VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2024

TRĂNG QUÊ

TRĂNG QUÊ


Trăng luồn đám cỏ nhặt hồn thơ
Vẫn gió dìu mây vượt biển mờ
Nẻo phố thương mùa hoa lỡ mộng
Con đường khóc cảnh hạ tàn mơ
Nhìn cơn khói muộn tràn qua ngõ
Thấy bãi chiều hoang đuổi dọc bờ
Giọng lũ ve sầu than cuối buổi
Đau đời rụng rã mấy guồng tơ ./.

LCT 14/O4/2O24
BÀI HOẠ :
****
Tòng Trần
NGUYỆT LÃO

Nguyệt khuất sau đồi vẫn gửi thơ
Dù mây có cản dãy sương mờ
Mong rằng lãng tử ngày bên mộng
Ước vọng trang đài buổi giữa mơ
Dẫu Hạ vừa sang chờ phía cửa
Thì Xuân đã hết đợi ven bờ
Tiêu điều ngọn cỏ rầu thân rữa
Ủ dột tâm hồn nẫu xác tơ.

14/4/2024.
****
Hương Lan
TRĂNG MỜ

Nẻo cũ sương bồng lạc tứ thơ
Mà nghe gió bụi thổi trăng mờ
Mây ngàn lặng lẽ sầu khơi nhớ
Gió biển âm thầm mộng lỡ mơ
Dẫn ánh trăng thề xua khổ mợ
Lùa cơn gió trỗi khỏa toang bờ
Đêm tàn dội sóng dòng sông lở
Vẫn đợi nong tằm kén nhả tơ

14.04.2024
Hương Lan
****
Trần Đình Tấn
KÉN DỆT MÀNH TƠ

Đêm cùng chén rượu lẻn vào thơ
Có lẽ vì mây nguyệt phải mờ
Bởi muốn anh vờn trên bãi mộng
Do nhìn chị nảy giữa vùng mơ
Rồi trăm kẻ lạ chen ngoài ngõ
Đợi những thằng điên ngắm cửa bờ
Đẫm nước hang hùm bên vạt cỏ
Đây là tổ kén dệt mành tơ./.
14/4/2024
****
Hoành Trần
NẮNG HẠN
Nắng quá chao ui cháy cả thơ ,
Làm cho tai điếc mắt nhoà mờ!
Đêm nằm khó ngũ không thành mộng,
Ngày ngắm viễn vông chẳng dám mơ 
Chim biển biếng bay rời rả cánh,
Thuyền khơi lười nhác vẫn neo bờ,
Thi nhân mòn mỏi nên nghèo ý,
Dù đã ươm tình níu lại tơ!
HT
14/4/24
****
Đăng Khoa Lê
Thơ họa
.         TRĂNG  XƯA

Nhớ maĩ quê nhà tuổi ấu thơ
Buồn vui ngọn gió dỡn trăng mờ
Sân đình buổi sáng lời ru mộng
Mái rạ lưng chiều ngọn khói mơ
Nghĩ lại làng xưa cầu vượt sóng
Nhìn ra biển lớn nguyện xa bờ
Nay về nối lại tình yêu cũ
Lớp trẻ  vui trường kết sợi tơ

            L Đ K 14/04/24
*****
Hoành Trần (bài 2)
ĐÊM TÓC TƠ
Lếu láo đôi câu nào phải thơ,
Ai khen chắc tại mắt nhìn mờ,
Tươi hồng cánh bướm cho lòng ước ,
Trong vắt suối khe khiến dạ mơ !
Uốn lượn núi đồi thêm đẹp dáng,
Vuốt ve ghềnh thác khiến xinh bờ!
Giờ qua phút đến nhiều cung bậc,
Tuyệt diệu đam mê đêm tóc tơ!
HT
14/4/24

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2024

KHÚC QUANH CUỘC ĐỜI

KHÚC QUANH CUỘC ĐỜI


Em hờn bởi nắng hẹn mùa xưa
Chiếc võng còn treo ở cội dừa
Mẹ bỏ đi chiều mây đẫm sắc
Cha tìm lại cảnh lá vàng trưa
Cầm tay dạo ấy về nương cũ
Trả áo từ hôm tiễn phận thừa
Bữa bến quê tàn cơn lửa đạn
Câu hò chết ngạt tủi lòng chưa ./.

LCT 12/O4/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Hoành Trần
NỤ HÔN ĐẦU
Còn nhớ không em vào lúc xưa,
Nụ hôn trao vội dưới cây dừa 
Để tương tư mãi từng đêm tối
Rồi nhớ nhung hoài mỗi sáng trưa!
Khát quá uống xong còn thấy thiếu,
No rồi ăn nữa lại e thừa 
Một lần nên mãi luôn mơ tưởng
Cứ mãi bâng khuâng đau khổ chưa!
HT
11/4/24
*****
Tòng Trần
NHỚ THUỞ XƯA

Ngẫm lại trong đời nhớ thuở xưa
Cùng em mắc võng cột thân dừa
Ân tình buổi đợi dù sương sớm
Kỷ niệm hôm chờ dẫu nắng trưa
Đến những lần sau nào chịu đủ
Còn bao bữa trước chẳng mong thừa
Câu thề khắc dạ bền duyên mãi 
Giọng nói canh tàn đã phỉ chưa.

12/4/2024.
*****
Trần Đình Tấn
ĐÃ NÀNG CHƯA

Ta về ruộng lúa của ngày xưa
Bãi cỏ đồi mương với rặng dừa
Để trọn ân tình say bữa tối
Cho tròn giấc ngủ đậm giờ trưa
Thằng kia mới chọn vùng ao cũ
Đứa nọ vừa mơ nẻo lũng thừa
Tại pháo vươn nòng ưa mãi nổ
Xung vào trận chiến đã nàng chưa./.
12/4/2024
*****
Đăng Khoa Lê

.         B Ã O    L Ò N G

Vẫn xót đau vì kỹ niệm xưa
Còn lưu vết sẹo ở thân dừa
Hàng cây mãi nhớ do vàng cỗi
Bụi cỏ đang hờn bởi nhạt trưa
Tỏa nắng ngày nay chờ nụ mới
Dầm mưa buổi ấy tiễn duyên thừa
Người đi đổi phận phương trời khác
Bão nổi trong lòng đã tạnh chưa

           L Đ K 12/04/24
*****
Phạm Niêm
( bài""KHÚC QUANH CUỘC ĐỜI."").
------
THƠ:
----
Đau lòng ngắm lại cảnh ngày xưa.
Chiếc võng đong đưa dưới cội dừa.
Mẹ đã  ly rời chia đoạn cắt.
Cha buồn trở lại chốn nhà xưa.
Dòng sông lặng lẽ sầu chan chứa.
Bến nước chàng trai  độc lẻ thừa.
Gảy gánh châu trần cơn đạn lửa.
Đau lòng ngắm lại cảnh ngày xưa 

Pham Niêm.
*****
Hương Lan
MỘNG ĐÓN CHƯA

Cứ nhủ quay về đoạn ngõ xưa
Ngày ta vẫn đợi dưới cây dừa
Thương đời mãi trọn thời mơ sáng
Giữ phận luôn tròn thưở luyến trưa
Một lối vườn đưa tình cũng đủ
Vài nơi cổng đến nghĩa đâu thừa
Ân nồng buổi cũ còn khơi đậm
Hỏi khẽ bây giờ mộng đón chưa?

