VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016

MƠ CHIỀU (khúc liên hoàn)



MƠ CHIỀU
(khúc liên hoàn)

Thế cũng xem như giọt nước tràn
Chân chiều đếm nhịp bước miên man
Em về phố cũ vàng thu rụng
Tôi ở quê xưa nắng hạ tàn
Trăng vẫn hai đầu soi sáng mãi
Tình thì đôi hướng vệt mờ lan
Người đi bỏ lại hoàng hôn úa
Để bến tương tư đẫm gió ngàn ...


Gió ngàn phủ bến mộng mơ xưa
Sóng vỗ hồn trăng quyện bóng dừa
Nhớ mãi chiều Thu ngồi nghịch nước
Thương hoài sáng Hạ tắm cùng mưa
Giờ đây mỗi tối mình ta bước
Vẫn đó từng đêm một bóng thừa
Em có bao giờ ôn kỷ niệm
Vui buồn trong những chuyến đò trưa ...

Đò trưa chở vội khách sang sông
Để lại bờ kia một bóng hồng
Môi vẫn mờ hoen dòng lệ đọng
Mắt còn ướt sũng sợi mi cong
Rằng hay lỗi hẹn cùng ai đó
Hoặc đã sang ngang bỏ lại chồng
Ta muốn cùng em xây mộng ước
Chia bùi xẻ ngọt có về không ?

Về không anh đợi ở đầu thôn
Đẹp mảnh trăng quê buổi gió dồn
Thơm ngát nụ nhài đêm hé nở
Ngọt mùi hoa bưởi lúc hoàng hôn
Bờ ao ngắm cá vờn chao sóng
Bến nước nhìn sao đọng ngập hồn
Dệt những vần thơ tình nóng bỏng
Đêm về đắm giữa dại cùng khôn ./.

Lê Tiến Cảnh
17/2/2016

BÀI HỌA :

MƠ CHIỀU ( Y đề )

Cùng ai dệt lá kết vần thơ
Điểm hẹn trăm năm lặng lẽ chờ
Bạn đã quay về đêm khắc khoải
Em còn ở lại mộng ngu ngơ
Nhìn trang kỷ niệm hoài luu luyến
Ngắm bóng thời gian mãi hững hờ
Chẳng biết bao giờ thôi luyến tiếc
Mà niềm hạnh phúc chỉ là mơ

Là mơ ký ức giữa mùa thu
Nhặt chút tơ vương phủ bụi mù
Để những đêm buồn khe khẽ hát
Cho từng buổi nhớ dịu dàng ru
Duyên tình một thuở chưa vùi lấp
Kỷ niệm ngàn năm đã thoáng vù
Chẳng biết khi nao rồi hạnh ngộ
Mà hồn lạc lõng chốn hoang vu

Hoang vu chiều ấy tiễn người đi
Nửa mảnh hồn đau nói được gì
Quạnh quẽ sương buồn vương mái tóc
Âu sầu lệ tủi đọng bờ mi
Anh về tuổi hạ chưa tròn mộng
Em đến mùa xuân đã lỡ thì
Cứ để canh dài hờ hững vậy
Âm thầm chết lịm mối tình si

Tình si giá lạnh tựa ngàn đông
Lệ ướt rèm mi nhạt má hồng
Tiếng hẹn hôm này thương chất ngất
Câu thề dạo ấy nhớ mênh mông
Bao đêm khẽ mộng vòng tay ấm
Nửa buổi thầm mơ chén rượu nồng
Lặng lẽ riêng mình ngơ ngẩn đợi
Ơi tình khắc khoải mỏi mòn không..?

Mùa Thu 17/2/16

Họa nối với Mùa Thu

Mỏi mòn không nếu đợi chờ nhau
Để tháng năm trôi bạc mái đầu
Kẻ vẫn xây tình bên gối cũ
Người thi bỏ nghĩa giữa canh thâu
Đêm mơ điệu hát hồn sâu lắng
Tối mộng vần thơ đắng giọt sầu 
Bóng đổ vách tường hiu quạnh quá
Thôi đành gởi lại để ngàn sau ./.

