VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2025

BƯỚC CUỐI

BƯỚC CUỐI 


Bước mỏi chân mòn rệu rã thân
Đời ta đã chán cảnh phong trần
Quên chiều rượu ấm tê đầu lưỡi
Bỏ những đêm tình buốt sợi gân
Ngõ mộng vàng thu làn gió phủ
Dòng thơ đẫm lệ tiếng mưa vần
Khi trời ngả bóng hoàng hôn lại
Lạnh cõi linh hồn bởi sóng ngân.

LCT O6/1O/2O25


Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2025

LỜI CỦA MẸ

LỜI CỦA MẸ 


Mẹ cũng đâu màng cảnh nước non
Nhìn quê sóng dữ sợ không còn
Đêm rằm mãi khấn người yêu vật
Giữa mộng luôn cầu quỷ mến con
Bởi tướng hào hoa vào trận vỡ
Vì chân thiện mỹ đến phiên mòn
Nhưng dòng thế sự làm sao hiểu
Góc hiểm nhân tình mỗi vệt son ./.

LCT O4/1O/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
THOÁT CHẾT

Mưa dầm nước ngập lũ bào non
Mẹ ngỡ nhà trôi xác chẳng còn
Bỗng chạm tay vào đang tưởng cháu
Toan ghì cổ ngước được nhờ con
Toàn thân mệt mỏi nghe chừng rã
Thể trạng nhừ đơ chắc đã mòn
Nhớ mãi xuân thời bơi tận biển
Bây giờ lão hóa nhạt nhòa son.

04/10/2025.
*****
Hoành Trần

TÌNH ĐỜI
Trời ơi nước ngập đã tràn non,
Người mất cũng như của chẳng còn,
Vất vả bao năm mong thuận vợ,
Góp gom từng phút lại lo con,
Sợ đời đen bạc lương tâm cạn 
Ngại số rối ren đạo đức mòn,
Thế thái nhân tình như phấn thổ,
Miệng mồm trơn láng đỏ như son!
HT
4/10/25
*****
Dinh Tuan Minh
Ở PHÍA THƯỢNG NGUỒN
Đê tràn phải ngược tới đầu non
Gặp bão triền miên sức chẳng còn
Dáng cỗi đành bươn nào cậy trẻ
Thân già ráng chạy chả nhờ con
Vì lo đất lở cầu trôi dạt
Bởi sợ nhà xiêu ngõ xói mòn
Những bản từng qua bùn ngập lối
Đang chờ giải cứu mộng gì son
Đinh Tuấn Minh.
*****
Nguyễn Thúc Uẩn
An ủi
Hoang tàn giữa cảnh nước cùng non
Mẹ với người thân ngỡ chẳng còn
Đã phận yên bình nơi xóm cỏ
Ai ngờ lả sức cạnh bờ con
Trời cao giáng họa tình gian mãnh
Đất cả buồn đau nghĩa cạn mòn
Chỉ lúc chìm trôi dòng bão lụt
Du mình tự cứu khỏi là son
*****
Đăng Khoa Lê

. LÒNG MẸ 

Dương hồng đã ẩn khuất cùng non
Mẹ ở trời cao nắng vẫn còn
Tính những đồng xu nồng buổi chợ
Lo từng cuộn vỡ ấm đời con
Đường xa gánh nặng vai rời rã
Bãi rộng cày sâu sức mỏi mòn
Cảm phận bao ngày trên cõi thế
Ơn người giữ tận tấm lòng son

              L Đ K 04/10/25
*****
Sầu Đông
LẶNG LẼ

Mình em lặng lẽ suốt đêm mòn
Lũ dế nghiêng sầu vọng nỉ non
Nhặt giữa dòng thơ làn gió mỏng
Mò trong ánh lửa giọt mưa tròn
Canh tàn kẻ nhạt nhoà thay phấn
Cảnh mộng em hờ hững trát son
Giấu mảnh đời riêng buồn phận lữ
Mà không hiểu được mất hay còn .!

Thứ Tư, 1 tháng 10, 2025

KHÚC GIAO MÙA

KHÚC GIAO MÙA

(Thuận nghịch độc)

Vàng thu nắng mượt cỏ xanh màu
Gió đuổi sương lồng ngõ đẹp cau
Vang trống đợi chiều tan thánh lễ
Đổ chuông chờ phố dậy kinh cầu
Nàng che nón mộng buồn bên cửa
Mẹ chở mưa nguồn trắng bãi sau
Ngang bến nổi chìm mây vụn vỡ
Màng mơ xóm cũ cảnh đông đầu...

Đầu đông cảnh cũ xóm mơ màng
Vỡ vụn mây chìm nổi bến ngang
Sau bãi trắng nguồn mưa chở mẹ
Cửa bên buồn mộng nón che nàng
Cầu kinh dậy phố chờ chuông đổ
Lễ thánh tan chiều đợi trống vang
Cau đẹp ngõ lồng sương đuổi gió
Màu xanh cỏ mượt nắng thu vàng ./.

LCT O2/1O/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Nguyen Quang

CẢNH ĐÔNG 
(Thuận Nghịch Độc )

Thuận 
Vàng nắng ngõ thu cảnh đẹp màu
Lối mờ sương phủ giậu xanh cau
Vang nghe gió thoảng mây tràn bến 
Vọng tiếng mùa khơi nước gợn cầu
Nàng đợi bóng trăng sầu cửa trước 
Nó chờ hương bưởi ngạt thềm sau
Ngang hiên dáng Mẹ đêm mòn mỏi
Màng muộn nẻo khuya ánh ngã đầu

Nghịch 
Đầu ngã ánh khuya nẻo muộn màng 
Moir mòn đêm Mẹ dáng hiên ngang
Sau thềm ngạt bưởi hương chờ nó 
Trước cửa sầu trăng bóng đợi nàng 
Cầu gợn nước khơi mùa tiếng vọng 
Bến tràn mây thoảng gió nghe vang 
Cau xanh giậu phủ sương choàng lối
Màu đẹp cảnh thu ngõ nắng vàng 
NQ
*****
Dinh Tuan Minh
HƯƠNG SẮC MÙA THU
Thuận và Nghịch
Vàng rực lúa nương rẫy điểm màu
Tím chiều bên ngõ thắm trầu cau
Vang đàn buổi ngóng luôn chờ đợi
Trỗi nhạc ngày mong mãi thỉnh cầu
Nàng mến bởi trăng ngời cổng trước
Nắng tràn do bưởi ngát vườn sau
Ngang triền gửi hẹn đêm hoài nhớ
Màng những lối xưa chuyện buổi đầu 

&

Đầu buổi chuyện xưa lối những màng
Nhớ hoài đêm hẹn gửi triền ngang
Sau vườn ngát bưởi do tràn nắng
Trước cổng ngời trăng bởi mến nàng
Cầu thỉnh mãi mong ngày nhạc trỗi
Đợi chờ luôn ngóng buổi đàn vang
Cau trầu thắm ngõ bên chiều tím
Màu điểm rẫy nương lúa rực vàng
Đinh Tuấn Minh
*****
Đăng Khoa Lê

.              MÙA CƯỚI HỎI

Vàng đổ lá thu cảnh đượm màu
Ngõ đầy sương phủ bóng trầu cau
Vang lừng nổi nhạc hôm chầu lễ
Dóng lẫy hồi chuông buổi nguyện cầu
Nàng đợi gió mưa dồn giữa nẻo
Bãi tràn ngô lúa hẹn mùa sau
Ngang đò chở thắm duyên hoài mộng
Màng mịn vải tơ ánh ngã đầu

Đầu ngã ánh tơ vải mịn màng
Mộng hoài duyên thắm chở đò ngang
Sau mùa hẹn lúa ngô tràn bãi
Nẻo giữa dồn mưa gió đợi nàng
Cầu nguyện buổi chuông hồi lẫy dóng
Lễ chầu hôm nhạc nổi lừng vang
Cau trầu bóng phủ sương đầy ngõ
Màu đượm cảnh thu lá đổ vàng

            L Đ K 02/10/25
*****
Nguyễn Thúc Uẩn
Thu vãn
(Thuận nghịch độc)
Vàng ruộm cảnh thu ráng đổ màu
Ngõ đường in bóng rọi hàng cau
Vang lừng nhạc tiếng trâu dồn bước
Réo vọng diều ngân sáo rộn cầu
Nàng đợi bạn trông ngời cửa giữa
Nắng vờn cây tỏa thắm vườn sau
Ngang đò đợi ngóng ai về chậm
Màng nhện vướng giăng xõa đỉnh đầu
*****
Nguyễn Thanh Hùng

NỐT LẶNG CHIỀU QUÊ
(Thuận nghịch độc, tiểu vận)

Thuận:
Vàng ửng nắng tươi đẹp sắc màu
Ráng mây chiều nhuộm đỏ hàng cau
Vang rền mõ nhịp lời kinh khấn 
Lặng tĩnh tràng dâng ý nguyện cầu
Nàng hẹn buổi trông chờ ngõ trước
Tớ mong ngày ngóng đợi vườn sau
Ngang thuyền bến trở buồm căng gió
Màng mịn cát ru sóng bãi đầu 

Nghịch:
Đầu bãi sóng ru cát mịn màng
Gió căng buồm trở bến thuyền ngang
Sau vườn đợi ngóng ngày mong tớ
Trước ngõ chờ trông buổi hẹn nàng
Cầu nguyện ý dâng tràng tĩnh lặng
Khấn kinh lời nhịp mõ rền vang
Cau hàng đỏ nhuộm chiều mây ráng
Màu sắc đẹp tươi nắng ửng vàng

NTH 03/10/2025

Thứ Hai, 29 tháng 9, 2025

TÌNH &TIỀN

TÌNH & TIỀN


Một cõi trần gian sống bởi tiền
Ông giờ cũng vậy khoái xài tiên
Vần xoay cuộc thế người luôn giữ
Thế đổi tình nhân ngợm cũng ghiền
Dẫu mộng ngang trời không cổ xúy
Hay mò cạnh cửa chớ điều nghiên
Đời như dải khói hoàng hôn rụng
Chỉ có vườn xuân đẹp mỗi miền ./.

LCT 3O/O9/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
CẢNH TIÊN

Nào mê vật chất chẳng tham tiền
Giữ sạch tâm hồn đến cảnh tiên
Thế sự vần xoay đừng thoả mãn
Trần gian đảo lộn chớ nên ghiền
Tu hành cửa Phật cần kinh sách
Sửa chữa thân mình dụng bút nghiên
Hạnh phúc về sau đời mãi hưởng
Thuyền xuôi bát nhã nổi trăm miền.

