VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2018

NGẪM

NGẪM

Ngẫm miệt trần gian khốn đủ trò
Cơm vừa xuống họng phải ngồi lo
Nhà bên cậu nhỏ mầm Ung chết
Hẻm cạnh thằng em nhiễm Aids bò
Mặc cả trên bàn ông thánh vẽ
Chia phần giữa chợ đám ruồi đo 
Bầy con có học thì hoang tưởng
Cứ vẫn ngồi trông lượm vỏ sò ./.

LCT 14/12/2018


BÀI HỌA :

*****

Tòng Trần

NGHĨ...!!! 

Vì tranh sự sống đủ chiêu trò
Bởi vậy con người cứ mãi lo 
Đã giật bao tiền dao thủ giết
Còn moi tủ bạc súng hăm bò 
Quan thì ghế dựa tha hồ vẽ
Chức lại sân kề thoả mãn đo
Tội những bần dân nhầm cứ tưởng
Trần thân mải miết gặm ngao sò.
14/12/2018.
*****
Kim Nhung
CHUYỆN TRẦN GIAN

Trần gian kể thật lắm chiêu trò
Chỉ nghĩ thôi mà dạ rất lo
Chỗ nọ người xin ngồi thảm lết
Nhà kia kẻ bợ cúi lưng bò
Lòng nhân mỗi lúc càng thay đổi
Nghĩa bạn bao lần phải đắn đo
Chẳng lẽ im lìm như miệng hến
Nằm trên cát biển tựa con sò.

Kim Nhung 14/12/2018
*****
Loan Nguyen
TÂM SỰ CÙNG ĐÊM

Vần thơ viết mãi chẳng ra trò
Tối vẩn vơ ngồi lắm chuyện lo
Nét chữ sầu tâm hờ hững lết
Lời văn quẩn trí ngẩn ngơ bò
Canh tàn gió lạnh tình riêng đếm
Buổi tận đêm dài gối lẻ đo
Tỉnh giấc trời khuya vườn vắng lặng
Nhìn ta lại nghĩ kiếp nghêu sò/
NPP 14/12/2018
*****
Nguyễn Kim Oanhh
NGẪM
Nhìn xem lũ khốn giở chiêu trò
Bỗng giận thân mình chẳng thể lo
Chỉ biết ăn bừa như mõm lợn
Còn suy phán bậy kiểu đầu bò
Lừa thầy phản bạn đầy toan tính
Hám lợi danh cầu khỏi đắn Đo
Ngẫm cảnh khôi hài đành bất lực 
Vì ta phận nhỏ giống con sò
Hạt cát nhỏ
*****
Dư Âm
ĐỜI NAY...!
Đời nay gặp đủ các chiêu trò,
Bởi vậy bao giờ cũng thấy lo!
Giữa bản thằng Ba vừa quỵ chết,
Đầu thôn lão Bảy mới đau bò!
Rau bày dưới chợ cô này vẽ,
Quả đặt bên lề gã ấy đo!
Đã thế còn hay ngồi mộng tưởng,


Tìm quanh lục kiếm kiểu ngheo sò!!!

*****

Huan Tran THỜI NAY 

Nhìn quanh chỉ thấy rặt chiêu trò 
nghĩ sợ vô cùng đủ thứ lo 
Buổi nọ ăn nhầm anh đã chết 
Ngày qua uống ẩu chị đang bò 
Dù công hậu hĩnh cần cân nhắc 
Dẫu việc ngon lành phải đắn đo 
Rõ mặt nhưng lòng nhân chớ tưởng 
Thời nay chẳng khéo...vặt lông sò *./.
_______Huan Tran 14-12-2018


*****

Phạm Triều Hải
MỘNG HÃO HUYỀN 

Đầu thôn lũ chuột lắm chiêu trò
Liếc chỗ ươm mầm mộng rủi lo
Vẫn tưởng chồi kia trầy trụa léo
Rồi thương cẳng nọ đớn đau bò
Êm đềm phận sáng bao ngày tỏ
Lặng lẽ duyên lành mấy buổi đo
Cảnh thắm hừng lên trời mãi đọ
Hồn ma mượn xác cưỡi thân sò.


14/12/2018
Phạm Triều Hải 
*****
Bài đối hoạ
NGHÊU SÒ ỐC HẾN

Nói nữa mà chi khỏi chuyện trò
Ta giờ đã chán cảnh ngồi lo
Nồi cơm chẳng lẽ dành cho lợn 
Tĩnh rượu nào đâu phải biếu bò
Độc diễn cha ngồi banh cẳng xếp
Đơn màn gã lại kéo giò đo
Tình duyên một tối nàng thu đủ 
Cảnh tượng này chăng cũng hến sò ./.

LCT 14/12/2018
*****
Tòng Trần 
ĐŨA LỆCH
Bài đối họa. 

Tình yêu chẳng giới hạn cô trò 
Đã thích nhau rồi...lại phải lo
Tiệc đãi nhà trai đầy sóc thỏ 
Bàn khao họ gái đẫy heo bò 
Qua phòng ngấm tửu nào mơ cọ 
Tới cửa say hèm nỡ mộng đo
Tuổi lệch nồng ân dầu sẽ khó
Bền duyên hạnh phúc thỏa vua sò.
14/12/2018.
*****
Hue Thuong
PHẬN CÒ
Cuộc sống quanh ta vạn nỗi lo
Nhìn đâu cũng thấy đủ chiêu trò
Rau thời xịt thuốc cho màu mỡ
Quả lại bơm cành để chóng to
Hỏng nuốt rằng ni sao chịu nỗi
Đưa vào chắc nị biến thành tro
Thôi đành một kiếp thân tầm gửi 
Cố cự cho xong cái phận cò


HT ngày 24/12/2018
*****

BẤT LƯƠNG

Ghét bọn vì tham đã dở trò 
Căm phường hám lợi để người lo
Ngày buôn gạo giả tâm nào nghĩ
Tối chạy giò thiu cẳng vẫn bò
Ngẫm phận như cày luôn phải chém 
Khinh lòng dã thú chả cần đo
Bầy vô đạo nghĩa đem tùng xẻo
Rũ sạch hèn ươn thối cả sò.


