VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 4 tháng 7, 2016

HOA & BƯỚM



HOA & BƯỚM
(Nđt- độc vận)

Tiễn bước đời nhau phủi nợ trần
Ai ngồi chắt lọc mảnh tình cân
Người xa vạn nẻo còn vương vấn
Kẻ vẫn kề bên cứ ngại ngần
Cửa đóng nhưng lòng mong mỗi bận
Then cài để dạ nhớ từng phân
Sầu đêm mấy nỗi dài vô tận
Bướm đã cùng hoa nguyện ở gần ./.


LCT
4/7/2016

Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2016

TÌNH ĐÔNG



TÌNH ĐÔNG

Người về dỗ giấc nồng say
Ta ru đêm giữa ban ngày lả lơi
Phố xưa ngã bóng bên đời
Con đò nay đã xa rời bến quen


Bước chiều giữa bóng mây đen
Choàng tay vuốt sợi tóc mềm qua môi
Chân đang dẫm bước tình đời
Ai tìm ai để xa rời vong tay

Hoa tìm bướm thả hồn say
Người về níu lại tháng ngày đã qua
Dòng thơ nối nhịp mượt mà
Con tim bật chợt mù lòa tiếng yêu

Phố chiều bóng ngã liêu xiêu
Em về ta ở nếm điều dối gian
Câu thơ bất chợt cơ hàn
Như mùa tuyết phủ rơi tràn bến quê

Lối mòn người cứ về đi
Mình ta ở lại vui vì túi thơ
Bên kia kẻ ấy đợi chờ
Hơn mùa khép cửa tình bơ vơ tình

Về đi sao lại nín thinh
Người ta chẳng hận khi tình cách xa
Thật lòng người đã nói ra
Đành thôi khép lại phôi pha ngọt bùi

Mong người nơi ấy tìm vui
Vần thơ thuận nghịch ngậm ngùi gởi trao
Vẫy tay xin vẫy tay chào
Người đi ta ở lòng xao xuyến lòng ./.

LCT
3/7/2016

Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2016

NHỚ NGƯỜI XƯA


NHỚ NGƯỜI XƯA
(Họa thơ Lãng Quên)

Chỉ mới vài hôm ngỡ trọn tuần
Em về nẻo ấy đượm tình xuân
Vàng thu lối cũ còn tươi nét
Trắng hạ đường thi chợt tối vần 
Nhạt bóng mây chiều thương mảnh gối
Mơ hoài phố cũ nhớ vườn ân
Bờ môi đọng những lần hôn cuối
Chẳng thể nào quên cái nợ trần ./.

LCT
2/7/2016

BÀI XƯỚNG 

TRỐNG VẮNG 

Chàng ơi khoảng cách mấy do tuần
Để thiếp trông chờ rũ sắc xuân 
Chỉ đỏ hoài đan còn nhạt nét 
Thơ xinh mãi ghép chả tươi vần
Ba mùa chẳng vẹn duyên kim cải 
Bảy bữa chưa tròn mộng ái ân 
Lữ thứ đêm về nghe trống trải
Tình quân vẫn nặng kiếp phong trần !

Mùa Thu 29/6/16

BÀI HỌA :

lắng động bụi trần

Rọi sáng niềm vui chỉ ít tuần
Canh đời trọn được mấy chừng xuân
Vần thơ uốn lượn còn cong nét
Khúc nhạc quanh co lại méo vần
Hạ đến hương nồng chưa ấm gối
Xuân về nghĩa đợm chẳng tròn ân
Mờ phai nhạt sắc bờ môi lạnh
Mỏi mắt chờ trong mảnh bụi trần..!!

Nguyễn lâm
2/7/2016

Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2016

TRÁCH THƠ


TRÁCH THƠ
(Nđt- độc vận)

Cũng chỉ vì mi muốn ngạo đời
Ta nào có chịu trải lòng chơi
Chiều nâng phím gõ nàng tiên đợi
Tối dỡ bàn tay ả nguyệt mời
Lãng tử treo tình mây gió gợi
Phong trần thả mộng bão bùng khơi
Chiều ni rét đậm Đường Thi hởi
Mấy mảng sầu giăng vội vã rời ./.

LCT
1/7/2016

Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016

THI ĐIẾU



THI ĐIẾU
(Nđt- độc vận)

Gạn bỏ buồn vui mỗi cuối ngày
Ta cùng chén rượu thả hồn say
Tình thơ lại trả lòng trang giấy
Nghĩa cử dành cho nét mực đầy
Mảnh nguyệt bên trời đang chết giẫy
Manh tình trước cửa đã choàng giây
Chờ khi trống giục hồi chuông đẩy
Tiễn biệt người đi khỏi lối này ./.


