VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 6 tháng 4, 2016

KHÓC CHỒNG




BỤI THỜI GIAN cùng thi hữu

KHÓC CHỒNG

Lẳng lặng mà nghe nó khóc chồng
Than rằng có đó cũng như không
Cơ chi khuất núi đành thôi mộng
Hoặc bởi ngăn sông khỏi bận lòng
Lại những đêm chờ như lửa bỏng
Rồi từng tối đợi ngỡ da bong
Quàng ôm thử thấy còn hơi nóng
Ổng chẳng hề chi mụ trắng tròng ./.


LCT
6/4/2016

BÀI HOẠ :

Thái Hưng 🎻🍒

NHỚ CHỒNG...

Những mụ ngồi lê bảo nhớ chồng
Đêm nằm kẹp gối giữa hư không
" Thu qua " cứ nghĩ chàng khơi bóng
Hạ đến còn mong thiếp ngập lòng
Lẳng lặng cơn tình dâng cháy bỏng
Im lìm giấc điệp tỏa tràn hông
Tìm hoang mấy buổi mà chưa nóng
Ngủ quán bia ôm bỗng trợn tròng...🎻🍒

**********************

Vướng tròng

Mờ tan bả lại khóc than chồng
Các bác trông xem có khổ không
Việc ái ân nào như tuột bỏng
Là chăn chiếu cứ phải sôi lòng
Tàn thân vét kiệt đâu còn mộng
Cạn lực cằn khô cứ vướng tròng
Chẳng lẽ cơm chung là phải nóng
Dài lâu có thể nhận vòng bông.
Nguyễn lâm 6/4/2016

********************

Huong Hoai 
LÝ TRUNG TRINH
Độ huyết hồng quay thật nhớ chồng 
Son thời sắc sảo chịu nằm không 
Nhìn nàng bướm vỡn em hờn mộng 
Thấy chú ong bay chị giận lòng 
Ngắm gió đùa mây đồi phổng bỏng 
Xem trăng giỡn nguyệt suối căng bong 
Hương tình tưởng tượng đang dâng sóng 
Nóng hổi vòng eo sợi nợ tròng 
Hường Hoai

********************
MUỐN CHÔNG

Lẳng lặng đành mơ...rất muốn chồng
Ông nằm cạnh đó ngáy khò không
Người đâu đã chết ,mà không mộng
Kẻ sát bên lưng ...xốn cả lòng!!!
Lạnh lẽo chăn mền ,tình cháy bỏng
Rộn ràng nỗi nhớ... nóng như bong
Khếu xem thử hắn mà tim nóng
Vẫn thấy im re...mắt híp tròng!

Thi Dao Pham
6/4/16

**************
NHỚ CHỒNG
Tròn trăng đã bước phải theo chồng
Trĩu nặng vai gầy phận mỏng không
Một thuở nồng nàn thầm dõi bóng
Năm canh khắc khoải thoáng ru lòng
Mờ hương úa rũ trông hoài mộng
Nhạt sắc phai tàn nhớ mãi bong
Tựa cửa ngồi nghe tình vỡ vọng
Đời cô quạnh lệ mắt lưng tròng..
LienNguyen
Bài đối họa cùng các thi hữu
KHÉO CHỌN

Họ bảo vì cô khéo chọn chồng
Bao mùa lá rụng vẫn nằm không
Rằng mơ cũng chỉ hình bên bóng
Nói ước đành thôi mộng với lòng
Muốn thử môi kề môi cháy bỏng
Mong lần mắt chạm mắt khô bong
Mà sao cứ mãi chìm vô vọng
Quặn thắt hồn đêm đến trợn tròng ./.

LCT
6/4/2016


Thứ Ba, 5 tháng 4, 2016

VÀO HẠ



VÀO HẠ

Những tiếng ve ngân rộn giữa làng
Đôi cành phượng nở báo hè sang
Trời xanh quyện lẫn làn mây trắng
Gió lộng vờn chao sợi nắng vàng
Thả mộng quay về miền dĩ vãng
Đi tìm kỷ niệm nhớ mênh mang
Mùi hoa cỏ dại thời xa vắng
Quyến rũ hồn thơ đến ngỡ ngàng ./.

