xứ để ân tàn
    Vẽ cảnh duyên này giống Điệp Lan
    Bắt gã thường dân vào nhập vở
    Đè tên lạ lẫm chẳng cho bàn
    Nên thời loạn chí tình chao đổ
    Cũng bởi tâm cuồng sự gắng đan
    Số bạc phần tôi buồn mãi xuể
    Đời chưa một khắc thỏa âm đàn ./.

    12/02/2017 VTBY
    Thăm họa với bài ntđ .... chú nhận xét cùm con ạ. ...chúc chú ngày mới cát tường

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy là VTBY phải không . Nhận xét để bài sau . Trước tiên cần biết danh tánh rồi mới cởi mở tâdm lòng không đường đột được nha . Nhận xét một bài thơ không tùy tiện được .Nhưng cảm ơn đã gởi bài họa NĐT khá hay . Chúc mừng .Chiều vui nhé giấu tên

      Xóa
  4. Xuân dẫu qua rồi vẫn còn xuân
    Vẫn ngát trong tim biết bao lần
    Dư âm nồng ấm tràn trong gió
    Bên những chiều tà nhẹ bước chân ...

    HN sang thăm chia sẻ entry thật hay với anh .
    Chúc anh buổi chiều an lành thật vui cùng mùa VLT sắp tới nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta bước trên đường lộng gió xuân
      Dù cho gió lạnh đã bao lần
      Hương chiều lúa trải triên đê vắng
      Rộn rã ai về dõi bước chân .
      Cảm ơn em ghé tgawm và lưu thơ . Chúc em chiều xuân vui nhé Hằng Nga

      Xóa
  5. dạ . lần sau con lưu thư bằng tên Cấm Cười ạ . VTBY có lý do riêng ý . chú thông cảm ạ . chúc chú chiều vui ạ .

    Trả lờiXóa