VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 9 tháng 2, 2022

DẤU LĂNG BUỒN

DẤU LẶNG BUỒN

Đêm ngồi tỉa gọt mấy dòng thơ
Gác lẻ mình ta mộng thẫn thờ
Lệ ướt trôi từng con chữ nhỏ
Râu mềm quét những vệt đời dơ
Nhìn qua ngọn gió tàn bên bãi
Ngoảnh lại hồn trăng rã cuối bờ
Đẫm giọt sương mờ lăn cửa kính
Như miền sóng lặng chảy vào mơ ./.

LCT O9/O1/2O22

BÀI HOẠ :
**********
Phạm Văn 

DẤU LẶNG BUỒN.
(Họa Thạch Hãn.)
 --------
Ta cười ngẫm đọc mấy vần thơ.
Những lúc trầm thăng dạ thẩn thờ.
Góp nhặt phiên buồn tan vụn nhỏ.
Xua từng chuyện xảo chốn  đời dơ.
Nhìn cơn cuộn sóng mà thương bãi.**
Ngó cảnh điền tang* xót ruộng bờ.
Bóng dạng thời gian  vù cửa kính.
Như choàng  tỉnh giấc mộng  vừa  mơ.

Phạm Văn
************
Sầu Riêng
LẠC GIỮA NẺO MƠ

Vãn cảnh u buồn đọng áng thơ 
Đầy chan cảm xúc quạnh ơ thờ 
Buông vần ước niệm tình vơi lẻ
Trở ý thương cầu nghĩa lạnh dơ 
Sóng mộng rời đêm hờn đổ bãi
Thuyền yêu bỏ bến lụy tuôn bờ 
Trăng gầy đã khuất về nơi lặng 
Mặc bóng ta còn giữa nẻo mơ.

Sầu Riêng: O9/O2/2O22
************
Phượng Phượng 
ÁNH TRĂNG CÔ ĐƠN

Ý tưởng khơi nguồn gởi áng thơ
Niềm riêng thổn thức dạ ơ thờ
Bên hồ nước đọng mùa mưa bẩn
Giữa mặt  sông tràn dải khói dơ
Chẳng phải vì trăng vờn rã bến 
Nào đâu tại sóng vỗ chao bờ
Nhưng buồn lá rụng chiều thu cũ
Để bóng trăng chìm cuối biển mơ

NPP 09/02/2022
************
Trần Đình Tấn 
NHỚ THẦY DẠY THƠ

Ta về luyện não để làm thơ
Tự hỏi thầy hay nhớ mãi thờ
Viết những câu từ mang bụi bẩn
Trui từng nghĩa tứ quẳng bùn dơ
Vần đưa vọng tiếng ra ngoài bãi
Chữ khỏi rền vang đến cận bờ
Bỏ dãi ngày vui rời gọng kính
Không còn mộng bám gửi vào mơ
09/02/2022
************
Nguyễn Gia Khanh
XUÂN QUA
(Mạ đề)

Cứ tưởng ta đành giã biệt thơ
Màu trăng viễn xứ dạ luôn thờ
Xuân dù lặng lẽ qua thềm vắng
Mộng vẫn eo sèo chuốc tuổi dơ
Kẻ ngóng người đi sầu một cõi
Thuyền xưa bạn cũ cách đôi bờ
Nay ngồi khắc khoải trông đào rụng
Bỗng chạnh khi đời chỉ giấc mơ...!

Nguyễn Gia Khanh
*************
Tòng Trần
NHỮNG Ý THƠ

Gửi tặng cho nàng những ý thơ
Hoài lưu kỷ niệm mãi tôn thờ 
Tâm hồn vẫn nhớ nào chê bẩn
Cõi dạ luôn ghìm chẳng thấy dơ
Hẹn lỡ thời gian đành hủy bến 
Chờ qua tuổi mộng đã quên bờ
Xa tình thắc thỏm rầu bên bãi 
Vắng cuộc ân nồng khổ giữa mơ. 
09/02/2022.
************
Vĩnh Long 
DẤU LẶNG …SẦU
Tưởng sẽ theo người dệt ý thơ
Rồi luôn kính trọng mãi tôn thờ
Cho đời giũ hết từng khoang bẩn
Để phận lau dần những vết dơ 
Buổi hạ mong tình đan trước ngõ
Ngày đông mộng nghĩa trải trên bờ
Nhưng vào cảnh tết trời quê lạnh
Nẻo cũ  sương choàng nhạt giấc mơ
Vĩnh Long
************
TO Ny Trần 
Em xin góp vần vui thơ cùng huynh Thạch Hãn!
.
TỨ THƠ TRONG MƠ
.
Vẫn nhủ xuân này dệt tứ thơ
Từ kim tới cổ cũng tôn thờ
Xua điều khổ cực cầu năm mới
Xoá cảnh cơ hàn rũ vận dơ
Để nghĩa hoà chan liền bất tận
Và tâm mãn toại đến vô bờ
Nhưng vì dịch giã hồn ta tủi
Nghĩ vậy câu vần chỉ giấc mơ.
.
TO Ny Trần
***********
Nguyen Dac Thang 
TĨNH LẶNG XUÂN CHIỀU
Cảm nghĩ như rằng mấy giọt thơ
Ngày xuân chạnh ngắm vẻ ơ thờ
Khi tròng mắt nhạt chìm hư ảo
Lúc ngưỡng tay gầy phủi bụi dơ
Bởi tiếng lòng ngân hoài lỗi nhịp
Mà tâm thức gọi chẳng chung bờ
Xin gìn tĩnh lặng hồn thương ấy
Niệm tưởng phiên đời rẽ lối mơ
Mai Thắng – 220208

.

