VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 5 tháng 1, 2022

KHÉP LẠI MÙA THƯƠNG CŨ

KHÉP LẠI MÙA THƯƠNG CŨ

                     
Những tối mưa sầu cổ độ giăng 
Người đi có hiểu được nhau rằng
Con thuyền bỏ bến tàn mây lạnh
Ngọn sóng ru đời vỡ tảng băng
Để mộng chìm trong vùng lũ cuốn
Còn xuân đắm giữa vạt sương chằng 
Đông vừa khép lại mùa thương cũ
Tiếc mãi khung trời kỷ niệm chăng ./.

LCT O5/O1/2O22                    
BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
CHUYỆN TÌNH TỨ QUÝ
Xuân về...nỡ cửa đóng, rèm giăng
Có phải là ai...chợt nghĩ rằng
Đã mấy Thu rồi đêm tủi lạnh
Nên nhiều Hạ vãn buổi sầu băng
Tình kia dẫu nhạt xưa nào cuốn
Mộng ấy dù phai cũ nỏ chằng
Mỏi hẹn mong lần ân thắm mãi
Đông chờ đợi bữa ái nồng chăng.
05/01/2022.
*****
NHỚ NGƯỜI XƯA
Ta buồn mở lại mối tình giăng
Gợi quãng đường yêu mới hiểu rằng
Nỗi thẹn ê chề mây bỏ gió
Đông tràn lạnh lẽo nước thành băng
Tìm khơi nẻo vắng sầu vương đọng
Chắt lọc niềm vui đã phủi chằng
Để nhớ người xưa dù mộng vỡ
Ơi từng kỷ niệm có còn chăng ?
Nguyễn Tiến
*****
CÓ GÌ CHĂNG
Thương nhiều phải chận đón rồi giăng
Ổng nghĩ hồi lâu lại nói rằng
Lấy vải ôm tình trao ngõ lạnh
Đem vàng chọn nghĩa gửi nhà băng
Từng đêm mở lãi cho hồn cuốn
Mỗi sáng tìm mơ để phận chằng
Hẹn buổi xuân về thương nhớ mãi
Đông tàn chẳng rõ có gì chăng
05/01/2022
*****
MÙA XUÂN LỖI HẸN
Canh chầy não nuột mối sầu giăng
Đã chạm mùa xuân lại thấy rằng
Những bóng mây buồn treo cửa động
Đôi bờ khói nhạt trải đường băng
Sầu đêm khắc khoải hồn đau níu
Vỡ mộng trầm tư dạ buốt chằng
Mấy giọt sương vờn quanh mép cửa
Duyên này chỉ có vậy rồi chăng/
NPP 05/01/2022
*****
Sầu Riêng
LỐI MUỘN CÒN CHĂNG
Khơi đầy kỉ niệm lối chiều giăng
Ngẫm lại ngày nao thấu tủi rằng
Mộng lỡ tim sầu hoen mắt ngọc
Duyên tàn lệ cảm tím lòng băng
Rời đêm huyễn hoặc tình ai thắt
Điểm cõi màng mơ tội nó chằng
Cứ giữ bên mình câu chuyện ảo
Đâu lời ước vọng hỏi còn chăng.
Sầu Riêng: O5/O1/2O22

Thứ Hai, 3 tháng 1, 2022

MỘNG DỞ DANG

MỘNG DỞ DANG


Những buổi nhìn mây rụng cuối trời
Nghe hồn lặng lẽ níu chiều rơi
Nhà bên cuộc tửu vừa cao tiếng
Xóm giữa tình duyên chửa nhẹ lời
Bởi chuyến xe chiều đang gãy nhịp
Nên vòng ngựa tối phải chùn hơi
Cùng cơn bĩ thái hoài đeo đẳng
Chuyện của người nhưng thấm nỗi đời ./.

LCT O3/O1/2O22
BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Gia Khanh
NỖI BUỒN TẾT ĐẾN
Từng khi vỗ ngực thở than trời
Những buổi xuân về lệ cứ rơi
Một lối tình xưa đành rẽ ngả
Mười năm số hẩm vẫn ngăn lời
Quay nhìn ngõ lạnh chưa mờ bóng
Bỏ lại vai gầy đã vắng hơi
Tết mỗi lần trông càng hổ thẹn
Ngồi ôm mộng vỡ xót xa đời.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Minh Le
BUỒN ĐỜI
Chiều nghiêng vạt nắng ở chân trời
Lặng lẽ ta nhìn khoảng tối rơi
Những buổi mưa tràn ai lớn giọng
Rồi khi bão nổi hắn im lời
Đôi lần giận dỗi đành ran tiếng
Mấy bữa ghen hờn lại khản hơi
Bởi lẽ bao người chưa biết tội
Buồn len lỏi bám mãi theo đời
LM
*****
Trần Đình Tấn
CHỊU ĐỔI ĐỜI
Rạng sáng mà nghe chửi giữa trời
Vang rền tiếng đập đổ gì rơi
Đường trên rượu đẫm bà lên tiếng
Ngõ dưới trà vui ả vọng lời
Bởi hắn mơ tình nên lỡ nhịp
Do nàng mộng ái phải đùn hơi
Thời cơ bãi vợ già dai dẳng
Mới rõ là ta lại đổi đời
03/01/2022* ph.y
*****
Phượng Phượng
THỜI GIAN VÀ KHOẢNG CÁCH
Từ khi cách biệt nửa phương trời
Lạnh nỗi đêm cùng cảnh lệ rơi
Khổ mạch tình thơ vừa lỡ tiếng
Buồn manh tuổi mộng đã im lời
Hiên chờ sợi nắng về hong cửa
Ngõ đợi mai vàng đến sưởi hơi
Vẫn khát khao lòng chung nẻo hẹn
Và mong một ngã ấm bên đời/
NPP 03/01/2021
*****
Nguyễn Tiến
DÕI SAO
Hằng đêm dóng cổ dõi Sao trời
Lặng lẽ trên đầu hổng thấy rơi
...Viễn vọng nhìn xa càng đắm cảnh
Tàu bay có gọi chẳng nghe lời
Hay là dẫu việc cần im tiếng
Chả nhẽ do mình nói hụt hơi
Cứ mải tròn xoay vòng quỹ đạo
Người ta cũng bói nghiệm cho đời.
*Nguyễn Tiến
*****
Vĩnh Long
CHIỀU LẠNH TRÊN BẾN QUÊ
Màn sương trắng nhạt phủ loang trời
Lá ở ven đường lặng lẽ rơi
Ngại cảnh qua hàn buôn cứ lỗ
Buồn khi chuyển lạnh bán không lời
Bao chiều gió đuổi gồng hao lực
Những buổi mưa lùa bước hụt hơi
Dõi tết gần sang mà tủi phận
Nhìn xuân đảo lại oán than đời
Vĩnh Long

Thứ Bảy, 1 tháng 1, 2022

MỘNG SẦU

MỘNG SẦU

(Thuận nghịch độc)

Mưa chìm hẻm vắng mộng sầu đêm
Nguyệt úa mờ sương đọng cuối thềm
Dừa đảo bóng soi hồ nước lặng
Gió nhồi mây lượn bến sông êm
Thưa sao vọng tối hương trà đậm
Nhạt khói lồng mơ nắng sợi mềm
Lừa lọc cảnh hoang tình bước lỡ
Đưa chiều sóng gợn biển buồn thêm...