LCT
5/4/2016

Thứ Hai, 4 tháng 4, 2016

KHÔNG ĐỀ (đv)



KHÔNG ĐỀ (đv)

Thiên hạ phô trương đủ thứ tài
Ta rằng thú thật chẳng bằng ai
Cày thuê chủ nói thằng ưa cãi
Cuốc mướn người chê kẻ khó xài
Chữ nghĩa non vần ham phóng đại
Rượu chè cứng cựa uống liền chai
Nhiều đêm thấy vợ còn hăng hái
Cứ sợ bà kêu dậy trả bài ./.

LCT
4/4/2016

TỰ HỌA :

LẠI QUÊN

Ngồi nghe tụi nó cứ khoe tài
Lỡ trắng tay rồi chẳng sợ ai
Sáng mượn cơm chùa co cẳng sãi
Chiều xin gạo chợ thẳng tay xài
Khi vui cảm hứng vài ba cái
Lúc chán khơi nguồn sáu bảy chai
Vợ đứng kề bên mồm lãi nhãi
Đêm nay có lẽ cũng quên bài .l.

LCT
4/4/2016






Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2016

HOA NỞ VỀ ĐÊM


HOA NỞ VỀ ĐÊM

Lặng lẽ trong đêm nở muộn màng
Mặt trời ló dạng sắc màu tan
Mùi hương mãi đọng niềm cay đắng
Vị phấn còn đau nỗi bẽ bàng
Ẩn mặt mong vùi cơn hoảng loạn
Che lòng giấu những bước chân hoang
Thềm khuya ngã bóng sầu vô hạn
Lặng đếm ngày trôi thật phũ phàng ./.

LCT
3/4/2016




BÀI HỌA :
******
NỔI BUỒN ĐÊM
Im lìm mở cánh giữa mơ màng
Nguyệt tỏa đêm vơi ánh sắc tan
Vị thấm còn vương lòng ấn đắng
Hương lan mãi vấn dạ u bàng
Đường mơ hạ thắm hồn phiêu dạt
Lối mộng xuân nồng ý lãng hoang
Nguyệt lặn canh khuya sầu bóng ngã
Đìu hiu phố xá phủ cùng phàng
GM.Nguyễn Đình Diệm
*******

BÀI ĐỐI HỌA :

ĐỜI HOA
Trăng đêm lặng đứng rọi mơ màng
Mặt nước chao đùa sóng vỡ tan
Trước ngõ trầm ngâm hình dáng cũ
Đầu sân thấp thoáng bóng cây bàng
Ven bờ rã rượi màn sương mỏng
Bãi cỏ tan tành ngọn gió hoang
Vết nám lòng riêng còn mãi đó
Cơ duyên phải chịu phủ ôm phàng ./.
LCT
3/4/2016 

Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2016

RU TA NGẬM NGÙI



RU TA NGẬM NGÙI

Kiếp sống phong sương nếm đủ rồi
Cuộc đời chinh chiến bạc như vôi
Hiên ngang khắp chốn tung hoành gió
Xuôi ngược muôn phương kéo giật trời
Thất thế sa cơ - đời đã thế
Vô thời lỡ vận - thế thì thôi
Tiếc thay cái thuở làm trâu ngựa
Nghĩ lại lòng đau đến rã rời ./.


LCT
2/4/2016

Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

LỜI TỰ TÌNH CỦA CÂY



LỜI TỰ TÌNH CỦA CÂY

Ngập ngụa hồn đêm một bóng Lài
Bạc tình khi nắng tỏa ban mai
Thân sâu biết phận nào mơ tưởng
Rễ mục còn ai muốn đoái hoài
Nhụy rừa hương tàn ong chẳng đắm
Cành lìa phấn nhạt bướm thôi say
Bên song rũ rượi buồn trơ lá
Vịn ánh trăng gầy điểm xuyết phai ./.