12.04.2024 
Hương Lan
*****
Tiến Trịnh
GỢI BUỔI NẮNG XƯA
Những tưởng sang hè gặp bóng xưa
Ngờ đâu lẻ nhạn nép thân dừa 
Tâm đờ đẫn thả trôi triền núi
Nắng thẩn thơ sầu hận ngõ trưa
Kỷ niệm còn vương mùa nước cũ
Niềm vui đã cạn thế nhân thừa
Ven đường lãng tử từng đôi dạo
Gợi nhớ nhung người nẫu cảnh chưa?
Trịnh Hùng Tiến
12.04.24
*****
Dinh Tuan Minh
KHOẢNG LẶNG.
Buổi Hạ hay về bến bãi xưa
Ngày Xuân cũng học cách leo dừa
Quây quần rủ hội xơi trà sáng
Gặp gỡ theo phường chúc tửu trưa
Tối dệt thường mong từ sẽ đủ
Chiều đan vẫn mộng ý không thừa
Nhưng rồi muội né huynh từ giã
Hẫng hụt trong lòng tỷ biết chưa ?
Đinh Tuấn Minh.

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2024

GÓC KHUẤT TÔI & EM

GÓC KHUẤT TÔI VÀ EM 


Đêm nay ta ngồi ngắm biển
Nghe con sóng vỗ rì rào
Tay em chưa lần được nắm
Vô tình chiếm lĩnh chiêm bao

Xôn xao hàng cây lộng gió
Tóc em bóng mượt hôm nào
Quay lưng nhìn về quá khứ
Sợi tình thắt nút hư hao

Buồn nghe mưa rơi ngoài ngõ
Chen nhau hát bản thu vàng
Con nai ngày nào dẫm lá
Bây giờ ốm yếu xanh xao

Giấc mơ tàn mùa chợt đến
Hạ hồng giết cả tương lai
Quê xưa chiều vàng vọt nắng
Mẹ ngồi gối xếp ngang tai

Em về ngang qua sân nhỏ
Cô đơn một cỗ quan tài
Ra đi còn hờn cuộc mộng
Nửa chừng gãy gánh xuân phai

Buồn em quay lưng vượt biển
Miên man ngọn sóng cao trời
Câu kinh thì thầm khấn nguyện
Lời nguyền chắp cánh ra khơi

Câu thơ buồn lòng nhỏ giọt
Trăng treo mặt nước đêm cài
Bao năm giờ còn đọng lại
Ngọn sầu nặng trĩu đôi vai

Hôm nay em về giữa phố
Trông cơn nắng hạ bùi ngùi
Duyên xưa ngàn trùng mất biệt
Chỉ còn đám khói đen thui

Ta treo tình cùng sợi buộc
Lên thơ một nỗi đau đời
Quên đi ngày tàn nắng gió
Rũ buồn trên lối chơi vơi

Thôi em đời là hạt bụi
Cha đem kết tỉa hình hài
Bên manh tình sầu của mẹ
Để buồn rắc bến thiên thai ./.

LCT 1O/O4/2O24


Thứ Hai, 8 tháng 4, 2024

NƯỚC MẮT MÙA HẠ

NƯỚC MẮT MÙA HẠ


Bốn chín năm qua cố sống còn
Đầu trời cuối đất kiếm cơm ngon
Quên cha xế bóng ngoài bờ vắng
Biết má nghiêng vai dưới lối mòn
Ghét chúng cầm lòng ta thí chốt
Buồn mình hoán trống nó sinh con
Nhưng khi cứ đến mùa vàng nắng
Thấy xót xa mang tiếng cúi lòn ./.

LCT O8/O4/2O24

BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
THỜI LOẠN LẠC ĐÃ QUA

Bao năm loạn lạc mạng người còn
Cực nhọc rời làng nhặt gạo ngon
Lạ chợ lơ ngơ thời chịu vạt
Xa quê sợ sệt vận đành mòn
Chào đời sự nghiệp chưa đau cội
Hiện diện bầy đàn lại tội con
Mọi việc êm xuôi nào bị thiệt
Nên khi hội nhập được chiều lòn. 

08/4/2024.
*****
Trần Đình Tấn
CHỚ  LẾT LÒN

Hôm nay thống nhất nước mình còn
Chắc chắn nhiều người lắm cái ngon
Nhớ má bao năm vừa thiếu thốn 
Thương cha súng ống mới rầu mòn
Đời này chống Pháp quên thân cháu
Tháng ấy dằn mày mến các con
Cứu quốc trăm nơi nhìn thấy nắng
Anh tôi muốn sướng chớ đừng lòn./.
08/4/2024
*****
Đăng Khoa Lê
.       T H Ư Ơ N G    B Ạ N

Hôm thăm mộ bạn ghét thằng lòn*
Nắm đất vùi rồi để ngủ ngon
Mẹ đợi chờ nhiều bao buổi mỏi
Cha mong  nhớ lắm những ngày mòn
Dâng thân mặt trận  nồng tình nước
Tạc tượng lòng người đẹp phận con
Tuổi trẻ thương dân mà cống hiến
Ra đi chẳng biết đến về còn

            L Đ K 08/04/24
* Kẻ đào ngũ và trốn tránh nghĩa vụ
*****
Tiến Trịnh
ĐỊNH LỰC CHỜ THỜI
May sao định lực cuộc đời còn
Cực nhọc hoành hành lại vượt ngon
Ngại mẹ cần cù lưng bị vặn
Thương cha chật vật cội dần mòn
Cầu trời mọi việc mong đơm nụ
Lạy phật ngàn lời được cậy con 
Thiện dệt rồi chờ duyên đẹp hiện
Gian nan bụi bặm tịt đường lòn.
Trịnh Hùng Tiến
08.04.24
*****
Hương Lan
MỘNG MỊ

Mộng mị bao đêm sợ miệng còn...
Chờ ngày gạo ngọt dịu cơm ngon
Mây trôi vội nhạt vầy cành chọn
Bụi gột non xanh lội ruộng mòn
Đợi một ngày về không gợi dạ
Dời nhiều bận lại chịu chia con
Mơ sao sự nghiệp càng bừng dội
Mọi cuộc vui chơi đợi cuộn lòn

08.04.2024
Hương Lan

Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2024

TÌNH SAU CƠN NẮNG

TÌNH SAU CƠN NẮNG


Khoảng nắng tàn xao động ngõ hồn
Ve rền phượng đổ bóng hoàng hôn
Nào quên thuở ấy thời xung trận
Mãi nhớ ngày xưa cảnh lập đồn
Mộng chẳng yên bình khi đã mất
Xuân vừa sống lại phải đành chôn 
Dòng thi nối nhịp cầu tư tưởng
Giấu tuổi đời quanh chuỗi hạ buồn ./.

