CŨNG TƯƠNG TƯ
Trích "TƯƠNG TƯ" của Tản Đà
"Bốn phương mây nước buồn đôi ngả
Hai chữ tương tư một gánh sầu..."
*****
BỐN biển từ đây gãy nhịp cầu
PHƯƠNG này tớ vẫn ngọn đèn sâu
MÂY xanh lướt chữ nhìn trăng mộng
NƯỚC thẫm vùi sương bỏ cuộc đầu
BUỒN lỡ xa nàng muôn kiếp khổ
ĐÔI chiều nắng nhạt thoảng bờ dâu
NGẢ nghiêng chén rượu vần thơ ngẫm
HAI CHỮ TƯƠNG TƯ MỘT GÁNH SẦU...
LCT O4/O7/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Dăng Khoa Lê
Ghé trang anh được đọc thơ hay xin góp vui cùng anh
. NỖI TƯƠNG TƯ
Trích "TƯƠNG TƯ" của Tản Đà
"Bốn phương mây nước buồn đôi ngả
Hai chữ tương tư một gánh sầu..."
*****
BỐN ngã vì yêu đến nguyện cầu
PHƯƠNG nào ấn nghĩa nặng tình sâu
MÂY trôi cuộn bão mưa trắng biển
NƯỚC chảy vào sông sóng bạc đầu
BUỒN nản trăm bề tâm thế ngại
ĐÔI tình để nguội chán ngàn dâu
NGẢ theo nẻo mộng tìm duyên mới
HAI CHỮ TƯƠNG TƯ MỘT GÁNH SẦU
L Đ K 04/07/25
*****
Nguyen Quang
PHƯƠNG TRỜI CÁCH BIỆT
Bốn nẻo đường kia vẫn muốn cầu
Phương trời cách biệt mảnh tình sâu
Mây còn bạc bẽo như mùa cuối
Nước mãi trong veo tựa thuở đầu
Buồn cảnh mưa tàn trên phố mộng
Đôi ngày gió trở lạnh vườn dâu
Ngả lòng một phút thiên thu hận
Hai chữ tương tư một gánh sầu
NQ
*****
Tòng Trần
THUYỀN NEO BẾN ĐẬU
THTK...Trích thơ của Tản Đà. (1gcđ)
BỐN chỗ thuyền neo ở dạ cầu
PHƯƠNG kề hố thẳm dõi càng sâu
MÂY trôi lặng lẽ duyên tình mộng
NƯỚC chảy triền miên nghĩa nợ đầu
BUỒN lắng tâm hồn... đêm vẫn khổ
ĐÔI còn lẻ...nẫu đọng ngàn dâu
NGẢ kia lại đóng nên liền ngẫm
HAI CHỮ TƯƠNG TƯ MỘT GÁNH SẦU
04/7/2025.
*****
Tiến Trịnh
GÁNH TƯƠNG TƯ
"Bốn phương mây nước buồn đôi ngả
Hai chữ tương tư một gánh sầu"
(Trích TƯƠNG TƯ của Tản Đà)
********
BỐN bậc tình yêu* những sở cầu
PHƯƠNG trời góc bể mỗi miền sâu
MÂY thong thả lướt nhìn mơ mộng
NƯỚC lững lờ trôi hẹn khởi đầu
BUỒN rượi khi vài duyên kiếp lỡ
ĐÔI bờ gió thoảng bạt ngàn dâu
NGẢ đêm quạnh quẽ lòng tê buốt
HAI CHỮ TƯƠNG TƯ MỘT GÁNH SẦU.
*Nhiều quan niệm 4 loại (bậc, giai đoạn...) tình yêu và ta thì tự đúc kết 4 bậc cho riêng mình.
