VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 1 tháng 9, 2015

TIẾNG ĐÊM




TIẾNG ĐÊM

Đêm nghe tiếng sóng vọng len hồn
Mấy mảng sương vờn đám cỏ non
Bãi vắng đèn chong quanh mép ruộng
Mưa khuya gió lướt mé ven cồn
Em chìm cõi mộng ghìm tê tái
Ta đắm môi hôn thở dập dồn
Chén rượu nửa chừng chưa uống cạn
Hỏi còn ai giữ được lòng khôn ./.


LCT
31/8/2015

Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2015

TRẮNG ĐEN



TRẮNG ĐEN 




Trời ạ ! Lòng đen giống nhọ nồi

Thâm tình vừa đúng một ngày trôi

Se duyên thử hỏi làm chi nhỉ

Kết bạn cớ sao gán chuyện tồi

Hữu ý nào hay không hiểu nổi

Vô tình chẳng biết thấy lôi thôi

Thơ ca cũng chỉ trò tiêu khiển

No ấm gì đâu cướp của người ./.




LCT

30/8/2015

Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2015

CHUYỆN KHEN CHÊ


Họ bảo rằng hay dỡ cũng khen
Đừng chê bị chửi tắt luôn đèn
Đành thôi kích chuột nào may rủi
Đã thế bấm càn chẳng đỏ đen
Nếu biết giữ tình nên nhịn nhục
Muốn không mất nghĩa phải ươn hèn
Ai sao mình vậy điều tiên quyết
Vui vẻ đôi bề khỏi rối ren ./.

LCT
29/8/2015




Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015

THIẾU PHỤ DƯỚI TRĂNG






THIẾU PHỤ DƯỚI TRĂNG

Mấy mảng sương giăng phủ đỉnh sầu
Trăng ngà khuất bóng bởi trời ngâu
Nhìn qua vách đá làn mây xỏa
Ngoảnh lại bờ vai tóc ngã mầu
Mỗi giọt thu vàng rơi ngõ lặng
Một dòng lệ úa ngập hồn đau
Tình trăm năm lỡ nào ai thấu
Thoáng chốc hư hao bạc mái đầu ...


LCT
28/8/2015

Thứ Năm, 27 tháng 8, 2015

KHOẢNG LẶNG





( Chùm thơ viết về đấng sinh thành nhân mùa báo hiếu Vu Lan 2015 )

KHOẢNG LẶNG

Dưới mái hiên chiều ngắm giot mưa
Ngoài sân bọt nước vỡ bông đùa
Thương cha tháng hạ làn da cháy
Nhớ mẹ ngày đông vạt áo thưa
Suốt kiếp dãi dầu cơm gạo thiếu
Quanh năm vất vả đắng cay thừa
Vẫn vui với cảnh đời xuôi ngược
Dệt mộng theo từng giấc ngủ trưa ./.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
ĐỜI MẸ


Nắng sớm mưa mai khổ suốt đời
Con thì một lũ biết ngồi chơi
Giêng hai thiếu đói khoai qua bữa
Tháng hạ không cơm sắn bén nồi
Áo vá chân trần chiều mót củi
Quần bo tóc rối sáng mò hôi(*)
Thức khuya dậy sớm mình thui thủi
Nhắm mắt xuôi tay chẳng nửa lời ./.
««««««««««««««««««««««««

CON VỀ

Lặng lẽ con về buồi sáng nay
Còn đâu hình bóng mẹ cha gầy
Đầu hiên con chó nằm im tiếng
Trước ngõ hàng cau rụng trắng đầy
Khói bếp mơ màng vươn gió cuộn
Nhang trầm nghi ngút tỏa hương bay
Tiếng kinh cầu nguyện buồn xa vắng
Nhưng mảnh ân tình thấm mãi đây ./.

LCT
27/7/2015

(*) Có nghĩa là bắt cá hôi .