LCT O6/O4/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Hoành Trần
NGHÈO CÓ SỐ
Khô thơ cạn nhạc sống vô hồn,
Vất vưởng bên đời thèm nụ hôn,
Hai vé vừa mua mong ước được 
Loa đài chưa báo mới nghe đồn,
Mơ chi tiền tốn rồi lo xé,
Mộng ảo phí hoài lại phải chôn,
Số vốn nghèo rồi sao thoát được 
Nó đeo suốt kiếp chớ than buồn!
HT
6/4/24
*****
Trần Đình Tấn
NỖI BUỒN NGÀY MAI

Cả gió và ta mãi đọng hồn
Nao lòng sắc đẹp mỗi lần hôn
Từng đêm ngắm cảnh mời vô trận
Giữa buổi nhìn hoa gọi tới đồn
Đợi những năm dài sao chẳng mất
Qua vài tháng rộng kẻ nào chôn
Mà ông vẫn thấy còn tơ tưởng
Mới hiểu ngày mai gợi nỗi buồn./.
06/4/2024
*****
Tòng Trần
NỖI BUỒN XƯA

Tình xưa mãi đọng ở tâm hồn
Để dạ mơ màng những chiếc hôn
Dẫu hiểu ngày kia từng xuất trận
Dù hay thưở ấy đã xung đồn
Trong thời lửa đạn người ân mất
Chiến cuộc bom mìn kẻ nghĩa chôn
Mộng ước giờ đây đừng viễn tưởng
Hoài mong thế sự chẳng đem buồn.

06/4/3024.
*****
Chin Ngo Van
LÁ RƠI BUỒN 

Màu lan tỏa xuống đẹp mê hồn
Rực rỡ khung trời mảnh nắng hôn
Dõi cảnh tan chiều ôm mạn núi 
Nhìn mây rã bóng phủ trên đồn
Hôm ngồi bãi rộng lời thương gửi 
Buổi ngắm mây hồng nỗi giận chôn
Nhớ khoảng thời gian từng gặp gỡ 
Lòng thơ thẩn giữa lá rơi buồn.

Chin Ngo Van      6/4/2024!
*****
Đăng Khoa Lê
Thơ họa
.        N Ắ N G    H O A N G

Chiều đong Giọt nắng lẵng lơ hồn.        
Ngõ vắng ai chờ nóng nụ hôn
Mãi đợi thời cơ vào lập chốt
Còn mong vận hội để lên đồn
Tình không đậu bến tình đang mất
Mộng chẳng vô bờ mộng đã chôn
Giấu nỗi đời trong quầng mắt đỏ
Vì mơ gặp những chuyện đau buồn

             L Đ K 06/04/24

Thứ Năm, 4 tháng 4, 2024

LỜI MÙA HẠ

LỜI MÙA HẠ


Vạt nắng tàn loang bãi cỏ chiều
Ai về thả những bước quàng xiêu
Vầng trăng cổ độ nằm nghiêng bóng
Chén tửu hoàng hoa tiễn biệt kiều
Vẫn tiếng ve sầu trưa phượng rủ
Khi lòng dế hận lửa hè thiêu
Mà đau cõi thế chìm sâu mộng
Để phận người chao lẫn cánh diều ./.

LCT O4/O4/2O24

BÀI HOẠ :
*****
Trần Đình Tấn
NHỚ MỘT BUỔI CHIỀU

Nỗi nhớ ngày Xuân một buổi chiều
Khung trời ngã nắng rặng dừa xiêu
Còn vương kỉ niệm hoài bên Liễu
Bỏ hết thời gian mãi cạnh Kiều
Nó đợi hôm nào anh sẽ  rủ
Ta chờ bữa ấy bạn cùng thiêu
Người xưa đã chết nằm trong mộng
Đợi cảnh Hè sang giữa bóng diều./. 
04/4/2024
*****
Tòng Trần
VỠ MỘNG

Hè đang trải nắng nhẹ trong chiều
Để những tia vàng rọi bóng xiêu
Vội rảo trên đường trông dáng Mã*
Rồi vô giữa chợ thấy dung Kiều
Mơ màng truyện cũ hồn đêm đốt
Lưỡng lự trong đời trí buổi thiêu 
Nói chẳng thành câu làm vỡ mộng
Lời chưa muốn tỏ ngại bay diều.

04/4/2024. *Mã giám Sinh.
*****
Tiến Trịnh
BUỔI GIAO MÙA
Vàng hoe dải nắng rọi nghiêng chiều
Rặng liễu mơ màng thả dáng xiêu
Gió hạ ùa theo màu lãng tử
Nàng xuân giã biệt vẻ yêu kiều
Đâu tà lụa thắm tan trường xõa
Đã phượng gam hồng đốt lửa thiêu
Để mãi bên lòng bao chát mặn
Buồn vui nhớ lại thuở giong diều.
Trịnh Hùng Tiến
04.04.24
*****
Hương Lan
CHỜ ANH

Chờ anh mỗi sáng lại bao chiều
Ảo não trong lòng khiến dạ xiêu
Khắc khoải từng đêm sầu não Trọng
Trầm ngâm một bữa tủi thân Kiều
Mong ngày hợp cẩn mình như rũ
Đợi bữa tương phùng cổ chắc thiêu
Giữ vẹn thề xưa tình khỏa thắm
Hè sang lộng lẫy gió bung diều

04.04.2024 
Hương Lan
*****
Đăng Khoa Lê
.          NẮNG MÙA HẠ

Đời nay rẽ lối ngã sang chiều
Rũ rượi thân tàn đổ bóng xiêu
Ngọn gió nam Lào ngun ngút buổi
Ngàn dâu bãi biển xót xa Kiều
Gom từng cánh Phượng ngôi trường nhớ
Vọng tiếng ve sầu buổi nắng thiêu
Mãi đó vào Xuân hai đứa vội
Mà mong hạ tới bổng bay diều

             L Đ K 04//04/24

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2024

CHỈ LÀ MÂY KHÓI

CHỈ LÀ MÂY KHÓI


Thiển nghĩ tình ta quá muộn màng
Như màu nắng nhạt đảo bờ hoang
Chiều tan thoảng một vài cơn gió
Lối rã choàng đôi mảnh hạ vàng
Gợn những âm buồn trôi cuối hẻm
Treo từng sợi nhỏ rớt đầu hang
Miền thơ lắng giữa làn mây bạc
Lẫn khói hoàng hôn nẻo địa đàng ./.

LCT O2/O4/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Hoành Trần
LẠC DẤU HOANG TÌNH
Nhiều khi sao lại cứ mơ màng,
Rồi để tình yêu lạc chốn hoang,
Khiến lịm tấc lòng trong biển tím
Làm chênh gối chiếc giữa đêm vàng,
Đau tình lạc bước chân đầu hẻm 
Chán lợi vùi thân xác cuối hang,
Hiểu sắc với không sao vẫn khổ.
Phải chăng là tại sống hoang đàng!
HT
2/4/24
*****
Tòng Trần
VẪN MƠ MÀNG

Thời trai lấy vợ vẫn mơ màng 
Cứ ngỡ như mình lạc đảo hoang
Dẫu biết tình duyên là tủ bạc
Dù hay nợ nghĩa chỉ kho vàng
Ai nhìn cũng tưởng tràn nơi hố
Kẻ thấy đâu ngờ đọng chỗ  hang
Tại buổi đầu tiên mò tới ngõ 
Rồi hôm giữa tháng phải quên đàng.