Thêm buồn biển gợn sóng chiều đưa
Lỡ bước tình hoang cảnh lọc lừa
Mềm sợi nắng mơ lồng khói nhạt
Đậm trà hương tối vọng sao thưa
Êm sông bến lượn mây nhồi gió
Lặng nước hồ soi bóng đảo dừa
Thềm cuối đọng sương mờ úa nguyệt
Đêm sầu mộng vắng hẻm chìm mưa ./.

LCT O1/O1/2O22

(Thượng vĩ , bình đầu)










        











BÀI HỌA :
*****
NỖI BUỒN ĐÊM VẮNG
(Thuận nghịch độc)
Mưa đổ lối buồn bến lạnh đêm
Trắng đen màu nhuộm khói giăng thềm
Dừa xanh bóng quyện bờ trăng nhạt
Lụa đỏ mây choàng biển sóng êm
Thưa nhặt tiếng sầu khơi rượu đắng
Vắng xa lời đọng ứ môi mềm
Lừa duyên kiếp mỏi mòn nhân nghĩa
Đưa đẩy họa trời vận rủi thêm
Nghịch
Thêm rủi vận trời hoạ đẩy đưa
Nghĩa nhân mòn mỏi kiếp duyên lừa
Mềm môi ứ đọng lời xa vắng
Đắng rượu khơi sầu tiếng nhặt thưa
Êm sóng biển choàng mây đỏ lụa
Nhạt trăng bờ quyện bóng xanh dừa
Thềm giăng khói nhuộm màu đen trắng
Đêm lạnh bến buồn lối đổ mưa/
NPP 10/01/2022
*****
Sầu Riêng 
ĐOẠN SẦU 
(Thuận nghịch độc)

Mưa thấm lạnh tràn đổ ngõ đêm 
Rũ hoa tàn cảnh ướt loang thềm 
Dừa đu thoảng gió dìu mây nhạt
Biển lộng tuôn triều vỗ sóng êm 
Thưa ủ bóng tình hoang lệ thẫm 
Vắng xa đồi mộng lẻ trăng mềm 
Lừa ân đoạn ước còn đâu tưởng
Đưa nỗi tủi lòng chạnh xót thêm 

Thêm xót chạnh lòng tủi nỗi đưa 
Tưởng đâu còn ước đoạn ân lừa 
Mềm trăng lẻ mộng đồi xa vắng 
Thẫm lệ hoang tình bóng ủ thưa 
Êm sóng vỗ triều tuôn lộng biển 
Nhạt mây dìu gió thoảng đu dừa 
Thềm loang ướt cảnh tàn hoa rũ 
Đêm ngõ đổ tràn lạnh thấm mưa.

Sầu Riêng: O1/O1/2O22
*****
Chin Ngo Van 
MƯA ĐÊM 

Mưa gió cảnh buồn lạnh ướt đêm 
Ngẩn ngơ nhìn bụi phủ loang thềm
Dừa nghiêng ngả lá tàu rung nhẹ 
Ngõ quẩn quanh đèn ánh toả êm
Thưa vắng nẻo chiều lan khói mỏng 
Lặng im đường lối đọng sương mềm 
Lừa gian những kiểu nhiều đâu biết 
Đưa đón nỗi lòng chạnh tủi thêm.

Thêm tủi chạnh lòng nỗi đón đưa 
Biết đâu nhiều kiểu những gian lừa
Mềm sương đọng lối đường im lặng 
Mỏng khói lan chiều nẻo vắng thưa
Êm toả ánh đèn quanh quẩn ngõ
Nhẹ rung tàu lá ngả nghiêng dừa
Thềm loang phủ bụi nhìn ngơ ngẩn 
Đêm ướt lạnh buồn cảnh gió mưa.

Chin Ngo Van.        2/1/2022

Thứ Năm, 30 tháng 12, 2021

TIẾNG TIÊU CHIỀU

TIẾNG TIÊU CHIỀU


Khoảng nắng hoàng hôn rụng ngõ chiều
Nghe đời nhạt bởi tiếng buồn tiêu
Bờ tre chở gió về xây mộng
Bãi cỏ nằm mơ đợi ngắm diều
Lại cảnh mây bồng treo nỗi nhớ
Nên làn khói bạc thả niềm yêu
Tình xa vắng để lòng giông bão
Kết những lời thơ nổi cuộn triều ./.

LCT 3O/12/2O21

BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
NGHIÊNG CHIỀU
Thuyền xuôi rẽ sóng đẩy nghiêng chiều
Lũ trẻ bên đồng rộn tiếng tiêu
Đẹp những dòng sông lồng bóng thỏ
Hồng bao dãy núi vọng âm diều
Đêm chờ ủ mộng phòng luôn ái
Buổi đợi trao tình gối mãi yêu
Ấm ngõ hồn mơ đầy cửa dạ
Nồng căn gác hẹp phỉ cơn triều.
30/12/2021.
*****
VỌNG TIẾNG TIÊU
Mình em lặng lẽ đếm bao chiều
Phố cũ đêm sầu vọng tiếng tiêu
Lại giữa ngày xuân trời chuyển gió
Rồi trong buổi nắng mộng say diều
Con đường kỷ niệm hồng câu ái
Góc phố ân tình đẹp tiếng yêu
Chỉ tiếc mùa hoa vừa chớm nở
Tàn phai bở lũ cuốn dâng triều/
NPP 30/12/2021
*****
BẾN DẠT
Tìm em mọi ngã suốt bao chiều
Chẳng rõ sao mà chạy mất tiêu
Bữa lại dò nơi phường thả cá
Ngày sang kiếm nẻo hội chơi diều
Đều không thể gặp người thương nhớ
Cũng bặt tin về kẻ mến yêu
Lặng lẽ nhìn mưa lồng chớp biển
Sầu vương tựa sóng phải xa triều.
Vĩnh Long
*****
Nguyễn Gia Khanh
KHÉP BÓNG XUÂN XƯA
Bên hiên lãng đãng sắc trời chiều
Mộng nhạt nhòa cùng tóc muối tiêu
Ruổi cảnh đông sang mờ mịt nhạn
Trông cơn gió cuốn lững lờ diều
Từ ngày tuổi trẻ xa mơ ước
Bỗng quãng đường dài vắng dấu yêu
Khép bóng xuân xưa lòng tủi hổ
Bao nhiêu dĩ vãng đổ cùng triều.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Minh Le
CHIỀU MUỘN
Sầu rơi bất chợt giữa ban chiều
Ngõ muộn êm đềm vẳng tiếng tiêu
Gác lửng mình ta ngồi trải mộng
Đường bên bọn trẻ đứng canh diều
Nơi này một thuở khơi niềm nhớ
Cảnh đó bao ngày gợi dấu yêu
Để kiếp trầm luân còn chuyển vận
Đời như ngọn sóng đẩy con triều
LM
*****

