VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2017

ĐÔI MẮT TRẦN GIAN


ĐÔI MẮT TRẦN GIAN

Ở cuối đường đua ngựa rã giò
Đêm tàn bấc lụn mãi ngồi ho
Nhìn qua cửa chợ nguyên bầy chó
Ngoảnh xuống bờ kinh một lũ bò
Những tiếng nhân từ quân bụng nhỏ
Đôi lời nghĩa tận nhóm mồm to
Còn ta chẳng lẽ ngồi riêng xó
Vẫn phải nằm chung với bọn cò ./.

LCT 27/05/2017

BÀI HỌA :
*****

NGƯỠNG CỬA TRẦN GIAN

Đường xa thấm mệt muốn tiêu giò
Thấy cỗi khô cằn ngứa họng ho
Tục uống tranh giành xương của chó
Hàm ăn lấn áp cỏ nuôi bò
Lèn roi nếu nhận là không nhỏ
Vết nhục ân sùng quá thể to
Biết phận nên đành ôm lỗ xó
Vì thân ốm đẹc giống ma cò..!!

Nguyễn Lâm 27/05/2017
*****
MỘT KHỐI BUỒN VUI
Thấm mệt đường xa ngựa mỏi giò
Năm canh ngứa cổ lại khàn ho
Suy cùng một thuở lao đao xó
Nghĩ tận bao thời lận đận cò
Nghiệp phân theo dòng tham ái lớn
Duyên phần trở bến khát dục to
Chừ già lặng lẽ ngồi riêng đó
Một khối buồn vui – ngựa mỏi giò
Hương thềm mây(GM.Nguyễn Đình Diệm)
27.5.2017

Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2017

NHẮN ĐẤNG MÀY RÂU




NHẮN ĐẤNG MÀY RÂU

Hỏi thiết tha gì mỗi nụ hôn
Người mơ kẻ ước thật kinh hồn
Sau lần rã rượi thằng kia khốn
Trước bữa quay cuồng ả nọ khôn
Chớ tưởng trời cho rồi vãi lộn
Đừng nghe thánh tặng thả vung cồn
Mai rồi tuổi tác thêm bề bộn
Có lẽ đem mình chặt nhỏ chôn./.

LCT 26/05/2017
BÀI HỌA :
*****

CHỜ NGÀY CHÔN

Xa rồi cái tuổi đắm chìm hôn
Nặng gánh đường hoang nhọc ngõ hồn
Nữa lối chân đời như vẫn khốn
Ngang tầm bước ngoặc chửa thành khôn
Giò khoanh việc gác chờ ly rượu
gối xếp mần..! không đợi ngụm cồn
Ngất ngưỡng trên bàn thêm đổ đốn
Gan rồi tụ nước mỗi chờ chôn..!!

Nguyễn Lâm 26/05/2017
*****
CHỪ GIÀ NGẪM LẠI

Quấn quýt gì đâu những cái hôn 
Hoang vu ngõ mộng ước mê hồn
Nhân gian vất vả bao thằng khốn
Cuộc thế lao đao lắm ả khôn
Ngọt miệng ngon môi lời thấm rượu
Thơm mùi dịu mũi tiếng đằm cồn
Chừ già ngẫm lại đời u muội
Một thoáng bên đời ấy đợi chôn.

Hương Thềm Mây.GM.(Nguyễn Đình Diệm)
26.5.2017
*****
ĐỜI NHƯ CÁT BỤI

Có lẽ đem mình chặt nhỏ chôn
Rồi cho rượu tẩm ướp thêm cồn
Không còn nhẩm tính điều hơn thiệt
Cũng chẳng đua đòi chuyện dại khôn
Một nén trầm hương rời cõi ảo
Vài ly cúc tửu tiễn linh hồn
Trần ai nửa giấc hoàn cơn mộng
Hỏi thiết tha gì mỗi nụ hôn ?

Tường Vân 26/5/17

Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017

BÓNG MÂY ĐEN


BÓNG MÂY ĐEN

Thiết tưởng lòng nhân đã quặt què
Nên màu mắt đẹp cũng vàng hoe
Nằm trong cõi vắng người than thở
Ở giữa vườn hoang đóm lập lòe
Nghĩa chốn gian trân đang mục rửa
Ân miền thế tục vẫn còn ngoe
Vườn trăng dẫu sáng nào soi đủ
Những cảnh trời đêm rợp tán xòe ./.

