VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2019

KHÔNG CÒN AI

KHÔNG CÒN AI


Đã biết người đi chẳng hẹn về
Nên buồn mãi đọng bến chiều quê
Dòng kênh vẫn đợi thuyền chao sóng
Mặt biển còn mong nước vỗ lề
Để gió thôi hờn trăng ngõ mộng
Cho ngày khỏi hận bóng đời mê
Rồi mai giữa lối sầu hoang hoải
Bước mỏi còn đâu những cận kề ./.

LCT 14/12/2019
BÀI HỌA :
*****
Dinh Tuan Minh
 MỘT MÌNH
Thuyền đi lỗi hẹn chẳng quay về
Bến đợi âu sầu giữa nẻo quê
Tủi nụ mai vàng phai trước ngõ
Buồn hoa phượng đỏ rũ bên lề
Dòng sông phẳng lặng người thôi đắm
Mặt biển êm đềm nẫu hết mê
Cảnh mãi đìu hiu sầu ngập lối
Còn ta quạnh quẽ thiếu vai kề
Đinh Tuấn Minh
*****
Tòng Trần 
CHẲNG MONG
Người đi biệt xứ chẳng mong về
Bỏ nghĩa quên tình lạc chốn quê
Nỡ bạc hồng nhan rời biển sóng
Đành xa thục nữ dứt truông lề
Bên đời đã mất nhiều canh mộng
Cạnh kiếp sao tìm những nẻo mê
Biết.. sẽ rồi đây ghìm hận tủi
Nào mơ trở lại thắm môi kề.
14/12/2019.
*****
Dư Âm
 HẰNG MONG...
Người đi chẳng hẹn lúc nao về,
Khắc khoải bao lần giữa miệt quê!
Bữa lại trông lòng kênh nổi sóng,
Ngày qua dõi nước biển xô lề!
Bên thềm lắm buổi hoài mơ mộng,
Cạnh ngõ đôi hồi cứ mẩn mê!
Những dạo đông tràn trông cảnh vắng,
Hằng mong mỏi được sánh vai kề!!!
*****
Hữu Thiên 
PHẢI ĐÀNH
Nhiều khi đợi mãi ả không về
Lại những đêm chờ lẻ bóng quê
Có buổi em còn say cuộn bão
Là hôm hắn bị đẩy qua lề
Thương phần của nợ nằm hoang phế
Dỗi ánh trăng lồng bỏ lạnh mê
Kẻ ấm người mơ thì cũng mặc
Đành xem tụi nó lẳng lơ kề🤣🤣
NL14/12/2019
*****
Phung Phan
 CHỜ NHAU
Chờ nhau biệt xứ mãi không về
Đợi kẻ rong tìm khắp cõi quê
Vỡ nguyện đìu hiu dù biển sóng
Tàn theo ủ rũ hoặc trăng lề
Hôm từ đã biết canh sầu mộng
Buổi biệt sao còn nỗi nhớ mê
Khác khoải đông hàn khuya lạnh lẽo
Người đi lỡ dở gối manh kề
Phung Phan
*****
Hoàng Hải 
KỶ NIỆM NGÀY NAO
Cảm xúc ngày nao bỗng lại về
Cho hồn gửi gió lộng trời quê
Và mang tận chỗ người yêu đến
Để chạm vào nhau nỗi nhớ kề
Dạo bản hành vân mùi mẫn hát
Nghe bài vọng cổ khẽ khàng mê
Mà như giữa dạ ngàn con sóng
Vỗ cả niềm riêng cuộn mép lề.
Hải Hoàng
*****
Đình Diệm 
BUỔI ẤY NGƯỜI ĐI
Người đi buổi ấy chẳng quay về
Lặng lẽ sầu mong nhạt nắng quê
Nước chảy sông xưa thuyền vẫn mộng
Mây về bến cũ dạ hoài mê
Bao mùa phượng nở tình vương lối
Mấy độ tàn thu nghĩa giữ lề
Ngẫm lại thương ngày xuân ấm lạnh
Men thề rượu hẹn ánh trăng kề
HƯƠNG THỀM MÂY 14.12.2019
*****
Loan Nguyen
 MÙA ĐÔNG KHÔNG ANH
Hình như gió trở đợi đông về
Cảm nỗi riêng lòng dạ nhớ quê
Vẫn đó làn mây vờn giữa lối
Còn đây ánh nguyệt phủ bên lề
Nghiêng chiều lá đổ vườn thu đọng
Ngã bóng mưa tràn bến hạ mê
Cứ để mùa xuân chờ trước ngõ
Rồi ta sẽ được sánh vai kề/
NPP 14/12/2019
*****
Nguyễn Kiều Loan
 TÀN MỘNG
Có môt người đi mãi chẳng về
Để lòng ngóng đợi tại miền quê
Thêm mùa lúa nữa vàng ven lối
Trọn mảnh sương kia trắng cạnh lề
Mỗi buổi mưa tràn qua ngõ lịm
Bao ngày rượu đắng ủ hồn mê
Niềm mơ chẳng trọn chiều đang bước
Phải dặm lòng quên chuỗi cận kề
NKL 15/12/19
*****