Hải Hoàng
*****
===== NGẪM MÀ LO =====
(HỌA)
Rác thải quăng bừa giở lắm trò
Môi trường nhiễm đôc ngẫm mà lo
Trong phường lắm kẻ gan đau chết
Cõi phố nhiều người tủy xót bò
Lũ lợn tham ăn cào cẳng vẽ
Đàn gà hám mổ bước chân đo
Muôn nơi hóa chất làm tăng trọng
Nước bẩn sao sinh tủi khổ sò.
Lân Nguyễn.14/12/2018.
*****
Lê Ngọc Dũng
VẬT GIÁ LEO THANG


Nhìn xem xã hội lắm chiều trò
Sức trẻ chưa rành vội vã đo 
Bởi những người gian nhiều giống bọ
Vì bao kẻ dại nóng hơn bò
Sa trường độc hiểm luôn nhòm ngó
Cuộc sống thanh bình mãi trở lo
Giữa mạch hào quang còn đắt đỏ 
Tiền nong lại thiếu phải buôn sò .

Tg : Lê Ngọc Dũng

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2018

GIÁO ĐƯỜNG NGÀY TRỞ LẠI

GIÁO ĐƯỜNG NGÀY TRỞ LẠI


Cổng giáo đường xưa lặng giữa chiều
Thương mùa lá đổ một thời yêu
Hàng cây lạnh lẽo nằm ru gió
Vũng nước bình yên ngủ đợi triều
Nát mảnh xuân thì đêm mộng rã
Tan làn nắng muộn buổi tình xiêu
Giờ đây trở lại còn vương vấn
Chạnh nỗi niềm riêng chỉ ít nhiều ./.

LCT 13/12/2018




BÀI HOẠ :
*****
Trần Tòng
GẶP GỠ

Nhà Chung Giáo phận giữa ban chiều
Cánh cửa như mời gặp gỡ yêu 
Tuổi mộng trời đông sầu bão gió 
Tình mơ đất hạ tủi mây triều
Trao lành hạnh phúc đời sao rã
Đạt phước chân thành cõi chẳng xiêu
Mãi ước bằng an đầy cuộn chỉ 
Hoài mong vĩnh cửu được tơ nhiều.
13/12/2018.
*****
ĐÊM ĐÔNG BUỒN

Hồi chuông vẳng vọng mỗi ban chiều
Mãi gợi trong lòng thuở mới yêu
Mộng đã êm đềm hơn sóng biển
Tình đang ngất ngưởng tựa sông triều
Tan ngày lễ hẹn em thầm ngóng
Trở gót tâm sầu lệ đẫm xiêu
Muốn rõ vì sao người ngoảnh mặt
Rằng khi gặp gỡ nói thương nhiều.
Kim Nhung 13/12/2018
*****
LÒNG CON
Đàn chiên vẫn đợi tiếng chuông chiều
Những buổi kinh cầu thật đáng yêu
Chúa dạy trên đời băng bão sóng
Trời khuyên giữa kiếp vượt giông triều
Ban lành để ái hoài không ngã
Tặng phúc cho tình mãi chẳng xiêu
Đức mẹ đồng trinh người đã chỉ
Mà con học hỏi cũng chưa nhiều
*****
TIẾNG CHUÔNG

Vừa nghe vẳng tiếng nguyện kinh chiều 
Chạnh nghĩ đâu rồi thuở mới yêu 
Để những ngày thương lòng cuộn sóng 
Và bao buổi nhớ dạ dâng triều 
Tình tan tựa khói sương rời rã 
Mộng vỡ dường mây gió đổ xiêu 
Khắc khoải tâm hồn đau giọt chã 
Hồi chuông gợi tưởng vẫn sao nhiều ./.
_______Huan Tran 13-12-2018
*****

GIỌT NẮNG TRỜI XUÂN

Bình minh sợi nắng tỏa trăm chiều 
Điểm nét trên nhành những nụ yêu
Dõi buổi buồm giương đầy đặn gió
Trào bên biển cuộn ngất ngây triều
Men đời quyện ngấm duyên nào rã
Trụ nghĩa vun bồi dáng chẳng xiêu
Đón cảnh trời xuân ngời ngõ mộng
Tình cho hạnh phúc sẽ thêm nhiều.

13/12/2018
Phạm Triều Hải 
*****
ANH CÓ NHỚ TÌNH TA

Buồn thơ thẩn ngắm mảng sương chiều
Một phút chao lòng rộn chữ yêu
Vỡ vụn buồng tim hồ nổi sóng
Cuồng sôi giọt máu tựa dâng triều
Bên bờ cánh nhạn vờn mây dảo
Giữa bến cây buồm ngả bóng xiêu
Chỉ có mình em ngồi đếm tuổi
Mà nghe nỗi nhớ quá ư nhiều/
NPP 13/12/2018
*****
Dư Âm
VẺ ĐẸP SÔNG CHIỀU...!
Còn không vẻ đẹp trước sông chiều,
Dõi cảnh ai về đượm nét yêu!?
Cả những khu vườn xưa lộng gió,
Và bao đụn sóng cũ xô triều!?
Đôi lần khắc khoải tâm nào rã,
Mỗi lúc u hoài dạ chẳng xiêu!
Mãi hỏi nghe chừng như lục vấn,
Mà sao chửa thấy được chi nhiều!!!
*****
Bài đối hoạ
CHỜ EM

Ngọn gió luồn sâu giữa hẻm chiều
Khung trời một thuở chớm lòng yêu
Tình xanh tận mắt chìm sao biển
Tuổi mộng cùng đêm vỡ sóng triều
Tiếc bởi vô tình thân lựu ngã 
Thương vì bất chợt mẫu hồng xiêu
Giờ đây lối cũ vàng hoa rụng
Mỗi buổi chờ em nhớ thật nhiều ./.

