VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2018

TRŨNG GIÓ SẦU

TRŨNG GIÓ SẦU


Trở lại vườn xưa trũng gió sầu
Thu vàng nắng nhạt đã về đâu
Dòng thơ kỷ niệm giờ phai sắc
Vết bụi thời gian cũng đỏ mầu
Rã mảnh duyên chiều trăng nước đục
Xong màn nợ cũ bến đời sâu
Vùi trang nhật ký buồn muôn thuở
Lặng lẽ cùng chia để gối đầu ./.

LCT 12/10/2018

BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
TIM SẦU

Dòng sông quạnh quẽ nổi tim sầu
Lạnh lẽo đông về biết hỏi đâu..! 
Nghĩa nợ giờ đây chừ đổi sắc
Tình ân thuở ấy cũng thay mầu
Thôi đành dõi bóng màn sương đục
Chẳng thiết mơ hình chỗ nguyệt sâu 
Bến đợi ngày qua nào thỏa mãn
Bờ trông để lại tiếc duyên đầu.
11/10/2018.
*****
Đinh Vĩnh Long
MỘT MÌNH
Người chưa trở lại mắt hoen sầu
Chẳng rõ bây giờ náu tận đâu
Ủ rũ bao ngày môi nhạt sắc
Đìu hiu những buổi má phai màu
Duyên đời cứ tưởng hoài không cạn
Phận kiếp đâu ngờ mãi chẳng sâu
Nhật ký còn nguyên lời hữu hảo
Chiều xem sáng đọc cũng ê đầu
*****
Diệu Tiên
BÓNG CHIỀU

Chiều nghiêng nắng nhạt dải mây sầu
Vãn cảnh em chờ dáng bạn đâu…?
Dạ bỗng dâng đầy bao khúc mộng
Hồn như khảm tím những gam mầu
Nhìn thu lặng lẽ bên đường vắng
Thấy nhạn âm thầm giữa khoảng sâu
Bởi tiết đông về giăng lạnh ngõ
Còn anh biệt bẵng chốn giang đầu.

Dt…12/10/2018 
*****
Củu Long Giang
MẮT SẦU

Lặng lẽ người đi bỏ mắt sầu
Bây giờ lỗi hẹn biết tìm đâu
Làn môi buổi cũ vừa thay sắc
Sợi tóc ngày xưa đã đổi mầu
Ngẫm phận âm thầm ân để lắng
Soi lòng khắc khoải nghĩa hằn sâu
Mùa đông gió lạnh tràn muôn nẻo
Quạnh quẽ phòng đơn nhói mảng đầu.

CLG. 12/10/2018
*****
Tanthuong Vo
CHỮ TÂM ĐẦU
(họa nv - nđt)
"""""""""""""""
Thơ họa : Võ Tấn Thường
Tàn thu nắng nhạt cảnh vương sầu
Chẳng rõ bây giờ bậu đến đâu ?
Dẫu nguyệt đang dần phai đổi sắc
Thì dương vẫn chẳng nhạt thay mầu
Lan chờ Điệp mãi nơi đồi cạn
Nữ ngóng Lang hoài ở vực sâu
Lá đổ đường xưa vàng võ đợi
Chàng mong thiếp vẹn chữ tâm đầu...!
12/10/2018
*****
(Thương Hoài Tanthuong Vo )

Tàn Thu lá đổ võ vàng hong..
Hỏi nắng sang đông bóng liễu hồng..
Cách trở xa xôi chiều gió lộng.
Mây ngàn sóng vỗ biết nơi mong..?
Đừng như Điệp khổ Lan sầu ngóng..
Cũng chẳng là Lang Nữ khóc ròng..
Bóng ngã chiều nghiêng buông lối mộng..
Cung đàn lỗi nhịp sợi tình trông...
*****
Hữu Thiên
BÓNG ĐÊM

Lòng đêm huyễn ảo ánh trăng sầu
Giấc mộng không về ở chỗ đâu
Dỗi mực nghiêng nằm như đổi sắc
hờn thơ ủ ghép tựa thay mầu
Cho tình kết bãi thành mây đục
Để lệ chen lòng hóa vũng sâu
Nhặt mảnh thời gian vừa úa rũ
Mà chua xót mãi thuở ban đầu..! 

NL12/10/2018
*****
Lục Nhã Kỳ
NGHĨA NHẠT...

Lối cũ giờ đây nhạt cảnh sầu
Đường chiều lặng lẽ biết tìm đâu
Tình xa quạnh quẽ mờ tan sắc
Nợ giã đìu hiu bạc héo mầu
Bởi mãi thương chờ tâm vấn đục
Nên còn vọng tưởng trí lèn sâu
Vần thơ lỗi nhịp vùi trăn trở
Nghĩa lạc đành thôi bỏ phút đầu
*****
Trung Nhẫn
GIẤC MƠ BUỒN 
NĐT 
ltvt - ntvv 
.
Chiều trông mảng nước bỗng dưng sầu 
Lỡ nẻo con thuyền đến tận đâu ?!
Kỷ niệm tuôn về cây ngã sắc 
Làn tiêu vọng đến cỏ thay mầu 
Toan rời chỗ đứng đành hanh lạ...
Muốn gửi thân vào lạnh lẽo sâu !!!
Giục giã canh gà nên khắc tỉnh
Ồ hay... một giấc ngủ kênh đầu 😆😆😆
.
TRUNG NHẪN 12/10/2018
*****
Kim Nhung
TRĂNG SẦU
Màn đêm quạnh quẽ ánh trăng sầu
Để cánh chim trời lạc mãi đâu
Đợi kẻ viên hồng tan rã sắc
Chờ sương vạt cỏ úa phai màu
Tim vời vợi nét môi mềm cũ
Mắt ngẩn ngơ dòng lệ đẫm sâu
Giữ chút thu vàng trong kỷ niệm
Đành quên một thuở luyến yêu đầu.
Kim Nhung 12/10/2018
*****
Bài đối họa
BƯỚC MỎI