Thứ Hai, 7 tháng 2, 2022

NGƯỜI ĐÃ ĐI RỒI

NGƯỜI ĐÃ ĐI RỒI

(Thuận nghịch độc)

Môi úa rượu chiều bước tỉnh say
Gót lê sầu đọng nắng xa ngày
Hồi chuông trống tiễn người hôm trước
Nhịp mõ sư chào kẻ sáng nay
Thôi vậy cũng vần xoay cuộc thế
Tưởng đâu còn mộng thoát đêm này 
Đồi bên nở muộn mùa hoa trắng
Trôi nổi phận buồn sự đắng cay...

Cay đắng sự buồn phận nổi trôi
Trắng hoa mùa muộn nở bên đồi
Này đêm thoát mộng còn đâu tưởng
Thế cuộc xoay vần cũng vậy thôi
Nay sáng kẻ chào sư mõ nhịp
Trước hôm người tiễn trống chuông hồi
Ngày xa nắng đọng sầu lê gót
Say tỉnh bước chiều rượu úa môi ./.

LCT O7/O2/2O22
BÀI HỌA :
*****
Phượng Phượng
MÀU TUYẾT PHỦ
(Thuận nghịch độc)

Môi hờn rượu đắng lệ tình say
Bóng rã sầu ly biệt cuối ngày
Hồi trống đổ đêm buồn cảnh nọ
Dạo kèn vang bến lạnh chiều nay
Thôi xa mãi khói hương trần thế
Để nhớ còn sương gió cõi này
Đồi trắng mộng mơ màu tuyết phủ
Trôi trào sóng biển mắt nhìn cay

Cay nhìn mắt biển sóng trào trôi
Phủ tuyết màu mơ mộng trắng đồi
Này cõi gió sương còn nhớ để
Thế trần hương khói mãi xa thôi
Nay chiều lạnh bến vang kèn dạo
Nọ cảnh buồn đêm đổ trống hồi
Ngày cuối biệt ly sầu rã bóng
Say tình lệ đắng rượu hờn môi

NPP 07/02/2022
*****
Trần Đình Tấn
NGẬM CAY
Xuôi:
Môi đắng chỉ cần rượu đẫm say
Gót đau rồi ngã quỵ đêm ngày
Hồi than bỏ vợ hôm về trước
Nhịp thở đau chồng bữa tới nay
Thôi đã hắn cầu kinh miệng khẩn
Tưởng không thằng nguyện gã thân này
Đồi thông viếng nhạc buồn khăn rũ
Trôi hết mãi đời khổ ngậm cay

Ngược:
Cay ngậm khổ đời mãi hết trôi
Rũ khăn buồn nhạc viếng thông đồi
Này thân gã nguyện thằng không tưởng
Khẩn miệng kinh cầu hắn đã thôi
Nay tới bữa chồng đau thở nhịp
Trước về hôm vợ bỏ than hồi
Ngày đêm quỵ ngã rồi đau gót
Say đẫm rượu cần chỉ đắng môi

07/02/2022

Thứ Năm, 3 tháng 2, 2022

THAY TƯỚNG

Nhân dịp năm mới 2022 kính chúc quý thi huynh thi hữu cùng các bạn một năm mới an vui hạnh phúc và thành công !


THAY TƯỚNG


Phải chọn đầu heo tế lễ ngài
Xem thời thử vận có bằng ai ?
Rằng kinh chủ mượn thằng xem bói
Nghĩ sử thầy xin tụi đánh bài
Cọp ngẩng cao đầu đi tới ngõ
Trâu quỳ mọp gối để rời ngai
Ngoài kia bọn cái vừa xin mổ
Tránh tuổi Dần lo sợ hãm tài ./.

LCT O3/O2/2O22



BÀI HỌA :
*****
CHIỀU XUÂN BUỒN
Ngày xuân lễ vật cúng dâng ngài
Giữa chốn dương trần chẳng bóng ai
Mẹ chết từ hôm bầy dịch lại
Bà chôn tự thuở cháu ôn bài
Sầu ngơ ngẩn thấy người ôm hận
Mộng lửng lơ nhìn kẻ bám ngai
Chợt đám mây lùa qua luống cải
Mà căn gác nhỏ sạch gia tài/
NPP 03/02/2021
*****
Tòng Trần
ĐẾN LƯỢT
Thời gian đã đến lượt...thưa ngài
Vũ trụ xoay vần chẳng thế ai..!
Chọn Hổ vào đây thì rõ sách
Mời Ngưu đổi chỗ mới y bài
Xuân về hớn hở người yên vị
Tết được êm đềm kẻ vững ngai
Để nước nhà an bình vạn cõi
Và dân Việt hưởng phúc luôn tài.
03/02/2022.
*****
CẦM TINH
Quang Thọ
Kỳ phiên cũng hết chạy đi ngài !
Ở lại thêm phiền nẫu oán ai !
Bởi cớ năm rồi e sẵn định
Vì cơ sự tới đã an bài
Trâu về gặm cỏ nằm canh chỗ
Hổ sẽ thay đời tậu chiếm ngai
Viễn cảnh xoay vòng sao tránh đặng
Cầm tinh phận hẩm chỉ hao tài
*****
TRẪM CHỈ
Bì thư nặng túi để dâng ngài
Lễ vật sang nhà nó hỏi ai
Đợi kẻ ngày xuân về thế chỗ
Chờ con buổi hạ đến thay bài
Năm dần những đứa đang rời ngựa
Tuổi cọp bao thằng vẫn bám ngai
Mấy Bộ ăn tiền Dân Trẫm chỉ
Vì sao Việt Á mãi trao tài
03/02/2022