30/9/2025.
*****
Hương Lan
GIỮ TÂM
Tung hoành ngũ độ, Nhất vận

Đừng ham chức trọng sẽ vơ tiền
Phải giữ tâm hồn đặng sánh tiên
Nhớ gột tình thơm đời chẳng diễn
Về ghi nghĩa tỏ kiếp không ghiền
Mây trời đợi gió nghiêng chờ biển
Ngọn bút xoay vần tỏa đỡ nghiên
Hãy gửi lòng nhân hòa mộng tiến
Chùm hoa đỏ mãi rộng bao miền

30.09.2025
Hương Lan
*****
Hoành Trần

TIỀN LÀ TIÊN
Đầu xoay óc xoáy bởi do tiền,
Đôi lúc ngỡ mình ở cõi tiên 
Phe phẩy đô la bao ả khoái 
Bỏ quăng bạc tỷ mấy O ghiền,
Mà thương thi sĩ lo mài bút,
Thêm tội nhà văn giữ lấy nghiên,
Nhìn bọn quan tham trong biệt phủ,
Rừng tan núi nát cả hai miền!
HT
30/9/25
*****
Dinh Tuan Minh
NHỮNG NGÀY GIÔNG BÃO
Giờ đây đã phải ráng xoay tiền
Bảo dưỡng ngôi nhà việc trước tiên
Tránh nẻo kêu bình tuy vẫn nghiện
Rời nơi nhủ luận dẫu đang ghiền
Đâu còn nghĩ chuyện xem bài vở
Cũng chẳng mong chiều soạn bút nghiên 
Ngại bão giông lùa chơ chỏng hết. 
Rồi lo lũ quét khổ trăm miền
Đinh Tuấn Minh.
*****
Nguyễn Thanh Hùng

LỜI LÃO TIỀU PHU

Đời ta đạo vốn vẫn hơn tiền
Dựa suối nương đồi hưởng cõi tiên
Sáng khỉ vờn nhau nhìn thật đã
Chiều sương ngậm cỏ thấy thêm ghiền
Gia nghèo phải chịu rời trang sách
Cảnh khó nên đành rã mực nghiên
Cõng nặng rừng xanh về với biển
Lòng vui rạng rỡ khắp ba miền

NTH 30/9/2025

Bài hoạ 2 của anh Nguyễn Thanh Hùng

Bài thơ TÌNH & TIỀN hôm nay anh đầu tư viết rất công phu. Theo mình nó rất đắc chứ không “ế” đâu anh ạ. Mình tâm đắc nhất là khi đọc tiêu đề Tình và Tiền, không nghĩ đơn giản nó chỉ là một cặp danh từ đơn thuần trong ngữ pháp, văn học, mà nó (về mặt xã hội học) nó mang nhiều hàm ý rất sâu rộng. 
   Trong cuộc sinh tồn của loài người, của tất cả chúng ta, ai không cần đến nó? Dĩ nhiên khi va chạm đến nó, sử dụng nó làm phương tiện giao lưu và phát triển tất yếu tồn tại song song cả hai mặt:  Tích Cực và Tiêu Cực. Mà tích cực hay tiêu cực đều do bản năng và đặc tính của đối tượng sử dụng, vận hành nó.
   “Vần xoay cuộc thế người luôn giữ
   Thế đổi tình nhân ngợm cũng ghiền”
   Cặp thực của anh chẳng phải nói lên một khía cạnh điều đó sao?
  Vì tâm đắc bài thơ và đặc biệt cặp thực, nên mạo muội mình hoạ chia sẻ cùng anh tiếp:

QUAN THAM
(Mạ đề)

Đời ô nhục bởi háo kim tiền
Sống giữa sang giàu tựa cảnh tiên
Của tặng đầy kho bầy nhũng thích
Quà dâng chật két lũ tham ghiền
Đâu cần bút vẫy mà hao mực
Cũng chằng than mài sợ nứt nghiên
Đục khoét thừa cơ đầy rẫy kiểu
Dài thây lội khắp cả ba miền

NTH 30/9/2025
*****
Đăng Khoa Lê

CÓ TIỀN MUA TIÊN CŨNG ĐƯỢC

Vì ông chức trọng vẫn tham tiền
Vượt ngưỡng tông đồ muốn cả tiên
Chiếm giữ nhân tình manh tính lộ
Vần xoay thế sự dã tâm nghiền
Lên đời thủ đoạn oan đầy bút
Phản bạn chiêu trò oán đẫm nghiên
Những kế bày ra hòng dụng mãi
Ngồi cao ngợp mắt sẽ rơi miền

              L Đ K 01/10/25
*****
Nguyễn Thúc Uẩn
Chung sống
Người ai để sống lọ không tiền
Thưởng thức mùi đời lại giã tiên
Cuộc thế thời sinh nhiều bãi thổ
Trần gian phải hiện bấy nơi ghiền
Bao làn cửa miệng nâng tầm khoái
Lắm điệu văn đàn vẫy thỏa nghiên
Bão tố tung hoành gây hiểm họa
Phòng nhanh trụ chắc giữ muôn miền
*****
Kỷ Nguyên Hiệp

ĐUỔI BÓNG 
Muốn dáng xinh hơn phải đủ tiền 
Nhiều bà mộng mị giống như tiên 
Mang thân chỉnh sửa lần hồi biến 
Gọt mặt xăm thêu mãi cũng ghiền 
Mũi gãy nhờ phòng nâng đổi kiểu 
Vòng đều tốn bác giữ thôi nghiên 
Muôn công chỉ để làm người đẹp 
Khổ chủ bao ông chạy mọi miền 
🌿GHT

Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2025

CHUYỆN XUNG QUANH TA

CHUYỆN XUNG QUANH TA


Nói đến chúng nó tớ phát cáu
Mới sáng giết chó thấy nóng máu
Cái chết chớp nhoáng quá quái ác
Lối sống thiết yếu đáng quý báu
Tiếc đám thú lớn dáng sớn sác
Nhớ mấy cún bé tướng láu táu
Đớp miếng bít tết cúi liếm mép
Hắn dứt khoát với phát súng sáu ./.

LCT 28/O9/2O25
(Nhất thanh)
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
NÓ ĐỚP HẾT

Hớp miếng khát quá..đáy có cáu
Chắc lúc múc nước..gáo dính máu
Xắc lắc, nói dóc tính rất ác
Liếng thoắng, phát ghét tướng há báu
Thấy mắt liếc xéo thích nhếch nhác
Ngắm xác méo mó muốn lắm láu
Ấy nhé..chém chết đám chó lác
Thế đấy..nó đớp tới thứ sáu...

28/9/2025.
*****
Nguyễn Thanh Hùng(bài 1)

MÁ NÓ TÁM SÁU
(Tếu táo viết các bác chớ có chấp)

Bố ớn ánh mắt má nó 
cáu
Mới thấy liếc xéo muốn ứa máu
Lúc tối tấm tắc nói rất quý
Đến sáng lếu láo nhắn hết báu
Vóc ốm háo hức dám thách đố
Mắt yếu lý lắc cố sức táu
Nhắc khéo mếu máo giống các cháu
Tính nết khó đánh giá tám sáu

NTH 28/9/2025

(Bài 2)

Ý KIẾN CHÚ SÁU

Nếu vướng rắc rối nhớ chớ cáu 
Tức tối có lúc đến thiếu máu
Tốt tính khí phách vốn rất hiếm
Trắc nết biến chất ắt khó báu
Trước khán quý khách dứt hát nhép
Khắp xóm mến bác tránh nói táu
Khó mấy gắng sức đến phút cuối
(Tóm tắt sáng suốt ý Chú Sáu)

NTH 28/9/2025
**********
Bài đối hoạ với anh 
Nguyễn Thanh Hùng 
GOUT VÀ THỊT CHÓ

Má thấy hắn tướng dáng quá cáu
Bác khám xét nói gout dính máu
Nếu ước sống sắc cháo đá quý 
Muốn hết chết nấu thuốc lá báu
Sáng cúng kiếng tám ký chó cái
Tối khấn vái mấy thước ván táu
Lúc đứt bóng nhớ khoác áo trắng
Có thiếu thốn cứ đến chú sáu ./.

LCT 28/O9/2O25
**********
BÀI CẢM TÁC :
Của anh Hoành Trần
Xin vui đôi câu cùng huynh 
THƠ THẨN
(Nhất thanh)
Ui chao thơ chi nghe mà đau,
Xem xong lòng sao mà chênh chao!
Chưa chi tăng xông nên buồn lo,
Làm gì bây chừ quên sầu đau?
Day đầu mong tìm trong niềm riêng
Đôi câu mơ hồ chìm thiên thâu,
Ghi tình đôi ta không còn chi.
Nhưng mang tim đau tan vào nhau!
HT

Thứ Năm, 25 tháng 9, 2025

KHOẢNG TRỜI RIÊNG

KHOẢNG TRỜI RIÊNG


Mở mắt vòng quanh giữa chợ đời
Quen chiều rượu giữ ấm làn hơi
Tình vay của mẹ dù không vốn
Nghĩa mượn từ cha tức chẳng lời
Ngại khổ nhưng nào lo vét rãnh
Chê nghèo lại chỉ muốn ngồi khơi
Rồi đây cũng đến ngày yên nghỉ
Gió sẽ cùng ta một khoảng trời ./.

LCT 26/O9/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Hoành Trần

THẾ THÔI
Ai rồi thì cũng phải xa đời,
Mắt nhắm tay xuôi và hết hơi,
Mẹ đã cho thân còn cấp vốn,
Cha trao nhục thể lại thêm lời,
Chỉ lo bươn chải trong nhân thế
Phải cố mưu sinh giữa bễ khơi
Tạo dựng tương lai càng tiếp nối,
Rồi buông tất cả để về Trời !
HT
26/9/25
*****
Tòng Trần
CHỖ RIÊNG TRỜI

Hoàng hôn lặng lẽ rớt bên đời
Thể trạng xem chừng dễ bốc hơi
Mặc cả thời gian nào lỗ vốn
Chào rao cuộc sống vẫn mong lời
Ân tình đã nhặt vừa luân khởi 
Nghĩa nợ đang cần mới trải khơi
Lắm bữa hoài mơ thời tuổi mộng
Nhiều hôm chỉ ước chỗ riêng trời.

26/9/2025.
*****
Đăng Khoa Lê

. NỢ ĐỜI

Rồi mai tất bật nỗi lo đời
Ngắn ngủi trên bờ mệt rã hơi
Bởi những ngày xuôi nào lại vốn
Vì bao tháng ngược chẳng ra lời
Vay tình nặng bới lầy trên bãi
Nợ nghĩa chuyên đào cát biển khơi
Vỡ mộng giàu sang vì đối cảnh
Còn mong mỏi chạy lãnh duyên trời

              L Đ K 26/09/25
*****
Nguyen Quang
ĐƯỜNG TRẦN

Mỏi gối trần qua mỗi sự đời
Vui buồn số phận dẫu còn hơi
Ngày mơ ngụm tửu từng lo vốn
Tối trải vần thơ những sợ lời
Giận bữa xuân hồng sương khói bủa
Thương ngày hạ đỏ bóng mùa khơi 
Nằm bên bếp lửa quên thù hận 
Vẫn nắng chiều loang tận biển trời 
NQ
*****
Hương Lan
TẠI ÔNG TRỜI

Tình riêng đặng giữ ấm êm đời
Đã lặng cung tình nhả hết hơi
Để lúc thềm loan còn gợi nghĩa
Rồi khi lối uyển cũng khoanh lời
Mơ tìm chữ hẹn hương ghì tỏa
Nhớ thuở câu thề mộng ngẫm khơi
Chạm khẽ bàn tay người hỏi có...
Làm tim đảo ngất nghĩ sao trời

26.09.2025
Hương Lan
*****
Tiến Trịnh

CUNG ĐỜI QUA Ô CỬA SỔ

Bình minh hé mở những cung đời
Lạnh lẽo sương tràn gió tỏa hơi
Đỏ vệt thời gian mờ lối ngõ
Đầy khung cảm xúc thẫm ca lời
Trên đồi mẹ đã chăm triền bắp
Giữa lộng cha còn thả lưới khơi
Cuộc sống kim tiền co duỗi đủ
Dù đang vất vả cũng ơn trời./.

