VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 5 tháng 9, 2021

ĐÈN KHUYA

  ĐÈN KHUYA

 
Giữa ánh đèn đêm chỉ một mình
Nghe dòng máu trở mộng bình sinh
Trần gian cảnh dịch còn vơ vét
Biển thế đồng tâm đã định hình
Lại tưởng sân chùa im tiếng mõ
Không ngờ cửa phật nát lời kinh
Nhìn quan sắp sẵn từng xe chở
Mới hiểu ngày đi cũng lộ trình ./.

LCT O5/O9/2O21
Chánh nữu
BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Gia Khanh
KHAI GIẢNG ONLINE
Mùa khai giảng đến chạnh con mình
Những góc sân trường chẳng học sinh
Bóng phượng trầm ngâm ngoài cửa ngõ
Thầy cô lặng lẽ trước khuôn hình
Qua hè dịch vẫn đang bùng phát
Bỏ mẹ em còn mãi khiếp kinh
Chợt nghĩ ngày mai là tất cả
Dù sao cũng phải kịp chương trình.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Mộng Hoài Nhân
Bài 1
VÕ TÒNG .
Đường đêm khập khểnh bước riêng mình
Trí dõng xem thường chuyện tử sinh
Rượu nốc mười tô nhìn chẳng ngõ
Mồi ăn một rổ thấy đâu hình
Ngay giò giữa đá hồn bay bổng
Tỉnh mộng trong rừng vía thất kinh
Dữ thú vồ ngang liền nhổm dậy.
Vài chiêu hổ chết lại đăng trình.
Bài 2
LỜI KHẨN CẦU.
Ngày thu phố quạnh khổ dân mình.
Đọa kiếp,đang giành giữa tử sinh
Lắm chỗ còn lo thời chẳng việc
Nhiều nơi đã khổ giặc vô hình
Xa buồn hủy xác tuôn dòng lệ
Chạnh tiễn đau hồn trổi tiếng kinh.
Cõi thế an lành tâm khẩn nguyện.
Bình minh đẹp sáng mở công trình.
Mộng Hài Nhân
5/9/2021
*****
BƯỚC CHÂN LẺ LOI
Buồn vương khổ lụy cứ theo mình
Số hẫm duyên trời đã định sinh
Để chuỗi ngày xuân người đợi bóng
Rồi phiên nắng hạ kẻ mơ hình
Trăng còn thổn thức bên hồ nước
Sóng vẫn mơ màng giữa mé kinh
Ngõ đón thu về xao xuyến mộng
Mà nghe buốt lạnh buổi đăng trình/
NPP 05/09/2021
*****
Nguyễn Hùng
NỖI LO DỊCH BỆNH
(Hoạ bài thơ ĐÈN KHUYA của anh Thạch Hãn)
Buồn lo trĩu nặng ở bên mình
Dịch vẫn lây tràn cứ phát sinh
Biến thể âm thầm xoay vạn trạng
Del-ta lặng lẽ trở muôn hình
Thiền môn sớm tối không vơi mõ
Cửa Phật đêm ngày chẳng vắng kinh
Một kiếp trần ai đang mặn đắng
Muôn dân chỉ biết mỗi tâu trình
05.9.2021
*****
Đức Hải Nguyễn
.. TRĂNG KHUYA
Trăng khuya nhạt bóng ngó quê mình
Ảm đạm vây trùm những mạng sinh
Lặng đứng hàng cây sầu ảo ảnh
Xa nghe tiếng mõ vọng vô hình
Bên đường lạnh lẽo người rơi lệ
Góc phố u buồn tiếng tụng kinh
Những mảnh tang màu len khắp ngõ
Đau thương khép lại bước hành trình.!
. Đức Hải
*****
LẺ BÓNG
Buồn đêm tự nhủ với riêng mình
Nhớ chuyện ta còn thuở học sinh
Trọn nghĩa non thề chàng tưởng bóng
Tròn yêu biển hẹn thiếp mơ hình
Thu rời thuở ấy hồng phơi rạch
Hạ nhớ năm nào phượng phủ kinh
Nguyệt lão se nhầm duyên chẳng đượm
Đành cam lẻ bóng cảnh đăng trình
NKL 05 09 2021
*****
Sầu Riêng
MỘT QUY TRÌNH
Buồn xem dịch rã cảm đau mình
Vãng cảnh suy tàn sớm tận sinh
Buổi rước người xa nào rõ mệnh
Ngày gom xác lạ chả thông hình
Chiêu hồn ngược lối tràn âm mõ
Khấn tuổi theo đời vỡ giọng kinh
Ngặt nỗi thời gian chừng khó đủ
Đành chung tất cả một quy trình.
Sầu Riêng: O5/O9/2O21

Thứ Bảy, 4 tháng 9, 2021

CƯỚP NGÀY CƯỚP ĐÊM

CƯỚP NGÀY CƯỚP ĐÊM 

(Lưỡng đầu xà nghịch thiệt- Tập danh) 

Làng vu khống cậu cướp lu vàng
Mang sợ nên đành nhắn mợ sang
Sáng giữa mưa bà đang sửa dáng
Càng hơi nắng chị phải cơi hàng
Lại đao chúng chém nàng lao đại
Đang nghỉ ông dìu bọn đĩ ngang
Cối mỏng đây rồi em cõng mối
Càng chua mụ nữ quái cua chàng ./.