Lê Tiến Cảnh

17/2/2016

Thứ Ba, 16 tháng 2, 2016

NHỚ



NHỚ

Lặng lẽ canh tàn lặng lẽ trôi
Nhớ ai bất chợt nhớ ai rồi
Cô đơn ngày đến cô đơn mãi
Một bóng đêm về một bóng thôi
Mây cuộn vầng trăng mây cuộn gió
Nước luồn bến mộng nước luồn trôi
Mênh mông sóng vỗ mênh mông quá
Chỉ có riêng mình chỉ có tôi ./.


Lê Tiến Cảnh
16/2/2016

HOANG VẮNG
Mãi ngày vắng lặng mãi ngày trôi
Nhớ qua loáng thoáng,nhớ qua rồi
Ngoài kia gió cuốn ngoài kia vẫn
Phía ấy mây đùn phía ấy thôi
Đâu biết lòng người đâu biết được
Chẳng ngờ bão lũ chẳng ngờ trôi
Con chim vỗ cánh con chim vỗ
Để lại bên đời để lại tôi…
Lý Đức Quỳnh 17.2.2016 



LẠNH LÙNG

Lững lờ đêm vắng lững lờ trôi
Lẽ bóng từ đây lẽ bóng rồi
Hờ hững người đi hờ hững quá
Lạnh lùng kẻ ở lạnh lùng thôi
Hoa rơi một kiếp hoa rơi mãi
Lá rụng ngàn năm lá rụng rồi
Băng giá phủ dày băng giá hỡi
Tím cả hồn người tím cả tôi !

Mùa Thu 
16/2/16 

Thứ Hai, 15 tháng 2, 2016

TÌNH ĐỜI



TÌNH ĐỜI

Vốn dĩ không quen thói lọc lừa
Nên đời tráo trở chẳng hề ưa
Người luôn nuốt chửng bao lời hứa
Kẻ muốn ăn năn chuyện cũng thừa
Nếu vậy thôi đừng gian díu nữa
Hoặc là để đó lạnh lùng đưa
Tình đang nóng bỏng như hương lửa
Bất chợt khô như mảng gáo dừa ./.


Lê Tiến Cảnh
15/2/2016

Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2016

ĐÊM THAO THỨC



ĐÊM THAO THỨC

Chưa có bao giờ thức trắng đêm
Hôm qua rã rượi xác thân mềm
Nghiêmg lòng gạn đếm lời gian dối
Chống mắt đong từng tiếng dịu êm
Vét hết hồn trăng đem sưởi ấm
Gom bao mảnh gió đắp thay mền
Nghe tình trăn trở ngoài hiên vắng
Muốn lãng quên đời lại nhớ thêm ./.


Lê Tiến Cảnh
14/2/2016


BÀI HỌA :

TIẾNG ĐÊM

Hao gầy nỗi nhớ giữa màng đêm
Rượu rót tràn ly chẳng ngọt mềm
Đếm những thời gian hờ hững trải
Đong từng kỷ niệm nghẹn ngào êm
Nhìn làn tóc mỏng rơi bên gối
Ngắm ánh trăng loang rớt cạnh mền
Có tiếng chim buồn đang gọi bạn
Len vào giấc muộn chạnh lòng thêm !

Mùa Thu 14/2/16

Đối họa vớ i Lãng Quên

LÒNG ĐÊM

Một mình ngồi lịm dưới trăng đêm
Tiếng sáo thiên thai vút lộng mềm
Ai hát điệu buồn nghe áo não
Giọng đàn trầm bỗng ghé tai êm
Khi sương xuống lạnh hồn chăn chiếu
Là gió rơi đau tấm vải mền
Người cuộn tròn trong cơn buốt giá
Nghe từng nỗi nhớ xuyến xao thêm ./.

