VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 20 tháng 4, 2022

NGÀY PHỐ CHỊU TANG

NGÀY PHỐ CHỊU TANG

(Thuận nghich độc)

Ta cùng phố mặc áo màu đen
Phủ khói trời quê cảnh vắng đèn
Ngà bóng nguyệt đêm bờ bến nghẽn 
Đục mờ sương sớm cỏ cây chen
Sa cơ bại tướng sinh lỳ lợm
Lỡ vận thành nhân sự yếu hèn
Tà ác phải đâu nào tốt bụng
Ma còn quỷ chết ngộ đời khen...

Khen đời ngộ chết quỷ còn ma
Bụng tốt nào đâu phải ác tà
Hèn yếu sự nhân thành vận lỡ
Lợm lỳ sinh tướng bại cơ sa
Chen cây cỏ sớm sương mờ đục
Nghẽn bến bờ đêm nguyệt bóng ngà
Đèn vắng cảnh quê trời khói phủ
Đen màu áo mặc phố cùng ta ./.

LCT 2O/O4/2O22
BÀI HOẠ :
*****
Phượng Phượng
BƯỚC CHIỀU
(Thuận nghịch độc)

Ta mỏi bước chiều ngõ bụi đen
Bến treo mù gợn phố lên đèn
Ngà trăng lối mộng chờ đêm lấn
Bạc nước mây trời đợi tối chen
Sa nhạn cánh đồng hương gió nhạt
Rụng sao bờ cỏ đám ma hèn
Tà huy bóng phủ mờ sương trắng
Ma  mị  đủ  lời  lắm  kẻ  khen

Nghịch :
Khen kẻ lắm lời đủ mị ma
Trắng sương mờ phủ bóng huy tà
Hèn ma đám cỏ bờ sao rụng
Nhạt gió hương đồng cánh nhạn sa
Chen tối sáng trời mây nước bạc
Lấn đêm ngày mộng lối trăng ngà
Đèn lên phố gợn mù treo bến
Đen bụi ngõ chiều bước mỏi ta/

NPP 20/04/2022

Thứ Hai, 18 tháng 4, 2022

BÓNG MA MÙA HÈ

BÓNG MA MÙA HÈ


Ve sầu mỏi miệng đón hè sang
Lại nghĩ rồi thương tuổi đá vàng
Bởi cụm mây dày che kín ngõ
Cho màn khói đặc phủ đầy hang
Từ hôm lửa dậy vùi thôn xóm
Đến bữa mù rơi ngập bản làng
Những bóng ma còn say trả hận
Đang gào thét giữa vạt đồng hoang ./.

LCT 18/O4/2O22


BÀI HOẠ :
*****
Trần Đình Tấn 
TÀN HOANG

Xuân buồn đổi hạ mới vừa sang
Ruộng ở ngoài kia lúa đã vàng
Để mọi đêm nồng bay tới ngõ
Cho từng buổi  thắm lượn vào hang
Ngày qua hạnh phúc về quanh bản   
Bữa lại  niềm vui đến cả làng
Bớt khổ vài hôm trời nỗi giận
Xua nhiều trận bão khiến tàn hoang 
18/4/2022
*****
Phượng Phượng 
LỐI NHỎ MÌNH EM

Lối  nhỏ  em về  Hạ  đã  sang
Vườn xưa lá rụng sắc hoe vàng
Xa chiều nhạn đuổi bên bờ suối
Lặng núi mây tràn dọc cửa hang
Dãy phố mờ sương lùa trắng cửa
Đuờng quê nhạt gió đảo quanh làng
Em  buồn  cúi  nhặt  đời  cô  lẻ
Bước ngẩn ngơ cùng nắng bãi hoang/

NPP 18/04/2022
*****
Tòng Trần
MÃI HOANG... 

Những tiếng Ve sầu rủ Hạ sang
Nhìn hoa Phượng vĩ nắng hanh vàng 
Sân trường vắng lặng buồn bên ngõ 
Cửa lớp im lìm nẫu cạnh hang
Chợt nghĩ thời xưa đành bỏ xóm 
Liền đi buổi ấy nỡ xa làng 
Tiêu điều pháo nổ cày như rạ 
Số phận do Trời bảo mãi hoang...!! 
18/4/2022.
*****
Lê Minh 
TUỔI MỘNG VÀNG 

Em về chốn cũ đợi mùa sang
Vẫn tiếc ngày xưa thuở mộng vàng
Trải vạt mây mờ phơi cuối ngõ 
Gom làn nắng muộn phủ đầu hang
Tình thương những muốn ngời quanh bản
Hạnh phúc hằng mong tỏa giữa làng 
Tiếng khổ tan dần xua vạn nỗi 
Cho đời đẹp mãi buổi chiều hoang 

Lê Minh
*****
Nguyễn Gia Khanh
GIẬN KHÁCH VÔ TÌNH

Dẫu đợi ai mà chẳng thấy sang
Đường xưa nhạt nhẽo mảnh trăng vàng
Trông tàn lá rụng trôi ngoài ngõ
Ngắm cảnh dơi về đậu giữa hang
Tự thuở hồn ta đành hẫng ý
Là khi kẻ ấy nỡ xa làng
Vô tình khách vẫn quên lời hẹn
Bởi đã quen rồi bước ngựa hoang.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Vĩnh Long 
TRƯỚC BIỂN
Chuyển tiết mây hồng đã lượn sang
Mùa giao vạt nắng cũng hoe vàng
Bên chiều sóng cuộn lên triền bãi
Giữa cảnh cua bò đến miệng hang
Bỗng nhớ ngày nao dìu lại cảng
Rồi thương buổi ấy dẫn qua làng
Mà nay phận úa vì giông bão
Bởi nghĩa bay cùng ngọn gió hoang
Vĩnh Long

Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2022

ÔI ! THỜI GIAN

ÔI ! THỜI GIAN


Bốn bảy năm dài những đợi trông
Thời gian đã đủ xếp cao chồng
Cơn sầu gặm nhấm luồng tư tưởng
Cõi mộng xoay vần cảnh núi sông
Lại mỗi vào xuân hồn tửu chiếm
Rồi khi đến hạ cửa mưa lồng
Quay nhìn thế sự màu hư huyễn
Chỉ có đêm chìm giữa lạnh đông ./.

LCT 16/O4/2O22

BÀI HOẠ :
*****
Chin Ngo Van 
TƯỞNG MUA ĐÔNG

Như là thuở ấy vẫn ngầm trông 
Chẳng lẽ thời xuân lại chất chồng 
Bữa nọ đi về bên cuối nẻo 
Hôm rồi trở lại  phía bờ sông
Thầm dâng kỷ niệm sầu chen lấn
Lặng nghĩ thời gian tủi choán lồng
Có phải ta còn vương chuyện cũ
Dưng luồng gió lạnh tưởng mùa đông.

