VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

HAI NỬA XUYẾN XAO

HAI NỬA XUYẾN XAO

Anh vẫn đi bên cạnh của cuộc đời
Đêm hờ hững chơi vơi cùng lá đổ
Những chiều thu một mình trong góc phố
Tách cà phê hoang vỡ ánh mắt nhìn

Lời tự tình như con sóng ru êm
Làn mắt biếc dịu mềm như sắc nắng
Có những đêm trăng treo sầu biển lặng
Bến lao xao xa vắng mảng mây tàn

Ta một mình ôm nỗi nhớ miên man
Điếu thuốc lá lụi tàn không hay biết
Để hồn thơ như mây chiều đi biệt
Không gian đen tha thiết tiếng ai hờn

Ngày lại về tâm sự cũng trống trơn
Người một nẻo chẳng ai buồn ai nữa
Rồi cũng quên dẫu rất nhiều lời hứa
Em xa xôi một nửa xuyến xao buồn...

LCT 10/10/2019

4 nhận xét:

  1. Trái tim yêu tan nát cõi tâm hồn
    Chân lạc giữa lối mòm hoang lạc vắng
    Cõi âm u mặn đắng vét loang chiều
    Đêm tỉnh lặng cô liêu vầng trăng sáng

    Em thăm chia sẻ thơ hay cùng anh ngày ngọt nào anh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con đương xưa gió mây cùng phiêu lãng
      Em bên anh ngồi ngắm mảnh thu sầu
      Tháng bảy về trắng muốt cảnh bay ngâu
      Giowf đông đến khúc thơ sầu muôn nỗi
      Cảm ơn em ghé thăm và lưu thơ . Chúc vui vẻ em nhé Nguyễn Phượng phượng

      Xóa
  2. Tôi với người chia đôi tình hai ngả
    Tình u buồn như lá úa thu rơi
    Người là trăng sao sáng ánh buông lơi
    Nay hoang vắng trôi vào vùng kỷ niệm...

    HN sang thăm chia sẻ với anh!
    Chúc anh những ngày cuối tuần thật vui nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuộc đời như câu thơ hoài phù phiếm
      Ta chưa quen nhưng chuyện đã bao lần
      Mảnh tình buồn hai đứa mãi phân vân
      Xin trả lại bóng trăng ngần năm cũ
      Cảm ơn em ghé thăm và chia xẻ thơ nhé Hằng Nga . Chúc em tối an lành

      Xóa