VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 6 tháng 12, 2016

VỀ MIỀN KÝ ỨC


VỀ MIỀN KÝ ỨC

Bếp lửa chiều đông bỗng ngậm ngùi
Hiên nhà vắng mẹ chẳng còn vui
Vườn khuya lá đổ màn sương rụng
Cửa ngõ sầu giăng ngọn gió vùi
Lũ dế đêm cầu kinh khổ luyện
Đôi mèo tối nhảy kệ luồn chui
Còn ta mãi đắm dòng suy tưởng
Nhớ thuở cùng nhau những ngọt bùi ./.

LCT 06/12/16
BÀI HỌA :
*****
SẦU ĐÔNG 

Vào đông dạ luống xót xa ngùi
Thất thểu canh tàn chẳng đặng vui
Gửi những ưu phiền theo lá rụng 
Gom ngàn nuối tiếc thả mưa vùi 
Hàng hiên chú cún trầm ngâm đợi 
Chái bếp cô mèo lặng lẽ chui
Một thoáng mơ buồn trong giá lạnh 
Lòng nghe thổn thức nỗi cay bùi !

Tường Vân 6/12/16

4 nhận xét:

  1. SẦU ĐÔNG

    Vào đông dạ luống xót xa ngùi
    Thất thểu canh tàn chẳng đặng vui
    Gửi những ưu phiền theo lá rụng
    Gom ngàn nuối tiếc thả mưa vùi
    Hàng hiên chú cún trầm ngâm đợi
    Chái bếp cô mèo lặng lẽ chui
    Một thoáng mơ buồn trong giá lạnh
    Lòng nghe thổn thức nỗi cay bùi !

    Tường Vân 6/12/16

    Họa cùng anh nhé. Chúc anh buổi trưa yêu thương !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SÂU ĐÔNG lại càng buồn khi đôi lòng không thể hiểu nhau . Mùa đông lạnh lại phải lạnh hơn khi con tim thổn thức . Bài thơ hay và rất nỗi niềm . Chia xẻ cùng em nhé . Chúc em chiều vui và xua đi nỗi buồn bâdt chợt nhé !

      Xóa
  2. Chiều ghé thăm anh.Chúc anh nhiều niềm vui và hạnh phúc ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi em ghé tgawm anh mỗi ngày . Chúc em luôn an mạnh và nhiều niềm vui trong cuộc sống nhé Thanh Mak

      Xóa