HỎI EM ?
(Vấn nghi)
Khẽ hỏi nàng thơ mấy bận rồi
Sao còn lưỡng lự mối tình tôi
Nào hay tại gió ngồi mơ biển
Chẳng lẽ vì hương lại nhớ đồi
Tự buổi trăng mờ ai dõi bóng
Bao lần ngõ lặng ấy hờn môi
Từ hôm khép cửa làm chi vậy
Thế đã về chưa để lạnh nồi ./.
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
RĂNG VẬY HÈ..?
Người yêu trễ hẹn mấy hôm rồi
Chẳng lẽ trong lòng quá giận tôi
Sóng đã trào dâng càng lộng biển
Rừng đang nổi dậy cũng lay đồi
Sao mà dạ mãi hờn ghen bóng
Vẫn để tâm hoài hận dỗi môi
Lại trách mà chi tình chẳng mãn
Ghìm đi một chút đỡ tan nồi.
02/7/2025.
*****
Tiến Trịnh
CỚ CHI?
(Vấn nghi)
Nàng sao giận dỗi bỏ đi rồi
Cạn nghĩ hay là ngúng nguẩy tôi
Có lẽ xa lòng nên bị cảm
Vì chăng cách mặt ẩn lên đồi
Nghe rằng mấy buổi ai trề miệng
Hỏi tự bao lần ấy trễ môi
Sẽ chẳng ghen bừa nghi bậy chứ
Mà chi vội vã hất tung nồi ?
Trịnh Hùng Tiến
02.07.25
*****
Hoành Trần
ĐƯA EM SANG SÔNG
Thế là em đã sang ngang rồi,
Bóng lẻ bên đường chỉ một tôi
Phảo cưới rộn ràng khoe trước lối
Tiệc mừng bày biện tận sau đồi!
Buồn không hởi kẻ qua bao cõi
Tiếc nhỉ ơi người đỏ thắm môi,
Khẻ trách ai kia sao đã vội,
Như chim bỏ núi cá vô nồi!
HT
2/7/25
*****
Đăng Khoa Lê
. BÚT ĐÃ KHÔ MỰC
Nàng Thi chẳng nghĩ đến lâu rồi
Bút mực đâu còn mãi khổ tôi
Biển cát người xinh từng đẹp bãi
Mùa sim quả ngọt đã căng đồi
Hay là nhuộm tóc đầu non tuổi
Hoặc lỡ vô hè nắng đỏ môi
Cửa khép đành tâm nhìn cõi Phật
Vào đêm nhóm lửa cạn khô nồi
L Đ K02/07/25
*****
Dinh Tuan Minh
MỘT MÌNH
Chờ lâu gió đã quẩn ven đồi
Rét bỗng len luồn tủi phận tôi
Hẹn gửi hôm nào đâu nhớ nữa
Thề trao buổi ấy cũng quên rồi
Bên chiều ngẫm lại cay tròng mắt
Giữa cảnh trông về mặn khóe môi
Chỉ ước còn duyên thì sẽ gặp
Tình đan chắc hẳn được chung nồi
Đinh Tuấn Minh.
*****
Kim Xuyến
TÌNH XƯA
Có phải chiều nay gió lặng rồi?
Sao hồn cứ gợn sóng lòng tôi?
Mây hồng mãi cuộn về đâu hỡi?
Cỏ biếc còn xanh ngự đỉnh đồi?
Liệu có môi cười trong mắt đẫm?
Hay đành lỡ hẹn giữa bờ môi?
Mai này bếp lạnh còn chăng lửa?
Hoặc để tàn theo khói quyện nồi?
*****
Vạn Cổ Sầu
HỎI EM ?(Vấn nghi)
[Họa y đề]
Này em đã mấy độ xuân rồi
Cớ tại đâu mà chẳng giữ tôi
Phải lẽ là hoa thầm giận gió
Thời hay bởi lá lặng vươn đồi
Thu tàn có lỡ buồn cơn mộng
Hạ mãn sao hờn tủi phiến môi
Dẫu muốn nhưng còn e ngại hử
Về không để góp gạo chung nồi.
Vạn Cổ Sầu: O2/O7/2O25
*****
Trần Đình Tấn
CHẮC CHỊ ÚP NỒI
Mụ bảo chờ ông mấy bữa rồi
Hay là ngán ngẩm chuyện đời tôi
Vì sao mộng ấy tràn ra biển
Có phải tình kia rã tận đồi
Dỗi giận chi mà đêm rủ bóng
Căm hờn chắc bởi lưỡi tìm môi
Người ta nỡ bỏ buồn sao vậy
Chẳng lẽ từ đây chị úp nồi./.
02/7/2025
*****
Ngọc Bích
CÒN THƯƠNG...
Vì sao buổi sáng....vội đi rồi
Có phải do mình giận dỗi tôi
Đã bảo tình xưa tàn một mối
Nào cho bến cũ chạm hai đồi
Thơ mời khách hoạ ai nhìn lỗi
Chuyện kể em cười ấy bĩu môi
Cứ mãi như vầy không chịu nổi
Còn âu yếm mộng để chung nồi
02 .07 .2025 - Ngoc Bich
*****
Vũ Như Cẩn
HỎI EM ? (Vấn nghi)
**..♡..**
Bên nàng hỏi khẽ mấy giờ rồi
Khó nói sao còn mãi luyến tôi
Gió thổi mơ nhìn coi dốc biển
Mây bay lẹ hướng ở sườn đồi
Đêm trăng mịt lối in mờ bóng
Ánh nguyệt khi vờn tỏ ấm môi
Cửa khép cài then làm tối vậy
Thời gian tắt lửa lạnh vung nồi./.
***
02/07/2025 Vũ Như Cẩn
*****
Nguyễn Thanh Hùng
GHEN
(Tiểu vận)
Nàng ơi chuyện cũ bấy thu rồi
Phải cứ ghen thầm dẫu cạnh tôi
Nếu ủ hoài nghi thì rã mộng
Còn nung bội tín sẽ tan đồi
Sao đành để dạ sầu cay mắt
Nỡ chịu ôm lòng tủi đắng môi
Một cảnh đôi màn đâu vén dễ
Nào ai chấp nhận bữa lưng nồi
NTH 03/7/2025