LCT
30/6/2016

Thứ Tư, 29 tháng 6, 2016

CHÉN ĐẮNG



CHÉN ĐẮNG
(Nđt-độc vận)

Vẫn mấy dòng thơ mẻ rượu nồng
Đêm này tản mạn với hồn đông
Làn mây trắng vỡ chao bờ mộng
Mẫu tóc vàng bay rụng cửa phòng
Nguyệt mãi đi tìm hương gió mỏng
Ta còn kiếm thử vị sầu đong
Tình em cũng chỉ là con sóng
Khẽ vướng bờ vai buổi cạn lòng ./.

LCT
27/6/2016

BÀI HỌA :
*****
GÁNH TÌNH
(Ngũ độ thanh)
Dáng nhỏ gầy vai nghĩa mặn nồng
Bên ngoài giá lạnh của mùa đông
Ngày xưa rạn vỡ tình mong ngóng
Kỷ niệm phai tàn nỗi nhớ đong
Khẽ quyện khơi dòng nay lẻ bóng
Thầm vương tựa cửa chốn cô phòng
Tình yêu vụn vỡ như làn sóng
Trở giấc hồn say bỗng nhẹ lòng..
LienNguyen

Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

NHẶT NẮNG



NHẶT NẮNG
(Nđt-độc vận)

Nhặt mảnh chiều rơi vỡ cuối hè
Gom làn nắng rụng đẫm lời ve
Đường thu bướm đảo mây lùa nhẹ
Ngõ hạ người nghiêng tóc chải thề 
Thuở nọ trao tình mi chớp khẽ
Hôm nào gởi phận mắt hoài che
Giờ đây ngược hướng đời chia rẽ
Phố cũ chờ ai lại trở về ./.


LCT
28/6/2016

Thứ Hai, 27 tháng 6, 2016

VƯỚNG





VƯỚNG
(Nđt)

Vẫy cánh vô tình hỏng đoạn tơ
Màn đêm nguyệt khuyết vũng sao mờ
Mây lùa ngược hướng trăng chìm nổi
Mộng trở xoay chiều gió lững lơ
Nghĩa gối đầu non mòn mỏi đợi
Tình treo cuối bãi ngẩn ngơ chờ
Sương tràn chạm cửa lòng chao nhớ
Nửa ái ân buồn lịm cõi mơ ./.


LCT
27/6/2016

Tranh của Y Nhan Phan

Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016

TỈNH MỘNG



TỈNH MỘNG
(Nđt)

Theo làn gió nhẹ giữa chiều rơi
Mộng tỉnh lòng đau đến rã rời
Bến cũ sao chìm mây ủ đọng
Sông buồn sóng vỗ ngọn triều vơi
Tình xanh thuở nọ sương tràn cuốn
Nghĩa nhạt giờ đây nắng đổ dời 
Mỗi giọt men nồng tan đá chảy
Như dòng nước đã cạn dần hơi ./.

LCT
26/6/2016



BÀI HỌA :

MỘNG SAY
(Ngũ độ thanh)

Tâm hồn lắng đọng mảnh tình rơi
Phận số đời cay chẳng mãi rời
Nỗi nhớ vùi sâu hồn thể cạn
Tơ sầu nỡ khuất dạ nào vơi
Mùa thương huyễn hoặc còn không chuyển
Điệu cảm làm ngơ vẫn khó dời
Mộng sẽ đi tìm êm giấc ngủ
Duyên đừng níu nữa biệt đường hơi..
LienNguyen




Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2016

CẠN CHÉN CÙNG ĐÊM



CẠN CHÉN CÙNG ĐÊM
(Nđt)

Cùng em cạn những chén tang bồng
Xếp chuỗi vui buồn gạn đổ sông
Mảnh vỡ đời ta dòng rượu nát
Tình mơ của họ cánh thư hồng
Ai từ gấm lụa ngồi trăn trở
Kẻ tấm lưng trần đợi duỗi rong
Mẻ đắng càn khôn còn học mãi
Từng đêm vẫn nhạt cảnh khuê phòng ./.


LCT
25/6/2016

Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2016

GIỌT BUỒN





GIỌT BUỒN


Nhện buồn giăng mắc sợi tơ vương
Cõi mộng người ơi thật dị thường
Ảo ảnh mây trời gom nỗi nhớ
Mơ hồ gió biển góp niềm thương
Sầu chan trong mắt không mùi vị
Thơ đọng cuối hồn chẳng ngát hương
Khắc khoải lòng đêm nghe nhịp thở
Bên ngoài lạnh lẽo một màn sương ./.