LCT O4/O9/2O21


Thứ Sáu, 3 tháng 9, 2021

NƯỚC MẮT MÙA THU

NƯỚC MẮT MÙA THU (mạ đề)

(Thuận nghịch độc)

Lơi chiều nắng nhạt khói lùa mây
Cuối buổi tình đau mẹ bỏ thầy
Rời rã sớm thu trời gợn sóng
Nhạt nhoà đêm chợ phố căng dây
Khơi xa biển úa trăng vàng võ
Núi thẳm lòng sâu bóng guộc gầy
Dời đổi số ta đời bụi cát 
Rơi tàn lối cỏ ngọn sầu vây...

Vây sầu ngọn cỏ lối tàn rơi
Bụi cát đời ta số đổi dời
Gầy guộc bóng sâu lòng thẳm núi
Võ vàng trăng úa biển xa khơi 
Dây căng phố chợ đêm nhoà nhạt
Sóng gợn trời thu sớm rã rời
Thầy bỏ mẹ đau tình buổi cuối
Mây lùa khói nhạt nắng chiều lơi ./.

LCT O3/O9/2O21
BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Gia Khanh
NỖI ĐAU MÙA CŨ
(Thuận nghịch độc )

Lơi lả dẫu chiều cợt gió mây
Phận duyên sầu nỗi khổ tâm thầy
Rời nghiên bút nỡ thơ chan lệ
Trở nghĩa ân đành kẻ rút dây
Khơi mãi dấu tình vương gối lẻ
Chạnh thêm hồn bướm ngỏ hoa gầy
Dời sao núi được dù công gắng
Rơi ngọc tiếc đời trót mộng vây.

Đọc ngược :
Vây mộng trót đời tiếc ngọc rơi
Gắng công dù được núi sao dời
Gầy hoa ngỏ bướm hồn thêm chạnh
Lẻ gối vương tình dấu mãi khơi
Dây rút kẻ đành ân nghĩa trở
Lệ chan thơ nỡ bút nghiên rời
Thầy tâm khổ nỗi sầu duyên phận
Mây gió cợt chiều dẫu lả lơi.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Mộng Hoài Nhân
NỖI NIỀM THU.
(Thuận nghịch độc)
Thuận

Lơi gió buổi chiều ráng tỏa mây.
Nhớ ơn nuôi dưỡng tiếc thương thầy
Rời xa thế cuộc thời rơi lá
Cach biệt khung đường lúc cản dây.
Khơi biển gợn làn xa sóng bạc
Núi non soi bóng nhạt trăng gầy
Dời di ải khổ thời giông tạt.
Rơi lệ thuở sầu dịch bủa vây.

Nghịch.
Vây bủa dịch sầu thuở lệ rơi
Tạt giông thời khổ ải di dời
Gầy trăng bóng nhạt soi non núi.
Bạc sóng xa làn gợn biển khơi
Dây cản lúc đường khung biệt cách
Lá rơi thời cuộc ,thế xa rời
Thầy thương tiếc,dưỡng nuôi ơn nhớ
Mây tỏa ráng chiều buổi gió lơi.

Mộng Hoài Nhân.
*****
Phượng Phượng
BUỒN NHƯ LÁ MÙA THU
(thuận nghịch độc)

Lơi lả gió chiều bến lạnh mây
Nhớ thương ngày mẹ vắng xa thầy
Rời quê buổi chợ đầu giăng lối
Bỏ xứ hôm phường phố bủa dây
Khơi sóng biển tàn thu khói nhạt
Vọng trăng hồn rã lệ đêm gầy
Dời di số phận sầu đau đớn
Rơi vãi nợ đời cuộc hãm vây

Nghịch
Vây hãm cuộc đời nợ vãi rơi
Đớn đau sầu phận số di dời
Gầy đêm lệ rã hồn trăng vọng
Nhạt khói thu tàn biển sóng khơi
Dây bủa phố phường hôm xứ bỏ
Lối giăng đầu chợ buổi quê rời
Thầy xa vắng mẹ ngày thương nhớ
Mây lạnh bến chiều gió lả lơi/

NPP 03/09/2021
*****
Thái Chung
GIỌT LỆ ĐẦU THU
(Thuận nghịch độc - Khai trường mùa dịch, nhớ thầy cô giáo cũ )

Lơi trống khởi trường quẩn khói mây
Tóc râm ngùi kẻ nhớ cô thầy
Rời hôm mãi nhớ tình ân đạo
Gánh nghĩa luôn chằng hữu ái dây
Khơi gió vọng diều chao biển vắng
Tủi sông oằn khách chuyển đêm gầy
Dời di kiếp phận cài hoa trải
Rơi rớt cảnh thời mộng ước vây.

Đọc ngược :
Vây ước mộng thời cảnh rớt rơi
Trải hoa cài phận kiếp di dời
Gầy đêm chuyển khách oằn sông tủi
Vắng biển chao diều vọng gió khơi
Dây ái hữu chằng luôn nghĩa gánh
Đạo ân tình nhớ mãi hôm rời
Thầy cô nhớ kẻ ngùi râm tóc
Mây khói quẩn trường khởi trống lơi.

0763 X,02/9/2021
Thái Chung

Thứ Năm, 2 tháng 9, 2021

MẮT ĐÊM

MẮT ĐÊM

(Thuận nghịch độc) 


Khai thiền ngoạn cảnh dạo thuyền chơi
Tưởng ý hòa cung cảm nhạc lời
Đài vọng bến sương nhồi khói thoảng
Tượng sầu trăng gió đọng mưa lơi
Phai hoa nụ trắng mây trời rạng
Nhạt nắng bờ xanh sóng biển ngời
Mài miệt nhớ đêm buồn mắt liễu
Mai hờn trúc bạch ngõ trần phơi ...