LCT 13/12/2018
*****
Tòng Trần 
SI NHIỀU
Bài đối họa. 

Chờ em giữa buổi sáng sang chiều
Rộn rã trong lòng tuổi mới yêu
Để thẫn thờ tim chừng dậy sóng
Và tơ tưởng dạ bỗng dâng triều
Ân tình ví thể trùng dương ngã
Nghĩa nợ như là biển biếc xiêu
Khắc khoải vì mơ bèn rũ rượi
Trầm ngâm bởi mộng cứ si nhiều. 
13/12/2018.
*****
Hue Thuong
ĐÀNH XA
Cũng bởi vì si mãi tính liều
Hai dòng ngoại, đạo vẫn vào yêu 
Làm con khó phụ tình gia tộc
Mệnh hiếu song thân phải thuận chìu
Kẻ nhớ đành xa ôm khổ hận
Người thương quãnh mặt vạn đìu hiu
Bài ca của Thánh còn vưong mãi
Tiếng hát giao hoà lại bạc phiêu...
HT ngày 13/12/2018
*****
Lê Ngọc Dũng
CẶP ĐÔI SỐ 9

Cùng em dạo biển mỗi khi chiều 
Sợi nắng tan tầm kẻ đã yêu
Khẽ nhặt vần thơ hòa mảnh giấy
Thầm nghe khúc nhạc thổi cơn triều 
Câu thề đã trọn không ngày đổ
Phút hẹn luôn nồng chẳng bữa xiêu 
Bởi nghĩa tình xuân còn lắng đọng
Từ trong vách ngực trở nên nhiều .

Lê Ngọc Dũng

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2018

KHỔ VÌ THƠ

KHỔ VÌ THƠ


Đêm nằm kiểm nghiệm mấy lời khôn
Khổ chữ Đường Thi đắng lịm hồn
Mãn buổi đau đầu xâu bát vận
Tan tầm quẩn trí chuỗi bình ngôn
Nhiều khi lại nghĩ mình cao sóng
Lắm bữa ngồi lo họ nổi cồn 
Mộng ở thiên đàng đang quyến rũ
Coi chừng kiệt sức phải lòi môn ./.

LCT 12/12/2018


BÀI HỌA :
*****
Lê Ngọc Dũng
HÃY ĐI CÙNG ƯỚC VỌNG 

Dẫu phận ta nghèo phải sống khôn
Đừng tin chuyện xấu kẻo say cồn
Trau từng ý đẹp khi hành nghĩa
Lọc những câu vàng lúc nhả ngôn
Đức gởi tình trao hoài rõ mộng
Tài vun giỏi đắp mãi êm hồn
Mai này sáng rạng muôn nhà nể
Kỉ yếu danh ngời sẽ đượm môn.

Tg: Lê Ngọc Dũng 
*****
Hữu Thiên
GÓC KHUẤT 

Vẫn ngợ đâu mình kẻ rất khôn
Ngồi trông kỹ lại quá cô hồn
Khi tình dập nát khơi cuồng ngữ
Lúc nghĩa tan chìm gở loạn ngôn
Để mắt đời xem là bãi sậy
Cho lòng bạn nghĩ chỉ ao cồn
Người xa lánh bỏ nào hay biết 
Mọi lẽ hơn gì đổ lá môn..!

NL12/12/2018
*****
Dung Nguyen
KHÔN

Não dài thì ắt sẽ lòi ngôn
Chả phải là do thích lộng cồn
Từng sáng cơ quan hành thật khéo...
Mỗi chiều gia thế xử cho khôn
Nàng hai dịu ngọt trao phần xác
Mụ lớn chanh chua để lãnh hồn
Cứ thế đem ra mà áp dụng 
Muôn đời rạng rỡ cả tông môn!
Dung Nguyen 
*****
Tòng Trần
BÓ TAY

Những tưởng to đầu biết dại khôn
Ngờ đâu lớn phận cũng vô hồn
Văn thì dở ẹt còn bôi ngữ
Tứ lại hôi òm vẫn rải ngôn
Lượn mãi vào trang rà đủ bến 
Lòn luôn tới mạng nhả no cồn
Ai mà chịu thấu... bèn nêm cửa 
Kẻ đã gan lì vượt vũ môn... 
12/12/2018.
*****
Đinh Vĩnh Long
CŨNG KHỔ VÌ OAI
Tưởng chuyện dương trần lão rất khôn
Nào hay mọi thứ chẳng nên hồn
Buông lời khiếm nhã đòi tham luận
Thả giọng ngông cuồng cũng phát ngôn
Buổi nghĩ mình đang đầu ngọn núi
Ngày suy họ vẫn cuối chân cồn
Nên người ghét bỏ đành ôm hận
Ả giỡn cô đùa học thiếu môn
*****
Hải Hoàng 
HỌC MÃI

Ngỡ tận bây giờ chửa hết khôn
Đời năng gọt giũa mới nên hồn
Gom từ mỗi sớm làm tươi vận
Luyện ngữ bao chiều để sáng ngôn
Nghĩa ven nhân bồi luôn thoả trí
Tình sâu đức trọng mãi êm cồn
Tâm nhiều thiện cảm thầy yêu mến
Chớ phải mong rằng sẽ hợp môn.