Trịnh Hùng Tiến
26.09.25
*****
Nguyễn Minh Thanh
Khoảng trời riêng cho lòng ta tĩnh tâm tự tại
   Tâm sự chút nhé ;

        TỰ BẠCH

Lắm lúc trầm ngâm nghĩ sự đời
Đôi khi bĩ cực tưởng tàn hơi

Bon chen chẳng phải vì danh lợi
Nhẫn nhịn ngày đêm chẳng một lời
Chẳng chịu ngồi, đi tim cách mới
Từng thân vượt núi, rẽ trùng khơi

Lâu lâu gặp bạn niềm vui tới
Chếnh choáng men ca kệ đất trời

          26/9/2025
*****
Đình Diệm

PHẬN NGƯỜI
Gian nan kiếm sống giữa dòng đời
Lặn hụp quanh co bở cả hơi
Kiếm sống kiên trì luôn gìữ ý
Mưu sinh lặng lẽ mãi gìn lời
Bao mùa vội vã già đà tới
Bấy độ mơ màng lão đã khơi
Thất thểu trần ai tâm lấm bụi
Ô hay! mệnh ấy trắng tay rồi.
HƯƠNG THỀM MÂY – 26.9.2025
*****
Bích Lê
----------------- OÁN THAN --------------
===========================
Vòng xoay tạo hoá phủ quanh đời 
Vất những đêm rày tưởng ngạt hơi 
Cảnh bịt bùng vây chàng nhãng lối
Mùa hung hãn chuyển bạn quên lời
Thương chồng bóng cũ mơ tình gởi
Vọng mảnh tơ thừa ước nghĩa khơi
Ngẫm thấy lòng tê người hổng đợi
Nàng điên trách phận lẫn ông trời
---------- Bích Lê: 26/9/2025 ----------
*****
Dinh Tuan Minh
THẤT BÁT.
Từng buôn mọi thứ để theo đời
Cứ nghĩ thân nhàn chẳng hụt hơi
Những mộng đầu Xuân rồi đủ vốn
Nào hay cuối Hạ cũng đâu lời
Vơi tiền mẹ trách sầu đang bủa
Cạn két cha hờn tủi đã khơi
Trả nợ chưa đầy nên khó nghĩ
Nhiều khi quá cực phải than trời
Đinh Tuấn Minh
*****
Nguyễn Thanh Hùng

CÁT BỤI TRẢ ĐỜI

Ngày kia cát bụi trả cho đời
Phả giữa non trùng nhịp cuối hơi
Tiễn hạ oằn mây vườn hẩm nắng
Chào thu nghẹn gió biển im lời
Luân hồi vỡ cuốn bèo trôi dạt
Chánh quả tan vèo bọt rã khơi
Vạn nẻo trường thiên tồn bất vãng
Vầng sao giã biệt hẳn khung trời

NTH 26/9/2025
*****
Vũ Như Cẩn
KHOẢNG TRỜI RIÊNG
   *******..♡..*******
Quanh đi quẩn lại bước vào đời
Rượu ấm bao điều đợi gió khơi
Nghĩa mẹ vay nhiều đâu trả vốn
Tình cha nặng nợ chẳng tiền lời
Gian nan khởi sự phút nào rãnh
Khốn khổ thân này thử sức hơi
Cũng đến thời yên nhìn lặn nghỉ
Cùng ta một góc hiểu niềm trời ./.

***
26/O9/2O25 Vũ Như Cẩn 
*****
Nguyễn Thúc Uẩn
Gác bên trời
Từ khi gánh việc ở trên đời
Khoái cả trà, em, rượu rã hơi
Những mộng xây vườn ươm trổ vốn
Còn mơ tỏa đức trọng thơm lời
Nhưng rồi khổ ngại lười vơ cỏ
Lại vẫn gan hèn khiếp trải khơi
Để hết thời gian buồn giã biệt
Tình cha nghĩa mẹ gác bên trời

Thứ Ba, 23 tháng 9, 2025

MỘT GÓC ĐỜI

MỘT GÓC ĐỜI 

(Lưỡng đầu xà nghịch thiệt)

Câu đó nghe rồi chẳng có đâu
Đầu sông lá rụng ngõ đông sầu
Sống đao thế sự làm sao đóng
Dâu bể cuộc đời tưởng dễ bâu
Cảnh suối im lìm cha cuối sảnh
Cầu trưa vắng vẻ mẹ cưa trầu
Đỏ xâu chuỗi mới người đâu xỏ
Ngâu lũ giao mùa chắc ngủ lâu ./.

LCT 24/O9/2O25
(Phạm đề)
BÀI HOẠ :
*****
Tiến Trịnh

GÓC TỐI
(Lưỡng đầu xà nghịch thiệt)

Câu đần lãng xẹt chẳng cần đâu 
Lầu sắm mà chi cảnh lắm sầu
Cỗ chín quây bàn ngồi kín chỗ
Trâu bòn hết cỏ cuỗm tròn bâu
Giặt mày dạ ních thân dày mặt
Chầu trát tòa tuyên miệng chát trầu
Cống nạp tiền đầy ngang cạp nống
Đâu lành lãnh án chắc đành lâu.

Trịnh Hùng Tiến
24.09.25
*****
Hoành Trần
THỊ PHI
Đâu còn lưu dấu có còn đâu 
Sầu muộn nhìn theo càng muộn sầu,
Lắm chuyện nảy sinh nhiều chuyện lắm,
Bâu ruồi tạo tác những ruồi bâu,
Nước non mong mỏi vì non nước
Trầu rượu cưới xin kính rượu trầu 
Đủ lễ đưa dâu cần lễ đủ!
Bầu luôn vợ khổ khiến buồn lâu!
HT
24/9/25
*****
Tòng Trần
CHÁN ĐỜI

Đâu còn ý đẹp hỏi còn đâu
Sầu mãi vì hay để mãi sầu
Đóng cửa Đường thi thời cửa đóng
Bâu hè Lục bát thuở hè bâu
Sảnh che nắng dọi đành che sảnh
Trầu ngã trời nghiêng phải ngã trầu
Xỏ lá nhiều khi đầu lá xỏ
Lâu dài cũng ngán bởi dài láu.-

24/9/2025.
*****
Đăng Khoa Lê

. MỘT GÓC NHƯ THẾ

Lâu đời hỏi mãi biết lời đâu
Ngầu sõ bìm leo để ngõ sầu
Đạy chứa thêm vàng bao đứa chạy
Thâu bằng bỏ túi lắm thằng bâu
Chức bày tội lỗi lo chày bức
Mầu tránh lầm sai bỏ mánh trầu
Kiếm chỗ mồi thơm ngồi cỗ chiếm
Câu lòn đỏ ghế hãy còn lâu

            L Đ K 24/09/25
*****
Dinh Tuan Minh
VÌ SAO THẾ AI.
Ngâu đó mưa hoài lại ngó đâu
Đầu song nguyệt chiếu mãi đong sầu
Trám bung chả nhặt nên trùng bám
Dâu bán chẳng thành để dán bâu
Rảnh bãi chiều sang từng rải bánh 
Mầu trang buổi tới đã mang trầu
Có xâu chắc hẳn nhiều câu xỏ   
Tâu lạ lên chùa lễ tạ lâu 
Đinh Tuấn Minh.
*****
Nguyễn Thanh Hùng
“Lưỡng đầu xà nghịch thiệt”
Dòng thơ loại cá biệt
Bút nghiên càng mài miệt
Thơ gầy sức rõ kiệt
Ngài Bụi đã đãi tiệc
MỘT GÓC ĐỜI đủ tuyệt
Thôi thì ta cứ việc 
Vui cùng chơi kẻo thiệt…

ĐỜ ĐẪN VÌ THƠ 
(Mạ đề)

Khâu đờ đẫn thật chẳng khờ đâu
Dầu sượng đừng nên để dượng sầu
Vận trở thơ nghèo ôi vỡ trận
Câu bài áo toạc chẳng cài bâu
Đối cơn tủi phận chiều đơn cối
Lầu trẻ buồn duyên tối lẻ trầu
Mẹ nhắn con về thương mắng nhẹ
Câu làng dạy bảo nhớ càng lâu 

NTH 25/9/2025

Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2025

HOANG TƯỞNG

HOANG TƯỞNG (Phạm đề)


Những chén buồn đêm chảy lạnh lùng
Thu sầu mộng chửa kết thành khung
Đồng hoang cột khói chồng lơ lửng
Biển vắng làn sương rã mịt mùng
Lắng giữa canh tàn trăng ảo rọi
Im đầu bục cửa bóng mờ rung
Nằm nghe mọt rỉa kề bên bếp
Lại tưởng bài thơ nhiễm ấu trùng ./.

LCT 22/O9/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
TRÙNG DƯƠNG DẬY SÓNG

Tìm ông mụ cứ cả đêm lùng
Ngõ mở trong lòng lại đóng khung
Dạ bỗng cào bung đành ngóng cửa
Hồn toan xé toạc khỏi giăng mùng
Bao ngày giận dỗi tình như lắc
Lắm buổi căm hờn nghĩa tựa rung
Nổi trận cuồng phong nào thấy lỗi
Đừng cho biển động quấy dương trùng.

22/9/2025.
*****
Nguyên Quang

ĐÊM HUYỀN DIỆU 

Lặng giữa màn đêm tiếng cỏ lùng 
Cơn sầu mãi vọng phía ngoài khung 
Niềm tây đã nhạt che mờ cửa
Kỷ niệm vừa hoen rã kín mùng 
Tiết chuyển trăng về bên ngõ rọi
Thay mùa dế lại mảnh vườn rung
Nhìn qua bãi rộng sương tàn rớt 
Vẫn núi đồi xa cảnh điệp trùng 

NQ
*****
Đăng Khoa Lê

. ĐÊM CHỜ

Màn đêm hạ xuống bão tâm lùng
Mộng chả ra hồn gió vỡ khung
Lửa tắt nhà hoang sầu phận ngưỡng
Người đi nệm buốt lỡ duyên mùng
Xa cùng cảnh ngộ âm thầm nhớ
Vắng cả đêm trường lạnh lẽo rung
Vẫn đợi nàng thơ vào trước sảnh
Nằm nghe cuốc gọi giữa muôn trùng

                 L Đ K 22/09/25
*****
Lê Minh
MÙA 🌺 CŨ

Dẫu biết người đi loạn kẻ lùng 
Đêm chờ ngọn gió thoảng ngoài khung
Vần thơ đảo vận mờ duyên gối
Chén tửu nhòa hương rã phận mùng 
Tiếc mảnh trăng vàng sau ngõ rọi
Thương cành liễu biếc dọc bờ rung 
Chiều ni chợt nhớ mùa hoa cũ 
Mỏi gót đời trai giữa vạn trùng 
LM
*****
Sầu Đông
GIÓ ĐÊM
Vườn khuya vắng lặng gió đêm lùng
Bỗng đớn đau sầu kỷ niệm khung
Nổi giữa tình anh chiều đắng rượu
Hằn sâu nghĩa bạn bóng xa mùng 
Xanh trời chẳng cạn niềm mơ ước
Nhạt biển chưa mờ nỗi nhớ nhung
Thấy buổi hoàng hôn về cạnh ngõ
Mà sao mãi đợi khúc tương phùng./.

*****
Dinh Tuan Minh
NHỮNG NGÀY MƯA BÃO
Đành ngưng đặt bẫy nghỉ săn lùng
Ráng sửa ngôi nhà đã lệch khung
Bởi sáng giông lùa trơ trụi ngõ
Vì đêm gió giật tả tơi mùng
Đâu ngờ giữa sảnh rèm đang lắc
Lại thấy trên thềm cửa vẫn rung
Bão rít từng cơn trời ảm đạm
Đường khuya não nuột tiếng côn trùng
Đinh Tuấn Minh.
*****
Vũ Như Cẩn
HOANG TƯỞNG [Phạm đề]
******..♡..******
Khuya buồn chén rượu cháy loang bùng 
Mộng tưởng Thu sầu đóng chặt khung
Cảnh khói đương trời mây xám lửng
Màn sương ảo mịt ảnh mờ mùng
Đêm dài nguyệt tỏa tràn pha rọi
Gió lửa trăng non lại nhẹ rung
Mọt đục tai bành nghe ở bếp
Thơ hài gỗ mục đốt vi trùng ./.