Phơi trần ngõ bạch trúc hờn mai
Liễu mắt buồn đêm nhớ miệt mài
Ngời biển sóng xanh bờ nắng nhạt
Rạng trời mây trắng nụ hoa phai
Lơi mưa đọng gió trăng sầu tượng
Thoảng khói nhồi sương bến vọng đài
Lời nhạc cảm cung hoà ý tưởng
Chơi thuyền ngoạn cảnh dạo thiền khai ./.

LCT O2/O9/2O21

Thứ Tư, 1 tháng 9, 2021

BẾN TRẦN GIAN

BẾN TRẦN GIAN


Thế sự xoay vần đủ nhiễu nhương
Làng trên xóm giữa phải ngăn đường
Đau người nhiễm bệnh chờ thiêu xác
Khổ bọn đương đầu chết rã xương
Nghĩ chuyện trời cho tình bất tử
Rồi đêm biển cướp nghĩa phi thường 
Khung trời mỗi tối vàng trăng mộng
Lại bỗng dưng sầu cảnh khói hương ./.

LCT O1/O9/2O21
BÀI HỌA :
*****
Mộng Hoài Nhân
CƠ TRỜI.
Càn khôn hoán chuyển nhiễu thì nhương.
Ở tạm trần gian ngõ phố đường
Vĩnh biệt người đi ,đời hủy xác
Chia lìa kẻ đợi nắm tàn xương
Lòng đau bởi vướng niềm vô tận
Ruột khổ vì vương nỗi bất thường.
Sống đã kinh hoàng trong dịch cảnh
Mong trời sáng lại tỏa mùa hương.
Mộng Hoài Nhân
*****
Phượng Phượng
NỖI BUỒN MANG TÊN MÙA THU
Em ngồi lặng lẽ ghép vần nhương
Khổ lắm vì đêm phủ mặt đường
Tiếng mõ xa buồn như rã thịt
Khung trời vắng lạnh tưởng rời xương
Nhìn quanh chỉ thấy miền trăng huyễn
Ngó dọc còn đâu nẻo mộng thường
Giữa đám cây rừng sương trắng phủ
Thu mờ nhạt khói đẫm mùi hương/
NPP 01/09/2021
*****
Nguyễn Gia Khanh
NỖI ĐỜI KHÔN NGUÔI
Như là khổ họa cái vần "nhương"
Ngán cuộc trần ai cũng đủ đường
Ngẫm cảnh thêm đầy câu huyết lệ
Thương đời phải nhạt nắm tàn xương
Mồ hoang gói liệm niềm vô ngã
Phận hẩm vùi theo nỗi bất thường
Tủi những linh hồn trong lạnh vắng
Đưa người vẫn chẳng một tuần hương.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Nguyễn Hùng
BẾN TRẦN GIAN
(Hoạ y đề thơ anh Thạch Hãn)
Đi tìm kiếm chữ ghép từ nhương
Gặp cảnh vây ngăn mọi ngã đường
Xót kẻ lìa đời thiêu mất xác
Đau người khỏi bệnh đói trơ xương
Nguồn lây vẫn phát còn vô định
Chuổi nhiễm đang tăng lại bất thường
Vỡ mộng nương nhờ vào phố thị
Giờ đây vĩnh biệt chẳng trầm hương
Nguyễn Hùng
01.9.2021

Thứ Ba, 31 tháng 8, 2021

NHỮNG GIỌT BUỒN

NHỮNG GIỌT BUỒN

(Thuận nghịch độc) 

Sang hạ cảnh buồn giọt nắng thưa
Dấu yêu người gửi thiết tha vừa
Vàng thu lá rụng chiều em đón
Lạnh bến đêm tàn ngõ gió đưa
Mang nặng gánh đời duyên đủ thiếu
Lún sâu vòng nợ kiếp dư thừa
Càng đeo bám mãi còn đau đớn
Ngang dọc bến tình mối hận xưa...


Xưa hận mối tình bến dọc ngang
Đớn đau còn mãi bám đeo càng
Thừa dư kiếp nợ vòng sâu lún
Thiếu đủ duyên đời gánh nặng mang
Đưa gió ngõ tàn đêm bến lạnh
Đón em chiều rụng lá thu vàng
Vừa tha thiết gửi người yêu dấu
Thưa nắng giọt buồn cảnh hạ sang ./.

LCT 31/O8/2O21

Thứ Hai, 30 tháng 8, 2021

NHẬP TÂM

NHẬP TÂM


Cảnh phố về đêm vẫn lặng thầm
Âu sầu bởi dịch mắt quầng thâm
Nhà kia trọn ổ vừa lên tuyến
Chỗ nọ nhiều con phải xuống hầm
Có những hôm nằm nghe hoảng loạn
Hay từng buổi sợ đến cuồng tâm
Hồn lơ lửng giữa vòng ma quái
Lại nổi chìm như bãi sóng ngầm ./.