Hải Hoàng 
*****
Phạm Triều Hải 
LUÔN TÌM HỌC HỎI

Thấy bạn gieo vần tỏ chữ khôn
Bài thơ ngữ đẹp ngất ngây hồn
Câu cài nối nghĩa cho ngời vận
Cọ vẽ khai dòng để thắm ngôn
Dõi gió nhìn trăng dìu dịu cảnh
Dồn mây quyện núi hắt hiu cồn
Bao ngày học hỏi ghi lòng nhớ
Cửa ngõ luôn chờ lối ngọ môn.

12/12/2018
Phạm Triều Hải 
*****
Loan Nguyen
BUỒN THAY

Vãn cảnh đêm huyền quẩn trí khôn
Thềm trăng rọi bóng phủ quanh hồn
Bên dòng mực nhạt ngồi khơi ý
Giữa bến sông buồn đứng gợi ngôn
Hết mộng mơ chiều chơi bãi cát
Nào ao ước buổi dạo trên cồn
Câu thề thuở nọ chìm theo sóng
Nước đổ hoa tàn chốn ngọ môn
NPP 12/12/2018
*****
Thiên Di
MÃI YÊU THƠ

Thơ tìm mấy bận chẳng hề khôn
Buổi ngẫm người đơ hóa nặng hồn
Đãng trí bao chiều vương bởi vận
Trơ lòng lắm bữa chạnh vì ngôn
Còn suy kiểu tự tràn khua sóng
Cứ nghĩ lời văn chuyển động cồn
Chọn ngẩn ngơ hoài yêu viết nữa
Mơ đầy trọn kiếp khổ ghì môn
*****
Bài đối họa : 
BÓ TAY

Ta giờ đãng trí chẳng còn khôn
Những buổi ngồi mơ gió lộng hồn
Bạn hữu yên lòng mong hiểu ý
Nhân tình vị nghĩa chớ hàm ngôn
Vần thơ tỉnh giấc bên bờ mộng
Khoảng nắng còn say cạnh bãi cồn
Nét chữ cho đời chưa định ổn
Nên nhờ cậy ở quý đồng môn ./.

LCT 12/12/2018
*****
Trần Tòng
CHẲNG KHÔN. 


Dạy mãi nhưng rồi hắn chẳng khôn
Đầu to.. cổ cứng nghĩ ghê hồn
Đâu ngờ nát rượu nên xàm ngữ
Chắc đã say hèm lại xảo ngôn
Để những lời ngoa thuyền lạc bến
Còn bao giọng hỗn sóng xa cồn
Tâm hèn xướng họa nào cho ổn
Não bại giao hòa hỏi mấy môn... 
12/12/2018.
*****
Kim Nhung
CỬA NGỌ MÔN 

Ngẫm ngợi mong rằng mở trí khôn
Nào đâu bấn loạn cả tâm hồn
Nhiều hôm ngậm bút tìm xem chữ
Những lúc gieo vần thử đặt ngôn
Đã thảo vài câu đành liệng cống
Rồi xong ngữ ý để leo cồn
Bao giờ xướng hoạ cho nhuần nhuyễn
Sẽ bước chân vào cửa ngọ môn.

Kim Nhung 12/12/2018
*****
Dư Âm
VƯỢT VŨ MÔN!
Bởi tại sai còn nghĩ nói khôn,
Đường thi múa tự chẳng ra hồn!
Bao lần rắc chữ chưa tròn vận,
Mỗi bận gieo từ chỉ thất ngôn!
Mệt mỏi ngày đông hoài dõi sóng,
Sầu lo buổi hạ mãi trông cồn!
Mơ màng ý đẹp chưa ngời rũ,
Để thấy như là vượt Vũ môn!!!
*****
Vinh Quang Thái
HÒA KHÍ

Anh hùng giả dại mới là khôn
Cứ tưởng người ngu hãy liệu hồn
Miệng lưỡi bình yên cần hiểu chốn
Ngôi nhà hạnh phúc phải dùng ngôn
Dành câu ý đẹp tình trao bổn
Giữ giọng lời hay lửa bén cồn
Khoảng cách thu dần không hỗn độn 
Chung niềm xướng họa bởi cùng môn

Vinh Quang Thái 
*****
Lân Nguyễn 
======== '' KHÔN ''========
(HỌA)
Chớ tưởng rằng mình đã quá khôn
Gương soi rõ mặt quả vô hồn
Yêu nàng chẳng dám khoe nhiều ngữ
Mến bạn không bày tỏ lắm ngôn
Kẻ đến nhìn hình như ốc hến
Người qua ngắm dáng tựa cua cồn
Giao lưu ngớ ngẩn lời sằng bậy
Ứng xử ngu ngơ nói lỗ môn.
Lân Nguyễn.14/12/2018.

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2018

ĐỜI NGƯỜI VÀ CHIÊC LÁ

ĐỜI NGƯỜI VÀ CHIẾC LÁ


Mảnh lá vàng rơi giữa mặt hồ
Vô tình gặp phải sóng đời xô
Niềm đau bỗng đến từ tâm huyệt 
Nỗi khổ vừa ngoi tận đáy mồ
Lại nghĩ gian trần ao nước bẩn 
Quay nhìn thế sự mẻ dầu thô
Lòng nhân một bãi lầy hôi hám
Vết lở trầm kha lũ tội đồ ./.