***
22/09/2025 Vũ Như Cẩn 
*****
Đối hoạ vui cùng các thi hữu
QUA CƠN MÊ

Vào đêm cạnh bả ấm tay lùng
Vạt cỏ hoang mùa đã đóng khung
Nhớ cột ông trèo nên gãy cổ
Tìm hương gió thổi lại bay mùng
Cây đèn thẳng tắp đôi bờ rọi
Chảo mỡ trơn lầy cặp gối rung
Vỡ trận nàng ta làm bể trứng
Mừng khi cụ xổ ký sinh trùng ./.

LCT 22/O9/2O25
*****
Nguyễn Thúc Uẩn
Ác mộng
Hoài vương thuở đó địch truy lùng
Đứa tử anh còn rạn vỡ khung
Lửa cháy rừng khô nơi gối ngủ
Tàn bay núi đỏ chỗ treo mùng
Trông trời nguyệt ánh nhàu pha đục
Dõi đất cây mờ mục lẩy rung
Lặng nghỉ sa trường mê rũ thiếp
Hồn nghe tiếng gọi của côn trùng

Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2025

HƯƠNG LỬA

HƯƠNG LỬA


Dặm bước đời hoang đã mỏi mòn
Đêm về chén rượu chẳng mồi ngon
Nhìn qua biển lạnh trăng vừa tắt
Ngoảnh lại bờ xưa sóng vẫn còn
Khói lửng lơ tàn quanh ngõ lặng
Mây hờ hững rụng vướng chồi non
Mùa đông đến cận kề bên cửa
Bỗng nhớ mùi thơm ngọn lửa giòn ./.

LCT 2O/O9/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
HÂN HOAN NHẬU

Mừng nghe bạn dẫn lối đi mòn
Tửu ngoại mâm mồi đẫn rất ngon
Mãi đợi từng giây nào lửa tắt
Hoài trông mỗi phút phải chai còn
Vô rồi cả đám mồm im lặng
Tới nữa bao thầy miệng để non
Cạn hũ đầu nghiêng về phía cửa
Nồi niu sạch sẽ mới chân giòn.

20/9/2025.
*****
Nguyen Quang

NIỀM TIN ĐÃ ÚA 

Thả nhịp đời qua những lối mòn
Đêm tàn giấc ngủ chẳng hề ngon
Vòng tay buổi nọ như đà mất
Ngõ mắt ngày nao lại chả còn
Gió nhởn nhơ tràn qua bãi rạ 
Sương lờ lững thoáng chạm triền non 
Niềm tin vội úa nhàu bên rẫy 
Chợt nghĩ mà thương cảnh nắng giòn 
NQ
*****
Hoành Trần
MỆNH SỐ
Đường xưa lối cũ dẫu chưa mòn,
Tiệc mãn bàn trơ  chẳng rượu ngon
Người đã xanh rêu tình cũng hết,
Ai mơ ngày cũ mộng như còn
Gắng ươm hoa đẹp khi vừa nở!
Vội hái trái xinh lúc vẫn non
Dù kế mưu nhiều khi khởi sự,
Không qua phận số nỗi đau giòn!
HT
20/9/25
*****
Tiến Trịnh

XE CŨ RỒI

Nhìn xe dáng vẻ cũng chưa mòn
Máy lọt hơi rồi tưởng vẫn ngon
Bữa đổ đèo cao nguồn suýt lịm
Ngày xuôi vực hõm lửa đâu còn
Hay là chặng đó vì xăng giả...
Chẳng nhẽ hôm rày tại lái non...
Thật tiếc luôn kỳ đăng kiểm mãi
Mà sao bập bõm nổ không giòn./.

Trịnh Hùng Tiến
20.9.25
*****
Đăng Khoa Lê

.                TÌNH QUÊ  

Người sang xứ lạ cỗi đâu mòn
Nặng nghĩ quê nhà thả bước ngon
Trở lại dòng xưa nghèo đã mất
Quay về nẻo cũ đói không còn
Tình em thắm đẹp miền sông biển
Nghĩa mẹ cao vời cảnh nước non
Nắng trải triền dâu ngào ngạt bãi
Mùi hương lúa trổ mãi thơm giòn

             L Đ K 20/09/25
*****
Nguyễn Minh Thanh

          ĐỘC TỬU

Dạo ngắm tàn Thu
nhức gối mòn
Theo tay  xị rượu thiếu mồi ngon

Đường về khấp khểnh trăng dồn bóng
Lối rẽ vàng hoe  khách chẳng còn
Chỉ một mình ta riêng ngõ rộng
Tai nghe tiếng Vạc mạn sườn non

Mơn man gió lạnh Đông vừa thoáng
Nhấm nháp men cay hạt Lạc giòn

       20/9/2025
*****
Dinh Tuan Minh

NẮNG XẾ CHIỀU
Giờ răng gãy rụng dáng hao mòn
Cũng chẳng ai mời chén rượu ngon
Tháng dạt phường lơ tình đã giảm
Ngày trôi hội phắn nghĩa đâu còn
Xa từng nẻo hẹn mua nhà mới
Bỏ những nơi chờ tậu lúa non
Phận héo hon dần chân cẳng rũ
Đành ngưng vượt dốc bởi xương giòn
Đinh Tuấn Minh.
*****
Hương Lan
LỐI CŨ

Lối cũ giờ đây hỏi liệu mòn
La cà vãn cảnh kiếm đường ngon
Lời xinh chẳng giữ tình như chết
Lửa đượm nào khơi nghĩa ắt giòn
Lặng bóng đêm trường thân ủ rũ
Lưng dài dạc ngó buổi đời non
Lần theo chốn mộng tìm hương cỏ
Lãng tử ngày xưa dáng ngọc còn?

20.09.2025
Hương Lan
*****
Nguyet Huynh

Nuối tiếc 

Rời xa phố biển ánh dương mòn 
Bạn tiễn men sầu thấm rượu ngon 
Trở lại khung trời xưa đã mất 
Về gom kỷ niệm cũ không còn 
Cung buồn tĩnh lặng hoà sương khói 
Bước quạnh yên lành ngắm núi non 
Tím thẳm mây ngàn đêm nguyệt úa 
Nàng thơ ủ mộng giấc mơ giòn ./.

HKN.20-9-25 !
*****
Sầu Đông
MỘT MÌNH

Mình em lặng lẽ dưới đêm mòn
Mãi cứ mơ màng cảnh nước non 
Nhớ mẹ chiều xưa chờ gió mỏng
Sầu cha chốn cũ đợi mây giòn
Canh đời vất vả cùng mưa nắng
Cuộc sống ân cần chẳng phấn son
Vẫn tháng ngày vui nào oán hận
Dù cho lý tưởng mất hay còn/
SD
*****
Vũ Như Cẩn
.HƯƠNG LỬA
  ****..♡..****
Cháy mãi tàn tro kiếp sống mòn
Không hề rượu thịt với mồi ngon
Bên đời biển vắng nhô cơn sóng 
Thế sự tranh nhau đang vẫn còn
Khói bếp loang nồng hơi thở lặng
Hương cây củi đốt cạnh chồi non
Đêm đông gió thổi vào khuôn cửa
Ngọn lửa bùng lên tiếng nổ giòn ./.

***
20/09/2025  Vũ Như Cẩn 
*****
Nguyễn Thúc Uẩn
Vấn vương
Trường chinh thế cuộc đã suy mòn
Lại quả ai nào cũng sướng ngon
Gió lộng thuyền manh chèo có ngã
Bờ xa sóng dữ chí vơi còn
Bao điều ước vọng đành rơi nẻo
Để bấy mơ vàng rã chốn non
Vãn sự trần ai nhìn trải khúc
Rằng đâu nụ thắm nở tươi giòn

Thứ Tư, 17 tháng 9, 2025

BẤT LỰC

  BẤT LỰC


Nghĩ lại mà thương kiếp khổ nầy 
Băng rừng vượt suối bẻ trời xây 
Nồi cơm lẽ sống hoài không đủ
Chén rượu niềm vui mãi chửa đầy
Lệ mỗi đêm về thâm khoảnh mắt
Thi từng buổi hận bám dòng vây
Ngày thu lá đổ sầu nghiêng mộng
Cảm mấy vần thơ nhão tựa lầy ./.

 LCT 18/O9/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Hoành Trần

CHỈ BIẾT NHỜ TRỜI 
Ông trời ngó xuống mà xem nầy.
Thiên hạ tranh nhau để dựng xây,
Lấn biển quai đê còn chẳng đủ
Phá rừng đắp đập cũng không đầy,
Nga Tàu hùng hổ đi xâm chiếm,
Úc Mỹ ngang tàng lại bũa vây,
Thời thế thế thời luôn vẫn thế,
Người dân như kiến sống trong lầy!
HT
18/9/25
*****
Đăng Khoa Lê
Thơ hoạ
. HẾT ĐƯỜNG LUI

Vì lo cuộc sống mãi sau nầy
Nắng dãi mưa dầm tát bể xây
Bãi cạn dâu tàn tơ chẳng thắm
Dòng sâu cá lặn giỏ không đầy
Do đời nhạt nhẽo nguy tìm cản
Tại những thăng trầm khó bủa vây
Cảm thấy tình rơi vào ngõ cụt
Tìm sang nẻo mới lại vương lầy

               L Đ K 18/09/25
*****
Tòng Trần
KIẾP NỢ

Tình sao lại khổ kiếp duyên nầy
Nghĩa thắm ân nồng buổi được xây
Hẹn mãi thời gian nào há đủ
Chờ luôn cuộc sống vẫn chưa đầy
Men sầu bạn hữu ngày đêm bủa
Tửu hận thân bắng bữa tối vây
Đắng lưỡi chiều kia về phải lội
Bầm môi sáng nọ để chân lầy...

18/9/2025.
*****
Tiến Trịnh

LỆ ƯỚT VẦN THƠ
Còn nguyên cảm xúc gặm thân nầy
Thuở ấy chưa từng cõi mộng xây
Đã trải mưa rừng trôi lán tạm
Nào mơ bữa rượu thỏa ly đầy
Non mùa đói khổ cung tài hãm
Đủ quãng cơ hàn chướng ngại vây
Lệ xót khô rồi đâu mãi đổ
Mà sao vẫn ướt tập thơ lầy./.
Trịnh Hùng Tiến,
18.09.25
*****
Nguyễn Thúc Uẩn
Khó hiểu
Làm sao hiểu hết cuộc đời nầy
Mãi cố thân tàn để dựng xây
Vật vã đêm ngày cơm cỏ thiếu
Còn chi bữa tháng rượu bia đầy
Mong cày ruộng nẫu đưa mùa tỏa
Muốn lựa thi đàn rẽ khổ vây
Đổ đốn nhiều khi chừng hại não
Nhìn em phải gió lại sa lầy
*****
Nguyen Quang
ĐI TÌM HẠNH PHÚC 

Để mặc buồn trôi giữa kiếp nầy
Trâm thề quạt ước lão tìm xây
Tình xưa mãi dệt còn chưa đủ
Mộng cũ hoài vun chẳng có đầy
Hận những đêm tàn mưa gió quẩy
Đau từng buổi vãn bóng chiều vây
Rừng thu mảnh lá vừa rơi rụng 
Cảm nhận đời như vũng nước lầy 
NQ

*****
Dinh Tuan Minh
ĐỢI…
Dù sương lại phủ bến quê này
Vẫn ngóng ai về để dựng xây
Rượu sáng dăm vò luôn thủ sẵn 
Trà trưa mấy bị đã gom đầy
Quên dần nỗi tủi âm thầm bám
Đuổi hết cung sầu lặng lẽ vây...
Lúc rỗi ngâm bình xua mệt mỏi 
Đường quen chắc hẳn đỡ sa lầy
Đinh Tuấn Minh.