Thứ Bảy, 29 tháng 1, 2022

GÓC NẮNG VƯỜN XUÂN

GÓC NẮNG VƯỜN XUÂN


Ở giữa vườn xuân nắng rộn ràng
Nhưng đời chỉ một chuyến đò ngang
Rồi mai giã biệt nào con cháu
Đến bữa từ ly chẳng họ hàng
Cuộc lữ muôn chiều chưa hết khổ
Manh tình vạn thuở vẫn còn mang
Buồn trông cảnh gió hoàng hôn rụng
Bỗng tiếc vòng xoay nẻo địa đàng ./.

LCT 29/O1/2O22

BÀI HOẠ :
*****
Phượng Phượng 
THẮM MỘNG NGÀY XUÂN

Ngày xuân thắm mộng nợ duyên ràng
Mãi sợ con đò rẽ  bến ngang
Kỷ niệm dòng thơ còn chật lối
Thời gian chữ viết vẫn ngay hàng
Mong tình đẹp để niềm yêu níu
Ước nghĩa tươi còn nỗi nhớ mang
Những tối hàn huyên lòng mãn nguyện
Chờ đêm lạc giữa bến thiên đàng/

NPP  29/01/2022
*****
Trần Đình Tấn 
PHẬN NÓ

Đã hết còn chi phải buộc ràng
Ai buồn để ngọn gió nằm ngang
Về bên cõi phật hồn kêu Cháu
Đến ngõ chùa thiêng lệ chảy hàng  
Bởi lắm đêm tàn nên mãi Chịu
Do nhiều bữa cạn phải hoài mang
Từ đây mất mẹ đời gian Khổ
Phận nó ngày mai ở giữa đàng
29/01/2022
*****
Tòng Trần
VƯỜN XUÂN BUỔI SỚM

Vườn Xuân buổi sớm đọng sương ràng 
Mảng gió vô tình chợt rẽ ngang
Những tưởng bầy ong vờn lượn lớp
Nào hay lũ bướm đảo quanh hàng
Yêu vì nhụy nở mùi hương rã 
Mến bởi hoa bày vị đẫm mang
Mộng ước thời gian còn mãi tuổi
Và mong hạnh phúc vẫn thiên đàng. 
29/01/2022.
*****
Vĩnh Long 
CÒN CHI ĐÂU ANH…
Đầu xuân vẫn cảnh ái quên ràng
Bởi cõi dương trần thật trái ngang
Nẻo nghĩa từng mơ người chặn lối 
Miền duyên đã mộng kẻ chen hàng
Mong hoài chẳng đặng hờn ghen níu
Ước mãi không thành tủi hận mang 
Phận cõng sầu đau vì bến lở
Tình ôm oán giận rẽ đôi đàng
Vĩnh Long
*****
Lê Minh 

DÕI NẮNG CHIỀU XUÂN

Dõi nắng chiều xuân nỏ buộc ràng
Vui buồn thế sự vẫn còn ngang
Trên miền cát bụi sầu bao lối 
Ở bến trần gian lụy những hàng 
Gió mãi xoay chiều nên phận khổ
Mưa hoài  đổi hướng để lòng mang 
Nhìn chim xoải cánh mơ hồ vọng 
Mỏi gối chùn chân vạn nẻo đàng

Lê Minh

Thứ Năm, 27 tháng 1, 2022

NGÕ VẮNG CHIỀU XUÂN

NGÕ VẮNG CHIỀU XUÂN 

(Thuận nghịch độc)


Sân vắng mẹ buồn ngõ nhạt hương
Lối giăng sầu lặng khoảng đêm thường
Ngần trăng bến cũ mùa sương rụng 
Lộng gió xuân mờ hẻm khói vương
Chân bước thẫn thờ đêm lạ phố
Gánh nghiêng mòn mỏi dạo xa đường
Phần thua thiệt hứa lời luôn giữ
Nhân nghĩa phải cần có ruộng nương
...

Nương ruộng có cần phải nghĩa nhân
Giữ luôn lời hứa thiệt thua phần
Đường xa dạo mỏi mòn nghiêng gánh
Phố lạ đêm thờ thẫn bước chân
Vương khói hẻm mờ xuân gió lộng
Rụng sương mùa cũ bến trăng ngần
Thường đêm khoảng lặng sầu giăng lối
Hương nhạt ngõ buồn mẹ vắng sân ./.