LCT
1/4/2016



BÀI HỌA :

TIẾNG ĐÊM

Bâng khuâng nhẹ rụng cánh hoa Lài
Bướm vẩn vơ tìm mấy nụ Mai
Để đóa Anh Đào ngơ ngẩn mãi
Cho nhành Nguyệt Quế thẩn thơ hoài
Thềm sương gió khẽ ru niềm mộng
Bến nước trăng thầm dỗ giấc say
Có tiếng chim buồn xa vọng lại
Như còn thổn thức đợi chờ ai...!

Mùa Thu 1/4/16

Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

ĐỜI NGHIÊNG



ĐỜI NGHIÊNG

Kẻ khóc người cười nghiệt ngã thay
Mỉa mai chi mãi dối gian đầy
Rôi đây bóng ngã trăng vàng úa
Lại thấy hoa tàn lá rụng lây
Gối lẽ ngậm ngùi miền tối sáng
Chân đơn lững thững dốc đêm ngày
Là khi biết được đời bao tuổi
Thấm nỗi vui buồn chuyện gió mây ./.


LCT
31/3/2016





BÀI HỌA :

BƯỚC ĐỜI

Chẳng níu thời gian lắm đổi thay
Hồn nghe vẫn thấm ngọt vơi đầy
Chìm trong ảo ảnh duyên tình lỡ
Ngập giữa kinh hoàng cuộc sống lây
Một buổi nhanh chân còn mấy nỗi
Vài hôm chậm bước đã bao ngày
Chiều buông xuống nhẹ nhìn cơn gió
Nhớ lại đời trông tựa áng mây..

LienNguyen
********
CHIỀU NGHIÊNG

Thu về lá rụng ngẫm buồn thay
Kỷ niệm chiều xưa cứ mãi đầy
Xóm cũ hao gầy cơn nắng đổ
Nơi này héo úa giọt mưa lây
Chìm trong nỗi nhớ từng giây phút
Trải giữa niềm đau với tháng ngày
Có những đêm buồn bên chén rượu
Nghe hồn lấp lửng chốn ngàn mây

Mùa Thu 31/3/16

Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016

NỖI NHỚ



NỖI NHỚ

Có những lần đau nhói quặn lòng
Xuân tàn hạ đến để rồi đông
Ngồi thương dáng mẹ chiều đan bóng
Đứng nhớ hình cha sáng lội đồng
Mấy chục thu tàn xa bếp mộng
Bao mùa lá đổ vắng dòng sông
Nhiều đêm lại thấy hồn chao sóng
Lệ ướt bờ mi đọng thấm dòng ./.


LCT
30/3/2016

Thứ Ba, 29 tháng 3, 2016

HỎI ĐÁ VÔ TRI


HỎI ĐÁ VÔ TRI

Cớ sao người mãi đứng nơi đây ?
Bỏ mặc trần gian lắm đọa đày
Nắng dãi yên thân nhìn thế sự
Mưa dầu tại vị mặc đời xoay
Nhân sinh gợi cảnh hồn sông núi
Tạo hóa ươm hình vọng gió mây
Lữ khách lặng thầm bên bệ ngắm
Cầu xin gì ở thạch nham này ./.

LCT
29/3/2016


BÀI HỌA :

HỎI LÒNG NHÂN THẾ
Xứ sở quê hương tôi ở đây
Mà sao tâm trí mãi đi đày
Trong niềm lo sợ người kia níu
Giữa nỗi ngỡ ngàng kẻ nọ xoay
Tổ Quốc tình yêu bừng sức sống
Bóng ma dục vọng ám mù mây
Hồn thiêng thắp lửa cho ngày mới
Thoát xác bay lên kiếp đọa này !
Lý Đức Quỳnh 29.3.2016 

***********

HỎI PHỔNG ĐÁ ( Vấn nghi )
( Lưu Thủy Đối )

Muốn hỏi ông nè mãi đứng đây ?
Ngàn năm có lẻ ... tại ai đày ?
Hay là tạo hóa luôn quy định ?
Hoặc bởi luân hồi sẽ chuyển xoay ?
Nếu đã chung tình cùng đất nước ?
Sao còn nặng nợ với trời mây ?
Thời gian vẫn cứ trầm ngâm vậy ?
Mấy độ Xuân Thu ở chốn này ?

