VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2015







CUỘI CHÁN TRẦN GIAN

Cõi trần lắm kẻ bán mua gian
Biệt xứ Cuội ta ngự quảng hàn
Khép nép gốc đa buồn vọng cảnh
Ngập ngừng bến mộng chẳng kêu than
Trung Thu sao sáng mừng con trẻ
Tháng Tám đèn giăng bọn lớn bàn
Trống giục Lân say chìm nổi bánh
Cái nào cũng bự cỡ trăng tan ./.


LCT
28/9/2015

BÀI HỌA :

HỘI RẰM THỜI NAY


Đến hội trăng rằm ở thế gian 
Cần chi chú Cuội tận cung hàn 
Mây mưa thuở trước còn ca cẩm 
Trăng gió bây chừ hết oán than 
Điện đóm lập lòe giăng khắp phố 
Quà nong lủ khủ chất đầy bàn 
Trò điêu lợi dụng niềm vui trẻ 
Ai dám đập bình để vỡ tan ! 


Lý Đức Quỳnh 
Đồng Nai 27/9/2015

Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015



KHÓ
( Tiệt hạ & Độc vận )

Thật sự ta đâu muốn nói gì...?
Nhưng đời lắm chuyện có nhiều khi...
Mắt trong chẳng lẽ vờ đui nhỉ ?
Tai thính nên chăng giả điếc thì...
Đồng nghĩa đó là óc vị kỷ
Bằng lòng cái gọi khối vô tri...
Bao đêm mãi nát đầu suy nghĩ
Bởi lẽ không ưa uốn lưỡi vì...


LCT
26/9/2018

Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015

THU MỘNG




THU MỘNG
( Phép phiến đối )

Mặt nước hồ thu cứ lững lờ
Trăng chiều gợn bóng quyện dòng tơ
Làn mây đảo cuộn theo hồn gió
Tiếng nhạc vang trong nẻo phố mờ
Cánh nhạn chao say vầng nguyệt vỡ
Câu kinh vọng giữa giáo đường mơ
Ta miên man đếm tình dang dở
Thấy dấu chân ai bước hững hờ ./.


LCT
24/9/2015

ĐẶT LỜ

(Độc vận)




Giữa đám rong rêu đặt cái lờ

Mưa tràn cỏ mọc nhện giăng tơ

Ông kia cuốc xẻng vun bờ lở

Mụ nọ leng đao vén bụi mờ

Rã rượi người kêu kênh đã vỡ

Bồn chồn kẻ bảo nước tràn mơ

Đêm nay mới thấy lòng hăm hở

Vội vã cho qua buổi tối hờ ./.




LCT

24/9/2015

Thứ Ba, 22 tháng 9, 2015

VÚ SỮA



VÚ SỮA

Vú sữa căng tròn mọng ít thơm
Tuy nhiên giống quý mới ham dòm
Già không leo nỗi nên đành ngắm
Trẻ lại muốn trèo để được ôm
Kẻ nọ bày mưu mua giá rẽ
Người kia tính kế đợi thời chôm
Tai to mặt lớn còn mê mẫn
Thấy trợn mắt nhìn tựa đói cơm ./.


LCT
22/9/2015

Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2015

Chùm thơ mừng THƯỢNG THỌ 1



Chùm thơ mừng 
THƯỢNG THỌ 1

Vài tháng nữa thôi chìn chục rồi
Bạn bè không biết tưởng đùa chơi
Trời cho mắt sáng tâm minh triết
Thiên phú tai nghe trí tuyệt vời
Khổ nỗi thơ tình còn cháy bỏng
Buồn thay ân ái đã tàn hơi
Nhiều khi thấy cuộc đời vô vị
Nghĩ lại lòng đau đến rã rời ...
---------------------
THƯỢNG THỌ 2