CHÊNH CHAO
Chàng đi chẳng nói bữa mô về
Chắc lão giong thuyền ngược nẻo quê
Bởi mến bà Tư nhà cạnh bãi
Vì say ả Tám ngõ ven lề
Nhiều hôm ngỡ quẩn do còn mộng
Lắm buổi như cuồng tại đã mê
Thiếp dỗi lò than hoài rực lửa
Mà sao lại vắng cảnh môi kề
Đinh Vĩnh Long
*****

Bài đối hoạ
TÌNH ẢO QUAY VỀ
Bất chợt người nơi cõi ảo về
Vui dòng xướng hoạ chẳng còn quê
Tình anh tưởng đã mòn bao lớp
Nghĩa chị ngờ như mỏi bấy lề
Bỏ tiếng thơ buồn quanh cõi mộng
Cho dòng rượu đắng giữa đời mê
Giờ đây lắng đọng từng câu chữ
Cạn ý chờ nhau mỗi buổi kề ./.
LCT 14/12/2019

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019

CHỜ EM

CHỜ EM


Ngọn gió luồn sâu giữa hẻm chiều
Khung trời một thuở chớm lòng yêu
Tình xanh tận mắt chìm sao biển
Tuổi mộng cùng đêm vỡ sóng triều
Tiếc bởi vô tình thân lựu ngã
Thương vì bất chợt mẫu hồng xiêu
Giờ đây lối cũ vàng hoa rụng
Mỗi buổi chờ em nhớ thật nhiều ./.

LCT 13/12/2018

BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Phượng phượng
SƯƠNG CHIỀU

Buồn thơ thẩn ngắm mảng sương chiều
Một phút chao lòng rộn chữ yêu
Vỡ vụn buồng tim hồ nổi sóng
Cuồng sôi giọt máu tựa dâng triều
Bên bờ cánh nhạn vờn mây đảo
Cạnh bến con thuyền ngả hướng xiêu
Chỉ có mình em ngồi đếm tuổi
Mà nghe nỗi nhớ quá ư nhiều/
NPP 13/12/2019

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

NỢ ĐỜI

NỢ ĐỜI


Chẳng thiếu mà sao nợ vẫn đòi
E rằng nghịch lý hãy chờ coi
Thằng gian bỏ mạng vì chơi búa
Lũ cướp vùi thây tại dở chòi
Ghét kẻ côn đồ ưa gạ gẫm
Ghê thằng tục tử khoái mò moi
Rồi đây chết cũng thành ma quỷ
Nghiệt ngã vòng quay trúng phải  giòi ./.

LCT 13/12/2019

BÀI HỌA :
*****
VÌ ANH ĐÃ HỨA

Vì anh đã hứa để em đòi
Biết chuyện xin tiền thật khó coi
Lại mỗi chiều trông ngồi ở gác
Rồi bao buổi đợi đứng bên chòi
Đôi lần gặp gỡ bàn tay nắm
Những dạo xa rời ánh mắt moi
Quả đúng tình yêu là tuyệt mỹ
Thì sao lại ví tựa mo giòi/

NPP 13/12/2019

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

NỖI ĐAU

NỖI ĐAU 


Giữa ánh đèn đêm một biển sầu
Trăng tà khuất dạng đã từ lâu
Vần thơ chẳng xoá mùa thương cũ
Chén tửu nào quên chuỗi mộng đầu
Cuộc lữ xoay chiều manh vải vá
Canh đời chuyển vận đáy quần khâu
Niềm mơ cũng chết dần theo tuổi
Để những ngày vui lịm xuống cầu ./.

LCT 11/12/2019
BÀI HỌA :
*****
Hà Ngân​
 Y Đề
Ai thả vào đây những nỗi sầu
Như là thấm đậm đã từ lâu
Buồn kia vẫn đọng làm thâm mắt
Nhớ đó còn vương phủ bạc đầu
Nhặt hết tro tàn đem đi ghép
Gom từng kỷ vật để ngồi khâu
Rồi khi thảng thốt ta nhìn lại
Ủa ! Chỉ là đem nước đổ cầu .
Nganha
*****
Loan Nguyen​
 XÓT XA
Buồn hiu hắt bởi mộng đêm sầu
Lối cũ trăng tàn lặn đã lâu
Chẳng dễ nào quên mùa hạ cuối
Và luôn mãi nhớ mảnh duyên đầu
Thương vùng kỷ niệm còn ta vá
Nhớ biển ân tình chỉ bé khâu
Một bóng hào quang màu huyễn hoặc
Vừa chao đảo cuốn giữa tinh cầu/
NPP /11/12/2019
*****
Đinh Vĩnh Long​
 NGHẸN NGÀO.
Tàn canh ngóng bạn giữa u sầu
Tủi hận theo về đã quá lâu
Cứ tưởng rồi phai niềm mộng cũ
Nào hay chẳng nhạt mối duyên đầu
Đêm hàn trách dỗi tình kia dệt
Buổi lạnh chê hờn nghĩa ấy khâu
Cảnh vẫn xoay vòng theo tuế nguyệt
Mà sao phận mãi bám chân cầu
Đinh Vĩnh Long

