VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2016

TÀN THU


TÀN THU
(Nđt-nv)

Đến để rồi xa khẽ chạnh lòng
Thu tàn nhả sợi vắt ngoài song
Rời đêm trả lại màn tơ óng
Rẽ sáng còn đâu mảnh lụa hồng
Phố cũ trăng tà treo đỉnh mộng
Hiên nhà lá đổ gạn sầu đong
Tình xao lãng nhớ hoài cô đọng
Gãy cánh phù du tửu cạn dòng ./.


LCT 19/09/16

BÀI HỌA :
*****

GIỮA THU 
( NĐT )

Vàng thu lá đỏ rụng nao lòng 
Nắng đổ ban chiều chạm khẽ song
Thoảng liễu rèm thưa buồn dạ tím
Tràn mưa phố nhỏ rã tim hồng
Ân tình vẫn đó hoài trăn trở 
Kỷ niệm theo về mãi đếm đong
Nửa cõi miên trường nghe thấm lạnh
Sầu ai ngấn lệ chảy tuôn dòng !

Tường Vân 18/9/16

Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2016

VŨ NỮ



VŨ NỮ 
(Nđt-nv)

Tay người khéo vẽ tạo hình cây
Lá mỏng chồi non phận liễu gầy
Cạnh ngõ mơ màng ôm gió đẩy
Bên đường lãng mạn ủ hồn mây
Vầng trăng cổ tích tàn đêm vẫy
Lũ nhạn vườn xưa tối ngủ bầy
Lãng tử giang hồ mong chạm lấy
Quan thần thấy mặt vẫn còn ngây ./.


LCT 17/09/16

Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2016

ĐÊM MUỘN


Liên khúc Thủ vỹ ngâm
ĐÊM MUỘN
(Nđt- nv)

Vỡ trận ngồi nghe tiếng thở dồn
Bên sườn bóng ngã chạm hoàng hôn
Ngoài sân bãi nắng tràn vui nhộn
Mép cửa sầu đêm vãi ngập hồn
Trở lạnh môi chờ hương ái hỗn
Ôm lòng mộng úa lửa tình chôn
Người đi chẳng hẹn về nơi chốn
Chỉ mới vào xuân đã cạn nguồn...
«««««««««««««@»»»»»»»»»»»»»
Chỉ mới vào xuân đã cạn nguồn
Hương tình thoảng chốc cũng vùi luôn
Bờ môi rát bỏng rời đêm muộn
Vẻ mặt quầng thâm nát ngõ hồn
Lối cũ đi về sương đổ cuộn
Chân chiều mỏi bước lệ sầu tuôn
Dòng sông rẽ sóng làn mây rộn
Ngõ quạnh chờ thu nửa chén buồn..
«««««««««««««@»»»»»»»»»»»»»»
Ngõ quạnh chờ thu nửa chén buồn
Đang cười bật khóc mảnh đời chôn
Còn đêm cuối hãy đành vui trọn
Chỉ một lần thôi lỡ đắm hồn
Xiết nữa cho trời mây đảo lộn
Ôm vào để máu thịt trào tuôn
Cuồng si với những đường gân cuộn
Vỡ trận ngồi nghe tiếng thở dồn ./.


LCT 16/09/16

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

TRỚ TRÊU



TRỚ TRÊU
(Nđt-nv)

Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Hoang tình cạn chén giữa vườn yêu
Cùng em thuở nọ vùi chăn chiếu
Với kẻ từng đêm vỡ ngọn triều
Trở gót đi tìm thân phận liễu 
Quay lòng kiếm lại mảnh đời xiêu
Nhìn nhau cúi mặt thầm mong hiểu
Bởi lẽ người xưa nhập bóng Kiều ./.


LCT 15/09/16
*****
BÀI HỌA :

******

NIỀM TRẮC ẨN

Giọt cảm sầu rơi cứ mỗi chiều
Khơi dòng ngẫm cảnh chạnh niềm yêu
Đàn kêu rả rích buồn giai điệu
Mộng tưởng đìu hiu não sóng triều
Khắc khoải tình neo lòng nặng trĩu
Eo sèo gối lẻ dạ càng xiêu
Canh chầy giá lạnh thầm thương liễu
Trắc ẩn đường duyên ngỡ phận Kiều.

Liêu Đình Tự

Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016

TUỔI MƯỜI SÁU



TUỔI MƯỜI SÁU
(Nđt)

Thương làn tóc xỏa chạm bờ vai
Mỗi sáng chìm sương đổ nhịp hài
Nắng vỡ lưng trời manh lụa mỏng
Mưa vùi bếp lửa mão trùm tai
Vầng trăng giữa tháng sầu cô quạnh
Nét mặt vào xuân cảnh liễu đài
Đã biết thu vàng say biển mộng
Nên hồn choáng ngợp mảnh tình ai ./.

