VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 12 tháng 5, 2016

LẠI CHUYỆN BÌNH THƠ



LẠI CHUYỆN BÌNH THƠ

(Cùng các thi hữu)


Người không hiểu luật lại bình thơ
Cắc cớ thời nay thật khó ngờ
Khốn nỗi thi Đường chưa sạch cản
Khó lòng Lục bát chửa trơn cơ
Vào trang dạo thử văn nào thấy
Cuộn xuống tìm xem chữ mịt mờ
Chỉ có đăng hình , chia xẻ bậy
Vậy mà cũng dám dạy đời ư ?


LCT
12/5/2016

BÀI HỌA :

Vui thơ giải sầu

Người chưa nắm bắt mới mò thơ
Dễ hiểu mà thôi chẳng bất ngờ
Cứ nghĩ bình nhiều rồi rõ nhé
Cho rằng viết mãi cũng thông cơ
Buồn thân vẫn học hoài tăm tối
Xót phận còn com cứ phủ mờ
Hãy thoáng tâm hồn vui mới chính
Dù cho học lõm mỗi vần ư..!

Nguyễn lâm
12/5/2016

************

Thái Hưng 🎻🌺🎵🍒🎼

TIỂU NHÂN ...♨

( NĐT nguyên vận )

Những kẻ ngu mà cứ luận thơ
Người quân tử cũng thấy không ngờ
Tài cao chẳng chỗ đường thi thố
Đức trọng không còn ngõ triển cơ
Cụt ngủn vài câu bình nghĩa tối
Dông dài mấy chữ lộ tâm mờ
Ngài khoe của nợ trời đâu khứng !
Lũ cẩu đang chờ chực biết ư...🎻🌺

Thái Hưng

*******************

Nguyễn Phong 
LẠI CHUYỆN BÌNH THƠ
( góp vui cùng bác)

Chuyện xảy ra nhiều với bạn thơ 
Nhiều hôm phát bực lẽ không ngờ
Ra điều biết rộng "như này lỗi"!
Cứ vẻ đi nhiều "phải thế cơ."
Ngó lại thì ra vần chửa sáng
Nhìn qua mới hiểu ý lu mờ
Ngựa non háu đá thường như vậy
Gẫy cẳng sưng đầu mới thấm ư?!

Nguyễn Phong

************

Thứ Tư, 11 tháng 5, 2016

THAN TRỜI



THAN TRỜI

Tụi nó ăn no tấu đủ trò
Công trình bạc tỷ lắm thằng lo
Ngoài khơi biển chết mùi xông gió
Cửa bếp tôm tươi nướng sập lò
Mấy mảnh đất cằn phơi nắng đỏ
Cả vùng ruộng hạn trắng bờ mo
Miền Tây thiếu nước đành treo vó
Một lũ dân đen chập choạng mò ./.


LCT
11/8/2016

Thứ Ba, 10 tháng 5, 2016

LẦN CUỐI NGHE EM (Ltđ)


Tung hoành trục khoán
(Thôi em hãy giữ màu hoa úa
Kỷ niệm ngàn năm một cuộc đời)
"Trích trong MÀU MÁU TIGON của Thâm Tâm"
*****
LẦN CUỐI NGHE EM (Ltđ)

THÔI thế từ đây mộng đã rời
EM về bỏ lại mảng chiều rơi
HÃY trao đôi mắt nhìn nhau để
GIỮ lấy bàn tay nở nụ cười
MÀU nắng nhạt nhòa hôm tiễn biệt
HOA hồng rã rượi lúc buông lơi
ÚA bờ môi đắm lần sau cuối
KỶ NIỆM NGÀN NĂM MỘT CUỘC ĐỜI ...

LCT
10/5/2016
*****
BÀI TỰ HỌA :
*****
VỀ ĐI

THÔI hãy về đi đếm rã rời
EM đừng vắt kiệt lệ lòng rơi
HÃY cho đôi má hồng thêm phấn
GIỮ mãi làn môi đượm tiếng cười
MÀU áo ôm hồn mây cuộn gió
HOA cài mượt sóng tóc bay lơi
ÚA đêm mộng khuyết vàng trăng nhớ
KỶ NIỆM NGÀN NĂM MỘT CUỘC ĐỜI ./.