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2019

VŨNG LẦY NHÂN THẾ

VŨNG LẦY NHÂN THẾ


Cảm thấy đời dơ tựa vũng bùn
Ta - Người phí cả một đời vun
Vườn cây lũ bọ đòi chia chác
Rẫy lúa bầy sâu phỉnh hạp hùn
Lắm bữa chân giường đôi mọt rỉa
Bao lần giữa chiếu cặp bồ hun
Sầu chen khoảnh mắt buồn vô tận
Lại nghĩ tình như mảnh cuốc cùn ./.

LCT 09/12/2019
BÀI HỌA :
*****
Hà Ngân
 Y Đề
Lỡ gót chân sen đã vấy bùn
Sau lần đổ vỡ lại bồi vun
Hôm kia Nở nọ đem gạo góp
Bữa đó Phèo kia xách đĩa hùn
Chẳng bạc cháo hành xong cũng ngủ
Nhiều tiền hải vị để rồi hun
Mèo hoang xuống phố làm ca sĩ
Đã thế còn rao lý sự cùn .
Nganha
*****
Tòng Trần
 ĐAU ĐẦU
Hoài mơ tước vị phải thân bùn
Giẫm đạp lên người để kiếm vun
Của lẫm xài dư còn tịnh góp
Đồ kho xực đủ vẫn mưu hùn
Ăn nhiều ấm cật mồm luôn ngửi
Uống khủng no lòng miệng mãi hun
Việc nước nào lo toàn quỷ dữ
Nhà riêng mấy dãy chỉ dân cùn
09/12/2019.
*****


XÓM CHỢ

Nhìn quanh cứ tưởng cái ao bùn
Bước thẳng vô quầy gạo đống vun
Chổ nọ hàng tôm thằng quản ghé
Bờ kia quán bưởi gã trai hùn
Chê bà bán thịt nào ai liếc
Ghét ả buôn chè chẳng đứa hun
Tiếng dữ đồn xa mình cũng sợ
Vì quân xóm chợ dã tâm cùn/

NPP 09/12/2019

Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2019

TẢN MẠN CÙNG ĐÔNG

TẢN MẠN CÙNG ĐÔNG

(Thuận Nghịch Độc)

Thuận :

Mưa đổ lối chiều bến lạnh đông
Trắng đen màu nhuộm phố mây lồng
Dừa xanh bóng quyện hồn trăng nước
Lụa đỏ mây choàng cảnh núi sông
Xưa mộng gối sầu khơi rượu đắng
Cũ hoa chùm gởi chớm xuân nồng
Thừa hương chút nghĩa tình thôn xóm
Trưa vắng bãi đời biển cạn nông ...


Nghịch :

 Nông cạn biển đời bãi vắng trưa
Xóm thôn tình nghĩa chút hương thừa
Nồng xuân chớm gởi chùm hoa cũ
Đắng rượu khơi sầu gối mộng xưa
Sông núi cảnh choàng mây đỏ lụa
Nước trăng hồn quyện bóng xanh dừa
Lồng mây phố nhuộm màu đen trắng
Đông lạnh bến chiều lối đổ mưa ./.

LCT 07/12/2019
BÀI HỌA :
*****
BẾN LẠNH NGÀY ĐÔNG

Con thuyền lạnh giữa bến mùa đông
Những buổi hoàng hôn gió quyện lồng
Lặng lẽ sương lùa ôm mặt nước
Êm đềm nắng gợn xoã dòng sông
Mùi hương nước mặn tràn hơi ấm
Sắc nắng chiều hoang ngập lửa nồng
Cánh nhạn say cùng mây huyễn ảo
Nên nào biết được cảnh đời nông/

NPP 07/12/2019

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2019

SÓNG ĐÊM

SÓNG ĐÊM


Lãng đãng ven sông tiếng sóng trào
Đầu bờ nước cuốn chảy lao xao
Hơi men nghiện ngập lần mò đến
Cuộc mộng chênh chao tiến bước vào
Để kẻ sầu đời nâng mẹt rượu
Cùng người hận nợ níu mâm chao
Câu kinh niệm phật đầu chùa vẳng
Góc chiếu tanh hôi cặm cụi đào ./.