Thứ Tư, 26 tháng 8, 2015

THU SẦU




THU SẦU

Hiu hắt lòng đêm với gió thu
Ngoài hiên sương trắng quyện giăng mù
Trăng say bến nước hồn chưa tỉnh
Mây đắm góc trời mộng viễn du
Tiếng nhạc chiều hoang rơi lặng lẽ
Câu thơ tối vắng thả bay vù
Mưa ngâu nhỏ điệu sầu hoang vỡ
Cùng với côn trùng hợp xướng ru ./.


LCT
26/8/2015

Thứ Ba, 25 tháng 8, 2015

ĐỜI CHA



ĐỜI CHA




( Người ta thường nói đến người mẹ mà quên đi hình ảnh người cha ngày đêm vẫn miệt mài với đôi chân trần đi về hai buổi cùng cuộc mưu sinh đầy gian khổ để nuôn con khôn lớn . Vì vậy tôi muốn nhắc lại hình ảnh người cha qua bài thơ mong được chia sẻ với mọi người }

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Canh đời bạc bẽo thế này ư ?
Một kiếp sinh tồn chẳng thấy dư
Gót mỏi liêu xiêu chiều chớm hạ
Chân mòn rã rượi buổi tàn thu
Nhiều khi qua phố trời chưa sáng
Lắm lúc về quê đã tối mù
Ngày cứ hai lần xuôi ngược ấy
Mi buồn hằn những vết ưu tư ./.


LCT
25/8/2015

Thứ Hai, 24 tháng 8, 2015

GIỌT THU RƠI



GIỌT THU RƠI

Đêm thu trăng úa rớt bên đời
Người bỏ ta cùng với cuộc chơi
Heo hút miền hoang mây đổi hướng
Chơi vơi bến vắng gió thay lời
Nồng nàn hương tỏa bờ vai xiết
Nhạt nhẽo môi tàn ánh mắt lơi
Cánh nhạn còn vương mùi ái ố
Ngẫn ngơ vỗ cánh cuối lưng trời ./.


LCT
24/8/2015

Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2015




LẠI MÊ THƠ

Người lãng quên ta cũng chỉ vì...
Mê dòng thơ thẩn để rồi đi
Tỉm nơi cửa mở tình không khép
Đến đó tâm bung thế vậy thì...
Chẳng những mơ màng câu ý vị
Lại còn gởi gắm gốc sân si...
Đành thôi níu kéo làm chi nhỉ !
Ruột rỗng da trơn giữ được gì ./.


LCT
23/8/2015

Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2015

DẤU CHÂN ĐỊA ĐÀNG




DẤU CHÂN ĐỊA ĐÀNG

Thu tàn nhặt lá tận miền hoang
Gom dấu chân ai chốn địa đàng
Ôm mảnh trăng sầu chờ gió lặng
Gối cành hoa úa đợi mùa sang
Mòn đêm ướt đẫm màn sương trắng
Mỏi mắt khô hanh sợi khói vàng
Thuốc cháy hồn say men rượu đắng
Cõi trần một bãi vắng mênh mang ./.


LCT
21/8/2015

Thứ Năm, 20 tháng 8, 2015





KHỔ LUYỆN THIỀN

Đã mấy phen mong khổ luyện thiền
Nghĩ rằng ân đáo mộng hồng chuyên 
Nào đâu gỗ đá không mê hoặc
Chỉ thấy gốc si lắm hảo huyền
Ai đã bày trò mong vật đổi
Ta rằng kiếm chuyện xếp cơ duyên
Làm sao đảo ngược dòng quy luật
Như nước trôi xuôi dạt một miền ...

LCT
5/8/2015

Thứ Tư, 19 tháng 8, 2015



CHÁN

Bụng buồn nên nhậu mãi không thôi
Đã ngoắc cần câu hết cả rồi
Từ sáng một mình dăm trái ổi
Đến chiều ba đứa chỉ đùm xôi
Vợ ngồi lảm nhảm ăn không nổi
Con chạy lăng xăng nuốt chẳng trôi
Cái sự tình đời nham nhở quá
Hỏi vui sao được hởi ông trời ./.


