VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đường luật. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đường luật. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2017

MUỘN MÀNG


MUỘN MÀNG

Thiển nghĩ nào mong cưới được nàng
Nhưng lòng vẫn thế mộng hoài mang
Chờ ư ? Phải đến ngày trăng rụng
Đợi hử ? Từ khi gió ngã vàng
Đã biết duyên đời không phẳng lặng
Đang buồn cuộc sống chẳng bằng ngang
Tình như vạt sóng chiều xao lãng
Giữa ánh hoàng hôn đỏ muộn màng ./,

LCT 10092017

Thứ Bảy, 9 tháng 9, 2017

BẤY NHIÊU THÔI


BẤY NHIÊU THÔI

Chỉ ước mong cùng nhẫn nhục chơi
Nào ai sống được mãi muôn đời
Đôi vần lục bát từ tâm mở
Mấy mảng thi đường tận não khơi
Thiết nghĩ tình không nằm cửa miệng
Thầm suy nghĩa chẳng giấu trên trời
Tâm hồn vốn dĩ là siêu việt
Sợ ở nơi lòng muốn loãng hơi ./.

LCT 9917
BÀI HỌA :
*****
ẤY VẪN CHƠI
Tuổi tác theo già ấy vẫn chơi
Câu thơ chén rượu... mãi chung đời
Miệt mài án sách vui văn bút
Thanh thản đưởng trăng thỏa đất trời
Đứng giữa non ngàn nhìn lá đổ
Ngồi bên suối thẳm ngắm hoa khơi
Nào đâu biết được nơi nào trụ
Lúc ánh dương huy nhạt bóng đời.
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
09.9..2017

Thứ Sáu, 8 tháng 9, 2017

CHỈ MỘT VẦNG TRĂNG


CHỈ MỘT VẦNG TRĂNG

Năm tàn tháng lụn mãi chờ con
Chỉ mỗi vầng trăng khuyết lại tròn
Lạnh lẽo treo hồn trên đỉnh núi
Âm thầm gác mộng ở đầu non
Tình cha vẫn đó lòng trăn trở
Nghĩa mẹ còn đây nhớ mỏi mòn
Mảnh nắng loang chiều rơi quạnh quẽ
Căn nhà đủ thắm một màu son ..

LCT 08092017
BÀI HỌA :
*****

LẶNG LẼ HIÊN NHÀ
Bấc lạnh đông lùa lại nhớ con
Khi cung dạ ứa mỏi trông mòn
Lòng xao xuyến đợi sương đầu núi
Ý rức rưng chờ nắng cuối non
Nghĩa Mẹ bao la nguồn biển cả
Tình Cha bát ngát cội hồn son 
Hiên nhà lặng lẽ bờ tâm sự
Gửi gắm ngày đêm khuyết lại tròn.
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
08.9.2017
*****
LÒNG MẸ
Những tưởng sóng trùng cướp mất con
Nhờ ơn Trời Phật được vuông tròn
Vui cùng đất ruộng mùa qua sớm
Ngọt với cây cành trái chín non 
Biết phận nên chi đời bớt mỏi
Gìn thân cốt để sống thôi mòn
Thầm thương bóng mẹ như làn khói
Đi suốt cuộc trần chẳng dấu son
Lý Đức Quỳnh

Thứ Năm, 7 tháng 9, 2017

TRĂNG XẾ & ĐỜI CHIỀU


TRĂNG XẾ

Sầu khuya đổ bóng vạt sương ngần
Tuổi tác bây giờ đã rạch phân
Những dấu thời gian đành bỏ lại 
Và chương kỷ niệm cũng xa dần
Đêm nằm huyễn hoặc lời kinh thánh
Tối ngủ mơ màng chuyện nghĩa nhân
Ngắm mảnh trăng tàn treo ngõ mộng
Buồn nghe cuộc sống bỗng xa dần ./.
*****
BÀI HỌA :
ĐÊM TÀN
Lung linh giọt nắng sáng trong ngần
Nhịp điệu thời gian gõ tiếng phân
Bóng xế nghiêng chiều ngày ngắn lại
Thềm sương rụng lá tối thêm dần
Thương sông ánh nguyệt sầu cô nhạn
Nhớ núi chiều hôm vọng cố nhân
Trải mộng canh tàn mơ bến cũ
Hiu hiu tiếng trúc thả xa gần.
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
09.9.2017