LCT 3O/O8/2O21
BÀI HỌA :
*****
NHỚ DÁNG THU XƯA
Nhìn thu lá đổ lệ rơi thầm
Mẹ đứng trông trời nét mặt thâm
Gió vẫn lùa mây đầu ngõ phố
Chiều đang đổ bóng giữa căn hầm
Xa từng tiếng nhạc dồn leo cửa
Vọng những âm đàn trỗi lệch tâm
Khói đọng tàn rơi đầy lối cũ
Mà trong nẻo mộng sóng chao ngầm/
NPP 30/08/2021
*****
Nguyễn Gia Khanh
CHẠNH TRỜI VIỄN XỨ
Nhìn sang viễn xứ lệ vương thầm
Nỗi tủi sao hoài đọng mắt thâm
Phận ngỡ đèn treo vầy gió bủa
Lòng như lửa đốt rực than hầm
Trông người bất lực đang nằm ngõ
Khiến sỏi vô hồn cũng động tâm
Chỉ biết chờ mong dù huyễn hoặc
Càng lo sóng dữ chực tuôn ngầm.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Nguyễn Hùng
THỰC TRẠNG
(Hoạ bài thơ NHẬP TÂM của anh Thạch Hãn)
Ngày đêm dịch dã cứ âm thầm
Mức độ lây tràn vẫn rất thâm
Cửa đóng im lìm trông tựa bốt
Nhà che kín kẽ tưởng như hầm
Bao người cách biệt đang lao trí
Lắm kẻ lìa xa đã khổ tâm
Cả nước căng mình ra sức chống
Tình thương đồng loại mãi trao ngầm
Nguyễn Hùng
30.8.2021
*****
Thái Chung
GỬI EM NƠI TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH
Tàn canh cuộc chiến vẫn âm thầm
Mệt lả hao gầy mắt trũng thâm
Bởi nỗi người đau sầu ruột thắt
Mà thân áo phủ tựa xương hầm
Cho dù hóa bể thành dâu bãi
Cũng chẳng nao lòng lụn trí tâm
Tái tạo đời nhân đừng lỡ bỏ
Tình ân mãi chảy mạch dư ngầm.
0761 H,30/8/2021
Thái Chung

Chủ Nhật, 29 tháng 8, 2021

XUÂN MƠ

 XUÂN MƠ

(Thuận nghịch độc) 

Xuân lồng nắng mỏng cánh vàng hoa
Lá mượt vườn ong bướm hợp hòa
Vần vũ khói cao tầng sóng vọng
Rã rời mây trắng hẻm sương pha
Chân đơn khổ mẹ lo thầy thuốc  
Gối lỏng buồn ông gởi cáp quà
Gần được chẳng lâu vì bỏ xứ
Lân đời giỡn mặt vuốt đầu xoa...


Xoa đầu vuốt mặt giỡn đời lân
Xứ bỏ vì lâu chẳng được gần
Quà cáp gởi ông buồn lỏng gối
Thuốc thầy lo mẹ khổ đơn chân
Pha sương hẻm trắng mây rời rã
Vọng sóng tầng cao khói vũ vần
Hòa hợp bướm ong vườn mượt lá
Hoa vàng cánh mỏng nắng lồng xuân ./.

LCT 29/O68/2O21


Thứ Bảy, 28 tháng 8, 2021

NỖI BUỒN THẾ KỶ

NỖI BUỒN THẾ KỶ

(Thuận nghịch độc)

Ôi buồn quá chuyện những ngày qua
Phố lạnh chiều băng giá cửa nhà
Rồi nhớ cảnh dương tà sấm động
Lại còn đêm nguyệt úa mưa sa
Ngôi cao bởi rượu quy thần thánh 
Mộng lớn vì tâm lụy quỷ tà
Đồi ngập gió sương mù mịt bến
Vôi màu phủ bạc sóng trời xa ...

Xa trời sóng bạc phủ màu vôi
Bến mịt mù sương gió ngập đồi
Tà quỷ lụy đêm vì lớn mộng
Thánh thần quy rượu bởi cao ngôi
Sa mưa úa nguyệt đêm nhìn lại
Động sấm tà dương cảnh nhớ rồi
Nhà cửa giá băng chiều lạnh phố 
Qua ngày những chuyện quá buồn ôi ./.

LCT 28/O8/2O21
BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Gia Khanh
ÁM ẢNH MÀU VÔI TRẮNG

Ôi phận khiếp hoài sợ khó qua
Dịch lan tràn để nát tan nhà
Rồi mong chẳng bóng vầy đêm ruổi
Nữa thấy đâu người tủi lệ sa
Ngôi đổi ước đời sao mệnh cát
Lối dâng sầu buổi thoáng ma tà
Đồi sau lặng khuất mồ hưu quạnh
Vôi trắng rải đường ngóng xót xa.
Đọc ngược :
Xa xót ngóng đường rải trắng vôi
Quạnh hiu mồ khuất lặng sau đồi
Tà ma thoáng buổi sầu dâng lối
Cát mệnh sao đời ước đổi ngôi
Sa lệ tủi người đâu thấy nữa
Bủa sương vầy bóng chẳng mong rồi
Nhà tan nát để tràn lan dịch
Qua khó sợ hoài khiếp phận ôi.

