VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 26 tháng 9, 2021

MÙA THU & KÝ ỨC

 MÙA THU & KÝ ỨC


Lại cảnh chiều buông ngõ nắng tàn
Em rời bỏ nghĩa bến lầm than 
Trời quê lặng gió sầu mưa đổ 
Cảnh mẹ buồn trăng dõi khói tràn
Có những hôm hờn thu lửa loạn
Hay từng buổi nhớ hạ vàng tan
Mà thương nẻo phố hoài giăng bẫy
Nghĩ cuộc đời ôi khổ ngút ngàn ./.

LCT 26/O9/2O21

Thứ Bảy, 25 tháng 9, 2021

MÀU TANG TRẮNG

 MÀU TANG TRẮNG


Những bóng người đi chẳng hẹn về
Thu vàng lá rụng cảnh buồn quê
Sầu hôm mẹ đứng nhìn ra ngõ
Sợ tuổi đời nghiêng cứ dõi lề
Gió vẫn lay mềm thân ngọn cỏ
Sương còn phủ kín mặt bờ đê
Trời xanh vẽ một viền mây trắng
Nhỏ đội vành khăn thấy não nề ./.

LCT 25/O9/2O21
BÀI HỌA :
*****
Mộng Hoài Nhân
TRỜI XA LÁ ĐỔ
Trời xa lá đổ mộng quay về
Quặn thắt trong lòng nỗi cảnh quê.
Lũng trắng sương mờ vương bụi cỏ
Ngày phai nắng nhạt phủ hoa lề
Đau sầu lắm nẻo chiều ngăn dặm
Trở ngại trăm đường lũ chắn đê
Ước được an bình xưa mở ngõ.
Dù cho vất vả cũng không nề.
Đà Lạt
Mộng Hoài Nhân
27/9/2021
*****
Phượng Phượng
TÌM TRONG KỶ NIỆM
Lòng em mỏi đợi bóng anh về
Cảnh vật mơ màng giữa nẻo quê
Chốn cũ vàng trăng chìm ngập lối
Đường xưa nhạt nắng vỡ chen lề
Thương chiều khói đọng vờn trên bến
Nhớ buổi sương tràn cuộn cuối đê
Mãi tiếc vòng tay lần dạo phố
Tìm trong kỷ niệm dạ nao nề/
Npp 25/09/2021
*****
Nguyễn Gia Khanh
TIẾNG CHUÔNG THỔN THỨC
Từ khi phố quạnh chẳng ai về
Vẫn nét thu sầu nhuộm nẻo quê
Ảnh cũ vầy tro nằm trước mộ
Đường xưa tủi mẹ ngóng bên lề
Đen sì bóng quỷ đêm chờ ngõ
Trắng dã tang lòng nhỏ lạc đê
Chạnh những hồi chuông sầu tức tưởi
Mà thương mắt lệ đã sưng nề.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Trần Đình Tấn
ĐỜI HIU QUẠNH
Dõi cảnh hồn bay cứ lượn về
Đi tìm Tổ nội hướng nhà quê
Mùi đau quyện ở bên đầu ngõ
Vị đắng còn bao giữa cửa lề
Phủ kín đường tang ngoài bãi động
Che đầy lối cỏ cạnh triền đê
Đời con quạnh quẽ ai nhìn ngó
Thấy buổi bình minh vẫn nặng nề
25/9/2021* thượng vĩ
*****
Thái Chung
VẾT SẸO THỜI GIAN
Thời gian ngóng đợi chẳng quay về
Để lại bao sầu lẫn thói quê
Mộng hải hà xưa còn giỡn trí
Cầu danh tộc sáng đã bung lề
Bao niềm ước nguyện chôn rìa biển
Bấy nỗi trông chờ gửi cạnh đê
Giữa cảnh cuồng quay vầy mất, được
Thì sao vết sẹo chả sưng nề.
0784 H,25/9/2021
Thái Chung
*****
Ánh Dương
GIÂY PHÚT CHẠNH LÒNG
Dù cho khổ cực cũng mong về
Gió lạnh mơ màng phủ chốn quê
Mãi sợ người đi mùa rụng lá
Hoài thương kẻ lại nắng rơi lề
Rồi trăng lẻ bóng trên bờ cỏ
Để ngõ riêng chiều giữa lối đê
Muốn sẽ cùng nhau tìm mộng đẹp
Mà ai hiểu được phải không nề
NKL 25 09 2021
*****
Nguyễn Tiến
Ở YÊN CHỖ
Từ khi dịch phát chẳng ai về
Kẹt ở đô thành lẫn chốn quê
Nẻo cũ dây chằng không tiếng chuyện
Đường xưa chốt mọc cả bên lề
Đau lòng những kẻ đang tìm lối
Thấu cảnh bao ngày giãn tại đê
Nhiễm loại vi trùng gây ác hiểm
Nhà thương nhỏ lệ mắt sưng nề .
* Nguyễn Tiến

Thứ Sáu, 24 tháng 9, 2021

TIẾNG THU

  TIẾNG THU


Những tiếng tơ đồng ẩn dụ thơ
Màu trăng huyễn hoặc dưới sao mờ
Đêm tìm cảm xúc cùng thi mộng
Sáng tiễn linh hồn giọt tửu mơ
Lạc cõi bồng lai tình nửa bến
Về nương cửa Phật nghĩa đôi bờ
Chân trời cố quận sầu muôn nỗi
Khoảng lặng đêm chìm giữa tiếng tơ ./.
                    