RIÊNG MỘT GÓC TRỜI
Nhìn đôi cánh nhạn đảo xoay chiều
Thấy cảnh thanh bình trỗi giọng tiêu
Ngẩn mặt nhìn theo từng dãy núi
Quàng tay sợ đứt những con diều
Ngay làn chỉ thắm rào cơn mộng
Lỗi sợi tơ hồng gửi tiếng yêu
Hãy để sông tình xây ước nguyện
Niềm tin trở lại lúc dâng triều.
AN-30-12-21
*****
Anh Tòng Trần
TRIỀU DÂNG
Bài đối họa
Nhà ai...lửa đượm khói lam chiều
Chẳng lẽ quên đường lạc mất tiêu. !
Ngõ vắng người vô buồn của mộng
Trời trong gió đẩy não thân diều
Đau hồn chợt nghĩ ngày xuân ái
Buốt dạ xa nhìn bữa tuổi yêu
Ruột thắt rời quê sầu bãi biển
Giờ quay trở lại...sóng dâng triều.
30/12/2021.
*****
Sầu Riêng
TIẾNG TIÊU LÒNG
Hòa theo cảnh sắc giữa ban chiều
Cảm xúc hoang buồn lẫn nhịp tiêu
Ngõ nhỏ còn trông làn nắng mộng
Thềm xưa cũng đợi bóng con diều
Thương hoài buổi biệt xa tình mến
Ngóng mãi đêm vời chạm cửa yêu
Chạnh cõi lòng mang sầu quá nửa
Đời như biển cuộn sóng loang triều.
Sầu Riêng: 3O/12/2O21
*****
ƯỚC MƠ!
Nhìn theo mảnh lá rụng sân chiều
Nẫu dạ khi tiền chẳng có tiêu
Buổi vẫn âm thầm ươm lối mộng
Ngày luôn lặng lẽ ngắm con diều
Mong từng cảnh đẹp tươi màu nhớ
Đợi những đêm hồng đỏ sắc yêu
Ước nỗi niềm mơ bừng rực lửa
Lòng ta khấp khởi tựa dâng triều.
Chin Ngo Van. 31/12/2021!
*****
TIẾNG TIÊU CHIỀU
Ngồi đây lặng ngắm mảng sương chiều
Chợt rõ ai vừa thổi tiếng tiêu
Cứ ngã đè lên đầu ngọn cỏ
Mà nghe vẳng lại sáo con diều
Len vào khoảnh khắc luôn tồn đọng
Rủ mộng khi lòng đã biết yêu
Lẫn lộn buồn vui hòa cảnh vắng
Trầm thanh bổng vút tựa cơn triều .
* Nguyễn Tiến

Thứ Ba, 28 tháng 12, 2021

SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜI

SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜI


Nghịch cảnh đè ta xuống bãi lầy
Nghe trời đất sập kể từ đây
Buồn đêm lệ chảy hoen tròng mắt
Khổ dạo sầu đeo lấm mũi giầy
Biết cõi thiên đường không phải mộng
Nên miền thế tục chỉ là mây
Từ khi dịch trở thành tâm bão
Giữa bến trần gian quỷ nhập bầy ./.

LCT 28/12/2O21
BÀI HỌA :
**********
Minh Le
NỖI KHỔ TRẦN GIAN
Đời tôi vẫn kẹt chốn ao lầy
Thống khổ mê lầm cũng tại đây
Bữa lụn mưa dầm khoe áo cổ
Ngày phơi gió tạt thủng mui giầy
Yêu người hẹn chỗ nơi vùng biển
Hận kẻ hay nhìn phía ngõ mây
Buổi lại ngày qua lòng mãi đắm
Trần gian lắm nỗi phải chia bầy
LM
*****
MỘT KHOẢNG TRỜI RIÊNG
Đường xưa nước ngập bước trơn lầy
Những buổi mưa buồn ở lại đây
Nhạc trỗi hoà trong hồn cặp mắt
Tình trao đảo nhịp dấu chân giầy
Thăng trầm trả lại cùng cơn gió
Chán nản cho vào giữa bóng mây
Một khoảng trời riêng nhiều kỷ niệm
Vì đâu phải rẽ đám xa bầy/
NPP 27/12/2021
*****
Nguyễn Gia Khanh
NHƯ HOANG THÚ LẠC BẦY
Từ khi kiếp ngựa đã sa lầy
Giấc huyễn bao giờ thoả được đây
Mộng ảo đà theo ngày bão tố
Đường xưa vẫn tủi dấu chân giầy
Trông tìm xót bởi niềm hoa lệ
Ngoảnh lại đau vì nỗi nước mây
Giữa chốn phồn sinh nhìn một kẻ
Dường hoang thú mãi lạc xa bầy.
Nguyễn Gia Khanh
*****
LỠ HẸN…
Đường lên cuối bản bị sa lầy
Đã gọi nhưng làng chửa tới đây
Phải cạy từng nơi rồi lấm mũ
Tìm xoi mọi ngã suýt bung giầy
Ngang triền quạnh quẽ trời loang khói
Dọc lũng im lìm cảnh nhuốm mây
Mãi tủi khi người không cứu hộ
Càng đau bởi phận khó theo bầy
Vĩnh Long
*****

NGẠO NGHỄ ĐỜI
Đường xa cũng lúc bị sa lầy
Tự ráng vươn mình kẻo ngã đây
Dẫu phải thân đà vương đất bụi
Đừng quên cẳng đã chắc dây giầy
Yên lòng vãn cảnh vờn sông núi
Thỏa dạ tung hoành giỡn gió mây
Chớ nặng canh đời muôn nẻo bĩ
Rằng ta ngạo nghễ lớn hơn bầy.
Trịnh Hùng Tiến, 28.12.21
*****
TO Ny Trần 
.
SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜI
.
Đời tôi phận hẩm ngỡ than lầy
Bởi cánh vô tình hãm hại đây
Dẫu phải bần gia nhoà cặp mắt
Và cam hạ đẳng giống đôi giầy
Không hề thấy sợ sầu bi cảnh 
Chẳng có ganh bì lộng lẫy mây
Quyết giữ lòng an bền bỉ vượt
Dần thân thoát cạm lũ gian bầy.
.
TO Ny Trần
*****
Chin Ngo Van 
NHỮNG PHẬN ĐỜI

Còn bao số phận phải sa lầy
Chẳng biết khi nào gỡ được đây 
Nẫu cảnh âm thầm ngây sắc mặt 
Buồn hôm lặng lẽ mỏi chân giầy 
Sương lùa chỗ nọ ngờ mưa gió 
Bụi phủ khu này ngỡ khói mây
Ước dịch dần qua lòng nhẹ nhõm 
Thầm mong bớt nỗi bi chia bầy.