Chin Ngo Van.      16-4-2022!
*****
Phượng Phượng 
THƯƠNG HOÀI NGÀN NĂM

Ân tình thuở nọ bé hoài trông
Nỗi nhớ hằng đêm mãi chất chồng
Tủi dạo trăng sầu treo đỉnh núi
Thương chiều lá rụng rã đầu sông
Nhiều đêm lại ước miền quê mộng
Lắm bữa nằm mơ tiếng mẹ lồng
Giữa sớm thu vàng rơi gác cũ
Chôn cùng góc chết của mùa đông

NPP 16/04/2022
*****
Trần Đình Tấn 
CHỊ LẤY CHỒNG

Lâu ngày để mẹ nhớ ngồi trông
Biệt những mùa cau ả lấy chồng
Nhớ chuyện đêm về ra bãi biển
Thương ngày buổi đến lại bờ sông
Từng ôm kỉ niệm buồn xâm chiếm
Đã chịu thời gian mỏi xếp lồng
Hỏi chuyến duyên tình xin chỗ đậu
Cho người võng cột níu mùa đông
16/4/2022
*****
Lê Minh 

TÔI VẪN ĐỢI

Bao mùa gió đổi lặng thầm trông
Cảm nỗi đời qua lại chất chồng 
Buổi lụn nhìn mây chìm giữa phố
Hôm buồn ngắm nhạn đảo triền sông
Trời quê quạnh quẽ màu sương phủ
Đất Mẹ đìu hiu cảnh bão lồng
Bốn bảy năm dài tôi vẫn đợi
Đêm về lạnh lẽo giống ngày đông

Lê Minh
*****
Nguyễn Gia Khanh
THƯƠNG ĐỜI CHINH PHỤ 

Bên thềm lặng lẽ kẻ ngồi trông
Tủi phận thuyền quyên mãi vắng chồng
Ngẫm cảnh đôi bờ ngăn cách mộng
Thương người một thuở đứng nhìn sông
Trời xa những bận bồng con ngóng
Bóng lẻ từng đêm dỗ nguyệt lồng
Lạnh lẽo ai thầm khơi bếp lửa
Hương tình đã nhạt mấy mùa đông.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Trần Đình Tấn
LỠ NHÂN TÌNH

Bỏ chuyện nhân tình vẫn nhớ trông
Chào anh giã biệt để theo chồng
Duyên này níu kẻ miền quê ruộng
Nghĩa nọ buông người chốn cửa sông
Muốn chị làm dâu làng lão hỏi
Rồi ông chịu rể xóm ai lồng
Em buồn nghĩ lại thằng cha ấy
Chợ cũng tan tầm hết buổi đông
16/4/2022
*****
Nguyễn Hùng


DUYÊN NGHÈO

Bao mùa thắt dạ mỏi mòn trông
Hết hạ rồi thu mãi vắng chồng
Cuộc sống chưa tròn nên cách bể
Niềm vui chẳng vẹn phải ngăn sông
Hiên nhà vách mỏng ngày mưa tạt
Góc dậu mành thưa buổi gió lồng
Ngẫm trách ông trời sao lại nỡ...
Duyên nghèo chịu cảnh rét toàn đông

               Nguyễn Hùng
                   16.4.2022

Thứ Năm, 14 tháng 4, 2022

KHÉP LẠI NGÀY VUI

KHÉP LẠI NGÀY VUI

(Thuận nghịch độc)

🔜
Đau chiều lửa ngập phố sầu đong
Vậy phải đành xoay chuyển thác dòng
Nhàu nát cỏ hoa mùa nắng đổ
Muộn phiền mây nước cảnh đêm chong
Sau hôm bến tiễn trăng mờ lối
Cuối buổi tình đưa tửu cạn lòng
Màu úa biển quê trời dậy lửa
Cau tàn ngõ vắng vẫn người mong.
                                        🔙
Mong người vẫn vắng ngõ tàn cau
Lửa dậy trời quê biển nát nhàu
Lòng cạn tửu đưa tình buổi cuối
Lối mờ trăng tiễn bến hôm sau
Chong đêm cảnh nước mây phiền muộn
Đổ nắng mùa hoa cỏ nát nhàu
Dòng thác chuyển xoay đành phải vậy
Đong sầu phố ngập lửa chiều đau ./.

LCT 14/O4/2O22
KHÉP LẠI NGÀY VUI
(Thuận nghịch độc)

🔜
Đau chiều lửa ngập phố sầu đong
Vậy phải đành xoay chuyển thác dòng
Nhàu nát cỏ hoa mùa nắng đổ
Muộn phiền mây nước cảnh đêm chong
Sau hôm bến tiễn trăng mờ lối
Cuối buổi tình đưa tửu cạn lòng
Màu úa biển quê trời dậy lửa
Cau tàn ngõ vắng vẫn người mong.
                                        🔙
Mong người vẫn vắng ngõ tàn cau
Lửa dậy trời quê biển nát nhàu
Lòng cạn tửu đưa tình buổi cuối
Lối mờ trăng tiễn bến hôm sau
Chong đêm cảnh nước mây phiền muộn
Đổ nắng mùa hoa cỏ nát nhàu
Dòng thác chuyển xoay đành phải vậy
Đong sầu phố ngập lửa chiều đau ./.

LCT 14/O4/2O22

BÀI HOẠ :
**********
Nguyễn Gia Khanh
LỠ HẸN VÌ AI
(Thuận nghịch độc)

Đau khổ nỗi này kiếp mãi đong
Ngóng ai chiều hạ nẻo xuôi dòng 
Nhàu thư nhuốm lệ hòa sương thấm
Lẻ bóng vương thềm dõi nến chong
Sau chuyến lỡ thuyền xao xuyến cảnh
Trước đêm rời bạn xót xa lòng
Màu phai gối mộng người quên lãng
Cau rụng ngõ rồi hết mỏi mong.

Đọc ngược :

Mong mỏi hết rồi ngõ rụng cau
Lãng quên người mộng gối phai màu
Lòng xa xót bạn rời đêm trước 
Cảnh xuyến xao thuyền lỡ chuyến sau
Chong nến dõi thềm vương bóng lẻ 
Thấm sương hòa lệ nhuốm thư nhàu
Dòng xuôi nẻo hạ chiều ai ngóng
Đong mãi kiếp này nỗi khổ đau.