LCT
19/8/2015

Thứ Ba, 18 tháng 8, 2015





Thơ vui đầu tuần 
BỎ CÀY
( Bát vận đồng âm )

Vợ hỏi ? Sao ông hổng chịu cày
Đất nhà ngập nước đúng mùa quay
Cồn trên kẻ dọa đòi moi đáy
Trũng dưới người hăm phải lấp đầy
Nếu nghĩ bàng quan nghe đúng vậy 
Nhưng ngồi xét kỹ thấy hơi cay
Khi không để chúng thayphiên quậy
Nhớ lại nhiều khi tối mặt mày ./.

Nhật Nguyên
8/8/2015

Thứ Hai, 17 tháng 8, 2015

ĐÊM THU




ĐÊM THU

Không còn gì nữa gởi cho nhau
Vét cạn lời đêm để nguyện cầu
Trăng úa say làn mây viễn mộng
Thơ sầu tỉnh giấc ngập chìm sâu
Hồn thu lãng đãng về trên phố
Bóng nguyệt bơ vơ lạc dưới cầu
Bên khóm trúc vàng sương trắng phủ
Ngoài vườn mưa ướt đẫm mùa ngâu ./.


LCT
17/8/2015

Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2015

LẼ BÓNG







LẼ BÓNG
{ NĐT & BVĐÂ )








Đêm buồn lặng lẽ chỉ mình anh
Hẻm vắng đường khuya vẫn độc hành
Ngã phía chân trời sao một mảnh
Quay về gối mộng rã từng manh
Chờ nhau đã mắy tàn trăng lạnh
Đợi mãi mùa thu lá bỏ cành
Gót mỏi chân mòn lê ngõ quạnh
Nghe hồi trống giục điểm đầu canh ./.










Nhật Nguyên
12/8/2015

Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2015

LƯỠNG LỰ



LƯỠNG LỰ

Nửa đi nửa ở nửa lừng khừng
Bạc bẽo canh đời chuyện thủy chung
Thế sự trầm kha câu ái ố
Nhân gian chóng vánh nghĩa ân cùng
Lọc lừa cũng bởi đầu môi dẻo
Tráo trở chỉ vì chót lưỡi nung
Cạn chén lòng đau như xát muối
Suy ra mới biết sợi dây chùng ./.

LCT
16/8/2015

Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2015






CHUYỆN ĐỜI

Cũng áo cà sa với gót trần
Sớm chiều mỏi bước dấu bàn chân
Mờ sương đã thấy đi ngoài phố
Sẫm tối còn chơi uống rượu cần
Nhạc trỗi om sòm trai gái nhảy
Đàn vang nhộn nhịp trẻ già gân
Thế gian lắm chuyện không ngờ được
Chết chẳng thành ma cũng hóa thần ./.


LCT
13/8/2015

Thứ Ba, 12 tháng 5, 2015


BẾN TÌNH
( Thuận nghịch độc )

Canh tàn đến đợi bến tình hoang
Sóng gợn mây xua gió ngập tràn
Manh chiếu trải lòng chờ mộng thắm
Vải hoa dàn ý đón mơ vàng
Xanh màu mắt đắm say ân ái
Đỏ sắc môi chìm ngập gối chăn
Thanh vắng góc trời sao sáng tỏa
Quanh vây bủa tiếng vọng ai đàn./.

…………………………………

Đàn ai vọng tiếng bủa vây quanh
Tỏa sáng sao trời góc vắng thanh
Chăn gối ngập chìm môi đỏ thắm
Ái ân say đắm mắt màu xanh
Vàng mơ đón ý dàn hoa vải
Thắm mộng chờ lóng trải chiếu manh
Tràn ngập gió xua mây gợn sóng
Hoang tình bến đợi đến tàn canh ./.

NHT
06/05/2015

Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2015

HOANG TÌNH




HOANG TÌNH



Đêm rồi ta cạn chén cùng em
Rươu nhat tình ôi cũng đã thèm
Dưới bòng trăng gầy se gió lạnh
Bên hàng liễu rũ bóng mây đen
Chìm trong hơi nước sương mờ ảo
Đắm giữa làn môi nụ ngọt mềm
Thả bãi hoang thuyền chao đảo sóng
Mưa lùa bến lạ một trời êm ./.