Chin Ngo Van.     29/12/2021.

Chủ Nhật, 26 tháng 12, 2021

THÂN PHẬN

THÂN PHẬN

(Thuận nghịch độc)

Ta còn mãi nợ kiếp trần gian
Gánh nặng đời chinh chiến lụi tàn
Nhà cửa vắng hương mùa nước đọng
Biển trời lam khói buổi mưa tan
Xa trông cảnh thác reo đồi núi
Lạ thấy rừng mây chuyển gió ngàn
Ngà rượu níu thơ hồn sóng trỗi
Qua chiều ngõ muộn gót sầu đan...

Đan sầu gót muộn ngõ chiều qua
Trỗi sóng hồn thơ níu rượu ngà
Ngàn gió chuyển mây rừng thấy lạ
Núi đồi reo thác cảnh trông xa
Tan mưa buổi khói lam trời biển
Đọng nước mùa hương vắng cửa nhà
Tàn lụi chiến chinh đời nặng gánh
Gian trần kiếp nợ mãi còn ta ./.

LCT 26/12/2O21

BÀI HỌA :
*****
Bài tnđ rất tuyệt ạ .
Đệ xin góp vần cùng huynh nha .
. NGUYỆT ĐAN
( Thuận nghịch độc )

Ta mộng mơ vì chẳng dối gian
Bóng in chiều rũ mủi hoa tàn
Nhà vui khỏa nhạc đàn vang mãi
Biển thắm trông triều sóng vọng tan
Xa cách giận hờn chan nắng lửa
Đắm say thầm hẹn trỗi sao ngàn
Ngà men rượu ấm nàng môi thoảng
Qua bể dâu tình nguyệt kết đan .

Đan kết nguyệt tình dâu bể qua
Thoảng môi nàng ấm rượu men ngà
Ngàn sao trỗi hẹn thầm say đắm
Lửa nắng chan hờn giận cách xa
Tan vọng sóng triều trông thắm biển
Mãi vang đàn nhạc khỏa vui nhà
Tàn hoa mủi rũ chiều in bóng
Gian dối chẳng vì mơ mộng ta .

Xuân Ngạn : 26.12.21
*****
LỆ LÒNG
(Thuận nghịch độc)

Ta giấu lệ buồn cảnh dối gian
Đắng cay nồng rượu chén môi tràn
Nhà hoang nắng bỏ ngày ly biệt
Cửa lạnh đêm sầu mộng nát tan
Xa vắng biển vờn sương trắng bạc
Lửng lơ trời quyện bóng mây ngàn
Ngà trăng lối cũ tình xao xuyến
Qua phố giữa chiều ngược gió đan

Nghịch
Đan gió ngược chiều giữa phố qua
Xuyến xao tình cũ lối trăng ngà
Ngàn mây bóng quyện trời lơ lửng
Bạc trắng sương vờn biển vắng xa
Tan nát mộng sầu đêm lạnh cửa
Biệt ly ngày bỏ nắng hoang nhà
Tràn môi chén rượu nồng cay đắng
Gian dối cảnh buồn lệ giấu ta/
NPP 26/12/2021
*****
NÓ VÀ TA

Ta đợi nó chờ chẳng dối gian
Sớm hôm buồn khổ nghiệp hoang tàn
Nhà xơ xác vẹo tưởng hoen gỉ
Mộng ngẩn ngơ sầu dạ nát tan
Xa lánh cảnh chiều chao sóng biển
Cách chia đường lối phủ mây ngàn
Ngà say rượu đắng lòng trăn trở
Qua nẻo các miền lại kết đan.

Đan kết lại miền các nẻo qua
Trở trăn lòng đắng rượu say ngà
Ngàn mây phủ lối đường chia cách
Biển sóng chao chiều cảnh lánh xa
Tan nát dạ sầu ngơ ngẩn mộng
Gỉ hoen tưởng vẹo xác xơ nhà
Tàn hoang nghiệp khổ buồn hôm sớm
Gian dối chẳng chờ nó đợi ta.
Chin Ngo Van. 26-12-2021!

Thứ Sáu, 24 tháng 12, 2021

NỖI SẦU NHÂN THẾ

NỖI SẦU NHÂN THẾ (mạ đề)


Sầu giăng mắt đỏ lệ đêm ngùi
Ngẫm cội nhân tình chẳng mấy vui
Bếp lửa trần gian vừa nhiễm dịch
Nồi cơm thế sự đã xông mùi
Ta đành điểm mặt bầy mua dối
Họ phải lôi đầu lũ bán chui
Nhổ hết mầm ung gầy tội lỗi
Rồi ra mới nghĩ chuyện rung đùi ./.

LCT 24/12/2O21
BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Gia Khanh
SỰ ĐỜI ĐIÊN ĐẢO
Thấy cảnh trần gian bỗng ngậm ngùi
Cơm dành áo đoạt để tìm vui
Người lo kiếp giữa dòng sâu dịch
Kẻ kiếm tiền trên nghĩa nặng mùi
Vẫn kế thâm trò nên họ bủa
Nhưng trời rộng lưới dễ gì chui
Ngồi trông lũ quỷ bày mưu chước
Mặc cả đời xong chúng vỗ đùi.
Nguyễn Gia Khanh
*****
GIÁNG SINH BUỒN
Cảm tưởng đời đau lệ bỗng ngùi
Ghen hờn chỉ khổ có gì vui
Trời đông lạnh lẽo nhà xông khói
Ngõ gió đìu hiu cửa nghẹt mùi
Vụn vỡ tâm lòng mong bỏ trốn
Tan tành giấc mộng muốn tìm chui
Mà sao vẫn nặng tình đây đó
Nghĩ thế mà thương gối lẫn đùi/
NPP 24/12/2021
*****
Trần Đình Tấn
GHEN
Biết kẻ thường ghen đã lệ ngùi
Không nồng kỉ niệm lấy gì vui
Vì chưa đủ ấm đan màu vị
Tại chửa đầy êm cháy đẫm mùi
Bữa nọ đêm về ông bảo dối
Hôm này sáng dậy ả lòn chui
Rồi anh với chị đùn nhau lỗi
Bởi cũng là do cái cặp đùi
24/12/2021* cn
*****
HẾT VỖ ĐÙI
Xót cảnh trần gian đẫm lệ ngùi
Đang mùa dịch giã nói gì vui
Loài sâu tục uống đâu vì nghĩa
Lũ chuột phàm ăn chẳng ngán mùi
Kẻ nhũng người tham nhào đục khoét
Tâm hèn dạ bẩn đến luồn chui
Cười vui cũng chỉ vài ba bận
Xộ khám mòn gông vỗ bể đùi ./.
(Bđ)
Trịnh Hùng Tiến, 24.12.21.
*****
QUÁ NẢN….
Dõi cảnh tàn hoang quá ngậm ngùi
Mong hoài chửa có một ngày vui
Rồi nghe kiến bủa nơi tràn dịch
Đã thấy ruồi bâu nẻo ngập mùi
Nhủ chặn mà sao nhiều lão lách
Kêu rào lại để lắm thằng chui
Âm thầm vẽ chuyện tăng tiền kít*
Đứa giật phần mông kẻ ẵm đùi
*Bộ kít Covid
Vĩnh Long
*****
Minh Le
CẢNH ĐỜI
Ngẫm cảnh trần gian luống ngậm ngùi
Ta về đọc sách thỏa lòng vui
Người tham chức tước đâu màng vị
Kẻ hám quyền uy đã nặng mùi
Nắng trải bao lần lo đục khoét
Mưa dầm mấy bữa vội lòn chui
Đời qua lắm nẻo đường chưa lụy
Chạnh kẻ ngồi ăn đứa vỗ đùi
LM