LCT 25/05/2017
BÀI HỌA :
*****
CHỰC TUÔN XÒE
Còn chi nữa để nói đui què
Tháng lụn năm dài khổ chín hoe
Cõi mộng đường mơ đêm mịt vỡ
Nơi mê chốn muội tối u lòe
Nhân gian mãi lụy đường mong ái
Thế sự hoài đau nẽo tưởng ngoe
Nghiệp nặng dương trần còn buộc chắc
Ai bi oán nộ chực tuôn xòe
Hương Thềm Mây(GM.Nguyễn Đình Diệm)
*****
NÓI CÙNG ANH 

Chàng ơi chỉ mấy mảng thơ què
Trắng cả đêm rồi mắt đỏ hoe 
Chỉ bấy câu từ chưa đủ gặm
Vài ba nét chữ đã mang lòe
Thi Đường ghép vận thì chao đảo 
Lục Bát gieo vần lại tréo ngoe
Nếu lỡ mai này anh khuất núi 
Bình đây rượu đó chẳng ai xòe ! 

Tường Vân 25/5/17
*****
VIỄN TƯỞNG

Và khi vấy bẫn mảnh tâm què
Hỡi thế gian toàn chuyện đỏ hoe
Bóng nguyệt lu dần trong nẻo tối
Vần dương tắt lịm giữa sao lòe
người rơi sự sống đành ngưng thở
Quỷ chiếm sinh tồn thỏa sức ngoe
Tiếng hận muôn loài bao địa giới
Bàn tay hổ dữ thỏa thê xòe..!!

Nguyễn Lâm 25/05/2017






Thứ Tư, 24 tháng 5, 2017

MẤT CÒN


MẤT CÒN

Được mất nào hay cũng chỉ vì
Duyên tình bạc bẽo tiếc mà chi
Rằng mong chẳng đặng đành thôi thế
Hỏi nhớ bằng không vẫn vậy thì
Biết đã xa rồi sao hận nhỉ
Nhưng lần vắng lại bỗng sầu khi
Vần thơ kỷ niệm dày trăm ký
Xếp những buồn vui chẳng hạn kỳ ./.

LCT 24/05/2017

BÀI HỌA :
*****
GẤP LẠI
Đêm dài lắm mộng cũng do vì
Mộng tưởng duyên tình tiếc nhớ chi
Chẳng được thôi đành đời vẫn vậy
Rằng không cứ phải sống qua thì
Trăm năm một thoáng sầu chi nữa
Vạn thuở bao thời chả vui khi
Kỷ niệm xa rồi cho ly hết
Chừ đây gấp lại đến vô kỳ
Hương Thềm mây 9GM.Nguyễn Đình Diệm)
24.5.2017
*****
NUỐI TIẾC 

Nghìn thu lá rụng bởi đâu vì
Vẫn luyến nhưng nào có được chi
Lửa hạ mau tàn ngơ ngẩn thế 
Mùa đông vội đến hắt hiu thì 
Khung trời xám xịt chia lìa ấy 
Cánh phượng u buồn giã biệt khi
Cứ mỗi xuân về thêu ước nguyện 
Thầm mong tái ngộ buổi phân kỳ ! 

Tường Vân 24/5/17
*****

ĐƯỢC CHI

Tình em khép lại cũng do vì
Cố mãi xem chừng để được chi
Ngõ vắng đêm tàn như có thể
Vườn hoang buổi lỡ vậy thôi thì
Đò xưa mái trở sao vầy nhỉ
Mộng cũ duyên rời chắc lắm khi
Mảnh vụn bây giờ thêm rối bởi
Tìm đâu kỷ niệm đã phân kỳ...!!

Nguyễn Lâm 24;05/2017
*****
CÒN ĐÂU
Hồn mơ những tưởng thỏa yêu vì
Cánh mộng mệt nhoài chẳng được chi
Ngút ngát canh tàn qua hạ chí
Xa xôi khắc tận biệt xuân thì
Chiều rơi lóng ngóng buồn thiên kỷ
Tối rụng bơ phờ chết một khi
Lặng lẽ quay về nơi phố thị
Còn đâu chốn trọ ở kinh kỳ !
Lý Đức Quỳnh 24.05.2017
*****
ĐÀNH QUÊN
Giã biệt từ đây ấy bởi vì
Ân tình gạt bỏ lỗi lầm chi
Thương người cách trở âu là vậy
Chán cảnh lìa tan cũng thế thì
Cõi mộng vùi quên còn tiếc thuở
Duyên đầu gợi nhớ lúc buồn khi
Bên đời lặng lẽ từng đêm vắng
Nghĩ lại ngày xưa lỡ vận kỳ..
LienNguyen 24/05/2017

Thứ Ba, 23 tháng 5, 2017

NGÀY BUỒN


NGÀY BUỒN

Khóc để rồi quên nỗi ngậm ngùi
Xa là bỏ hết chuyện buồn vui
Niềm thương xếp lại vào ngăn cũi
Nỗi nhớ nhồi thêm để cuộn nùi
Cõi mộng hoang đường sao ngắn ngủi
Manh tình huyễn hoặc cứ lùi lui
Người đang chọn giữa hai bờ núi
Liệu sẽ về đâu khỏi sóng vùi ./.