ĐỜI CHIỀU

Mơ màng ngọn gió giữa chiều rơi
Vãn cảnh hoàng hôn đẹp đất trời
Biển nước chao vờn quanh bãi cạn
Mây ngàn lã lướt ngọn triều vơi
Đàn chim vỗ cánh tìm nơi ngủ
Lũ sói cuồng chân bỏ cuộc rời
Chỉ có đêm tràn qua lặng lẽ
Khoang đời bỗng chốc lạnh lùng ơi ./.

LCT 07092017
*****
BÀI HỌA :
*****
QUA ĐƯỜNG
Hoàng hôn thả bóng lịm chiều rơi
Lặng ngắm mây bay tản mạn trời
Bươc mỏi thời gian thân lão hóa
Tình phai nắng nã mộng già vơi
Chiều đi sắc úa sầu trăng nước
Gió thoảng hương phai tím giấc đời
Bỏ lại trần duyên bờ bóng huyễn
Qua đường tục lụy nhẹ nhàng ơi!!!
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
09.9.2017

Thứ Tư, 6 tháng 9, 2017

PHỐ KHUYA & CHO EM ĐƯỢC MỘT LẦN


PHỐ KHUYA

Lần theo ngõ hẻm vết loang mầu
Buổi lạnh mưa chìm bãi trắng phau
Cảnh đẹp vào đêm mờ dãy phố
Trời thanh đổ bóng nhạt căn lầu
Ai ngồi lơ đễnh đầu khung cửa
Kẻ đứng trầm ngâm giữa đoạn cầu
Có vẻ như hồn riêng một cõi
Đang tìm kỷ niệm lúc trời ngâu ./.

BÀI HỌA :
*****

CÒN TA VỚI NGÂU
Lối vắng vào khuya bóng thẫm màu
Đen tràn lấp trắng chỗ còn phau
Lìm im chẳng tiếng cười sau cửa
Lạnh lẽo không trăng chiếu trước lầu
Nhịp mõ chùa xưa vang kệ sám 
Hồi chuông ký ức vọng kinh cầu
Người say ngủ hết lòng ta quạnh
Giữa bến ngân hà đếm giọt ngâu…
Lý Đức Quỳnh



CHO EM ĐƯỢC MỘT LẦN

Lại trở trăn lòng mãi nhớ ai
Buồn đêm lệ đổ suốt canh dài
Hương lần gặp gỡ còn đang ấm
Vị buổi tương phùng bỗng chốc phai
Gối lẽ tình riêng nào lược chải
Phòng đơn mộng chết chẳng trâm cài
Ai người hiểu được niềm đau ấy
Hãy xẻ chia cùng một sớm mai ./.

LCT 06092017

Thứ Ba, 5 tháng 9, 2017

THU LẠNH

THU LẠNH

Hiên chiều lá đổ muộn sầu rơi
Sáo dẫn hồn thơ vượt đỉnh trời
Biển dỗi mây ngàn không cặp bến
Trăng hờn sóng bạc vỗ bờ khơi
Vườn thu khói loãng treo đầu ngọn
Gác mộng mùi cay phủ giữa đời
Thấy cảnh đêm tàn trôi vội vã
Thôi đành bỏ lại chuỗi ngày chơi ./.

LCT 05092017

Thứ Hai, 4 tháng 9, 2017

MONG THỨC TỈNH

MONG THỨC TỈNH

Học lóm đâu nào đủ nghĩa chơi
Đường thi lỗi bệnh biết không trời
Thương mình chớ giận mà ngưng thở
Xót cảnh ưa buồn sẽ hụt hơi
Tạm bỏ niềm đau tìm lẽ sống
Vùi quên nỗi khổ lại yêu đời
Khuyên người thức tỉnh đừng mê muội
Cái cõi gian trần khổ bạn ơi ./.