Nguyễn Gia Khanh
******
Phượng Phượng 
TÌNH KHÔNG DUYÊN NỢ
(Thuận nghịch độc)

Đau đớn cũng rồi nợ gánh đong
Gió ru bờ nổi sóng chao dòng
Nhàu hoa lá cũ vườn sương rụng
Úa cỏ cây buồn lệ nến chong
Sau trước chuyện đời chân khép mộng
Dưới trên tình sự thế chia lòng
Màu xanh giữ thắm còn duyên nợ
Cau trắng rụng chiều ngõ nhớ mong

Nghịch 
Mong nhớ ngõ chiều rụng trắng cau
Nợ duyên còn thắm giữ xanh màu
Lòng chia thế sự tình trên dưới
Mộng khép chân đời chuyện trước sau
Chong nến lệ buồn cây cỏ úa 
Rụng sương vườn cũ lá hoa nhàu
Dòng chao sóng nổi bờ ru gió
Đong gánh nợ rồi cũng đớn đau/

NPP 14/04/2022
*****
Thuận Thu 

HẬN DÃ TRÀNG 
Đau kiếp dã tràng vạn cát đong
Gửi trao lầm lỡ sóng muôn dòng
Nhàu đêm đốt mộng hương lò tắt  
 Lạnh bấc khêu đèn cặn lửa chong 
Sau bến nộ cuồng tay lấp biển
Trước trăng hờn phẫn muối xoa lòng
Màu mây xám nghịt trời tang hải 
Cau kiểng lạ trầu chẳng tiếc mong

nghịch
Mong tiếc chẳng trầu lạ kiểng cau 
Hải tang trời nghịt xám mây màu
Lòng xoa muối phẫn hờn trăng trước
Biển lấp tay cuồng nộ bến sau
Chong lửa cặn đèn khêu bấc lạnh
Tắt lò hương mộng đốt đêm nhàu
Dòng muôn sóng lỡ lầm trao gửi
Đong cát vạn tràng dã kiếp đau

Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2022

GIỌT LỆ CHIỀU

GIỌT LỆ CHIỀU


Giọt lệ em rơi giá buốt lòng
Nhìn bờ mắt ướt cặp mi cong
Chưa đêm gắn bó đành rời cuộc
Chửa buổi thăng hoa cố bám dòng
Giữa bãi trời sầu hiu hắt nhớ
Đầu vùng đất chết ngẩn ngơ mong
Câu thơ lạc vận đầy ngòi chảy
Tiếng sóng vô âm lảo đảo vòng ./.

LCT 1O/O4/2O22
GIỌT LỆ CHIỀU

Giọt lệ em rơi giá buốt lòng
Nhìn bờ mắt ướt cặp mi cong
Chưa đêm gắn bó đành rời cuộc
Chửa buổi thăng hoa cố bám dòng
Giữa bãi trời sầu hiu hắt nhớ
Đầu vùng đất chết ngẩn ngơ mong
Câu thơ lạc vận đầy ngòi chảy
Tiếng sóng vô âm lảo đảo vòng ./.

LCT 1O/O4/2O22

BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
TÌNH NGƯỜI

Châu rơi khóe mắt chẳng vừa lòng
Dạ hận tình người đã mãi cong
Những nỗi oan khiên buồn mấy khúc
Bao cơn tủi hổ não nhiều dòng 
Sầu đời lúc khó ai xin nguyện
Oán kiếp hồi nghèo kẻ hỏi mong
Bởi chỉ sông sâu thuyền sẽ vững
Hay chăng nước xiết phải rời vòng. 
10/4/2022.
*****
Chin Ngo Van 
CHẠNH LÒNG

Trông em đứng đó lại mềm lòng 
Chạnh dạ vì đời lắm khúc cong
Bởi chẳng hề lường khi tới bến
Do đâu biết hết cảnh rời dòng
Chiều về cuối phố bâng khuâng nhủ
Tối đến đầu hè lững thững mong
Những nỗi phân vân khờ khạo gợi 
Sao ta cư mãi nghĩ lòng vòng.

Chin Ngo Van.       10-3-2022!
*****
Phượng Phượng 
ĐÊM LANG THANG 

Thâu đêm lá rớt chợt buồn lòng
Lãng đãng bầu trời ánh sáng cong
Lẩn thẩn mây trôi dào dạt mộng
Lưa thưa gió xoáy hững hờ dòng
Ngồi nhìn lửa đỏ em thêm nhớ
Đứng ngó chiều vàng chị lại mong
Viết mấy câu thơ mà chẳng gởi
Ta nghe nước mắt chảy tròn vòng/

NPP 10/04/2022
*****
Nguyễn Gia Khanh
ĐÊM TRẮNG

Soi đêm nguyệt tận cứ phiền lòng
Nét bút tình đời phải bẻ cong 
Tủi cảnh canh khuya người khuất bóng
Chia chung rượu nhạt buổi hòa dòng
Rồi từng lối vắng hoa rơi rụng
Vẫn những chiều tà kẻ mỏi mong
Chạnh cuộc truy hoan rày đã lỡ
Thương ai đứng ngóng lượn lờ vòng.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Vĩnh Long 
XA BẾN 
Xa nhau mọi chuyện giấu vào lòng
Bởi hiểu đường đời tới khúc cong
Mảng phải gùi sầu nhanh tách bến 
Ghe đang chở tủi vội rời dòng
Nghe bìm bịp gọi như ai nhắc
Thấy chích chòe vờn ngỡ nẫu mong
Để quẩn rồi nhìn sang phía ấy
Nên vương bối rối lượn nhiều vòng
Vĩnh Long
*****
Sầu Riêng
Đệ xin góp vui muộn: 

VÒNG TÌNH KHÓ THOÁT

Chia ly tiếc nuối để sầu lòng 
Chỉ khổ tình đời bị gập cong 
Chữ dỗi ghi âm lời lạc giọng
Câu yêu vỡ nhẽ lệ tràn dòng 
Còn gì ảo ảnh xa xưa ngóng
Cứ thế mù màu cũ kỹ mong
Cục diện ai kia chờ thả lỏng 
Cơn đau lén lút chả rời vòng.

Sầu Riêng: 11/O4/2O22

Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2022

NGƯU LANG CHỨC NỮ

 NGƯU LANG CHỨC NỮ

(THTK-Nđt)

(Bốn phương mây nước người đôi ngả
Hai chữ tương tư một gánh sầu... trích thơ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu)
💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

BỐN bể cùng chung giữ nhịp cầu
PHƯƠNG này nghĩa nặng với tình sâu
MÂY đen chẳng nỡ hờn xuân trước
NƯỚC bạc nào lo bỏ nghĩa đầu
NGƯỜI mộng đi tìm hương của sứ
ĐÔI lòng lại thấy cảnh trời ngâu
NGẢ nghiêng giữa bến hằng năm hẹn
HAI CHỮ TƯƠNG TƯ MỘT GÁNH SẦU ./.