Thứ Tư, 22 tháng 12, 2021

HOA NỞ VỀ ĐÊM

HOA NỞ VỀ ĐÊM


Những đoá quỳnh hương nở muộn màng
Nhưng mùi quyến rũ gợi tình mang
Hoà trong nhịp thở mùa xuân bé
Quyện giữa lời yêu tuổi mới chàng
Cuối mỗi đêm chờ mưa chảy ngược
Sau từng nỗi nhớ lệ tràn ngang
Đời hoa khép lại mùa hoang vỡ 
Để phiến buồn giăng mộng lỡ làng ./.

LCT 22/12/2O21
BÀI HOẠ :
*****
Mặc Thế Nhân
ĐỜI HOA NHƯ EM ANH CÓ THƯƠNG KHÔNG !?
Cố bón cho em những mỡ màng
Vuông đời lận đận kiếp đa mang
Quỳnh ơi bạc lắm đêm làm thiếp
Nở giữa đơn côi thoả mộng chàng
Chẳng phải thân em là kỹ nữ
Hay là chiếc bách mảnh đò ngang
Thì sao bắt phải vào đêm vắng
Trắng cả tàn phai tận cuối làng !
Mặc Thế Nhân
*****
Phượng Phượng
KỶ NIỆM BUỒN
Chiều qua phố lạnh khói mơ màng
Kỷ niệm quay về nỗi nhớ mang
Khắc khoải hồn thơ buồn phận bé
Trầm tư chén rượu khổ thân chàng
Đêm chìm đắm giữa miền sương loãng
Mộng nổi trôi đầu dãy núi ngang
Bấc thổi heo may về mọi ngã
Mà hai đứa chẳng được chung làng/
NPP 22/12/2021
*****
Chin Ngo Van
PHÒNG KHUYA
Trời đêm tĩnh lặng gió mơ màng
Thoảng chút hương Quỳnh nghĩ phận mang
Một mảnh nhân tình luôn dỗ bé
Vài câu cửa miệng mãi tin chàng
Xem bầy kiến nhỏ leo bờ dọc
Dõi ánh trăng mờ dọi nẻo ngang
Hết cả đời hoa niềm mộng vỡ
Ngồi ôm tủi hận chót xa làng.
Chin Ngo Van. 22-12-2021!
*****
Nguyễn Tiến
QUỲNH GIAO
Quỳnh giao hé nụ ngủ mơ màng
Thưởng lãm hoa này đẹp nét mang
Tích cũ còn lưu vào mẩu truyện
Người xưa muốn được ở bên chàng
Khoe từng lá mỏng cành buông thõng
Hẹn mỗi trăng tròn cánh mở ngang
Nõn nhụy ngời bông vàng điểm xuyết
Mùi hương độc đáo tỏa quanh làng.
*Nguyễn Tiến
*****
Vĩnh Long
THƯƠNG MỘT LOÀI HOA
Nhìn trăng trước ngõ lại mơ màng
Ngỡ phận yêu thầm phải trót mang
Bởi hững hờ mong vì nhớ bạn
Rồi thơ thẩn ngóng tại thương chàng
Bên thềm lẻ bóng hoài trông ngược
Cạnh sảnh đơn hình mãi liếc ngang
Dõi đóa quỳnh hương vừa trổ nụ
Buồn như lũ vạc réo sau làng
Vĩnh Long
*****
Minh Le
NIỀM RIÊNG
Chiều ru giấc ngủ chợt mơ màng
Nặng nỗi riêng lòng phải trót mang
Nẻo cũ đìu hiu buồn phận thiếp
Vườn xưa lạnh lẽo tủi thân chàng
Thu tàn nhớ mãi duyên bèo bọt
Hạ mãn đau hoài cảnh trái ngang
Tiếc mỗi quỳnh hương vừa ửng nụ
Buồn vây trắng ngõ bởi xa làng
LM
*****
Nguyễn Gia Khanh
THÚ XEM QUỲNH NỞ
Nhìn hoa lãng tử cứ mơ màng
Nhẹ tỏa hương thầm kiếp lỡ mang
Bởi đã hờn ghen màu sắc mộng
Càng không cưỡng nổi trái tim chàng
Chong từng buổi đợi hồn xao xuyến
Ngắm những đêm về dạ ngổn ngang
Giữa góc trời khuya càng độc vẻ
Niềm tao nhã ấy chỉ nơi làng.
Nguyễn Gia Khanh

Thứ Hai, 20 tháng 12, 2021

KHÚC TÌNH ĐÔNG

KHÚC TÌNH ĐÔNG

(Thuận nghịch độc)


Phiêu lãng bước đời lệ đắng môi
Bến loang mù vỡ trắng đêm rồi
Triều cao biển động thuyền nghiêng ngả
Phố lạnh mưa chìm mộng nổi trôi
Xiêu bóng ngõ sầu hoa lá rụng
Thoảng trăng bờ gợn sóng mây nhồi
Chiều ru gió trở mùa băng giá
Tiêu vẳng tiếng buồn chỉ thế thôi ...


Thôi thế chỉ buồn tiếng vẳng tiêu
Giá băng mùa trở gió ru chiều
Nhồi mây sóng gợn bờ trăng thoảng
Rụng lá hoa sầu ngõ bóng xiêu
Trôi nổi mộng chìm mưa lạnh phố
Ngả nghiêng thuyền động biển cao triều
Rồi đêm trắng vỡ mù loang bến
Môi đắng lệ đời bước lãng phiêu ./.