Lê Cảnh Tiến
3/5/2015

Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015





TRỚ TRÊU
(Thơ vần ơ)

Thật sự ta không quá bất ngờ
Khi người vội vả bẻ lời thơ
Lòng ngay nên khỏi phiền trăn trở
Dạ thẳng nào đâu sợ lập lờ
Dẫu biết từ đây tình nghĩa vỡ
Dù rằng ai đó nợ duyên mơ
Đêm qua nghe tiếng cười man rợ
Rớt giữa hư vô chẳng bến bờ ./.


Lê Cảnh Tiến
22/04/2015

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

KHUYÊN




KHUYÊN
(Thơ vần inh)

Khát khao chi mãi một đêm tình
Đừng rủ nhau vào cuộc tử sinh
Ranh giới ngăn đôi thời đã định
Phân chia hai hướng cũng nên hình
Cửa nhà thiên hạ đang yên tĩnh
Con cái ngưởi ta vẫn đẹp xinh
Tha thiết mong ai đừng chiếm lĩnh
Dù cho họ có lỡ yêu mình ./.

Le Cảnh Tiến
27/4/2015

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

DẤU TÌNH BUỒN






DẤU TÌNH BUỒN
(Thuận nghịch độc)

Môi mềm rượu nát dẫm tình say
Lẻ gối đơn chăn bỏ tháng ngày
Trôi nổi bến hoang hồn để lỡ
Dạt phiêu trăng vỡ mộng đâu hay
Rồi quên lỗi hẹn chiều mi ướt
Lại nhớ lầm trao sáng mắt cay
Thôi thế mãi vùi chôn ước vọng
Đôi tim trái đắng giọt vơi đầy...
-----------------------------
Đầy vơi giọt đắng trái tim đôi
Ước vọng chôn vùi mãi thế thôi
Cay mắt sáng trao lầm nhớ lại
Ướt mi chiều hẹn lỗi quên rồi
Hay đâu mộng vỡ trăng phiêu dạt
Lỡ để hồn hoang bến nổi trôi
Ngày tháng bỏ chăn đơn gối lẻ
Say tình dẫm nát rượu mềm môi !
NHT
20/4/2015

Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2015

TÁT ĐÊM




( Họa thơ Tống Ngọc Nga )

TÁT  ĐÊM
 
Lom khom sột soạt tiếng kêu đều
Thấp thoáng quanh vườn bóng nguyệt xiêu

Mép cửa lung linh màu huyễn hoặc
Miệng hồ lấp ló nước lêu phêu
Nhìn qua bên bến bèo trôi dạt
Ngó lại trong ao bọt nỗi phều
Hậm hực buông tay ngồi nghĩ mệt
Thì ra hai đứa mới vừa yêu .

NHT
3/4/2015

Bài xướng 


GIÃ GẠO ĐÊM.
Trống giục sang canh tiếng cối đều.
Nhịp nhàng đêm vắng - bóng in xiêu.
Nghiêng nghiêng dầu cạn, vàng vàng lóe.
Lớp lớp hạt đều, trắng trắng phêu.
Rướn sức tay lên thân rã mệt.
Nín hơi chày xuống gối run phều.
Thương chồng chẳng quản chi thân thiếp.
Cốt giữ gia đình mãi lửa yêu...!
Tống Ngọc Nga

Thứ Năm, 2 tháng 4, 2015

VĨNH BIỆT MÙA HÈ





VĨNH BIỆT MÙA HÈ

Ve sầu lạc giọng giữa trưa ngân
Cánh phượng chao lơi lả nắng ngần
Ghế đá trơ vơ màu hạ cuối
Sân trường vắng vẻ bóng thu phân
Vòng tay thân ái buông lơi xiết
Nắm bắt yêu thương cứ tuột dần
Bận bịu mùi hương làn tóc rối
Nghe buồn trĩu nặng níu đôi chân ./.