02/4/2024.
*****
Trần Đình Tấn
CÓ KẺ XEN VÀO

Ngày Xuân bỏ lại chút mơ màng
Nắng cũng phai màu vạt cỏ hoang
Ở những vườn cây sầu gió lạnh
Rồi bao luống cải rụng hoa vàng
Đêm tình muốn hẹn ai đầu hẻm
Bữa ái đang chờ họ cửa hang
Đợi giữa mùa trăng người chẳng tới
Vì do kẻ gọi phía sau đàng./.
02/4/2024
*****
Hương Lan
CHÍ TRAI

Làm trai chí vững hỏi chi màng
Dẫu khổ xua lòng lạc chốn hoang
Khỏi giữ đầy bâu vì hám bạc
Đừng mong đẫy túi bởi tham vàng
Mơ ngày lội suối trèo xuyên vũng
Nhớ bữa băng đèo vượt đảo hang
Bện lấy niềm tin bừng nỗi thỏa
Dù cho tủi nhục giỡn quanh đàng

02.04.2024
Hương Lan
*****
Đăng Khoa Lê
.     SƯƠNG KHÓI MÀ THÔI

Ngày cho nụ thắm lại không màng
Đến buổi Xuân thời mới mộng hoang
Bởi lỡ tình đong mùa Phượng đỏ
Thì mong lá đổ chốn thu vàng
Tan từng mảnh nhớ trôi đầu ngõ
Nát những âm sầu vọng cuối hang
Gió đọng thành manh cài mái cũ
Còn đâu lực nữa tới thiên đàng

          L Đ K 02/04/24
*****
Chin Ngo Van
NHƯ LÀ NGỌN GIÓ 

Dù cho cát bụi cũng không màng
Vẫn chỉ như là ngọn gió hoang
Buổi vãn lần khân vùng nắng nhạt 
Ngày qua phảng phất vạt thu vàng
Lay hồn lãng tử nhầm bên lối 
Khiến dạ anh tài lẫn cửa hang
Một chút êm đềm trong nẻo bãi
Rồi khi nóng nực ngỡ thiên đàng.

Chin Ngo Van.     2/4/2024!
*****
Tiến Trịnh
CÓ VẪN HƠN KHÔNG
Bởi ruộng phù sa nước mỡ màng
Neo người cũng tiếc bỏ mùa hoang
Làng mong bẫy được chà rô béo
Lão ước bòn thêm rẻo hạt vàng
Nhận sẽ tài nhân vào kín hẻm
Nghe còn lãng tử tới đầy hang
Chèn nhau ứng tuyển chân cày vỡ
Sính lễ nhiều không để liệu đàng?
Trịnh Hùng Tiến
02.4.24
*****
Hoành Trần (bài 2)
ĐỒ KHỈ!
Vàng kia bạc nọ cũng đâu màng,
Của cải rất nhiều nên phí hoang,
Tiên tổ để dành riêng biển bạc,
Láng giềng trao tặng cả non vàng,
Đuổi ngay lũ khỉ cho về núi
Quét sạch đười ươi xuống dưới hang,
Còn lại con cha cùng cháu chú
Thi nhau mà sống thật hoang đàng!
HT
2/4/24

Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2024

CHẲNG BÌNH YÊN

CHẲNG BÌNH YÊN


Ôi buồn thế sự lũ người điên
Chúng mãi chìm trong cảnh bạc tiền
Phận đã xơ cùn theo chén tửu
Danh vừa mục rữa với nàng tiên
Dò trang cổ lục giàu nhân ái
Dẫm bến càn khôn đủ tật nguyền
Cảm giấc mơ lòng luôn trĩu nặng
Khi nhìn cuộc sống chẳng bình yên./.

LCT 31/O3/2O24
    BÀI HOẠ :
*****
Hoành Trần
BÌNH YÊN 
Cuộc thế thăng trầm lắm đảo điên,
Người mua danh lợi kẻ vòi tiền,
Lầu son gác tía trong đời tục,
Suối ngọc non bồng ở cảnh tiên,
Để lại đời sau thiên hạ rủa,
Lưu vào lịch sử cháu con nguyền 
Bao giờ bác ái công bằng đến
Là lúc non sông yêu dấu yên!
HT
31/3/24
*****
Trần Đình Tấn
CHẲNG HỀ YÊN

Ta ngồi tính chuyện dễ gì điên
Nghĩ kiểu làm ra bạc với tiền
Số gã thân bò vô ở trại
Tâm nàng lửa đốt đã thành tiên
Còn mang tội lỗi từng đêm khấn
Để nhớ hành vi những bận nguyền
Nặng cõi dương trần con cháu trả
Nên giờ xác rữa chẳng hề yên./.
31/3/2024
*****
Tòng Trần
CŨNG DO TIỀN

Ngẫm lại dương trần lắm kẻ điên
Trèo cao té nặng cũng do tiền
Ân tình rã nát...say vì tửu
Nợ nghĩa lơ là đắm bởi tiên
Khổ cực nào mơ đời mãi ước
Giàu sang vẫn mộng số luôn nguyền
Chi bằng vứt bỏ đừng mang vọng
Cứ để ông Trời đặt chỗ yên.

31/3/2024.
*****
Đăng Khoa Lê
.         B U Ồ N    T H A Y

Thế cuộc nay còn lắm kẻ điên
Vùi trong chén tửu mộng kim tiền
Danh vừa vấy bẩn bao đồng loại
Phận đã bôi nhoà trước tổ tiên
Xấu bởi tinh thần cho sói gặm
Buồn do thể xác để ma nguyền
Bây giờ gió nổi cơn cuồng thịnh
Rửa sạch dơ bùn được mãi yên

            L Đ K 31/03/24
*****
Đình Diệm
 KHÓ LÒNG YÊN
Sự thế lao xao rộn bạc tiền
Theo dòng dục giới cứ cuồng điên
Ai bi ái ố thân rời rã
Hỷ nộ phiền ưu trí tật nguyền
Mơ màng phù phiếm lầy trần lụy
Thồn thức xa hoa tưởng cảnh tiên
Suốt kiếp đa mang trò huyễn cảnh
Ý mã tâm viên dạ khó yên.
HƯƠNG THỀM MÂY 31.3.2024
*****
Hương Lan
KHẮC KHOẢI

Bây giờ chẳng biết ngõ nào yên
Bến mộng chờ nhau dẫu khổ nguyền
Bỡn cảnh trăng tà xuôi chốn phật
Bung làn gió đẫm ngược đồi tiên
Bền duyên đợi ngả miền vui sống
Bộn nghĩa tìm đâu cánh đảo tiền
Bỏ phố lên rừng nương động giữ
Bên đời khắc khoải lặng hồn điên

31.03.2024
Hương Lan
*****
Lê Nguyên Tứ

Ngẫm đời
Tình nghĩa giờ đây cảnh đảo điên
Đen như ác bạc mệnh như tiền
Dương gian ở độ ông cha dạy
Tích đức tu nhân về cõi tiên
Ăn ở một thì đâu biết bạn 
mai sau mãi mãi đẻ lời nguyền
Đời cha ăn mặn con tìm nước
Để lại cho đời đâu chẳng yên

Lê Nguyên Tứ
*****
Nguyen Dac Thang
MT họa góp vui với Lê huynh 
HƯỚNG MỘNG BÌNH YÊN
Cuộc thế trôi hoài mãi đảo điên
Chìm trong ảo thực chữ kim tiền
Men đời thất thểu nơi trần tục
Cõi mộng an nhàn chốn cảnh tiên
Cảm khái ân tình chăm lệ dưỡng
Chờ noi lối hạc vững tâm nguyền
Mong tìm thỏa dạ đường thư thái 
Hướng nẻo di hành chọn vĩnh yên.
MT 240401
*****
Chin Ngo Van
CHUYỆN XOAY VẦN

Ngẫm chốn gian trần họ đảo điên 
Mà kinh sức mạnh của kim tiền 
Trôi miền khốn khổ nơi trần tục 
Đắm cảnh huy hoàng mạn cõi tiên 
Mỏi chuỗi thời gian tìm hẹn ước 
Buồn manh thế sự giải mơ nguyền
Vuông tròn mỗi chuyện tìm thay đổi 
Đọng mãi trong lòng thấy chẳng yên.