LCT 25/O1/2O22
BÀI HỌA :
*****
Phượng Phượng

LỘNG GIÓ CHIỀU XUÂN
(thuận nghịch độc)
Sân vờn nắng rụng gió tàn hương
Bãi úa vàng mây cảnh lệ thường
Ngần sóng biển chao bờ lá rụng
Trắng màu sương phủ sợi tơ vương
Chân xiêu mẹ bước hôm mờ ngõ
Bóng ngả chiều tan lúc lạnh đường
Phần số chẳng vui ngày tháng lại
Nhân hoà ước mộng cảnh vườn nương
Nương vườn cảnh mộng ước hoà nhân
Lại tháng ngày vui chẳng số phần
Đường lạnh lúc tan chiều ngả bóng
Ngõ mờ hôm bước mẹ xiêu chân
Vương tơ sợi phủ sương màu trắng
Rụng lá bờ chao biển sóng ngần
Thường lệ cảnh mây vàng úa bãi
Hương tàn gió rụng nắng vờn sân/
NPP 27 /01/2022

Thứ Ba, 25 tháng 1, 2022

BA MƯƠI NĂM NGÀY MẸ THÀNH TIẾNG SÓNG

BA MƯƠI NĂM NGÀY MẸ THÀNH TIẾNG SÓNG


Từ ngày giáp tết mẹ đi xa
Đọng lại hiên xưa bóng nắng tà
Giữa cõi đời trần xâu thuốc lá
Đầu bờ cuộc mộng gánh hương hoa
Lung linh ánh mắt màu trời biển
Héo hắt con tim cảnh cửa nhà
Bỏ cả lời nguyền đêm tuyệt vọng
Về cùng tiếng sóng vỗ ngân nga ./.

LCT 25/O1/2O22
BÀI HỌA :
*****
CHUYỆN BA MƯƠI TẾT
Giữa bãi chiều tàn bóng nắng xa
Mây trôi lãng đãng buổi trời tà
Bìa rừng khói trắng chơi vơi ngọn
Bến nước dù hồng lẩn thẩn hoa
Lặn lội em đi về cuối phố
Ưu tư nó đứng ở đầu nhà
Lòng thầm gợi chuyện ba mươi tết
Mấy đứa ngồi nhìn chị nguyệt nga/
NPP 25/01/2022
*****
LƯU LẠC
Tết đến lòng buồn mẹ lại xa
Chơi vơi giọt lệ nắng chiều tà
Về trời thấy bóng thương cây cỏ
Bỏ kẻ nhìn hình nhớ lá hoa
Bạc phận tro cha ngày rít gió
An thân xác cháu buổi còn nhà
Đời tàn mất hết không cơ nghiệp
Gã mãi vì tiền sống nước Nga
25/01/2022

Chủ Nhật, 23 tháng 1, 2022

LỜI TỰ TÌNH CUỐI NĂM

LỜI TỰ TÌNH CUỐI NĂM


Rầu ba bữa tết nợ xoay vòng
Khổ mãi nên chiều rượu cứ đong
Mẹ nó buồn hay ngồi dõi biển
Lòng ta rối lại đuổi theo dòng
Đau nhiều bận bởi không ngờ  tới
Trắng mỗi đêm vì chẳng đợi mong
Những tối nằm nghe sầu nhỏ giọt
Mà cay mắt lệ chảy lưng tròng ./.

LCT 23/O1/2O22
BÀI HỌA :
*****
Phượng Phượng
XUÂN THA HƯƠNG
Cảnh mặt trời lên bướm đảo vòng
Căn nhà lá nhỏ giọt sầu đong
Chùm hoa huệ đỏ nằm phơi cuống
Giấc mộng hồng đen rã gợn dòng
Sợ bóng xa chiều anh chẳng đợi
Lo màu nhạt sắc bạn nào mong
Đành thôi cứ để tình yên ngủ
Bởi cuộc đời như kính đổi tròng/
NPP 23/01/2022
*****
Trần Đình Tấn
CÒN NỖI KHỔ
Khổ nỗi ngày đêm cứ chạy vòng
Không tiền gạo nước phải ngồi đong
Nhìn cha ngấn lệ tuồn xuôi biển
Dõi đứa tràn châu chảy ngược dòng
Mới rõ đời con giờ chỉ đợi
Nên tường phận cháu buổi còn mong
Từ nay chẳng được ai dòm ngó
Tại những thằng đui mắt bể tròng
23/01/2022*T. vỹ
*****
Vĩnh Long
CẬN TẾT
Vẫn gánh hàng qua cả chục vòng
Gom tiền bởi tết gạo cần đong
Dù mưa kẻ mướn đều băng lạch
Dẫu lốc người thuê cũng vượt dòng.
Giữa cảnh cha già đang ngóng đợi
Trong nhà mẹ yếu hẵng chờ mong
Mà chưa phụng dưỡng cho đầy đủ
Dôi phận nhiều khi tức nổ tròng
Vĩnh Long

Thứ Sáu, 21 tháng 1, 2022

ĐẠO ĐỨC ĐI VỀ ĐÂU ?