LCT O8/O4/2O22
BÀI HOẠ:
*****
Trần Đình Tấn 
CẦU SANG THUỞ ẤY

BỐN trụ dầm i ở giữa cầu
PHƯƠNG trời gió thổi cuộn chiều sâu
MÂY đưa bão giật vài năm trước
NƯỚC chịu dòng trôi những buổi đầu
NGƯỜI mấy ngày qua nhờ kẻ nữ
ĐÔI  lần bữa đến dựa chàng ngâu
NGẢ  sang lối rẽ cùng nhau hẹn
HAI CHỮ TƯƠNG TƯ MỘT GÁNH SẦU
08/4/2022
*****
Phượng Phượng 
NGHĨA THIẾP TÌNH CHÀNG

Bốn phương mây nước người đôi ngả
Hai chữ tương tư một gánh sầu
         🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
BỐN bữa rồi em mãi nguyện cầu
PHƯƠNG này cách biệt tận cùng sâu
MÂY xanh lạnh cả mùa hoa cuối
NƯỚC biếc buồn hơn cảnh mộng đầu
NGƯỜI hẹn quay về bên rẫy lúa
ĐÔI lần trở lại dưới vườn ngâu
NGẢ đêm vắng vẻ buồn duyên phận
HAI CHỮ TƯƠNG TƯ MỘT GÁNH SẦU/

NPP 08/04/2020
*****
Nguyễn Gia Khanh
HƯ HUYỄN

BỐN nẻo dù xa vẫn nguyện cầu
PHƯƠNG nào bóng nhạn đã chìm sâu
MÂY Tần dẫu khỏa phòng khuê trước 
NƯỚC Nhược còn mơ những thuở đầu
NGƯỜI ấy quên rồi bao kỷ niệm 
ĐÔI mình lỡ cả bấy mùa ngâu
NGẢ chiều mới tỉnh niềm hư huyễn
HAI CHỮ TƯƠNG TƯ MỘT GÁNH SẦU.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Vĩnh Long 
MONG ĐƯỢC BỚT SẦU
Bốn phương mây nước người đôi ngả
Hai chữ tương tư một gánh sầu
   THTK     
BỐN vụ hằng năm vẫn chỉ cầu
PHƯƠNG ngời cảnh đẹp nghĩa tình sâu
MÂY thờ thẫn lượn như mùa trước
NƯỚC lững lờ trôi tựa buổi đầu
NGƯỜI đợi quay về trên bãi biển
ĐÔI chờ trở lại dưới trời ngâu
NGẢ sang bến mộng ven đường cũ
HAI CHỮ TƯƠNG TƯ MỘT GÁNH SẦU
Vĩnh Long

Thứ Tư, 6 tháng 4, 2022

GIÓ ĐÊM

GIÓ ĐÊM

(Thuận nghịch độc)

Đêm rụng lá buồn gió thoảng hơi
Nước nghiêng bờ vỗ sóng vang trời
Thềm loang bóng nhạn mờ sao úa
Cửa đọng sương cài mỏng khói lơi
Êm lắng điệu đàn âm chạm ngõ
Vắng xa dòng nhạc nốt ngân lời
Mềm môi rượu níu hồn thơ vỡ
Thêm nhớ mộng sầu gối tả tơi...

Tơi tả gối sầu mộng nhớ thêm
Vỡ thơ hồn níu rượu môi mềm
Lời ngân nốt nhạc dòng xa vắng
Ngõ chạm âm đàn điệu lắng êm
Lơi khói mỏng cài sương đọng cửa
Úa sao mờ nhạn bóng loang thềm
Trời vang sóng vỗ bờ nghiêng nước
Hơi thoảng gió buồn lá rụng đêm ./.

LCT O6/O4/2O22


BÀI HOẠ :
*****
Nguyễn Gia Khanh
ĐỢI NGƯỜI TRONG MƯA
(Thuận nghịch độc)

Đêm về gác cũ gối tìm hơi
Tủi phận nhìn mây tím lịm trời
Thềm lặng bóng xưa hồn mãi ngóng
Áo đầy sương lạnh gió nào lơi
Êm từng lối mộng xa rời cảnh
Vắng những ngày yêu trót hẹn lời
Mềm nhũn gót mưa sùi sụt đếm
Thêm sầu kẻ đứng mãi choàng tơi.

Đọc ngược :

Tơi choàng mãi đứng kẻ sầu thêm
Đếm sụt sùi mưa gót nhũn mềm
Lời hẹn trót yêu ngày những vắng
Cảnh rời xa mộng lối từng êm
Lơi nào gió lạnh sương đầy áo
Ngóng mãi hồn xưa bóng lặng thềm
Trời lịm tím mây nhìn phận tủi
Hơi tìm gối cũ gác về đêm.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Phượng Phượng
ĐÊM TRỞ GIÓ
(Thuận nghịch độc)

Đêm choàng áo lạnh bếp tàn hơi
Gió đảo rừng xa khói mịt trời
Thềm rã lá chao đồng nước nổi
Phố tràn mây phủ bến tơ lơi
Êm chân cỏ trắng sương mờ ngõ
Mượt sóng bờ hoang cảnh vắng lời
Mềm nhẹ nắng thu vàng cửa trước
Thêm hờn tủi lại bé choàng tơi

Nghịch

Tơi choàng bé lại tủi hờn thêm
Trước cửa vàng thu nắng nhẹ mềm
Lời vắng cảnh hoang bờ sóng mượt
Ngõ mờ sương trắng cỏ chân êm
Lơi tơ bến phủ mây tràn phố
Nổi nước đồng chao lá rã thềm
Trời mịt khói xa rừng đảo gió
Hơi tàn bếp lạnh áo choàng đêm/

NPP  06/04/2022

Thứ Hai, 4 tháng 4, 2022

MÙA HẠ CŨ

MÙA HẠ CŨ


Em về bỏ lại góc trời xa
Hạ cũng vừa sang trải nắng ngà
Những tiếng ve sầu mê sảng giọng
Bao tàn phượng trổ chán đời hoa 
Tình thơ nhạt thuở màu trăng úa
Tuổi đá buồn hôm ngõ mộng nhoà
Lối nhỏ không còn thi vị nữa
Khi chiều tắt hẳn một lời ca ./.

LCT O4/O4/2O22
BÀI HOẠ :
*****
Lê Minh 

SẦU ĐÊM

Nhạc nhã vang rền cuối nẻo xa
Ngoài hiên đã trải ánh trăng ngà
Mây vờn trước giậu chim rời tổ
Gió cợt sau tường thỏ giỡn hoa 
Ngõ nhỏ ngày xưa đà nhạt úa 
Thềm xuân thuở ấy cũng phai nhoà 
Bao mùa lá rụng sầu đêm khởi 
Để chạnh cho đời những tiếng ca

Lê Minh
*****
Trần Đình Tấn 
VẮNG BÀI CA

Không tìm giấc mộng bỏ rồi xa
Lệ cũng hoà chung chén tửu ngà
Nắng đã theo mùa sang cửa hạ   
Xuân thời lạc ngõ đến thềm hoa
Còn em gửi lại niềm thương úa
Để bậu đành trao nỗi nhớ nhoà
Mãi chịu đơn phòng đêm gối lẻ
Bây giờ bản nhạc vắng bài ca
04/4/2022
*****
Phượng Phượng 
ĐIỆP KHÚC BUỒN

Những bóng mây buồn rụng núi xa
Hoàng hôn đẹp lắm mảnh trăng ngà
Khu vườn khói phủ vàng cây lá
Dãy phố sương choàng trắng cụm hoa
Vẫn cánh đồng hoang dày cỏ mượt
Còn căn gác nhỏ lạnh mưa nhòa
Con thuyền lướt nhẹ đầu sông vắng
Điệp khúc ai dìu lẫn tiếng ca/