LCT 04092017

SÂU THƠ


SÂU THƠ

Thôi thì cứ nghĩ đụng loài sâu
Nghĩ ngợi làm chi để gối sầu
Ý tưởng đui mù ông vạch mẫu
Văn từ cụt ngủn hắn bày câu
Người kia vẽ chuyện đòi tranh đấu
Gã nọ tìm mưu tính cản đầu 
Dẫu nó điên cuồng như bọn cẩu
Anh này chẳng sợ chút nào đâu ./.

LCT 04092017

*****
HỌC CÁCH SỐNG

Ngữ vựng chưa rành dám bảo thơ
Nào hay lũ nhái tập leo bờ
Trong hồ nước đọng thường hoang tưởng
Ở chốn ao tù vẫn dại mơ
Kẻ sĩ khôn đời luôn hạ thế
Hiền nhân biết chuyện hẳn cao cờ
Còn anh lẻo mép ưa bày vẽ
Nói để chi rồi lỗ miệng dơ ./.

LCT 04092017


Chủ Nhật, 3 tháng 9, 2017

TÌM VỀ KÝ ỨC XƯA


TÌM VỀ KÝ ỨC XƯA

Vẫn muốn nhìn em nhoẻn miệng cười
Cho lòng ấm lại nửa vành môi
Tình thu uỷ mị trong lằn mắt
Tuổi mộng hồn nhiên giữa nắng trời
Chớ để đêm vùi khi ngõ lạnh
Không làm tối ngạt bởi làn hơi
Vần thơ mãi thắm màu trang vở
Những dấu vàng son kỷ niệm đời ./.

LCT 03092017

Thứ Bảy, 2 tháng 9, 2017

MẸ TÔI


MẸ TÔI

Thuốc vẫn đầu môi lửa rụng đầy
Mong tìm giấc ngủ tạm vài giây
Ngày đông tím mặt bờ ao trũng
Buổi hạ bầm da dưới vũng lầy
Mảnh áo cơ hàn đêm bão cuộn
Căn nhá dột nát thuở trời xoay
Nồi cơm nhão nhẹt toàn khoai sắn
Nghĩ để mà thương cánh hạc gầy ./.

LCT 02092017
Vu Lan 2017
BÀI HỌA :
*****

TÌNH KHÚC HẠ

Chiều nay lá úa đã rơi đầy 
Tiễn hạ nghe buồn mỗi phút giây 
Đợi nắng xuyên qua vùng tuyết lạnh 
Chờ trăng ghé lại bến sông gầy
Tình chưa kết hợp lòng như đã 
Ý chửa dung hòa mộng vẫn xoay 
Mặc chuỗi thời gian dày nỗi nhớ 
Còn nghe trĩu nặng bước chân lầy !

Tường Vân 2/9/17
*****
MẸ TÔI

Mồ hôi đẫm áo ướt thân gầy
Sớm tối ruộng đồng cứ mãi xoay
Tháng hạ lưng còng chan giữa nắng
Ngày đông má hóp đụt trong lầy
Niềm vui bạc bẽo rơi tròn kiếp
Nỗi khổ âm thầm đến phút giây 
Nặng gánh nuôi con chồng bỏ lại
Dài khuya bóng lẻ giọt vơi đầy….
Lý Đức Quỳnh

Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2017

TIẾNG MÕ ĐÊM


TIẾNG MÕ ĐÊM 
(Tnđ)

Chùa cạnh mõ vang tiếng dập dìu
Muộn sầu phiên lữ khách hoang liêu
Đưa hương khói nhạt màu trăng tối
Thoảng gió lời phai sắc nắng chiều
Mùa hẹn vẫn mong tình bóng đổ
Tuổi chờ đang nhớ cảnh mây xiêu
Thưa song vắt đớn đau khờ dại
Đùa giỡn bến thơ truyện thúy kiều ...

Nghịch :
Kiều thuý truyện thơ bến giỡn đùa
Dại khờ đau đớn vắt song thưa
Xiêu mây cảnh nhớ đang chờ tuổi
Đổ bóng tình mong vẫn hẹn mùa
Chiều nắng sắc phai lời thoảng gió
Tối trăng màu nhạt khói hương đưa
Liêu hoang khách lữ phiên sầu muộn
Dìu dập tiếng vang mõ cạnh chùa ./.