 LCT 24/O9/2O21


Thứ Năm, 23 tháng 9, 2021

VÀNG THU LÁ RỤNG

 VÀNG THU LÁ RỤNG

(Thuận nghịch độc)

Vơi đầy ngấn lệ mắt sầu cay
Cổ phố vàng thu lá rụng dày
Rời rã gió đêm choàng ngõ lướt
Vũ vần mây sớm thoảng mưa lay
Phơi sương buổi ướt lưng còng mẹ
Ủ nắng chiều thâm áo mỏng thầy
Thời thế đổi thay buồn số phận 
Lơi dòng tóc trắng bạc màu bay ...

Bay màu bạc trắng tóc dòng lơi
Phận số buồn thay đổi thế thời
Thầy mỏng áo thâm chiều nắng ủ
Mẹ còng lưng ướt buổi sương phơi
Lay mưa thoảng sớm mây vần vũ
Lướt ngõ choàng đêm gió rã rời
Dày rụng lá thu vàng phố cổ
Cay sầu mắt lệ ngấn đầy vơi ./.

LCT 23/O9/2O21

BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Gia Khanh
NỢ LÒNG CHỬA TRẢ
Vơi lệ dẫu ghìm vẫn đắng cay
Tháng năm vầy nợ gánh thêm dày
Rời chân thuở hạ mùa côi cút
Ngả bóng khi đời kiếp lắt lay
Phơi đó mộng này đêm xót dạ
Trả ai tình ấy chữ đau thầy
Thời lai chẳng trọn sầu nghiên bút
Lơi lả giấc chiều gió vút bay.
Đọc ngược :
Bay vút gió chiều giấc lả lơi
Bút nghiên sầu trọn chẳng lai thời
Thầy đau chữ ấy tình ai trả
Dạ xót đêm này mộng đó phơi
Lay lắt kiếp đời khi bóng ngả
Cút côi mùa hạ thuở chân rời
Dày thêm gánh nợ vầy năm tháng
Cay đắng vẫn ghìm dẫu lệ vơi.
Nguyễn Gia Khanh
*****
CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG
(Thuận nghịch độc)
Vơi cạn suối lòng nỗi đắng cay
Mắt hoen trào lệ thấm mi dày
Rời xa gót muộn phiền đêm bước
Mỏi mệt chân sầu nặng bóng lay
Phơi áo bạc màu thương nhớ mẹ
Kết hoa vàng sắc mến yêu thầy
Thời xuân lá rụng buồn xao xuyến
Lơi lả sóng chiều đuổi khói bay.
Nghịch
Bay khói đuổi chiều sóng lả lơi
Xuyến xao buồn rụng lá xuân thời
Thầy yêu mến sắc vàng hoa kết
Mẹ nhớ thương màu bạc áo phơi
Lay bóng nặng sầu chân mệt mỏi
Bước đêm phiền muộn gót xa rời
Dày mi thấm lệ trào hoen mắt
Cay đắng nỗi lòng suối cạn vơi/
NPP 23/09/2021
*****
THỜI VẬN MỚI
(Thuận nghịch độc)
Đọc thuận:
Vơi lệ ngấn dòng ấm mắt cay
Khẽ rung xào xạc lá chen dày
Rời dây bỏ chặn thông đường mở
Rộn phố chào mừng đón gió lay
Phơi nắng trước nhà vui thỏa mẹ
Đọc thơ bên cửa nhẹ lòng thầy
Thời hoa thắm rực trời mây sáng
Lơi lả bướm hồng bỡn cánh bay.
Đọc nghịch:
Bay cánh bỡn hồng bướm lả lơi
Sáng mây trời rực thắm hoa thời
Thầy lòng nhẹ, cửa bên thơ đọc
Mẹ thỏa vui, nhà trước nắng phơi
Lay gió đón mừng chào phố rộn
Mở đường thông chặn bỏ dây rời
Dày chen lá xạc xào rung khẽ
Cay mắt ấm dòng ngấn lệ vơi
Trịnh Hùng Tiến
*****
Xin họa:
Quá thì
Vơi cạn chén tình rượu chát cay
Hỏi thăm chừng nắng ngọn thưa dày?
Rời xa buổi ấy lời câu nệ
Ước hẹn đêm nào diệp lá lay
Phơi tóc vạt sầu lo phúc phận
Rụng hoa mùa lỡ ngại me thầy
Thời qua chẳng biết nào duyên nợ
Lơi lý mộng vàng bướm mãi bay
Nghịch
Bay mãi bướm vàng mộng lý lơi
Nợ duyên nào biết chẳng qua thời
Thầy me ngại lỡ mùa hoa rụng
Phận phúc lo sầu vạt tóc phơi
Lay lá diệp nào đêm ước hẹn
Nệ câu lời ấy buổi xa rời
Dày thưa ngọn nắng chừng thăm hỏi
Cay chát rượu tình chén cạn vơi
*****
Thái Chung
NIỀM XƯA
(Thuận nghịch độc)
Vơi nắng hạ tàn phượng xót cay
Cảnh xa càng nuối mộng mơ dày
Rời nghiên bút rã chiều hương thoảng
Dõi bạn trưa sầu giọt nhớ lay
Phơi dạ tỏ đời mang nặng nghĩa
Dưỡng ân ngùi trẻ đợi vui thầy
Thời ngơ ngố trải vầy năm tháng
Lơi giấc điệp rồi để gió bay.
Đọc ngược:
Bay gió để rồi điệp giấc lơi
Tháng năm vầy trải ngố ngơ thời
Thầy vui đợi trẻ ngùi ân dưỡng
Nghĩa nặng mang đời tỏ dạ phơi
Lay nhớ giọt sầu trưa bạn dõi
Thoảng hương chiều rã bút nghiên rời
Dày mơ mộng nuối càng xa cảnh
Cay xót phượng tàn hạ nắng vơi.
0782 H,23/9/2021
Thái Chung
*****