NPP 04//04/2022
*****
Nguyễn Gia Khanh
KHÚC CA MÙA TRĂNG CŨ

Ruổi giữa sương chiều bóng nhạn xa
Hoàng hôn nhuộm tím cả trăng ngà
Đang tìm lối nhỏ bao ngày mộng
Chợt tủi hiên đầy những xác hoa
Đếm ngược thời gian hồn đã tỏ
Ngồi khơi kỷ niệm dấu chưa nhòa
Ôm đàn khắc khoải mơ người cũ
Mãi lẻ loi cùng một khúc ca.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Trần đình Tấn
TỰ NGẪM

Ta buồn lấy vợ ở đường xa
Khổ mẹ ngồi trông đến rũ ngà
Ghét kẻ đang làm cha nghẽn giọng
Chê thằng vẫn để chị vùi hoa
Vườn rau thuở nọ trên đồng úa
Ruộng lúa giờ đây giữa cổng nhoà
Cõi phật người thương rồi hắn bỏ
Vui gì mãi xướng hoạ đàn ca 
04/4/2022* B. đầu
*****
Tòng Trần
NGUYỆT KHÓC

Lỡ bước nên giờ lạc nẻo xa
Rời quê viễn xứ tủi thân ngà
Xuân hoài khắc khoải chiều đơn nhụy
Hạ mãi âu sầu sáng lẻ hoa
Bởi nợ tình xưa nào đã úa
Vì duyên ái cũ chẳng sao nhòa 
Đêm buồn nguyệt khóc còn chi tỏ
Tối nẫu mi hờn...lệ nhỏ ca! 
04/4/2022.
*****
Vĩnh Long 
TRỞ LẠI BẾN XƯA
Tuổi ngọc tan dần giữa xót xa
Thời gian bẻ vẹo tấm thân ngà
Ôm sầu xót cảnh tàn hương nhụy
Cõng tủi thương đời nhạt sắc hoa
Kẻ dõi bằng lăng dòng lệ ứa
Người trông phượng vĩ mắt mi nhòa
Quay về gặp gỡ bên chiều tím
Bãi biển không còn rộn tiếng ca
Vĩnh Long.

Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2022

ĐÂU CÒN CẢNH MỘNG MƠ XƯA

ĐÂU CÒN CẢNH MỘNG MƠ XƯA (Mạ đề)

Trắc vận

Giữa nắng quê nghèo trưa đỏ hạ
Cành hoa nụ trổ nằm sau lá
Không còn gió nhẹ thoảng bờ tre
Chỉ có mây buồn giăng bãi rạ
Lối cũ em về buổi chợ tan
Thềm xưa khói phủ chiều mây rã
Con đò lặng lẽ giữa dòng trôi
Một vũng đen mùi hôi khó tả ./.

LCT O2/O4/2O22

BÀI HOẠ :
*****
Sầu Riêng 
PHAI DẦN CẢNH MỘNG MƠ XƯA 
           (Mạ đề – Trắc vận)

Xuân tàn cảnh cũng dần sang hạ
Để những hôm buồn cây rụng lá 
Ngõ mộng nhòa tuôn úa cỏ màu
Đường quê trắng phủ đầy rơm rạ 
Xa tầm bến đợi mảnh chiều phai 
Khuất nẻo tin chờ đêm nguyệt rã
Mượn dấu thời gian gửi nỗi niềm
Nghe lòng hụt hẫng sầu không tả.

Sầu Riêng: O2/O4/2O22
*****
Phượng Phượng 
KHI HOÀNG HÔN BUÔNG XUỐNG
(Trắc vận)
Hoàng hôn xuống trải trên dòng hạ
Những giọt sương mềm vương kẻ lá
Sóng gợn bờ soi rõ mái tranh
Đồng chao nước nổi trôi bờ rạ
Nghe đường phố lạnh gió chiều tan
Thấy nẻo quê buồn mưa tối rã
Lạc lõng ôm từng nỗi nhớ nhung
Mà như giấc mộng lòng tơi tả,/

NPP 02/04/2022
*****
Nguyễn Gia Khanh
CƠN MƯA HẠ

Song gầy lặng lẽ nhìn mưa hạ
Ngẫm cảnh cành xưa nhòa nhạt lá
Chuyện cũ chưa mờ thuở bướm hoa
Quê nghèo vẫn thoảng mùi hương rạ
Buồn dâng nỗi ấy tủi thân tàn
Ruổi bước chiều nay ngùi mộng rã
Gió bão từng phen chửa tạnh lòng
Mà thương dáng mẹ đời tong tả.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Chin Ngo Van 
MỘT THOÁNG DANG MÙA

Con đò thả lái trong chiều hạ
Giữa buổi hoàng hôn cành rợp lá
Sóng vẫn âm thầm dạt cỏ cây
Ngày đang lả lướt qua đồng rạ
Thương người nẻo ấy cuộc tình tan
Tủi gác đêm dài cơn mộng rã
Lặng lẽ mùa sang thoảng gió lùa
Nơi lòng bỗng chợt buồn khôn tả.

Chin Ngo Van.       2/4/2022!

Thứ Năm, 31 tháng 3, 2022

MẶT TRỜI SOI BÓNG

MẶT TRỜI SOI BÓNG
(Thuận nghịch độc)

➡️
Trời soi biển gợn nước xanh mầu
Bến thẳm sâu lòng chuyện bể dâu
Lơi gió ngõ tàn mây hẻm cuối
Rã sương chiều nhuộm khói hiên đầu 
Lời ru sóng vỡ luồng đen nước
Nhạc vướng mây tràn bãi trắng ngâu
Rơi nắng hạ vàng hoa kết nụ
Vời xa tiếng vọng sớm kinh cầu...
                                        ⬅️
Cầu kinh sớm vọng tiếng xa vời
Nụ kết hoa vàng hạ nắng rơi
Ngâu trắng bãi tràn mây vướng nhạc
Nước đen luồng vỡ sóng ru lời
Đầu hiên khói nhuộm chiều sương rã
Cuối hẻm mây tàn ngõ gió lơi
Dâu bể chuyện lòng sâu thẳm bến
Mầu xanh nước gợn biển soi trời ./.

LCT 31/O3/2O22
(Thượng vĩ,bình đầu)
BÀI HOẠ :
*****
Nguyễn Gia Khanh
NGÓNG TRỜI XA

Trời tím phủ mây sắc ruộm mầu
Tháng ngày trông nhạn khuất ngàn dâu
Lơi chiều gió nhẹ buông mành trước 
Nở phượng đường xưa nhớ hạ đầu
Lời hứa bậu quên hờ hững cảnh
Bóng vầy đêm tủi sụt sùi ngâu
Rơi thềm vẫn lá thu vàng võ
Vời mộng tiếc duyên lỡ nhịp cầu
                                                  ⬅
Cầu nhịp lỡ duyên tiếc mộng vời
Võ vàng thu lá vẫn thềm rơi
Ngâu sùi sụt tủi đêm vầy bóng
Cảnh hững hờ quên bậu hứa lời
Đầu hạ nhớ xưa đường phượng nở
Trước mành buông nhẹ gió chiều lơi
Dâu ngàn khuất nhạn trông ngày tháng 
Mầu ruộm sắc mây phủ tím trời.