ĐẠO ĐỨC ĐI VỀ ĐÂU ?


Bên bờ vũ trụ có thiền am (*)
Lũ quỷ về nương chốn tục phàm
Giở thói gian tà ông lão lậm
Chơi trò đểu cáng cụ già tham
Bầy con sợ cố vào đêm nhảm
Đám trẻ sầu cha lại bữa xàm
Tịnh thất bồng lai là điểm dẫn (**)
Cho nền đạo đức của người Nam ./.

LCT 21/O1/2O22
(*)(**) Tên của ngôi chùa ở Long An
BÀI HỌA :
*****
Phượng Phượng
SƯƠNG CHIỀU PHỦ TRẮNG THIỀN AM
Lạnh lẽo sương chiều phủ trắng am
Bồng lai giả dạng các sư phàm
Đêm về rượu níu tình ông lậm
Tối lại kinh ngừng ái cụ tham
Ngắm liễu chiều mơ buồn gã nhảm
Nhìn trăng buổi tối giận ông xàm
Quanh chùa sóng nước chao bì bõm
Bọn cái con nằm đủ nữ nam/
NPP 21/01/2022
*****
Lê Minh
ĐẠO ĐỨC KHÔNG CÒN
Đã chán cơm chùa lại ở am
Thời nay lũ quỷ nhập dương phàm
Trên đầu bọn nhỏ khơi mùi hám
Dưới cổ tên giàu trỗi vị tham
Mấy bữa lên đài tung điệu nhảm
Nhiều khi giữa phố chuyển tông xàm
Mai này đạo đức không còn giữ
Rõ khổ cho dòng giống Việt Nam
LM
*****\
Tòng Trần
LŨ QUỶ DÂM TÀ
Lũ quỷ dâm tà tại chốn Am
Bồng Lai quậy phá giữa nơi phàm
Tu nàng thể lực ngày luôn hám
Sửa cụ thân cường tối mãi tham
Bạc lãnh đầy kho càng nói nhảm
Tiền ôm đẫy tủ cứ kêu xàm
Vô tù bóc lịch làm sao hãm
Chết tiệt...không còn ở cõi Nam.
21/01/2022.
*****
Trần Đình Tấn
LOẠN LUÂN
Không chùa nó lại bảo rằng am
Để rõ Bồng Lai lắm chuyện phàm
Bọn trẻ đem về ông đã hám
Sư thầy tuyển chọn gái rồi tham
Nhìn xinh lão cụ chơi trò nhảm
Thấy đẹp thằng cha dỡ kiểu xàm
Những kẻ phơi bày luân với loạn
Bao thằng bẽ mặt cút trời Nam
21/01/2022
*****
Phạm Văn
ĐẠO ĐỨC THẾ NÀY SAO?.
--------
( Họa cùng Thạch Hãn).
-------
Vũ trụ ....Bên Bờ Vực Thẫm Am.
Thần tiên bị đọa xuống thân phàm.
Đam mê dục sắc dâm tà lậm.
Thích bạc tham tiền gian xảo thâm.
Lấy đám con khờ ra gạt gẫm.
Tung lên cõi mạng để nhân lầm.
Mồ côi bỏ rớt về nuôi ẩm.
Khiến Mạnh Thường Quân xúc cảm tâm...

Khiến Mạnh Thường Quân* xúc cảm tâm.
Thường luân bất kể vượt cao tầm.
Cha con ái loạn còn chưa thấm...
Dụ kẻ bên ngoài thõa thú dâm.
Đạo đức An Nam tàn lụn lắm...
Thuần phong nước Việt đã suy nầm.
Bồng Lai Tịnh Thất đang cuồng đậm.
Thế giới cho rằng gian xảo thâm ...
Phạm Văn.

Thứ Tư, 19 tháng 1, 2022

NGÀY XA VẮNG

 NGÀY XA VẮNG 

(Thuận nghịch độc)

Sao mờ phố lạnh ngõ sầu đêm
Gió nhạt trời mơ khói đọng thềm
Đào thắm cảnh xuân vườn lá rụng
Nụ vàng mai tết cửa hoa chêm
Cao mây bóng nguyệt treo huyền ảo
Lặng sóng hồn tiêu thoáng nhũn mềm
Nào thuở vắng xa người nhớ lại
Giao kề nẻo mộng lối buồn thêm ...

Thêm buồn lối mộng nẻo kề giao
Lại nhớ người xa vắng thuở nào
Mềm nhũn thoáng tiêu hồn sóng lặng
Ảo huyền treo nguyệt bóng mây cao
Chêm hoa cửa tết mai vàng nụ
Rụng lá vườn xuân cảnh thắm đào
Thềm đọng khói mơ trời nhạt gió
Đêm sầu ngõ lạnh phố mờ sao ./.