Thứ Hai, 15 tháng 9, 2025

ĐỒNG CẢM

ĐỒNG CẢM


Một bể trần gian quá đỗi hèn
Xem dòng thế sự những màu đen
Buồn đêm tửu cạn tình không trống
Chán bữa đời hoang rượu chẳng kèn 
Giữa chợ con người quen thói chửi
Trong rừng thú vật hiểu lòng khen
Nhìn ra dãy phố cùng tâm trạng
Đỏ bến càn khôn mỗi ngọn đèn ./.

             LCT 16/O9/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
XỈN QUÁ RỒI.

Vì sao xử sự quá ươn hèn
Bởi rượu đâu kềm hãm trí đen
Nỡ chịu ngày kia đời chẳng trống
Đành cho buổi nọ số không kèn
Do đầu mãi khước mồm hay chửi
Tại óc luôn rần mõm phải khen
Quá xỉn thành ra hồn đã lịm
Nhìn vô cặp mắt tưởng pha đèn.

26/9/2025.
*****
Hoành Trần

SỐNG HÈN
Biết bao chiến trận có đâu hèn!
Gần mực nên thường bị nhiễm đen,
Quì gối mà nghe thù nổi trống,
Khom lưng để thấy giặc vang kèn,
Mai sau sử sách ghi lời nhục,
Quá khứ chúng dân nỏ tiếng khen
Chuyện ấy lưu hoài không thể rửa!
Như màn đêm ám dẫu khươi đèn!
HT
16/9/25
*****
Nguyen Quang
KIẾP ĐEN 

Ngóng cổ nhìn xem một lũ hèn
Thương mình chả thoát vũng bùn đen
 Vào hôm lửa nhạt thằng khua trống
Lại bữa trời hoen đứa thổi kèn
Nhục nhã khi đời soi mắt chửi 
Ê chề buổi chúng khụm người khen 
Trần gian lắm nỗi buồn thăm thẳm 
Chạnh nghĩ lòng đau thuở tối đèn 
NQ
*****
Đăng Khoa Lê

.  ĐÈN NHÀ AI NHÀ NẤY RẠNG

Nhà ai khốn nỗi cảnh sang hèn
Nổi bão thay lòng trắng nhuộm đen
Chán bữa đăng đàn ông chẳng trống
Nhàm khi dóng hội ả không kèn
Trên đình quỷ hát dua thần ngợi
Giữa chợ ma đùa với lửa khen
Gọi gió dồn mây đời mãn buổi
Nhìn qua cảm nhận tối chưa đèn

               L Đ K 16/09/25
*****
Nguyễn Thanh Hùng

1/
CHÂN DUNG BẠO CHÚA

Lòng tham chẳng nghĩ nhục hay hèn
Cũng đếch lo gì phận đỏ đen
Để mão càng oai cần dội trống
Cài lon thật oách phải khua kèn
Vơ cùng vét tận sờn ai chửi
Mặt nhẵn môi sề thích kẻ khen
Nếu phải trời soi ngồi gỡ lịch
Tiền chui bạc lót cảnh không đèn

2/
TỰ RĂN

Rèn tâm giữ đạo để không hèn
Chuyện xảy quanh đời lẫn trắng đen
Chớ hão huyền tin lời cuội bảo
Đừng mơ mộng tưởng tiếng vang kèn 
Bao đàn bất hảo đầy xu nịnh
Những bọn vô nghì đủ mánh khen
Ngửa chén đầy vơi cùng bạn hữu
Lời thơ ý tửu rạng hơn đèn

3/
ĐỜI VÔ LUẬN

Đời luôn biến thể trọng khinh hèn
Cõi tục nghê thường đổi trắng đen 
Một chữ quyền uy ồn hẳn trống
Vài câu chức vọng nổi hơn kèn
Sang dù nhược điểm nào em giễu
Khổ dẫu chu toàn khó mợ khen
Khát vọng phàm chân lòng mãi tỏ
Từng đêm vẫn rực cháy bên đèn

NTH 16/9/2025

Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2025

CHỈ CÒN TA VỚI ĐÊM

     *CHỈ CÒN TA VỚI ĐÊM*


Mệt mỏi đành buông cái lẽ đời
Đêm dài chén rượu thả hồn chơi
Buồn manh thế sự tàn bên cửa
Chán bể càn khôn rã dọc trời
Ngửa mặt lên nhìn mây rẽ gió
Quay đầu lại dõi sóng đùa khơi
Ngày mai nếu phải vùi sâu phận
Cũng nhẹ lòng xin trả kiếp người ./.

          -LCT 14/O9/2O25-
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
VẪN YÊU ĐỜI

Thì ra bạn ấy vẫn yêu đời
Tuổi đã tuy già rất chịu chơi
Rượu đẫm bờ môi chiều phía cửa
Mồi nhai khóe miệng buổi bên trời
Bao hồi trở bệnh vì hong gió
Lắm bữa ê mình bởi chạm khơi
Dẫu biết thời gian còn bổn phận
Dù hay cuộc sống phải thương người.

14/9/2025. (Bàng nữu).
*****
Đăng Khoa Lê

.   HOÀ TRONG CHÉN RƯỢU

Dầu cao tuổi tác vẫn yêu đời
Hũ tửu thơ vào hứng bạn chơi
Bụi gió rời nhanh mừng giữa biển
Vầng trăng xé vội gửi lưng trời
Yên dằm buổi đến trang tình chọn
Ấm chỗ đêm về ngọn lửa khơi
Ngửa mặt nhìn lên oà sướng mãi
Ngày mai đẹp đẽ ấy duyên người

             L Đ K 24/09/25
*****
Hoành Trần

VẸN KIẾP NGƯỜI
Đắng cay chua ngọt giữa dòng đời,
Chẳng biết khi nào bỏ cuộc chơi!
Lúc trẻ lãng phiêu cùng gió núi,
Nay già lặng lẻ ngắm mây trời,
Đem buông sân hận vào đêm tối,
Và thả u buồn giữa biển khơi,
Để thảnh thơi lòng không vướng bận,
Mong rằng tròn vẹn kiếp con người!
HT
14/9/25
*****
Lê Minh
KIẾP NGƯỜI 

Chẳng có gì vui giữa cuộc đời
Cơm tiền gạt gẫm của trò chơi
Vào thu gió lạnh vầy quanh ngõ 
Mãn hạ mù giăng phủ đất trời 
Có những đêm tàn nghe phận trở
Hay từng buổi vãn thấy mùa khơi 
Rồi mai nắng chuyển bình minh dậy 
Hận cõi trần gian chỉ thiếu người 

LM
*****
Tiến Trịnh

XIN HÃY YÊU ĐỜI
Dù chưa thỏa mãn với cây đời
Chẳng cớ đau buồn giã cuộc chơi
Những muốn thời cơ đùa dọc biển
Từng mong vận thế đẩy ngang trời
Quây quần bạn hữu còn lui tới
Gặp gỡ tao đàn cứ gẩy khơi
Thắm tỏa ân tình vui trọn nghĩa
Bình yên sống đẹp giữa bao người.
Trịnh Hùng Tiến
14.09.25
*****
Nguyễn Thúc Uẩn
Nào vui tiếp
Rồi ai cũng đến buổi buông đời
Chén rượu xuân còn... hãy thỏa chơi
Đã trải ngày qua nồng trái lợi
Còn dư nguyệt đón nõn khuông trời
Đưa bàn thế sự không tuồng khởi
Ngó luận gian trần chẳng dãn khơi
Chặc lưỡi mà chưa hoàn nẻo tới
Thì vui đoạn nữa kính dâng người
*****
Nguyên Quang

KIẾP PHÙ SINH 

Dẫu biết rằng em hiểu sự đời 
Mong là thấu lẽ của trò chơi
Nhìn trăng bóng lụn ngoài song cửa
Dõi lá mùa thay dọc nẻo trời
Cạn những tâm tình đêm gió chuyển
Vơi từng ước vọng giữa chiều khơi 
Ngàn năm vẫn gió hoàng hôn lạnh 
Hỏi miệt phù sinh hẵn mấy người 
NQ
*****
muctim

CHỈ RIÊNG TA

Mình ta lặng lẽ giữa dòng đời
Khắp chốn là nhà thỏa sức chơi
Lãng đãng nhìn mây trôi cuối phố
Đìu hiu ngắm nhạn lượn chân trời
Bờ xô gió thổi bên ghềnh thác
Sóng dạt sương tàn phía biển khơi
Ngắm cảnh phiêu du tròn ý nguyện
Gìn câu đạo nghĩa kiếp con người

Ngọc Điệp( 15 / 09 / 2025 )

Thứ Năm, 11 tháng 9, 2025

HỒN THƠ TRONG CHÉN RƯỢU

HỒN THƠ TRONG CHÉN RƯỢU


Nắng giữa sân chiều lại đảo chao
Tìm trong cuộc tửu tiếng thơ nào
Trông thềm lá rụng thu vàng cửa
Dõi bến mây chìm nguyệt đỏ ao
Lạnh bãi hoàng hôn mờ dải khói
Mềm khung kỷ niệm bóng mưa rào
Ta ngồi góp nhặt hương mùa cũ
Cảm giọt thi hờn nỗi xuyến xao ./.

LCT 12/O9/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
CHIỀU ĐÃ XUỐNG RỒI...

Men tình thấm dạ để hồn chao
Rượu ủ lòng ta có lẽ nào
Dõi bóng mây vờn nghiêng tại cửa
Trông làn gió cuộn ngã ngoài ao
Rằng hay kỷ niệm như vùng khói
Chỉ biết thời gian tựa chỗ rào
Chắc mộng mơ hoài duyên thuở cũ
Nên chiều đã xuống chạnh niềm xao 

12/9/2025.
*****
Đăng Khoa Lê

.         HỒN TRONG LI RƯƠU

Mưa thành bão nổi  bến đời chao
Tửu cuộn vào thơ lẫn chốn nào
Lĩnh áng mây dày rơi ngập biển
Nghiêng làn thuỷ đục xuống tràn ao
Nhàu nơi viễn xứ  mềm thân dạt
Lạnh cõi trần gian kín nẻo rào
Nát cả manh tình ta nhặt mãi
Ai hờn dỗi lắm để lòng xao

                 L Đ K 12/09/25
*****
Lê Minh

CHIỀU THU 

Lặng lẽ sau triền mảng khói chao
Lời em vọng mãi giống hôm nào
Loa kèn nhạt sắc vàng hoen cửa
Bĩ ngạn loang màu đỏ kín ao
Đắng khoảng thời gian còn đọng ngõ
Sầu đêm kỷ niệm lắng bên rào
Khi mùa lá đổ người quay lại
Cảm giọt thu chiều giữa nắng xao

LM
*****
Vũ Như Cẩn
. HỒN THƠ BÊN CHÉN RƯỢU
     **********..♡..**********
Sân chiều sợi nắng đổ hanh hao
Chén tửu vui thơ cuộc rượu nào
Lá rụng bên thềm qua cổng cửa
Cây chìm  ánh nguyệt tỏa bờ ao
Bình minh chiếu rọi mờ hơi khói
Bóng nhỏ mây trời mưa lạnh rào
Góp nhặt  hương đời  ta đổi mới 
Thi mời  xướng họa bút  lao xao ./.

