VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2023

LẦN CUỐI NGHE EM

LẦN CUỐI NGHE EM


Mỏi gót ta từ giã cuộc chơi
Mời em cạn nốt những ly đời
Môi đầu cảnh chạm từng tia sóng
Mộng nửa đêm chìm mỗi thoáng hơi
Muốn cả bầu sao tàn giữa trận
Mừng khi lạch nước đổ lưng trời
Muôn màu đổi sắc tình hoang dã
Mãn thú yên hà lại nghỉ ngơi ./.

LCT 19/O2/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Phượng Phượng 
CHIẾC BÓNG LẺ LOI

Thương màu mắt cũ vắng về chơi
Để nỗi buồn riêng úa cuộc đời
Mỗi bận môi chìm tim vỡ sóng
Đôi lần mộng đắm lệ trào khơi
Còn đâu buổi ngắm vàng trăng biển
Vẫn đó chiều trông đỏ ráng trời
Lối nhỏ sương buồn hai đứa dạo
Bây giờ lặng lẽ tiếng lòng ngơi/

NPP 19/02/2023
*****
Trần Đình Tấn 
SAO VỘI BỎ TRÒ CHƠI

Sao ngài vội nỡ bỏ trò chơi
Sợ những ngày xuân khổ với đời
Sóng biển dâng trào khi vỡ bọt
Sân vườn cảm xúc bữa còn hơi
Sầy vai cõng súng mời ra trận
Sẽ cảnh còng lưng giận tới trời
Sưởi đám thân này đêm việt dã
Sương dày lạnh lẽo chẳng hề ngơi
29/02/2023
*****
Ánh Dương 
HOÀNG HÔN BUỒN

Bởi nhớ nên buồn hổng muốn chơi
Vầng Dương  vắt vẽo Én chao trời
Bập bùng nắng hạ  vây  bờ sưởi
Lơ lửng   mây chiều phủ biển khơi
Vẫn thắm đường hoa tà ảo vải
Hoài xanh nét chữ tuổi mơ đời
Xa dần kỷ niệm ngàn thương ấy
Dạ vẩn vơ sầu mãi chẳng ngơi

NKL 29 02 23
*****
Đăng Khoa Lê 
.            CUỘC CHƠI

Mỏi vì nay đã chán vòng chơi
Mộng đến cùng ta tỏ sự đời
Mỗi bận duyên hờn tim vỡ sóng 
Mấy lần tình giận mắt trào khơi
Muốn nhìn mây vắng sao đầy trận
Mong ước ngày mưa nước ngập trời
Muôn lượt thay màu hoa đổi phấn
Mãn rồi lặng bớt để lòng ngơi

            L Đ K 19/02/23
*****
Hải Âu 
ĐÊM CUỐI
Mai mốt ta về chốn thảnh thơi.
Mình em xuôi ngược bến sông đời.
Mưa rơi ướt áo màu hoa trắng.
Mộng vỡ se lòng thấm nụ môi..
Mỗi lúc còn nhau đêm bão tố.
Mùa trăng cách biệt đếm mù khơi.
Mơ xa ngàn nỗi chìm nhung nhớ.
Mượn ánh sao khuya gởi cạn lời.
nguyensinhhuanFeb19.23
*****
Dinh Tuan Minh 
MAI NÀY…
Mai này sẽ đón hội về chơi
Muốn thỏa niềm vui giữa cuộc đời
Mộng bữa hàn huyên tình thắm khởi
Mong chiều gặp gỡ ái nồng khơi
Miền xa kẻ hát canh bờ cõi
Mạn ngái người ca giữ biển trời  
Má đỏ thuyền quyên cười rạng rỡ
Môi hồng thục nữ chúc nào ngơi
Đinh Tuấn Minh.
*****
Ngọc Bích 
MỘNG LÊN NGÔI

Bao mùa cách biệt chẳng về chơi 
Bến nghĩa còn thương ở cạnh đời
Bện những ân tình say ngắm ảnh
Biên từng kỷ niệm muốn chìm hơi
Bờ duyên mãi ngọt như dòng suối
Biển hạnh hoải xanh giống cõi trời
Bãi trước dường mong ngày trở lại
Bên chàng lãng tử mộng nào ngơi !

       Ngọc Bích : 19 . 02 .2023 .
*****
Nguyễn Tiến 
KHÔNG  ĐỀ

Ta người có thể sẽ ngừng chơi
Mến cảm cùng nhau giữa sự đời
Thỏa thích công bằng say dưỡng mộng
Ương  vầy  ích  kỷ  tại  rồi  hơi
Đường thi lắm bận dù chơi chữ
Ngọn tháp nhiều khi vẫn hỏi trời
Mãi đọng ân tình ai gửi đến
Con vần tạo hóa chẳng hề ngơi .
 --Điệp từ 
-- Nguyễn Tiến

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

SUY NGẪM

SUY NGẪM


Cuộc tửu mòn hơi nghĩa lý gì...
Manh đời bạc bẽo nói mà chi...
Lòng nhân biến dạng còn đâu bởi...
Biển mộng thành tro có lẽ vì...
Những kẻ mưu hèn thay tướng dạo...
Hay người kế độc bỏ triều khi... 
Lằn ranh thiện ác kề nhau cũng...
Khó bảo toàn tâm đã vậy thì...

LCT 17/O2/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Loan Kim 
VỌNG CỐ NHÂN

Phù du cõi tạm có ra gì...
Tạo hóa lôi đình chẳng nghĩ chi...
Bãi cát mưa tràn đâu tại bởi...
Cồn dâu nước đổ cũng do vì...
Âm thầm mỗi độ đau hồn cúc...
Trắc trở bao điều rã phận khi...
Nẻo nhớ xưa còn vương mộng cũ...
Nào phai giấc điệp ngõ xuân thì...

Mộng Hoài Nhân
17/2/2023.
*****
Luong Tran 
BẤT LỰC

Từ quan bất mãn hiển vinh gì
Thế hạ thâm tình cũng bỏ chi
Tử tế đâu người tin nhiệm nữa
Thành tâm mấy họ hiểu cho vì
Thôi về ruộng rẫy cày hai buổi
Tự ẩn bưng biền cuốc mỗi khi
Tĩnh lặng nhìn ra đời bẩn thấu
Tiền không thế lực đã phân thì..

17/02/2023
*****
Tòng Trần 
VUI LÀ NHẬU

Vài chung rượu nữa có lo gì...
Sẽ cạn đêm này chẳng sá chi...
Bạn hữu vừa quen tìm thấy bởi...
Bè thân mới gặp hiểu thêm vì...
Nên rằng vẫn thích cùng nhau nợ...
Chắc hẳn luôn chờ đợi mỗi khi...
Để lại từng đêm tràn nỗi nhớ...
Rồi vui hết cỡ nhậu chơi thì...
17/02/2023.
*****
Phượng Phượng 
ĐÀNH THÔI

Đành thôi trả hết vấn vương gì......
Khắc khoải canh tàn tiếc nữa chi.......
Những buổi chiều đơn mòn mỏi tại......
Từng đêm lệ úa thẩn thơ vì........
Xa dần kỷ niệm đầu thu bởi........
Bỏ lại khung trời cuối hạ khi......
Để mộng tàn phai vàng võ thế....
Làm duyên phận phải đớn đau thì.....