LCT
10/5/2016

Thứ Hai, 9 tháng 5, 2016

MỜI EM





MỜI EM

Mời em mạnh dạn bước vào đi
Khoảnh khắc yêu đương nghĩa lý gì
Nửa ngợm nửa người hai đứa biết
Đôi lòng đôi ngã một lần ghi
Hồn trăng đọng giữa lằn chăn chiếu
Dấu ái loang bên rãnh lỡ thì
Nhắm mắt buông xuôi chờ định mệnh
Canh tàn rượu cạn tiếc mà chi ./.


LCT
9/5/2016

Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2016

NHỚ !




NHỚ 

Lộng ánh trăng khuya nửa khuyết vàng
Nghe làn gió xoáy chợt lùa ngang
Nhìn mây rã cánh trôi đầu núi
Thấy mộng bay qua bến địa đàng
Bóng nhạn nghiêng mình chao cõi vắng
Cơn sầu lã ngọn quấn hồn hoang
Lòng đêm trắc ẩn buồn lai láng
Nhớ cuộc phiêu lưu thiếp với chàng ./.


LCT
8/5/2816


BÀI HỌA :

MONG
Từng cơn gió nhẹ lá thu vàng
Nghịch cảnh dòng đời dẫu trái ngang
Những tưởng niềm tin nơi cõi thế
Ngờ đâu ước vọng chốn thiên đàng
Đường tơ mãi bám sầu vương ngập
Gối mộng đang chờ nghẹn vỡ hoang
Khoảnh khắc gần nhau sao bỡ ngỡ
Tình mong đã gửi đến bên chàng..
LienNguyen

Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2016

LẠM BÀN CHUYỆN THƠ



(Cảm tác sau khi đọc bài anh Nguyễn Đắc Thắng trưng cầu ý bạn bè bàn về việc có nên viết đường luật theo thể TUNG HOÀNH TRỤC KHOÁN không cho nên tôi có bài thơ sau để góp vui đồng thời bày tỏ cảm nghĩ của mình )
««««««»»»»»»»
LẠM BÀN CHUYỆN THƠ
(Ltđ - đv)


" TUNG HOÀNH TRỤC KHOÁN " lỗi gì đâu
Lại phải chờ xem mọi thỉnh cầu
Vẫn chỉ đôi dòng thơ biến tấu
Cũng là mấy chữ đứng đầu câu 
Người xây ý tưởng mong xuyên thấu
Kẻ muốn văn chương sớm cạn bầu
Thiết nghĩ tâm hồn không một mẫu
Xin đừng bắt họ viết như nhau ./.

LCT
7/5/2016

Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016

CƠN MƯA HẠ



CƠN MƯA HẠ

Cơn giông giữa hạ chớp xanh lòe
Mấy luỹ tre già bặt tiếng ve
Nắng cực lâu ngày nay vỡ nghẻ
Mưa dầm mấy bữa nước tràn khe
Trên giường mụ vợ cười the thé
Dưới đất thằng cha xỉn rượu nhè
Nước tới trôn rồi sao bỏ nhẻ
Ai cười mặc họ đéo thèm nghe ./.


LCT
6/5/2016

BÀI XƯỚNG :

CƠN MƯA ĐẦU HÈ
Tác giả: Tau Dotrong

Sấm vang chớp giật đã lòe lòe
Mà lũ ve sầu cứ vẻ ve!
Lộp độp đá rơi còn chũm chọe
Lao xao gió nổi vẫn kè kè
Trời đang tích bão gây hừng hực
Đất phải gia cương chống nhoét nhè
Đắp ổ , nhùng nhằng không chuẩn bị
Bờ tràn , sái sẫm chớ kêu nghe ./.

Bắc giang 04/5/2016

Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016

LỖI HẸN



LỖI HẸN
Tung hoành trục khoán - độc vận
"Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền" (Thơ Hàn Mặc Tử)
«««««»»»»»


VƯỜN mộng người đi bỏ trống miền
AI ngồi chải tóc dưới hàng hiên
MƯỚT làn gió mỏng đêm không tiễn
QUÁ đẹp hồn trăng chẳng ước nguyền
XANH mảng mây chìm dây khói quyện
NHƯ dòng tóc cuộn sợi còn nguyên
NGỌC lan trắng muốt mùi lưu luyến
LÁ TRÚC CHE NGANG MẶT CHỮ ĐIỀN ./.