LCT 2O/12/2O21
BÀI HỌA :
*****

MỘNG BUỒN
(Thuận nghịch độc)
Phiêu tình lệ đắng rượu tràn môi
Mối cảm sầu ly biệt đến rồi
Triều dậy biển đêm bờ nước cuộn
Nguyệt đùa mây khói hẻm sương trôi
Xiêu chân bước mỏi nghe lòng hận
Ngã bóng đời đau tưởng sóng nhồi
Chiều nắng toả hương mùi hạ cũ
Tiêu sầu cảnh vắng mộng buồn thôi
Nghịch
Thôi buồn mộng vắng cảnh sầu tiêu
Cũ hạ mùi hương toả nắng chiều
Nhồi sóng tưởng đau đời bóng ngã
Hận lòng nghe mỏi bước chân xiêu
Sương trôi hẻm khói mây đùa nguyệt
Cuộn nước bờ đêm biển dậy triều
Rồi đến biệt ly sầu cảm mối
Môi tràn rượu đắng lệ tình phiêu/
NPP 20/12/2021
*****

. TỪNG PHIÊU
( Thuận nghịch độc )

Phiêu hồn kẻ lạc rượu nồng môi
Bóng phủ tình say đắm mộng rồi
Triều vọng tiếng xa thuyền vội thả
Nắng hòa mây đỏ hạ tàn trôi
Xiêu lời hẹn ước tim thầm ngỏ
Vẹn nghĩa dìu thương sóng lại nhồi
Chiều lạc khói lam nhòa cảnh vắng
Tiêu sầu tiếng nhạc trỗi đành thôi .

Thôi đành trỗi nhạc tiếng sầu tiêu
Vắng cảnh nhòa lam khói lạc chiều
Nhồi lại sóng thương dìu nghĩa vẹn
Ngỏ thầm tim ước hẹn lời xiêu
Trôi tàn hạ đỏ mây hòa nắng
Thả vội thuyền xa tiếng vọng triều
Rồi mộng đắm say tình phủ bóng
Môi nồng rượu lạc kẻ hồn phiêu.
Xuân Ngạn : 20.12.211
*****
KHÁCH TRỌ
Phiêu bồng cõi ảo chút mềm môi
Gió thoảng trời đông lạnh giá rồi
Triều biển cuộn dâng trào sóng dạt
Giữa nguồn chao đảo khuấy dòng trôi
Xiêu hình dáng cũ bờ sương gội
Đợi tháng ngày xưa ngõ nắng nhồi
Chiều khói tỏa mây màu vụn vỡ
Tiêu đời khách trọ cảnh nào thôi.

Thôi nào cảnh trọ khách đời tiêu
Vỡ vụn màu mây toả khói chiều
Nhồi nắng ngõ xưa ngày tháng đợi
Gội sương bờ cũ dáng hình xiêu
Trôi dòng khuấy đảo chao nguồn giữa
Dạt sóng trào dâng cuộn biển triều
Rồi giá lạnh đông trời thoảng gió
Môi mềm chút ảo cõi bồng phiêu.
Chin Ngo Van. 20/12/2021!
*****
Sầu Riêng
GIỮA MÙA BÃO NỔI
(Thuận nghịch độc)
Phiêu bồng cõi loạn trải nhòa môi
Lạnh chốn buồn nay bão điểm rồi
Triều vỗ sóng chao hòa biển lộng
Lũ dồn mưa đổ ngược thuyền trôi
Xiêu lòng đắng cuộn hôm nhà vỡ
Nhỏ lệ thầm thương bữa đất nhồi
Chiều gọi tiếng than rầu ngõ hẻm
Tiêu tàn quãng đợi phải đành thôi

Thôi đành phải đợi quãng tàn tiêu
Hẻm ngõ rầu than tiếng gọi chiều
Nhồi đất bữa thương thầm lệ nhỏ
Vỡ nhà hôm cuộn đắng lòng xiêu
Trôi thuyền ngược đổ mưa dồn lũ
Lộng biển hòa chao sóng vỗ triều
Rồi điểm bão nay buồn chốn lạnh
Môi nhòa trải loạn cõi bồng phiêu.

Sầu Riêng: 2O/12/2O21
*****
CHIỀU NHẠT NẮNG

Phiêu tình giọt lệ nhỏ tràn môi
Bến đục màu loang bóng lịm rồi
Triều đẩy sóng cao bờ gió thoảng
Ngõ lùa sương lạnh cảnh mây trôi
Xiêu trăng lối cũ hoa tàn rụng
Đọng nước đường xưa mộng nhét nhồi
Chiều nhạt nắng chen buồn thả gót
Tiêu sầu tiếng vọng để phiền thôi

Thôi phiền để vọng tiếng sầu tiêu
Gót thả buồn chen nắng nhạt chiều
Nhồi nhét mộng xưa đường nước đọng
Rụng tàn hoa cũ lối trăng xiêu
Trôi mây cảnh lạnh sương lùa ngõ
Thoảng gió bờ cao sóng đẩy triều
Rồi lịm bóng loang màu đục bến
Môi tràn nhỏ lệ giọt tình phiêu

LM

Thứ Bảy, 18 tháng 12, 2021

LỜI CẢM TẠ

LỜI CẢM TẠ


Đôi lời cảm tạ mối tình chân
Kẻ đó người đây nghĩa thật gần  
Mấy chữ giao hoà mong trả nợ
Mươi điều cộng hưởng ước đền ân
Mừng khi bạn gửi nào lo lắng
Nghĩ lúc mình cho chẳng ngại ngần
Một ngõ tâm hồn muôn ý tưởng
Nên lòng rộn mãi tiếng đàn ngân ./.

LCT 18/12/2O21

BÀI HỌA :
*****
Phượng Phượng
LỐI VẮNG MỘT THỜI
Mệt mỏi đi tìm rã bước chân
Vườn hoa mộng đã mấy năm gần
Ngày đông chẳng thấy niềm an ủi
Tháng hạ không còn cảnh ái ân
Khép nỗi buồn quanh vườn nắng nhạt
Vùi đêm lạnh giữa bóng trăng ngần
Nghe sầu gặm nhấm vào tâm khảm
Nỗi nhớ ai lòng tựa sóng ngân/
NPP 18/12/2021
*****
Vĩnh Long
MONG…
Chỉ mộng thi đường thắm nghĩa chân
Dù xa xướng họa sẽ nhanh gần
Bên đời chúc kẻ hồng duyên phận
Giữa cảnh mong người đượm ái ân
Dẫu ước quây quân trên biển đẹp
Dù mơ gặp gỡ dưới trăng ngần
Nhưng vì dịch giã nên đành ém
Bởi sóng bây giờ cũng ngại ngân
*****
CẢM XÚC
Cũng bởi tâm hiền tặng ý chân
Rồi mong dáng vẻ sẽ thêm gần
Cho tình thắm đượm nơi hàng chữ
Để nghĩa tươi hồng chốn mộng ân
Một khoảng thời gian cầu mãi sáng
Vài trang kỷ niệm ước luôn ngần
Khi niềm cảm xúc còn luôn gợi
Tiếng nhạc êm đềm mãi toả ngân.
Chin Ngo Van. 18/12/2021!
*****
LẶNG LẼ
Lặng lẽ quanh đời mỏi gót chân
Vào đây xướng họa dẫu xa gần
Thi đường mấy vận mong tròn nghĩa
Lục bát đôi dòng ước vẹn ân
Viết những lời hay từ ngữ sáng
Tìm bao ý đẹp tiếng thơ ngần
Bên đèn tỏa bóng êm đềm gợi
Khúc nhạc xa bờ trỗi vọng ngân
LM

Thứ Năm, 16 tháng 12, 2021

BỎ CUỘC

BỎ CUỘC


Lại tuổi già nua đến nữa rồi
Quay về kỷ niệm thấy buồn ôi
Hoàng hôn đã tắt đầu hiên cửa
Khoảng nắng vừa tan giữa ngọn đồi
Những bánh xe chiều đang bỏ cuộc
Bao vòng ngựa sớm phải nhường ngôi
Nhìn lên sợi tóc màu hoang dã
Mới rõ thời gian chẳng mọc  chồi ./.