LCT 01092017

Thứ Năm, 31 tháng 8, 2017

ĐỜI VẮNG XA

Chùm thơ xướng họa cùng Lý Đức Quỳnh
ĐỜI VẮNG XA

Phương trời xót nhạn mãi chia hai
Uống nước dòng Tương nỗi vắn dài
Gối thiếu miên man chờ bóng lẻ
Chăn thừa dáo dác đợi ngày phai
Vườn xưa hết xướng lời thơ bậu
Gác cũ thôi hòa điệu nhạc ai
Bặt tiếng tri âm đời quạnh quẽ
Tình ơi,ấm lạnh,vẫn thương hoài…

Lý Đức Quỳnh

TRẮC ẨN

Những buổi mưa dầm dạo tháng hai
Trời đêm lạnh giá cảnh đông dài
Cha trầm ngâm với ly trà nhạt
Mẹ thẩn thơ cùng ngõ gió phai
Tiếc tuổi xuân thời xa bạn hữu
Lo ngày tạ thế chẳng còn ai
Thời gian đủ muộn phiền cay đắng
Gối mỏi lòng đau vỡ vụn hoài ./.

LCT 31082017

CHIỀU VỀ QUÊ CŨ

Nhạt ánh tà huy rụng cuối chiều
Đường về quê cũ bước trong liêu
Vàng hoe cỏ úa dường biên địa
Đỏ quạch đồng khô tựa mảnh điều
Uất nghẹn quanh làng tranh mái nát
U trầm giữa xóm miếu tường xiêu
Trời xưa quạnh quẽ đi vào tối
Bạc trắng phong sương lạnh xuống nhiều

Lý Đức Quỳnh

TÌNH QUÊ

Dòng sông gợn sóng mảnh trăng chiều
Cổ độ mây sầu ngõ cố liêu
Xóm cũ sương vờn quanh vạt cỏ
Vườn xưa khói cuộn giữa nương điều
Khung trời lắng đọng hồn tiêu vỡ
Bãi biển mơ hồ cánh nhạn xiêu
Gió lửng lơ nhồi chao bọt rã
Tình quê vạn thuở bóng con diều ./.

LCT 31082017

KHỔ QUÁ ÔI !
Nghĩ thấy thương mình khổ quá ôi !
Lửng lơ hiểm họa mãi trên đời
Tiền ra chợ cậy thằng buôn đểu
Bạc đến quan nhờ lại nhũng thôi
Chủ bị làm sai tòa luật xử
Tớ không hành đúng lỗi xin rồi
Biển trời sông núi,cùng ô nhiễm
Kể cả bạn vàng gặm chẳng trôi !

Lý Đức Quỳnh

MUỘN PHIỀN

Không còn ấp ủ mộng người ôi
Nhạt nhẽo lòng ta với cảnh đời
Bỏ lại đêm chờ không nhớ nữa
Quên ngày tháng đợi cũng đành thôi
Tình kia bỗng chốc sầu ly biệt
Nghĩa ấy từ đây đoản mệnh rồi
Ngán ngẫm duyên trần thân phận mỏng
Thôi thì phó mặc thả dòng trôi ./.

LCT 31082017

Thứ Tư, 30 tháng 8, 2017

DÁNG QUÊ


DÁNG QUÊ

Lặng lẽ riêng mình chẳng có ai
Đường quê thả những bước chân dài
Hương đồng rộn rã vườn hoa mới
Cỏ nội mơ màng bãi nắng phai
Mặt biển yêu kiều đan sóng vỗ
Vầng trăng diễm tuyệt bóng đêm cài
Căn nhà khói tỏa chiều thu mộng
Vẫn đợi dương hồng buổi sớm mai ./.