NPP 17/02/2022
*****
Đăng Khoa Lê 

.              THỜI &

Nịnh trên chuốc rượu để mong gì...
Mấy ghế chưa ngồi hắn mộng chi...
Gối mỏi còng lưng từng bởi tại...
Tình hao cạn đức cũng do vì...
Hèn mưu tìm cách dùng quân buổi...
Hiểm kế moi đường đổi tướng khi...
Béo bở chỗ cao nhiều đứa cũng...
Thời cơ đã vận nếu ưng thì...

             L Đ K 27/02/23

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2023

SƯỚNG NHƯ TIÊN

SƯỚNG NHƯ TIÊN

 
Thế sự đui què cũng chẳng lo
Từ đây lịch lãm với đôi bò
Con tròn chục đứa ngồi canh bãi(*)
Vợ lẻ dăm bà đứng giữ kho
Vẫn bến lòng quê chiều gột rửa
Còn cô bạn trẻ tối thăm dò
Hôm rồi dịp lễ tình nhân đến
Chủ động qua nhà nhã ý cho ./.

LCT 15/O2/2O23
(*) bảo vệ

BÀI HOẠ :
*****
Hà Ngân 
CHẲNG NHƯ TIÊN

Thơ này đọc thấy lại càng lo 
Bảy vợ làm chi phải lếch bò
Lắm buổi trả bài nơi buồng nhỏ
Nhiều này thiếu nợ dưới nhà kho
Rồi khi sức kiệt đành chui trốn
Để lúc tàn hơi phải bước dò
Ơi hỡi ! đại ca đành lại chối 
Hôm nàng nhà cạnh vác bầu cho .

Ngânha
*****
Phượng Phượng 
SẦU LO

Đêm ngồi nặng bởi gánh sầu lo
Cuộc tửu tàn trăng mãi lết bò
Nhớ bữa say mèm nên bỏ trạm
Thương lần tỉnh táo lại rời kho
Nhiều hôm thả bộ đầu kênh bước
Lắm buổi cầm hơi cuối bãi dò
Bụng đói chân chồn qua phố lặng 
Ta cần một miếng của người cho/

NPP 15/02/2023
*****
Trần Đình Tấn 
QUAN TƯỚNG GIỜ ĐÂY

Quan thầy sập bẫy phải ngồi lo
Có thể rồi đây chịu giữ bò
Vạn đứa ôm tiền nay bỏ  bãi
Bao thằng ẵm đất tự vào kho
Ngồi trong ngục tối từng đêm rửa
Ngẫm cảnh trời đen mấy chặng dò
Mỏi những canh trường khi bốc lịch
Thương mình trách phận bởi đời cho
15/02/2023
*****
Tòng Trần 
SỢ VALENTINE

Đêm rồi trả hết nợ còn lo 
Ngại ả đòi thêm chắc sẽ bò
Sức kiệt thân mòn xương bỏ bãi
Chân chùn gối vỡ thịt vào kho
Mừng vui rệu rã nên nàng ngủ
Thỏa thích chèo queo đỡ mụ dò
Lễ Tết tưng bừng ta chẳng mộng
Nên rằng tạm lánh khỏi hoài cho.
15/02/2023...
*****
Đăng Khoa Lê 
.         ĐỜI HƠN VUA

Bây giờ no đói chẳng nào lo
Đổi thế về quê  vịn đít bò
Vợ lẻ dăm bà *thay đẹp gối
Con tròn mươi * đứa để đầy kho
Tìm tương mới ngọt trưa còn nếm
Dẫn mối dòn tươi tối vẫn dò
Ngày lễ tình nhân nhiều cảm hứng
Đề thơ bút hoạ ý là cho

        L Đ K 15/02/23
*Mượn lời thơ của Thạch Hãn
*****
Trần Đình Tấn (b2)
MÃI LO

Của mụ đang hừng cứ mãi lo
Thằng em tội lắm phải theo bò
Cho tròn nghĩa vụ nằm trên thảm
Nhớ trọn ân tình ở giữa kho
Nỗi khổ nhiều đêm dài chị  ngứa
Niềm đau lắm buổi nẫu anh dò
Không còn sức khoẻ nàng luôn giận
Lại dỗi khi cần cất khỏi  cho
15/02/2023

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2023

NHỮNG LỜI NÀY CHO MẸ

NHỮNG LỜI NÀY CHO MẸ

(Thuận nghịch độc)

➡️
Thương buồn mắt mẹ dõi chiều xa
Gánh nặng sầu khuya lối tịch tà
Đường cuối lẻ đêm về hạ mãn
Chợ đầu riêng bóng lại thu qua
Vương tơ kiếp mọn thân chèo chống
Rối tóc đời chung nghĩa hợp hoà
Tường tận cảnh xoay vần thế cuộc
Dương hồng ấm mộ lúc tàn hoa...

                                            ⬅️
Hoa tàn lúc mộ ấm hồng dương
Cuộc thế vần xoay cảnh tận tường
Hoà hợp nghĩa chung đời tóc rối
Chống chèo thân mọn kiếp tơ vương
Qua thu lại bóng riêng đầu chợ
Mãn hạ về đêm lẻ cuối đường
Tà tịch lối khuya sầu nặng gánh
Xa chiều mẹ dõi mắt buồn thương ./.

          LCT 13/O2/2O23     

 
 BÀI HOẠ :
*****
Phượng Phượng 
THƯƠNG NHỚ MẸ
(Thuận nghịch độc)

Thương nhớ mẹ chiều biển vắng xa
Lối giăng mù quyện bến sương tà
Đường loang bóng đổ trời mây lướt
Rãnh đọng mưa tràn ngõ gió qua
Vương vấn nợ đời mong thuận thỏa
Luyến lưu ngày mộng ước giao  hoà
Tường quanh lá rụng mùa xa vắng
Dương ánh đỏ màu nhuộm thắm hoa...
                                          
Hoa thắm nhuộm màu đỏ ánh dương
Vắng xa mùa rụng lá quanh tường
Hoà giao ước mộng ngày lưu luyến
Thỏa thuận mong đời nợ vấn vương
Qua gió ngõ tràn mưa đọng rãnh
Lướt mấy trời đổ bóng loang đường
Tà sương bến quyện mù giăng lối
Xa vắng biển chiều mẹ nhớ thương ./.