Sắp sửa leo lên chín chục rồi
Ngẫm buồn thân phận cái thằng tôi
Con hai mấy đứa vui muôn hướng
Vợ bốn năm đôi sống nửa vời
Tháng tận một mình đơn độc bước
Năm cùng riêng bóng lẻ loi chơi
Sớm hôm bầu bạn cùng thi phú
Chờ đợi ngày lên gác cổng trời ...
---------------------------
TÌNH BẠN

Chín chục nhưng tâm vẫn sáng ngời
Ấm tình khi bác ghé nhà chơi
Đường khuya lạnh lẽo cơn mưa ướt
Ngõ vắng im lìm ngọn gió khơi
Thuở nọ hai người luôn sát cánh
Giờ đây đôi ngã lại xa vời
Gặp nhau qua mấy vần thi phú
Như thế xem ra cũng thuận thời ./.
-----------------------

CHỜ

Lại buồn tớ chẳng muốn vui chơi
Ngẫm nghĩ vài hôm chín chục rồi 
Bè bạn leo mây ngồi vọng cảnh
Riêng ta cưỡi đất đứng trông trời
Nợ nần vay mượn chưa đền trả
Duyên phận xin cho tính lỗ lời
Bỏ tiếc nên chi còn nấn ná
Lưng còng gối mỏi phải chờ thôi ./.

LCT
20/9/2015

Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

THU CẢM





THU CẢM
( Phép phiến đối )

Nghiêng chiều lá đổ ngập đầy sân
Vạt nắng hoàng hôn chết lịm dần
Trăng mộng mơ luồn say ngõ quạnh
Chuông chùa đổ nhịp giữa thu phân
Sao ngơ ngẩn đứng soi hồ vắng 
Trống giục liên hồi lộng gió ngân
Hương bưởi nồng nàn quanh lối cũ
Bước ai về trĩu nặng đôi chân ./.


LCT
19/9/5015


Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2015

BƯỞI MỌNG



BƯỞI MỌNG

Bưởi chín căng phồng hết mủ non
Trái sai da bóng nước căng tròn
Chồng khen ngọt lịm màu da nõn
Vợ nói thơm lừng cái núm thon
Lũng lẳng chùm treo to cuối ngọn
Đung đưa mấy trái bé con con
Có người thích chí se đầu nón
Nắm chặt đưa mồm nút bảo ngon ./.


LCT
23/8/2015

Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015

CHUYỆN HÀNG XÓM






CHUYỆN HÀNG XÓM

Lãi nhãi vài câu vói tới trời
Vợ chồng quen thói chửi liền hơi
Vừa nghe mở miệng ông đào bới
Mới thấy hở mồm mụ xáo bươi
Vặt vãnh trong nhà moi thả chợ
Lằng nhằng dưới bếp vét đem phơi
Làng trên xóm dưới đều hay biết
Có bữa lên cơn " CỦA " cũng mời...

LCT
17/9/2015

Thứ Tư, 16 tháng 9, 2015

Chùm thơ viết về Mùa Thu






Chùm thơ viết về Mùa Thu
THU SẦU
( Thủ vĩ ngâm )

Hiu hắt lòng đêm với gió thu
Ngoài hiên sương trắng quyện giăng mù
Trăng say bến nước hồn chưa tỉnh
Mây đắm góc trời mãi mộng du
Tiếng nhạc chiều hoang rơi lặng lẽ
Câu thơ tối vắng thả bay vù
Nắng mưa một mảnh đời nho nhỏ
Hiu hắt lòng đêm với gió thu ./.
-------------------------------
TIẾNG THU


Xào xạc vườn thu chiếc lá bay
Chiều hoang lơ lững bóng trăng gầy
Khúc chuông ngân vọng bên trời vắng
Nhịp trống đổ dồn giữa nắng say
Mặt nước hồ yên lùa gợn sóng
Làn mây mơ ngủ gió vờn quay
Tiếng tiêu sầu muộn buồn man mác
Ai thả lời ru buổi cuối ngày ./.
----------------------------
THU TÀN

Thu sắp tàn rồi em ở đâu ?
Chiều hoang mây trắng dệt cung sầu
Trăng mơ gió dạt hồn thơ lắng
Nước biếc mưa lùa điệu nhạc sâu
Tiễn biệt người đi khi nắng hạ
Chia lìa kẻ ở buổi trời ngâu
Đường tơ mấy sợi giăng muôn nẻo
Tình lỡ trăm năm một nhịp cầu ./.

