VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 3 tháng 2, 2016

CHUYỆN Ở CHỢ



CHUYỆN Ở CHỢ

Mờ sương đã thấy họ giằng co
Chợ búa lôi thôi đủ lắm trò
Dưới bãi mua dành dăm mớ cá
Trên bờ bán giựt mấy thùng nho
Đầu hiên ả nọ tay cầm dép
Cuối hẽm bà kia nắm tóc vò
Mẹ kiếp con này qua mặt mụ
Không chồng lại muốn thẳng chân đo ./.


Lê Tiến Cảnh
3/2/2016

Thứ Ba, 2 tháng 2, 2016

CẠN NỒI



CẠN NỒI

Tết nhất làm chi khổ thế này
Nợ nần mãi cứ ngược xuôi vay
Bầy heo lục đục đem cân sớm
Lũ chó loe ngoe phải rã bầy
Vợ đẻ than còn chưa sắm nỗi
Con đòi áo mới chẳng tiền may
Đèn nhang cúi lạy nào ai thấu
Tới bữa ngồi mơ miếng thịt cầy ./.

Lê Tiến Cảnh
2/2/2016

BÀI HỌA :


TẾT ƠI LÀ TẾT

Tết chi khổ thế hỡi ơi này
Vợ đẻ liên hồi há chẳng vay ?
Ít bữa nghe than gần chục đứa
Vài năm lại tính được nguyên bầy
Thôi thì phó mặc cho phần số
Cứ vậy trông vào chuyện rủi may
Còn mấy vần thơ đem đổi gạo
Tiền dư sắm đỡ một con cầy ! (Nhậu) 

Mùa Thu 2/2/16

Thứ Hai, 1 tháng 2, 2016

PHÙ DU





(Khúc liên hoàn) 
PHÙ DU

Mãi đắm chìm trong cuộc tỉnh say
Còn chi giữa bến thế gian này
Điêu ngoa lắm nỗi đời như trấu
Dối trá bao điều tựa cám xay
Rượu cứ mềm môi nâng chén cạn
Tình quên nhạt nhẽo nghĩa không đầy
Góc chiều huyễn hoặc vầng mây úa
Có cánh chim trời vỗ cánh bay...


Chim trời vỗ cánh đã bay xa
Bỏ lại miền hoang vạt nắng tà
Khói bụi nhạt nhòa vương đám lá
Hương trầm nghi ngút mộ không hoa
Khăn tang phủ kín đôi gò má
Áo cưới vùi chôn nửa kiếp và
Mỏi bước trong chiều cơn gió lạ
Nghe buồn ai thả mấy lời ca...

Thả mấy lời ca cũng ngậm ngùi
Như tình vụt mất những buồn vui
Người đi chẳng nói lời sau cuối
Kẻ ở nào nghe tiếng ngọt bùi
Thế cũng không còn may hoặc rủi
Thôi đành bỏ hết chuyện hên xui
Về nơi cõi vắng không luồn cúi
Một kiếp nhân sinh lại ngủ vùi ...

Lại ngủ vùi quên thế giới này
Tình đời trắng đổi với đen thay
Vừa nghe tiếng thở nồng ân ái
Đã thấy lời than nỗi miệt mài
Xót dạ khi người say bóng đổi
Đau lòng lúc bậu đắm hồn ai
Từ ly cũng chỉ vì ngang trái
Níu kéo làm chi khổ lụy hoài ...

Khổ lụy hoài đau mỗi cuộc đời
Ta về bỏ lại tháng ngày trôi
Ngồi nghe bản nhạc sầu đêm cuối
Lại thấy vần thơ úa nửa vời
Nhớ thuở trăng tàn trên bến hẹn
Quên chiều gió nhạt thả thuyền bơi
Còn đâu mộng mị hồn thu đắm
Tình lỡ vùi chôn cuối góc trời ...

Góc trời còn đó ánh hoàng hôn
Tiếng nhạc miền hoang cứ dập dồn
Vạt nắng xa chiều đi ngủ sớm
Mây bồng bỏ chốn dạo đầu thôn
Ta còn bóng mẹ mờ đông đứng
Vẫn đó hình cha mỗi sáng buồn
Chẳng biết ngàn sau còn gặp lại
Hay là ảo ảnh cõi càn khôn ./.