LCT 05/12/2019
BÀI HOẠ :
*****
Loan Nguyen
 MƯA ĐÊM
Vườn khuya lặng tiếng bỗng mưa trào
Cảnh vắng đêm dày những xuyến xao
Sóng vẫn nhồi âm từ biển đến
Tình đang chuyển nhịp ở tâm vào
Im lìm bến lạnh con thuyền đẩy
Quạnh quẽ sông buồn ngọn gió chao
Nửa bóng trăng tàn treo cuối bãi
Nằm lơ lửng cạnh mé kinh đào/
NPP/05/12/2019
*****

BÊN SONG

Bên song gió rét cuộn dòng trào
Giữa ngõ mù dầy thấy xuyến xao
Bởi cảnh thèm thuồng luôn ghé đến
Do thân nghiện ngập vẫn tìm vào
Buồn đời hỏi kẻ ôm chai dạo
Chán số vời người giữ hũ chao
Lặn lội rìa chừa nghe gõ mõ
Con kênh bẩn thỉu cũng đòi đào.

Củu Long Giang. 5/12/2019

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2019

ĐỘC ẨM

ĐỘC ẨM


Đêm ngồi độc ẩm có mình ta
Giữa ánh đèn khuya thưởng ngoạn trà
Chán cảnh nhân tình luôn giễu cợt
Chê miền thế tục mãi dèm pha
Vì đâu hắn lại bày mưu quỷ
Chỉ tại thằng quan vẽ kế tà
Chuyện ở gian trần ôi ngán ngẫm
Thiên đường một xó đủ loài ma ./.

LCT 04/12/2019
BÀI HỌA :
*****

Hoàng Hải 

BUÔNG



Ai nào hiểu thấu được lòng ta
Mỗi buổi trầm tư nhấp ngụm trà
Sợi nhớ phân luồng nên nghĩa tủi
Cung đàn gãy nhịp để dòng pha
Nhìn sao cuối Hạ buồn thân nẫu
Dõi nguyệt đầu Thu xót cảnh tà
Cõi tạm dường như hoài giả dối
Thôi đành vĩnh biệt khoẻ đời ma.

Hải Hoàng 
*****
Loan Nguyen
MỘT KHOẢNG TRỜI ĐÊM

Một khoảng trời đêm chí có ta
Vần thơ quyện lẫn với hương trà
Trăng buồn đảo mộng quanh vườn chiếu
Gió nhạt xoay chiều giữa lối pha
Gác bỏ niềm đau chiều nắng ngập
Tìm quên nỗi nhớ buổi mưa tà
Khoanh vùng kỷ niệm trong tiềm thức
Vẫn biết manh đời vạn bóng ma/

NPP 04/12/2019
*****
Đinh Vĩnh Long
CHẬP CHỜN

Đã hẹn nhưng nàng chẳng nhớ ta
Lòng ngơ ngẩn đợi đắng ly trà
Hay là tại nẫu bên làng chế
Chẳng lẽ do chàng cạnh xóm pha
Lạnh lẽo sầu khơi hờn cảnh úa
Đìu hiu tủi gợi dỗi trăng tà
Buồn nơi ước nguyện sao nhiều quỷ
Giận nẻo tâm tình cũng lắm ma



Đinh Vĩnh Long

*****

Củu Long Giang

TỰ SỰ


Xin người hãy ở lại cùng ta
Thưởng thức mùi thơm đậm của trà
Tại rỗi hai người đang hỏi rót
Do nhàn bốn vị cũng tìm pha
Nào lo bữa sớm làn mưa hửng
Chớ nghĩ lần khuya mảnh nguyệt tà
Những lúc âm thầm thân độc ẩm
Sao đời vắng lạnh ngỡ hồn ma.



Củu Long Giang. 4/12/2019

*****

Hằng Quỳnh
ĐỘC KHOÁI
Đêm nằm tính sổ kiếp đời ta
Cái khoái chung thân chỉ có trà
Rượu phải xoay vòng theo lít,xị
Đàn thì phối nhịp đủ rê,pha
Ban mai một ấm chào dương khởi
Xế xẩm vài chung tiễn nắng tà
Giản dị cũng qua ngày đoạn tháng
Giàu nghèo chết xác cũng tiêu ma.
Hằng Quỳnh 4/12/2019
*****
Nguyễn Phượng
MÌNH TA
Xa người nỗi nhớ quặn lòng ta
Gác lạnh phòng đơn chỉ với trà
Bởi phận đùa trêu sầu vội rót
Do đời cợt diễu tủi liền pha
Niềm tin vụn vỡ khi chiều lặng
Khát vọng rời tan lúc nguyệt tà
Cảnh cũ riêng mình đang đối ẩm
Than hờn nẻo ái gặp nhiều ma
Nguyễn phượng
*****
Dư Âm
HỤT HẪNG...!
Vỡ mộng nên giờ chỉ có ta,
Buồn ngơ lặng lẽ với chung trà!
Không thèm để ý ai đùa giỡn,
Cũng hết nghe lời kẻ cợt pha!
Giận những loài ngông bày chước quỷ,
Và bao loại hách vẽ mưu tà!
Gian trần tới dạo đành suy ngẫm,


Hụt hẫng do vì đủ thứ ma!!!