LCT 16/12/2O21
CÁC BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Tiến
= = » TIỆC SINH NHẬT « = =
( 1 Giao duyên đối )
Mừng khi tuổi mới lại vui rồi
Đãi tiệc tưng bừng chớ để ôi
Chén tửu người nâng hòa nhạc diễn
Bày mâm trải tới tận chân đồi
Thêm nguồn sức trẻ đào khơi mộng
Phủ bóng tre già đợi rẽ ngôi
Bạn hữu tình thơ, lời gửi chúc
Toàn gia hạnh phúc mãi đâm chồi .
*****
Nguyễn Gia Khanh
NGỒI KHƠI KỶ NIỆM
Ngày thơ mộng ấy mãi xa rồi
Ngẫm buổi sinh thần chợt nhớ ôi
Mới ruổi tìm hoa ghì giữa ngực
Đà trông thấy hạc ngỏ bên đồi
Trang đời những chốc dù thêm tuổi
Cuộc thế bao lần dẫu đổi ngôi
Chỉ mỗi thằng ta cùng rượu đắng
Ngồi ươm kỷ niệm đã hoen chồi.
Nguyễn Gia Khanh
*****
HAPPY BIRTHDAY
Ngày sinh nhật mới của anh rồi
Có lẽ tâm hồn đẹp lắm ôi
Buổi sớm ngồi hong làn sóng biển
Chiều đông lại ngắm cảnh mây đồi
Êm từng nốt nhạc đầy duyên phận
Nhẹ những âm đàn đủ thứ ngôi
Những tối trăng mờ soi mép cửa
Nhìn hoa lá đẹp nở bung chồi/
NPP 16/12/2021
*****
NGỒI ÔN KỶ NIỆM
Ngồi ôn kỷ niệm đã qua rồi
Nghĩ tủi thân mình lại tiếc ôi
Buổi hạ nhìn mây vờn giữa núi
Chiều thu dõi nắng trải sau đồi
Thân người mỗi khắc đang dần chuyển
Thế cuộc bao giờ mới đổi ngôi
Ngoảnh lại thời gian vàng bóng cửa
Đời như nhánh cỏ đợi bung chồi
LM
*****
CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Mừng sinh nhật đến tự nơi rồi
Đọc áng thơ buồn khắc khoải ôi
Ngắm nụ tầm xuân vờn giữa gió
Nhìn cơn suối mộng đổi ven đồi
Khi ngày tóc rối chiều ru bóng
Lối để mây chờ tuổi vọng ngôi
Những khúc tơ lồng tan khoảng lặng
Bình minh sẽ sáng cội đâm chồi
NKL 16 12 21
*****
THỜI GIAN CHẲNG ĐỢI RIÊNG AI
Gầy vai gánh tuổi đẫy căng rồi
Quẩy những vui buồn nặng lắm ôi
Thấy đã thơ mừng ôn kỷ niệm
Rồi hay tiệc đãi mở bên đồi
Con đường tạo hoá đà thêm ngã
Cuộc sống xoay vần sẽ đổi ngôi
Rõ vậy nào chi mà khắc khoải
Rằng mong cảnh mới lại vươn chồi./.
Trịnh Hùng Tiến, 16.12.21

Thứ Tư, 15 tháng 12, 2021

CÒN ĐÓ NỬA VẦNG TRĂNG

CÒN ĐÓ NỬA VẦNG TRĂNG

Một mảnh trăng tàn cuối ngõ mơ 
Trời quê bịt kín khoảnh sương mờ 
Đêm sầu lặng lẽ mây nhồi sóng
Biển mộng êm đềm gió vẫy thơ 
Vẫn bóng hình xưa người mỏi đợi
Còn câu chuyện cũ kẻ tin chờ 
Nhưng ngày tháng vẫn dài thăm thẳm
Lối nhỏ thương hờn ngọn liễu trơ./.

LCT 15/12/2O21

Thứ Ba, 14 tháng 12, 2021

DỐC CUỐI CUỘC ĐỜI

DỐC CUỐI CUỘC ĐỜI

(Thuận nghịch độc)

Phai màu bạc trắng tóc đời hoang
Khói nhuộm trời đông lối võ vàng
Mài miệt bước khuya đường gót trải 
Thẫn thờ chân sớm nặng vai mang
Tai quen cảnh nắng mưa chìm nổi
Tiếng lạ tình trăng gió buộc ràng
Dài vắn lệ đêm sầu lạnh ngõ
Ai buồn chẳng thế dẫu hèn sang ...

Sang hèn dẫu thế chẳng buồn ai
Ngõ lạnh sầu đêm lệ vắn dài
Ràng buộc gió trăng tình lạ tiếng
Nổi chìm mưa nắng cảnh quen tai
Mang vai nặng sớm chân thờ thẫn
Trải gót đường khuya bước miệt mài
Vàng võ lối đông trời nhuộm khói
Hoang đời tóc trắng bạc màu phai ./.

LCT 14/12/2O21
BÀI HỌA:
*****
LY KHÚC HOÀNG HÔN
(Thuận nghịch độc)
Phai nắng ngõ chiều cảnh vắng hoang
Ngẩn ngơ lòng nhớ nỗi đêm vàng
Mài lê gót mỏi ngày chân bước
Khép lại mi buồn nợ gánh mang
Tai lớn kẻ tìm ân nghĩa buộc
Mắt to người kiếm phận duyên ràng
Dài thơ chữ dạy thầy cắt xén
Ai biết bạn tình chọn số sang
Nghịch
Sang số chọn tình bạn biết ai
Xén cắt thầy dạy chữ thơ dài
Ràng duyên phận kiếm người to mắt
Buộc thế nhân tìm kẻ lớn tai
Mang gánh nợ buồn mi khép lại
Bước chân ngày mỏi gót lê mài
Vàng đêm nỗi nhớ lòng ngơ ngẩn
Hoang vắng cảnh chiều ngõ nắng phai/
NPP 14/12/2021
*****
Nguyễn Gia Khanh
MỘNG PHAI
(Thuận nghịch độc)
Phai nhạt sắc rồi vỡ mộng hoang
Đổi thay lòng ấy đá hay vàng
Mài chăm sắt tưởng thành kim ước
Gánh mỏi vai đành phải kiếp mang
Tai chán những lời trao buổi hẹn
Bóng chen từng thuở bước chân ràng
Dài thêm nỗi nhục vì cay đắng
Ai xót bởi thuyền đổi bến sang.
Đọc ngược :
Sang bến đổi thuyền bởi xót ai
Đắng cay vì nhục nỗi thêm dài
Ràng chân bước thuở từng chen bóng
Hẹn buổi trao lời những chán tai
Mang kiếp phải đành vai mỏi gánh
Ước kim thành để sắt chăm mài
Vàng hay đá ấy lòng thay đổi
Hoang mộng vỡ rồi sắc nhạt phai.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Sầu Riêng