LCT 14/09/16

BÀI HỌA :
******
GIAI NHÂN

Thiếu nữ y choàng để lộ vai
Hoài trông đứng đợi mãi rung hài
Yêu kiều nhũ mộng hương nồng ái
Diễm lệ đào tơ tóc lửng tai
Tuổi ngọc mơ màng dân lữ khách
Làn da gợi cảm nét trang đài 
Nhu mì tuyệt mỹ hồn nhiên sắc
Vật vã tơ lòng bởi dáng ai!

Liêu Đình Tự

Thứ Ba, 13 tháng 9, 2016

CÁI "TÔI"



CÁI "TÔI"
(Nđt-nv)

Bữa đó thằng em hỏi vậy nè
Nghe đồn mạng ảo cũng nhiều phe
Rằng anh Lục Bát hờn muôn kẻ
Lại ả Đường Thi dỗi lắm bè
Đối mặt lo rằng không hiểu lẽ
Chung đầu sợ nói đã lầm nghe
Nhiều khi cạn nghĩ rồi xâu xé
Bản mặt thằng "TÔI" khó dữ hè ./.

LCT 10/09/16

BÀI HỌA :
*****

ĐỜI VẪN THẾ

Làm cao hiện hữu có đây nè
Sự thế bây giờ cũng đủ phe
Đối diện tài năng còn thủ kẽ
Tranh giành vị thế vẫn chia bè
Thi đàn xướng họa còn ra vẻ
Cuộc sống giao hòa hẳn đã nghe
Ngã giọng trời ơi rồi trở phé
Thằng tao lổ láo sợ ai hè.

Liêu Đình Tự

Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2016

TÌNH MUỘN



TÌNH MUỘN
(Nđt)

Bến lạnh chiều đông đỏ ngỡ ngàng
Mây sầu quấn chặt mảnh hồn hoang
Người đi dạo đó hờn mưa thoảng
Kẻ đợi chiều nay dỗi nắng vàng
Đốt lửa mong tìm hương vị loãng
Chong đèn để kiếm giọt tình loang
Bờ môi rã rượi chờ đêm sáng
Áo mỏng rời thân chạm lỡ làng ./.


LCT 12/09/16

BÀI HỌA:
*****
BẼ BÀNG

Bạn cũ rời ta chẳng ngó ngàng
Ôm sầu lặng lẽ mối tình hoang
Hương nồng thuở ấy không còn rạng
Mộng thắm ngày nao đã trải vàng
Nỗi cảm đong đầy mi lệ láng
Niềm thương ngất ngưởng giọt sầu loang
Tơ lòng ủ rũ buồn tâm trạng
Phận hẩm mèn ơi lỡ với làng.

Liêu Đình Tự

BẾN TRẦN GIAN





BẾN TRẦN GIAN 
(Nhất vận Thuận Nghịch Độc)

Rời đêm buốt lạnh bến gian trần
Gợi mãi vui buồn chuyện thế nhân
Hơi ấm chẳng màng thôi nghĩa tận
Sưởi nồng không nhớ khỏi tình thân
Lời khôn đủ ngọt bùi thi vận
Gởi khéo vừa cay vị rượu cần
Đời nản chán hôi duyên hẫm phận
Vơi đầy giọt đắng vạch từng phân...

««««««««««««@»»»»»»»»»»»»

Phân từng vạch đắng giọt đầy vơi
Phận hẩm duyên hôi chán nản đời
Cần rượu vị cay vừa khéo gởi
Vận thi bùi ngọt đủ khôn lời
Thân tình khỏi nhớ không nồng sưởi
Tận nghĩa thôi màng chẳng ấm hơi
Nhân thế chuyện buồn vui mãi gợi
Trần gian bến lạnh buốt đêm rời ./.

LCT 110916

BÀI HOA:
*****

ĐƯỜNG TÌNH

Thuận:
Rời bến xót đau mãi bước trần
Hỡi ai còn hẹn lỗi tình nhân
Hơi tàn rụng đó trơ sầu hận
Sợi úa rơi chừ quạnh mến thân
Lời đắm đuối xưa người đón nhận
Lối êm đềm cũ khách mong cần
Đời chao sóng gió rồi xuân tận
Vơi cạn níu lòng giữa biệt phân

Nghịch:
Phân biệt giữa lòng níu cạn vơi
Tận xuân rồi gió sóng chao đời
Cần mong khách cũ đềm êm lối
Nhận đón người xưa đuối đắm lời
Thân mến quạnh chừ rơi úa sợi
Hận sầu trơ đó rụng tàn hơi
Nhân tình lỗi hẹn còn ai hỡi
Trần bước mãi đau xót bến rời
Lý Đức Quỳnh

Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2016

KHÚC TỰ TÌNH



KHÚC TỰ TÌNH
(Nđt)

Chạnh nghĩ người ta đủ thứ tài
Tôi rằng thú thật chẳng bằng ai
Làm thơ chỉ mượn hồn trang giấy
Diễn thuyết chờ xin vở kịch hài
Buổi đợi mơ màng trăng bến cũ
Đêm ngồi vắng vẻ mộng bờ vai
Buồn khi liễu rủ chiều quan tái
Nhặt mảnh sầu rơi bãi cát dài ./.