Lê Tiến Cảnh
1/2/2016

Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2016

NGHE LÉN



Thư giãn ngày cuối năm
NGHE LÉN
(độc vận)

Chưa tết mà sao thấy mỏi đừ
Phen này chả gọi hử... hừ... hư
Phần trên nhão nhẹt như tương ứ
Nửa dưới mềm hơn cả mắm nhừ
Mấy thuở đêm về không nhớ cử
Đời nào tối đến lại nằm khư 
Hồi hôm ổng lấy mồi ra nhử
Thấy cũng vui vui kệ cũng ừ ./.


Lê Tiến Cảnh
31/1/2016

Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2016

XUÂN LÒNG



XUÂN LÒNG

Bên thềm xuân thắm những vàng mai
Sãi bước lòng say với nhịp hài
Mỏi gót phiêu bồng nay trở lại
Mòn chân lãng tử biết chờ ai
Cha giờ rửa tội quỳ bên chúa
Mẹ đứng cầu kinh dưới phật đài
Ta vẫn thầm nghe đời trống trãi
Vui buồn lẫn lộn mỗi chiều phai.


Lê Tiến Cảnh 
30/1/2016

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2016

TRĂN TRỞ




TRĂN TRỞ

Dang tay ta cũng đứng ôm trời
Một cõi sơn hà để ngó chơi
Thế sự ươn hèn đem nghĩa đốt
Trần gian bạc bẽo lấy tình phơi
Nồi cơm chửa chín mang khao giặc
Mảnh áo chưa thơm đãi thói đời
Tay lấm chân bùn không đủ ấm
Dân mình sướng được có bao nơi ./.


Lê Tiến Cảnh
28/1/2016

Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

TẾ TRỜI



TẾ TRỜI

Chưa tết mà sao ớt đỏ mâm 
Thây ta cứ lấy để đem bằm
Rồi bưng ém miệng thằng nuôi giặc
Hoặc đổ vào đầu lũ ngoại xâm
Nỗi nhục ngàn năm mòn chữ viết
Niềm đau vạn kiếp nặng thi cầm
Xuân về thấy đắng hồn non nước
Biển rộng rừng sâu nó lại nằm ./.


Lê Tiến Cảnh
27/1/2016

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2016

TẾT TÔI



TẾT TÔI

Xuân về họ bảo uống trà thôi
Tớ cũng qua loa rượu khỏi mồi
Ổi sẵn sau vườn dăm bảy quả
Cóc thì chậu kiểng một vài đôi
Thần men tiếp lửa đêm trèo núi
Dược tửu thêm hơi tối vượt đồi
Nợ dẫu theo đòi hương cứ nhấm
Đâu cần phải có đủ heo xôi ./.


Lê Tiến Cảnh
27/1/2016

BÀI HỌA :

TẾT NGHÈO

Đón tết quê nghèo cũng thế thôi
Vài chay rượu đế nửa tô mồi
Dù say chất ngất mình hai đứa
Nếu xỉn quay cuồng bạn một đôi
Mặc chuyện vời non hay lấp biển
Can chi vượt núi với qua đồi
Thần men đã ngấm hồn tao khách
Cứ ngủ li bì chẳng đợi xôi !

Mùa Thu 27/1/16

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2016

TÌNH XUÂN



TÌNH XUÂN

Mẹ đợi chờ anh đến mỏi mòn
Mây chiều lỡn vỡn dạo đầu thôn
Làn xuân đã ghé hôn màu lá
Vạt nắng lòn thăm mấy mảnh vườn
Trước cửa mai vàng bung nụ nở
Bên hè đỏ thắm đóa hồng non
Lòng nghiêng ngã bởi tình xa vắng
Chốn cũ ngồi mong lịm đắng hồn ./.

Lê Tiến Cảnh 
25/1/2016

BÀI HỌA :


XUÂN NHỚ
Chờ anh mẹ đợi đến canh mòn
Nguyệt xế hiên nhà lạnh nẻo thôn
Gió gọi xuân vê theo lối trúc
Hoa lay sắc tỏa đến muôn vườn 
Ngoài hiên cúc huệ phô cành hé
Trước liếp mai lan lộ cánh non
Dạ nhớ bao mùa tình quạnh quẻ
Lòng mong đắng lịm cả tâm hồn
GM.Nguyễn Đình Diệm

XUÂN CHỜ

Chờ ai mấy độ tuổi em mòn
Để những đêm nhìn cuối bản thôn
Có mảnh trăng gầy len ngõ trúc
Và cơn gió nhẹ thoáng qua vườn
Kia nhành Nguyệt Quế bừng hương nhuỵ
Đó chậu Hoa Hồng trổ búp non
Vẫn đợi một ngày anh trở lại
Tình Xuân dào dạt vấn vương hồn !