. XÓT THỜI XA
( Thuận nghịch độc )
Thuận :
Vơi cạn suối lòng buốt lệ cay
Sắn khoai bòn nhặt lúc sương dày
Rời đêm ngược bến nhìn heo hắt
Nổi gió xuôi thuyền gọi lắt lay
Phơi nắng hạ nồng phai áo mẹ
Cõng mưa ngày lạnh ướt vai thầy
Thời xuân sắc vội thầm ngơ ngẩn
Lơi lả buông chiều tóc bạc bay.
Nghịch :
Bay bạc tóc chiều buông lả lơi
Ngẩn ngơ thầm vội sắc xuân thời
Thầy vai ướt lạnh ngày mưa cõng
Mẹ áo phai nồng hạ sắc phơi
Lay lắt gọi thuyền xuôi gió nổi
Hắt heo nhìn bến ngược đêm rời
Dày sương lúc nhặt bòn khoai sắn
Cay lệ buốt lòng suối cạn vơi
Xuân Ngạn : 22.09.21

Thứ Tư, 22 tháng 9, 2021

NỖI BUỒN RIÊNG

NỖI BUỒN RIÊNG

Đôi cò trắng đẹp giữa đồng quê
Cảnh nước vờn chao lũ lại về
Gió vẫn mơ màng bên nẻo mộng
Trăng còn thổn thức cạnh bờ mê
Vì sao khói nhạt nhoà thôn cũ
Lại để người xa vắng ngõ kề
Những sớm mây ngàn đang dịch chuyển
Trông đời thảm họa thấy mà ghê ./.

LCT 22/O9/2O21.

Thứ Ba, 21 tháng 9, 2021

CÒN LẠI MỘT MÌNH EM

  CÒN LẠI MỘT MÌNH EM


Nó thẩn thơ buồn tiễn chị đi
Vành sô thấm đẫm lệ đêm vì
Cha vừa bỏ lại hương thầm kín
Mẹ phải mong tìm nghĩa cố tri
Để chuỗi ngày đau giày phố thị
Rồi muôn thuở vắng biệt kinh kỳ
Trông từng giọt nước hiên đời chảy
Giữa bóng đen dày hỏi đợi chi ./.

LCT 21/O9/2O21
BÀI HỌA :
*****
NƯỚC MẮT MÙA THU
Xa dần kỷ niệm lúc người đi..
Nẻo cũ mình em một bóng vì..
Khép cửa khi lòng đêm tử biệt
Khơi hồn thuở mộng sớm từ ly (xv)
Đời cay chẳng nhớ tình bao tuổi
Rượu đắng nào lo cảnh mấy kỳ
Được mất như làn hơi sót lại
Nên dòng lệ đẫm nói làm chi..
NPP 21/09/2021
*****
Tòng Trần
BỎ MÀ ĐI
Sao đành vĩnh biệt bỏ mà đi
Nhỏ biết gì đâu...cũng tại vì
Nhiễm bệnh do trùng bao kẻ thấy
Lây mầm bởi "vít" những người tri
Đời Cha vẫn khổ nhiều vô hạn
Số Mẹ còn đau cả mỗi kỳ
Hạnh phúc gia đình nay phải vỡ
Thôi đừng nhắc lại nữa làm chi..!
21/9/2021.
*****
Nguyễn Gia Khanh
BỂ KHỔ LÀ ĐÂY
Sầu lòng bởi phải tiễn ai đi
Vẫn những tang thương tủi bởi vì
Kiếp ấy rời lìa phơi mệnh vị
Tình này động chạm đến lương tri
Thêm đau thế thái còn đầy quỷ
Lại chạnh nhân gian tử chẳng kỳ
Bể khổ dồn đời vô nước bí
Đường trần bỗng ngẫm thở than chi.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Mộng Hoài Nhân
KHÓC NGƯỜI ĐI
Kinh hoàng thảm họa khóc người đi.
Với cảnh sầu lan lệ đẫm vì
Đã xót nên tìm câu Phật bảo
Đang buồn lại nhớ chữ Tiên tri
Thơ sầu bạn thả, đâu bờ bến
Bão nổi đời đau khó hạn kỳ.
Giải thoát, cành dương nhờ Mẹ vẫy.
Nghiêng nhà, đổ ngã mất còn chi.
Mộng Hoài Nhân.
21/9/2021
*****
Mồ Côi Tội Lắm....
Từ ngày phụ mẫu dẫn nhau đi
Sợ sệt con than khóc mấy vì
Đã rõ gia nguy đầy sóng gió
Còn bày tội nghiệt chẳng lương tri
Lê thê bóng tối trùm đời trẻ
Lã chã cơn mưa gọi hạn kỳ
Khốn khó giờ mình em độc phận
Đời đành ác với trẻ thơ chi
*****
Thái Chung
TRUNG THU VẮNG MẸ
Sao đành bỏ bé nỡ mà đi ?
Nặng gánh sầu thương cũng chỉ vì...
Cõi tạm đơn mình côi cút thể
Đêm huyền bếp lạnh thẫn thờ tri*
Buồn ân nghĩa đắm còn vương nợ
Xót nỗi người xa chẳng hẹn kỳ
Cảnh vắng hoang nhà thêm quạnh quẽ
Trăng rằm rọi sáng để mà chi?
0781 H,21/9/2021
Thái Chung
* Từ Hán - nôm: cảm giác(đau đớn).