Chin Ngo Van.     1/4/2024!

Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2024

CÓ LẼ NÀO !

CÓ LẼ NÀO !


Chẳng nợ nần chi giữa chốn nầy
Xuân thời chạm mốc cửu tuần đây
Người quân tử ước lòng trung thực
Nghĩa thánh hiền mơ phận đủ đầy
Ngại cõi nhân tình không tỏ mắt
Nên vùng trí tuệ phải mờ mây
Nhiều hôm khó ngủ nằm suy nghĩ
Có lẽ nào ta - quỷ một bầy ./.

LCT 29/O3/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Hoành Trần
NGẪM
Tại sao ta lại đến nơi nầy?
Vì nợ vì duyên hay nghiệp đây!
Cứ mãi bon chen hoài chẳng đủ,
Rồi lo gom góp mãi chưa đầy,
Quên còn sông núi đầy cây lá,
Chẳng nhớ nhân gian có gió mây
Cắm cổ mà làm không biết hưởng
Rồi than lạc lỏng bởi xa bầy!
HT
29/3/24
*****
Tòng Trần
THẾ SỰ

Đời ta sắp đặt sẵn nơi nầy
Chín chục năm rồi ở mãi đây
Cuộc sống bình yên nhìn vẫn đủ
Ngày vui hạnh phúc ngẫm luôn đầy
Chan hòa xã hội hoài mong gió 
Thỏa mãn gia đình há vọng mây
Dẫu biết trần gian còn phải nợ
Dù hay cõi tạm lắm yêu * bầy. 

29/3/2024...* yêu quỷ.
*****
Trần Đình Tấn
LÃO CÒN KHOẺ LẮM

Già nua lão khoẻ khoắn không nầy
Những ả đang cần cứ lại đây
Đợi giữ niềm tin ngày lớn đủ
Rồi trao hạnh phúc bữa no đầy
Em thầm chọn gã hoe tròng mắt
Ảnh khẽ yêu nàng rụng đám mây
Có cả tiền đô nhà rạng rỡ
Thì bao sắc đẹp cũng theo bầy./.
29/3/2024
*****
Đăng Khoa Lê
.     XUÂN HOÀ QUÊ TÔI

Nhiều duyên lắm nợ phải nơi này
Bảy chục Xuân rồi sống ở đây
Xứ sở tình yêu đời nở thắm
Miền quê hạnh phúc nghĩa đong đầy
Đeo vòng Nguyệt quế xanh lồng ngực
Thỏa chí tang bồng đỏ áng mây
Ngọn gió trong lành khơi trí tuệ
Làng thôn đổi mới đã chưng bày

         L Đ K 29/03/24
*****
Đình Diệm
HỌA VUI CÙNG ANH 
KHUYA NGHE TIẾNG VẠC
Xuân qua hạ lại mãn phần nầy
Chạm bóng bao mùa bạc tóc đây
Nặng ước giang san lòng khắc khoải
Tình chung đất nước dạ vơi đầy
Nghe đời chạng vạng non trùm bóng
Lắng buổi hoang chiều núi phủ mây
Tuổi thấm thân già xuân mấy nã
Canh khuya tiếng vạc gọi tìm bầy
HƯƠNG THỀM MÂY – 29.3.2024
*****
Hương Lan
BÌNH YÊN
Thủ nhất tự, 1gcđ

Muốn được bình yên giữa phủ nầy
Men tình hãy trọng chốn lòng đây
Mời anh tháng Hạ luôn mừng đẫy
Mộng bé ngày Xuân vẫn khỏa đầy
Mãi đợi duyên trời, gieo trước biển 
Mơ ngoài bến, cũng gột hồn mây
Mờ sương tỏ bãi chiều Thu đượm
Mỏi cánh đàn chim lộng giỡn bầy

29.03.2024
Hương Lan

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2024

KHÓC CHA

KHÓC CHA


Thấy mấy anh em nó phát rầu
Già thời điếc lác chúng đeo bâu
Trai chen viếng bố đòi thờ cúng
Gái lấn thăm cha hứa vái cầu
Nước mắt không hơi vừa trút xuống
Dòng chiều có sóng mới nghiêng câu
Phao ông cố nắm nhiều người kéo
Gió bến thiên thu tuyết trắng đầu ./.

LCT 27/O3/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Hương Lan
NHỚ NGÀY GIỖ CHA

Đêm nay trống vắng óc buồn rầu
Tối khóc vì người áo khoét bâu
Thấy khói hương bay chờ bàn cúng
Trông hoa lá chất ngóng đàn cầu
Dòng đời trút xuống con tim ấu 
Nước mắt hòa cùng bóng ánh câu
Nhớ lắm cha ơi ngày nắng gió
Tâm con nhức nhối buốt toàn đầu

27.03.2024
Hương Lan
*****
Trần Đình Tấn
CHỒNG CHẾT VỢ THEO AI

Hôm nay nhớ bố nó buồn rầu
Mới chết vài giờ chúng tới bâu
Thấy đứa con trai ngày cúng vái
Trông bao cháu gái tháng ngồi cầu
Chiều tàn nước mắt đang rơi đất
Sáng sớm đường tình muốn cắn câu
Có mấy ông bên hàng xóm kéo
Kêu sang dấm dúi với sờ đầu./.
27/3/2024
*****
Tòng Trần
THẤY CÀNG RẦU

Tang gia bối rối thấy càng rầu
Lúc sống hằng ngày chúng níu bâu
Đốt nén hương thơm sầu mới khóc
Dâng hoa sắc thắm tiếc vừa cầu
Hồn còn quấn quýt như vương lưới
Xác chết dùng dằng ví mắc câu
Nhắm mắt xuôi tay về với đất
Xem ra số kiếp hết hàng đầu.

27/3/2024.
*****
Hương Lan (bài 2)
MEN THƠM

Nặng nhẹ thâu đêm tội ngực rầu
Buồn lòng mộng mị đợi khăn bâu
Tim đau bụng giật hồn bừng gợi
Mặt đậm môi thâm dạ lộng cầu
Rậm rật mình vầy khua cọng lợi
Rình ràng cội gục gọi chim câu
Nên khi cậu gợi tình nào vọng
Ngọt nhạt men thơm mọng vị đầu

27.03.2024 
Hương Lan
*****
Đối hoạ cùng quý thi hữu
VỢ TRÁCH

Ngọng nghịu hơi men chị vợ rầu
Nhiều lần vượt cạn cụ quên bâu
Cơn say bệnh hoạn ngàn lần tuột
Cuộc mộng nhân duyên một nhịp cầu
Nặng nợ lời thề nhưng độ lượng
Dài dòng lịch hẹn tại không câu
Đêm qua gặp mụ buồn vời vợi
Hậm hực chê bai mục dạo đầu ./.

LCT 27/O3/2O24

Thứ Hai, 25 tháng 3, 2024

CÁI GÌ ĐÂY ?

CÁI GÌ ĐÂY ?

(1Gcđ)

Lột ả ra trần cũng trắng phau
Chòm lông ngả nắng đã nâu màu
Quanh bờ nhựa dẻo răng dày bám
Áo mỏng che ngoài mẫu thịt sâu
Khoẻ miệng chàng kia bào rít lưỡi
Nhàn tay gả nọ xé khươi bàu
Ông ngồi mép vẫn đang sùi bọt
Ngẫm việc sau cùng lấy dẻ lau ./.