LCT BỤI THỜI GIAN 23/05/2017
BÀI HỌA :
*****

NGẬM NGÙI
Tháng lại ngày qua những dập vùi 
Theo chiều lá rụng dạ nào vui
Tình như ngọn gió hoài xao động
Ý tựa guồng tơ mãi rối nùi
Giấc mộng không vầy thôi chả níu
Canh đời chẳng buộc vậy đành lui 
Rồi đêm khắc khoải mềm nhung nhớ 
Mới hiểu lòng ta cùng ngậm ngùi !

Tường Vân 23/5/17
*****
TÌNH XA BAY

Và ôm nỗi nhục lỡ cơn ngùi
Cạn cả ân tình rẽ bến vui
Trả lại đêm dài đau trọn búi
Trao về buổi tận xót nguyên nùi
Đường yêu trắc trở đành thôi cúi
Ngõ mộng không thành phải rút lui
Vẫn biết mơ nhiều thêm lạnh tủi
lòng cam gánh chịu nhớ thương vùi...!!

Lâm Nguyễn Lâm 23;05/2017
*****
CÒN CHI ĐÓ!
Ngày qua tháng lụn lắm bùi ngùi
Cửa ải trần gian đắm khổ,vui
Tuế nguyệt sầu đeo mang xếp núi
Thu đông gánh lụy vác ôm nùi
Gầy cơn mộng mị thân già khụ
Héo cuộc chiêm bao bóng cuốn lùi
Ngắc ngoải vô thường thân phận lủi
Còn chi ở đó tối đen vùi!!!
Hương Thềm Mây (GM.Nguyễn Đình Diệm)
23.5.2017
*****

NỖI ĐAU NGÙI...

Làm sao để xóa nỗi đau ngùi
Bậu đã quên tình lánh nẻo vui
Nhớ thuở nồng yêu vào tận cũi
Hờn khi bạc phước bỏ nguyên nùi
Thời gian đắng nghẹn từng cơn tủi
Kỉ niệm hao mòn mỗi bước lui
Chẳng lẽ chôn mình nơi ngọn núi
Rồi gom ước mộng thả sông vùi

Nguyễn Châm - 230517
*****


MÒN MỎI
Niềm thương vội đã hóa ra ngùi
Chẳng biết đâu tìm lại những vui
Lặng lẽ gom sầu thơ nửa túi
Bơ ngơ góp nhớ chuyện đôi nùi
Văn chương tựa phấn bôi mày lủi
Chữ nghĩa như trò bịt mắt lui
Thất thế sa cơ đời phận tủi
Tìm nơi bò tó nhốt thân vùi…
Lý Đức Quỳnh 23.05.2017
*****
Đối họa cùng các thi hữu
NGẬM NGÙI

Nhìn nhau lệ đổ xót xa ngùi
Đã biết không còn chuyện để vui
Mỏi cuộc tình duyên ngồi gỡ rối
Buồn canh số phận nghĩ phăn nùi 
Con đường kỷ niệm người đi vắng
Ngõ hẹn năm nào kẻ tới lui
Đếm chuỗi thời gian mòn mỏi rụng
Từ đây khép lại mãi chôn vùi ./.

LCT 23/05/2017

Thứ Hai, 22 tháng 5, 2017

GIẤC NGỦ MONG MANH

GIẤC NGỦ MONG MANH

Trở giấc nhìn quanh lạnh ngõ hồn
Bên ngoài gió giật cõi càn khôn
Bầy chim vỡ tổ tìm phương trốn
Lũ khỉ rời cây chọn hướng chuồn
Thấy cõi gian trần đang đảo lộn
Nghi miền thế tục sẽ vùi chôn
Màn đêm ở giữa vòng nguy khốn
Kẻ sợ người lo mãi đoán đồn ./.