Thứ Hai, 20 tháng 9, 2021

XÁM CẢ MIỀN QUÊ

XÁM CẢ MIỀN QUÊ 

Rã rượi tâm hồn cảnh khói nhang 
Đường quê nắng đổ giọt mơ màng
Trời xanh vẽ một viền mây trắng
Hẻm lặng khơi từng đóm lửa tang 
Sóng giữa đời chao sầu biển mộng 
Chiều bên ngõ rụng úa thu vàng
Ai ngồi khóc nỗi đời ly biệt
Lệ tiễn đưa buồn kiếp dở dang ./.

LCT 2O/O9/2O21

Chủ Nhật, 19 tháng 9, 2021

LÁ THU RƠI

LÁ THU RƠI


Họ vẫn chờ nhau cuối buổi tàn
Cha dìu mẹ bỏ bến trần gian
Nhà xưa nắng muộn rời khung cửa
Nẻo cũ người xa vắng nhịp đàn
Những tiếng chuông chùa thong thả vọng
Đôi hồi trống điểm hững hờ tan
Chiều thu đỏ úa hoàng hôn vỡ
Sóng lững lờ chao biển cuộn làn ./.

LCT 19/O9/2O21

BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
NGÃ BÓNG CHIỀU THU
Niềm đau nỗi khổ kiếp nhanh tàn
Để lại âu sầu cõi thế gian
Buốt cả trần ai buồn lỡ nhịp
Rầu bao cuộc sống não rơi đàn
Chia lìa phải chịu tình yêu vỡ
Cách trở nên đành nghĩa mộng tan
Ngã bóng chiều Thu nhiều hận tủi
Sầu cơn gió tạt thổi mây làn.
19/9/2021.
*****
Mộng Hoài Nhân
ĐANG CÒN THẢM CẢNH .
Buồn hiu hắt giữa độ thu tàn
Vẫn tỏa lan đều .Ngục thế gian !
Kẻ chết ,bi sầu rên ngõ chợ.
Người thiêu ,tiễn biệt kéo cung đàn .
Đau vùi, đã khóc hồi ly loạn
Nặng khổ đang sầu nỗi nát tan
Hãy cố lên trừ cơn khủng nạn.
Thuyền vui vững lái vượt theo làn.
Mộng Hoài Nhân.
*****
19/9/2021.
Sầu Riêng
NGÕ BIỆT THU
Ngàn thu cảnh đẹp đã phai tàn
Não nuột tâm sầu phủ thế gian
Nẻo vắng người đi đời lỗi phận
Ngày xanh kẻ tiễn nhịp sai đàn
Nao lòng xót cội chiêu hồn vãn
Ngự cõi đau trần ruổi bóng tan
Nhớ mỗi lần đưa lời niệm khẩn
Niềm vương tử biệt cứ theo làn.
Sầu Riêng: 19/O9/2O21
*****
VẦNG TRĂNG LẠNH
Nhìn đêm bóng nguyệt rã canh tàn
Nỗi khổ đau dày khắp thế gian
Kẻ giữa dòng thơ tìm nốt nhạc
Người bên chén rượu kiếm âm đàn
Vàng sân vạt cải chờ mưa tưới
Sẫm bến khung trời đợi gió tan
Những tiếng chuông rền bên cửa phật
Trầm nhang nhả khói cuộn theo làn /
NPP 19/09/2021
*****
Nguyễn Gia Khanh
CÁM CẢNH THU NÀY
Mùa thu dẫu đến chỉ như tàn
Chạnh quỷ đang đùa giữa thế gian
Ngẫm cảnh người không về lại phố
Buồn đêm nhạn cũng bỏ quên đàn
Đang cầu hợp lối sao đành rã
Mới hẹn chung đời đã phải tan
Tủi bé xa hoài cha lẫn mẹ
Nhìn ai lệ đắng chửa khô làn.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Thái Chung
NHẸ LÒNG ĐI !
Dầu thu ngưỡng mộ rốt hoa tàn
Cõi tạm nương nhờ thảy chính gian
Tủi dỗi mà chi rầu ý vận
Rồi day để nó lỗi cung đàn
Thôi đừng ruổi huyễn mơ còn nuối
Chớ mải ôm sầu mộng đã tan
Nhẹ nhõm lòng đi dù trắc ẩn
Làm cơn gió thoảng giữa mây làn.
0778 H,19/9/2021
Thái Chung
*****
Nguyễn Lợi
LÁ VÀNG RƠI
Đìu hiu bủa chụp tiết thu tàn
Ảm đạm khôn cầm cõi thế gian
Ngõ trúc vừa nghe tràn nhịp mõ
Thềm rêu chả thấy rộn cung đàn
Eo sèo phận phúc duyên từ biệt
Ắng lặng buôn làng cảnh hợp tan
Trống điểm ba hồi vang chín tiếng
Triều dâng sóng cuộn dở dang làn.
Song Nguyễn. 19 - O9 - 2O21.
*****
Đức Hải Nguyễn
TIẾNG THU BUỒN
Đêm thu tiếng mõ điểm canh tàn
Bóng ngả trăng mờ dọi thế gian
Một thoáng đời người từ cát bụi
Vài lơi nhạc khúc lỗi cung đàn
Bên đường lá úa chiều rơi đọng
Dưới bến mưa sầu buổi hợp tan
Ngõ phố nghe buồn con cú gọi
Lòng như buốt lạnh giữa sương làn.!
...
Đức Hải
*****
Van Tho Vu
Góp vui cùng huynh nhé
_____ ĐOÁ QUỲNH THƯƠNG _____
Quỳnh kia tối nở vội nhanh tàn
Để lạnh bao điều giữa thế gian
Mộng lỡ hờn treo sầu góc cổng
Màu phai rụng nát tủi cung đàn
Đâu cần bướm ngỏ vài canh đợi
Chả muốn ong vờn một bữa tan
Chỉ ước ngày thu hoài mãi đượm
Đừng như vạt gió thoảng bên làn
Van Tho Vu_20/09/2021__
*****
NIỀM VUI MỚI
Nhìn thu vẫn rực chẳng điêu tàn
Gỡ lệnh ban hành ở thế gian *
Cảnh cũ êm đềm luôn lạnh bóng...
Đường xưa vắng vẻ bỗng đông đàn...
Hay còn thấy Dịch người kinh hãi
Nếu phải ra ngoài mộng vỡ tan
Rộn rã thành đô và các nẻo
Tàu xe tấp nập cũng theo làn...
— Nguyễn Tiến
* Chỉ thị 16 — CN

Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2021

SÓNG GIÓ ĐỜI TA

SÓNG GIÓ ĐỜI TA

(Lưỡng đầu xà nghịch thiệt)

Khâu lá thu buồn lại khá lâu
Sầu đông rụng trắng bãi sông đầu
Đệ lau mắt xám chiều đau lệ
Đâu ngõ trưa vàng nắng đỏ ngâu
Bố khẽ than đời con bé khổ
Bầu ra khóc cảnh mẹ ba rầu
Mợ chê cảnh khốn còn mê chợ
Câu sống không bằng cái cống sâu.

LCT 18/O9/2O21

Thứ Sáu, 17 tháng 9, 2021

GÓC PHỐ NGẬM NGÙI

GÓC PHỐ NGẬM NGÙI


Người về nhặt lá thu phai
Còn ta vẽ lại hình hài tuổi thơ
Tiếng cười lật dưới cơn mơ
Niềm đau hiện hữu bên bờ thế gian

Bới trong những đống tro tàn
Tìm câu gian dối cơ man lọc lừa
Kiếm đầu ngõ gió mây đưa
Có còn bóng mẹ đang bừa buổi đông

Lục trong những khúc tơ đồng
Lối mòn xưa cẳng cha ông lấm bùn
Lật từng nhánh củi em đun
Để tìm thêm những nỗi buồn tháng năm

Ngược chiều kiếm nỗi xa xăm
Còn trong tia nắng nhọc nhằn lời ru
Kéo lê những lớp sương mù
Đã che giấu những kẻ thù xấu xa

Nhặt từng mảnh sớm phôi pha
Xếp trong chiều muộn vỡ oà niềm đau
Vạch rời mấy khoảnh trời ngâu
Để mong biết phép nhiệm mầu thực hư 

Đợi chiều vàng giọt nắng thu
Nhìn xem ngọn lửa phiêu du đời người
Nhìn con phố chẳng ai cười 
Khóc đồng loại bỏ cuộc đời ra đi ./.

LCT 17/O9/2O21
 

BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Gia Khanh
CHUYỆN ĐỜI ĐEN BẠC

Bên thềm đếm những phôi phai
Đường xưa ta nhặt dấu hài tuổi thơ
Ai còn chìm đắm trong mơ
Để ai thuyền mộng neo bờ dối gian

Đèn chong thức với canh tàn
Tình như cơn gió mơn man dối lừa
Nhẹ dường mảnh lụa đong đưa
Chẳng ôm đủ ấm bộn bừa giá đông

Đà hay khó vẹn chữ đồng
Vàng xưa ai nỡ hoài công hóa bùn
Hè sang lửa phượng dường đun
Cho hồn chẳng dứt nỗi buồn bao năm

Em về mày vẽ môi xăm
Còn thương thuở mẹ vú nhằn lời ru
Phồn hoa phố thị giăng mù
Để ai bạn hóa ra thù...xót xa.