LCT 25/O3/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
NẾP TẺ ĐỀU KHOÁI

Cho dù nếp tẻ cũng ngời phau
Ở khóe nhiều lông mọc đẫm mầu
Hột dãy thâm ...nhìn khe phủ bám
Phơi trần muốn gặm ...chỗ bờ sâu
Thằng đang miệng hở vương thè lưỡi
Gã để cằm nghiêng cạ sướt bàu
Liếc dõi em nằm ông chảy bọt
Nên đành lấy giẻ tạm thời lau

25/3/2024.
*****
Trần Đình Tấn
ĐÃ THẤY

Đã thấy thân nàng cởi bạc phau
Hàm răng trắng nõn chẳng phai màu
Đen vùng chỗ cụt,..chòm râu bám
Miếng thịt vun,.. đầy giữa nẻo sâu
Ở chốn rừng hoang còn  mọc lưỡi
Rồi nơi nước thẳm vẫn cho bàu
Đêm về lão lấy tay sờ bọt
Giận đứa ăn rồi nghĩ khỏi lau./.
25/3/2024
*****
Phạm Niêm
Thể áp cú.
THƠ: ĂN BẮP TRÁI
------
Cởi chiếc quần ngoài gặp giáp trong.
Trong mà tụt nữa thấy đầy lông.
Lông chòm một vốc ngay đầu cổng.
Cổng bít bùng lông hột cứng còng.
Còng miệng kề môi anh cạp mỏng.
Mỏng dày hút thụt lưỡi sâu nông. 
Nông sâu một lúc hồn bay bổng.
Bỗng chốc dường như lạc cõi bồng.

Phạm Niêm.
*****
Đăng Khoa Lê
.            N G Ô    N Ế P

Người em vốn dĩ ở trên bàu
Sống khỏe lôông nhiều bám rễ sâu
Nếu phải mưa dầm không héo đọt
Dù cho nắng trải vẫn tươi màu
Trông ngoài phận thiếp mào xanh ợt
Lột yếm thân nàng ruột trắng phau
Lắm kẻ ưng vào chôm ít hạt
Hầu bao vẫn đủ mọi yêu cầu

             L Đ K 25/03/24
*****
Trần Đình Tấn (bài 2)

CHỖ ĐÓ

Hôm nhìn chỗ đó một nền phau
Điểm giữa vùng lông nó sậm màu
Mọc cỏ đen,.. sì nơi vũng bám
Không đường nước giữ,..ở triền sâu
Thằng kia lại ngán cho đầu lưỡi
Lão nọ còn mê thả dưới bàu
Bắp ả lâu ngày nên rũ bọt
Ông mừng thoả mãn lấy gì lau./.
25/3/2024

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2024

NGƯỢC CHIỀU

NGƯỢC CHIỀU


Về đi em chiều tàn giăng kín ngõ
Ánh trăng côi lấp ló phía lưng đồi
Kinh tịnh độ tan trôi đầu bến vắng
Khúc tự tình sầu lặng nép bờ môi

Cánh nhạn chiều chơi vơi cùng sóng nước
Mây lang thang trở ngược lối đêm về
Căn phố lạnh ai khuê phòng trốn ngủ
Ta lạc loài ngồi giữ bóng thời gian

Nhìn lối cũ hoang tàn như chiến sự
Khúc tâm giao máu ứ vẫn chưa lành
Ly rượu nát bên ranh đời đổ vỡ
Lệ trần tình úp mở suốt năm canh

Chiều lại đến ta độc hành qua lối
Sóng miên man chìm nổi trắng mây trời
Dòng nước mát ta một đời tắm gội
Chợt nghe vùng tội lỗi chảy muôn nơi

Em không về mưa rơi trời cố quận
Mây lam chiều tàn rụng bến đò ngang
Người ở lại chốn địa đàng quen dấu
Ta quay về miền thơ ấu không tên

Giọt nước mắt tật nguyền đêm sám hối
Men yêu đương chìm nổi sóng ba đào
Ly rượu đắng hư hao cùng tiếng hát
Ngọn trời sầu xé nát cõi trăng sao ./.

LCT 23/O3/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Trần Đình Tấn
LÀM SAO GỘT RỬA HẾT

Anh vẫn đợi nhiều đêm ngồi trước ngõ
Ánh bình minh nghiêng ngó ở sau đồi
Màn sương kia lửng lờ trôi niềm vắng
Mảnh tình xưa sâu nặng khép vành môi

Kỉ niệm buồn rồi cũng theo dòng nước
Cánh nhạn xưa xuôi ngược rủ nhau về
Chốn miền quê ruộng đồng nương ta ngủ
Chẳng bon chen no đủ với không gian

Ở bên nhau luôn nồng nàn tâm sự
Gửi yêu thương tha thứ trải yên lành 
Cuộc đời này bỏ ganh đua đổ vỡ
Bởi chỉ là duyên nợ ghép nhiều canh

Ai khôn ngoan mới dành đường rẽ lối
Đừng gian tham vương tội với đất trời
Có nhúm chàm nên rời sân để gội
Mai cháu con đỡ bóng tối nhiều nơi

Anh sẽ chờ em về qua phố quận
Xua đớn hèn xâm lấn chuyện trái ngang
Có chạy đâu có vội vàng che dấu
Chẳng thể nào rào dậu hết họ tên

Chủ tiệm nước lên ngôi giờ chịu hối
Sông Tiền Giang chìm nổi cảnh hoa đào
Giọt lệ sầu nẫu hao mòn giọng hát
Đã một thời bụi cát bẩn rồi sao./.
23/3/2024
*****
Hoành Trần
Y ĐỀ
Chiều không em nỗi sầu giăng giăng ngõ,
Nắng quên nghiêng nên rụng giữa lưng đồi,
Trên lối cỏ dấu chân ai đã nhạt,
Nên lệ buồn chua chát đắng bờ môi!
...
Hanh hao đời theo lớn ròng con nước
Dõi mắt trông vời vợi dáng ai về,
Mỏi mong hoài bởi đớn đau gối chiếc,
Ngửa mặt nhìn đời rồi trách hận nhân gian!
..,
Cứ ngỡ quên dẫu còn bao tâm sự,
Vết tình xưa ứa lệ mãi không lành!
Chưa đủ duyên nghe tim đau tình vở,
Có buồn không đưa tiền lúc tàn canh?
...
Ai quay lưng ngõ buồn hoang vắng lối,
Bến neo sầu trách hận sáo sang ngang,
Bờ cát vẫn nâng niu gót hài vừa in dấu,
Gió ru lời dấu ái gọi thầm tên
...
Yêu không người sao lặng im lời hối!
Vẫn rạng ngời hạnh phúc giữa nắng đào!
Để một người mộng du theo sóng nhạc!
Mang nỗi sầu lạc lỏng giữa đêm sao!
HT
23/3/24

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2024

ĐÊM THÁNG BA

ĐÊM THÁNG BA


Lại những đêm hờn cảnh tháng ba
Nhiều hôm trắng mộng tủi thân già
Thương thằng bạn cũ bao mùa vắng
Tiếc mảnh trăng vàng vạn nỗi xa
Dẫu nhịp giày sô buồn đá sỏi
Thì manh áo trận đỏ dương tà 
Bên dòng lịch sử già nhân nghĩa
Lửa chiến chinh đành tiễn biệt ca ./.