***
12/O9/2O25 Vũ Như Cẩn 
*****
Dinh Tuan Minh
MỘT MÌNH
Bên thềm gió quẩn ngọn đèn chao
Vẫn đợi mà thơ lẩn chốn nào
Mặc lá thu vàng loang giữa cổng
Hay làn khói loãng phủ ngoài ao
Đường qua gặp gỡ đều không cấm
Lối lại hàn huyên cũng chửa rào
Chẳng thấy ai về khơi chuyện cũ 
Khuya rồi tửu đắng cõi lòng xao
Đinh Tuấn Minh.
*****
Bích Lê
--------- MƯỢN TỬU ĐỀ THƠ -------
============ **** ==========
Khung trời gió lượn sẻ vờn chao
Tửu dưỡng hồn thơ đón bạn vào
Rộn rã anh điền sương lướt đảo
Tưng bừng nhỏ hoạ ếch nhìn ao
Tình say thắm đượm còn ai giễu
Nghĩa chạm nồng êm hết kẻ rào
Chắp những điều hay làm đỏ nợ 
Theo ngàn cảm xúc cõi lòng xao
---------Bích Lê :12/9/2025-----------
*****
Đình Diệm

VỌNG THU NÀO
Xạc xào lối trải lá lao chao
Lắng mộng thu xưa nhớ lắm nào
Tiếng sáo bồi hồi qua mái rạ
Mây chiều man mác thả đầm ao
Hương trầm kỷ niệm vương cồn cỏ
Sắc biếc thời gian trải lối rào
Cảm nghĩa tình ai ngoài bến vắng
Thương về một thuờ dạ xôn xao
HƯƠNG THỀM MÂY – 12.9.2025
*****
Nguyễn Thúc Uẩn
Rượu lọc
Ngâu chiều thả giọt lá cành chao
Bữa khoái đàm thi tửu cạn nào
Lảnh lót chim chuyền ca dặm ngõ
Dênh dàng gió đuổi giỡn cầu ao
Làng quê trải ngọt hồn trong khói
Chốn ở vòng êm dạ quãng rào
Nhẹ tiếng cầm xa chùng loãng nẻo
Thơ tình dậy hứng nỗi niềm xao
*****
Nguyen Quang
NỖI NIỀM 

Dọc nẻo sông chiều ngõ nắng chao
Mùa ngâu đã trắng tự khi nào 
Trông làn tóc mượt từng mơ tưởng 
Vọng dải sương mờ những ước ao
Nhớ cảnh hoàng hôn vầy nhuộm bãi
Buồn khi bóng nguyệt ngã sau rào 
Em còn mấy nỗi niềm chưa tỏ
Để ánh thu vàng lặng lẽ xao 

NQ
*****
Lời bình của Ngọc Cẩm

Bài thơ “Hồn Thơ Trong Chén Rượu” toát lên một không gian trầm lắng, nơi thi nhân giao hòa với ký ức và thiên nhiên qua những giọt rượu lặng thinh.
    Hình ảnh nắng đảo chao, lá rụng, bến mây, nguyệt đỏ… tạo nên một khung cảnh vừa tĩnh lặng vừa mênh mang, phản chiếu tâm trạng chiêm nghiệm, hoài niệm.
    Câu kết “Ta ngồi góp nhặt hương mùa cũ / Cảm giọt thi hờn những xuyến xao” vừa là sự lưu giữ khoảnh khắc xưa, vừa là cảm nhận tinh tế về nỗi xao động của hồn thơ trong men rượu.
    Bài thơ để lại dư vị lắng đọng, nơi cảm xúc và ký ức hòa quyện, khiến người đọc vừa thấy vắng lặng, vừa thấy ngậm ngùi đẹp đẽ của đời sống tinh thần.

Thứ Ba, 9 tháng 9, 2025

GIỮA MỘNG

GIỮA MỘNG

(Cặp khoán trích trong GÓT SEN LAY ĐỘNG KHÁCH LÀ AI của cụ Tản Đà)


GIẤC hồng mỗi tối vội tàn phai
ĐIỆP khúc buồn đêm chỉ nguyệt cài
ĐƯƠNG thấy thu vàng hoa dọc ngõ
NỒNG hương cuối cửa lại là mai
EM nâng chén rượu cho lòng ấm
CHỬA tiếng phiền anh trở gót hài
TỈNH mộng thì ra tình đã chết
GÓT SEN LAY ĐỘNG KHÁCH LÀ AI ./.

LCT O9/O9/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
GIẤC ĐIỆP
Họa
THTK..2 gcđ
Trích thơ của Tản Đà.

GIẤC chìm nửa mộng dễ gì phai
ĐIỆP vẫn còn tươi để hạ cài
ĐƯƠNG lúc hoa hồng thơm lạt ngõ
NỒNG hoen nhụy thấy cảnh đào mai
EM trao tuổi nợ chưa tình ấm
CHỬA ái bền ân tạo nghĩa hài
TỈNH vững vàng theo dù vạn cách
GÓT SEN LAY ĐỘNG KHÁCH LÀ AI..

10/9/2025.
*****
Đăng Khoa Lê

.               ĐÊM MƠ HOANG

(Cặp khoán trích trong GÓT SEN LAY ĐỘNG KHÁCH LÀ AI của cụ Tản Đà)

GIẤC hồng khó để dễ dàng phai
ĐIỆP ý đời hoa nguyệt tỏ cài
ĐƯƠNG mãi mơ dài đêm chả ngọt
NỒNG hôm chẳng cạn đã gì mai
EM hâm ái cũ cho tròn phận
CHỬA hết lòng anh nhỡ miệng hài
TỈNH lại tình say vì đãng trí
GÓT SEN LAY ĐỘNG KHÁCH LÀ AI

                  L Đ K 10/09/25
*****
Hoành Trần
Y ĐỀ
GIẤC mơ diễm mộng vẫn chưa phai,
Điệp hứa cùng Lan kết lược cài!
Đương giấc ngũ êm bên ánh nguyệt,
Nồng đêm đượm thắm cạnh nhành mai!
Em về chốn lạ mây đùa gió,
Chửa thấy quê xưa dép cợt hài!
Tỉnh chẳng còn mong đời hạnh phúc
Gót sen lay động khách là ai!
HT
*****
Dinh Tuân Minh
NHỮNG GIẤC MƠ PHIỀN....
Giấc tàn mọi thứ rũ rồi phai
Điệp vẫn chờ nhưng nguyệt chẳng cài
Đương nghĩ nhài thơm đều nhạt chắc
Nồng dần ít hẳn đã hờn mai
Em rời khúc nhạc đâu còn ấm
Chửa hết buồn khi vợi dấu hài
Tỉnh dậy nhìn theo vùng gió quẩn 
Gót sen lay động khách là ai
Đinh Tuấn Minh

Chủ Nhật, 7 tháng 9, 2025

ĐỜI CHẲNG CÒN GÌ

ĐỜI CHẲNG CÒN GÌ


Ngồi nhìn bầu trời lòng bùi ngùi
Đêm thu sương tan ta không vui
Tưởng cảnh tửu cảm đổ đảo biển
Nhớ sáng gió cuốn xuống phố núi
Vẫn những bữa bão lũ vỡ ngõ
Chợt dạo nọ lụt lội sập bụi
Canh khuya cơn mưa miên man rơi
Đời nào còn hồng đành nằm vùi ./.

LCT O8/O9/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Đăng Khoa Lê

                CHẶNG CUỐI

Nhìn ngày thuyền rời tình buồn ngùi
Thu sang mây giăng em đâu vui
Buổi tưởng hải cẩu hưởng cảnh biển
Sáng nhớ cánh én tới phía núi
Hãi lão đãng não ngã giữa bãi
Sợ chị kiệt bị dựng cạnh bụi
Đêm lang thang đau như mưa qua
Hồn nào còn về thì đời vùi

              L Đ K 08/09/25
*****
Nguyễn Minh Thanh

       BUÔNG BỎ

Suy tình đời nhiều khi bùi ngùi
Bao điều sân si đâu nào vui

Cố chấp quấn quýt với mộng ảo
Huyễn hoặc phải nhận những hận tủi
Ngậm đắng chót lưỡi chỉ tếu táo
Ải khổ giữa thế giới cát bụi

Hoàng hôn nôn nao cùng chơi vơi
Tài danh công lao đành chôn vùi

         08/9/2025
*****
Nguyễn Lương Tú

TƯƠNG TƯ 

Nồng nàn hè rời làm chiều ngùi 
Nên ta chưa ngưng tâm không vui 
Để cảnh ửng đỏ tưởng lửa củi 
Thấy ánh xám biếc hoá sắc núi 
Ngẫm nghĩ nỗi hão lẫn chỗ cũi 
Lật lọng phận thực gạt dậu bụi 
Tương tư đang suy mơ thôi xui 
Cầu hoài trời hừng lìa miền vùi 

Lương Tú họa. 8/9/2025
*****
Tòng Trần
TÌNH ĐỜI

Giờ này rời tình làm lòng ngùi
Hôm qua bên em luôn tim vui
Ngỡ đã mãi giỡn ẵm giữa bãi
Tưởng phải chỉ để hỏi nẻo biển
Chắc hết gió xoáy hắn xuống núi
Chợt hiện bụi cuộn mụ lộn vực
Nên thôi can ngăn khuya ông rơi
Đành rằng lầm lì thầy chìm vùi...

08/9/2025.
*****
Tiến Trịnh
Thể lạ, xin họa hoán vận (ngùi, núi, vui, bụi, vùi) cho nó có niêm và vui thơ:

ĐỜI LẠI MÀU HỒNG
Nhìn trời màu hồng lòng nào ngùi
Lóng lánh ánh nắng chiếu xuống núi
Ngõ cũ lãng đãng cũng vững chãi
Mây xanh lung linh luôn tươi vui
Nom xinh trao kem siêu thơm môi
Dọn đẹp chọn trục cạn sạch bụi
Bởi đủ chủ thể chẳng lủi thủi
Đừng nhầm tiền vàng mà đời vùi./.
Trịnh Hùng Tiến
08.9.25
*********
Nguyễn Thanh Hùng
Bài thơ “Đời Chẳng Còn Gì” nay dường đã rẽ một lối đi riêng. Hơi lạ nhưng thật ngộ nghĩnh. Tuy mang sắc thái, cốt cách riêng nhưng vốn lại hoà đồng trải rộng cùng cái vui chung với bạn thơ; tỷ mẩn, dày công… thật đáng trân trọng:

Thơ huynh mây mưa nghe đông vui
Hom hem như ta sao buông xuôi 
Loay hoay đôi câu trao nhau chơi
Loanh quanh dăm thanh chia khi vơi
Chung tay sông sâu moi trăng rơi 
Vươn vai non cao gom sương phơi
Chim xa chao nghiêng bay muôn nơi
Mai kia ra đi ung dung thôi…

VÀ RẰNG TÌNH NỒNG THÌ CÀNG NGÙI

Và rằng tình nồng thì càng ngùi
Xa em đêm nay ta đâu vui
Bởi củi chẳng đủ để đỏ lửa
Chắc bếp tắt ngấm hết khói núi
Nghĩa vẫn mãi dẽo dẫu cũ kỹ
Đạo trọn tận tuỵ mặc bặm bụi
Đôi khi mơ hoang thương hoa trôi
Thầm buồn vì nàng đời oằn vùi