Nguyễn Gia Khanh

Thứ Ba, 29 tháng 3, 2022

MỘNG BÌNH THƯỜNG

MỘNG BÌNH THƯỜNG


Đêm mòn rượu đắng dẫn hồn ta
Đắm giữa vần thơ mộng hải hà
Cửa đóng nhưng sầu treo ngõ lạnh
Then cài để nhớ vọng trời xa
Hoài mơ sống cuộc tình hoang dã
Mãi ước đời trong cảnh lụa là
Chuyện nghĩa nhân bàng quan chắng biết
Mai rồi khuất mặt chỉ vòng hoa ./.

LCT 29/O3/2O22
BÀI HOẠ :
*****
Hà Ngân 
MỘNG ĐÃ XA 

Thuở đó anh rằng giữa chúng ta 
Yêu thương nhất định chỉ Ngân Hà 
Chừng như đổi dạ rời quê cũ 
Vội vã thay hình đến phố xa
Ở đó đèn màu nên bởi thế...
Còn đây mộc mạc chẳng như là...
Ra đi cách trở bao mùa hạ 
Để tháng năm tàn một đóa hoa

Ngânha 290322
*****
Nguyễn Gia Khanh
LỠ CUỘC CHÂU TRẦN

Giữa nẻo xuân tàn một bóng ta
Người đi đã nhạt chén quan hà
Tơi bời gió bủa se chiều muộn
Khắc khoải quyên gào chạnh nỗi xa
Mộng dẫu vừa khơi tình chắc phải...
Lòng sao bỗng xót rượu hay là...
Thêm nhàu gối lẻ đêm vàng võ
Bởi ngõ Châu Trần lạc bướm hoa.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Tòng Trần
MỘNG BƯỚM HOA

Đã trải men nồng thấm dạ ta
Hồn say ngập lối nẻo sơn hà
Nghe ngàn chỉ ái buồn đêm lạnh
Thấy vạn dây tình nẫu buổi xa
Đượm mải nào phai hoài nứt rã 
Hồng mê chẳng nhạt mãi bay là
Đâu tìm hẹn ước giờ đây nhỉ
Phải gỡ cho rồi mộng bướm hoa. 
29/3/2022...
*****
Trần Đình Tấn 
CHẲNG HÀO HOA

Sao tình lại thối nữa đời ta
Nghĩa nó cùng ôi phải chịu hà
Để tối Đông về ai mãi lạnh
Cho ngày Hạ đến kẻ hoài xa
Từ đây gối lẻ thôi buồn đã 
Tại đó gường đơn khỏi nẫu
Muốn mãi chung nhà không được nhỉ  
Do mình chẳng đẹp với hào hoa
29/3/2022
*****
Dinh Tuan Minh 
TRÊN BẾN HOÀNG HÔN
Giữa cảnh xuân hồng lại đón ta
Tìm sang bãi biển ngắm ngân hà
Trông làn khói mỏng lồng sương nhạt
Dõi ánh trăng vàng nhuộm đảo xa
Vẫn mộng lời yêu vì mới ngỏ
Hoài mong tiếng hẹn bởi đang là…
Nhưng rồi cuộc chiến bùng lên mãi
Đợi chẳng quay về rũ sắc hoa
Đinh Tuấn Minh
*****
Phượng Phượng 
CÓ LÚC NÀO ANH NHỚ ĐẾN EM

Chẳng biết anh còn nhớ đến ta
Mà sương phủ kín ngõ quan hà
Trăng ngà dỗ mộng bên lều vắng
Chén rượu xây tình giữa bến xa
Nghĩ bóng thời gian rồi cũng thế
Rằng hương kỷ niệm có chăng là
Men tình của một thời say đắm
Chỉ tạm coi là tuổi bướm hoa

NPP 29/03/2022

Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2022

LẼ ĐỜI

LẼ ĐỜI


Giữa bể trần gian thật lắm trò
Cơm thầy áo mẹ mãi ngồi lo
Thằng quan lũng đoạn thần dân khổ
Đám chủ cầu an lũ thợ bò
Hẩm phận duyên mòn ông nghĩa đói
Hôi đời kiếp đổi mụ tình no
Nhà hoang quỷ đến ăn tùy tiện
Chuyện rõ ràng đâu phải nói mò ./.

LCT 27/O3/2O22
Thượng vĩ
BÀI HOẠ :
*****
Lê Minh 
CHUYỆN TRẦN GIAN 

Trần gian thủ đoạn lắm chiêu trò 
Ngẫm kỷ ta - người chợt thấy lo
Lão chủ vô mùa thân giống ngựa
Thần dân mãn vụ kiếp như bò  
Xuân về mỗi lượt thêm ngày đói
Hạ đến bao lần chẳng bữa no
Quỷ sứ quen rình quanh ngõ đợi
Đời như lạc hướng phải luôn mò 
LM 
*****
Nguyễn Gia Khanh
TÌM ĐÂU MIỀN TỊNH THỔ

Làm sao thoát khỏi những chiêu trò 
Giữa cuộc phong trần chửa hết lo
Bởi phận còn cam ngày bão tố
Đành thân vẫn chịu kiếp trâu bò 
Mơ đời lặng sóng đừng duyên lỡ
Đợi buổi căng buồm mãi gió no
Biết sẽ tìm đâu miền tịnh thổ
Thì ta cũng phải đáy sông mò.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Tòng Trần
CHUYỆN THẾ GIAN

Người tung kẻ hứng diễn bao trò 
Để thế gian này vạn nỗi lo 
Cực khổ nhiều hôm chừng đã lết
Giầu sang lắm bữa phải nên bò 
Chơi tiền ruộng bán đời không đủ
Giỡn bạc trâu cầm số chẳng no
Sáng xỉn nhà xinh đành vỡ nhặt
Chiều say cửa đẹp nỡ tan mò. 
27/3/2022.
*****
Phượng Phượng 
PHẬN LỠ

Vần thơ viết mãi chẳng ra trò
Phận lỡ duyên trần nặng nỗi lo
Những lúc đơn lòng ôm cửa đợi
Nhiều hôm lẻ bạn níu song bò
Qua mùa lá rụng tình không ấm
Đến buổi mưa tràn ái chẳng no
Kỷ niệm chìm theo dòng nước lũ
Lòng đau ruột thắt biết đâu mò/

NPP 27/03/2022
*****
Vĩnh Long 
TRÊN BẾN QUÊ
Trường nay vẫn khép khổ thân trò
Trẻ học xa thầy dõi quá lo
Đã nghỉ khuyên bày sao được bước
Rồi quên chỉ dẫn biết đâu bò
Cha sầu dỗi phận dư ngày đói
Mẹ tủi than đời thiếu bữa no 
Chẳng rõ bao giờ ngưng trực tuyến
Nào ưng kiểu dạy ngỡ đi mò
Vĩnh Long 
*****
Chin Ngo Van 
XÃ HỘI

Ngày trông xã hội  biết bao trò
Thấy cảnh phong trần vạn nỗi lo
Giả dại ngồi xem thằng ấy diễn
Vờ ngây đứng dõi kẻ kia bò
Hôm thì vỗ bụng kêu còn đói
Bận cứ chu mồm bảo vẫn no 
Ngẫm cuộc trần gian muôn kiểu sống
Thì đâu hiểu chuyện nghĩ suy mò.