NPP 13/02/2023
*****
Trần Đình Tấn 
MẸ ĐÃ ĐI XA

Thuận:
Thương nhớ nỗi sầu thấy mẹ  xa
Khói nhang buồn lệ cảnh đêm tà
Đường bên tiếng lặng rầu tang mãn
Nẻo trước hơi thầm nẫu chuyện qua
Vương nặng gánh đời xuyên mỗi khổ
Ngẫm sâu chiều mộng đổi thân hoà
Tường nghiêng bóng rải ngày cô quạnh
Dương rạng nắng vàng bãi nở hoa

Nghịch:
Hoa nở bãi vàng nắng rạng dương
Quạnh cô ngày rải bóng nghiêng tường
Hoà thân đổi mộng chiều sâu ngẫm
Khổ mỗi xuyên đời gánh nặng vương
Qua chuyện nẫu thầm hơi trước nẻo
Mãn tang rầu lặng tiếng bên đường
Tà đêm cảnh lệ buồn nhang khói
Xa mẹ thấy sầu nỗi nhớ thương
13/02/2023
*****
Dinh Tuan Minh 
BẾN XƯA
Thuận nghịch độc
Thuận
Thương xót cõng rồi khóc mẹ xa
Khổ đau nhồi phận giữa huy tà
Đường loang khói nhạt chiều đưa tới
Lối phủ sương mờ cảnh tiễn qua
Vương vấn mãi vì không tĩnh lặng 
Nhớ nhung hoài bởi khó an hòa
Tường lem lấm sảnh thềm xơ xác
Dương tắt ngõ tàn bãi héo hoa

Nghịch
Hoa héo bãi tàn ngõ tắt dương
Xác xơ thềm sảnh lấm lem tường
Hòa an khó bởi hoài nhung nhớ
Lặng tĩnh không vì mãi vấn vương
Qua tiễn cảnh mờ sương phủ lối
Tới đưa chiều nhạt khói loang đường
Tà huy giữa phận nhồi đau khổ
Xa mẹ khóc rồi cõng xót thương

Dinh Tuan Minh 13/2/2023

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2023

THẾ THÔI

   THẾ THÔI

   
Ta thề trọn kiếp chẳng làm quan
Chuyện ở đời đen trắng miễn bàn
Sáng vẫn chung trà câu cổ nhạc
Đêm cùng chén tửu buộc tình Lan
Dù manh thế sự người thay chỗ
Dẫu bến trần ai dịch chuyển làn
Cảm mạch thơ chiều che bãi sóng
Cho dòng nước ngọt vỗ bờ đan ./.

LCT 11/O2/2O23


BÀI HOẠ :
*****
Trần Đình Tấn 
MIỄN NHIỆM GHẾ QUAN

Miễn nhiệm ta rồi bỏ ghế quan
Từ nay chẳng có chuyện đem bàn
Khi buồn mở máy nghe bài nhạc
Buổi nẫu ra vườn ngắm cội lan
Tiếc rẻ vì tham người dọn chỗ
Còn đau bởi hám bạn chia  làn
Đêm về ả vợ dâng triều sóng
Mệt mỏi thân này cứ mãi đan
11/02/2023
*****
Loan Kim 
ĐÊM XUÂN

Lịch lãm không cần đến cửa quan
Đề thơ trải giấy mực lên bàn
Sao vàng rạng ánh bên đồi tỏa
Nguyệt tỏ tươi vầng giữa núi lan
Vỗ mặt hồ trong đùa thủy sóng
Vờn hoa liễu yếu phủ sương làn
Xuân về mỗi độ mai đào nở
Lạc nẻo mây trời nỗi nhớ đan .

Mộng Hoài Nhân
11/2/2023
*****
Phượng Phượng 
CÓ LẼ

Có lẽ nên từ bỏ việc quan 
Về đây chồng vợ sống chung bàn
Khi ngồi trước cửa nhìn hoa cúc
Bữa đứng sân nhà ngắm nụ lan
Nối tuổi đời xuân tình nổi sóng
Còn bao giấc mộng gió chao làn
Căn nhà cũng ngập mùi hoa phấn
Lối cũ ong vờn bướm lượn đan/

NPP 11/02/2023
*****
Tòng Trần 
RŨ ÁO TỪ QUAN

Rũ áo ra về trả lại quan
Từ nay ruộng rẫy khỏi lo bàn
Âm thầm chén tửu chiều nghe nhạc
Rộn rã ly trà buổi ngắm lan
Bởi mụ làm ta đành mất chỗ
Vì con để bố chịu bay làn
Sang giàu cũng chỉ là cơn sóng
Sống cuộc thanh bần mãi thỏa đan.
11/02/2023.
*****
Nguyen Nho 
. NGÃ NGỰA

Đương thời lắm chuyện đó là quan
Rắc rối xô bồ miễn khỏi bàn
Hổ dữ sa cơ người bịt miệng
"Hồ ly" gợi ý"Trụ "nghe tràn
Vì tham của bổng nên rời chức
Bởi tại con hư phải rẽ làn
Ác báo trên đời là sự thật
Sao không tầm đạo khỏi lìa đàn
      11/2/23  Nguyễn Nho
* Hồ ly: Đát Kỷ
*Trụ: Trụ Vương
*****
Dinh Tuan Minh 
HẾT…
Bữa ấy ông đành bỏ việc quan
Từng chương thế sự cũng thôi bàn
Đau vì mọi chốn lời đang tỏa
Xót bởi bao miền chuyện đã lan
Nẻo cũ người kêu vòng trái luật
Làng xưa kẻ nói chạy sai làn
Nên đời xử phạt thu bằng lái
Buộc chỗ đâm trầy phải ghép đan
Đinh Tuấn Minh.
*****
Đăng Khoa Lê 

.         LUYỆN ĐAN
Lơ lửng trên đầu chiếc mũ quan
Cỗ ngon bày sẵn ở trên bàn
Gặm nhiều như mối tàn mau đến
Bâu lắm tựa ruồi bệnh chóng lan
Ông vét đô về tan mất mũi
Bà vơ của đến vỡ bung làn
Mớ ung thượng đẳng cần vun lại
Nhóm củi vô lò để luyện đan

             L Đ K 11/02/23
*****
Chin Ngo Van 
MŨ QUAN 

Có phải anh giờ sợ mũ quan 
Màu tham nhũng nó lượn quanh bàn
Tâm mềm trước cảnh khui hàng huệ
Dạ yếu sau ngày giữ giỏ lan
Để bữa âm thầm mưa động ghế
Rồi hôm lặng lẽ gió chao làn
Khi dòng thế sự nhiều thay đổi 
Cũng ngại con đường lắm nẻo đan!

Chin Ngo Van.      11-2-2023!
*****
Sầu Riêng

TỪ QUAN QUY ẨN

Lão tự xin thề bỏ áo quan 
Từ nay chính sự sẽ thôi bàn 
Đêm vời bản khúc ru tình Điệp
Buổi ghép thơ vần dỗ mộng Lan 
Tọa cõi gian trần đang đổi sắc
Nhìn trang thế tục đã thay làn 
Ta về sống cuộc đời thư thả 
Hết cảnh xô bồ hỗn tạp đan.

