VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2015

LÒNG EM



LÒNG EM
(Nđt)

Chờ ai mắt lệ mãi lưng tròng
Nặng gánh ân tình nỗi khổ mong
Những tưởng thuyền quay về cặp bến
Nào đâu nước đổ lại xuôi dòng
Người đi cuộn bỏ niềm vương vấn
Kẻ đợi ngồi ôm chuỗi nhớ trông
Quạnh quẽ lời đêm thềm gió trở
Buồn nghe sóng vỗ tận trong lòng ...


Lê Cảnh Tiến
5/12/2015

4 nhận xét:

  1. Thăm anh đọc thơ NĐT thật tuyệt đôi lần GM cố họa nhưng không xong vả lại anh đăng bài nhanh quá đành bó tay .Bút lực anh thật dồi dào mến phục
    Chúc anh an lành.mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh .Ghé thăm là vui rồi . Rãnh rỗi họa cùng nhau cho vui . Có thể tôi cũng ghé thăm và có thơ sẽ họa cho vui . Chúc anh chiều an lành -

      Xóa
  2. Ai có hay bến vắng chiều nay
    Nghe nhớ thương ơi giọt lệ đầy
    Thuyền đã lênh đênh trên bến lạ
    Khắc khoải trong lòng những đắng cay....

    HN sang thăm chia sẻ cùng anh
    Chúc anh chiều tối CN bình yên thật vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sông buồn gió trở buốt chiều nay
      Ai nhớ thương ai giọt lệ đầy
      Lữ khách quay về qua bến cũ
      Nghe lòng đắng chát noozi niềm cay
      Cảm ơn em ghé thăm và lưu thơ . Chúc em luôn bình an

      Xóa