VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2019

NỖI LO

NỖI LO


Chẳng lẽ đùa chơi với bọn mầy
Đau lòng bởi đám giặc thù vây
Bầy tham đóng cửa nằm câm họng
Lũ cướp bày mưu đợi mở giầy
Nước vỗ quanh sàn chưa chịu nhảy
Non dời tận biển cứ ngồi ngây
Trời cao phẫn nộ nào ai thấy
Cuộc chiến gần bên khổ nỗi nầy ./.

LCT 30/08/2019
BÀI HỌA :
*****
HIỂM HỌA

Thò lưỡi liếm quanh,bảo của mầy
Mộng bành trắng trợn lọc lừa vây
“Bạn vàng” điếm thúi rao ngoài miệng
“Bốn tốt” điêu ngoa đạp dưới giầy
Trí đỉnh thừa khôn nên hóa dại
Mưu thần thiếu tỉnh khiến hoài ngây
Ôi thôi ngán ngẫm trò khua mép
Ai gỡ cho ra mối họa nầy ?
Lý Đức Quỳnh 
30/8/2019

4 nhận xét:

  1. THAM GIAN
    Lũ giặc Tàu ô đám cù nhầy
    Lòng tham không đáy vốn xưa nay
    Bày mưu chước quỷ muôn vàn kế
    Cướp biển đảo ta tính mỗi ngày

    Đánh chúng te tua không kịp chạy
    Cho chừa cái thói cướp cạn nhây
    Húc chìm tàu giặc cho phơi xác
    Hận mãi bao năm trận chiến này...

    HN sang thăm chia sẻ với anh.
    Chúc anh ngày mới tốt lành thật vui nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhìn xem cái lũ giặc tham này
      Có thể chơi trò quỷ quyệt đây
      Sử bốn ngàn năm còn cháy mãi
      Lòng dân một ý đánh bay mày

      Cảm ơn em ghé thăm đồng cảm và lưu thơ . Chúc em chủ nhật hồng nhé Hằng Nga

      Xóa
  2. Xin có bài họa vận chia sẻ cùng anh .

    HIỂM HỌA

    Thò lưỡi liếm quanh,bảo của mầy
    Mộng bành trắng trợn lọc lừa vây
    “Bạn vàng” điếm thúi rao ngoài miệng
    “Bốn tốt” điêu ngoa đạp dưới giầy
    Trí đỉnh thừa khôn nên hóa dại
    Mưu thần thiếu tỉnh khiến hoài ngây
    Ôi thôi ngán ngẫm trò khua mép
    Ai gỡ cho ra mối họa nầy ?
    Lý Đức Quỳnh
    30/8/2019

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi Quỳnh ghé thăm và góp họa . Chúc luôn vui Quỳnh nhé ! Thân ái

      Xóa