LCT 10/09/16

BÀI HỌA:
*****
NGẪM LẠI TA
(Nđt)
Người ta lắm vẻ thật đa tài
Lặng ngẫm riêng mình chả giống ai
Tưởng mộng làm thơ chờ mượn chữ
Huyền mơ thuyết giảng cậy vay hài
Ngàn câu ngóng đợi hồn xưa cổ
Vạn ý chờ mong trí cũ xài
Tỉnh giấc còn nghe lòng huyễn hoặc
Thâu ngày tháng lụn khổ còng vai.
GM.nguyễn Đình Diệm

Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2016

LỜI CỦA TÍA



LỜI CỦA TÍA
(Nđt)

Tía bảo từ nay nghĩ rượu chè
Ai mời cũng mặc chớ thèm nghe
Thằng quan lộng ngữ đừng phe phái
Lũ chợ cuồng ngôn bỏ xếp bè
Ruộng rẫy năm nào nay phố mở
Ao hồ dạo đó để nhà xe
Bầy con gái lỡ thời duyên phận
Chọn chổ ngồi nơi mấy vĩa hè ./.


LCT 09/09/16

Thứ Năm, 8 tháng 9, 2016

THẾ GIAN



THẾ GIAN

Vớt mảnh trăng trôi tận đáy hồn
Nghe đời rạn giữa bến càn khôn
Rừng thu lá rụng bầy nai khốn
Vạt nắng còn che một lũ chồn
Cạn máng eo sèo quân miệng hỗn
Khô rào dẻo quẹo cánh hàm ngôn
Trời cao lưới rộng lòng hư đốn
Cứ mãi chìm trong hủ rượu cồn ./.


LCT 08/09/16

Thứ Tư, 7 tháng 9, 2016

MẮT EM





MẮT EM
(Nđt-nv)

Ôi làn mắt đẹp dõi tầng mây
Tựa nắng hoàng hôn sưởi liễu gầy
Giống mánh trăng buồn chao bãi sậy
Như triền gió lạnh đảo rừng cây
Rồi mơ buổi đợi đường ngang ấy
Lại tưởng chiều đưa ngõ tắt nầy 
Mỗi bận đi về vui nhún nhẩy
Đêm cùng thổn thức giọt tình ngây ./.


LCT 07/09/16

Thứ Ba, 6 tháng 9, 2016

THẾ LÀ SAY


THẾ LÀ SAY
(Nđt)

Đối ẩm vài chung ngỡ cạn sầu
Đâu ngờ ướt sũng cả mày râu
Ngoài hiên vợ réo anh này khổ
Trườc cổng bồ than đĩ mẹ rầu
Quỷ sứ không mời sao dọn cỗ
Gian thần chẳng mướn lại ngồi lâu
Về đi cút khỏi miền quy tục 
Cả lũ dường như một cái đầu ./.


LCT 06/09/16

Thứ Hai, 5 tháng 9, 2016

HÃY KHÓC CÙNG ĐÊM



HÃY KHÓC CÙNG ĐÊM
(Nđt-Ltđ)

Trở giấc cùng đêm dỗ ngậm ngùi
Đem dòng lệ vắt những buồn vui
Tình em một nửa hồn mây cuốn
Nghĩa bạn ngàn năm sóng biển vùi
Có lẽ tâm hồn đang hoảng loạn
Hay là ý tưởng đã quàng đui
Ngày mai liệu có còn ai nữa
Sẽ đến tìm chia xẻ ngọt bùi ./.

LCT 050916

BÀI HỌA :
******
NGÀN NĂM LẶNG LẼ
Tàn đêm bóng đổ ngậm cùng ngùi 
Dạ lắng theo dòng những khổ vui
Mãi trở duyên tình đâu níu được
Còn trăn nghĩa ái phải chôn vùi
Vèo bao hạ thắm đông tàn rủ
Thoảng đã xuân nồng mộng úa đui
Thả bóng thời gian con tạo giỡn
Ngàn năm lặng lẽ đắng cay bùi
BM.Nguyễn Đình Diệm

Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2016

THÀ NHẶT LÁ VÀNG RƠI



THÀ NHẶT LÁ VÀNG RƠI
(Nđt)

Thôi về nhặt lá giữa chiều bay
Trải mấy vần thơ cạn nỗi này
Thế sự đang chìm trong bão lửa
Nhân tình đảo lộn chốn cuồng say
Người đi bỏ lại miền trăng nhớ
Kẻ đợi đằng sau bãi nắng gầy
Tiếc mãi khung trời ươm kỷ niệm
Bây giờ khuất biệt ở đầu mây ./.


LCT
4/9/16