Sầu Riêng: 11/O2/2O23 

Thứ Năm, 9 tháng 2, 2023

CHUYỆN HÔM RẰM

CHUYỆN HÔM RẰM


Hôm rằm ghệ rủ xuống chùa tu
Ở giữ nhà chi giống ngục tù
Vợ cũ vô tình như gió thoảng
Con nghèo bất nhẫn tựa ruồi bu
Ngồi trong chánh điện đầu không mão
Đứng giữa thiền am lọng bỏ dù
Những vị sư còn xuân tuổi tác
Hoa hàm tiếu nở mỗi chiều ru ./.

LCT O9/O2/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Trần Đình Tấn 
CẠO TÓC ĐI CHÙA

Em về cạo tóc để vào tu
Bởi lẽ người yêu bị nhốt tù
Chịu cảnh thân già không gã bám
Thương mình phận liễu chẳng người bu
Từng đêm khấn nguyện đâu cần mão
Những buổi cầu kinh có đội dù
Mới luyện sư thầy dăm bảy bữa
Nay nhiều của nợ lắm thằng ru
09/01/2023
*****
Phượng Phượng 
EM ĐI CHÙA

Lại trở trăn lòng cũng muốn tu
Trần gian nhạt nhẽo giống ao tù
Hôm kìa xuống phố ve ruồi đậu
Bữa nọ ra vườn kiến nhện bu
Kiếp dãi dầu nên người chẳng áo
Đời thơ thẩn bởi hắn không dù
Đêm sầu trở giấc buồn hiu quạnh
Đợi tiếng chuông chùa đổ nhịp ru/

NPP 09/02/2023
*****
Tiểu Linh Tôn 
⚛⚛⚛Ở NHÀ TU⚛⚛⚛ 

Con cháu giữ nhà ở niệm tu
Thất am nhiều quá sợ vô tù
Lòn chui sự thế trần đeo đuổi
Giảng thuyết sư thầy vợ bám bu
Non nước xử quyền tham chức ghế
Đó đây làm chứng trở ô dù
Còn đâu chữ vận thời đen tối
Oan giải tự lòng vỡ mối ru .
               09/02/2023
🚥🚥🚥Tiểu Linh Tôn🚥🚥🚥
*****
Đăng Khoa Lê 
.          XUỐNG TÓC

Ngán ngẫm việc đời vượt núi tu
Rèm buông cửa đóng khác chi tù
Cơm nhà rau héo  nhiều hôm bỏ
Phở chợ xương bùi lắm kẻ bu
Thèm mảng thịt đùi không chỗ dựa
Tiếc dăm miếng mỡ chẳng ô dù
Nỏ có việc gì là không thể
Thiên hạ mấy thằng ngẩn đó ru!
           L Đ K 09/02/23
*****
Nguyễn Tiến
THIỆN CĂN

Quả có căn rồi đặng dưỡng tu
Đừng nên nghĩ bậy giống như tù
Trang đời đã thấy tìm am gửi 
Thế sự không màng bỏ chỗ bu
Tĩnh toạ cầu an đành sổ tóc
Trường sinh bất hảo sẽ buông dù
Môn thiền đảnh lễ thầm câu tụng
Thiện Mỹ Nhân Hòa thỏa kiếp ru .

Thứ Ba, 7 tháng 2, 2023

THI CA BỐN MÙA

THI CA BỐN MÙA



XUÂN về lá mộng giữa vườn hoa
Thấy tuổi mình trong mỗi giọt trà
Ngõ sớm hăng mùi hương cỏ rụng
Sân chiều nhạt cảnh nắng vàng pha
Buồn hôm cánh nhạn về đơn lẻ 
Lạnh bữa vầng trăng đổ bóng ngà
Để cụm mây tàn giăng bãi vắng
Nên đời khép lại những lời ca ./.


HẠ chuyển mình ru bãi nắng gầy
Em buồn tím cả một trời mây
Chiều hoang khói nhuộm bờ ao nhỏ
Ngõ vắng hồn chan biển lệ đầy 
Tiếc tuổi thơ sầu treo nhịp võng
Thương ngày mộng vỡ níu từng giây
Từ tâm nhớ lại thời binh lửa
Cảnh cũ người xưa đám ruộng lầy ./.


THU sầu gió nhạt khoảnh trời mơ
Vạn nẻo người đi lắm nỗi chờ
Để ngõ hoa buồn nghiêng bóng nguyệt
Cho dòng rượu đắng vỡ hồn thơ
Tìm trong kỷ niệm thời thơ ấu
Kiếm giữa thời gian tuổi dại khờ
Vẫn giọt mưa chiều hiu hắt thổi
Nghe miền nhớ gãy một đường tơ ./.


ĐÔNG vừa chạm ngõ phố buồn tênh
Bãi rác trần gian nổi bập bềnh
Gác cũ ta hờn phiên tửu nhạt
Canh dài hắn ngẫm sự đời chênh
Nằm nghe tiếng mõ chùa chao cổng
Lại ngỡ hồi kinh thánh đảo ghềnh
Khổ bến nhân tình muôn tội lỗi
Khi còn cả đám tội đồ vênh ./.

LCT O7/O2/2O23

BÀI HOẠ :
*****
Loan Kim 
Bài họa
VỊNH BỐN MÙA 

XUÂN
Nở rộ mai vàng điểm sắc hoa.
Tà huy độc ẩm mấy chung trà
Trăng thanh lả bóng thềm sương đọng
Gió mát thu hồn dãy ráng pha
Tít tắp bờ ven lùa sóng bạc
Xa xôi cánh én soải mây ngà
Nguyên tiêu mặc khách đề thơ tặng 
Nhẹ lướt cung đàn vọng tiếng ca.

HẠ .
Hanh hao vạt nắng dáng ve gầy
Nhẹ gót trang đài mái tóc mây
Lất phất heo may lùa cỏ dại
Lơ phơ bóng liễu rũ tơ đầy
Trường xưa kỷ niệm khơi từng phút
Bạn cũ ân tình nhắc mỗi giây.
Gió đuổi mây về mưa ngõ trợt
Đường quê khập khểnh bước sa lầy.

THU
Gió tạt song đào tím nẻo mơ.
Người xuôi vạn lý ,kẻ mong chờ
Hoa vàng mấy thuở đau hồn mộng
Nguyệt tỏ bao lần xót ý thơ
Ngớ ngẩn lan sầu mây lạc tím
Bâng khuâng nhạn vỗ cánh chao khờ
Muôn đường lá rụng đời nghiêng ngả
Phiếm lạc dây chùng lặng tiếng tơ.

