SÔNG QUÊ
Sóng giữa quê trào tựa biển hoang
Buồn ơi cuộc sống cõi thiên đàng
Trên đồi nước đổ muôn nhà ngập
Cạnh cửa mưa nhồi dãy phố loang
Vẫn miệt trần gian sầu gió chuyển
Còn manh thế tục đảo mây choàng
Thương người đợi những mùa hiu hắt
Chẳng được no lòng lúc bão sang ./.
LCT 16/1O/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Hương Lan
BÃO LỤT TRÀN QUA
Tung hoành ngũ độ
Giao duyên đối
Cây rừng đổ vật giữa đồi hoang
Bão lụt lùa qua tím cảnh đàng
Nước chảy bao nhà nên ngập trỗi
Mưa vùi những xóm để tràn loang
Tìm chi nắng giũa đời trôi mộng
Mảng giữ niềm đau bụi cứ choàng
Đợi lúc trăng vàng thân rã mảnh
Âm thầm gột thả nẫu ngày sang
16.10.2025
Hương Lan
*****
Nguyen Quang
NÔI ĐAU
Mưa còn rả rích dọc bờ hoang
Khổ kiếp người trên cõi địa đàng
Những bận giao thời sương khói đảo
Bao lần chuyển tiết vạt mù loang
Sầu đêm gió lạnh âm thầm bủa
Xót buổi mùa hanh lặng lẽ choàng
Lại cảnh đông về đau mấy nỗi
Nghe lòng quặn thắt mỗi chiều sang
NQ
*****
Đăng Khoa Lê
. ĐỒNG QUÊ
Đâu còn cỏ dại xứ đồng hoang
Lúa rải vàng tơ mãi ngập đàng
Rộng cánh chim về thong thả trỗi
To dòng nước chảy ngọt ngào loang
Vườn xưa mộng đến mùa xanh trải
Nẻo cũ chờ mong nắng đẹp choàng
Vẫn sợi mây hồng gieo buổi vắng
Duyên người nhuốm mọi cảnh giàu sang
L Đ K 16/10/25
*****
Nguyễn Thúc Uẩn
Năm buồn
Năm buồn bão phá lụt bừa hoang
Cuộc sống bình an đảo giữa đàng
Nước ập quê nhà chìm lũ tỏa
Sông ùa phố thị phủ bùn loang
Nhìn thiên biến động cơ đồ rã
Dõi đất cuồng quay vận khổ choàng
Bởi họa gieo vào thêm nỗi khó
Nên lòng phải vững tạo mùa sang
*****
Dinh Tuan Minh
NHỮNG NGÀY GIÔNG BÃO
Mưa tầm tã trút cảnh tàn hoang
Ngỡ đổ dòng châu xuống địa đàng
Bản dưới lần qua đồng vẫn ngập
Thôn ngoài đảo lại nước còn loang
Nhiều nơi núi sạt sầu đang quẩn
Lắm nẻo nhà trôi nợ đã choàng
Một dải triền thung nghèo sẽ ghé
Đôi bờ lũ quét khổ tìm sang
Đinh Tuấn Minh.
*****
Sầu Đông
NẮNG CHIỀU ĐÔNG
Chiều rơi vạt nắng ửng hoe vàng
Gió nhởn nhơ lùa giữa bến hoang
Đám cỏ bầy ong vờn rẽ lối
Vườn hoa lũ bướm lượn chia đàng
Êm hồ lá rụng mùa đông đến
Lặng nước mưa tràn cảnh lạnh sang
Bước giữa đường quê nhiều kỷ niệm
Buồn vui một thuở sánh vai choàng/
SD
*****
Hoành Trần
THƯƠNG QUÁ DÂN TÔI
Theo dòng lũ cuốn khiến tàn hoang ,
Khốn khổ người dân chốn địa đàng,
Núi trọc mưa về dâng ngập ngụa
Rừng thưa nước chảy tràn lênh loang,
Trên nguồn thuỷ điện khơi dòng xối,
Cùng với trời cao cuốn bão choàng,
Ruộng rẫy nương vườn tan nát hết.
Rồi nghe an ủi đợi mùa sang!
HT
16/10/25