*****
Nguyen Dac Thang
ĐỘC ẨM
Độc ẩm canh dài ngẫm với ta
Đèn khuya đối ảnh ngụm chung trà
Nhân hòa mấy thuở trần duyên hội
Nghĩa tạc đương thời cảm xúc pha
Bảo trọng men tình thương cõi ấm
Gìn vun phúc lộc dưỡng dương tà
Bình an giữ vẹn tâm thành khẩn
Quyết vẽ con đường gạt quỷ ma.
Mai Thắng – 191205
*****
Hue Thuong
TỊNH TÂM
Đông sầu đối ẫm chi mình ta
Giá lạnh tình côi cạnh tách trà
Ngẫm cuộc thăng trầm bao biến đổi
Suy đời nghiệt ngã nỗi buồn pha
Lòng đau mãi tịnh nào đâu vững
Mắt mỏi nhìn quanh lắm bóng tà
Quyết chí phen này tâm chẳng ngã
Thân thiền cố định sợ gì ma.
HT 05122019
*****
Nguyễn Kiều Loan
KHÉP LẠI TRANG ĐỜI
Thôi thì khép lại chuyện đôi ta
Chốn cũ về nương hưởng vị trà
Mượn bóng trăng ngà xem cá lặn
Tìm dòng suốt mộng dõi chiều pha
Chờ thu thả dáng vàng muôn ngõ
Tiễn hạ lui binh trắng sắc tà
Những buổi hoàng hôn màu ảm đạm
Vui cùng mục tử ngại gì ma
NKL 05/12/19

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

DÁNG QUÊ XƯA

DÁNG QUÊ XƯA

(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Mờ sương phố lạnh gió đông sầu
Cũ bến trăng buồn gợn lối sâu
Mơ sớm biển trời vang thánh nguyện
Nhạt hôm đầu xóm vọng kinh cầu
Chờ anh lắm mộng vàng nương lúa
Đợi ả bao mùa trắng bể dâu
Thơ nối rượu chìm trưa nắng đỏ
Bờ treo lá rụng úa hoa trầu ...

Nghịch. :

Trầu hoa úa rụng lá treo bờ
Đỏ nắng trưa chìm rượu nối thơ
Dâu bể trắng mùa bao ả đợi
Lúa nương vàng mộng lắm anh chờ
Cầu kinh vọng xóm đầu hôm nhạt
Nguyện thánh vang trời biển sớm mơ
Sâu lối gợn buồn trăng bến cũ
Sầu đông gió lạnh phố sương mờ ./.

LCT 02/12/2019


BÀI HỌA :

*****
BÓNG THỜI GIAN

Hứng gió hàn đông chạnh nỗi sầu
Chong đèn lật sách thả hồn sâu
Hờn trăng rớt rụng buồn bên cửa
Dỗi nhịp chèo khua lạnh dưới cầu
Buổi ấy anh về thăm ruộng lúa
Ngày này nhỏ đợi ở nương dâu
Nào ai vẹn giữ lời tri kỷ
Để bóng thời gian úa khoảnh trầu/



NPP 02/12/2019
*****
Dinh Tuan Minh NẺO ĐỢI CHỜ
Thuận
Mờ mịt khói loang cảnh nhuộm sầu
Mắt nhòe khi hận mãi hằn sâu
Mơ tàn bởi giận cô rời bến
Mộng héo vì căm gã bỏ cầu
Chờ cậu nẻo hoang triền dỗi đá
Đợi nàng nơi vắng bãi hờn dâu
Thơ tình buốt lạnh tâm chiều rã
Bờ ngập trắng vôi để úa trầu

Nghịch
Trầu úa để vôi trắng ngập bờ
rã chiều tâm lạnh buốt tình thơ
Dâu hờn bãi vắng nơi nàng đợi
Đá dỗi triền hoang nẻo cậu chờ
Cầu bỏ gã căm vì héo mộng
Bến rời cô giận bởi tàn mơ
Sâu hằn mãi hận khi nhòè mắt
Sầu nhuộm cảnh loang khói mịt mờ

Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2019

KIẾP NGƯỜI

KIẾP NGƯỜI


Ngẫm bến phù du đủ vị mùi
Con người chẳng ngại kiếp lòn chui
Thằng khôn cạy cửa nhà quan cướp
Kẻ khốn đào hang lũ thợ cùi
Kết nghĩa giang hồ đen đủi nhận
Xây tình huyết mạch rõ ràng vui
Buồn manh thế sự tuồng chơi xỏ
Mặt mũi người ta lấy giẻ chùi ./.