Ngõ nhỏ về khuya gót nặng sầu
Trăng chìm biển lạnh có còn đâu
Hàng cây đỏ ngọn vừa phai sắc
Lối cỏ vàng cây đã bạc mầu
Yểu điệu câu hò rơi quãng vắng
Êm đềm tiếng nhạc thả triền sâu
Hồn đêm đẹp dưới màn sương ảo
Quạnh quẽ lòng nghe nhớ buổi đầu ./.

LCT 12/10/218
*****
Tòng Trần 
HỎI VÌ ĐÂU
Bài đối họa. 

Núi cũng buồn thiu bởi hận sầu
Sông càng não nuột hỏi vì đâu
Bờ xa ngẫm tủi chiều phai sắc
Bãi vắng nhìn tan buổi nhạt mầu
Chẳng rõ sương vờn xua sóng đục
Hay rằng gió thoảng lộng triền sâu
Đìu hiu cảnh sắc rầu len cõi
Lặng lẽ hoàng hôn tiếc thuở đầu. 
12/10/2018.
*****

Lê Ngọc Dũng
TÌNH ĐẦU KHÓ QUÊN


Trời đông lạnh lẽo trở nên sầu
Thưởng thức ly trà bỗng dạt đâu
Tiếng hẹn vừa trôi người bỏ nghĩa
Lời yêu đã phụ sắc thay mầu
Như đường sóng cuộn lay hồn ngẩn
Tựa cánh hoa tàn vãn biển sâu
Hỡi chuyện tình kia nào hiểu thấu
Giờ đây mộng vỡ chết duyên đầu.


Lê Ngọc Dũng 


************************
Dư Âm
CỨ VƯƠNG SẦU!
Nhiều đêm hụt hẫng cứ vương sầu,
Chẳng rõ bây giờ bậu sống đâu!?
Mãi để thân ngà luôn đượm sắc, 
Và cho dáng ngọc vẫn tươi mầu!?
Hay là ảo não bên dòng đục,
Hoặc giả u buồn giữa bến sâu!?
Dẫu có xa lìa nhau vạn thuở,


Thì ta cũng nguyện khắc duyên đầu!!!???
Các bài cảm tác của Thương Hoài

TÌNH YÊU ƠI..

Người xưa đã lỗi hẹn tình tôi.
Vội bước sang ngang chẳng nhớ rồi.
Ước hẹn câu thề như gió thổi. 
Lời thương đường mật nước sông trôi..
Tình yêu chết liệm không lời trối..
Để lại tim tôi dỗi trách vòi..
Khẽ gọi tên người sao nỡ bội..
Tình đời bạc trắng tựa như vôi..
*****
Thương Hoài 
PHÚT CHẠNH LÒNG

Gió thoảng hương đưa phút chạnh lòng
Tôi thương chiếc áo mới may xong..
Hoa văn tiết tố màu xưa vọng..
Một xíu hoa lơ thoáng dỗi trông.
Thích quá.. bao năm rồi ủ mộng
Bây giờ có được ý như mong..
Tình anh mãi đẹp trong chiều lộng..
Hạnh phúc đây rồi lệ ướt long..
*****
Thương Hoài NỖI ĐAU..

Trũng gió thương ai cứ mãi Sầu..
Vàng lên nắng nhạt ánh vương nâu..
Hoài Thương dĩ vãng nào in dấu.
Thổn thức xa mờ quá khứ đau..
Hổng nợ duyên mơ thầm nhớ dẫu..
Cam đành thắt chặt mối tình sâu.
Sóng vỗ đìu hiu cơn mưa ngẫu
U sầu Trũng gió ..nỗi niềm đau..
*****
Thương Hoài 

SƯƠNG GIÓ ĐỜI TRAI..

Ai về phố cũ gửi lời thương..
Chút nắng vàng ươm má ửng hồng
Lối nhỏ đường xưa giờ mỗi hướng
Chân trời rộng mở bước muôn phương..
Phong trần cát bụi mòn vai Trưởng
Cánh nhạn sông hồ mỏi bước vương
Khẽ gọi quê hương nhoà lệ tưởng
Đau lòng khắc khoải dấu tơ vương..

2 nhận xét:

  1. Cảnh cũ vườn xưa gợi tiếng sầu
    Mộng lòng hoang vắng mãi về đâu
    Người yêu ngày đó giờ xa cách
    Ngọn gió thu phong rối mái đầu...

    HN sang thăm chia sẻ với anh.
    Chúc anh buổi trưa bình yên nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều mưa ngõ vắng bỗng nhiên sâu
      Chẳng biết em giờ ở tận đâu
      Gối lẻ nào hay tình đủ ấm
      Và đêm có được dấu yêu đầu

      Cảm ơn em ghé thăm .Cuối tuần vui em ngé Hằng Nga

      Xóa