ĐÔNG
Gió chuyển mây về ngõ vắng tênh
Hồ sen sắc tỏa cánh chao bềnh
Giai nhân đất tổ sầu hoa quỵ
Lãng tử chân trời thả bước chênh
Đọng lắng lời kinh chiều Trúc viện.
Trầm tư nhạc suối nước khe ghềnh.
Tham ô những đứa người ra quỷ
Tội đám dân lành ngó chúng vênh

Mộng Hoài Nhân
7/2/2023.
*****
Phượng Phượng 
TIẾNG XUÂN VƠI

Mỗi độ Xuân về phố đỏ hoa
Từng cơn gió nhẹ thoảng hương trà
Trăng thờ thẩn trốn lần mưa rụng
Sóng lả lơi tàn buổi nắng pha
Lộng lẫy em vừa thay áo đẹp
Thờ ơ mẹ mới chải răng ngà
Duyên tình thục nữ nào ai sánh
Nét đẹp tâm hiền mãi hát ca

Nhìn xuân nắng vỡ mộng hao gầy
Hạ cũng mơ màng gió đuổi mây
Những cánh chim buồn thương biển rộng
Từng con suối ngọt nhớ sông đầy
Mong người trở lại dù đôi phút
Ước kẻ quay về dẫu một giây
Để lối hoàng hôn còn kỷ niệm
Chờ ta cảm nhận bước chân lầy

Gió vẫn ru chiều quyện khói mơ
Vườn xuân rực rỡ có em chờ
Khung trời phảng phất mùi hoa cỏ
Lối mộng êm đềm những giọt thơ
Chẳng thấy người đi tìm tuổi dại
Nào hay kẻ đến gửi tâm khờ
Nên đời mãi nhạt màu son phấn
Một cõi nhân tình mỏng tựa tơ 

Gió phủ sân chiều ngõ vắng tênh
Dòng xưa lãng đãng bóng mây bềnh
Em rời phố thị màu trăng ngả
Nó ở quê nhà sắc nắng chênh
Vẫn tiếng rền vang từ bãi thác
Còn âm réo vọng đến bên ghềnh
Ta ngồi lặng lẽ nhìn muôn hướng
Cảm thấy tâm người vạn thuở vênh/

NPP 07/02/2023
*****
Dinh Tuan Minh 
BỐN MÙA THƯƠNG NHỚ
Đám mận XUÂN về bỗng nở hoa
Cùng mai tỏa sắc lẫn hương trà
Giữa bến mây vàng thơ thẩn trộn
Ven đồi nắng mỏng thẫn thờ pha
Rực đỏ sao cờ trên lối cũ
Hồng tươi biểu ngữ dưới trăng ngà
Nơi vừa gặp gỡ vang lời hát
Nẻo trỗi cung đàn rộn tiếng ca ./.

Chờ trong nắng HẠ rũ vai gầy
Bỗng ngại mây hồng phủ tóc mây
Quạnh quẽ thương thềm sương phủ trắng
Đìu hiu xót sảnh lệ rơi đầy 
Chưa về lặng lẽ trông từng phút
Chửa lại âm thầm ngóng những giây
Lối cũ qua thời hoa phải nhạt
Đường mưa rả rích đã vương lầy ./.

Cảnh nhạt THU tàn rũ ước mơ
Người không thể biết được ai chờ
Đang còn khắc khoải mong dòng nhạc
Vẫn phải âm thầm đợi ý thơ
Thấy ngõ sương mờ luôn sợ ngẩn
Nhìn nơi nguyệt khuyết bỗng lo khờ
Nên đành bảo dưỡng từng nong kén
Lặng lẽ xem tằm mới nhả tơ ./.

Chuyển lạnh ĐÔNG về ngõ vắng tênh
Mà duyên phận ấy mãi chao bềnh
Lo vì nhỏ thấp nhìn đang lệch
Ngại bởi hơi lùn dõi quá chênh
Đã hiểu bà khuyên liền vượt thác
Rồi nghe bố nhủ vội băng ghềnh
Nhưng thuyền gặp đá vô tình hỏng
Nắn sửa bao lần vẫn bị vênh ./.
ĐINH TUẤN MINH O7/O2/2O23
*****
Trần Đình Tấn 
BỐN MÙA

XUÂN còn ở lại với ngàn hoa
Trọn những ngày chơi để uống trà
Vẫn cảnh sương mờ chưa muốn rụng
Đang mùa Hội lớn hãy mời pha
Người say chén rượu từng đêm lẻ
Kẻ đọc vần thơ mỗi sáng ngà
Hết cả hôm chiều vui nhộn mãi
Không ngừng dứt quãng bỏ hò ca

HẠ gửi mùa khô dãy nóng gầy
Khơi từng bãi lửa cuộn vào mây
Nhiều hôm gắng đợi làn mưa nhỏ
Mỗi buổi chờ xem ngọn gió đầy
Nhớ cảnh chui mùng ra buộc võng
Quên lần giết muỗi phải chằng giây
Vòng quay vẫn thế đi chầm chậm
Mấy kẻ tìm ăn lội vũng lầy

THU về mát mẻ vạn người mơ
Kỉ niệm tình duyên cứ mãi chờ
Dỗi cảnh sương dày mây ngắm nguyệt
Thương ngày nắng nhạt kẻ chờ  thơ
Vườn hoa nụ hé đua màu đỏ
Mộng bãi chồi đâm khởi sắc khờ
Có lẽ ân này ta bỏ lại
Khi nàng dệt vải tấm mành tơ

ĐÔNG vừa nán lại cảnh sầu tênh
Ngọn lửa từng đêm cứ trỗi bềnh
Giấc ngủ âm thầm ôm bữa nhạt
Canh tàn lạnh lẽo gửi ngày chênh
Nhìn anh chiến sĩ ngời sông lửa
Ngẫm kẻ tiều phu rạng thác ghềnh
Chỉ có bao người không chịu nghĩ  
Nên đời cũng thẳng lắm chiều vênh
07/02/2022

Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2023

HOANG LÒNG

HOANG LÒNG


Trời xuân cảnh đẹp nắng hoe vàng
Rượu ngẩn ngơ lòng nỗi nhớ hoang
Sóng nhạc cuồng quay tình mở ngõ 
Hồn đêm mộng tưởng bóng mơ nàng
Trao người nửa giọt sầu chưa gói
Giữ lại muôn chiều giấu chẳng mang
Để gió hoàng hôn nhàn nhã rụng
Còn ta đứng lặng ở bên đàng ./.