LCT 11/12/2018




ĐỜI ĐẸP NHƯ TRANH
Thà như ngọn liễu đứng ven hồ
Mặc gió hay là bão đẩy xô
Giũ hết duyên tình theo nẻo mộ
Vùi chôn mộng ảo xuống khoang mồ
Trần gian bạc trắng thay tuồng cổ
Thế sự thưa nhàu ngỡ vải thô
Nhủ sống yên bình riêng một chỗ


Đời thư thả tựa bức tranh đồ.
*****
Huan Tran 
BUỒN TRÔNG 

Trần gian cũng tựa chốn sông hồ 
Ngỡ tưởng êm mà sóng lại xô 
Những buổi lo đời khi lộng gió 
Nhiều đêm nghĩ phận lúc yên mồ 
Làm sao tránh được dòng nhơ bẩn 
Chớ để rơi vào rãnh kệch thô 
Hãy quẳng lo đừng danh lợi hám 
Buồn trông cứ mặc kẻ mưu đồ ./.


______Huan tran 11-12-2018
*****
Phạm Triều Hải
BƯỚC NGOẶT TÂM HỒN 

Vầng trăng tỏa sáng rọi song hồ
Đẹp giữa tâm hồn khoảng tối xô
Điểm cõi trần gian đừng sũng lệ
Hoàn thân địa phủ cũng yên mồ
Cơn bồng gió bụi dù sương đẫm
Bóng đậm ân tình dẫu mảnh thô
Dõi biển đời luôn hồng rạng ánh
Hoài xây cuộc sống vững cơ đồ.

11/12/2018
Phạm Triều Hải 
*****
Loan Nguyen
NIỀM ĐAU RỚT LẠI

Sao đêm thổn thức mãi soi hồ
Mặt nước mơ màng ngọn sóng xô
Bóng liễu thu mình che phía vực
Làn mây trải lối cuộn quanh mồ
Thương chiều lá rụng vườn cây tạp
Nhớ buổi em về tấm vải thô
Mẹ vẫn ngồi hong cùng bếp lửa
Lòng đau lại tiếc mảnh cơ đồ/
NPP 11/12/2018
*****
Dư Âm
LẠI MƠ HỒ!!!
Nhiều hôm ủ rũ lại mơ hồ,
Ngõ hạnh trong ngời hiếm đẩy xô!
Ảo não chôn vùi quanh đáy huyệt,
Sầu tư khoả lấp giữa khu mồ!
Trần gian dạo ấy không còn bẩn,
Thế sự bây giờ cũng khỏi thô!
Dẫu khổ nhưng đời vơi loại hám,
Và xa lánh cả bọn côn đồ!!!
*****
Lê Ngọc Dũng
TÂY HỒ THINH LẶNG 

Mình em thổn thức giữa Tây Hồ
Bởi khúc tiêu buồn lặng lẽ xô
Kiếp Liễu ngày xưa sầu lẻ nhịp
Đời Hoa phận mỏng rũ xanh mồ
Luôn đờ đẫn trí do tình thẳm
Vẫn xót xa người tại chỉ thô
Ngọn lửa tàn cơn dìm tối ngõ
Bàn tay vẽ sắc lại quên đồ.

Tg : Lê Ngọc Dũng
*****
BÀI ĐỐI HỌA :
*****
BẾN TRẦN GIAN

Những buổi mùa đông nước gợn hồ
Trông từng cảnh sóng dập bèo xô
Lòng đau đến tận cùng xương tuỷ
Ý vỡ từ sâu thẳm huyệt mồ
Cảm nhận duyên đời ao nước loãng
Cay nhìn phận số vũng bùn thô
Trần gian khốn khổ nằm bên vực
Một bãi người ta lắm biểu đồ ./.

LCT 23/12/2018

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2018

ĐOẠN TUYỆT

ĐOẠN TUYỆT


Chối bỏ lòng nhau vĩnh biệt rồi
Ân tàn nghĩa tận thế mà thôi
Nguồn thơ nửa cuộc người bung mối
Ngõ mộng tròn câu hắn bẻ chồi
Trả những hôm chờ đêm nối giọng
Quên từng buổi đợi gió tìm môi
Vườn ươm kỷ niệm ngày xưa cũng
Rụng giữa chiều hoang sóng biển nhồi ./.

LCT 10/12/2018
BÀI HỌA :
*****
TUYỆT VỌNG

Chờ nhau đến vỡ mảnh tim rồi
Bữa rượu chưa mềm kẻ muốn thôi
Để dáng xuân chiều khô rụi nõn
Làm cơn gió cũ lạnh hoang chồi
Buông dần lửa ấm ngày say mộng
Khép mãi đêm nồng thuở ngọt môi
Vụn chuỗi thời gian còn đẩy sóng
Đường yêu nhạt nắng vẫn đang nhồi..!

NL10/12/2018
*****
DUYÊN NHẠT...!
Đường duyên đã nhạt quá lâu rồi,
Tưởng vọng chi nhiều vẫn thế thôi!
Thuở nọ đâu ngờ khi lỡ mối,
Ngày nao chẳng rõ dạo tơi chồi!
Ơ hờ buổi tới do phờ giọng,
Khắc khoải đêm về tại rã môi!
Bỏ lại ân nồng tan tác cũng...
Là như cải lá bị mưa nhồi!!!
*****
CHIA TAY

Thề non hẹn biển lỡ quên rồi
Nhạt nhẽo duyên này chỉ đó thôi
Kẻ rót tình cay làm nhỡ phận
Người gieo vị đắng tủi xa chồi
Hay vì bão cuộn xô bèo nước 
Cũng tại sương tràn phủ mắt môi
Cuộc lữ xoay vần ta chẳng biết
Giờ trong đáy dạ những đau nhồi.