Mùa Thu 29/3/16

Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

KHÔNG NGOA



KHÔNG NGOA

Kề bên đám tiệc chẳng hề mời
Cưới hỏi mươi lần đủ bạn ơi
Thiệp đỏ trao qua niềm nở đón
Thư hồng trả lại mặt mày tươi
Buồn khi gặp mặt nhếch môi ngó
Ghét tật nhìn nhau trợn mắt cười
Chẳng có khi nào lên tiếng hỏi
Cũng đành bấm bụng cắn răng chơi ./.


LCT
28/3/2016




BÀI HỌA :




CẦU TRỜI...

Mấy bữa mà ba đám cưới mời
Tiền thì cạn ống bạn tình ơi
Nhìn qua cánh thiệp lòng thêm héo
Ngó lại thân mình dạ kém tươi
Gạo cạn lưng nồi tâm chạnh xót
Tiền khô cháy túi miệng luôn cười
Mua tờ vé số lâm râm khấn
Lạy đất, Ông Bà trúng thử chơi !

Mùa Thu 28/3/16

Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016

VÌ ĐÂU ?


VÌ ĐÂU ?

Không ngờ vướng phải sự hàm oan
Vặt vãnh trên phây lắm chuyện bàn
Nghĩa bạn đong đầy ai dám bỏ
Ơn người nặng trĩu lẽ nào than
Sợi dây lỡ đứt còn mong nối
Tình cảm chia hai cũng khó hàn 
Thiết nghĩ nên cùng suy xét lại
Cho đời mãi đẹp chữ bình an ./.

LCT
27/3/2016


BÀI HỌA :
*******

VÌ ĐÂU ? ( Y Đề )

Chẳng biết ai người đã đổ oan
Thơ văn mấy mủng lại đem bàn
Tình ngay chẳng sợ lời mai mỉa
Ý đẹp đâu màng tiếng thở than
Xé nát lòng đau thành mảnh vụn
Rồi gom vết cắt để đem hàn
Làm ta chợt nhói từng cơn mộng
Giấc ngủ chưa tròn dạ bất an !

Mùa Thu 27/3/26

Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016

TÌM !!!



TÌM !!!
( Họa CÕI TÙY TÂM của Quỳnh Lý Đức )

Chẳng lẽ vùi thân sống ở đây
Trần gian bạc bẽo chốn lưu đày
Lưng còng gối mỏi kim tiền đảo
Chân chậm mắt mờ áo mão quay
Sáng mẻ cơm thừa mong lót dạ
Chiều lưng rượu cặn ấm lòng say
Sao còn mãi bới tìm vô hạn
Giết chết niềm vui giữa tháng ngày ./.


LCT
26/3/2016


BÀI XƯỚNG :
**********

CÕI TÙY TÂM

Vui sao có mặt ở nơi đây
Ai bảo trần gian chốn đọa đày ?
Muốn đến Tây Thiên tìm cực lạc
Phải về hạ giới thoát cuồng quay
Phóng tâm trôi mãi ngàn phương đắm
Thất niệm lăn hoài trọn kiếp say
Dẫu biết trang nghiêm chưa thấu tận
Khoan hòa thủ ý sống an ngày !

Lý Đức Quỳnh

Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2016

VỠ MỘNG



VỠ MỘNG

Mấy dặm sơn khê vỡ mộng trần
Nay về núp bóng cõi phù vân
Đời nghiêng có vợ lo tần tảo
Vận lỡ còn con đỡ nợ nần
Gánh nặng sông hồ cha mẹ gởi
Mang tình đất nước tổ tiên phân
Ngồi xem lũ trẻ khôn thành khốn
Đĩa lớn mâm to đứng chọn phần ./.


LCT
25/3/2016

Thứ Năm, 24 tháng 3, 2016

ĐỜI CHA



ĐỜI CHA

Quanh năm một bóng với con đò
Vất vả trăm bề vạn nỗi lo
Sớm nắng trầm tư dòng nước đục
Chiều mưa mặc tưởng cảnh thân cò
Sương buồn phủ kín miền trăng mộng
Gió lạnh bao trùm chốn khỉ ho
Gánh nặng còn nghiêng đời tạm bợ
Trần ai mỏi bước dẫm chân dò ./.