LCT
5/5/2016
*****
BÀI TỰ HỌA 
***

XA VẮNG

VƯỜN cũ giờ xa vắng một miền
AI về lặng lẽ đứng ngoài hiên
MƯỚT trên đôi mắt sầu miên viễn
QUÁ nửa hồn đêm mộng chửa nguyền
XANH ngọn trầu mơ vôi trắng quyện
NHƯ bờ môi thắm bạc trinh nguyên
NGỌC lan khép nép còn lưu luyến
LÁ TRÚC CHE NGANG MẶT CHỮ ĐIỀN ./.

LCT
5/5/2016

Thứ Tư, 4 tháng 5, 2016

LẠI KHUYÊN


LẠI KHUYÊN
(Nđt)


Hôm rồi vợ bảo nghĩ mần thơ
Ví phỏng đời như những cuộc cờ
Chớ phải đem lòng say mộng vỡ
Đừng nên để dạ vướng tình mơ
Đường thi hủy diệt hồn trăng lỡ
Nét chữ càn phăng mảng nguyệt mờ
Giết những đêm chìm đau nhịp thở
Không còn lịm giữa ánh chiều lơ ./.


LCT
4/5/2016j

Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016



CÒN MAY

Kẹt giữa vách tường hỏi trốn đâu
Bài thơ cắc cớ nhận thêm sầu
Ân tình bạn hữu nào ai thấu
Nghĩa tận ông trời biết cũng lâu
Một nhát dao dài như mã tấu
Lằn roi định mệnh lướt qua đầu
Không ngờ lại bị đời bêu xấu
Tưởng chết may mà vết chẳng sâu ./.


LCT
3/5/2016

Thứ Hai, 2 tháng 5, 2016

PHÚT TẠ TỪ



PHÚT TẠ TỪ
Tung hoành trục khoán Gcđ- độc vận
"Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ "(thơ HMT) 
«««««»»»»»


NGƯỜI đến tìm ta dưới nguyệt mờ
ĐI về đọng lại cả trời mơ
MỘT đêm nhớ để không còn nhớ
NỬA buổi chờ thôi sẽ hết chờ
HỒN lịm men... nồng quên giấc trở
TÔI vùi chén rượu ...nhat tình thơ
MẤT nhau mới thấy ngày hoang vỡ
MỘT NỬA HỒN TÔI BỖNG DẠI KHỜ


LCT
2/5/2016
Kèm theo nguyên bản bài thơ của Thi Sĩ Hàn Mặc Tử
để xác định hai câu thơ dùng ở đây là chính xác

Lòng Trắc Ẩn 
December 30th 2010, 1:54 pm


Những giọt lệ - Hàn Mặc Tử
*********
Trời hỡi, bao giờ tôi chết đi? 
Bao giờ tôi hết được yêu-vì 
Bao giờ mặt nhật tan thành máu 
Và khối lòng tôi cứng tợ si

Họ đã xa rồi khôn níu lại 
Lòng thương chưa đã, mến chưa bưa... 
Người đi, một nửa hồn tôi mất 
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ

Tôi vẫn còn đây hay ở đâu 
Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu 
Sao bông phượng nở trong màu huyết 
Nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu 
(Xem link bên dưới)

Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2016

CẠN THƠ



CẠN THƠ
Nđt

Nắng phả hồn thơ cũng cạn dần
Ao lòng giữ được có vài phân
Từ khi chớm nở ươm từng vận
Đến thuở tàn phai rã bội phần
Mộng mỗi trăng buồn đi vớ vẩn
Mơ chiều khói nhạt lã bàn chân
Chờ nhau chạm nỗi đời gay cấn
Biết phải tìm đâu giữa bụi trần ./.


LCT
01/05/2016

Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2016

LỜI THÌ THẦM



Chùm thơ thời sự

LỜI THÌ THẦM

Vợ bảo ! Anh à nghĩ viết thơ
Ngoài kia cá chết ngập đôi bờ
Rừng xanh bọn quỷ đang nương náu
Biển bạc quân thù lại vét vơ
Khúc ruột miền Trung đau xé thịt
Đồng bào cả nước rã rời cơ
Lòng như lửa đốt vui sao nỗi
Khi đứng nhìn lên bóng ngọn cờ ./.


««««««»»»»»»

XÓT XA

Cá chết ruồi bu chúng nó ngồi
Một vùng biển ngập đủ mùi hôi
Chồng đang đợi vợ lời trăn trối
Mẹ đứng nhìn con trống một hồi
Vũng Áng mai nầy gang thép nổi
Quê mình dạo đó xác người trôi
Miền Trung bất chợt chìm tăm tối
Cả lũ vô lương cũng thiếu mồi ./.