Hải Hoàng 
*****
VẾT BUỒN

Người ta đã quyết biệt ly rồi 
Nói nữa chi nhiều cũng thế thôi 
Kẻ ở ôm sầu cây rụng lá 
Người đi thỏa mộng nhánh đâm chồi 
Làm cho ứa lệ nơi bờ mắt 
Để phải khô màu ở khóe môi 
Một vết thương lòng không chịu nổi 
Thì sao lại phải ấn dao nhồi .
*****
GHÉP MỘNG

Từ nay cuộc sống mãi tươi rồi 
Mộng đã cơi mầm chỉ thế thôi
Kỷ niệm cài tim ràng giữa mối
Tình yêu kết nụ trỗ quanh chồi
Xanh màu trải nét êm đềm cội
Ấm nghĩa say hồn rạng rỡ môi
Giữ dạ ngàn năm nào biến đổi
Niềm tin đã sánh dạ luôn nhồi.

10/12/2018
*****
SẦU VÔ VỌNG

Vầng trăng khuyết nửa lại tàn rồi
Cõi mộng mơ hoài cũng thế thôi
Để nỗi sầu kia vừa đẻ nhánh
Và phiên nhớ nọ phải đâm chồi
Thương lần lệ đẫm buồn mi mắt
Nhớ dạo đêm chìm ấm nụ môi
Những tưởng niềm vui ngày một lớn
Nào đâu tựa sóng bãi hoang nhồi/
NPP 10/12/2018
*****
THẾ THÔI...

Từ nay chắc giã biệt nhau rồi
Tại nghĩa ân này chỉ thế thôi
Những trận cuồng phong làm chẻ mối
Từng cơn lộng bão hết đâm chồi
Âm thầm trước ngõ hồn đau cội
Khắc khoải sau vườn mộng nẫu môi 
Bỏ mất tình xưa sầu hận dỗi
Và quên lối cũ tủi than nhồi.
10/12/2018.
*****
HẾT THẬT RỒI 
Có lẽ mành se đứt đoạn rồi 
Xin đừng trách giận khổ mà thôi 
Tình trao thuở nọ nào xanh lá 
Nghĩa kết ngày xưa chẳng mượt chồi 
Vứt bỏ lần thương nhoà võng mắt 
Chôn vùi bữa nhớ nhạt bờ môi 
Lìa nhau số định tìm quên nhé 
Níu ghị làm chi lệ máu nhồi 
Nguyễn phượng 
*****
EM CÒN LẠI GÌ ?

Vườn hoa Bỉ Ngạn cũng phai rồi 
Nắm giữ duyên tình chỉ dại thôi 
Những giọt sầu cay người bỏ chối
Từng ly tủi đắng lão buông nhồi
Men nồng chuốc cạn thêm già tuổi
Cảnh cũ đong đầy khiến lạnh môi
Bạc mảnh hồng nhan vì có lỗi
Rời xa kiếp khổ nguyện thay chồi.
*****

CUNG ĐÀN LỖI NHỊP
Đàn cung lỗi nhịp đứt dây rồi
Giữ lại âm buồn chỉ thế thôi
Mộng ảo vừa ươm đành rã kén
Tình duyên chửa bén đã tan chồi
Mơ hoài chút ngọt mềm hương lửa
Tưởng mãi đêm hồng tựa sắc môi
Dẫu nhớ nhung thành bao kỷ niệm
Buồng tim ngọn sóng vẫn xô nhồi.
Kim Nhung 11/12/2018

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2018

BẾN THỜI GIAN


BẾN THỜI GIAN

Lỡ vướng đời trong bể nợ trần
Xuân kề bến mộng phải dừng chân
Buồn khi bếp lửa còn cao ngọn
Chán bởi dòng thơ đã cạn vần
Rượu bỏ đêm buồn vương kẽ mắt
Trăng rời biển lạnh níu tầng vân
Vì sao đứng một mình soi bãi
Để bóng thời gian mãi lịm dần ./.

LCT 09/12/2018

BÀI HOẠ :
*****
ẢO VỌNG...

Mãi miết nào hay nợ cảnh trần
Đông chiều mấy độ mỏi bàn chân
Sầu vương mắt tủi đời trơ phận 
Xót chạnh người đơ nẻo rũ phần
Dạ nẫu bao ngày mơ khảm trí
Tâm sầu mấy thuở mộng khờ thân
Tàn canh thấp thỏm hồn đau lỡ
Ảo vọng đìu hiu sẽ mất dần
*****
Dư Âm
CHÓNG VƠI DẦN!
Nào yên bởi lỡ vướng duyên trần,
Dẫu mệt đâu hề mỏi bước chân!
Những buổi u hoài mơ tới ngọn,
Nhiều hôm ủ rũ mộng ra vần!
Đêm về mãi đợi không nhoà mắt,
Tối lại hay chờ chẳng loãng vân!
Trước cảnh vì sao ngời tận bãi,
Ngày sang nỗi quạnh chóng vơi dần!!!
*****
Trần Tòng
LỠ NHỊP

Thời gian lỡ nhịp bước phong trần
Rệu rã xuân thời mỏi gót chân
Khói lửa đời đen rầu rĩ ngọn 
Bài thơ kiếp bạc nỉ non vần
Đem tình quẳng sạch theo làn gió
Thả nghĩa bay vèo lượn áng vân
Vẫn một mình ta sầu bóng tủi
Và đêm tối thẳm đã im dần... 
09/12/2018.
*****
TIẾC CHUỖI THỜI GIAN

Vào nơi bể mộng chốn gian trần
Hãy thản nhiên đừng ngại bước chân
Những lúc Đông về khêu ngọn lửa
Từng khi Hạ tới khởi thơ vần
Ru lòng huyễn hoặc bên làn gió
Thả dạ mơ màng giữa áng vân
Sẽ thấy tâm hồn không mỏi mệt
Thời gian mỗi nhịp cứ vơi dần.