Nguyên Nhật
14/2/2016

Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2016

ĐỜI



ĐỜI

Họ lại xem ta mỏng tựa bèo
Còn người được phước để lên treo
Vần thơ thuở ấy giờ khô héo
Câu hứa ngày qua đã cạn kèo
Gió tận chân trời giăng sợi kéo
Mây từ mật biển níu dây leo
Đời như nước xoáy chia đôi nẻo
Giữa đám rong rêu cũng lộn lèo ./.


Lê Tiến Cảnh
11/2/2016

QUẺ ĐẦU NĂM






QUẺ ĐẦU NĂM

Thầy bảo năm này hạn Kế Đô
Nếu không qua khỏi chết không mồ
Duyên may cũng được chừng mươi ả
Phận rủi e rằng khoảng chục cô
Nếu sẵn của tiền ngân khố gởi
Bằng không vàng bạc lọt tay bồ
Vợ bàn giao hết đây tôi giữ
Có lẽ ta cần đổi lấy đô ./.


Lê Tiến Cảnh
12/2/2016

Thứ Tư, 10 tháng 2, 2016

KHÚC XUÂN BUỒN



KHÚC XUÂN BUỒN

Họ bảo rằng xuân nói chuyện yêu
Tôi em mỗi đứa một khung chiều
Năm cùng trống trãi tình chăn chiếu
Tháng tận mơ màng cảnh tịch liêu
Lối mộng hồn trăng ôm bóng liễu
Vần thơ nét mực gối câu kiều
Dòng đời lịm giữa làn thu điếu
Gác xếp im lìm ánh nguyệt xiêu ./.


Lê Tiến Cảnh
11/2/2016

Thứ Ba, 9 tháng 2, 2016

TA VÀ XUÂN



TA VÀ XUÂN

Xuân về chỉ có bấy nhiêu thôi
Mấy nhánh mai hoang vậy đủ rồi
Chén rượu đang còn nghiêng thế sự
Chung trà chẳng thể níu đời tôi
Bầy con dốt đặc ngồi canh trứng
Lũ sói tham lam lại đói mồi
Thấy cuộc sinh tồn đương vẩy máu
Sặc mùi cơm áo quá tanh hôi ./.


Lê Tiến Cảnh
9/2/2016

Thứ Hai, 8 tháng 2, 2016

CẠN TÚI



CẠN TÚI

Sạch túi nên chi lại nói bừa
Thơ giờ cũng dính mỡ hành dưa
Chiều ba mươi sặc mùi men rượu
Tối chục thằng say bị gái lừa
Vợ đổ nong tiền ngồi đếm lại
Ta chuồn thúng gạo gạ người mua
Năm nay trật mánh nghèo xơ xác
Dẫu biết bà kia của có thừa ./.


Lê Tiến Cảnh
8/2/2016

Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2016

CHÚC XUÂN




CHÚC XUÂN

Đôi dòng tạm gọi đó tình xuân
Chúc bạn tâm giao mãi hợp quần
Của cải năm rồi nghiêng thúng hốt
Tiền tài sắp tới ghé vai khuân
Già nua ấm chén vài ba bữa
Trai gái ăn chơi suốt cả tuần
Dẫu vậy đừng quên nguồn đạo lý
Xa dần cái cảnh sống trầm luân ./.