LCT BỤI THỜI GIAN 22/05/2017
BÀI HỌA :
*****

CHUYỆN VÔ BỔ

Từ xưa ú ớ những tin đồn
Chẳng biết đâu lần chuyện dại khôn
cảnh dựng người đời lo bỏ trốn
tuồng phơi kẻ thế đượm phương chuồn
Làm chao nguyệt tỏ nhòa phai thốn
Để động trăng ngời lịm úa chôn
thất thiệt căm lòng bao đổ đốn
Trần gian ngập lối việc vô hồn..!!

Nguyễn Lâm 22/05/2017
*****

TRĂM NĂM CẢNH ẤY
Mùa đông bấc dạo buốt càn khôn
Tóc bạc theo đêm lạnh lẽo hồn
Vắng vẻ côn trùng im tiếng trốn
Cô liêu ngõ trúc lặng lời chuồn
Quanh nồi chuột nhắt đua nhau lộn
Cạnh bếp mèo mun ấm áp chôn
Quạnh quẻ canh dài sầu tận rốn
Trăm năm cảnh ấy kệ ai đồn!
Hương thềm mây(GM.Nguyễn Đình Diệm)
22.5.2017

Chủ Nhật, 21 tháng 5, 2017

TRỞ VỀ


TRỞ VỀ

Trở lại nhà xưa bỗng nhói lòng
Cây sầu lá rụng tưởng mùa đông
Thềm loang bóng nguyệt chao vành cửa 
Bến rã làn mây đảo cuộn vòng
Cảnh mộng hôm nào đong nỗi nhớ 
Khung trời dạo đó đủ niềm mong 
Giờ đây chỉ thấy miền hiu quạnh 
Lạnh lẽo còn hơn ở cánh đồng ./. 

LCT BỤI THỜI GIAN 21/05/2017


BÀI HỌA :
*****
CÒN THƠM VỌNG

Lắng tiếng tiêu sầu lạnh tiết đông
Chiều len sợi bấc thấy nao lòng
Mây về lãng đãng treo ngoài cửa
Gió thổi lao xao thả cuốn vòng
Vọng cảnh hôm nao còn đọng nhớ
Nam Giao buổi ấy mãi hoài mong
Neo tình sương khói còn thơm vọng
Chỉ thấy mênh mông những cánh đồng.

Hương thềm mây.(GM.nguyễn Đình Diệm)
*****
Đối họa với anh Thiên Minh

VÙNG KỶ NIỆM

Tiêu sầu trỗi nhịp xé màn đông
Lượn buổi hoàng hôn tím cõi lòng
Vĩ Dạ mưa buồn đang chuyển hướng 
Tuần Giao gió nhạt bỗng xoay vòng
Thương đời mẹ khổ hằng đêm nhớ
Xót cảnh cha sầu mỗi bận mong
Kỷ niệm giờ đây chìm khuất mãi
Từ khi trở lại ghé thăm đồng ./.

BỤI THỜI GIAN 21/05/2017
*****
XA VẮNG 

Tình xa mấy độ ngẫm đau lòng 
Nhạt nét xuân thì giữa buổi đông 
Gió lạnh trăng gầy ngơ ngẩn dỗi
Rừng thưa bướm thắm lửng lơ vòng 
Người đi bấy thuở tim còn giữ
Kẻ đợi bao mùa dạ vẫn mong
Đếm cả thời gian mềm nỗi nhớ 
Mà nghe khắc khoải chữ tâm đồng ! 

Tường Vân 21/5/17
*****
Đối họa cùngTường Vân
TÌNH QUÊ

Vạn kỷ còn đây mỗi tấm lòng
Chân sầu gót nhẹ thả chiều đông
Tình không ước hẹn hoài chao đảo
Nghĩa chẳng thề trao cứ lộn vòng 
Mảnh sợi tơ hồng riêng cõi nhớ
Chao làn khói nhạt cả trời mong
Chiều nay trở lại miền quê cũ
Chỉ thấy niềm đau giữa nội đồng ./.

LCT BỤI THỜI GIAN 21/05/2017
*****
Niềm hoang phế

Miền hoang phế gợi nỗi đau lòng
Cũng đã xa rồi đã mấy đông
lối cũ quay về rêu phủ mọc
đường xưa trở lại cỏ đan vòng
Người đi biệt xứ hờn quên ngóng
Kẻ trụ nơi này dỗi vẫn mong
nữa bóng vầng trăng nào cách mãi
Vì thương lẽ bạn cuốc kêu đồng

Nguyễn Lâm 21/05/2017
*****
Đối họa cùng Lâm Nguyễn
LÒNG QUÊ

Ngắm cảnh hoàng hôn bỗng chạnh lòng
Thương vùng đất mẹ mỗi lần đông
Chiều tan nhạt khói trôi lờ lững
Hững sáng mờ sương nổi lượn vòng
Bố vẫn bên thềm đong tuổi nhớ
Em ngồi cạnh cửa đếm ngày mong
Còn ta mãi cuối trời phiêu bạt
Tự thuở rời xa mãi cánh đồng ./.