LCT 21/O3/2O24

BÀI HOẠ :
*****
Trần Đình Tấn (b 1)
BUỒN CON CÁI

Vẫn để đau lòng mẹ với ba
Thời gian khổ cực rũ xương già
Trông nhà lạnh lẽo buồn hôm vắng
Để chị ê chề chán bữa xa
Có những màn đêm vầng nguyệt tỏ
Mà bao cuộc sống cảnh dương tà
Con nào bỏ được tình ân nghĩa
Lại phải quên đời mãi hát ca./.
21/3/2024
******
Trần Đình Tấn (bài 2)
CŨNG TẠI CÁI NGÃ BA

Ổng lại đang nhìn cái ngã ba
Rồi nhăn mặt mũi cứ chê già
Hôm này lão ngửi người đi vắng
Bữa ấy em chờ bạn ở xa
Có lẽ tình kia là cục sỏi
Rằng nơi nghĩa đó chỉ đêm tà
Ta cùng ấp ủ duyên mình trọn
Đợi hắn xanh đời ả sẽ ca./.
21/3/2024
*****
Tòng Trần
BẾN QUÊ MÙA HOA GẠO NỞ
Xuân nồng gạo nở thắm mà Ba
Phấn khởi hình như phận đỡ già
Những hội vừa sang từ bản ngái
Bao đoàn cũng đến tự làng xa
Rồi quay cả nhóm bên chiều nhã 
Để chụp từng đôi giữa nắng tà…
Rộn rã chim gù trong gió thoảng
Như đời đã tặng khúc tình ca
******
Dinh Tuan Minh
BẾN QUÊ MÙA HOA GẠO NỞ
Xuân nồng gạo nở thắm mà Ba
Phấn khởi hình như phận đỡ già
Những hội vừa sang từ bản ngái
Bao đoàn cũng đến tự làng xa
Rồi quay cả nhóm bên chiều nhã 
Để chụp từng đôi giữa nắng tà…
Rộn rã chim gù trong gió thoảng
Như đời đã tặng khúc tình ca
Đinh Tuấn minh
*****
Đang Khoa Lê
.            T H Á N G    B A

Đêm vàng vọt náu giữa ngày ba
Mộng cuốn về đâu tủi phận già
Nhớ mảnh trăng tàn rơi biển vắng
Thương miền cát lạnh ẩn trời xa
Đầu Xuân vẫn đợi manh tình rách
Cuối buổi còn mong mảnh chiếu tà
Mãi miết đi tìm khung cảnh đẹp
Khi về vọng mãi  khúc hoàn ca

              L Đ K 21/03/24
*****
Hoành Trần
ĐẾN VÀ ĐI
Ưu tư một thoáng đã canh ba,
Đủ hiểu nhân sinh sao vội già
Mừng rỡ anh em vừa mới đến,
Đau buồn thân tộc lại chia xa,
Đầu non ngày đón dương quang rực,
Cuối biển chiều đưa ánh nắng tà,
Nuối tiếc chi mà đời vốn vậy,
Đến đi nguyền rủa hoặc hoan ca!
HT
21/3/24
*****
Đình Diệm
NẺO NIỆM CA
Một thoáng qua rồi hết tháng ba
Thời gian vút cánh cảm thân già
Thương về bóng mẹ bao thu biệt
Nhớ đến tình người mấy hạ xa
Với mộng quê nhà chiều quạnh vắng
Vời mơ nguồn cội buổi hiu tà
Đêm dài lặng lẽ hoài lưu luyến
Tấc dạ bùi ngùi nẻo niệm ca
HƯƠNG THỀM MÂY 21.3.2024

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2024

GIỌT NƯỚC MẮT CHO AI

GIỌT NƯỚC MẮT CHO AI


Gác cũ em ngồi vọng tưởng ai
Lầu son mắt đẫm lệ trang đài
Mưa hờn nhỏ giọt bên thềm vắng
Tửu hận khơi dòng giữa lối phai
Ngập ngõ mùi thơm nồng chín bưởi
Tàn đêm nẻo mộng ngát hương lài
Nhưng từng nốt nhạc trôi rời rã
Vẫn lạnh khung trời buổi sớm mai ./.

LCT 19/O3/2O24
           
BÀI HOẠ :
*****.
Hương Lan
VẪN ĐỢI

Khuya rồi vẫn gợi bóng hình ai
Nhớ mãi tình ân tỏa mộng đài
Buổi nọ đâu nhìn tuy kiếp đẫm
Hôm rày chợt ngó dẫu đời phai
Chờ mong lọn gió khơi mầm cỏ 
Đợi thổi làn mưa dẫn nhánh lài
Vẽ một duyên đời gieo mảnh ái
Cho ngày thắm lại ủ lòng mai

19.03.2024
*****
Hoành Trân
LÀ AI?
Là ai nhưng chẳng phải là ai?
In dấu vào tim như tượng đài,
Vẫn đó tình thư còn khắc đậm,
Và đây lưu bút vẫn chưa phai,
Môi hôn say đắm nồng hương phấn,
Vuốt tóc mơn man thấm vị lài,
Dù đã bao lần xuân trở lại,
Quên làm sao được dáng hình mai!
HT
19/3/24
*****
Trần Đình Tấn
GIẢ VỜ LỆ ĐẪM

Lệ đẫm quanh tròng của mắt ai
Làm rung tiếng vọng của loa đài
Lo tình đổ vỡ sầu thưa vắng
Lỡ ái hao mòn để nhạt phai
Lắm bữa còn đau rầu ngọn bưởi
Là khi vẫn thiệt khổ thân lài
Lơ người thuở ấy bờ mi rã
Lẩm lén duyên nồng giữa bạn Mai./.
19/3/2024
*****
Tòng Trần
.         RỮA ĐỜI MAI

Sao nàng lệ đẫm... mắt chờ ai
Có lẽ vì mê mẩn tượng đài
Đã bỏ đi rồi canh chợt vắng
Nên sầu lại để khắc bèn phai
Từ hôm gác trọ xua cành bưởi
Tận bữa phòng loan bẻ nhánh lài
Gửi tấm thân này đêm rệu rã 
Bây giờ số phận rữa đời mai...

19/3/2024.
*****
Đăng Khoa Lê
  VỠ  MỘNG
             ( Hoạ thơ)

Đâu rồi kỹ niệm thuở cùng ai
Ấp ủ tình xưa giấc mộng đài
Khắc khoải mong chờ hoa sẽ nở
Bơ phờ nghĩ đến cảnh đừng phai
Trông vào ngọn gió nồng hương bưởi
Tưởng đến đàn ong thắm nhuỵ lài
Ngõ trúc đêm buồn trơ bóng Nguyệt
Sương dày rẽ lối giữa Tùng Mai

           L Đ K 19/03/24
*****
Lang Linh
LẺ BÓNG

Hồn đau lệ chảy suốt đêm dài
Để áng thơ sầu quyện bóng ai
Những tối đơn lòng thôi kẹp dắt
Nhiều hôm lẻ bóng khỏi trâm cài
Manh tình ấp ủ hoài chưa nhạt
Nẻo mộng trông chờ cũng khó phai
Ước được gần nhau nào phải dễ
Buồn nên chẳng bận nét trang đài/

Lang Linh
*****
Dinh Tuan Minh
MƯA KHUYA HẮT HIU
Giao mùa vẫn lạnh tủi mà ai
Bưởi cũng nhàu hoa héo nụ đài
Lũ én thôi vờn khi biển động
Con đò phải nép giữa chiều phai
Nhiều hôm đã ngại tàn hương cúc
Lắm buổi từng lo rũ nhụy lài
Phận liễu chờ mong ghìm nức nở
Sao còn nhắn nhủ đợi ngày mai
Đinh Tuấn Minh.
*****
Nguyễn Tiến
GIỌT  NƯỚC  MẮT  CHO  AI

"Cô hồn" ấy đợi tưởng là ai
Nhiễu cả màn đêm xót tượng đài
Bỏ chữ duyên cầm tâm trí lạc
Cam lòng phận tủi má hồng phai
Tầm xuân những lúc luồn khe hở
Chiến sự từng canh đỡ kẻ lài
Ngựa đã quen đường hoen phẩm chất
Đâu cần giá trị của đời mai.