LCT
24/3/2016
BÀI HỌA :

ĐỜI MẸ
Thấp thoáng đằng xa một chuyến đò
In hình dáng mẹ có khi no
Bàn chân cát bụi phơi đồng lúa
Nhịp bước trần ai rũ cánh cò
Khắc khoải thèm nghe từng giọng nói
Đìu hiu muốn được những câu hò
Vòng tay ấp ủ tình thân mẫu
Biển rộng sông sâu chẳng thể dò..

LienNguyen
-
Thân mẹ
Không màng lặng lội với âu lo
Lận đận nuôi con mỗi chiếc đò
Những buổi mưa dầm buồn cánh vạc
Bao ngày nắng đổ rũ thân cò
Rừng thiêng mịt tối vùng chim hót
Nước độc lu mờ lối khỉ ho
Sắn cháo qua ngày còn đếm bữa
Đời mòn mỏi gối bước luôn dò
Nguyễn lâm 24/3/2016
GÃ CHÈO ĐÒ

Thư thả bên sông một bóng đò
Ngày thì ca hát tối nằm " ho " 
Khi say chén rượu cùng con nước
Lúc đắm vần thơ với cánh cò
Dẫu sóng xô bờ tâm chẳng quảng
Dù thuyền tách bến dạ nào lo
Đời người sớm nắng chiều mưa vậy
Gã vẫn điềm nhiên bước dẫm dò !

Mùa Thu 24/3/16

Đối họa cùng Lãng Quên

ÔNG LÁI ĐÒ

Thấp thỏm bên sông một bóng đò
Cơm chiều chưa có nỗi sầu lo
Con thơ bụng đói nằm rên rỉ
Vợ dại chờ ăn thẳng cổ cò
Chán buổi sông buồn khách lại vắng
Phiền hôm sóng dữ chủ ngồi ho
Chiều tan muốn bỏ về nhưng lại
Không thể nhấc lên nỗi cặp giò ./.

LCT
24/6/2016
Bài họa của Hà Thu

CHẠNH ĐÒ

Bẻ lái về đâu hỡi bóng đò
Chiều nay nước ngập chẳng buồn lo
Còn neo mải miết trời dông đó
Cứ mãi chèo thôi bước dẫm dò
Kẻo gió se luồn thân nhiễm lạnh
Rồi sương thấm giọt khiến mình ho
Dòng buông nổi sóng dùng con nước
Lỡ thủy triều lên rã cánh cò .. 
HT
********************

CHA VÀ CON
Nặng nợ con thơ-một chiếc đò
Đường trần trăm nẻo vạn điều lo
Đôi bờ qua lại ..dòng trong đục
Dãi nắng dầm mưa...mỏi cánh cò
Chống mỗi đêm ngày đâu dám mộng
Chèo hoài không nghỉ cũng quên ho
Mong ngày hai bữa nhà no ấm
Phải gánh oằn vai ,bước dẫm dò!

Trần Văn Phụng 
*******************

THƠ NGUYÊN NHẬT

ĐỜI CHA cực lắm với khoang đò
NHẠT NẮNG,GIÓ CHIỀU cũng ráng lo
KHÓC MỘT DÒNG SÔNG...đời mãi đục
MƠ HOANG-VỠ MỘNG...phận như cò!
GÓC ĐÊM thao thức ,THƠ VÀ RƯỢU
BẾN VẮNG thăng trầm,chỗ khỉ ho
CẠN Ý -DỐC CHIỀU ,đời giả tạm
PHÔI PHA chậm bước,mỏi đôi giò!

Thi Dao Pham 
25/3/16

Thứ Tư, 23 tháng 3, 2016

CẠN Ý


CẠN Ý

Có lẽ không còn đủ ý thơ
Đành thôi cũng chịu biết sao giờ
Cơ chi lúa gạo mình đem nấu
Hoặc giả kim tiền kiếm chút xơ
Chữ nghĩa nào đâu như lá cỏ
Văn chương chẳng phải giống cây cờ
Điều quân khiển tướng ra xung trận
Nghĩ thế nên lòng cứ vẫn vơ ./.


LCT
23/3/2016