NTH 08/9/2025

Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2025

GÓC TRỜI XƯA

TÌNH YÊU...!!!
 "Trời đổ mưa Ngâu. Nhưng phố tạnh...". 
Tháng 7 mưa Ngâu, nhưng không như mưa mùa Đông... lê thê, rét mướt...Đôi khi phố tạnh, có lúc nắng lên...Vừa đủ, để bóng người in dấu trên đường...!
Không lãng mạn như "Xe đạp ơi..." của Ngọc Lễ-Phương Thảo...Chỉ là xe đạp của một cụ ông râu cũng bạc phơ như tóc...Đôi chân trần và áo vén lên cao...
Chiếc giỏ xe cũng không "chở đầy hoa phượng đỏ...". Một quả mít vườn không biết đã đủ mùi thơm? Yên phía sau, chẳng phải một nàng thướt tha kiều diễm...chỉ là bóng dáng đàn bà và nón lá hồn quê...!
"Ta cầm tình yêu như đứa trẻ cầm chiếc cốc pha lê. Khẽ vụng dại là... thế thôi ... tan biến...Cầu mong - không phải bây giờ. Mà khi tóc đã hoa râm. Khi mái đầu đã bạc. Khi ta đã đi qua những giông - bão - biển - bờ. Còn thấy tựa bên vai mình. Một tình yêu không thất lạc ...". 
Ừ! Tình yêu đi qua những mùa mưa nắng...Tình yêu không cần những nhịp cầu Ô Thước trong ngày mưa Ngâu...!
Ừ! Có những khoảnh khắc để người ta tin rằng trên cuộc đời này còn có những tình yêu vĩnh cửu...và những tình yêu chưa từng thất lạc...", phải không ?
**********

Viết theo cảm xúc từ tản văn của Phuongtam Nguyen

GÓC TRỜI XƯA (Phạm đề)


Dãy phố hanh vàng mộng tỉnh mê
Vầng mây lụa trắng thoảng trôi về
Đâu còn chiếc giỏ đầy hoa phượng 
Đó vẫn khung trời mượt cỏ quê
Chỉ một nàng tiên kiều diễm đứng
Cùng đôi cặp mắt ngẫu nhiên kề
Thương hoài dạo ấy ngày hai buổi
Đợi trống tan trường rảo giữa đê ./.

Tan trường thả bước ngoạn vườn thu
Khoảng nắng tàn phai đẫm bụi mù
Nhớ những năm chờ bên nẻo lặng
Trông từng tháng đợi mỗi chiều lu
Dòng thơ mực đã nhoè trang giấy
Bãi biển đời không đẹp cánh dù...
Lực mỏi chân mòn thân xác rã
Nên đành phải chịu kiếp phù du ./.

LCT O6/O9/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Đăng Khoa Lê
.                  XA TRƯỜNG

Tan trường vội tới khoảng trời mê
Mỗi đứa rời nhau hẹn chẳng về
Đó những bờ sông đầy nụ cải
Đang từng dãy phượng thắm trời quê
Cùng hai cặp mắt e dè nũng
Vẫn một bờ vai  nóng bỏng kề
Nặng quảng thời gian gìm nỗi nhớ
Ai chờ gọi mãi ảo bờ đê

Gọi mãi em về cảnh nắng thu
Làn sương thả xuống ngõ vương mù
Mong từng buổi đợi bên đường vắng
Nhớ những hôm chờ cạnh nẻo lu
Mực tím lồng thơ gìn giữ vở
Dòng son trỗi ý mộng mơ dù
Âm thầm nén chịu trong lòng đã
Lặng lẽ xuân tàn buổi sóng du

               L Đ K 06/09/25
*****
Tiến Trịnh

KHẢNG LẶNG CHỜ AI

Thu vàng nắng trải thật là mê
Khoảng lặng trời xưa ngỡ mới về
Nọ vẫn bông hồng trên biển sóng
Nay còn điệu ví giữa chiều quê
Nhìn xe hạnh phúc êm đềm giữ
Thấy cảnh bình yên rạng rỡ kề
Những cảm tình yêu nào thất lạc
Bên dòng lũ cuộn có bờ đê.

Lũ cuộn bao dòng đỏ nước thu
Chờ ai khắc khoải giữa mây mù
Thương hoài kỷ niệm đầy hoa thắm
Nhớ mãi khung trời cận buổi lu
Chẳng lẽ tin vào do số phận
Nào đâu cám dỗ bởi ô dù
Nay mình vững chí ân tình tỏa
Mặc để cho người sống lãng du.

Trịnh Hùng Tiến
06.09.25

Thứ Tư, 3 tháng 9, 2025

CHẲNG DỄ NÀO QUÊN

Viết về mẹ nhân mùa Vu Lan báo hiếu

CHẲNG DỄ NÀO QUÊN


Chẳng dễ nào quên dáng mẹ gầy
Hiên chiều bóng đổ nợ đời vây
Quầng thâm kẽ mắt vì mo gạo
Vệt nám triền lưng bởi vũng lầy
Ngỡ mộng êm đềm sau bếp lửa
Khi sầu lặng lẽ giữa vườn cây
Nhiều đêm gió lạnh tràn qua ngõ
Áo mỏng sờn vai lệ đẫm đầy ./.

LCT O4/O9/2025
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
MỘT ĐỜI KHỐN KHÓ...

Thời gian dáng Mẹ đã hao gầy
Gánh nặng gia đình mãi bủa vây
Những buổi oằn vai tìm ký gạo
Nhiều hôm trĩu bước rảo trên lầy
Lo ngày nợ réo chiều không lửa
Sợ bữa con vòi sáng nỏ cây
Khổ phận già nua đành vắng ngõ
Nào đâu hưởng thụ há no đầy.

04/9/2025.
*****
Hoành Trần

MẠ TÔI
Nhớ sao là nhớ dáng hao gầy,
Gồng gánh bầy con nợ bủa vây,
Sáng đến chợ đò bao mệt nhọc,
Chieu về vườn ruộng lắm lem lầy
Cung nhiều ước muốn trôi theo gió,
Với những mộng mơ vuột khuất cây,
Mạ cả một đời luôn nhận chịu,
Tấm lòng trời biển mãi dâng đầy.
HT
4/9/25
*****
Nguyen Quang
NHỚ MẸ

Lặng cả trời thu giữa lối gầy
Bên làn gió nhạt buổi chiều vây
Màu da nhạt sắc vì mưa nhão
Ngõ mắt tàn hương bởi vệt lầy
Nẻo mộng chưa tròn sau trũng lúa
Manh tình chẳng vẹn trước rừng cây
Từng hôm nắng lửa vùi thôn dại
Bóng ngã đời chưa được đủ đầy 
NQ
*****
Bích Lê
--------------------MẸ TÔI-----------------
=============**===========
Thời gian phủ bóng mẹ hao gầy
Tạo dưỡng con khờ tủi bám vây
Bữa nọ kè mương trèo núi thẳm
Ngày kia xới ruộng giẫm ao lầy 
Mơ đời khỏe mạnh nơi trần thế
Ước phận êm nồng giữa cỏ cây
Để sáng niềm tin làm cội vững
Tình yêu hạnh phúc sẽ vun đầy
-----------Bích Lê: 4/9/2025---------
*****
Đăng Khoa Lê
.                     CHA  MẸ

Còn trong cõi mộng dáng hao gầy
Cảnh những con đàn cháu nội vây
Nỗi sướng  gia dình đang vượt ải
Niềm vui bão tố chẳng vương lầy
Chan sầu kẻ mắt thâm triền bãi
Nhuộm khổ trên đầu trắng dãy mây 
Cuộc sống giờ đang dần lãnh đổi
Vườn dâu ruộng lúa mãi no đầy

                  L Đ K 04/09/25
*****
Dinh Tuan Minh
DÁNG XƯA
Dù sương khói quẩn rũ vai gầy
Cũng ráng bươn vì nợ bủa vây
Chỉ nghĩ rồi lo nhà thiếu gạo  
Thường quên chẳng ngại lối trơn lầy
Đêm tàn vội vã nhen mồi lửa
Nắng hửng âm thầm dưỡng nụ cây
Nhặt những đồng chinh bền bỉ góp
Mà năm tháng dạt vẫn không đầy...
Đinh Tuấn Minh.
*****
Vũ Như Cẩn

.    CHẲNG DỄ NÀO QUÊN
        ********...♡..********
Ngày qua bóng mẹ nỗi hao gầy
Dáng đẹp thời gian kín bủa vây 
Nét mặt van chừng lưn đấu gạo
Còng lưng cũng bởi đứa con nầy
Thân đời phúc phận tràn hơi lửa
Nghiệp quả trời ban lặng cỏ cây
Gió thoảng bên nhà hiên lối ngõ
Cầu mong ấm mãi gánh vai đầy ./.

O4/O9/2025 Vũ Như Cẩn 
*****
Đình Diệm

VU LAN NHỚ MẸ
Vàng thu thoảng lạnh gửi ngàn cây
Thắng hội vu lan nhớ mẹ gầy
Tận tụy bao mùa trong hạ gắt
Lo toan mấy độ giữa đông lầy
Đường đời khổ dạ hoài giăng bủa
Cuộc sống lao tâm mãi quyện vây
Quạnh quẻ đời người cha mất sớm
Bao la tình mẹ nghĩa ân đầy
HƯƠNG THỀM MÂY – 04.9.2025

Thứ Hai, 1 tháng 9, 2025

MÙA NGÂU TRẮNG

MÙA NGÂU TRẮNG (THTK)

"Cặp khoán trích trong KHÁCH GIANG HỒ của Tản Đà" .

ĐỜI lão nào mơ phép nhiệm mầu
CHƯA lần thả bước dọc mùa ngâu
DUYÊN không thể đợi bên làn sóng
KIẾP bỏ dòng trôi giữa nhịp cầu
AI mãi xem lòng đen tựa khói
XANH màu nước họ chửa nhìn sâu
MẮT đêm vẫn nợ tình ông chủ
KHÁCH CHẲNG CÔNG DANH CŨNG BẠC ĐẦU...

LCT O2/O9/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Tiến Trịnh

ĐỜI VẪN THẾ SAO?

ĐỜI vẫn trầm luân tối kịt mầu
CHƯA từng lãng mạn thưởng trời ngâu
DUYÊN nồng lánh mặt dù thề ngỏ
KIẾP khổ vào thân dẫu nguyện cầu
AI ngóng nọ sầu bao nghĩa cả...
XANH lòng nhợt vỏ mấy tình sâu...
MẮT cười thảng thốt nhìn quanh mãi
KHÁCH CHẲNG CÔNG DANH CŨNG BẠC ĐẦU.

Trịnh Hùng Tiến
02.09.25.
*****
Đăng Khoa Lê
            NHẠT NHOÀ NGÂU

"Cặp khoán trích trong KHÁCH GIANG HỒ của Tản Đà" .

ĐỜI mãi là đen khói phủ màu
CHƯA rời khỏi bến một dòng ngâu
DUYÊN như ngọn cỏ tàn trên bãi
KIẾP tựa bèo trôi quẩn giữa cầu
AI nát manh tình do nghĩ cạn
XANH rờn nét mặt bởi ghìm sâu
MẮT hoen ứa lệ hờn thân khổ
KHÁCH CHẲNG CÔNG DANH CŨNG BẠC ĐẦU
                     L Đ K 02/09/25
*****
Hoành Trần

Y ĐỀ
ĐỜI vẫn còn đây những phép mầu,
CHƯA ngừng lưu luyến chuyện tình ngâu,
DUYÊN xưa vẫn đẹp theo vàng cúc,
KIẾP muộn luôn xinh nhuộm bóng cầu,
AI đã chia tình tim rạn vỡ 
XANH đang biểu cảm dạ chìm sâu,
MẮT buồn nhìn lại lần sau cuối,
KHÁCH CHẲNG CÔNG DANH CŨNG BẠC ĐẦU
HT
2/9/25
*****
Tòng Trần
KHÓE LỆ SẦU

ĐỜI những hoài mong được phép mầu
CHƯA hồi nức nở giọt tràn ngâu
DUYÊN xưa vội vã bên bờ sóng
KIẾP cũ thờ ơ nẻo nhịp cầu
AI bỏ ân đầy/lam đậm khói
XANH mờ tóc/kẻ bẵng tình sâu
MẮT kia lệ đổ hoen nhiều dãy
KHÁCH CHẲNG CÔNG DANH CŨNG BẠC ĐẦU.