-- NT 19.3.2024
*****
Đối hoạ vui
TỰ NHIÊN DÙNG ĐỪNG MƠ XA

Anh còn mộng tưởng nhớ về ai
Mụ chưởng vài chiêu sẽ rớt đài
Hãy tận trung dù duyên chửa thắm
Luôn cùng cực dẫu số đà phai
Chiều cơm chợ ít còn đôi bưởi
Buổi gạo nhà lưng sẵn bốn lài
Cứ thản nhiên dùng cho đã dạ
Hôm nào cũng thế khỏi bàn mai ./.

LCT 19/O/32O24

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2024

ĐỜI MỎI BƯỚC RỒI

ĐỜI MỎI BƯỚC RỒI

(Thuận nghịch độc)

Đau đớn phận mình kiếp nổi trôi
Chiến chinh ngày nọ thuở qua rồi
Màu đen khói nhuộm đời tang tóc
Cảnh nhạt đêm tàn mộng cút côi
Trau chuốt chả cần đâu tướng bại
Đổi thay nào chọn hắn danh tồi
Giàu sang kẻ sợ người than trách
Sau trước nghĩa tình cũng thế thôi...

Thôi thế cũng tình nghĩa trước sau
Trách than người sợ kẻ sang giàu
Tồi danh hắn chọn nào thay đổi
Bại tướng đâu cần chả chuốt trau
Côi cút mộng tàn đêm nhạt cảnh
Tóc tang đời nhuộm khói đen màu
Rồi qua thuở nọ ngày chinh chiến
Trôi nổi kiếp mình phận đớn đau ./.

LCT 17/O3/2O24
 
BÀI HOẠ :
*****
Trần Đình Tấn
CHIẾN TRANH CÒN ĐÓ (bài1)
 ( Thuận nghịch độc)

Thuận:
Đau khổ đến ngày mỗi dạt trôi
Chiến binh vừa nổ đạn khơi rồi
Màu xanh rũ mộng sầu thân goá
Cảnh đậm đơn tình nghĩ số côi
Trau giũa buổi còn ai thắng bại
Ngẫm hay đời bảo họ thua tồi
Giàu kho trị giá toàn rơi bỏ  
Sau cõi tạm về để hết thôi

Nghịch:
Thôi hết để về tạm cõi sau
Bỏ rơi toàn giá trị kho giàu
Tồi thua họ bảo đời hay ngẫm
Bại thắng ai còn buổi giũa trau
Côi số nghĩ tình đơn đậm cảnh
Goá thân sầu mộng rũ xanh màu
Rồi khơi đạn nổ vừa binh chiến
Trôi dạt mỗi ngày đến khổ đau./.
17/3.2024
*****
Vạn Cổ Sầu
PHẬN BÈO TRÔI 
(Thuận nghịch độc)

Đau buồn lại đếm buổi chiều trôi
Tiếc mãi ngày qua thuở muộn rồi
Màu bạc dấu xưa vùi nghĩa mỏng
Cảnh nghèo thân khó gạn tình côi
Trau mày hứng cảm đêm đày lạnh
Lõa mắt tràn thương mộng đảo tồi
Giàu chẳng thấy khi nhìn cuộc vãn 
Sau chờ đợi chết nghiệp đành thôi 

Thôi đành nghiệp chết đợi chờ sau
Vãn cuộc nhìn khi thấy chẳng giàu
Tồi đảo mộng thương tràn mắt lõa
Lạnh đày đêm cảm hứng mày trau 
Côi tình gạn khó thân nghèo cảnh 
Mỏng nghĩa vùi xưa dấu bạc màu
Rồi muộn thuở qua ngày mãi tiếc
Trôi chiều buổi đếm lại buồn đau.

Vạn Cổ Sầu: 17/O3/2O24 
*****
Trần Đình Tấn (bài2)
En Ci Ty 

GIÀU MẤY CŨNG BỎ
( Thuận nghịch độc)

Nghịch:
Đau hoài ái cạn nghĩa tình trôi
Nhớ chị ngày qua đã khổ rồi
Màu thẫm đủ rơi cành phận góa
Cảnh mờ phai rụng lá đời côi
Trau liền chữ tốt cho lòng bận
Nghĩ có lời êm chỉ bạn tồi
Giàu chốn giữa gian trần lại bỏ
Sau lần nhớ địa phủ về thôi

Nghịch:
Thôi về phủ địa nhớ lần sau
Bỏ lại trần gian giữa chốn giàu
Tồi bạn chỉ êm lời có nghĩ 
Bận lòng cho tốt chữ liền trau 
Côi đời lá rụng phai mờ cảnh
Goá phận cành rơi đủ thẫm màu
Rồi khổ đã qua ngày chị nhớ
Trôi tình nghĩa cạn ái hoài đau./.
17/3/2024
*****
Hương Lan
ĐAU BUỒN
Thuận nghịch độc

Đau buồn phận nổi kiếp dần trôi
Hỏi khẽ tình mong gạn khép rồi
Màu xám cỏ hương lùa cội thẫm 
Sắc vàng hoa cảnh vẫy đời côi
Trau hồn đợi vướng tim sầu cỏn
Đốn dạ chờ vương mảnh ngã tồi
Giàu kẻ vấy thương đùa ngõ tối
Sau nhà đổ vỡ mộng đành thôi

Thôi đành mộng vỡ đổ nhà sau
Tối ngõ đùa thương vấy kẻ giàu
Tồi ngã mảnh vương chờ dạ đốn
Cỏn sầu tim vướng đợi hồn trau
Côi đời vẫy cảnh hoa vàng sắc
Thẫm cội lùa hương cỏ xám màu
Rồi khép gạn mong tình khẽ hỏi
Trôi dần kiếp nổi phận buồn đau

17.03.2024
Hương Lan
*****
Bài hồi hoạ :
*****
Đối hoạ .:
ĐẤT CHẾT
 ( Thuận nghịch độc)

Đau lòng để nát rượu dòng trôi
Chiến trận tàn phai mão áo rồi
Màu sắc đẹp nương buồn bóng lẻ
Gió chiều xuôi sóng lạnh trăng côi
Trau duyên bỏ bến khi đời tệ
Trả nợ tìm nơi hỏi phận tồi
Giàu lắm kẻ buông tình cướp của
Sau về chết cũng đất mà thôi

Thôi mà đất cũng chết về sau
Của cướp tình buông kẻ lắm giàu
Tồi phận hỏi nơi tìm nợ trả
Tệ đời khi bến bỏ duyên trau
Côi trăng lạnh sóng xuôi chiều gió
Lẻ bóng buồn nương đẹp sắc màu
Rồi áo mão phai tàn chiến trận
Trôi dòng rượu nát để lòng  đau./.

LCT 17/O3/2O24