Nguyễn Gia Khanh
(Đại vận)
*****
Vĩnh Long
BẾN NGHIÊNG
Thuận nghịch độc

Ôi buốt lạnh choàng cảnh khó qua
Bão giông hoài quét lũ trôi nhà
Rồi bung vỡ phận sầu mưa đổ
Mãi nát tan đời tủi lệ sa
Ngôi chuyển bữa làng giăng quỷ ác
Vị xoay ngày ngõ bủa gian tà
Đồi nương rũ úa chiều đưa tiễn
Vôi bạc trắng đường nẻo khuất xa

Xa khuất nẻo đường trắng bạc vôi
Tiễn đưa chiều úa rũ nương đồi
Tà gian bủa ngõ ngày xoay vị
Ác quỷ giăng làng bữa chuyển ngôi
Sa lệ tủi đời tan nát mãi
Đổ mưa sầu phận vỡ bung rồi
Nhà trôi lũ quét hoài giông bão
Qua khó cảnh choàng lạnh buốt ôi
Quang Lê Vũ
Góp vui cùng anh...
CẢM THÁN
(Thuận nghịch độc)
Thuận
Ôi tiếng vọng sầu cảnh sớm qua
Vắng im ngày dịch lẩn trong nhà
Rồi duyên nhỡ vận buồn thân tủi
Để quãng khiêng hòm đẫm lệ sa
Ngôi chức chả quyền trao lũ quỷ
Kế mưu nào phận, chuyển ma tà
Đồi chôn xác lạnh người sao hỡi
Vôi trắng dải đường bữa cách xa
Nghịch:
Xa cách bữa đường dải trắng vôi
Hỡi sao người lạnh xác chôn đồi
Tà ma chuyển phận nào mưu kế
Quỷ lũ trao quyền chả chức ngôi
Sa lệ đẫm hòm khiêng quãng để
Tủi hôm buồn vận nhỡ duyên rồi
Nhà trong lẩn dịch ngày im vắng
Qua sớm cảnh sầu vọng tiếng ôi.

Quang Lê Vũ - 28.8.2021
*****
Phượng Phượng
KHÔNG CÒN THU NỮA
(Thuận nghịch độc)
Ôi huệ héo nhàu rũ lối qua
Nắng mưa sầu cảnh mẹ không nhà
Rồi xa chị nhớ chiều thu trở
Đợi đón em buồn chuỗi lệ sa
Ngôi vị bỏ tàn canh nguyệt xế
Mộng đêm rời cánh rã dương tà
Đồi xanh lá phủ còn sương thấm
Vôi trắng bạc đời nỗi xót xa
Nghịch
Xa xót nỗi đời bạc trắng vôi
Thấm sương còn phủ lá xanh đồi
Tà dương rã cánh rời đêm mộng
Xế nguyệt canh tàn bỏ vị ngôi
Sa lệ buổi hờn em đón đợi
Trở thu chiều nhớ chị xa rồi
Nhà không mẹ cảnh sầu mưa nắng
Qua lối rũ nhàu héo huệ ôi/
NPP 28/08/2021
*****
Thái Chung
VÔI BẠC
(Thuận nghịch độc)

Ôi hỡi sóng đời cợt thoáng qua
Mãi gieo sầu để biệt ly nhà
Rồi đêm xót phận dầm ngâu bủa
Tủi vận thương mình đắm nguyệt sa
Ngôi thứ thấp cầu do chính trực
Tiếng danh ngời vọng bởi gian tà
Đồi xưa nuối mộng dần quên lãng
Vôi bạc phủ miền ước nguyện xa.
Đọc ngược:
Xa nguyện ước miền phủ bạc vôi
Lãng quên dần mộng nuối xưa đồi
Tà gian bởi vọng ngời danh tiếng
Trực chính do cầu thấp thứ ngôi
Sa nguyệt đắm mình thương vận tủi
Bủa ngâu dầm phận xót đêm rồi
Nhà ly biệt để sầu gieo mãi
Qua thoáng cợt đời sóng hỡi ôi!

0759 H,28/8/2021
Thái Chung

Thứ Sáu, 27 tháng 8, 2021

MÙA LÁ RỤNG

MÙA LÁ RỤNG

(Thuận nghịch độc) 

Đêm rụng lá tràn ngõ đến nay
Sóng chao bờ đuổi nước hôm rày
Thềm đen khói đọng lùa sương trắng
Gác lạnh thu tàn giấu lệ cay
Thêm biển gió buồn trăng lại tối
Rụng hoa vườn ửng nắng qua ngày
Mềm chân dấu muộn sầu khuya sớm
Êm bước mỗi lần thả gót quay...

Quay gót thả lần mỗi bước êm
Sớm khuya sầu muộn dấu chân mềm
Ngày qua nắng ửng vườn hoa rụng
Tối lại trăng buồn gió biển thêm
Cay lệ giấu tàn thu lạnh gác
Trắng sương lùa đọng khói đen thềm
Rày hôm nước đuổi bờ chao sóng
Nay đến ngõ tràn lá rụng đêm ./.


LCT 27/O8/2O21

Thứ Năm, 26 tháng 8, 2021

MONG MANH

MONG MANH


Khung trời nắng đẹp trải vườn thu
Cảm sự đời đang giữa lối mù
Dịch vẫn vô hình bao chốn ở
Tâm còn bất định bỏ đường tu
Buồn khi lũ mọt gầy ân - oán
Chán bởi bầy sâu dưỡng hận - thù
Những bóng ma trùm lên nẻo mộng
Ta - Người níu sợi chỉ mành đu ./.