Chin Ngo Van.        27-3-2022!

Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2022

KHÚC GIAO MÙA

 KHÚC GIAO MÙA

(Thuận nghich độc)

Thưa nhặt bước chiều ngõ vắng mây
Bến treo mù gợn sóng vơi đầy
Vừa thơm gối mộng vàng thu chớm
Óng mượt tơ trời đỏ hạ vây
Mưa dệt lối sầu đêm nguyệt khuyết
Gió đan lời quyện phố sương gầy
Thừa hương tóc cũ mùi xao xuyến
Xưa đắng vị đời tuổi dại ngây...

Ngây dại tuổi đời vị đắng xưa
Xuyến xao mùi cũ tóc hương thừa
Gầy sương phố quyện lời đan gió
Khuyết nguyệt đêm sầu lối dệt mưa
Vây hạ đỏ trời tơ mượt óng
Chớm thu vàng mộng gối thơm vừa
Đầy vơi sóng gợn mù treo bến
Mây vắng ngõ chiều bước nhặt thưa ./.

LCT 25/O3/2O22
BÀI HỌA :
*****
Phượng Phượng
CHỚM HẠ
(Thuận nghịch độc)

Thưa chiều gió nhẹ thoảng lồng mây
Ngõ vắng người đi lối cỏ đầy
Vừa nhớ cảnh xa tình níu lại
Đã chờ đêm vắng mộng bao vây
Mưa rơi phố cũ trăng nhoà nhạt
Sóng vỗ bờ quê bến guộc gầy
Thừa thiếu nỗi lo ngày tháng vẫn
Xưa buồn nợ gánh bởi lòng ngây

Ngây lòng bởi gánh nợ buồn xưa
Vẫn tháng ngày lo nỗi thiếu thừa
Gầy guộc bến quê bờ vỗ sóng
Nhạt nhoà trăng cũ phố rơi mưa
Vây bao mộng vắng đêm chờ đã
Lại níu tình xa cảnh nhớ vừa
Đầy cỏ lối đi người vắng ngõ
Mây lồng thoảng nhẹ gió chiều thưa/
NPP 25/03/2022
*****
Nguyễn Gia Khanh
CHẠNH BÓNG TÀN XUÂN
(Thuận nghịch độc)
Thưa dần bóng nhạn ruổi trời mây
Chuốc mộng tàn đêm cạn lại đầy
Vừa buổi thắm hoa chờ khách tặng
Đã ngày xa bạn nhớ chiều vây
Mưa nhòa nhạt rỏ hiên chiều vắng
Cảnh võ vàng in dáng liễu gầy
Thừa thiếu nỗi xuân tình lặng mãi
Xưa người nhắc chuyện tiếc hồn ngây.
Đọc ngược :
Ngây hồn tiếc chuyện nhắc người xưa
Mãi lặng tình xuân nỗi thiếu thừa
Gầy liễu dáng in vàng võ cảnh
Vắng chiều hiên rỏ nhạt nhòa mưa
Vây lòng nhớ bạn xa ngày đã...
Tặng khách chờ hoa thắm buổi vừa...
Đầy lại cạn đêm tàn mộng chuốc
Mây trời ruổi nhạn bóng dần thưa.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Tiểu Linh Tôn
NGÓNG NGƯỜI XƯA
(Thuận nghich độc)

Thưa người phố nhỏ ngóng trời mây
Nắng trải bờ xa sóng gợn đầy
Vừa vận tố tâm hồi mã thủ
Mỹ từ lưu chữ phóng bồ vây
Mưa dầm số phận thân chìm nổi
Gió tạt đời hoa mộng héo gầy
Thừa cực khổ cơ thời rõ sấm
Xưa này chỗ dại sống khờ ngây.

Ngây khờ sống dại chỗ này xưa
Sấm rõ thời cơ khổ cực thừa
Gầy héo mộng hoa đời tạt gió
Nổi chìm thân phận số dầm mưa
Vây bồ phóng chữ lưu từ mỹ
Thủ mã hồi tâm tố vận vừa
Đầy gợn sóng xa bờ trải nắng
Mây trời ngóng nhỏ phố người ./.
25/03/2022
Tiểu Linh Tôn
*****
Dinh Tuan Minh
KHOẢNG LẶNG
Thuận nghịch độc
Thuận.
Thưa người phố lặng gió vờn mây
Khói nhạt nhòa loang ngõ tủi đầy
Vừa trách dỗi do đường chặn bủa
Mãi hờn ghen bởi lối rào vây
Mưa dầm phận trúc thân mềm mỏng
Nắng dãi đời lan dáng mảnh gầy
Thừa ế phận duyên vì quá dại
Xưa nào chuyện cũ chẳng gì ngây
Nghịch.
Ngây gì chẳng cũ chuyện nào xưa
Dại quá vì duyên phận ế thừa
Gầy mảnh dáng lan đời dãi nắng
Mỏng mềm thân trúc phận dầm mưa
Vây rào lối bởi ghen hờn mãi
Bủa chặn đường do dỗi trách vừa
Đầy tủi ngõ loang nhòa nhạt khói
Mây vờn gió lặng phố người thưa
Đinh Tuấn Minh
*****
Quang Lê Vũ
MỘT SỚM NHỚ HÌNH XƯA
(Thuận nghịch độc)
Thuận:
Thưa dần lạnh sớm ruộm vàng mây
Mượt bắp đồng thôn phủ nắng đầy
Vừa tiếng dạm dây từng phím nẩy
Bổng lời đưa nhịp mấy chiều vây
Mưa ngày nhớ nụ ra nhành mẩy
Hạ buổi nhìn nhau dõi ảnh gầy
Thừa động tác tay vời kẻ thấy
Xưa hình ngó lạ rõ lòng ngây
Nghịch:
Ngây lòng rõ lạ ngó hình xưa
Thấy kẻ vời tay tác động thừa
Gầy ảnh dõi nhau nhìn buổi hạ
Mẩy nhành ra nụ nhớ ngày mưa
Vây chiều mấy nhịp đưa lời bổng
Nẩy phím từng dây dạm tiếng vừa
Đầy nắng phủ thôn đồng bắp mượt
Mây vàng ruộm sớm, lạnh dần thưa.
Quang Lê Vũ - 25.3.2022

Thứ Tư, 23 tháng 3, 2022

BÓNG CHIỀU

 BÓNG CHIỀU
 
Rõ khổ nào hơn cái sự già
Lu mờ trí tuệ chẳng đường ra
Nhiều đêm lạc giữa vần thơ rối
Lắm bữa chìm trong cuộc tửu ngà
Nợ đã leo giường ôm gối ngủ
Duyên vừa vượt biển níu tình xa
Còn đây khoảng trống màu hư thực
Của những chiều bên giọt nước trà ./.