LCT BỤI THỜI GIAN 21/03/2017
*****
CỐ HƯƠNG
Biệt ly cách mặt ngỡ xa lòng
Chốn cũ hôm về đông vẫn đông
Bạn hữu thương trao ngời ngút mắt
Người quê tay nối rộng thêm vòng
Mới hay nghĩa cử còn lưu nhớ
Rõ biết ân tình mãi dậy mong
Cội rễ bám sâu miền thánh thiện
Biển Đông tát cạn bởi tâm đồng
Lý Đức Quỳnh 21.05.2017
*****
Đối họa cùng Quỳnh Lý Đức
VẮNG XA

Bỡn cợt đời nhau đủ nát lòng
Thôi về khép lại mảnh tình đông
Rời xa lối cũ chiều đan nhịp
Bỏ lại đường xưa nắng vẽ vòng
Nhạt mảnh thu sầu nhưng mãi nhớ
Phai làn gió muộn vẫn hoài mong
Người đi để lại khung trời vắng
Tựa buổi hoàng hôn giữa cánh đồng ./.

LCT BỤI THỜI GIAN 21/05/2017

Thứ Bảy, 20 tháng 5, 2017

THƠ TUI


THƠ TUI

Lại nghĩ thơ mình chẳng giống ai
Lời văn cạn ý nghĩa sơ sài
Ngôn từ hạn chế gieo vần lỗi
Ngữ vựng không rành thả dấu sai
Gã nọ phê bình chê vớ vẩn
Bà kia kiểm duyệt nói khôi hài
Ta rằng chẳng biết tìm đâu để
Gỡ rối cho dòng mực khỏi phai ./.

BỤI THỜI GIAN 20/05/2017
BÀI HỌA :
*****

THƠ NÀNG 

Thơ mình thiết nghĩ chẳng bằng ai 
Nếu được thì anh hãy ráng sài
Ý tứ khô khào gieo vận lỗi
Văn từ cằn cỗi ghép vần sai
Người chê Lục Bát như tuồng kịch 
Kẻ bảo Đường Thi tựa diễn hài
Nếu lỡ đông về hay gió trở 
Ai cùng nhuốm lửa lúc chiều phai !

Tường Vân 20/5/17
*****
THƠ MÌNH

Thơ mình viết lách chả như ai
Ý thiển lời thô nghĩa thiểu sài
Luộm thuộm câu từ vương lắm lỗi
Lôi thôi tứ vận mắc nhiều sai
Người chê vạch lá cho bùn đất 
Kẻ thích tìm vàng tặng chiếc hài
Cứ vậy cho vui qua hết buổi
Khen hay,nói dỡ…cũng tàn phai

Hương Thềm mây.
20.5.2017

Thứ Sáu, 19 tháng 5, 2017

TÌNH LÀ THẾ ĐÓ


TÌNH LÀ THẾ ĐÓ (Lỗi CN)

Chợt hiểu tình như những đám bèo
Xuôi dòng nước đẩy cuộn bờ theo
Đồng khô sót lại vài khoanh rễ
Cỏ cháy còn chăng mỗi cụm rèo
Chẳng lẽ mong chờ cơn sóng lặng
Hay là mỏi đợi bóng thuyền neo
Rồi khi đến đợt mùa mưa lũ
Vẫn một mình ta phải chống chèo ./.

LCT BỤI THỜI GIAN 19/05/2017
BÀI HỌA :
*****

TÌNH ANH THẾ ĐÓ 

Tình anh ví thử cụm rêu bèo 
Gió trở mưa lùa sẽ cuốn theo 
Tựa giọt sương mù trên ngọn cỏ
Như cơn sóng bạc dưới chân rèo
Không chờ lá rụng tràn con ngõ 
Chẳng đợi xuân về cập bến neo
Nếu lỡ ngoài kia trời bão động
Mình em còm cõi ngã tay chèo ! 

Tường Vân 19/5/17
*****

Thuyền lơi bến đổ
Người xem chữ đạo khác chi bèo
cạn nghĩa nên tình vữa nát theo
bụi khói càng thêm cằn khóm cỏ
Tàn dư chẳng bớt rậm khoanh rèo
Vì đâu sắc mộng lờ dây buộc
Có phải hương đời chán cọc neo
Đã nhọ chùi thêm thời khó chống
Dòng kia nhiễm đục vụng tay chèo..!!