LCT
25/6/2016

BÀI HỌA :
*****

LẶNG LẼ ĐÊM
Nẽo nhớ gieo sầu dạ vấn vương
Trăm năm cõi mộng chả bình thường
Trầm thăng mấy thuở mơ cùng mộng
Lên xuống bao thời ghét với thương
Mắt ứa sầu chan muôn lệ vị
Môi tươm khổ đọng vạn mùi hương 
Đêm về ngắm bóng hồn xa xót
Lặng lẽ bên đèn lạnh gió sương

GM.Nguyễn Đình Diệm

Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016

BÀI THƠ VĨNH BIỆT



BÀI THƠ VĨNH BIỆT
( Thơ họa )

Trả lại anh em đi tìm lối mộng
Con sông chiều vỗ sóng bỡn lòng nhau
Giấc mơ xưa nay xa dấu ngọt ngào 
Dòng máu nóng nghe cuộn trào xa xót


Em đi tìm bờ môi ai dịu ngọt 
Góc đêm buồn bỏ sót mảnh hồn nhau 
Dòng thơ tình em gạn ý đổi trao
Hồn xuân lỡ cồn cào men rượu đắng

Bến yêu thương chợt chìm vào khoảng lặng 
Đêm mênh mông xa vắng bóng đôi mình
Thôi hết rồi câu nguyện ước ba sinh 
Trả lại hết em ân tình sau cuối

Góc thơ xưa nay chợt buồn chợt tủi 
Em quay dòng tóc búi bước về đâu 
Thôi xin đừng ngoái cổ để nhìn nhau 
Đời đã thế muộn sầu ta ôm nhé

Chiếc lá rơi bên vỉa hè chạm khẽ
Bỗng giật mình chẳng lẽ thế là say
Dối gian ơi trăng nước đã vơi đầy 
Cơn mưa xuống nơi nầy nghe rã rích

Đêm hoang vu nhấn chìm miền cô tịch 
Em bên đời khắng khít nửa vòng tay ./.

LCT
19/6/2016

THƠ XƯỚNG :

ĐÊM CHIA LY

Trả lại Anh ân tình đầy hoa mộng
Nụ hôn đầu còn đọng giữa hồn nhau
Từng lời thơ là kỷ niệm ngọt ngào
Giờ chia biệt tim nào không xa xót

Tiếng yêu dấu còn ấm bờ môi ngọt
Vòng tay nào ta trót gửi cho nhau 
Mộng ân tình ai đã một lần trao
Giờ ly cách nghẹn ngào bờ môi đắng

Anh ra đi để hồn tôi chết lặng
Bến tương tư sẽ vắng bóng đôi mình
Đã hết rồi câu ước nguyện ba sinh
Là lịm tắt duyên tình khi hạ cuối

Chiều thu đến chiếc lá rơi hờn tủi
Bóng Anh buồn lầm lũi bước về đâu
Khúc tình sầu xin giữ lại cho nhau
Đừng trách nữa kẻo đau lòng em nhé

Lá thu rơi giữa canh trường khe khẽ 
Bờ môi nào rung nhẹ một lần say
Vỡ hồn đêm nghe nỗi nhớ tràn đầy
Trong sương lạnh mưa may còn rả rích

Ngoài xa kia bóng đêm buồn cô tịch
Người đi rồi khép kín một vòng tay !

Mùa Thu 18/6/16

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2016

NHẠT BÓNG



NHẠT BÓNG
(Nđt&độc vận)

Xếp chuỗi thời gian đủ ngọt bùi
Chôn từng khoảnh khắc những buồn vui
Tình bôi mặt giấy nào mong phủi
Nghĩa bén đằu môi chẳng vội chùi
Lỡ bến ai hờn duyên phận tủi 
Loang bờ kẻ hận số phần xui
Vần thơ cháy bỏng câu trần trụi
Có thể lòng ai cũng ngậm ngùi ./.


LCT
22/6/2016

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

ĐÊM CHẾT



ĐÊM CHẾT
(Nđt)

Khẽ chạm bờ môi nhói nửa hồn
Nghe đời gõ cửa bóng hoàng hôn
Tàn canh vọng tiếng hồi chuông đổ
Cảnh vắng rền khua nhịp mõ dồn
Vũng cạn đông tràn sương muối phủ
Sâu đầm trở lạnh tuyết vùi chôn
Tình thơ giẫy giụa bài văn điếu
Mảnh vỡ thời gian rụng trắng cồn ./.


LCT
21/6/2016

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2016

ĐỘC ẨM



ĐỘC ẨM
(Nđt)

Ngoài hiên nguyệt đổ bóng xiêu làn
Mộng rã khơi dòng cứ chảy lan
Gạn nửa vần thơ tràn giữa giấy
Gom vài mảnh rượu vỡ trên bàn
Cung đàn khúc muộn sầu trăn trở
Tiếng nhạc canh phiền não thở than 
Bếp củi tàn tro vùi lệ loãng
Mình ta độc ẩm với trăng ngàn ./.


LCT
20/6/2016

BÀI HỌA :
********

BUỒN VÂY
Trời xanh,phượng đỏ gió đôi làn
Nắng mãi khơi bùng ngọn lửa lan
Cửa hạ ve sầu xao xuyến ngõ
Trường quê trẻ vắng lặng trơ bàn
Đời buông tiếng thở chừng tim nghẹn
Biển giục âm triều ngỡ sóng than
Ngoảnh lại nhìn trăng vừa vỡ bóng
Buồn vây bất tận lũng đêm ngàn !
21.6.2016
Lý Đức Quỳnh