LCT 23/O3/2O22

BÀI HỌA :
*****
Lê Minh
CHUYỆN TRẦN GIAN 

Vừa hơn bảy chục đã lo già
Ngẫm chuyện gian trần cứ thở ra
Bữa lụn bên thềm hong gió thoảng
Ngày phơi trước cửa dõi trăng ngà
Đau buồn cũng tại duyên tình ngắn
Khổ não do vì món nợ xa
Cảm nhận đời như dòng nước lũ
Giờ vui bạn hữu với chung trà

LM
*****
Chin Ngo Van
THỜI GIAN 

Thời gian cũng phải đến khi già
Có lẽ không màng chuyện mở ra
Dẫu nẻo đường kia còn nét ngọc
Dù khu phố nọ vẫn trăng ngà
Thây người rượu đẫm tìm xuân mới
Mặc kẻ thơ buồn nghĩ lối xa
Chỉ muốn yên bình tâm nhẹ nhõm
Cùng vui bạn hữu thưởng hương trà.

Chin Ngo Van. 23/3/2022!
*****
Trần Đình Tấn
CHƯA GIÀ 

Cũng tại thời gian mới phải già
Đang ngoài thất thập mãi nhìn ra
Giường the mạnh khoẻ còn chưa rối
Gối mộng bình an vẫn chửa ngà
Chịu lão hôm chiều kêu Yến ngủ
Thua chàng buổi sớm gọi Hồng xa
Thường xuyên nếm đủ mùi hương lạ
Để lại niềm vui những chén trà

23/3/2022* lỗi tv
*****
Phượng Phượng
CÙNG ANH 

Cùng anh hẹn ước đến khi già
Mộng thắm đôi mình cứ đẹp ra
Nhặt cánh hoa rơi chiều nắng nhạt
Nhìn cây lá rụng buổi mưa ngà
Đây dòng kỷ niệm còn xanh thắm
Đó mảnh ân tình mãi vắng xa
Chỉ có vần thơ nằm tủi phận
Hằng đêm lạnh với những chung trà/

NPP 23/03/2022
*****
Tòng Trần
CHƯA GIÀ...

Nhìn anh mấy chị nghĩ chưa già
Chiến hữu lâu ngày nhận chẳng ra
Bởi giong còn trong nàng đã rối
Vì âm vẫn sáng ả say ngà
Mơ về Lục Bát hoài đâu ngủ
Mộng tới Thơ Đường mãi để xa
Những buổi sầu tư mần chén rượu
Nhiều hôm thoải mái đẫn chung trà.

23/3/2022.
*****
Nguyễn Gia Khanh
GIÃ TỪ DĨ VÃNG 

Ngày xuân chẳng mấy đã toan già
Mỗi buổi bên thềm chạnh ngóng ra
Kỷ niệm còn vương vầy bóng lão
Thời gian đã nhuộm úa môi ngà
Do khờ khạo mãi bao thời trẻ
Mới ngẩn ngơ hoài những chuyện xa
Liệm nỗi niềm xưa người giả dối
Buồn vui lại ngỏ với chung trà.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Vĩnh Long
NẢN…

Nhiều khi trở nết quậy anh già
Chuyện bảy mươi đời cũng kéo ra
Dỗi buổi thường say vì rượu đắng
Hờn hôm mãi xỉn tại thân ngà
Đêm buồn ngóng đợi gùi ê ẩm
Buổi lạnh mong chờ cõng xót xa
Có phải còn đi lùng thục nữ
Rồi quên thưởng thức nhụy hương Trà
Vĩnh Long

Thứ Hai, 21 tháng 3, 2022

BẤT LỰC

BẤT LỰC

(Song Thanh)

Thế giới ngồi nhìn kẻ giả nhân
Đang tâm dẫm nát láng giềng gần
Đền đài triệt hạ không thương tiếc
Bệnh viện cào bằng chẳng giải phân
Hỏi thử Bai Đân (*) ngài lạc giọng
Quay qua Bố Rít (**) ổng tình trần
Thằng này thuộc dạng vô liêm sĩ
Những lão hiền từ nó nắn gân ./.

LCT 17/O3/2O22
(*) Joe Biden 
(**) Boris Johnson 
BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Gia Khanh
HÈN HẠ
Đừng vì nước lớn rặt siêu nhân
Chẳng nể nang ai mặc bạn gần
Rốc két xe tăng hoài ruổi bủa
Thành trì giới tuyến mãi phân tranh
Sao không tủi hổ tình đồng loại
Vẫn hẵng đua chen cuộc mộng trần
Bạo lực loài người đâu ước muốn
Mà đành lớn tiếng nỡ lên gân./.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Trần Đình Tấn
SỰ THẬT NGA - UCRAINA
Mọi chuyện là vì hắn bất nhân
Đang yên nổ súng xóm làng gần
Nhiều người đến thấy không tin được
Lắm nước vào hùa chẳng để phân
Thử hỏi Pu tin*cười miệng giọng
Hay xem Bố Rít* cởi mình trần
Mà tình cháy hết quên nho sĩ
Bãi miễn thằng hèn khỏi mỏi gân
21/3/2022
*****
Phượng Phượng
MÀU TRĂNG DĨ VÃNG
(Song thanh)
Chiều ngồi mộng mị bóng thi nhân
Chữ nghĩa văn chương sớm tối gần
Giọt lệ bùi ngùi thơ ướt giấy
Dòng đời lận đận nước khô phân
Đây mâm dối trá người đời tục
Đó tấm gian manh kẻ biển trần
Ảo ảnh nhìn màu trăng dĩ vãng
Mà lòng thấm thía chuyện xương gân /
NPP 21/03/2022
*****
Vĩnh Long
PHŨ PHÀNG
Nhìn đời bủn rủn lắm thi nhân
Tại hạ lo bom rải thảm gần
Tủi bởi mìn giằng không xếp tách
Sầu vì pháo kích chẳng quan phân
Còn lành quỷ nhủ gươm vung ngõ
Vẫn tĩnh ma xui kiếm tuốt trần
Cậy mạnh sang vây nhà kế vách
Nào ngờ quấy quá đã bong gân
Vĩnh Long
*****
Phạm Văn
KẺ CUỒNG NGÔNG.
----------
( Họa Thạch Hãn)
--------
Pu -Tin độc hiểm ác đò nhân.
Sát hại thường dân bạn hữu gần.
Mộng bá vương quyền thâu tóm diệt.
Binh hùng ỷ mạnh cắt chia phân.
Ngày qua ngạo nghễ lời cao giọng.
Vũ khí tầm xa tẩy sạch trần.
Dọa hạt nhân đời hù Tây Mỹ.
Na- Tồ*hốt hoảng cụp giò gân.
Phạm Văn.