NHT
Lê Cảnh Tiến
02/04/2015

Thứ Hai, 30 tháng 3, 2015

LEO DỐC




LEO DỐC

Đã bảy mươi ngoài vẫn muốn leo
Sức ông trời phú lại ham trèo
Núi cao chẳng quản luôn bền chí
Vực thẳm không nề mãi bám theo
Tới đỉnh phù vân nghe gió hát
Lui về cõi mộng thấy mưa reo
Mơ màng giữa chốn thần tiên ấy
Xin tạ ơn đời hạt giống gieo ./.

Lê Cảnh Tiến 
30/03/2015

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015

KHI MẤT NIỀM TIN

CHẢ BIẾT TIN AI
Chả biết tin vào ở một ai
Trò đời hý luận quá dông dài
Màn nhung phủ kín che đen tối
Phấn sáp tô bồi lộ nét phai
Trước mặt huyênh hoang tuồng ảo thuật
Sau lưng lén lút chuyện khôi hài
Chờ xem miệng lưỡi trò gian lận
Bừng tĩnh cơn mơ sét vỡ tai
Giác Minh.Nguyễn Đình Diệm - See more at: http://vinhthientuong.blogspot.com/2015/03/khi-mat-niem-tin.html#comment-form
CHẢ BIẾT TIN AI
Chả biết tin vào ở một ai
Trò đời hý luận quá dông dài
Màn nhung phủ kín che đen tối
Phấn sáp tô bồi lộ nét phai
Trước mặt huyênh hoang tuồng ảo thuật
Sau lưng lén lút chuyện khôi hài
Chờ xem miệng lưỡi trò gian lận
Bừng tĩnh cơn mơ sét vỡ tai
Giác Minh.Nguyễn Đình Diệm - See more at: http://vinhthientuong.blogspot.com/2015/03/khi-mat-niem-tin.html#comment-form





KHI MẤT NIỀM TIN



Từ đây thôi chẳng biết tin ai
Vở kịch thời gian đã quá dài
Vén bức màn nhung màu trắng đục
Xua làn khói mỏng sắc vàng phai
Tiền môn đang diễn tuồng ma thuật
Hậu sảnh đợi phiên để tấu hài
Thiên hạ chờ xem trò dẻo miệng
Ta ngồi nghe sét đánh ngang tai ./.




NHT
26/03/2015


CHẢ BIẾT TIN AI
Chả biết tin vào ở một ai
Trò đời hý luận quá dông dài
Màn nhung phủ kín che đen tối
Phấn sáp tô bồi lộ nét phai
Trước mặt huyênh hoang tuồng ảo thuật
Sau lưng lén lút chuyện khôi hài
Chờ xem miệng lưỡi trò gian lận
Bừng tĩnh cơn mơ sét vỡ tai
Giác Minh.Nguyễn Đình Diệm - See more at: http://vinhthientuong.blogspot.com/2015/03/khi-mat-niem-tin.html#comment-form
CHẢ BIẾT TIN AI
Chả biết tin vào ở một ai
Trò đời hý luận quá dông dài
Màn nhung phủ kín che đen tối
Phấn sáp tô bồi lộ nét phai
Trước mặt huyênh hoang tuồng ảo thuật
Sau lưng lén lút chuyện khôi hài
Chờ xem miệng lưỡi trò gian lận
Bừng tĩnh cơn mơ sét vỡ tai
Giác Minh.Nguyễn Đình Diệm - See more at: http://vinhthientuong.blogspot.com/2015/03/khi-mat-niem-tin.html#comment-form
CHẢ BIẾT TIN AI
Chả biết tin vào ở một ai
Trò đời hý luận quá dông dài
Màn nhung phủ kín che đen tối
Phấn sáp tô bồi lộ nét phai
Trước mặt huyênh hoang tuồng ảo thuật
Sau lưng lén lút chuyện khôi hài
Chờ xem miệng lưỡi trò gian lận
Bừng tĩnh cơn mơ sét vỡ tai
Giác Minh.Nguyễn Đình Diệm - See more at: http://vinhthientuong.blogspot.com/2015/03/khi-mat-niem-tin.html#comment-form
CHẢ BIẾT TIN AI
Chả biết tin vào ở một ai
Trò đời hý luận quá dông dài
Màn nhung phủ kín che đen tối
Phấn sáp tô bồi lộ nét phai
Trước mặt huyênh hoang tuồng ảo thuật
Sau lưng lén lút chuyện khôi hài
Chờ xem miệng lưỡi trò gian lận
Bừng tĩnh cơn mơ sét vỡ tai
Giác Minh.Nguyễn Đình Diệm - See more at: http://vinhthientuong.blogspot.com/2015/03/khi-mat-niem-tin.html#comment-form
CHẢ BIẾT TIN AI
Chả biết tin vào ở một ai
Trò đời hý luận quá dông dài
Màn nhung phủ kín che đen tối
Phấn sáp tô bồi lộ nét phai
Trước mặt huyênh hoang tuồng ảo thuật
Sau lưng lén lút chuyện khôi hài
Chờ xem miệng lưỡi trò gian lận
Bừng tĩnh cơn mơ sét vỡ tai
Giác Minh.Nguyễn Đình Diệm - See more at: http://vinhthientuong.blogspot.com/2015/03/khi-mat-niem-tin.html#comment-form

Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015

NỢ TRẦN GIAN






 NỢ TRẦN GIAN

Cái nợ trần gian ác nghiệt thay
Cơm ăn ba bữa vác thân cày
Trên đe dưới búa ngày quan gọi
Gió dập mưa vùi tối vợ lay
Một kiếp trầm luân miền ảo vọng
Trăm năm khổ ải chốn lưu đày
Thân tàn ma dại đời khuya sớm
Tóc đã hai màu thế mới hay ./.

Lê Cảnh Tiến
24/03/2015

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015

TẠ LỖI





TẠ LỖI

Xin viết dòng thơ tạ lỗi người
Chỉ vì bỡn cợt tưởng đùa thôi
Nào đâu sóng dập thuyền neo đắm
Chẳng ngỡ mưa vùi bến nước đôi
Nhớ dạo đêm về nao nức đợi
Thương lần tối đến hẹn hò chơi
 Chiều qua trở gió trời không nắng
Đồng nghĩa quanh ta bặt tiếng cười ./.

NHT
19/03/2015

Thứ Năm, 12 tháng 3, 2015

BẠN TÔI




BẠN TÔI
Bày trò tiễn cựu với nghinh tân
Tết đến buông xuôi bởi nợ nần
Vợ đẻ om sòm la trước cửa
Chồng ngồi be bét lết ngoài sân
Nhà trong lũ trẻ leo nheo khóc
Chái dưới bầy heo lục đục ăn
Bếp lửa chiều ba mươi tắt ngấm
Niềm đau thế sự cũng quen dần ./.
NHT
09/03/2015

Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2015

HÚT THUỐC LÀO





HÚT THUỐC LÀO

Một hơi thật mạnh nhả tràn ra
Khói trắng chơi vơi quyện kín nhà
Hồn giống thuyền bơi trên mặt biển
Tâm như sóng cuộn dưới chân phà
Khi say thế sự xanh trong mắt
Lúc tỉnh trần gian bạc dưới da
Chẳng có niềm vui nào bất tận
Thôi thì một chút để thăng hoa ./.

Lê Cảnh Tiến
6/3/2015

Thứ Hai, 2 tháng 3, 2015

CHUYỆN ĐỜI XƯA




CHUYỆN ĐỜI XƯA

Cuộc đời là một chuỗi phong ba
Chữ nghĩa thầy cho ít ỏi mà
Tối cưới vợ đòi - Thưa chẳng học
Hôm tình mụ bảo - phải kinh qua
Lệnh trên ban xuống - xin vâng ạ
Phép dưới tâu lên - dạ bẩm bà
Từ đó khúc ca lòng rạo rực
" Đêm tàn bến Ngự " mãi ngân nga ./.

