VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2019

NẮNG NHẠT CHIỀU QUÊ

NẮNG NHẠT CHIỀU QUÊ


Những buổi hoàng hôn nắng lụa vàng
Câu hò rụng giữa bến đò ngang
Thuyền em chở mộng rời xa chốn
Bỏ ánh chiều giăng ngõ địa đàng
Sóng biển chao trời đua dọc bãi
Quên làn khói nhuộm cõi hồng hoang
Nhìn mây tím lịm sầu tan mảnh
Chạnh nghĩ từ nay phải vắng nàng ./.

LCT 26/03/2019

BÀI HOẠ :
*****
TÌNH QUÊ
Chiều quê rực rỡ nắng hoe vàng
Lũ én tung trời đảo dọc ngang
Kỷ niệm êm đềm vương khắp ngõ
Vầng trăng lượn tới tỏa muôn đàng
Ân tình lãng mạn lan triền núi
Ngọn gió bay về trải bãi hoang 
Bưởi ngọt ngào hương đào mãi thắm
Đời vui cảnh đẹp thích không nàng
*****
HOÀNG HÔN LẶNG

Sóng lững lờ trôi nhuộm biển vàng
Mây chiều đổi sắc quyện dòng ngang
Vì mong lặng lẽ nhìn quanh chốn
Dạ buốt sầu thêm ở ngõ đàng
Bởi ngóng đìu hiu chờ cạnh bãi
Tâm buồn khổ nữa tận liều hoang
Bờ xa lẫn khuất tình chia mảnh
Mãi biệt thuyền quên tủi nhớ nàng
*****
NHỮNG GIỌT SƯƠNG ĐÊM

Từ hôm biển lộng ánh trăng vàng
Gió thổi mây vờn trải lối ngang
Lạnh lẽo sương buồn rơi trước cửa 
Đìu hiu khói nhạt phủ quanh đàng
Bên thềm cảnh mộng choàng đêm vắng
Giữa bến con thuyền cập đảo hoang
Thả bước chiều nghe mùa lá đổ
Mà xao xuyến bởi tiếng yêu nàng/

NPP 26/03/2019
*****
ĐÀNH THÔI

Biết trước rồi đây sẽ thấy nàng 
Ca cùng Đỗ Lễ khúc "Sang ngang "
Vì ta sức yếu tiền khô túi 
Bởi họ đầy sung ngọc trải đàng 
Đã thế ghìm mình nơi cõi tục 
Hay đành trở gót chốn đồng hoang 
Tìm vui với rượu hồn say choáng 
Hạ bút tìm thơ dưới nguyệt vàng .

Nganha
*****
Dư Âm
NGÀY XUÂN...!
Ngày xuân ngắm cảnh đẹp hoa vàng,
Lũ bướm luôn vờn đảo dọc ngang!
Nhạc trỗi nghe chừng vang đủ chốn,
Mù giăng xế lại phủ tâm đàng!
Âm rùng tựa thể loang ngàn bãi,
Gió tạt đêm về xoải não hoang!
Chạnh ngỡ duyên tình như nát mảnh,
Giờ đây hẫng hụt mất tăm nàng!!!
*****
Hoạ muộn cùng thơ huynh nhé ! 
CHIỀU VÀNG 
Thuyền mây lướt nhẹ giữa thu vàng 
Một cõi êm đềm trải dọc ngang 
Chở những niềm mơ về hạ giới 
Gùi bao mộng ước ở thiên đàng 
Cho làn mắt lệ thôi sầu não
Để cánh môi mềm hết hoải hoang 
Nắng vẫn còn vương bờ tóc rối
Thầm ươm nỗi nhớ đậu vai nàng .
Hạ Phương Lê
*****
GÁI QUÊ
Oblivion
***

Rồi em cũng chọn nấc thang vàng
Để gã trai nghèo ngậm trái ngang
Ngược mũi thuyền yêu rời bến cảng
Vùi câu miệng hứa ở bên đàng
Đem tình gởi chợ mong đời sáng
Bán nghĩa ôm tiền chọn nẻo hoang
Giữa cảnh xô bồ trăm biến dạng
Sàn đêm điệu nhảy cuốn đi nàng.

Oblivion Thach
*****
LÀ VÌ EM

Vì em lại trễ phút giây vàng 
Lặng lẽ theo người quyết bỏ ngang 
Dẫu tiếng cười kia hoài vịn cảnh
Và đêm hẹn ấy chửa quên đàng 
Cơn sầu trở nhẹ bên rừng vắng
Giấc tủi thêm nhiều giữa động hoang 
Aỏ giác làm anh ngờ nghệch mãi 
Lòng đau quặn thắt buổi xa nàng.

26/3/2019
Tg : Lê Ngọc Dũng

2 nhận xét:

  1. ND sang thăm thưởng thức thơ xướng họa hay,đêm an vui bên gia đình anh trai BTG hén!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em luôn ghé thăm . Chúc em ngày vui nhiều em nhé Ngọc Dung

      Xóa