Trịnh Hùng Tiến
04.07.25
*****
Dinh Tuan Minh
BỒNG BỀNH
BỐN rạch mười sông cũng bắc cầu
PHƯƠNG này chỉ ước nghĩa tình sâu
MÂY vờn đến ngõ như ngày trước
NƯỚC chảy vào kênh tựa buổi đầu
BUỒN hết khi nàng bên sắc phượng
ĐÔI bờ nắng dịu trải đồng dâu
NGẢ lưng giữa sảnh rồi suy ngẫm
HAI CHỮ TƯƠNG TƯ MỘT GÁNH SẦU
Đinh Tuấn Minh
*****
Kim Xuyến
CHIA LY
BỐN bể cùng nhau nối nhịp cầu,
PHƯƠNG nào những thấy trọn tình sâu.
MÂY bồng nhẹ lướt vơi hồn nhớ,
NƯỚC đọng nguồn khơi gợi điểm đầu.
BUỒN đã bao ngày theo bước cũ,
ĐÔI lần mấy thuở đượm vườn dâu.
NGẢ nghiêng mỗi tiếng đêm chờ sáng,
HAI CHỮ TƯƠNG TƯ MỘT GÁNH SẦU
*****
Sầu Đông
MÙA HOA CUỐI
Bốn phương mây nước người đôi ngả
Hai chữ tương tư một gánh sầu
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
BỐN bữa rồi em mãi nguyện cầu
PHƯƠNG này cách biệt tận cùng sâu
MÂY xanh lạnh cả mùa hoa cuối
NƯỚC biếc buồn hơn cảnh mộng đầu
NGƯỜI hẹn quay về bên rẫy lúa
ĐÔI lần trở lại dưới nương dâu
NGẢ đêm vắng vẻ buồn duyên phận
HAI CHỮ TƯƠNG TƯ MỘT GÁNH SẦU/
SĐ 04/07/2025
*****
Ngọc Bích
HAI LỐI MỘNG
BỐN biển hoà giao vững nhịp cầu
PHƯƠNG trời viễn xứ nặng tình sâu
MÂY khờ khạo giữ hoàng hôn phố
NƯỚC khẽ khàng dâng kỷ niệm đầu
BUỒN ánh trăng ngàn đêm lặng lẽ
ĐÔI chiều khắc khoải nẫu vườn dâu
NGẢ về chốn cũ còn vương mộng
HAI CHỮ TƯƠNG TƯ MỘT GÁNH SẦU.
04 .07 .2025 - Ngoc Bich.
*****
Vũ Như Cẩn
"Bốn phương mây nước buồn đôi ngả
Hai chữ tương tư một gánh sầu."
- Trích "TƯƠNG TƯ" của Tản Đà
. CÕI TƯƠNG TƯ
*****
BỐN cõi giang hà mộng ước cầu
PHƯƠNG đây gió thổi vội hồ sâu
MÂY in ánh nguyệt vô sầu mộng
NƯỚC lệ nào tuôn cuộc dạo đầu
BUỒN lỡ yêu nàng bao thống khổ
ĐÔI đàng giả biệt ướt nương dâu
NGẢ nghê chén tửu lời thơ ngẫm
HAI CHỮ TƯƠNG TƯ MỘT GÁNH SẦU...
***
O4/O7/2O25 Vũ Như Cẩn
*****
Nguyễn Thanh Hùng
TẮM TRĂNG
(Mạ đề)
“Bốn phương mây nước buồn đôi ngả
Hai chữ tương tư một gánh sầu…”
(Tản Đà)
BỐN mảnh hồng y lộng giữa cầu
PHƯƠNG trời toả rực đáy dòng sâu
MÂY trôi lượn đảo chìm sau tóc
NƯỚC vỗ choàng Nude (nuy) ngập nửa đầu
BUỒN giấc miên trường trăm cuộc lữ
ĐÔI vòng đáo khổ tận ngàn dâu
NGẢ ba hữu ý đường thiên ngộ
HAI CHỮ TƯƠNG TƯ MỘT GÁNH SẦU
NTH 05/7/2025