Đêm sầu chén rượu sương pha
Lần theo kỷ niệm cho òa thơ đau
Ngoài thềm sùi sụt lệ ngâu
Mộng xưa đã nhạt gam mầu huyễn hư

Ru lòng tiếng hát thiên thu
Còn ôm gì nữa phù du kiếp người
Được thua...kẻ mất người cười
Cũng xin liệm xuống sông đời mà đi.

Nguyễn Gia Khanh
*****
PHỐ THU ĐÌU HIU

Em về buổi nắng chiều phai
Mùa thu áo trắng trang đài dáng thơ
Nụ cười xinh ánh mắt mơ
Dịu dàng em ngẩn ngơ nhìn thế gian

Vạt sương đêm ngõ gió tàn
Chẳng còn thấy cõi nhân gian dối lừa
Tiếng hò sâu lắng xa đưa
Nỗi buồn xưa với trâu bừa ruộng đông

Đời vui bên cảnh ruộng đồng
Mãi còn thấm nỗi mưa đông lấm bùn
Nhọc nhằn rơm rạ má đun
Cuộc đời vất vả mộng buồn quanh năm

Cuối chiều mắt ngó xa xăm
Buồn đêm mây trắng trăng rằm gió ru
Lối quê lơ lửng giăng mù
Tiếng tiêu rơi giữa đêm thù trôi xa

Bạc màu tóc trắng phôi pha
Những đêm xuân vẫn nhạt nhoà nỗi đau
Muộn phiền cùng giọt mưa ngâu
Những đêm thao thức muộn sầu ảo hư

Lối về én liệng trời thu
Vẫn còn mơ cõi mộng du kiếp người
Từ nay tắt hẳn tiếng cười
Chỉ còn em tiễn đưa người ra đi

NPP 17/09/2021
*****
Trần Đình Tấn
AI RƠI DÒNG LỆ

Nỗi buồn xuân sắc em phai
Còn anh mong muốn kéo dài tuổi thơ
Để cho hai đứa mộng mơ
Qua mau nỗi khổ bến bờ trần gian

Ngày thu cỏ héo cây tàn
Có ai đoán được gian nan lộc lừa
Vẫn là năm tháng đu đưa
Tiết Xuân sang Hạ cũng vừa Thu Đông

Vận đời cứ vậy xoay vòng
Tuổi thơ còn lại như chông với bùn
Phận này tựa chổi để đun
Tiếc thương chi với củi mùn tháng năm

Ta về cái cõi xa xăm
Để nghe nhè nhẹ đêm nằm mẹ ru
Ước mơ tỷ phú mịt mù
Lời cha có dạy mặc dù đã xa

Làm trai phải biết xông pha
Nếm mùi gian khổ xoá nhoà nỗi đau
Đừng như những giọt mưa ngâu
Ngưu Lang - Chức Nữ nhuộm mầu thực hư

Chiều nay giữa tiết mùa thu
Phố phường tĩnh mịch làm khu vắng người
Là nơi giãn cách tiếng cười
Ai rơi dòng lệ để đời mãi đi...

17/9/2021
*****
Thái Chung
RƯỢU VẦY THƠ

Canh tàn ánh nguyệt dần phai
Ẫm ờ chén tửu ngố hài vầy thơ
Lần trang kỷ niệm sảng mơ
Thương về thuở ấy cuối bờ nhân gian

Ngẩn ngơ giữa cảnh hoang tàn
Lắt lay bởi kẻ dại man gạt lừa
Ai mang số phận đẩy đưa
Để cho kiếp hẩm phứa bừa sầu đông

Thân cò lặn lội giữa đồng
Dầm mưa nắng dãi tắm giông vấy bùn
Hàn đông ruột nóng dường đun
Sướng đâu chẳng thấy nẫu buồn quanh năm

Dạ đau như thể kim xăm
Càng thương nhớ mẹ thuở nhằn Người ru
Tái tê có mắt như mù
Thấu đâu mẹ tủi chẳng thù kiếp xa

Canh đời đắng ngậm sầu pha
Buồn xa vắng mẹ ngập òa nỗi đau
Lệ nhòa ngỡ giọt mưa ngâu
Càng thêm rả rích phép mầu ảo hư

Ham gì nắng đẹp trời thu
Sức tàn đâu mải lãng du hỡi người
Chát chua vẫn cố gượng cười
Cũng xong một kiếp giã đời để đi...

0776 H,17/9/2021
Thái Chung

Thứ Năm, 16 tháng 9, 2021

ÔNG SỢ

ÔNG SỢ 

(Lưỡng đầu xà nghịch thiệt)

Ma tối lạ đường dẫn mối ta
Là ông chỉ sợ đám lông à
Đón môi nó tặng nàng đôi món 
Ra cảnh anh chờ chị rãnh ca 
Lỏng cối nên rời xa lối cổng
Già nhân phải bỏ vắng dân nhà
Mối xưa đã mấy lần mưa xối
Gia phó bao mùa để gió pha ./.

LCT 16/09/2021

Thứ Tư, 15 tháng 9, 2021

ĐÊM TRẦN THẾ

ĐÊM TRẦN THẾ

( Thuận nghịch độc )

Đêm chìm ngõ lặng phố mờ sao
Lễ thánh cầu hôm biệt tiễn chào
Thềm rụng khói hương vùi nến đỏ
Cửa tràn sương gió đẩy mây cao
Thêm đau mẹ xót tâm sầu đọng
Gánh khổ bà cay mắt lệ trào
Mềm héo cảnh hoa tàn bướm rũ
Êm nào chẳng thấy mãi mòn hao ...