LCT 30/11/2019
BÀI HOẠ :
*****
Đinh Vĩnh Long​
 PHẬN NGƯỜI
Làng xưa ngập ứ đủ trăm mùi
Nẻo cũ muôn nhà buộc sống chui
Tủi những mồi thơm đầu nậu cướp
Sầu bao của chát hội cơ* cùi
Thôn mờ đạo nghĩa đời không sướng
Xã nhạt ân tình cảnh hết vui
Quá hiểu mần non chờ dưỡng dục
Mà sao mặt bé giẻ mang chùi
* Cơ hàn
Đinh Vĩnh Long
*****
Loan Nguyen​
 KHỔ CẢNH
Nồi cơm dở nắp đủ bao mùi
Khổ cảnh đi về ổ chuột chui
Hũ mắm ngâm giòi đang vữa xác
Vườn cây đọng nước cũng trơ cùi
Ngồi bên chén rượu thằng con khóc
Ngủ kế men tình ả vợ vui
Một nắm tơ trời đang xoắn chặt
Từng đêm gỡ rối lệ rơi chùi/
NPP 30/11/2019
*****
Anh Diệm Đình​

CẦN MẪN CHÙI
Tiền tài của cải… bốc ra mùi
Quyến rủ người mê sống kiếp chui
Tục lụy đớn đau hoài chẳng cụt
Hồng trần ưu não mãi đâu cùi
Lìa xa dục vọng đời an tại
Lãnh hội thanh bần sống tịnh vui
Dâu bể trò đời trơ cát bụi
Nương lời pháp nhủ mẫn cần chùi
HƯƠNG THỀM MÂY 11.2019
*****
Anh Trần Tòng​
THẬT VÔ NGHÌ

Tiền mua tước vị đẫm bao mùi 
Cướp những dân lành để mạng chui
Dẫu phận nghèo xơ quần lủng túi 
Dù thân cực khổ áo trơ cùi 
Dư rồi chẳng nghĩ trầy lưng.. lụi 
Đủ vẫn không nhìn trọc óc..vui
Được chức đành xa người.. mãi lủi 
Trèo cao nỡ nhạt kẻ..luôn chùi.
30/11/2019.
*****
Hoàng Hải​
KIẾP LÀNG CHƠI

Bạc bẽo trời gieo cảnh nếm mùi
Hoa tàn bán nhụy phải luồn chui
ngày trôi xác chịu hoài đau giẫm
Tháng lại đời ôm mãi khổ vùi
Dõi mắt nhìn trăng màu ngả đục
Ghim lòng nén chuỗi lệ tìm vui
Nào ai thấu hiểu tình giăng hận
Một vết hồn nhơ vẫn chẳng chùi.

Hải Hoàng
*****
Dư Âm​
 THẤY LỢM...!
Vừa ăn thấy lợm bởi hôi mùi,
Phải vội quay liền kiếm chỗ chui!
Ngỡ tựa đằng lưng nhiều kẻ cướp,
Và như trước mặt những tên cùi!
Thôi hoài khắc não cho đừng nhận,
Hoặc mãi ghi lòng hiến khỏi vui!
Thế sự giờ đây đầy lũ xỏ,
Vờ phô nét thiện giữa khăn chùi!!!

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2019

THI BẠCH

THI BẠCH


Tự hiểu mình thơ quá đỗi xoàng
Ngôn từ giống cỏ giữa rừng hoang
Người xem lại bảo lời văn choáng
Kẻ đọc còn chê nét chữ quàng
Nghĩ quẩn đau đầu thôi khoá mạng
Suy cùng sốt dạ phải rời khoang
Buồn đêm mãi ngắm làn mây thoảng
Giấu nỗi đời trong cuộc tửu choàng ./.

LCT 28/11/2019
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
THƠ KHÔNG XOÀNG

Vần gieo đúng luật bảo thơ xoàng
Ý ngữ câu từ đẹp chẳng hoang
Rải tự rà niêm đừng lỗi choáng
Tìm văn giũa vận khỏi sai quàng
Nên chờ buổi tới rồi vô mạng
Mãi ngóng đêm về lại gởi khoang
Hẹn mấy bài sau lời sẽ thoảng
Đường thi xướng họa ngẫm mơ choàng.