Nguyễn Lâm 19/05/2017
*****
RỒI RA PHẬN ĐÓ
Loanh quanh chi mãi những thân bèo
Nước cuốn dòng trôi mãi chạy theo
Lớn bé chen chân tranh đắp rễ
Trẻ già lấn thế giật bồi rèo
Thời lên bè nọ say sưa thả
Vụ tới bầy kia thỏa mãn neo
Khúc dạo thời gian đời mấy chốc
Rồi ra phận đó cũng buông chèo.
Hương Thềm Mây
19.5.2017




Thứ Năm, 18 tháng 5, 2017

VUI & BUỒN


VUI & BUỒN

Chẳng biết nên buồn hoặc sẽ vui
Đời thơ bạc bẽo sớm chôn vùi
Đêm ngồi nuốt hận đường duyên rủi
Buổi đứng ôm hờn vẽ phận xui
Gặp gỡ từ khi tình chửa chín
Rời xa tự thuở ái quen mùi
Hương còn phảng phất trên dòng chữ
Nghiệt ngã ta đành phải tháo lui ./.

BỤI THỜI GIAN 18/05/2017
BÀI HỌA :
*****
BIỆT LY

Thôi đành khép lại chuyện buồn vui 
Kỷ niệm ngày qua hãy sớm vùi
Tháng đợi năm chờ đau dạ bạn 
Tơ buồn chỉ rối chạnh lòng tui
Tràn môi nửa chén còn nghe tủi
Tựa gối từng đêm vẫn nhớ mùi
Kẻ ở chân trời mơ bóng nhạn
Người về góc biển nhổ thuyền lui...

Tường Vân 18/5/17
*****
Chắc đành

Đôi lần thoáng nghĩ muốn đừng vui
Khép lại nàng thơ khỏi bị vùi
Mạng đã đôi lần dây chuyện rủi
phây thì mấy bận vướng trò xui
Buông ngòi cứ ngỡ mau mềm vị
Thả bút nào hay lỡ cứng mùi
gió thổi men nồng bay cận hết
Thôi đành cuốn tượng rút chờ lui...!

Nguyễn Lâm 18/05/2017
*****
ĐÀNH LUI

Đời qua tang hải lắm buồn vui
Ngõ trúc đường quê đã xóa vùi
Dạ nhớ tình xưa duyên phận rủi
Lòng mơ nghĩa cũ số phần xui
Chia tay tự thuở mùa xuân chin
Giã biệt từ khi mộng ái mùi
Nghiệt ngã nên cam đau kiếp hủi
Thương người cũng phải bước chân lui

Hương Thềm mây
18.5.2017
*****
NHẤT QUÁ TAM

Chưa tròn giấc mộng hỏi gì vui ?
Bể dĩa màn hai bị khách vùi
Vẫn tủi thân vì con số bạc
Luôn buồn bã tại cảnh đời xui
Nhìn sơ cửa mắt rồi ưa vị
Ngậm cả bàn tay đã ớn mùi
Chẳng lẽ sầu bi hoài một kiếp
Trăm mùa thất bại hãy tìm lui .//.

18/5/17 ---------ĐLX

Thứ Tư, 17 tháng 5, 2017

MÀU KỶ NIỆM




MÀU KỶ NIỆM

Gió hạ về ngang rẽ cổng trường
Ta ngồi nhớ lại những mùa thương
Người em tuổi ngọc đời niên thiếu
Bóng gã tình thơ thuở học đường
Buổi đợi ve sầu ngân rã nắng
Hôm chờ phượng nở thắm nhòa sương
Chiều tan vẫn chỉ còn hai đứa
Thả nhịp bàn chân giữa phố phường ./.

BỤI THỜI GIAN 17/05/2017

BAI HOA :
*****
NGÀY VIẾNG LẠI
Về đây ngắm phượng thẩm sân trường
Dạ nhớ ngày xưa những mến thương
Mắt biếc say mơ thời nguyệt mộng
Chàng si đắm đuối thuở hoang đường
Tre làng lối nhỏ chiều hoen nắng
Ngõ trúc đường quanh tối mịt sương
Buổi ấy chừ nghe hồn sóng vỡ
Bên ngày viếng lại nẻo thôn phường
Hương Thềm Mây
17.5.2017
*****

