VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 7 tháng 4, 2016

ĐÊM CUỐI CÙNG



ĐÊM CUỐI CÙNG

Trần ai khép lại với ta rồi
Mộng cõi vô thường để vuột trôi
Bát gạo chờ chuông ngồi sám hối
Tô canh đợi mõ giục liên hồi
Bên thềm mụ vợ tay quàng gối
Trước ngõ bầy con mũi liếm môi
Lễ nhạc cầu siêu kèn lại trỗi
Trên bàn hương án tớ yên ngồi ./.


LCT
7/4/2016

BÀI HỌA :

Còn lâu

Còn lâu mới có sáu mươi trôi
Bốn ả ba cô chẳng đủ rồi
tối đến lên đèn là cứ hối
Tàn đêm chưa tỏ giục thêm hồi
Dù cho buổi đến chùn ê gối
Vẫn biết ngày sang nhão nhạt môi
Dũng mãnh... hùng anh khi dậy trỗi
Vào hôm bị chối đứng xong ngồi
Nguyễn lâm 7/4/2016

***************

HỎI ANH ? " Vấn nghi "
Họa nghịch vận

Chưa chi cậu đã phải yên ngồi ?
Để tớ đêm trường lệ đắng môi ?
Giấc ngủ còn nghiêng đời tạm bợ ?
Trần ai vẫn nặng kiếp luân hồi ?
Cung đàn gãy nhịp không buồn nối ?
Chén rượu chưa tàn nỡ bỏ trôi ?
Nửa mảnh tình sầu ai viết tiếp ?
Mà sao lại muốn phủi tay rồi..?

Mùa Thu 7/4/16

*************

Thái Hưng 🎻🍒

TÌNH CUỐI

Màn đêm xé vụn mảnh trăng rồi
Nỗi nhớ âm thầm cũng vội trôi
Mấy thuở đò xưa hoài ngóng đợi
Bao ngày bến cũ chẳng mong rời
Lời yêu vỡ tỏa vùng hương mới
Giọng ái tàn bay giữa đỉnh trời
Gửi lại trần gian dòng lệ cuối
Ân tình cách trở giọt sầu rơi.

************

SỐ PHẬN
( tá vận)
Số phận trời ban đã định rồi
Qua ngày đoạn tháng cứ dần trôi
Đau sầu, vững trí lòng không hối
Khổ tủi, bền tâm dạ bất hồi
Cuộc sống buồn ai mòn khuỷu gối
Canh đời chán kẻ mỏi đầu môi
Tình ta ngọn lửa hồng luôn trỗi
Hạnh phúc bình an thoải mái ngồi.
07/4/2016
Lê Ngọc Kiên

*************

HỒN... CƯỜI !
Giấc mộng huỳnh lương đã điểm rồi !
Trần ai chợt khép bóng hình trôi
Duyên xưa cõi ái không màng hối
Phận cổ miền ân chẳng giục hồi
Nhật -nguyệt vô thường chừng nhẹ gối
Âm dương Hắc- Bạch chắc mềm môi
Thanh la tiếng mõ -chuông cùng trỗi
Lách cách sênh kêu ... khóc đứng ngồi !
07.4.2016
Kim Lien Mã

************

ĐÀNH THÔI

Đành thôi có tiếc cũng xa rồi
Bến ảo như làn gió thoảng trôi
Nghĩa trả miền hoang ngày hấp hối
Tình quên cõi vắng đợi luân hồi
Đêm buồn chạnh nhớ dòng thơ nối
Tối hận lòng đau lệ ướt môi
Giữa cõi trần gian đầy tội lỗi
Niềm trăn trở ấy chẳng yên ngồi ./.

LCT
7/4/2016

6 nhận xét:

  1. Em Hương Quê ghé thăm anh ..đọc Thơ Đường .
    Em chúc anh BTG luôn sáng tác nhiều thơ hay anh nhé .

    Trả lờiXóa
  2. Sang thăm anh, chúc anh chiều an nhiên

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng . Rất vui kh em ghé thăm anh . Chúc em luôn tươi trẻ và vui bên con trai nhé !

      Xóa
  3. Sang thăm bạn đoc thơ xướng hoa 5hay lắm. Chúc bạn buổi tối ấm áp và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị ghé thăm . Chúc chị đêm an lành nhé !

      Xóa