LCT O5/O2/2O23
(Bình đầu)


BÀI HOẠ :
*****
Trần Đình Tấn 
GIỮA NẮNG VÀNG

Vẻ đẹp ngày xuân giữa nắng vàng
Em về lối nhỏ lội đồng hoang
Tìm nơi kỉ niệm chôn vùi nó
Kiếm chỗ tình yêu gửi lại nàng
Một chút đau lòng anh đã bỏ
Bao vùng khổ trí chị còn mang
Từ khi cái tuổi già răng rụng
Những giọt sầu đau chết ở đàng
05/02/2023
*****
Phượng Phượng 
CÕI ĐỊA ĐÀNG

Có kẻ ngồi khâu giấc mộng vàng
Bên thềm gió lạnh mảnh hồn hoang
Lòng đơn mãi nhớ lần xa biển
Bóng lẻ hoài thương dạo vắng nàng
Lỡ cuộc duyên trần muôn thuở ước
Vương vòng kiếp tục trọn đời mang
Nhiều hôm chợt thấy buồn thăm thẳm
Tựa lá chiều rơi cõi địa đàng/

NPP 05/02/2023
*****
Tòng Trần 
CUỘC TÌNH HOANG

Vãng cảnh mùa xuân nắng nhuộm vàng 
Lâu rồi vẫn nhớ cuộc tình hoang
Thời kia kẻ đón đang chờ ngõ 
Thuở ấy người trông đã hẹn nàng
Tại lỡ duyên hồng chăn phải xếp
Do rời nghĩa bạc gối đành mang
Nồng ân để vắng bao lần mộng
Ái nợ nào vui những nẻo đàng. 
05/02/2023.
*****
Dinh Tuan Minh 
TÌNH XUÂN
Lạnh chẳng còn len giữa nắng vàng
Mây hồng đã phủ khắp đồi hoang
Nhìn sang mãi nhớ thời xa bậu
Nghĩ lại càng thương buổi vắng nàng
Kỷ niệm ngày nao lầm lũi gánh 
Ân tình thuở ấy ngậm ngùi mang
Rồi bao khát vọng đều tan vỡ
Tiếc nghĩa nồng trôi ngập nẻo đàng 
Đinh Tuấn Minh.
*****
Lê Đăng Khoa
MƠ HOANG

Treo giữa trời đêm một mãnh vàng
Trăng vào ô cửa gõ hồn hoang
Hôn vào bên má mơ hình nguyệt
Cọ ở mép môi tưởng bóng nàng
Bởi tại tình xưa nhiều mộng ước
Nên vì ái cũ nặng lòng mang
Gió cào buốt lạnh làm tan giấc
Còn đó hình ai đứng vệ đàng?

        L Đ K 06/02/23

Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2023

QUẺ BÓI ĐẦU NĂM

QUẺ BÓI ĐẦU NĂM


Bước giữa chiều xuân cảm phận đời
Quay nhìn thế sự bỗng chùn hơi
Thùng khoai mới nhổ đàn heo gặm
Mủng sắn vừa moi lũ chuột dời
Sợ cảnh con nghèo sanh lắm nỗi
Thương bầy vợ nhỏ sống nhiều nơi
Thầy coi dẫu mệnh Trường Lưu Thuỷ
Cũng vậy mà thôi bởi hết thời ./.

            LCT O3/O2/2O23

BÀI HOẠ :
*****
Trần Đình Tấn 
NÓ GẶP THỜI

Lặng lẽ nhìn xem cái cảnh đời
Tuy ngoài chín chục cũng thừa hơi
Ngày xem mấy ả còn ưa gặm
Buổi lại vài cô vẫn muốn dời
Có thể ông làm ai chịu nỗi
Khi thề lão nói vợ tìm nơi
Vì đây ngọn thác làm dư thuỷ
Ngẫm chỉ từng đêm nó gặp  thời
02/01/2023
*****
Phượng Phượng 
PHẬN LẺ

Phòng đơn gác lẻ nhạt môi đời
Để góc đêm buồn lạnh rã hơi
Những dạo đông sầu nghe lá đổ
Từng hôm biển mộng thấy mây dời
Mong nhiều thuở bạn chơi cùng phố
Giận lắm khi tình ở mỗi nơi
Biết tuổi vàng son giờ lạc lõng 
Mà lo số phận chẳng theo thời  /

NPP 03/02/2023
*****
Đăng Khoa Lê 
.       QUẺ XĂM ĐẦU NĂM

Đầu xuân xin quẻ ngẫm riêng đời
Dẫu biết tuổi già đã kiệt hơi
Thấy quả hồng tươi còn muốn gặm
Nhìn hoa đào thắm lại ưng dời
Đường yêu lắm vực phơi nhiều chốn
Ngõ mộng đầy gai rãi khắp nơi
Bùa ngãi dính vào mang của nợ
Còn chi mà tiếc buổi trai thời
            L Đ K 03/02/23
*****
Tòng Trần 
XONG ĐỜI

Chiều Xuân mụ bỗng thấy xong đời 
Tại ổng đêm về đã ngút hơi
Sức khỏe giờ đây chờ mã giậm
Tình yêu buổi ấy đợi ngưu dời
Đâu ngờ mộng thắm chàng thay chỗ
Ngẫm lại duyên nồng thiếp đổi nơi
Bởi nỗi niềm thuơng đành lạc bến 
Vì ân nợ trước chỉ vô thời. 
03/02/2023.
*****
Dinh Tuan Minh 
KIỂM ĐỊNH ĐẦU XUÂN
Đầu năm lắm chuyện ở trong đời
Điểm lại cho tròn cũng hết hơi
Trước ngõ đào phai hì hục chuyển
Ngoài hiên quất rũ ủ ê dời
Lo bầy cháu dại bươn nhiều nẻo
Sợ lũ con khờ đảo khắp nơi
Dẫu cản ngăn hoài nhưng cứ lượn
Thầy xem có phải đã qua thời
Đinh Tuấn Minh.

Thứ Tư, 1 tháng 2, 2023

TIỄN MỘT NGƯỜI ĐI

TIỄN MỘT NGƯỜI ĐI


Hồn men tửu đắng lạnh môi buồn 
Những mạch thơ sầu cứ chảy tuôn 
Thấy mảng thời gian tàn đọng vũng
Nhờ khung kỷ niệm lắng khơi nguồn
Ta người lữ khách còn tôn chỉ
Ả nghiệp giang hồ vẫn thước khuôn
Mượn đỡ mùi hương tìm cảm hứng
Chiều bên nghĩa địa gió mưa luồn ./.
                        
                    LCT O1/O2/2O23
BÀI HOẠ :
*****
 K Bình Phương 
..(vô đề)
         ................
Chiều bên nghĩa địa gió mưa luồn 
Lữ khách giang hồ để lệ tuôn
Quán trọ trần gian rồi cũng chỉ 
Phù du cát bụi trở quay nguồn 
Mai tìm có thể kia là vũng
Dẫu đoán mơ hồ niệm khoảng khuôn
Rót cạn ly này xin hiển lễ
Hồn men tửu đắng lạnh môi buồn .
......
     .Thanh Sơn.
*****
Tòng Trần 
PHẬN HẨM

Giá lạnh chiều xuân mỗi ả buồn
Bao dòng lệ đổ mãi trào tuôn
Từ nơi dạ thẳm chia nhiều vũng 
Tận chỗ hồn đau chảy lắm nguồn
Ngẫm lại khi tình đâu tới nẻo
Xem chừng lúc nghĩa chửa vào khuôn
Buồn cho phận hẩm tâm nào thú 
Khổ nỗi phần đen ngọn gió luồn.
01/02/2023.
*****
Phượng Phượng 
NIỀM THƯƠNG CẢM

Những buổi chiều rơi giấu lệ buồn
Cơn sầu lắng đọng vỡ dòng tuôn
Hồn bên ngõ vắng vàng mây biển
Mộng giữa chiều hoang đỏ sóng nguồn
Bởi lẽ manh đời như bóng vạc
Hay là số phận phải vành khuôn
Tình ơi mấy nhịp lòng tan vỡ
Giết chuỗi ngày qua sợi chỉ luồn ./.