Mùa Thu 25/1/16


LỠ HẸN CÙNG XUÂN
Ngày như nước chảy lặng hao mòn
Để nắng xuân về nhạt cuối thôn
Một cánh mai vàng đơm lẻ nụ
Đôi làn cúc trắng trổ hoang vườn
Người đi biền biệt cùng mơ thắm
Kẻ đợi âu sầu với mộng non
Tết hẹn trào vui đời gió mới,
Lòng nghe dậy sóng vỗ quanh hồn !
Lý Đức Quỳnh 26.1.2016

Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2016

TÌM VỀ KÝ ỨC



TÌM VỀ KÝ ỨC

Tôi sẽ về Quảng Trị mến yêu ơi !
Để ôn lại một thời chinh chiến loạn
Đất Khe Sanh những đêm hờn ai oán
Đường 9 , Hạ Lào , Lao Bảo , Tà Cơn


Tôi không về Cam Lộ ngắm mồ chôn
Mà trở lại viếng đồn xưa gác giặc
Barbara (*) bạn bè tôi mất xác
Căn cứ El (**) đại bác nổ kinh hồn

Góc Cổ Thành còn đó buổi hoàng hôn
Đêm rực lửa oan hồn bay trong gió
Con đường quen mỗi lần tôi qua ngõ
Vẫn miên man em dạo đó không về

Đại Lộ Kinh Hoàng chưa tỉnh cơn mê
Dân tôi chết không kề chung nấm mộ
Có thể rồi đây chân về qua phố
Nước mắt rơi niềm đau khổ tột cùng

Tôi muốn về thăm mảnh đất miền Trung
Đêm tĩnh lặng nghe nghìn trùng sóng vỗ
Buổi trưa say giấc hạ vàng nắng gió
Mẹ vẫn nằm thuốc đỏ cháy đầu môi

Tôi sẽ về tìm lại nửa vành nôi
Nghe điệu hát những đêm ngồi không ngủ
Tiếng đạn reo của quân thù gầm rú
Chiếc xe tăng xác rũ cháy bên đường

Tôi đi tìm giọt nước mắt quê hương
Đêm hoang vỡ khúc vô thường vắng lặng
Bóng hình cha mỗi chiều qua phố vắng
Mắt đăm chiêu thăm thẳm tận sao trời

Tôi đi tìm góc phố giữ hồn tôi
Vùi chôn hết những nỗi đời trăn trở
Dạo còn em vui buồn chia sợi nhớ
Gởi cho nhau làn hơi thở sau cùng ./.

Lê Tiến Cảnh 
23/1/2016

(*) Đồi 300
(**)Động ông Đô
Nằm phía tây nam TX Quảng Trị cách khoảng 5 phút giờ bay

Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2016

SOI GƯƠNG

SOI GƯƠNG

Ngắm kỹ ta đâu đến nỗi nào
Mặt mày quốc thước vẽ thanh tao
Văn thơ chẳng kém anh Tào Tháo
Nhạc họa không thua mấy ả đào
Lại có người kêu thằng bố láo
Vẫn còn kẻ nói nó làm cao
Chung quy kết luận mình boong xạo
Thích viết thi ca kiểu tự trào ./.


Lê Tiến Cảnh
23/1/2016

BÀI HỌA :

THẤY GHÉT 

Nhìn em kỹ nhé, vẫn duyên nào
Sao nỡ đành lòng thốt tiếng tao
Để cánh hoa buồn phai má phấn
Mà cơn gió lạnh nhạt môi đào
Hay là tại Muội còn nông nổi
Hoặc bởi vì Huynh quá tự cao
Thổn thức con tim đành lặng lẽ
Làm cho nỗi nhớ chực tuông trào !

Mùa Thu 23/1/15

Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2016


THƠ TÔI 
(nđt)

Thơ rằng viết để mọi người xem
Ý nghĩa lời văn phải ngọt mềm
Chớ quẩn quanh hoài câu ngũ độ
Đừng trăn trở mãi bóng hình em
Chìm trong ngõ mộng mùa thu ước
Thả giữa miền mơ nốt nhạc thèm
Sẽ đẹp hơn vườn hoa nắng đỏ
Hay làn gió nhẹ giữa màn đêm ./.