Hao mòn mãi thấy chẳng nào êm
Rũ bướm tàn hoa cảnh héo mềm
Trào lệ mắt cay bà khổ gánh
Đọng sầu tâm xót mẹ đau thêm
Cao mây đẩy gió sương tràn cửa
Đỏ nến vùi hương khói rụng thềm
Chào tiễn biệt hôm cầu thánh lễ
Sao mờ phố lặng ngõ chìm đêm ./.

LCT 15/O9/2O21
BÀI HỌA :
*****
Phượng Phượng
ĐÊM LẠNH
(Thuận Nghịch độc)
Đêm lạnh ngõ mờ phố lặng sao
Hỡi nhân tình nhé gặp nhau chào
Thềm lơ lửng khói lồng trăng nhạt
Mộng ngẩn ngơ hồn lộng núi cao
Thêm bước mỏi đời chăn gối rã
Lại vui tìm cuộc ái ân trào
Mềm thu nắng muộn ngày anh nhớ
Êm lắng chuyện tình mối hụt hao
Nghịch
Hao hụt mối tình chuyện lắng êm
Nhớ anh ngày muộn nắng thu mềm
Trào ân ái cuộc tìm vui lại
Rã gối chăn đời mỏi bước thêm
Cao núi lộng hồn ngơ ngẩn mộng
Nhạt trăng lồng khói lửng lơ thềm
Chào nhau gặp nhé tình nhân hỡi
Sao lặng phố mờ ngõ lạnh đêm /
NPP 15/09/2021
*****
Vĩnh Long
ĐÊM TRẮNG ĐÊM
Thuận nghịch độc
thuận
Đêm buốt cảnh mờ lối nhạt sao
Bến sang nào đợi bỏ quên chào
Thềm hiên chán bởi tìm to rộng
Cổng ngõ chê vì đọ thấp cao
Thêm mãi tủi buồn duyên ứ đọng
Cõng luôn sầu đắng lệ tuôn trào
Mềm thôi tóc rũ đời phai mộng
Êm hết phận tàn nghĩa hụt hao

Nghịch
Hao hụt nghĩa tàn phận hết êm
Mộng phai đời rũ tóc thôi mềm
Trào luôn lệ đắng sầu luôn cõng
Đọng ứ duyên buồn tủi mãi thêm
Cao thấp đọ vì chê ngõ cổng
Rộng to tìm bởi chán hiên thềm
Chào quên bỏ đợi nào sang bến
Sao nhạt lối mờ cảnh buốt đêm
Vĩnh Long
*****
Nguyễn Gia Khanh
ĐÊM TÌNH MUỘN
Đêm vắng bậu đành chẳng nhớ sao ?
Chạnh ta vì tiếng lả lơi chào
Thềm bên thuở ấy tình dâng trọn
Hạ cuối trăng này bóng vút cao
Thêm ngại kiếp sầu vai lạnh thấm
Lại khơi hồn tủi lệ hoen trào
Mềm môi dỗ cảnh buồn thu ngóng
Êm ái hết rồi mộng hớt hao.
Đọc ngược :
Hao hớt mộng rồi hết ấm êm
Ngóng thu buồn cảnh dỗ môi mềm
Trào hoen lệ tủi hồn khơi lại
Thấm lạnh vai sầu kiếp ngại thêm
Cao vút bóng này trăng cuối hạ
Trọn dâng tình ấy thuở bên thềm
Chào lơi lả tiếng vì ta chạnh
Sao nhớ chẳng đành bậu vắng đêm.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Thái Chung
ÉO LE
(Thuận nghịch độc)
Đêm tịnh ngõ buồn cảnh vắng sao
Tiếng ai dường cũ giọng quen chào
Thềm khuya lặng gió buồn chia lẻ
Nghiệp bé neo nhà ngượng với cao
Thêm đắng giọt sầu chan nỗi tủi
Xót dư lòng lạnh thấm châu trào
Mềm tơ nhện thả thầm ao ước
Êm ái nhạc tình mộng chớ hao.
Đọc ngược:
Hao chớ mộng tình nhạc ái êm
Ước ao thầm thả nhện tơ mềm
Trào châu thấm lạnh lòng dư xót
Tủi nỗi chan sầu giọt đắng thêm
Cao với ngượng nhà neo bé nghiệp
Lẻ chia buồn gió lặng khuya thềm
Chào quen giọng cũ dường ai tiếng
Sao vắng cảnh buồn ngõ tịnh đêm.
0774 H,15/9/2021
Thái Chung

Thứ Ba, 14 tháng 9, 2021

NGÀY CUỐI NĂM

 NGÀY CUỐI NĂM

(Thuận nghịch độc) 


Buông gánh nợ tình nghĩa vắng xa
Đó hôm từ biệt mẹ không nhà
Buồng im lặng tiếng chờ anh hỏi
Ngõ quạnh hiu chiều thấy chị qua
Suông ý trải lòng hoang phố lạnh
Phẳng đêm chìm cảnh úa trăng tà
Cuồng tâm nén hận ghìm đau đớn
Chuông gióng hẻm sầu lệ giọt pha.


