VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2016

Thơ vui cuối tuần BỒI BÚT



Thơ vui cuối tuần
BỒI BÚT

Níu giữ làm chi chỉ vậy thôi
Tình nơi cõi ảo nói sao rôi
Mong gần đoạn nữa bầy con hối
Muốn ở thêm thì lũ vợ lôi
Vặn chữ cho dòng ngay thẳng lối
Xoay ngòi để nét đẹp hàng đôi 
Nhiều khi mỏi mệt ngồi không nỗi
Vẫn thử làm quen nghiệp bút bồi ./.

LCT 5/11/16


BÀI HỌA :
*****
GIẬN RỒI 

Kệ chàng không đến nữa thì thôi
Mới hứa chiều kia lại phủi rồi
Vác mặt ra ngoài bao ả hối
Quay đầu trở lại mấy thằng lôi 
Nàng thơ chật nick chia từng lối
Bạn rượu đầy nhà xếp mấy đôi 
Cái ngữ như vầy ai chịu nổi
Trời long đất lở chớ sao bồi !

Tường Vân 5/11/16

10 nhận xét:

  1. Tựa kiếp con tắm vướng nghiệp tơ
    Nắn bút viết nên những dòng thơ
    Cho đời vui vẻ lên hương mãi
    Tạm quên đi nỗi kiếp sống hờ ...

    HN sang thăm chia sẻ entry với anh .
    Chúc anh những ngày cuối tuần vui khỏe nhiều may mắn hp tràn đầy nhé anh !
    Hihi ...em hái đc tem nhà anh rồi ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con tăm nhả kén làm tơ
      Còn ta chỉ mấy vần thơ gởi đời
      Đôi ta mấy nẻo phương trời
      Gặp nhau chỉ viết đôi lời tâm giao

      Cảm ơn em ghé thăm . Chúc em cuối tuần vui nhé Haefng Nga . À nhà anh lúc này có mấy ai đâu . Tem vàng khỏi chen lấn như xưa em ạ hjhj...

      Xóa
  2. GIẬN RỒI

    Kệ chàng không đến nữa thì thôi
    Mới hứa chiều kia lại phủi rồi
    Vác mặt ra ngoài bao ả hối
    Quay đầu trở lại mấy thằng lôi
    Nàng thơ chật nick chia từng lối
    Bạn rượu đầy nhà xếp mấy đôi
    Cái ngữ như vầy ai chịu nổi
    Trời long đất lở chớ sao bồi !

    Tường Vân 5/11/16

    Họa vui cùng anh. Chúc anh buổi chiều vui vẻ nha !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em Tương Vân ghé trang và vui họa cùng anh . Chúc em đêm an lac nhé !

      Xóa
  3. Chiều thăm anh ,chúc anh nhiều vui !

    Trả lờiXóa
  4. Chiều ghé thăm anh,vui khi anh làm thơ với ngòi bút trào lộng như vậy, bầy con thì thôi không nói, nhưng đến lũ vợ lôi thì em phải lên tiếng rồi anh ạ,không những vỡ kế hoạch hóa mà còn vi phạm chế độ một vợ một chồng đó anh...hjhj.
    Vậy anh nhé,em thật vui khi ghé thăm anh.Chúc anh chiều cuối tuần thật vui và đầm ấm cùng gia đình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi... Thanh Mai . Nếu em lần theo mâdy bài thơ trước em sẽ thấy ngay những bài thơ snh viết . Con mười mấy đưa xuôi muôn hướng
      Vợ bốn năm đôi sống mỗi đường ... thì không phải tgawsc mắc đâu . Cảm ơn em ghé thăm và cùng đọc thơ nhé . Chúc em đêm yêu thương nhé !

      Xóa
  5. Sang thăm bạn đọc thơ hay. Chúc bạn luôn vui khoẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị ghé thăm và có lời khen động viên . Chúc chị chiều vui vẻ nhé !

      Xóa