Le Tiến Cảnh

22/1/2016


BÀI HỌA :

THƠ ANH

Hễ gặp thơ chàng hãy cứ xem
Đừng chê chữ nghĩa cứng hay mềm
Dù không mát dạ say hồn khách
Cũng đã vừa lòng đẹp ý em
Dẫu chén tình này chưa nếm trải
Thì men rượu đó vẫn nghe thèm
Bờ môi ánh mắt cùng hư ảo
Gợi lại cho mình thức trắng đêm !

Mùa Thu 22/1/16

Thứ Năm, 21 tháng 1, 2016

VỢ RỦA



VỢ RỦA

Buồn tình chẳng biết phải đi mô
Chống gậy lần thăm mấy mẹ bồ
Bốn mụ làng bên năm cậu ấm
Sáu bà xóm giữa chín ni cô
Mon men mấy bước vừa ra ngõ
Lật đật sơ chân sẩy xuống hồ
Vợ ở trong nhà gắt gõng nói
Coi chừng ông bị thánh hoàng xô ./.


Lê Tiến Cảnh
21/1/2016

Thứ Tư, 20 tháng 1, 2016

GÓC ĐỜI



GÓC ĐỜI

Mấy cánh mai hoang lại nở vàng
Xế chiều tuổi tác nợ còn mang
Bầy con mười mấy thằng lưu lạc
Lũ vợ mươi cô chẳng ngó ngàng
Dạo ấy xuân thời chinh chiến loạn
Như làn nắng sớm mộng tình tang
Giờ đây mỗi tối nhìn trăng úa
Mới hiểu đời cay đắng phủ phàng ./.


Lê Tiến Cảnh

20/1/2016


BÀI HỌA :


NGỠ NGÀNG XUÂN
Tết đến cành mai thắm rộ vàng
Thân già tuổi lão lắm vương mang
Người đi giã biệt bao lưu luyến
Kẻ ở mang theo lắm phụ phàng
Chóng thật tuổi xanh chừ vụt mất
Mau thay bóng hạc đã tành tan
Xuân về bỗng thấy đời hư mộng
Ngẫm bóng thời gian lắm ngỡ ngàng
GM.Nguyễn Đình Diệm

*****

NGẪM......
( Họa đảo vận )

Ngẫm cuộc nhân sinh lắm phũ phàng
Xong đời cũng chỉ một lần tang
Tình như sợi nắng chiều xao xuyến
Mộng tựa làn mây sớm ngỡ ngàng
Nếu chẳng nên duyên ngày đó gặp
Thì đừng để nợ lúc này mang
Người ơi chớ gợi niềm lưu luyến
Có nghĩa gì đâu kiếp lá vàng !

Mùa Thu 20/1/16

*****

NỢ ĐỜI
Nắng chớm đầu xuân mới rộm vàng
Lòng như sông nước chảy mang mang
Buồn đâu tự cổ về thơ thẩn
Nhớ mãi vô biên đến ngỡ ngàng
Mẹ để gia tài còn xới bạc
Cha truyền máu mủ đợi xe tang
Nhà vườn lũ nợ chờ sang xiết
Bất hiếu làm con quá phụ phàng !
Lý Đức Quỳnh 21.1.2016

*****


LÀM SAO NÍU

Nhân sinh nhiễu sự lắm đa mang
Tết đến trời xuân ấm nắng vàng
Cúc lựu đào mai...muôn sắc thắm
Cam lê táo nhãn vạn hương ngàn
Thân già chợt hiện lòng xao xuyến
Tuổi lão phô bày dạ ngỡ ngàng
Vẫn biết đời người rồi cũng hết
Làm sao níu được bóng thời gian
Bách Tâm Minh Tuệ

Thứ Ba, 19 tháng 1, 2016

CHUYỆN NHÀ CÔ HÀNG XÓM



CHUYỆN NHÀ CÔ HÀNG XÓM

Đã xứng danh chưa cái phận chồng
Tao mà vợ nó bỏ nằm không
Cám treo heo đói đành phơi mỏ
Ruộng hạn đất khô lúa tiệt đòng
Mở miệng tam tòng đem áp đặt
Hở mồm tứ đức lại cân đong
Thói quen trưởng giả nào ai biết
Ruột đựng tro than vỏ mạ đồng ./.


Lê Tiến Cảnh
19/1/2016