LCT 19/O1/2O22
BÀI HỌA :
*****
Phượng Phượng
GIÓ ĐÊM
(Thuận nghịch độc)
Sao sáng buổi trời gió ủ đêm
Lửng lơ buồn khói đảo chao thềm
Đào xanh ngõ tối mờ mây rụng
Huệ đỏ sân chiều nhạt lá chêm
Cao ướp lệ nồng duyên thiếu đủ
Rượu khơi tình thắm mộng êm mềm
Nào chăn gối lạnh lòng quên nhớ
Giao kết sự đời nỗi xót thêm

Nghịch
Thêm xót nỗi đời sự kết giao
Nhớ quên lòng lạnh gối chăn nào
Mềm êm mộng thắm tình khơi rượu
Đủ thiếu duyên nồng lệ ướp cao
Chêm lá nhạt chiều sân đỏ huệ
Rụng mây mờ tối ngõ xanh đào
Thềm chao đảo khói buồn lơ lửng
Đêm ủ gió trờ buổi sáng sao/

NPP 19/01/2022
*****
Chin Ngo Van
MỘNG KẾT GIAO

Sao vắng tủi sầu ngập tối đêm
Nhẹ sương mờ tỏa ướt loang thềm 
Đào tươi phủ thắm màu hoa nở 
Quất đỏ khoe ngời sắc cảnh chêm
Cao đỉnh mạn vời lo phận yếu 
Khổ nơi vùng đến sợ thân mềm 
Nào hôm buổi nhớ còn bên ngõ
Giao kết mộng tình nghĩa đẹp thêm.

Thêm đẹp nghĩa tình mộng kết giao
Ngõ bên còn nhớ buổi hôm nào 
Mềm thân sợ đến vùng nơi khổ 
Yếu phận lo vời mạn đỉnh cao
Chêm cảnh sắc ngời khoe đỏ quất
Nở hoa màu thắm phủ tươi đào
Thềm loang ướt toả mờ sương nhẹ 
Đêm tối ngập sầu tủi vắng sao.

Chin Ngo Van.       19/1/2022!

Thứ Hai, 17 tháng 1, 2022

TA VẪN RONG CHƠI VỚI ĐỜI

TA VẪN RONG CHƠI VỚI ĐỜI


Cứ mỗi chiều sang cuộc tửu bày
Sơn hào hải vị thách đời say
Vườn xuân trổ nụ mình quên tết
Cõi mộng tàn hương chúng bỏ ngày
Tập tễnh quay về con cái đuổi
Điên rồ trở lại túi tiền bay
Nhìn trăng gió giữa đêm mầu nhiệm
Chẳng lẽ nào chê kiếp đoạ đày ./.

LCT 17/O1/2O22
BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
MƯỢN SAY...
Vài con mực nướng...ả đem bày
Nửa lít Mao đài gã mượn say !
Mãi đợi chờ hoa mừng buổi Tết
Hoài mong đón nhụy thỏa đêm ngày
Canh thờ thẫn đắm tình men nổi
Sáng ngẩn ngơ chìm nghĩa rượu bay
Mộng ước giàu sang nào đủ mãn
Đành xa phố thị...phải lưu đày.
17/01/2022.
*****
Chin Ngo Van
NÓ PHẢI SAY
Giờ ta lấy rượu để phơi bày
Mỗi độ xuân về nó phải say
Mộng chẳng như là mơ những tháng
Tình đâu giống vậy trải bao ngày
Thôi đành mặc gió êm đềm thổi
Cứ để cho hồn lặng lẽ bay
Chỉ thấy con đường như hẹp mãi
Nào hay kiếp phận kẻ lưu đày
Chin Ngo Van. 17/1/2022!
*****
Phượng Phượng
LẠC MẤT MỘT MÙA XUÂN
Vườn hoa trổ nụ trắng sương bày
Vẫn đợi anh về buổi nắng say
Tuổi lận vào đêm sầu mấy thuở
Tình trôi đến cửa mộng bao ngày
Khi hờn ngắm cảnh mây buồn rụng
Lúc dỗi thương chiều lệ úa bay
Chợt nghĩ đời như dòng nước chảy
Ma ta phải trọn kiếp lưu đày/
NPP 17/01/2022
*****
Lê Minh
XÓT LÒNG
Lẳng lặng mà coi chúng vẽ bày
Bao người dở khóc cũng vì say
Đời đen những bận mưa gần tết
Cảnh mạt nhằm khi gió giữa ngày
Đợi buổi xuân về trông én lượn
Mong mùa hạ đến ngắm diều bay
Đường qua lắm nẻo dài vô tận
Nghĩ xót lòng thêm phận kiếp đày
Lê Minh

Chủ Nhật, 16 tháng 1, 2022

CHIỀU QUÊ

 CHIỀU QUÊ

Khu vườn rụng lá bởi mùa sang
Những buổi hoàng hôn đẹp xóm làng
Thấy cảnh xuân về ươm cõi mộng
Nghe làn sóng dội vỡ bờ hang
Rừng đêm bóng nguyệt treo màu đỏ
Biển sớm màn sương xoã lụa vàng
Một dải mây tàn trôi giữa bến
Chuông chùa đổ nhịp tiếng rền vang ./.

LCT 16/O1/2O22


Thứ Bảy, 15 tháng 1, 2022

MỘNG NỞ HOA

MỘNG NỞ HOA


Có những hôm chờ mộng nở hoa
Vườn xuân nhạt bởi áng mây nhoà
Hương mùi dạ lý vây hồn thoảng
Bản nhạc tâm tình vẫy sóng qua
Vẫn bóng hoàng hôn vàng cửa chợ
Còn khung kỷ niệm úa sân nhà
Ta ngồi nhớ lại mùa trăng cũ
Một khoảng không buồn giữa phố xa ./.