LCT 30/08/2017
BÀI HỌA :
*****
LẶNG LẼ QUÊ
Bon chen lặn lội khổ đau cài
Lặng lẽ về quê chả viếng ai
Ngắm cúc hiên xưa còn thắm đượm
Nhìn cau lối cũ chả hề phai
Vườn phô bưởi mận... tròn hương sớm
Nắng lộ đào lan...vẹn sắc mai
Nguyệt tỏa đêm rằm khơi cảnh tịnh
Trà khuya thưởng thức dạ an bài.
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
30.8.2017
*****


VỀ QUÊ

Quê về bạn vắng chẳng còn ai
Ngõ trúc lang thang thả bước dài
Dưới ruộng lên hồ nuôi cá mới
Trên đồng bỏ cỏ ngã màu phai
Bình yên thuở trước vầng trăng lộng
Loạn lạc ngày sau cuộc chiến cài
Chuyện cũ vào tim thầm lặng xót
Nguôi cùng hiện thực nhóm ngời mai
Lý Đức Quỳnh

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2017

SẦU THIÊN THU


SẦU THIÊN THU
(TNĐ)

Thuận :
Sương gió vọng buồn để nhớ ai
Gối chăn sầu muộn tối trăng cài
Đường xa bỏ lại tình loang dấu
Ngõ vắng thôi rồi nghĩa nhạt phai
Thương xót ngập hồn trong lối nghẽn 
Vết sâu hằn mắt trắng đêm dài
Trường thi đoản mệnh tàn phơi xác
Hương khói quyện mùi lạnh sớm mai...

Nghịch :
Mai sớm lạnh mùi quyện khói hương
Xác phơi tàn mệnh đoản thi trường
Dài đêm trắng mắt hằn sâu vết
Nghẽn lối trong hồn ngập xót thương
Phai nhạt nghĩa rồi thôi vắng ngõ
Dấu loang tình lại bỏ xa đường
Cài trăng tối muộn sầu chăn gối
Ai nhớ để buồn vọng gió sương ./.

LCT 29082017
BÀI HỌA :
*****

ÚA TÀN
Tang bồng thuở ấy chẳng còn ai
Trăng khuyết còn đây lẻ mảnh cài
Ký ức đằm sâu từng thắm đượm
Tháng ngày rũ rượi những nhàu phai
Niềm đau lướt thướt miền hoang thẳm
Nỗi nhớ lê thê ngõ tối dài
Biết trốn vào đâu đời loạn tưởng
Xây đài ảo vọng ngục tù mai
Lý Đức Quỳnh

*****

SẦU THIÊN THU

Đêm buồn lặng lẽ nhớ về ai
Để nỗi buồn vương mảnh nguyệt cài
Nghĩa gửi bao mùa se sắt lạnh 
Duyên vầy mấy độ nhạt nhòa phai
Ngày xuân chẳng ấm bờ môi nhỏ 
Tháng hạ còn đau lọn tóc dài
Gác vắng thềm khuya sầu lã chã 
Canh trường thiếu phụ khóc tình mai ! 

Tường Vân 29/8/17

Thứ Hai, 28 tháng 8, 2017

QUỶ SỐNG


QUỶ SỐNG

Bọn quỷ ngày xưa cũng kiếp người
Gian tình dối nghĩa lọc lừa chơi
Thằng căm giận bảo đồ buôn nước
Kẻ hận lòng kêu lũ bán trời
Chọn chỗ hang cùng ăn với khỉ
Chen vào ngõ hẹp ở cùng dơi 
Phàm phu tục tử đầy mưu kế 
Sống cảnh luồn chui nhục nhã đời ./.

LCT 28082017
BÀI HỌA :
*****
BỌN SÂU ĐỜI
Tà ma quỷ mị cũng là người
Bất nghĩa gian lòng dối gạt chơi
Đứa ghét chê bai bè bán nước
Thằng ganh mạc sát lũ buôn trời
Che tâm bẩn thỉu chui cùng chó
Đậy Ý tham lam lượn với dơi
Bội bạc vong ân phường bất đạo
Mưu đồ tráo trở bọn sâu đời.
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
27.8.2017

Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2017

ĐÊM CUỐI


ĐÊM CUỐI
(Họa thơ anh Hương Thềm Mây)

Khắc khoải đêm tàn lệ đẫm vương
Hồn trăng chết lịm giữa canh trường
Nghe dòng máu rỉ rời da thịt
Vọng cảnh mưa lùa rã gió sương
Giấc mộng đừng mong tìm vĩnh cửu
Niềm mơ chẳng dễ hóa vô thường
Duyên trần chén tửu sầu chưa cạn 
Nghĩa tử em còn một nén hương ./.