LCT 26/O8/2O21
BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Gia Khanh
CHEN ĐƯỜNG SINH TỬ
Dạ nẫu bao ngày chẳng đoái thu
Dù cho khắp nẻo đã giăng mù
Trong mờ thẳm vẫn tràn cơn dịch
Giữa lặng thinh đành khép cửa tu
Bởi chạnh còn đây giông với bão
Mà thương hết thảy bạn hay thù
Chen đường cố vượt cầu sinh tử
Biết sợi tơ mành cũng phải đu.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Phượng Phượng
MẢNH TƠ LÒNG
Hẻm lạnh em ngồi nhặt lá thu
Buồn trông lối cũ ngập sương mù
Cha vừa khuất núi tìm chân niệm
Mẹ đã vô chùa khép cổng tu
Để lại vầng trăng sầu sóng biển
Còn đây chén rượu vướng canh thù
Nên dòng lệ đắng từng đêm rỉ
Một mảnh tơ lòng níu mộng đu/
NPP 26/08/2021
*****
Vĩnh Long
QUÁ MONG MANH
Cảnh cực theo về giữa tiết thu
Hoài lo bởi dịch vẫn bay mù
Người lây hiếm bạc âm thầm chữa
Kẻ vướng khan tiền lặng lẽ tu
Đã đuổi bầy ma vào tạo oán
Từng xua lũ quỷ tới gây thù
Mà chưa diệt hết loài sâu bọ
Sợ nẻo vi trùng mãi bám đu
Vĩnh Long
*****
Thái Chung
VẪN BIẾT
Vẫn biết năm này ảm đạm thu
Tràn lan dịch giã nhuốm đen mù
Thương người nghĩa cả vào chi viện
Chạnh kẻ đêm sầu nỡ hóng tu
Chớ hận rồi than trời phủ bão
Mà suy để trách dạ sinh thù
Chung lòng đánh giặc ngày mai tỏ...
Trẻ mãi vui đùa nhộn xích đu.
0758 H,26/8/2021
Thái Chung
*****
Thanh Duong
NUỐI TIẾC
Bởi dịch lan tràn giữa tiết thu
Buồn thay những cảnh tối tăm mù
Nên sầu dỗi mộng luôn vừa đủ
Giãn cách thêm ngày lại phải tu
Lối ngõ cam lòng san sẻ hận
Làng thôn chấp lệnh để vơi thù
Sau này hết "giặc "không còn nhiễm
Cuộc sống thanh bình thỏa mãn đu.
* NT
*****
Ánh Dương
THU LẶNG LẼ

Sắc chuyển khô vàng lặng lẽ thu
Hoàng hôn chớm lạnh bởi sương mù 
Em tìm tiếng mõ quên ngày đợi
Kẻ khép  ân tình đổ bến tu
Mãi thẫn thờ trông đời bạc nghĩa
Còn ngơ ngẩn hận cõi đen thù
Canh trường thổn thức miền cô quạnh
Cứ ngỡ duyên là bọt nước  đu

NKL 26 08 2021
*****
Chin Ngo Van
THU BUỒN

Dõi đợt mưa gầy buổi sáng thu
Bình minh ló rạng thoảng sương mù 
Con đường thuở ấy bao người lại
Mặt phố bây giờ những cảnh tu
Để gió đêm về chao lạnh ngõ
Nhìn dân buổi đến hận sâu thù
Không ngờ dịch dã càng nguy hiểm 
Nhuốm cảnh tiêu điều mãi nặng đu.

Chin Ngo Van.       26/8/2021!


Thứ Tư, 25 tháng 8, 2021

DÒNG SÔNG VẮNG

DÒNG SÔNG VẮNG 


Khung trời kỷ niệm bến đò xưa
Khoảng lặng chìm theo mỗi bước thừa
Cõi mộng xa dần trong biển nắng
Manh tình ngắn lại giữa chiều mưa
Hờn canh rượu nát sầu chưa đủ
Giận nỗi đời cay nói chẳng vừa
Bến đã quên thuyền thôi phải vậy
Sông đành lặng lẽ gối buồn đưa ./.

LCT 25/O8/2O21

Thứ Ba, 24 tháng 8, 2021

VU LAN & ĐẠI DỊCH

VU LAN & ĐẠI DỊCH


Tháng bảy ngâu buồn mẹ mãi xa
Nhìn quê sóng dịch vẫn tăng đà
Đêm sầu lệ úa hồn trăng rã
Ngõ mộng thu vàng biển gió qua
Khổ bến trần ai còn hỗn loạn
Vì manh thế sự chẳng ôn hòa
Con người lại nếm mùi sinh tử
Một cõi thiên đường đủ bóng ma ./.