LCT 15/O1/2O22
BÀI HỌA :
*****
Lê Minh
VÀO XUÂN
Xuân chờ vạn lối nở đầy hoa
Khép lại hồn đông những úa nhoà
Vẫn muốn yên bình mau trở lại
Mong rằng dịch tễ chóng dần qua
Đào mai thẫm nụ ngời hiên cửa
Bỉ ngạn xoè bông thắm ngõ nhà
Mộng ước trăng về trên nẻo cũ
Con đường hạnh phúc chẳng còn xa
Lê Minh
*****
Chin Ngo Van
NƠI XA
Hương đời phảng phất một loài hoa
Lại nghĩ thời gian khó thể nhoà
Chẳng lẽ mùa Xuân còn lặng nhớ
Hay là kỷ niệm vẫn thầm qua
Làm ngơ ngẩn dạ lần bên ngõ
Khiến thẫn thờ tâm buổi cạnh nhà
Giữa cảnh đông buồn cơn gió nhẹ
Mơ về nẻo cũ phía trời xa.
Chin Ngo Van. 15/1/2022!
*****
Phượng Phượng
MÙA HOA VỠ
Xuân về nắng đẹp vỡ ngàn hoa
Nỗi nhớ từng đêm mắt lệ nhòa
Sóng giữa tâm hồn anh chẳng đến
Trăng đầu biển mộng gió vừa qua
Nhiều hôm ngắm cảnh chiều tan phố
Lắm bữa nhìn sương trắng rụng nhà
Cảm xúc vui buồn không thể cạn
Khi tình mất biệt cuối trời xa/
NPP 15/01/2022
*****
Nguyễn Gia Khanh
KHẮC KHOẢI NIỀM XA
Xuân dường đã chạm trước thềm hoa
Sắc mộng nào xưa vẫn chửa nhòa
Tuổi dẫu vơi nồng thêm nhớ bạn
Thơ đành mượn thắm dỗ mùa qua
Vừa nghe pháo nổ lòng muôn nỗi
Bỗng nhớ ngày mơ cảnh một nhà
Lặng lẽ ta ngồi bên bếp lửa
Giao thừa khắc khoải ngẫm niềm xa...
Nguyễn Gia Khanh
*****
Vĩnh Long
NÁT MỘT ĐỜI HOA
Thung triền buốt lạnh rũ màu hoa
Lối cũ đìu hiu cảnh nhạt nhòa
Đã hứa rồi sang nào trở lại
Luôn thề sẽ đến chẳng thèm qua
Đêm hờn vạt khói giăng đầu ngõ
Buổi dỗi màn sương đọng trước nhà
Tiếc cả trời yêu dần vỡ vụn
Thương từng khát vọng cũng rời xa
Vĩnh Long

Thứ Năm, 13 tháng 1, 2022

TIẾNG KINH CHIỀU CUỐI NĂM

TIẾNG KINH CHIỀU CUỐI NĂM

(Thuận nghịch độc)

Kinh niệm tiếng chiều ngõ hắt hiu
Khói hương mầu nhiệm phép sư dìu
Trình văn tự thảo thầy che giấu
Diễn sớ ngôn bày nó chắt chiu
Minh bạch chữ thiền tâm lạ ý
Sáng trong đời thợ búa quen rìu
Tình thân bỏ lại chừa gian dối
Khinh rẽ họ rời thịt miếng thiu...

Thiu miếng thịt rời họ rẽ khinh
Dối gian chừa lại bỏ thân tình
Rìu quen búa thợ đời trong sáng
Ý lạ tâm thiền chữ bạch minh
Chiu chắt nó bày ngôn sớ diễn
Giấu che thầy thảo tự văn trình
Dìu sư phép nhiệm mầu hương khói
Hiu hắt ngõ chiều tiếng niệm kinh ./.

LCT 13/O1/2O22
BÀI HỌA :
**********
Phượng Phượng
KINH HỒI XÉ TOẠC MÀN ĐÊM
(Thuận nghịch độc)

Kinh hồi đổ cuối buổi buồn hiu
Biển mộng vào đêm sóng dập dìu
Trình tự thấy thơ trào kít kít
Diễn đàn nghe đạn réo chiu chiu
Minh tâm kiếp khổ đao chèn búa
Bạch trúc lòng đau rựa chém rìu
Tình bạn hỡi duyên chờ mỏi kiếp
Khinh đời tiếng hận miếng mồi thiu
Nghịch
Thiu mồi miếng hận tiếng đời khinh
Kiếp mỏi chờ duyên hỡi bạn tình
Rìu chém rựa đau lòng trúc bạch
Búa chèn đao khổ kiếp tâm minh
Chiu chiu réo đạn nghe đàn diễn
Kít kít trào thơ thấy tự trình
Dìu dập sóng đêm vào mộng biển
Hiu buồn buổi cuối đổ hồi kinh/
NPP 13/01/2022
*****
Ngạn Bùi Xuân
. LẠC LOÀI
( Thuận nghịch độc )
Thuận :
Kinh cầu niệm phật cõi buồn hiu
Mượn phép trần tu cửa dặt dìu
Trình tội loạn luân thờ thẫn giấu
Diễn lời sai phạm võ vàng chiu
Minh oan phủi bụi nhơ điều tiếng
Hẹn hứa thề tâm nặng búa dìu
Tình đoạn nghĩa bay đời nổi sóng
Khinh thời tuổi hạc bóng phèn thiu .
Ngược :
Thiu phèn bóng hạc tuổi thời khinh
Sóng nổi đời bay nghĩa đoạn tình
Rìu búa nặng tâm thề hứa hẹn
Tiếng điều nhơ bụi phủi oan minh
Chiu vàng võ phạm sai lời diễn
Giấu thẵn thờ luân loạn tội trình
Dìu dặt cửa tu trần phép mượn
Hiu buồn cõi phật niệm cầu kinh.
Xuân Ngạn : 13.01.22
*****
Sầu Riêng
ĐÊM TRẦN TỊNH ĐỘ
(Thuận nghịch độc)