Pha giọt lệ sầu hẻm gióng chuông
Đớn đau ghìm hận nén tâm cuồng
Tà trăng úa mộng chìm đêm phẳng
Lạnh phố hoang lòng trải ý suông
Qua chị thấy chiều hiu quạnh ngõ
Hỏi anh chờ tiếng lặng im buồng
Nhà không mẹ biệt từ hôm đó
Xa vắng nghĩa tình nợ gánh buông ./.

LCT 14/09/2021

Thứ Hai, 13 tháng 9, 2021

NHỮNG BÓNG MA

NHỮNG BÓNG MA

Người đi bỏ lại nắng thu vàng
Những bóng ma buồn mộng ngổn ngang
Giấu lệ sầu bi cùng bản ngã
Nhìn cơn thống khổ giữa dân làng
Đêm hoàn vũ chẳng lời kinh sấm
Buổi hoá thân nào nhịp mõ vang
Họ vẫn điềm nhiên nằm dưới lửa
Chờ tro nguội sẽ tới thiên đàng ./.

LCT 13/O9/2O21
BÀI HỌA :
**********
Hữu Thiên
CHỢT TỈNH
Đã hết còn không buổi hẹn vàng
Hay là vật đổi chuyến về ngang
Ngồi nghe cuộc thế chìm trong lửa
Thấm tiễn hồn ma bỏ vội làng
Hạ ngỡ mai này mang biển nắng
Thu nhìn mộng ấy vỡ niềm vang
Buồn thân xác gửi miền tro bụi
Thử mấy người khoe cưỡi địa đàng..!
NL13/09/2021
**************
PHỐ ĐÌU HIU
Trước cổng đìu hiu dãy lá vàng
Em về nắng nhạt khói lùa ngang
Ngồi nghe ngọn gió ru đầu biển
Lại nhớ bờ tre ngả cuối làng
Những dạo thu buồn âm sóng vọng
Bao chiều bến lạnh tiếng còi vang
Vòng tay mẹ ấm ngày thơ trẻ
Vẫn phải tìm trong cõi địa đàng/
NPP 13/09/2021
*************
Tòng Trần
ĐẪM LÁ VÀNG
Lệ đổ chiều Thu đẫm lá vàng
Thân hờn xác tủi phận sầu ngang
Trùng lây tận nẻo buồn muôn xã
Vít nhiễm cùng nơi khổ vạn làng
Hủy diệt con người đưa "lũ" chiếm
Tiêu tùng mạng sống đẩy "bầy" sang (xv)
Dù cho giãn cách toàn dân chịu
Dẫu phải lìa xa tránh địa đàng.
13/9/2021.
****************
Nguyễn Gia Khanh
NHƯ LÀ HOANG MẠC
Tựa buổi cuồng phong rũ lá vàng
Thương đời dịch dã cứ chèn ngang
Ngùi khi liệm xác nào hương lửa
Ngẫm phận làm ma chẳng xóm làng
Trước cảnh xa lìa tro bụi tiễn
Trong giờ vĩnh biệt tiếng còi vang
Đường xưa phố cũ dường hoang mạc
Quỷ ngóng từng phiên đợi dẫn đàng.
Nguyễn Gia Khanh
****************
BẾN LỞ
Đã phải rời xa giấc mộng vàng
Ôm sầu bởi gặp lắm điều ngang
Quên tình đượm ngỡ mây choàng núi
Bỏ nghĩa nồng như nắng nhuộm làng
Dẫu cảnh mưa nguồn liên tiếp dội
Hay chiều sấm biển chập chờn vang
Đâu làm thắm được mùa thu rũ
Chỉ thấy tà vây quỷ chặn đàng
Vĩnh Long
***************
HỒN MA BẤT HẠNH
(Hoạ bài thơ NHỮNG BÓNG MA của anh Thạch Hãn)
Xót cảnh người đi nhạt nắng vàng
Oan hồn vất vưởng bến đò ngang
Chim buồn nghẹn hót từ đầu ngõ
Hoa vữa tàn hương đến cuối làng
Trống mõ im lìm không tiếng động
Chuông kèn lặng lẽ chẳng lời vang
Chờ thiêu quặn thắt lòng bao kẻ
Một nắm tàn tro gửi địa đàng
Nguyễn Hùng
13.9.2021

Chủ Nhật, 12 tháng 9, 2021

TÓC MAI SỢI VẮN SỢI DÀI

TÓC MAI SỢI VẮN SỢI DÀI

(Thuận nghịch độc) 

Mai huệ héo tàn lối bọc bao
Gió mưa sầu cảnh mẹ đông vào 
Hài cong chị nhớ ngày xuân tiễn
Gối lẻ em hờn buổi mộng trao
Phai dấu để chiều mơ thắm liễu
Nhạt hương rồi sớm hẹn tươi đào
Cài then chặn cửa ngồi im lặng
Ai trách chẳng buồn phận kết giao.


Giao kết phận buồn chẳng trách ai
Lặng im ngồi cửa chặn then  cài
Đào tươi hẹn sớm rồi hương nhạt
Liễu thắm mơ chiều để dấu phai
Trao mộng buổi hờn em lẻ gối
Tiễn xuân ngày nhớ chị cong hài
Vào đông mẹ cảnh sầu mưa gió
Bao bọc lối tàn héo huệ mai ./.

LCT 12/O9/2O21