LCT 27/08/2017
*****
I XƯỚNG :


VỀ CÙNG NON
Hao mòn xác thể lụy trần vương
Dạ muốn rời xa chốn huyễn trường
Lội suối nhìn mây soi bóng ảo
Lên non ngẫm đá dựng bờ sương
Hương rừng trúc lắng chiểu an tịch
Sắc núi tùng reo bóng thiện lương
Tiếng vọng lời kinh đời tục thoát
Nam kha tĩnh mộng lạc tâm thường.

Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm).

thu Đinh Dậu.2017
BÀI HỌA :
*****

THÔI VỀ NƯƠNG NÁU
Đêm tàn gió nhẹ thả bờ sương
Bóng nguyệt tình mây lạnh giấc trường
Mở cánh vàng thơ thương ngõ trúc
Đón trăng tịnh biếc thả cành vương
Nhìn non chuyển tiết lòng thanh thản
Ngắm lá thay mùa dạ mãi thường
Thoảng chốc một đời duyên tụ tán
Thôi về nương náu chốn hoàn lương
Hương Thềm Mây(GM.Nguyễn Đình Diệm)

27.8.2017
*****

MỘT KIẾP NHÂN SINH
Đi về cõi tục để sầu vương
Bể khổ trầm luân suốt dặm trường
Một kiếp con người thân cát bụi
Muôn đời vật chất dưới màn sương
Tâm từ gánh chịu bao chìm nổi
Bản ngã đành cam lẽ thất thường
Xả nợ trần ai khi nhắm mắt
Buông rời mọi thứ khó hoàn lương..

LienNguyen
*****

ĐÊM TRẮNG

Đêm trầm nức nở giọt sầu vương
Lãng khách về đâu mấy dặm trường
Tóc bạc vai trần thâm mảnh áo
Tay vàng khói thuốc đọng làn sương
Bên bờ thế sự cơn mê đắm
Giữa cõi nhân sinh giấc mộng thường
Rượu đã lưng bầu nghe thấm lạnh
Sau thềm khẽ rụng đóa quỳnh hương !

Tường Vân 27/8/17
*****

Một thuở xa rồi

Canh dài một bóng lẽ sầu vương
Thoáng chợt hồn cay lệ bất thường
Đã chựng bao màu kham trải gió
Không còn những sớm đợi dầm sương
Tình treo đáy vực lê mình bước
Mộng rớt dòng sâu nhống cổ trường
Cám cảnh thời gian dần héo rụi
Xa rồi lửa ấm quyện mùi hương..!!

NL 27/08/2017
*****
NIỀM THA PHƯƠNG
Cát bụi ta bà lụy nhiễm vương
Trần ai lạnh thấm nỗi miên trường
Bờ hư phận đã bèo trôi nước
Bến ảo thân còn bóng ngậm sương
Đắm đuối muôn trùng xa hỷ lạc
Lềnh bềnh vạn nẻo vắng hiền lương
Dư âm tiếng sáo diều quê cũ
Chạnh nhớ lành an cuộc sống thường

Lý Đức Quỳnh 21/8/2017

Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2017

BUỒN NHÂN THẾ


(Họa thơ Lý Đức Quỳnh)
BUỒN NHÂN THẾ
(mạ đề)

Dường như số phận đẩy đưa rồi
Nói chỉ thêm buồn cũng vậy thôi
Thuở gối lòng cha nào đã tệ
Ngày ôm vú mẹ vẫn chưa tồi
Dương trần đảo lộn thầy thay tớ
Cõi tục xoay vần chủ thế tôi
Rối bởi lòng nhân gầy tội lỗi
Người điên kẻ dại có bao hồi ./.

LCT 26/08/2017
BÀI HỌA :
*****
TÌNH BƠ VƠ 

Tiễn hạ chờ thu mấy độ rồi 
Tình trần cũng chỉ thế mà thôi 
Giữa dòng danh lợi bao điều dối
Cuối nẻo trầm luân lắm sự tồi
Đất lạ muôn đời ai với nhỏ
Đêm buồn vạn kỷ rượu và tôi 
Ngồi đây đếm chuỗi sầu đông rụng 
Chẳng biết người đi có vãn hồi ?