Kinh phật chú trì buổi quạnh hiu 
Gió chao hòa lẫn giọt sương dìu 
Trình câu pháp định chờ thêm tí 
Độ giới thiên cầu tưởng bớt chiu 
Minh bất cửa đời thân tượng mã
Tịnh vô tâm cảnh nghiệp đao rìu 
Tình quên chối bỏ nào buông lối 
Khinh kẻ dụng lời nghĩa thối thiu 

Thiu thối nghĩa lời dụng kẻ khinh 
Lối buông nào bỏ chối quên tình 
Rìu đao nghiệp cảnh tâm vô tịnh 
Mã tượng thân đời cửa bất minh 
Chiu bớt tưởng cầu thiên giới độ 
Tí thêm chờ định pháp câu trình 
Dìu sương giọt lẫn hoà chao gió 
Hiu quạnh buổi trì chú phật kinh.

Sầu Riêng: 13/O1/2O22(mạ đề)

Thứ Ba, 11 tháng 1, 2022

KHÚC TÌNH RIÊNG

KHÚC TÌNH RIÊNG

(Song thanh)

Nửa mảnh trăng soi vạn dặm trường
Đời buồn một kiếp sống ly hương
Thương cha khổ sở ngày đầu ruộng
Tội mẹ gian lao lúc cuối đường
Giữa cõi tình trần bao biến cố
Ngoài vòng tục lụy bấy tai ương
Cơn đau khốn khó dày vò mãi
Góp hết men cay dệt mộng thường ./.

LCT 11/O1/2O22
BÀI HỌA :
*****
Phượng Phượng
NHỚ CỐ HƯƠNG

Mênh mang tiếng gió đảo hè trường
Gợi lại chiều buồn nhớ cố hương
Kẻ thở than hôm mờ nhật nguyệt
Ta trăn trở buổi vắng đèn đường
Vờn đầu thảm cỏ đôi chim én
Lượn dọc bờ hồ lũ ễnh ương
Ngỡ giữa cơn mơ sầu héo úa
Nhưng không thực tế rất bình thường

NPP 11/01/2022
*****
Nguyễn Gia Khanh
DĨ VÃNG ƠI

Bao phen đã lỡ cuộc tình trường
Ngẫm nỗi đời này hết sắc hương
Chạnh mộng đêm qua rời rã giấc
Thương chân kẻ ruổi nhạt nhòa đường
Ngày dài xót kiếp thân hiu quạnh
Chén đắng buồn lòng cảnh ẩm ương
Bởi khổ đau xưa vầy dĩ vãng
Nên ta vẫn mãi chẳng bình thường.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Tòng Trần
CUỘC TÌNH TRƯỜNG

Đêm Đông buốt giá cuộc tình trường
Ở tuổi về chiều nhớ cố hương
Phận bạc mưu sinh tìm đủ nẻo
Thân côi kiếm sống rảo nhiều đường
Dù rằng mãi nghĩ luôn ôm khó
Dẫu đã hoài ngờ cứ gánh ương
Suốt kiếp lưu tâm đầy chuyện lạ
Bao năm tạc dạ vẫn đời thường.

11/01/2022.
*****
Nguyễn Tiến
THƯƠNG KIẾP BỤI ĐỜI

Kinh qua mới biết cuộc tình trường
Cảnh khổ nhìn mình đã rũ hương
Lạch bạch thâu canh hòa đủ nẻo
Lang bang khắp phố trải nhiều đường
Gầm cầu chỗ cũ gây hôi hám
Giữa quãng đời dài đổi ẩm ương
Chán ngán thân ta vừa tuyệt vọng
Trong cơn khốn khó tưởng bình thường .

* Nguyễn Tiến
*****
Ngạn Bùi Xuân
. XA VƯƠNG
( Song thanh )

Lận đận quanh năm trải bể thường
Từng ngày vật lộn nhẫn trăm ương
Chan sương ruộng cạn phờ mùa lúa
Tắm nắng nương cao bạc bụi đường
Bởi khổ bao người tìm đất khách
Vì nghèo lắm kẻ phải tha hương
Thương thân đã lỡ dường nhìn lại
Mãi nẫu tim côi giận đoạn trường.

Xuân Ngạn ; 11.01.22