NPP 01/02/2023
*****
Trần Đình Tấn 
CÒN MƠ

Về bên cõi Phật có chi buồn
Để lệ gian trần cứ mãi  tuôn
Giọt đắng ngày qua nằm cả vũng
Dòng chua buổi lại đứng xa nguồn
Thương người nhạt nghĩa đời vô nẻo
Nhớ kẻ đau tình phận rã  khuôn
Đã vậy hồn thiêng giờ chẳng thú
Còn mơ sợi ái xỏ kim  luồn
01/02/2023
*****
Cỏ Không Sầu 

Thơ ai vỡ vụn thấm chiều buồn
Nắng tắt lơi dần giọt lệ chôn
Gió lạnh đưa người rơi úa cảnh
Đêm khuya tiễn kẻ cạn khô nguồn
So ly bạc phếch sầu trăm ngả
Ví cuộc tương phùng tủi một khuôn
Bóng nhạt mờ xa như dấu chấm
Bên thu chiếc lá rụng vô hồn
       Cỏ không sầu

Thứ Hai, 30 tháng 1, 2023

XUÂN MƠ

XUÂN MƠ


Những buổi xuân về rộn tiếng uyên 
Lòng mơ chải lọn tóc nhung huyền 
Đêm cùng một mảnh duyên cầm sắt
Sáng giữa đôi bờ mộng thảo nguyên
Nhặt chuỗi tình xanh màu sóng biển
Tìm phong cảnh đẹp bóng con thuyền
Cho đời nở đoá hoa chiều muộn
Để nhịp tim người mãi náo huyên ./.

LCT 3O/O1/2O23


BÀI HOẠ :
*****
Trần Đình Tấn 
ĐẦU NĂM TẶNG THƠ

Hôm này xướng hoạ thử từ uyên
Tuổi hạc giờ đây vẫn mắt huyền
Mới chọn câu vần chưa hiểu chữ   
Đang tìm nghĩa tứ đặng còn nguyên
Vần thơ mãi khóc tràn ra biển
Ngọn cỏ hoài đưa rũ xuống thuyền
Đã có năm dài theo khổ luyện
Xuân về viết gửi tặng nàng Huyên
30/01/2023
*****
Sầu Riêng 
XUÂN NHẠT

Xuân giờ cũng nhạt vắng tình uyên
Khép lại ngày qua những ảo huyền 
Giữa chốn hoang buồn trăng cổ độ 
Bên thềm cũ tủi mộng đào nguyên 
Tràn sương lạnh biển rời cơn nước
Đổ quãng mù khơi lạc bóng thuyền 
Biệt bước xưa người xuôi viễn cảnh
Ai còn nhắc nữa chuyện hàn huyên.

Sầu Riêng: 3O/O1/2O23
*****
Tòng Trần 
MỘNG XUÂN

Thôi đừng để ý những lời uyên
Có lẽ rồi đây phải tục huyền 
Những tưởng ân tình luôn được chắc
Đâu dè nghĩa nợ chẳng nào nguyên
Ngày xưa cứ nghĩ yên trời biển
Thuở đó còn xem tịnh chỗ thuyền
Đợi buổi đêm nồng duyên sáng rỡ
Bây giờ mất hẳn chuyện ngày huyên.
30/01/2023.
*****
Phượng Phượng 
CẢNH ĐẸP MÙA XUÂN

Đêm sầu tiếng gió đảo vườn uyên
Mỗi nó ngồi mơ chuyện hão huyền 
Giữa bếp thơm mùi hương thảo dược
Quanh trời sáng rực cảnh bình nguyên
Nhìn sông nước đẩy bèo xua bọt
Ngắm biển triều dâng sóng vỗ thuyền
Cảnh đẹp nên nàng thơ mãi đắm
Xin tình lãng tử chút hàn huyên/

NPP 30/01/2023
*****
Mộng Hoài Nhân 
UYÊN HÓT ĐẦU NĂM .
(Thượng vỹ)

Trên cành lảnh lót giọng hoà uyên.
Nguyện ước nào đâu phải hão huyền
Mấy chữ quan hà đau nẻo mộng 
Bao dòng nhật ký tủi đào nguyên.
Tàu đi , núi nhạn mờ xuân cảnh
Bão bủa, ngàn lau khuất mạn thuyền
Để các nhân tình mong gặp gỡ
Ngày nao ấm lại buổi hàn huyên .

Mộng Hoài Nhân
30/1/2023
*****
Dinh Tuan Minh 
LẠNH…
Đêm hàn nhớ những buổi cùng Uyên
Mãi tủi vì xa cặp mắt huyền
Mến bữa quay về nơi thảo mộc
Thương chiều trở lại phía bình nguyên
Người mơ buổi Hạ rồi qua bến
Kẻ mộng ngày Xuân sẽ xuống thuyền
Lặng lẽ mong chờ nhưng chẳng thấy
Âm thầm tiếc nẻo đã từng huyên
Đinh Tuấn Minh.

Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2023

CÒN ĐƯỢC MẤY MÙA HOA

CÒN ĐƯỢC MẤY MÙA HOA


Ly này cạn tiễn tháng ngày qua
Tuổi tác buồn bên những tiệc trà
Sợ mảnh trăng tàn rơi bến cũ
Lo triền sóng dậy rã bờ xa
Thềm xuân chén rượu phiền môi đỏ
Ngõ mộng lòng đêm vắng thể ngà
Tiếc cảnh mây trời xưa lãng mạn
Không còn giữ được mấy mùa hoa ./.

LCT 28/O1/2O23

Thứ Năm, 26 tháng 1, 2023

LỘC XUÂN

LỘC XUÂN


Đầu năm mạ hắn đẻ hai nàng
Khổ nỗi thân già tật xấu mang
Chín chục còn say mùi lãng tử
Gần trăm chẳng ngại bến thiên đàng
Yên lòng bữa lại khều em đến
Lạnh chỗ đêm về kéo ả sang
Những tối giằng co ngoài cửa chợ
Ghiền cơn mượn đỡ mấy gian hàng ./.