Kim Nhung 09/12/2018
*****

LẶNG LẼ DÒNG ĐỜI

Ngày qua tháng lại ở gian trần 
Bước nhẹ nhưng mà cũng mỏi chân 
Bởi lẽ nhân tình luôn dậy sóng 
Vì do thế sự mãi xoay vần 
Âm thầm dõi phận vàng đôi mắt 
Lặng lẽ che đời tím mảng vân 
Chỉ mỗi riêng mình soi một bóng 
Nhìn sông vắng lạnh vẫn trôi dần ./.
_______Huan Tran 09-12-2018
*****
CÕI NHỚ

Người ơi cõi tạm bến gian trần
Gót mỏi qua ngày rã bước chân
Những lúc mơ chiều hoa đẹp lối
Nhiều khi ước buổi chữ xinh vần
Cho tình đắm mãi từng trang sách
Để gió say hoài mỗi áng vân
Bước ngoặc đời nhau màu lửa rực
Nào lo cách biệt cảnh xa dần/
NPP 09/12/18
*****
BÊN ĐƯỜNG GIÓ BỤI

Cành hoa nhạt sắc bởi phong trần
Rã mảnh do đường lạc bước chân
Bởi nỗi sầu dâng nguồn uất nghẹt 
Rồi môi chuốc cõng giọt xoay vần
Men nồng nặc tỏa theo luồng khói
Mộng lửng lơ chườm phủ áng vân
Tiếng nhạc tàn đêm còn mãi vẳng
Dường như lệ đắng cũng tuôn dần.

09/12/2018
*****
CỐ QUÊN QUÁ KHỨ

Tình xin bỏ lại chốn dương trần
Chết cũng vui lòng cạnh ả Vân 
Đã nhục nhiều năm vì quỷ lấn
Còn đau lắm chỗ bởi ma vần
Chao vờn nghĩa ấy thêm buồn phận
Dựa giẫm nơi này khiến mỏi chân 
Chẳng biết làm chi đành tự vẫn 
Về thăm cát bụi để quên dần.

Lê Ngọc Dũng 
*****
DÒNG TRÔI
Đời trai nếm trải bụi phong trần
Biển rộng sông dài đã ghé chân
Tủi bếp ngày nao giờ vãn ngọn
Hờn thơ buổi ấy cũng vơi vần
Đau vì kỷ niệm trôi miền gió
Xót bởi ân tình dạt cõi vân
Lặng lẽ bên thềm trong cảnh vắng 
Hoàng hôn tẻ nhạt nắng phai dần
*****
KHÁT VỌNG TRÒN ÂN
Bến đợi trăng buồn không toả sáng
Sông chờ nước quạnh xám làn vân
Đau lòng kẻ ở sầu xa vắng
Trĩu nặng người đi luỵ phút gần
Khát vong đường yêu đừng rẻ lối
Mơ hoài dẫu cách sẽ trùng chân
Mong sao gió thuận xua giông tố
Để tiếng mưa hoà trọn ái ân..
HT 09/12/2018

Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2018

TAN VỠ

TAN VỠ

Ao tình đục nước đủ mùi tanh
Cạn đáy còn chi phải giữ dành
Đắng mộng khi vần thơ rã mảnh
Cay đời lúc mẻ rượu sầu canh
Vườn hoa thuở nọ người ươm nhánh
Ngõ trúc giờ đây họ tỉa cành
Để gió đông buồn rơi đọng rãnh
Hương tàn lạc nẻo rớt từng manh ./.

LCT 08/12/2018

BÀI HỌA :
*****

VỤN VỠ

Bên đời nếm đủ những nồng tanh
Cuộc lữ hoài vương mải miết giành
Khép lại tâm hồn trơ rũ mảnh
Chôn rồi trí não chạnh nhàu canh
Chồi kia lặng lẽ rời buông nhánh
Liễu đó đìu hiu rụng bỏ cành
Hỏi bậu thương còn nơi góc rãnh
Ôm sầu vụn vỡ nát tàn manh
*****

XEM LÀ GIẤC MƠ
Họa nguyên vận

Vẫn muốn không làm bẩn đục tanh
Đành buông nhượng lối thuở yêu dành
Cho người giữ mộng còn tươi mảnh
Để bạn ươm tình mãi thắm canh
Nợ cũ chưa đền nơi trẩy nhánh
Niềm xưa sẽ trả chốn vun cành
Tơ chùng rối cuộn khơi ngàn rãnh
Hẳn biết đâu là chỗ tạo manh..!