28/11/2019.
*****
Loan Nguyen
YÊU MÃI VẦN THƠ

Thơ anh ý nghĩa có đâu xoàng
Những dạo say lòng giữa nắng hoang
Ngắm liễu bên hồ tâm bỗng choáng
Nhìn mây cạnh ngõ trí mơ quàng
Đêm về rượu đắng sầu đôi khoảng
Sáng lại thơ buồn hận mấy khoang
Lối cũ em ngồi hong gió thoảng
Mà tim rộn bởi bóng ai choàng/

NPP 28/11/2019
*****
Dinh Tuan Minh
CŨNG TẠI VÌ TA

Từng nghe họ bảo ý thơ xoàng
Nghĩa dệt ngôn lồng giống nẻo hoang
Kẻ đọc hoài than vì chữ choáng
Người xem mãi trách bởi câu quàng
Đau đầu mấy buổi từng quên mạng
Xót dạ đôi ngày đã bỏ khoang
Lại tưởng câu giờ văn sẽ thoáng
Nào hay oán hận vẫn luôn choàng

Đinh Tuấn Minh 
*****
Đinh Vĩnh Long
GIÃ BIỆT

Lời thơ bậu nói vẫn hơi xoàng
Ý dệt như là cảnh bãi hoang
Lại nhủ người xem hờn nghĩa choáng
Rồi kêu kẻ đọc trách duyên quàng
Đêm sầu đã muốn tô mờ mạng
Buổi giận đang thèm vẽ xám khoang
Giã biệt miền mơ tình chẳng thoáng
Rồi xa nẻo mộng ái không choàng

Đinh Vĩnh Long.
*****
Tòng Trần
BÃI CỎ HOANG 

Bài đối họa
Làm thơ chớ rải những câu xoàng
Cấy vận như là bãi cỏ hoang
Đọc ngẫm nào mê đành phải choáng
Nhìn qua chẳng thích lỡ thôi quàng
Văn thì bắp cải chiều lên mạng
Ngữ lại dưa cà sáng ủ khoang
Chỉ mấy dòng xem chừng bị loãng
Và bao chữ nhặt muốn nôn choàng.

28/11/2019.
*****


ĐỠ VÂY CHOÀNG!
Vần thơ mãi đọc quá ư xoàng,
Ngữ ý như chừng mọc nẻo hoang!
Chọn kỹ ngôn từ nghe nổi choáng,
Tìm quanh nghĩa tự thấy thêm quàng!
Ê đầu chẳng thiết chờ xem mạng,
Mỏi óc không cần đợi dõi khoang!
Những dạo mây lùa hay gió thoảng,
Thầm mong cuộc sống đỡ vây choàng!!!

Thứ Ba, 26 tháng 11, 2019

VIẾNG CHIẾN KHU XƯA

 VIẾNG CHIẾN KHU XƯA

(Thuận nghịch độc)

THUẬN :

U tịch cảnh sầu lối chặt nêm
Bến sau chìm nổi nước loang thềm
Mù chao gió biển tràn mưa sớm
Khói đuổi mây trời ngập lửa đêm
Ru sóng đợi thuyền phơi kiếp mạt
Diễu binh chờ mộng ướp thân mềm
Thù xưa gác bỏ đành thôi vậy
Khu chiến lạnh chiều nẻo vắng thêm ...

NGHỊCH :

Thêm vắng nẻo chiều lạnh chiến khu
Vậy thôi đành bỏ gác xưa thù
Mềm thân ướp mộng chờ binh diễu
Mạt kiếp phơi thuyền đợi sóng ru
Đêm lửa ngập trời mây đuổi khói
Sớm mưa tràn biển gió chao mù
Thềm loang nước nổi chìm sau bến
Nêm chặt lối sầu cảnh tịch u ./.

LCT 24/11/2019

BÀI HOẠ :
*****
NGÀY ANH RA ĐI

Mây quàng ngọn gió cảnh buồn nêm
Tuyết lạnh ùa sang phủ trước thềm
Sóng vẫn rì rào trên mặt biển
Mưa còn lác đác giữa trời đêm
Người đi nhớ giữ bàn chân cứng
Kẻ ở cầu mong tảng đá mềm
Để nếu sau này khi trở lại
Không còn phải khóc muộn màng thêm/

26/11/2019
*****
Nguyễn Kiều Loan
 ĐÔNG KHẮC KHOẢI

Đông về nhớ lại cảnh quân khu
Khắp nẻo sương giăng bóng giặc thù
Trơ tụi cây bàng hiu hắt ngủ
Um tùm bụi trúc hững hờ ru
Chiều rơi sợi nắng đồi thanh vắng
Tối rớt mưa bay núi mịt mù
Một chiếc thuyền con chưa cập bến
Đôi bờ lạnh lẽo cõi âm u

Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2019

LY HÔN

  LY HÔN


Những bữa trăng lên thấm thía buồn
Người tình mới cưới phải ly hôn
Câu thơ vụng dại nhiều thằng gửi
Cuộc rượu khôn ngoan lắm đứa dồn
Khổ kẻ đầu rừng tha thiết ý
Hèn người cạnh chợ lẳng lơ ngôn
Quen hơi bén tiếng vài lời hẹn
Chắc chắn đưa chân thả lỏng hồn  ./.