LCT 24/O8/2O21
BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Gia Khanh
NHỮNG ĐÁM TANG KHÔNG CÓ VÒNG HOA
Thu này dạ mãi ngóng trời xa
Điệp khúc buồn thương vẫn ruổi đà
Xót nỗi em cầu trong nhịp thở
Đau lòng mẹ đếm mỗi ngày qua
Chùa xưa hối hả sầu chuông tiễn
Ngõ vắng đìu hiu tủi lệ hòa
Chẳng lễ nghi giành thân cát bụi
Hoa đành chẳng kịp viếng hồn ma.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Tòng Trần
TÂM QUỶ SỨ
Con buồn tháng Bảy Mẹ miền xa...
Để dõi trần gian dịch "vít" đà...
Xác rũ trong nhà...đau kẻ liệm
Thân đày giữa phố...khổ người qua
Thù quân ác độc không nhìn ổn
Giận lũ tàn hung chẳng muốn hòa
Cũng tại ưa bành tâm quỷ sứ
Do vì mộng trướng não đầy ma.
24/8/2021.
*****
MƯA NGÂU SẦU GIĂNG LỐI
Mây chiều lãng đãng phía trời xa
Tháng bảy mưa ngâu dịch quá đà
Phố ngẩn ngơ buồn thu trở lại
Đêm thờ thẫn nhớ mộng vừa qua
Kề sân ẩm mốc mùi trăng lạnh
Cận cửa nồng khai vị tửu hòa
Nghĩ đến manh tình ươm mấy thuở
Hôm rồi mọc cánh biến thành ma/
NPP 24/08/2021
*****
Thái Chung
VU LAN ĐỢI MẸ
(01 giao duyên đối)
Dương trần địa phủ cách vời xa
Vẫn ngát trầm hương tỏa đậm đà
Cảnh võ vàng thu chờ mẹ ghé
Ngâu thờ thẫn lệ nhắc chiều qua
Tàn canh lặng gió thềm trông đỗi
Mộng trả tình ân hiếu nghĩa hòa
Tháng bảy trăng rằm bao nỗi đợi
Mong ngày tái ngộ dẫu hồn ma.
0756 H,24/8/2021
Thái Chung
* Mạ đề.
*****
GIỮA NGÂU BUỒN
Ngâu về ủ rũ ngập miền xa
Bởi dịch còn đang níu gãy đà
Vẫn chặn bao đường ngăn kẻ tới
Luôn rào mọi nẻo chắn người qua
Chiều nơi ngóng đợi đời yên ổn
Bữa chốn chờ mong cảnh thuận hòa
Chẳng rõ bao giờ xua hết nhặng
Cho làng khỏi khóc tiễn hồn ma
Vĩnh Long
*****
NỖI ĐAU ĐẠI DỊCH
(Hoạ bài VU LAN & ĐẠI DỊCH của anh Thạch Hãn)
Đôi lời gửi bạn khắp gần xa
Dịch vẫn tràn lây chửa xuống đà
Chặn ngõ đêm ngày không kẻ đến
Ngăn đường sớm tối chẳng người qua
Vòng khăn vĩnh biệt buồn tan nát
Giọt lệ chia ly xót vỡ hoà
Cuộc sống bao người đang nghiệt ngã
Thu buồn lạnh lẽo bóng hồn ma
Nguyễn Hùng
24.8.2021
*****
NGẬM NGÙI
Tâm này nhắn gửi bạn miền xa
Trống dịch ngày đêm phải giữ đà
Khởi trí kiên cường thu sẽ lại
Khơi lòng dũng cảm bệnh rồi qua
Thầm thương cảnh phận đành yên nghỉ
Khẽ nhủ trời mây được thái hoà
Cuộc sống giờ đây dù vẫn khổ
Xin đừng rệu rã trước hồn ma.
Chin Ngo Van. 24/8/2021!

Thứ Hai, 23 tháng 8, 2021

BÔNG HỒNG CHO MẸ

BÔNG HỒNG CHO MẸ 

(Thuận nghịch độc) 

Hoa nở mộng hồng nụ gửi
 ai
Ấm xưa tình mẹ gối sương cài
Lòa trăng ngõ trúc vờn mây bạc
Cạn nước sông đời trĩu gánh vai
Xoa dịu nỗi buồn thu cảnh vắng
Nhói đau ngày muộn gió đêm dài
Nhòa hương sắc bởi tàn mưa nắng
Qua bến một chiều lối nhạt phai ...


Phai nhạt lối chiều một bến qua
Nắng mưa tàn bởi sắc hương nhòa 
Dài đêm gió muộn ngày đau nhói
Vắng cảnh thu buồn nỗi dịu xoa
Vai gánh trĩu đời sông nước cạn
Bạc mây vờn trúc ngõ trăng lòa
Cài sương gối mẹ tình xưa ấm 
Ai gửi nụ hồng mộng nở hoa ./.

LCT 23/O8/2O21

Chủ Nhật, 22 tháng 8, 2021

VẦN THƠ MÙA BÁO HIẾU

VẦN THƠ MÙA BÁO HIẾU

(Thuận nghịch độc)

Phai gió ngõ mờ lối đọng sương
Trở trăn lòng mẹ vắng canh trường
Dài đêm lệ khóc lần đưa tiễn
Quạnh bóng thu sầu buổi nhớ thương
Mai nắng sảnh nghèo tranh mái cũ
Sớm mưa thềm lạnh giá băng thường
Cài hoa nụ thắm nồng ân huệ
Vai nặng gánh nhừ nát thịt xương...

Xương thịt nát nhừ gánh nặng vai
Huệ ân nồng thắm nụ hoa cài
Thường băng giá lạnh thềm mưa sớm
Cũ mái tranh nghèo sảnh nắng mai
Thương nhớ buổi sầu thu bóng quạnh
Tiễn đưa lần khóc lệ đêm dài
Trường canh vắng mẹ lòng trăn trở
Sương đọng lối mờ ngõ gió phai ./.