NL07/12/2018
*****
NGẪM ĐỜI

Nghĩ chuyện trên đời thấy tưởi tanh
Quyền cao, bổng lộc vẫn tranh giành 
Chèn nhau áo nhặt gom từng mảnh 
Ép bạn tiền thu giữ đủ canh 
Quả đã bòn xong người chặt nhánh 
Nhân vừa lượm hết gã cưa cành 
Chuyên làm chẳng sợ điều ranh mãnh 
Để những ai buồn...gặp chiếu manh./.
_________Huan Tran 08-12-2018
*****
TÂM SỰ BUÒN

Mặt nước chao hồ đã hết tanh
Hồn trăng rọi bóng đám mây dành
Bên dòng thác vọng chuông hồi nhịp
Cạnh bãi sương lùa trống điểm canh
Khắc khoải cung đàn rơi giữa bến
Đìu hiu đoản nhạc níu trên cành
Em ngồi mộng mị cùng thu chết
Sực tỉnh ôm choàng tối vỡ manh/
NPP 08/12/18
*****

HƯƠNG NỒNG 
Giao cổ đối

Biển nghĩa khơi nguồn hiếm vị tanh
Ghềnh sông quyết cuộn hả hê dành
Con thuyền cặp bến chan hòa cảnh
Khắc giữ nơi lòng mộng điểm canh
Nụ khảm mùi thơm lừng mãi nhánh
Mầm vươn ánh đỏ đượm luôn cành 
Xuân choàng phủ ấm xua mùa lạnh
Sẽ kết duyên nồng chẳng vụn manh.

08/12/2018
Phạm Triều Hải
*****
Dư Âm
RÃ VẠN MANH!
Vẩn đục nhưng giờ nước đỡ tanh,
Vì lo sợ hết phải luôn dành!
Bao lần ghé lại sầu trăm mảnh,
Lắm bận ra về khổ mỗi canh!
Lặng lẽ trong vườn phang cả nhánh,
Trầm ngâm trước ngõ bẻ luôn cành!
Đông tràn mấy trận mưa đầy rãnh,
Khắc khoải tâm lòng rã vạn manh!!!
*****
Hải Hoàng
PHONG TRẦN

Nhuộm máu đôi lần cũng chả tanh
Từng phen đảo trận vẫn luôn dành
Chê cười thế tục lòng tan mảnh
Chế giễu dương trần lệ phủ canh
Cảnh xót xa đày ghim thẫm mạch
Chiều đau đớn dậy phủ meo cành
Duyên đời ngược lối hoài gian mãnh
Lữ quán đêm về chẳng một manh.

Hải Hoàng
*****
Lê Ngọc Dũng
VẦN THƠ CHẾT 

Tiếc chuỗi thơ hồng ủ vị tanh 
Còn đâu giá trị chẳng ai dành 
Như người giã biệt đau từng mảnh
Tựa kẻ chia lìa xót những canh
Để vạn lời hay chìm dưới rãnh
Làm trăm ý đẹp ngủ trên cành 
Ta buồn ẩn nấp sau rừng lạnh 
Giữ khúc tiêu sầu thật mỏng manh.

Tg: Lê Ngọc Dũng

Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2018

LỜI CHO EM

LỜI CHO EM

Xiết nửa vòng tay lệ bỗng ngùi
Manh đời lãng tử có gì vui
Vần thơ chẳng nợ từng đêm nối
Cuộc tửu nào duyên mỗi sáng vùi
Cõi mộng đau lời kinh trước cửa
Con thuyền khổ ngọn sóng đầu mui
Thi ta chỉ mấy lời hoa mỹ
Để nói cùng em những ngọt bùi ./.

LCT 07/12/2018
BÀI HỌA :
*****
Hue Thuong
NGẬM NGÙI
Cũng bởi vì si tiếng ngọt bùi
Trao tình lãng tử mộng tìm vui
Ai dè nửa độ sầu ly biệt
Bến hẹn ngàn năm vội lấp vùi
Lỡ chuyến đò yêu buồm lạc hướng
Thuyền duyên trĩu nặng chẳng về xuôi
Lời ru cuộn gió tìm đâu được
Dạ khúc còn đây chỉ ngậm ngùi....
HT ngày 07/12/2018
*****
Hữu Thiên 
THÀ MỘT LẦN ĐAU

Nhường chân dẫu biết lệ rơi ngùi
Lặng lẽ ta nhìn kẻ sướng vui
Chén rượu quên tình xưa lỡ đuổi
Niềm yêu ..trả mộng cũ chôn vùi
Buông dần nguyệt úa nhòa chân bãi
Gửi mãi đêm tàn lạnh gốc mui
Sẽ để em tìm say gió lạ
Vần thơ gọt dũa chẳng thơm bùi..!

NL07/12/2018
*****
Thiên Di 
LỜI TRAO ANH

Kết những vần thơ bỏ ngậm ngùi
Đông sầu mấy độ hỏi còn vui
Tình duyên vẫn vẹn nào đâu nuối
Nợ nghĩa hoài mang chẳng có vùi
Giữ lại bên lòng khơi ấm cửa
Nuôi về tận trí khởi nồng mui
Thành tâm chắc dạ ngày đêm nghĩ
Gởi trọn bền sâu mãi thắm bùi
*****
Đinh Vĩnh Long 
ĐỜI TRÊN BIỂN
Từ khi bỏ bến dạ em ngùi
Bị hãm trên thuyền chẳng thấy vui
Những buổi mơ hồng nay vội lấp
Từng đêm mộng thắm đã chôn vùi
Nên ngày hối hả bò trên mũi
Để bữa quay cuồng chạy xuống mui
Bão đẩy người chao đời tất bật
Nhằn cay nuốt mặn phải khen bùi
*****
Phạm Triều Hải
VỊ ĐẮNG TÌNH YÊU
Giao cổ đối. 

Trời gieo sắc thẫm dạ thêm ngùi
Cõi mộng sương tràn mất cả vui
Bởi mắt người xưa rời giữa cuộc
Vì bên nghĩa mặn thấy duyên vùi
Thân buồm ngã cột đìu hiu cánh
Lạnh lẽo khoang đò buổi tét mui
Gánh nặng sầu tư còn đeo đẳng
Tình trao vị đắng ngỡ hương bùi.

07/12/2018
Phạm Triều Hải