02/9/2025.
*****
Dinh Tuan Minh
CHUYỆN GIỮA MÙA NGÂU
(THTK)
"Cặp khoán trích trong KHÁCH GIANG HỒ của Tản Đà" .
ĐỜI vẫn còn nguyên những sắc mầu
CHƯA tàn lụi hết chuyện mùa ngâu
DUYÊN mờ Chức Nữ hờn trên bến
KIẾP hẩm chàng Ngưu nghẽn trước cầu
AI biết ngày xa buồn chán hẳn
XANH dờn mãi họ né dòng sâu
MẮT nhòe lệ trách trời quây chủ
KHÁCH CHẲNG CÔNG DANH CŨNG BẠC ĐẦU...
Đinh Tuấn Minh.
*****
Vạn Cổ Sầu

HOANG TƯỞNG MÙA NGÂU 
{Tung–Hoành trục khoán)

ĐỜI vẫn hằng mơ được đổi mầu 
CHƯA từng nhụt chí dẫu trời ngâu 
DUYÊN tình nếu chỉ chờ đêm mộng 
KIẾP phận nào buông hoãn buổi cầu 
AI dẫn chuyện xưa nhòa khoảnh khắc 
XANH niềm nỗi chúng chuyển buồn sâu 
MẮT nhung giữa cuộc trường hoang tưởng 
KHÁCH CHẲNG CÔNG DANH CŨNG BẠC ĐẦU.

Vạn Cổ Sầu: O2/O9/2O25
*****
Nguyễn Minh Thanh
Thương mùa Ngâu trắng nên muốn nối vần :

KHÚC TÌNH NGÂU
(Theo nguyên câu k.t)

ĐỜI... nếu cho duyên những phép mâu
CHƯA...từng thổn thức những mùa Ngâu
DUYÊN...thường trái phận xui tình nẫu
KIẾP....khó tuân theo những nguyện cầu
AI...khóc Heo may lòng mới thấu
XANH...rêu lối cũ nhớ thương sâu

MẮT...mờ ngóng đợi hình hoen dấu
KHÁCH CHẲNG CÔNG DANH CŨNG BẠC ĐẦU

            02/9/2025

Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2025

HƯƠNG THƠ

          HƯƠNG THƠ


Mãi thả hồn trong chén rượu tàn
Mong tìm một phút để bình an
Dòng thu đã úa màu trăng bạc
Nẻo mộng vừa yên bãi sóng ngàn
Cạn những đêm ngồi xây ý tưởng
Cay từng buổi đến buộc thời gian
Vần thơ giữa độ mùa đang chín
Gió rã mùi hương thoảng nhẹ làn ./.

            LCT 31/O8/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
MUỐN ĐƯỢC AN

Bình minh uống rượu chỉ mau tàn
Để xác thân này mãi được an
Sáng phở vào no đời những bạc
Chiều cơm khỏi đói phận bao ngàn
Do nghèo vẫn biết gìn cơ thể
Tại khổ luôn tìm giữ kiếp gian
Lỡ bệnh thì nguy..mình phải tránh
Đành thôi giã biệt chẳng vương làn.

31/8/2025.
*****
Hoành Trần

TẠI SAO?
Sao hồn gặp rượu lại phai tàn?
Lạ quá cho nên tâm chẳng an 
Bởi nhậu thả dàn chưa lủng túi 
Vì say đôi bận hết trăm ngàn,
Lời trong bữa tiệc đều chân thật 
Chuyện giữa cuộc đời lắm dối gian 
Cứ sống tự nhiên không vướng bận,
Nhìn xem thế sự biết bao làn!
HT
31/8/25
*****
Nguyet Huynh

HỒN VƯƠNG 

Nhìn đêm rặng liễu níu canh tàn 
Cảm giọt sương vầy dạ chẳng an
Diễu ánh trăng ngà xuyên núi thẳm 
Hoà cơn khói mỏng quyện mây ngàn 
Cung buồn nghẹn khóc nhiều tâm sự 
Bước quạnh rưng sầu ngẫm thế gian 
Nặng trĩu hồn vương hờn biển ái 
Hoài trông cánh nhạn bám xa làn ./.

HKN.31-8-25 !
*****
Nguyen Quang
ẢO MỘNG

Lắng giữa hồn thu mảnh lệ tàn 
Đêm về mãi ước cuộc đời an 
Vườn xưa lá đổ nghiêng trời bạc
Vạch cũ mù chao chuyển gió ngàn 
Khổ kiếp con người trên cõi tạm
Đau vòng thế sự nẻo trần gian
Từng cơn bụi cuốn nhoà tâm tưởng
Những phút trầm tư nguyệt xẻ làn 

NQ
*****
Dinh Tuan Minh
TRONG BÃO GIÔNG
Trời Thu ảm đạm bão chưa tàn
Chuyển lạnh đi về vẫn bất an
Bữa ngại sương hoài che sóng biển
Ngày lo khói mãi phủ non ngàn
Cay vì bản hiếm người chân thật
Nghiệt bởi thôn nhiều gã dối gian
Lối ngược qua phường luôn bủa hãm
Đường sang xóm giữa chặn hai làn
Đinh Tuấn Minh.
*****
Tiến Trịnh

HOA THƠ

Hồn thơ khắc khoải tận canh tàn
Khoảng lặng nương về quãng thái an
Mãi nhớ niềm vui thuyền tải đạo
Còn vương mộng thắm thuở lên ngàn
Câu hồng đã dệt mong tròn ý
Vận mỏng đang thành ước đẫy gian
Biết những màu hoa bừng rực lửa
Làm sao đủ nghĩa kịp theo làn.

Trịnh Hùng Tiến
31.08.25
*****
Đăng Khoa Lê

.                   TÂM BÃO

Lần trong cõi nhớ buổi thu tàn
Phải giữ tâm người được trấn an
Đã trở màu hoa mùa nước đục
Còn ôm cõi mộng buổi mưa ngàn
Cay từng nếp nghĩ vì mưu hiểm
Cạn những nơi về bởi kế gian
Gió lặng lòng đang còn nổi bão
Đường xưa lắm lỗi chậm sang làn

               L Đ K 31/08/25
*****
Vũ Như Cẩn
HƯƠNG THƠ
 ****..♡..****
Hồn tâm rượu rót đựng ly tàn
Để phút tìm đường một cõi an
Lá úa thu mùa nhanh trắng bạc
Ven thềm cỏ mộng lối đông ngàn
Đêm ngày ý họa vương tơ tưởng
Buổi đến đăng bài ghẹo thế gian 
Giữa độ vần thơ đang vội chín
Hương xa gió nhẹ thoảng qua làn ./.

***
31/O8/2O25 Vũ Như Cẩn
*****
Cao Quang Sáu
HẠNG VŨ  BUỔI SA CƠ

Than ôi lực tận với binh tàn
Điệu sáo quê nhà thoảng bất an (*)
Gió Sở đìu hiu đời viễn khách
Hồn quê thăm thẳm bóng mây ngàn
Bao phen hỗn chiến vùi thây giặc
Giữa cuộc thanh bình trúng kế gian
Trước bến sông xưa  đành vĩnh biệt
Trông chi cảnh đổi, nước thay làn .

(*) tiếng sáo Trương Lương

*****
muctim

TÌNH NHẠT

Niềm vui , kỷ niệm cũng phai tàn
Nếu kéo cho lòng chẳng phút an 
Lạnh lẽo sương mờ giăng dưới suối
Đìu hiu gió nhẹ thổi trên ngàn
Vùi chôn nghĩa thắm không chân thật
Khỏa lấp tơ nồng quá dối gian
Nhạt nhẽo hương tình trôi khắp nẻo
Hoài thương bóng nhạn thoảng qua làn 

Ngọc Điệp ( 01  / 09 / 2025 )

Thứ Năm, 28 tháng 8, 2025

HẾT THỜI

HẾT THỜI


Dẫu biết rằng đây tội của trời
Nhưng dòng lệ đắng vẫn chờ rơi
Nhiều năm đãi trấu đành cho biển
Lắm bữa bòn tro phải tặng đời
Tạnh bão cha ngồi mơ dải sóng
Im chiều mẹ đứng tưởng tàn hơi
Nhìn con nước đổ sầu vô vọng
Nẻo mộng trần gian bỗng rối bời ./.

LCT 29/O8/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
KHỔ NẠN

Nào chi có tội hỡi ông trời..!
Để bão dông lùa khóe lệ rơi
Sóng cuộn ngàn cơn dày bãi biển
Đồi tuôn vạn khối phủ thân đời
Tan nhà thảm hại vì bung gió
Vỡ nóc điêu tàn bởi nghẹn hơi
Lạnh cóng ngoài mưa người tưởng rã  
Làm sao chống đỡ khổ tơi bời...!

29/8/2025.
*****
Hoành Trần

MẮT LỆ NGẬM NGÙI
Dẫu rằng bão tố là do trời ,
Nước mắt cùng mưa hoà lẫn rơi!
Nếm đắng ăn cay đau quặn dạ,
Uống chua nhai chát chán chê đời!
Mót bòn năm tháng ươm hy vọng,
Gom góp thời gian níu mấy hơi,
Một thoáng gió mưa tơi tả hết,
Đau không mắt lệ dạ bời bời!
HT
29/8/25
*****
Đăng Khoa Lê

.                 DUYÊN  SỐ

Đời ông sướng khổ tại cơ trời
Của sẵn trong nhà nó tự rơi
Đãi cát lưng còng mơ đổi phận 
Dành rơm bụng xót tưởng thay đời
Ban đầu lận đĩa từng hăng sức
Buổi kết gian tình đã hụt hơi
Cứ hỏi diều bay do lão luyện
Quyền cao chức trọng phải lo thời

                L Đ K 29/08/25
*****
Nguyen Quang
TẠI TRỜI 

Sướng khổ dù sao cũng tại trời
Năm tàn tháng lụn nỗi đầy vơi
Từng con sóng bạc trôi về biển
Những phút vàng son gởi lại đời 
Dẫu  nợ phong trần chưa thoả lối 
Nên tình lữ thứ chẳng còn hơi 
Chiều ni lặng ngắm dòng mưa lũ 
Biết ngỏ cùng ai quãng dạ bời 

NQ
*****
Nguyễn Thúc Uẩn
Đắc địa
Là đây sức mạnh của ông trời
Gió quật mưa tuồn mãi đổ rơi
Ruộng bãi trào dâng đầy biển nước
Vườn nương gãy phủ mọi cây đời
Nhìn cha khổ cực bòn gom nỗi
Dõi mẹ đau buồn trở gắng hơi
Dở số duyên tàn tan rã phận
Miền trung ác mộng diễn tơi bời
*****
Sầu Đông
KHOẢNG TRỜI RIÊNG

Buồn ta mỗi đứa một phương trời
Nỗi nhớ nhung dài tận biển khơi
Đón buổi tàn trăng sầu ngõ mộng
Chào đêm nổi sóng vỡ ly đời
Thu về nhặt lá vàng sân rã
Hạ mãn trông mù trắng cửa rơi
Khoảng lặng đời nhau chìm giữa bến
Mà không nói được rối tơi bời ./.
S Đ