VẾT THƯƠNG CŨ
Từ khi biền biệt cách xa trường
Là lúc trong hồn ngậm vết thương
Gió dạt chia tình nơi viễn xứ
Lòng ôm giữ bóng thuở chung đường
Lang thang xó tối đời thâm mặt
Dáo dác góc chiều tóc trắng sương
Hơn bốn mươi năm im ỉm nhớ
Bỏ quê ra phố trọ quanh phường…
Lý Đức Quỳnh
*****
Ngày trở lại

Ngày nao trở lại dưới sân trường
Chợt thức trong lòng những nhớ thương
Rực rỡ khung trời khoe dáng phượng
Thênh thang lối hạ điểm ven đường
Lời ve rủ bạn nghiêng màu nắng
Tiếng cuốc kêu tình rã giọt sương
Bỏ lớp đi tìm hương ấm vị
Quay về đổi khác cả khu phường..!!

Nguyễn Lâm 17/05/2017
*****

CHÚT KỶ NIỆM BUỒN 

Chờ ai nhỏ lặng dưới hiên trường 
Nhặt cách hoa tàn chạnh luyến thương
Vẫn đó hàng me ngoài bậu cửa 
Còn kia ghế đá cập ven đường
Chiều buồn rớt lại vài tia nắng 
Gió nhẹ đưa về mấy giọt sương
Kỷ niệm hôm nào nghe nhớ quá 
Ngày anh giã biệt để xa phường !

Tường Vân 17/5/17 
*****

VỀ MỘT BUỔI MƯA 

Ngày mưa cỏ mọc khắp sân trường
Mãi ngắm hoa vàng trở dạ thương
Mỗi nhịp tim cuồng chưa đúng chổ
Từng phiên phổi dập đã sai đường
Do hồn kẻ bận theo làn gió
Để nghĩa ta tàn hóa giọt sương
Nhánh đã to cành bao lượt bẻ
Nhà xưa vẫn đẹp đến trăm phường .//.

17/5/17 ---------ĐLX

Thứ Ba, 16 tháng 5, 2017

MỘT CÕI ĐI VỀ




MỘT CÕI ĐI VỀ
(Họa thơ Lâm Nguyễn)

Cõi mộng đêm buồn biển gió lan
Người xa mấy độ chẳng mong bàn
Xuân đời đủ vị tình chưa ấm
Cảnh vật muôn màu nghĩa khó an
Bến cũ hôm nào sương cuộn nổi
Vườn hoang dạo đó lũ dâng tràn
Con đường cát bụi ngày xưa vẫn
Mỗi buổi đi về một bóng đan ./.

BỤI THỜI GIAN 16/05/2017
*****
BÀI XƯỚNG :
*****

Ta về ghép lại những giò lan
Khép áng thơ xưa khỏi luận bàn
bút thả may tìm ra sự sáng
ngòi buông có thể đặng bình an
vùi đi nỗi nhớ vào mây lãng
Khỏa hẳn niềm đau giữa nắng tràn
thú vị chiều quê cùng lũ bạn
Không màng chắp họa nét chờ đan..!!

Nguyễn Lâm 14/05/2017

Thứ Hai, 15 tháng 5, 2017

CÁNH CHIM PHIÊU BẠT



CÁNH CHIM PHIÊU BẠT
(Họa thơ Tường Vân)

Người đi để lạnh trái tim khờ
Gió cũng theo vào tận nẻo thơ
Nét mực xanh... còn loang giữa vở
Ngoài sân vẫn đọng...bóng trăng mờ
Con thuyền bỏ bến tìm hoa mộng
Bãi sóng ôm chiều vọng biển mơ
Đã biết chim trời say cảnh lạ
Thì sao lại mãi cứ mong chờ ./.

BỤI THỜI GIAN 15/05/2017
*****
BÀI XƯỚNG
*****
VẦNG TRĂNG CÔ ĐƠN 

Đếm những ngày qua tựa kẻ khờ
Xa người lịm chết cả nguồn thơ
Chiều đông gió lạnh, âm thầm dỗi 
Thất thểu tàn, đêm bóng nguyệt mờ
Hạ đỏ ve sầu da diết trỗi 
Thu vàng lá đổ ngậm ngùi mơ
Người đi đã bấy mùa trăng rụng 
Quạnh quẽ mình ta một dáng chờ !