Tường Vân 26/8/17
*****
THỜI GIAN ĐÃ TỎ
Hơn thua ấy đã trải qua rồi 
Phú quý giàu sang cũng thế thôi
Tật bệnh già nua thân vẹo tệ
Sức tàn tuổi lão dáng xiêu tồi
Thời gian đã tỏ đời hư giả
Năm tháng phơi bày sống kiếp tôi
Biết vậy đừng than sầu khổ phận
Trăm năm trụ hoại chuyển luân hồi
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
26.8.2017

Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2017

MỎI MÒN


MỎI MÒN

Tháng lụn năm tàn nhỏ mãi trông
Từ khi mẹ đẻ đến thôi bồng
Xuân lòng lỡ giấu bên trời hạ
Tuổi mộng chôn vùi giữa gió đông
Nát những vần thơ tình chẳng đượm
Tàn bao kỷ niệm ái chưa nồng
Hiên chiều quạnh quẽ miền thu nhớ
Hỏi mỗi đêm về lạnh lắm không ?

LCT 25/08/2017
BÀI HỌA :
*****
NGƯỜI CÓ HAY
Bèo trôi nước vỗ sóng bềnh bồng
Mỏi mắt bao chiều ứa lệ trông
Lặng lẽ bên trời thu đã cuối
Âm thầm chốn cũ gió vào đông
Yêu hoài liếp cải vàng hương ngát
Nhớ mãi nương cà tím sắc nồng
Quạnh quẻ nghe lòng bao ước ngóng
Phương trời bóng nhạn có hay không!!!
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
25.8.2017
*****

RU TÌNH

Ru từng khắc khoải lãng mòn trông
Vất vưởng mồ côi tuổi bế bồng
Giữa phố hoang vu cùng bóng lẻ
Quanh đời lạc lõng với người đông
Thơ đem nhóm lửa hoài chưa ấm
Rượu chuốc tràn ly mãi chẳng nồng
Ủ những mầm yêu tình bỏ sót
Trong miền diễm tuyệt cũng hoài không
Lý Đức Quỳnh 
*****
BẾN MƠ

Thương từng kỷ niệm mỏi mòn trông 
Có những chiều mơ lọn tóc bồng
Buổi đợi thu về bên ngõ trúc 
Đêm chờ nguyệt rụng bến sầu đông 
Em ngơ ngẩn mộng vòng tay ấm
Anh thẫn thờ say chén rượu nồng
Ấy thế mà nay đành giã biệt 
Rằng tình một thuở có còn không ?

Tường Vân 26/8/17

Thứ Năm, 24 tháng 8, 2017

DỖI HỜN XƯA


DỖI HỜN XƯA
(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Em chờ lối nhỏ xóm chiều mưa 
Vắng lặng hồi chuông nhịp đổ vừa 
Thềm lộng gió trăng mờ sóng đẩy
Bến lùa mây mộng lắng hồn đưa 
Đêm vàng nhuộm khói khi tình cạn
Ngõ trắng chìm sương dạo nắng thừa 
Mềm úa tuổi thơ đời vụn vỡ
Thêm buồn lại khóc dỗi hờn xưa ...

Nghịch :

Xưa hờn dỗi khóc lại buồn thêm
Vỡ vụn đời thơ tuổi úa mềm
Thừa nắng dạo sương chìm trắng ngõ
Cạn tình khi khói nhuộm vàng đêm
Đưa hồn lắng mộng mây lùa bến
Đẩy sóng mờ trăng gió lộng thềm
Vừa đổ nhịp chuông hồi lặng vắng
Mưa chiều xóm nhỏ lối chờ em ./.

LCT 24/08/2017

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2017

DUYÊN TRỜI


DUYÊN TRỜI

Bên thềm mẫu lá hoàng hôn rụng
Cửa ngõ hoa vàng nắng nhạt phây
Nghịch cảnh khoang chiều như bãi cháy
Hồn trăng ngã bóng hẻm sông lầy
Xuôi lòng cõi mộng tàn tro đẩy
Chén tửu nghiêng dòng lỗ miệng gây
Vẫn biết duyên trời nên chẳng đậy
Còn chăng số phận phải đem bày ./.

LCT 23/08/2017