LCT
16/9/2015

Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015

MẮT THU




MẮT THU
( Tam đối - Giao cổ đối - Bát láy - Độc vận )

Trăng đêm thổn thức phía sau hè
Gió tối thì thầm trước bụi tre
Lãng đãng mưa ngâu lùa lá hẹ
Lướt vườn dâu thấp thoáng sương che
Nhà bên khe khẽ lời cô bé
Phố cuối ồn ào tiếng ngựa xe
Lặng lẽ tao nhân tìm bóng mẹ
Vu vơ mặc khách ngắm trăng thề ./.


LCT
15/9/2015

Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015

NHẠT NHÒA



NHẠT NHÒA
( Tiệt hạ )

Nào biết người ta lại nghĩ gì ?
Dòng đời bạc bẻo có nhiều khi...
Chê cơm kén cá tìm nhau để...
Bủa lưới giăng câu cũng chỉ vì ...
Xóm cũ trăng tàn không ý vị
Sông buồn bến lạnh chằng còn chi...
Tình trăm năm ngã màu sương khói
Tựa áng mây trôi thế vậy thì ...


LCT
14/9/2015

Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2015

TÌNH LỠ



TÌNH LỠ
( Bát tiểu đối , Giao cổ đối , Độc vận )

Cây sầu lá rụng bướm còn đeo
Nợ có duyên không nghĩa bọt bèo
Tháng đợi năm chờ xa mấy nẻo
Vắng đôi bờ bến hẹn thuyền neo
Mây hờ hững gió xôn xao réo
Mộng lỡ làng trăng đắm đuối theo
Tình lỡ nhịp yêu thương níu kéo
Oái oăm đời nghiệt ngã cheo leo ./.


LCT
13/9/2015

Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2015






CHUYỆN ĐỜI XƯA
( Thơ vui cuối tuần )


Lắng tai nghe tiếng trống kêu tòm
Lật đật ra ngoài ghé mắt nom
Thấy mụ ngồi trên khênh kiệu đỏm
Còn cha dưới cáng giọng chua lòm
Mấy thằng con nít chê quan dổm
Cả bọn chăn trâu nói ả xồm
Thiên hạ mấy tầng theo lõm bõm
Có chi mô rứa lại ưa dòm ...


LCT
12/9/2015

Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2015

KHÔNG !





KHÔNG
***°***

KHÔNG có tiền ta vẫn cứ bay
KHÔNG ai ngăn nỗi trái tim này
KHÔNG quên đêm với vần thơ ẩm
KHÔNG bỏ ngày cùng cuộc tỉnh say
KHÔNG nhớ , không thương , không mộng tưởng
KHÔNG hờn , không giận , không mơ mây
KHÔNG em đời cũng dài vô tận
KHÔNG có tiền ta vẫn cứ bay ./. 


LCT
11/9/2015








Thứ Năm, 10 tháng 9, 2015

PHÚT THĂNG HOA




PHÚT THĂNG HOA

Dồn hơi hít mạnh nhả tràn ra
Khói loãng chơi vơi phủ kín nhà
Hồn tựa thuyền trôi trên mặt biển
Tâm như sóng cuộn dưới chân phà
Khi say thế sự xanh trong mắt
Lúc tỉnh trần gian bạc dưới da
Chẳng có niềm vui nào bất tận 
Thôi thì một phút cũng thăng hoa ./.

LCT
10/9/2015