Lê Tiến Cảnh
7/2/2016

Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2016

THÌ THẦM TRONG ĐÊM


THÌ THẦM TRONG ĐÊM
(bát tiểu đối)

Sóng lả lơi thuyền kẽo kẹt khua
Đêm đông trờ lạnh gió sang mùa
Con đường vắng vẻ người chen phố
Ghế đá im lìm vó ngựa đua
Nhịp trống vang dồn câu bát nhã
Hồi chuông vọng tiếng đổ sân chùa
Đầu sông mái đẩy lùa con nước
Vợ lại răn chồng giọng chát chua ./.
Lê Tiến Cảnh 
6/2/2016

Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2016

TỰ SỰ



TỰ SỰ

Sinh thời nổi tiếng thói ham chơi
Thể xác giờ đây rệu rã rồi
Vợ chục con bầy chia tứ xứ
Dâu đàn cháu đống rãi trăm nơi
Nhiều cô góa bụa còn săn đón
Lắm ả chồng chê cũng gọi mời
Nửa thật nửa đùa - thôi cũng được
Liều mình chịu đấm để ăn xôi ./.


Lê Tiến Cảnh
5/2/2016

BÀI HỌA :

NHẤT ANH

Nức tiếng anh rằng khá chịu chơi
Mai kia mốt nọ hết hơi rồi
Đông con sớt bớt cho hàng xóm
Lắm vợ chia đều gửi khắp nơi
Cũng bởi luôn hờn nên chẳng đến
Vì do quá ghét lại không mời
Thôi thì hãy ráng mà đong đếm
Ấy nhé là người bảo thích xôi...

Mùa Thu.

Thứ Năm, 4 tháng 2, 2016

LỜI CHÚC CUỐI NĂM



LỜI CHÚC CUỐI NĂM

Têt đến xuân sang chúc mọi người
Mấy ngày còn lại được vui tươi
Môi luôn hé nở hoa hàm tiếu
Miệng vẫn tô son thắm nụ cười
May mắn nổ rền như tiếng sấm
Rủi ro tan tác tựa sương trời
An bình đứng trước thềm năm mới
Hạnh phúc đong đầy chẳng thể vơi ./.


Lê Tiến Cảnh
4/2/2016

BÀI HỌA :

LỜI CHÚC NĂM MỚI
Hân hoan Tết đến chúc muôn người
Như nụ hoa bừng nở thật tươi
Hương nhụy nồng thơm mời gió vẫy
Mắt môi đượm thắm đón nhau cười
Bình an một cõi ngời xuân nắng
Hạnh phúc ngàn sau đẫy lộc trời
Mới để dựng xây,xây mới mãi
Niềm tin cuộc sống chẳng hề vơi !
Lý Đức Quỳnh 5.2.2016

Thứ Tư, 3 tháng 2, 2016

CHUYỆN Ở CHỢ



CHUYỆN Ở CHỢ

Mờ sương đã thấy họ giằng co
Chợ búa lôi thôi đủ lắm trò
Dưới bãi mua dành dăm mớ cá
Trên bờ bán giựt mấy thùng nho
Đầu hiên ả nọ tay cầm dép
Cuối hẽm bà kia nắm tóc vò
Mẹ kiếp con này qua mặt mụ
Không chồng lại muốn thẳng chân đo ./.


Lê Tiến Cảnh
3/2/2016

Thứ Ba, 2 tháng 2, 2016

CẠN NỒI



CẠN NỒI

Tết nhất làm chi khổ thế này
Nợ nần mãi cứ ngược xuôi vay
Bầy heo lục đục đem cân sớm
Lũ chó loe ngoe phải rã bầy
Vợ đẻ than còn chưa sắm nỗi
Con đòi áo mới chẳng tiền may
Đèn nhang cúi lạy nào ai thấu
Tới bữa ngồi mơ miếng thịt cầy ./.

Lê Tiến Cảnh
2/2/2016

BÀI HỌA :


TẾT ƠI LÀ TẾT

Tết chi khổ thế hỡi ơi này
Vợ đẻ liên hồi há chẳng vay ?
Ít bữa nghe than gần chục đứa
Vài năm lại tính được nguyên bầy
Thôi thì phó mặc cho phần số
Cứ vậy trông vào chuyện rủi may
Còn mấy vần thơ đem đổi gạo
Tiền dư sắm đỡ một con cầy ! (Nhậu) 

Mùa Thu 2/2/16