LCT 26/O1/2O23
BÀI HỌA :
*****
Phượng Phượng
TÌNH XUÂN
Trở lại đường xưa thấy mỗi nàng
Nghe lòng dạ thắt nỗi niềm mang
Tình cha mãi cháy lòng thiên hạ
Nghĩa mẹ còn hong bến địa đàng
Nhớ ngõ xuân vàng hoa nở rộ
Thương thời lửa loạn khói tràn sang
Hồi chuông giáo xứ dài ngân đổ
Vẫn lối đào mai đẹp thẳng hàng ./.
NPP 26/01/2023
*****
Đăng Khoa Lê
. DẠO XUÂN
Ngất ngưỡng rượu say vẫn mộng nàng
Tuổi cao thói cũ ấy còn mang
Sức tàn chẳng ngại nơi trần thế
Túi cạn còn ham chốn địa đàng
Vui bựa yên dằm anh kịp đến
Nhộn hôm nóng chỗ ả buồn sang
Thôi về cơm nguội ta đành nhá
Phở có nhèm nhem cũng biệt hàng
L Đ K 26/01/23
*****
Tòng Trần
QUÝ TỬ
Quý Mão bà ta đẻ một nàng
Thân già nghiệp chướng phải đành mang
Vì do trửng mỡ nên lầm lối
Bởi tại cành hông mới lỡ đàng
Những tưởng say mèm không dám lại
Đâu ngờ xỉn quắp đã trườn sang
Mồm chua lưỡi lợm thường nôn mửa
Bụng mẩy thèm me dãi nước hàng.
26/01/2023.
*****
Trần Đình Tấn
GIAO HÀNG
Lòng ai lại cứ mãi thương nàng
Bởi lẽ khi người cái bụng mang
Chợt giữa ngày Xuân mừng đến nẻo
Chờ sau buổi tết đợi lên đàng
Ông này đã tỏ không màng đến
Lão nọ chưa tường chẳng muốn sang
Ái nghĩa tình em thường bỏ chợ
Rồi mơ của lạ cứ giao hàng
26/01/2023

Thứ Ba, 24 tháng 1, 2023

CHÚC XUÂN

CHÚC XUÂN


Đầu năm CHÚC cụ tuổi trăm tròn
CHÚC chị môi cười mãi đỏ son
CHÚC gã hào hoa tình sử đẹp
CHÚC cô lộng lẫy tuổi xuân giòn
Trưa về CHÚC mẹ căng giò thẳng
Tối lại CHÚC nàng duỗi cẳng thon
Cũng CHÚC bà con đừng vội nổ
Dù cho lộc CHÚC của chui lòn ./.

              LCT 24/O1/2O23


BÀI HỌA :
*****
Phượng Phượng
DÁNG XUÂN
Ấp ủ lời yêu giữ vẹn tròn
Bên ngàn giấc điệp quyện lòng son
Niềm mơ vẫn đợi bầu tim nóng
Nỗi nhớ hoài khơi ngọn lửa giòn
Để những đêm quàng thân xác mịn
Cho từng buổi ngợp dáng hình thon
Hồng hoang trở lại mình vui sống
Dẫu chuyện trần gian cảnh cúi lòn/
NPP 24/01/2023
*****
Đăng Khoa Lê

. CHÚC TẾT
Trăm tuổi CHÚC ông thượng hưởng tròn
CHÚC nàng xuân mãi nét còn son
CHÚC cô gái đẹp tìm duyên thắm
CHÚC cậu tài trai hưởng mối giòn
Khuya lại CHÚC anh giò cứng thẳng
Tối về CHÚC noọng ức dày thon
Cầu CHÚC cô bác đời viên mãn
Cửa rộng nhà cao CHÚC khéo lòn
L Đ K 23/01/23
*****
Tòng Trần 
CHÚC TẾT
Tam long thanh

CHÚC Bác năm nay vóc dáng tròn
Đồng thời CHÚC Thím mắt như son
Xuân sang CHÚC Chú lời cầu tốt
Tết đến trao Cô tiếng CHÚC giòn
CHÚC Má chiều về ôm lắm cháu
Dìu Bà sáng CHÚC dắt bao con
Ơn Ông CHÚC suốt ngàn đời phát
Kính Tía muôn năm CHÚC miết còn.
25/01/2023.

Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2023

KHOẢNH KHẮC GIAO THỜI

KHOẢNH KHẮC GIAO THỜI


Lặng ngõ xuân về cảnh vắng hoe
Mình ta chén rượu tiễn đêm què
Sương dày rã quấn hoa tàn rụng
Khói loãng xoay vòng ngọn lửa toe
Vẫn đó hồn trăng sầu mộng ngủ
Còn đây lũ đóm ẩn nương loè
Giao thời chuyển dịch rừng mây thấp
Buổi cuối năm buồn sập chõng tre ./.

LCT 22/O1/2O23
  


BÀI HOẠ :
*****
Phượng Phượng 
XUÂN VỀ TRƯỚC NGÕ

Xuân về trước ngõ nắng vàng hoe
Ngẫm cuộc đời ta những bước què
Nửa khúc ân tình đang lở loét
Đôi dòng kỷ niệm đã tàn toe
Nhiều hôm bỗng sợ từng tia chớp
Lắm bữa còn lo những đốm loè
Bởi oán than lòng nhân bạc bẽo
Như làn gió quật ngã bờ tre/

NPP 22/01/2023
*****
Tòng Trần 
NGÀY ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO
Theo bộ vận của TH
Có 2 từ vận xin thay. 

Xuân này rực rỡ nắng vàng hoe 
Cạnh ngõ tàng cây phủ nhánh hòe 
Dõi đóa hoa đào bên cửa rụng 
Trông chòm trúc bạch chỗ thềm xoe
Vàng anh mãi hót không cần ngủ 
Bướm ngọc hoài bay chẳng nỡ lòe 
Bởi Tết chưa nồng thôi mọi lẽ
Do tình nỏ vẹn lấy gì khoe. 22/01/2023..1/1..Quý Mão.
*****
Trần Đình Tấn 

NĂM NÀY

Năm này lạnh lẽo nắng vàng hoe
Cảnh cũ vừa trôi ngọn gió què
Ngẫm tuổi bao người theo lá rụng
Trông đời mấy nhỏ mặc quần toe
Vầng trăng đợi tết còn đang  ngủ
Vạt cỏ chờ Xuân cũng muốn loè
Chúc tụng trăm nhà luôn khoẻ mãi
Mong rằng vững chắc tựa hàng tre
22/01/2023( mồng 01tết)
*****
. GIAO THỜI
Đông tàn lối rẽ lá vàng hoe
Tiếc cuộc đời ta lại bước què
Vận tỏ lỡ thời nên phận nhớt
Duyên kề lạc lối để đời toe
Cũng vì tước nhảy ông đành bịp
Bởi tại tiền tham chị cố loè
Lửa đã bùng lên thiêu cỏ dại
Xuân về xóm nhỏ đẹp bờ tre