LCT 24/11/2019
BÀI HOẠ :
*****
Loan Nguyen
 NGẨN NGƠ TÌNH

Ngoài sân vạt khói lủng lơ buồn
Có cặp nhân tình đắm đuối hôn
Cõi mộng đang chìm trong bão táp
Miền mơ lại chết giữa hơi dồn
Môi kề lặng tiếng nào nghe giọng
Má chạm im lời chẳng thấy ngôn
Sóng ở lòng sâu trào tựa biển
Mà đôi bóng quyện ngẩn ngơ hồn/

NPP 24/11/2019
*****
Tòng Trần
 CÔ ĐƠN

Cô đơn gối chiếc một mình buồn
Thiếu vắng chàng rồi đợi nụ hôn
Ngủ chẳng an tâm vì mộng dập
Ăn không chặt dạ bởi tình dồn
Từng ngày héo hắt lơ mơ ngữ
Những bữa bần thần lộn lạo ngôn
Tại bậu ra đi làm tủi nản
Nên đêm thức trắng phải sầu hồn.

24/11/2019.
*****
Dư Âm​
 ĐỢI BẬU...!

Bao đêm đợi bậu thấy lòng buồn,
Uể oải vì nào có hứa hôn!
Những bữa khô khan tình mỏi gửi,
Đôi hôm ướt át nghĩa rời dồn!
Lần chần dạo nọ đưa ra ý,
Luẩn quẩn giờ này đón lấy ngôn!
Luyến tiếc sao lơ vài cuộc hẹn,
Nên chi lớ ngớ thả thần hồn!!!
*****
Củu Long Giang
 MÔI HÔN

Cả buổi mưa giăng đọng giọt buồn
Tần ngần tưởng đến nét môi hôn
Con tim vụng dại bùi ngùi nói
Ánh mắt ngây thơ bỡ ngỡ dồn
Vẫn mãi thương người vì nhẹ giọng
Còn hoài tiếc kẻ bởi hay ngôn
Bâng khuâng nhớ tới mà đờ đẫn
Gặp được giai nhân thấy hút hồn.

Củu Long Giang. 25/11/2019
*****
Lân Nguyễn 
💕💜==MỚI KẾT HÔN == 💜💕
🍁🍁🍁... Song thanh...🍁🍁🍁
(HỌA)

Đêm trăng bắn pháo chả làm buồn
Mới cưới chàng nàng lại được hôn
Muốn dưới chăn mơ sờ để gửi
Mong trên đệm mộng mó còn dồn
Vờn hoài ái thắm như trao ngữ
Giỡn mãi tình nồng tựa tặng ngôn
Phúc đức trăm năm gìn cửa biển
An khang vạn thọ giữ thần hồn.


Lân Nguyễn.25/11/2019.

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2019

VẠT NẮNG HOÀNG HÔN

 VẠT NẮNG HOÀNG HÔN 


Mỗi buổi hoàng hôn nắng lụa vàng
Em ngồi gỡ mối nợ đời hoang
Tìm hương kỷ niệm còn trên áo
Níu mảnh thời gian rụng giữa đàng
Tuổi mộng như làn mây sớm rã
Xuân lòng tựa mảng khói chiều loang
Niềm đau đã thấm vào tâm khảm
Chợt hiểu tình yêu quá bẽ bàng ./.

LCT 22/11/2019
BÀI HOẠ :
*****
Đinh Vĩnh Long​
 XÓT XA

Hoàng hôn vỡ vụn nắng thôi vàng
Gió lạnh âm thầm phủ bãi hoang
Lặng lẽ hờn ai vừa bỏ lối
Trầm ngâm dỗi kẻ mới quên đàng
Cho đời vướng tủi thù luôn đọng
Để kiếp vương sầu hận mãi loang
Giữa cảnh đông về hoa lá rụng
Mà sao chỉ trụi mỗi thân Bàng

Đinh Vĩnh Long.
*****
Loan Nguyen​
 VẠT NẮNG BÊN CHIỀU

Chiều êm ả vạt nắng hoe vàng
Gió nhởn nhơ lùa giữa bến hoang
Nẻo cũ mây vờn giăng cản lối
Đường xưa lá rụng lấp che đàng
Chao làn sóng bạc mờ sương đọng
Đảo cánh mưa hồng đục nước loang
Ở chốn quê buồn bao nỗi nhớ
Còn vương kỷ niệm dưới cây bàng/

NPP 22/11/2019
*****
Nguyễn Kiều Loan
MỘNG BẼ BÀNG

Trở lại làng quê buổi nắng vàng
Bờ tre kẽo kẹt giữa vườn hoang
Xanh rì đồng lúa xinh màu biển
Biếc thắm mây trời cảnh địa đàng
Tiếng hẹn bao ngày con nước đọng
Lời yêu buổi ấy lệ sầu loang
Êm đềm khúc nhạc ru niềm nhớ
Dỗ giấc  mơ đêm mộng bẽ bàng..,