Tường Vân 10/5/17
BÀI HỌA :
*****

MONG HOÀI MỚI BIẾT
Người còn để lại những ngày mơ
Đọng lại trong tôi những nét thơ
Thắm thiết chan hòa đêm nguyệt tỏ
Êm đềm ấm áp tối sao mờ
Yêu đương lắm điệu tình non đợi
Mộng đắm bao cung ý nước chờ
Bỏ bến thuyền đành quên ước hẹn
Mong hoài mới biết quả ngu khờ
Giác Minh (NĐD)
15.5.2015

*****

Kẻ dại khờ

Nghẽn mảnh tình sy quá dại khờ
manh tình gục ngã cạnh vần thơ
Màu trăng vỡ..lắng trong sầu nhớ
Đọng giữa niềm đau..giọt nắng mờ
Vẫn ngỡ mây về vui bến mộng
Nào hay gió trở nhạt xa mờ
Chiều nao chọt thoáng trầm tư nghĩ
Chắc bậu dần quên kẻ đợi chờ...!!

Nguyễn Lâm 15/05/2017

Chủ Nhật, 14 tháng 5, 2017

THƯ CHO EM


THƯ CHO EM 
(Họa thơ anh Thiên Minh)

Sân trường vẫn thắm cụm hoàng lan
Những buổi hoàng hôn đẹp gió ngàn
Chỗ đó mong rằng luôn mạnh khỏe
Nơi này muốn được mãi binh an
Dòng xưa sóng cuộn trào bao khoảnh
Miệt cũ cuồng phong nổi mấy làn
Đã biết người xa nào trở lại
Nhưng lòng quặn thắt mỗi chiều tan ./.

BỤI THỜI GIAN 14/05/2017
*****
BÀI XƯỚNG :
*****
BƯỚC DU NGÀN
Lối nhỏ đường qua cỏ dại lan
Bên chiều nắng thả bước du ngàn
Thông nghiêng cạnh suối lòng thanh thản
Đá dựng bên đồi dạ trú an
Vũ trụ như nhiên hoan hỷ lạc
Sơn hà tự tại quyện hòa chan
Thênh thang cẩm tú trời mây lộng
Nhẹ gánh trần ai kiếp dã tràng.
GM.Nguyễn Đình Diệm.


Huế ngày về. (2017.Đinh Dậu)

Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2017

GIÃ TỪ


GIÃ TỪ 
( Họa thơ Quỳnh Lý Đức )

Có lẽ ta từ bỏ cuộc chơi
Tình em một thuở thắm mây trời
Như làn gió nhẹ vào hôm trở
Tựa mảnh trăng gầy giữa tối rơi
Chợt thấy vần thơ buồn vĩnh cửu
Thầm nghe ngõ mộng úa muôn đời
Khoang lòng kỷ niệm thành hoang vắng
Bởi nhớ nhung giờ đã cạn vơi ./.

BỤI THỜI GIAN 13/05/2017
*****
BÀI XƯỚNG :
Mơ hoài Bái Đính được về chơi
Hồn giữa non xanh thỏa lộng trời
Hội lễ đồng tâm hòa lạc đạo
Thiền môn thiết trí dưỡng an đời
Hồi chuông mầu nhiệm từ bi mở
Tiếng mõ chân thường vọng tưởng rơi
Thắng tích Tràng An cùng cảnh Phật
Một khi đã đến khó xa rời.

Lý Đức Quỳnh

BÀI HỌA :
*****
THƯƠNG BÓNG
Tóc bạc theo chiều nắng ngã rơi
Còn chi bóng mộng đẹp duyên trời
Hồng hoa một thuở lao xao vắng
Cúc biếc bao thời lở dở rời
Mấy bận đông tàn gầy guộc lá
Bao phen xuân lụn xác xơ đời
Cô liêu lặng ngắm ngày qua muộn
Thương bóng thân già lạnh cuộc chơi
GM.Nguyễn Đình Diệm
10.5.2015
*****
NGÃ RẼ 

Bao chiều lá rụng đếm sầu vơi
Làm kiếp chim hoang lạc giữa trời 
Sợ buổi mưa dầm tim vụn vỡ 
Lo chiều nắng nhạt bóng tàn rơi 
Chìm trong kỷ niệm trang tình cũ
Rớt giữa cô miên giấc mộng đời
Ngã rẽ đường trần muôn vạn lối 
Ta buồn xếp lại những ngày chơi ! 

Tường Vân 13/5/17
*****
Ngược thời gian

Bi chừ nhớ lại buổi rong chơi
Môt thuở hòa vui giữa đất trời
Khắc mãi trong lòng tâm vẫn giữ
Ghi vào nỗi nhớ nghĩa nào rơi
Người đi nỡ bỏ tình tri kỷ 
Kẻ ở còn thương mộng bến đời
vắng lặng canh buồn sao dể chắp
Khơi dòng kỷ niệm quá sầu vơi..!!

Nguyễn lâm 13/05/2017