«««««»»»»»

SẼ CÓ MỘT NGÀY

Sẽ có một ngày ngập núi xương
Hồn oan dân Việt dạt bên đường
Lòng đau oán hận quân đầy tớ
Dạ thắt căm thù bọn bất lương
Đổi mới xây nhà cho phía giặc
Canh tân mở cửa chúng chia phường
Biên cương hải đảo còn đâu thấy
Chỉ có quân tàu lộng bốn phương ./.

«««««»»»»»

CHỚ LẠM BÀN

Thế giới văn minh miễn cãi bàn
Ta thì dốt chữ vẫn làm quan
Con cha đợi đấy chia thành lớp
Cháu chú đừng lo xếp đủ làn
Học vị không cần ai bảo đảm
Văn bằng khỏi sợ cứ khai man
Chờ khi có lệnh lên thay tướng
Sự thật nào đâu phải nói càn ./.

LCT
30/4/2016

Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2016

NƯỚC MẮT ĐỜI EM



NƯỚC MẮT ĐỜI EM

Trăng treo nửa mảnh bên thềm
Em ngồi chải mái tóc đêm phủ phàng
Vuốt từng sợi bám trái ngang
Gỡ từng mảnh vỡ bẽ bàng đời nhau


Mắt đêm đọng những giọt sầu
Vườn khuya lạnh bởi mưa ngâu gió mùa
Thuyền ai thả mái chèo khua
Dòng sông bến vắng sương lùa trắng phau

Quanh vườn ngát tỏa hương cau
Chợt nghe vị đắng của trầu lá xanh
Tơ duyên như sợi chỉ mành
Trói đời nhau dạo mong manh theo về

Nghĩ đời cũng lắm nhiêu khê
Tình chưa đủ ấm câu thề đã phai
Bến quen sóng vỗ miệt mài
Đôi bờ cát trắng đá chai nằm lì

Người rằng gỗ đá vô tri
Sao không thử hỏi có gì cho nhau
Thức khuya mới thấy lòng sầu
Ở lâu mới biết góc sâu lòng người

Cuộc đời tựa nắng chiều rơi
Vàng phai lối cũ khung trời tím loang
Bóng mây phủ bến địa đàng
Đêm nhìn trăng lặn miên man xé lòng

Ngậm ngùi bóng chiếc phòng không
Đời như cơn gió phiêu bồng lãng du
Non xanh một đám mây mù
Tình em tựa mảnh trăng lu sắp tàn

Gối đầu lên gió miên man
Nằm nghe sóng vỗ mây ngàn lướt trôi
Trăm năm duyên phận lỡ rồi
Giờ đây đắng chát bờ môi héo tàn

Bến tình sóng dữ triều lan
Làm thân con gái như làn gió rong
Chiều qua nắng ấm mây hồng
Giờ đây vắng ngắt mưa phong kín trời

Lửa lòng tắt buổi xuân rơi
Từng đêm mắt ướt bên đời lẽ loi
Cắn môi để bớt nghẹn lời
Đau từng vết cắt đêm bồi hồi xa ./.

LCT
29/4/2016

Thứ Năm, 28 tháng 4, 2016

MỪNG BẠN


MỪNG BẠN
(Viết tặng Lý ĐứcQuỳnh )

Nói thật nào mong nhận thiệp hồng
Biết vì cách núi với ngăn sông
Tình xa mấy nẻo nhưng lòng ấm
Nghĩa lại đôi nơi dạ vẫn nồng
Đứa ở chân trời chưa hẹn gặp
Thằng thì góc bể chẳng hề trông
Ngày vui cưới chàu xin chia xẻ
Những nét thơ xinh đáng vạn đồng ./.

LCT
BỤI THỜI GIAN
28/4/2016
BÀI HỌA:

VUI ĐÓN THƠ MỪNG

Trời xa,gói ghém biết bao nồng
Nhờ mạng,mở đường nối cách sông
Chữ nghĩa thay lời trao bạn hữu
Bài thơ mượn ý gởi tin hồng
Cho niềm vơi nhẹ lòng mong gặp
Bớt nỗi nặng oằn phút đợi trông
Đêm quạnh còn nghe hương lửa ấm
Ủi an lữ thứ tiếng tơ đồng !
Lý Đức Quỳnh
28.4.2016