Lê Cảnh Tiến
02/03/2015

Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2015

VỢ ĐẺ







VỢ ĐẺ

Xuân tàn tết vội bước chân ra
Tửu hậu trà dư ngập cửa nhà
Vỏ rượu đầy sàn chưa nhặt hết
Chồng than xếp xó mới phơi qua
Chiều ba mươi vợ cười rôm rã
Sáng một hai thằng khóc í a
Cặp đực song sinh mừng tuổi khỉ
Ta ngồi độc tấu khải hoàn ca ./.


Lê Tiến Cảnh
13/2/2016






Thứ Tư, 25 tháng 2, 2015

TỰ SỰ



TỰ SỰ


Sinh thời nổi tiếng thói ăn chơi
Thể xác giờ đây rệu rã rồi
Vợ chục con bầy chia tứ xứ
Dâu đàn cháu đống rãi trăm nơi
Nhiều cô góa bụa còn săn đón
Lắm ả chồng chê cũng gọi mời
Nửa thật nửa đùa thôi cũng rán
Liều mình chịu đấm để ăn xôi ./.

Lê Cảnh Tiến
25/2/2015

Thứ Hai, 23 tháng 2, 2015

THỀM XUÂN



THỀM XUÂN
 ( Thuận nghịch độc )

Sương mù giọt ướt đẫm cành cây
Nắng trãi thềm hoa ngập lối đầy
Vương vấn nụ Xuân thời bé nhỏ
Hẹn hò ong bướm tuổi thơ ngây
Hương thơm tóc xỏa gầy vai cuộn
Gió thoảng mây đùa gợn áo bay
Thương nhớ bởi lòng riêng nặng gánh
Đường chung vẫn lại tháng qua ngày

*****

Ngày qua tháng lại vẫn chung đường
Gánh nặng riêng lòng bởi nhớ thương
Bay áo gợn đùa mây thoảng gió
Cuộn vai gầy xỏa tóc thơm hương
Ngây thơ tuổi bướm ong hò hẹn
Nhỏ bé thời Xuân nụ vấn vương
Đầy lối ngập hoa thềm trãi nắng
Cây cành đẫm ướt giọt mù sương ./.

Lê Cảnh Tiến
23/2/2015

Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2015

KHAI BÚT ĐẦU NĂM





( VẼ EM )

Lã lướt vài đường vẽ lại em
Tóc mây xinh bởi viết lông mềm
Mi cong tuyệt mỹ vành trăng khuyết
Môi mộng yêu kiều nét lửa đêm
Sâu thẳm hồn ta vòng quyến rũ
Chìm trong tâm khảm dáng mơ huyền
Miên man gợi nhớ từng chi tiết
Bút lạc vào vùng đất dịu êm ./.

NHT
21/2/2015

Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2015

QUAN THỜI NAY





QUAN THỜI NAY
 
Giỗ tết người đông hãy cố chen
Một bàn hơn chục bóng ma men

Bảnh bao quần áo ngồi ăn nói
Nhơ nhuốc miệng khoe mấy chữ quèn
Việc nước đi về cho có lệ
Chuyện nhà gom góp quỷ tiền đen
Làm sao đầy túi khi hưu trí
Để vợ con nuôi cái hủ hèm ./.

Lê Cảnh Tiến
20/2/2015

Thứ Hai, 9 tháng 2, 2015

XUÂN XA



XUÂN XA

Chim muông ríu rít ở sau hè
Trước cửa trẻ mừng áo mới khoe
Mấy bẹ cau già rơi trắng ngõ
Đôi cành mai sớm nở vàng hoe 
Cha giờ yên nghĩ quên chân bước 
Mẹ cũng ra đi chẳng trở về
Tết đến chợt buồn len mí mắt
Xuân này vẫn phải sống xa quê ./.