LCT 22/O8/2O21
BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Gia Khanh
BAO MÙA VẮNG MẸ
(Thuận nghịch độc)
Phai màu ảnh cũ gối nhòa sương
Vắng mẹ càng đau nỗi đoạn trường
Dài ngõ rụng cau thờ thẫn ngóng
Lặng hồn xui cảnh võ vàng thương
Mai chiều chạnh bóng vương lòng nặng
Gió nắng đầy thân tủi bữa thường
Cài ngực vẫn hoa ngời thắm mãi
Vai oằn xót mộ nấm tàn xương.
Đọc ngược :
Xương tàn nấm mộ xót oằn vai
Mãi thắm ngời hoa vẫn ngực cài
Thường bữa tủi thân vầy nắng gió
Nặng lòng vương bóng chạnh chiều mai
Thương vàng võ cảnh xui hồn lặng
Ngóng thẫn thờ cau rụng ngõ dài
Trường đoạn nỗi đau càng mẹ vắng
Sương nhòa gối cũ ảnh màu phai.
Nguyễn Gia Khanh
*****
VU LAN KHẮC KHOẢI
Thuận nghịch độc
Phai màu sắc nhạt cảnh mờ sương
Vắng mẹ chiều mưa đẫm đoạn trường
Dài khóc buổi đau lòng mãi tủi
Nặng sầu đêm rũ dạ hoài thương
Mai ngày mọi rẫy nương vào lại
Sớm bữa từng quê chợ ghé thường
Cài cắm khổ ôm đời hẫng hụt
Vai mòn mỏi gánh đã nhừ xương

Xương nhừ đã gánh mỏi mòn vai
Hụt hẫng đời ôm khổ cắm cài
Thường ghé chợ quê từng bữa sớm
Lại vào nương rẫy mọi chiều mai
Thương hoài dạ rũ đêm sầu nặng
Tủi mãi lòng đau buổi khóc dài
Trường đoạn đẫm mưa chiều mẹ vắng
Sương mờ cảnh nhạt sắc màu phai
Vĩnh Long
*****
XIN ĐỪNG QUÊN BÓNG MẸ HIỀN
(Thuận nghịch độc)
Phai tàn lối cũ phố dày sương
Bóng lẻ chiều đơn cảnh đoạn trường
Dài lọn tóc mây mờ ngõ nhớ
Ảo màn tơ lụa trắng bờ thương
Mai hoa nhạt tối trăng buồn mãi
Cải lá vàng trưa nắng lạ thường
Cài nguyệt ngắm đêm thờ thẫn đứng
Vai gầy mẹ dáng mỏi nhừ xương
Nghịch
Xương nhừ mỏi dáng mẹ gầy vai
Đứng thẫn thờ đêm ngắm nguyệt cài
Thường lạ nắng trưa vàng lá cải
Mãi buồn trăng tối nhạt hoa mai
Thương bờ trắng lụa tơ màu ảo
Nhớ ngõ mờ mây tóc lọn dài
Trường đoạn cảnh đơn chiều lẻ bóng
Sương dày phố cũ lối tàn phai
NPP 22/08/2021
*****
VU LAN VỀ (Thuận )
Phai mùa nắng hạ buổi nhòe sương
Vắng mẹ lòng đau buốt dạ trường
Dài nẻo gió về mơ bóng đợi
Quạnh lòng mây cuộn mộng tình thương
Mai mong ngõ lạnh vương sầu nặng
Sớm ngóng đường quanh vướng nhớ thường
Cài thắm nụ hoa tươi nghĩa mãi
Vai nghiêng lạy nấm mộ tàn xương
Nghịch
Xương tàn mộ nấm lạy nghiêng vai
Mãi nghĩa tươi hoa nụ thắm cài
Thường nhớ vướng quanh đường ngóng sớm
Nặng sầu vương lạnh ngõ mong mai
Thương tình mộng cuộn mây lòng quạnh
Đợi bóng mơ về gió nẻo dài
Trường dạ buốt đau lòng mẹ vắng
Sương nhòe buổi hạ nắng mùa phai.
Hương Thềm Mây – Vu Lan 2021
*****
Thái Chung
VU LAN VIẾNG MỘ
(Thuận nghịch độc)
Phai dù mộ nắng dãi dầm sương
Mẹ nghĩa tình cha đức cửu trường
Dài ngấn lệ buông chiều lá rụng
Lặng buồn tâm tủi nỗi niềm thương
Mai rày nặng gót lê đường hẹp
Dạ trí sầu thân tủi lẽ thường
Cài đóa bạch hoa mùa hiếu thảo
Vai è gánh nợ mãi dần xương.
Đọc ngược:
Xương dần mãi nợ gánh è vai
Thảo hiếu mùa hoa bạch đóa cài
Thường lẽ tủi thân sầu trí dạ
Hẹp đường lê gót nặng rày mai
Thương niềm nỗi tủi tâm buồn lặng
Rụng lá chiều buông lệ ngấn dài
Trường cửu đức cha tình nghĩa mẹ
Sương dầm dãi nắng mộ dù phai.
0755 H,22/8/2021
Thái Chung
* Chánh nữu
*****
NGHĨA MẸ NÀO QUÊN
(Thuận nghịch độc)
Thuận:
Phai nào nghĩa mẹ tóc màu sương
Vẳng giọng hoà ru ấm nhịp trường
Dài khúc nhạc êm nồng mộng nhủ
Thắm màu mây đỏ rực trời thương
Mai cành khắc ảnh khi người vắng
Ruộng rẫy dầm đêm vạn lẽ thường
Cài phúc lộc ban lành đạo ngưỡng
Vai mòn áo mỏng dáng hằn xương
Nghịch:
Xương hằn dáng mỏng áo mòn vai
Ngưỡng đạo lành ban lộc phúc cài
Thường lẽ vạn đêm dầm rẫy ruộng
Vắng người khi ảnh khắc cành mai
Thương trời rực đỏ mây màu thắm
Nhủ mộng nồng êm khúc nhạc dài
Trường nhịp ấm ru hòa giọng vẳng
Sương màu tóc mẹ nghĩa nào phai.
Quang Lê Vũ - 24.8.2021