BƯỚC GIỮA CUỘC TRƯỜNG 
(Thuận nghịch độc)

Phai úa mảnh chiều lạnh cõi hoang 
Quãng xưa tàn điểm sắc hanh vàng 
Mài trăng khuyết lẻ nhòa đêm vọng 
Nhặt bóng côi mờ thẫm cảnh mang 
Tai lãng chuyện đời thương ngỏ trói
Trí ngơ niềm mộng cảm mong ràng 
Dài chân bước nặng lòng thêm mỏi 
Ai giữ chẳng chờ cuộc ngóng sang 

Sang ngóng cuộc chờ chẳng giữ ai 
Mỏi thêm lòng nặng bước chân dài 
Ràng mong cảm mộng niềm ngơ trí 
Trói ngỏ thương đời chuyện lãng tai 
Mang cảnh thẫm mờ côi bóng nhặt  
Vọng đêm nhòa lẻ khuyết trăng mài 
Vàng hanh sắc điểm tàn xưa quãng 
Hoang cõi lạnh chiều mảnh úa phai.

Sầu Riêng: 14/12/2O21

Chủ Nhật, 12 tháng 12, 2021

MÀU HOÀNG HÔN

MÀU HOÀNG HÔN


Nước biếc non xanh đẹp tuyệt vời
Từng làn khói trắng quyện chơi vơi
Câu thơ ấm gió nồng nàn tỏa
Giọt lệ thơm hương đỏng đảnh cười
Để cảnh chiều vàng say xác nắng
Còn bầu rượu nhạt nhớ tăm hơi
Thanh thiên bạch nhật cầm kỳ trỗi
Lãng đãng mây đưa nguyệt vọng lời ./.

LCT 12/12/2O21
BÀI HỌA :
**********
Sầu Riêng
BẾN CHIỀU XƯA
Xuôi theo nắng xế đổ chiều vời
Cuộc rượu bình trà cũng đã vơi
Lối vắng im thinh vùi cảnh ngủ
Trăng xa ấm áp đợi người cười
Lờ đờ giọt mộng đêm hong gió
Lãng đãng niềm sầu tối rút hơi
Nửa mảnh thơ xưa ngồi đọc lại
Nghe tim bối rối nghẹn ngào lời.
Sầu Riêng: 12/12/2O21
*****
Nguyễn Gia Khanh
GẶP LẠI AI XƯA
Quê hương vẫn mãi nặng tình vời
Để kẻ tìm về giọt lệ vơi
Dưới bến lao xao thuyền cập đợi
Bên hiên chộn rộn bé ngồi cười
Từng chiều dõi ngõ hoa mơ bướm
Những bữa chờ người gối nhớ hơi
Gặp lại bâng khuâng hồn đã lỡ
Yêu thương đó há phải nhiều lời.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Thuận Thu
Th xin họa ạ:
TÀN NGÀY
Thinh không sấp bóng mộng nào vời
Bảng lảng ngày tàn chút nắng vơi
Nhật dạ qua truông chiều khóc ngất
Chân mây gác núi nguyệt chào cười
Nghìn trùng tịch lặng đi đâu gió?
Bách tuế trầm sầu chẳng tỏ hơi?
Tửu đổ thơm môi hờn tóc vấn
Nương thơ chấp bút sổ vài lời
- ThTh -
*****
Phượng Phượng
LẶNG LẼ TRONG ĐÊM
Thâu đêm gió lướt mảnh tình vời
Cảm cảnh đời tràn giọt rượu vơi
Dĩ vãng buông xuôi nào muốn nói
Tương lai thả lỏng chớ thèm cười
Ngồi nhìn lửa đỏ reo khoang bếp
Đứng ngó trời vàng tỏa mảng hơi
Vị ngọt trên môi giờ đắng chát
Cơn đau thấm thía chẳng nhiều lời/
NPP 12/12/2021
*****
Tòng Trần
TIẾNG SÁO GỌI CHIỀU
Bên sông tiếng sáo gọi chiều vời
Nhớ lái thuyền về kẻo buổi vơi
Giữa cõi lơ mơ nào dám nói
Trong cơn rạo rực nỏ thèm cười
Buồn rầu mỗi bữa nên đau phổi
Khổ sở từng ngày chợt nặng hơi
Lạc giọng kêu than hoài cũng vỡ
Râm ran lải nhải mãi nhiều lời.
12/12/2021.
*****
Nguyễn Tiến
TAN VỠ
Xa nhau đứt gánh cuộc tình vời
Để nửa đàn buồn lệ chợt rơi
Giữa quãng ăn năn đằng ấy nói
Trong cơn mất mát kẻ nào cười
Nhìn đời khổ cảnh mây theo gió
Chạnh mộng sầu lòng nước bốc hơi
Ánh sáng chia hai đường ngã rẽ
Thân cho ấm ức phải nhiều lời .
*Nguyễn Tiến
*****
Minh Le
ĐẾM BƯỚC CHIỀU RƠI
Riêng ta đếm bước buổi chiều vời
Tiếc nuối đường trần giọt lệ vơi
Cuộc rượu chưa tan vài đứa nói
Câu thơ tiếp nối vạn người cười
Yêu hoa dạ mệt phiền hà tiếng
Ghét gió lòng sầu chỉ mỏi hơi
Ngẫm nỗi dòng đời thêm đắng xót
Bao năm ngậm miệng nỏ nhiều lời
LM

Thứ Bảy, 11 tháng 12, 2021

KHOẢNG LẶNG MÙA ĐÔNG

 KHOẢNG LẶNG MÙA ĐÔNG

Nắng đã nghiêng chiều phủ mặt sông
Hoàng hôn đẹp cảnh xuyến xao lòng
Tà dương nhuộm cả niềm mơ ước
Mặt biển sôi cùng nỗi nhớ mong
Vẫn bến đò xưa sầu đảo mộng
Còn đêm phố cũ lệ chao dòng
Đôi hồn thổn thức nhìn sương vỡ
Khoảng lặng đang chìm giữa gió đông ./.

LCT 11/12/2O21