Lê Cảnh Tiến
09/02/2015

Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2015

THƠ CẠN




THƠ CẠN

Nhiều khi thơ thẩn cả ngày trời
Năm sáu (*) chữ cùn nuốt chẳng trôi
Sáng đến trầm tư không muốn nói
Đêm về mặc tưởng ít khi cười
Tâm như thác lũ nông rồi cạn
Trí tựa thủy triều ngập lại vơi
Ý nghĩ mỗi ngày dần cạn kiệt
Như nồi nước nấu đã bay hơi ./.

NHT
06/2/2015

(*) Số từ trong một bài Đường Thi gồm 56 từ

Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2015

VẾT LOANG CHIỀU





VẾT LOANG CHIỀU
( Thuận nghịch độc )


Chiều loang vệt nắng sót bên bờ
Nước cuộn mây vờn gió lững lơ
Phiêu lãng chim trời tung cánh vỗ
Lã lơi thuyền biển mặt buồm xô
Tiêu dao khúc hát ai sầu lắng
Dạo bước thơ tình ngâm ngẫn ngơ
Xiêu bóng bước về đêm tối sẫm
Yêu em nhớ đợi bến trăng chờ...

*****

Chờ trăng bến đợi nhớ em yêu
Sẫm tối đêm về bước bóng xiêu
Ngơ ngẫn ngâm tình thơ bước dạo
Lắng sâu ai hát khúc dao tiêu 
Xô buồm mặt biển thuyền lơi lã
Vỗ cánh tung trời chim lãng phiêu
Lơ lững gió vờn mây cuộn nước
Bờ bên sót nắng vệt loang chiều ./.

Lê Cảnh Tiến 
01/02/2015

BÀI HỌA :





Tĩnh mộng
Vệt nắng loang chiều sẫm bóng mơ
Mây trời lãng đãng chốn xa mờ
Chim trời vỗ cánh về non mộng
Cá nước theo dòng lội sóng xô
Ấp ủ ân tình sai bến hẹn hẹn
Nâng niu tín nghĩa lạc bờ chờ
Dâu nương bạc tóc lòng riêng nhớ
Tĩnh giấc hiên đời dạ ngẫn ngơ
GM.Nguyễn Đình Diệm

Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

PHÍA SAU MẶT TRỜI


PHÍA SAU MẶT TRỜI


Ta chỉ muốn trái đất này tan chảy

Cho nhân gian thôi sống kiếp đọa đày

Trả tôi về từ thuở mới thơ ngây
Tìm cuộc sống không tháng ngày buồn tủi

Không còn yêu để dối lừa hất hủi
Không mơ màng dong ruỗi bến tình mơ
Ta không còn viết được một lời thơ
Để gạt gẫm hay dối lừa thiên hạ

Ta vẫn muốn mặt trời không sáng tỏa
Đêm hoang vu ngã xuống ở quanh đời
Ngày lạnh lùng ngồi nhặt hết thơ rơi
Đem đốt sưởi buổi trời không sắc nắng

Ta sẽ trả em về nơi khoảng lặng
Trả ưu tư chìm đắm cõi linh hồn
Trả đợi chờ theo gót bóng hoàng hôn
Đêm quờ quạng ngồi lịm hồn theo gió 


Ta sẽ cùng mây trôi về qua ngõ
Ngắm dung nhan vàng võ cuộc đời mình
Rồi lặng thầm xa lánh ánh bình minh
Ngày tàn lụi cõi vô hình ta sống ./.

Lê Cảnh Tiến
26/01/2015

Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2015

ĐÊM MƠ


ĐÊM MƠ

Đêm mơ thấy mẹ tưới vườn hoa
Cha đứng ưu tư lệ nhạt nhòa
Thơ thẩn bên hiên nhìn gió phủ
Ngỡ ngàng con đợi tóc sương pha
Quê xưa mấy chục mùa xuân vắng
Chốn cũ bao ngày hạ vẫn xa
Tết đến muôn nhà mai thắm nở
Nhớ người mắt ướt giọt buồn sa./.

Lê Cảnh Tiến
24/01/2015