VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 24 tháng 3, 2021

TÔI VỚI TRỜI BƠ VƠ

TÔI VỚI TRỜI BƠ VƠ


Bảy sáu mùa xuân vẫn đội trời
Theo cùng tuế nguyệt đã khàn hơi
Buồn con dốt chữ đành thôi việc
Chán cảnh rành văn bị lỗi thời
Vợ bỏ đi chiều mưa bão quét
Duyên về lại buổi lá vàng rơi
Mà nghe mạch suối đêm ngừng chảy
Mãi ngước nhìn nhau tủi nghẹn lời ./.

LCT 24/O3/2O21
BÀI HỌA :
*****
SẦU LẺ BÓNG
Vườn khuya gió hắt mảng mây trời
Lạnh giá rơi thềm cửa thiếu hơi
Nửa mảnh trăng sầu đang ủ mộng
Vài canh rượu đắng đã quên thời
Đây đường phố cũ chìm sương rụng
Đó mảnh sân chiều ngập lá rơi
Sóng vỗ hồn đêm buồn não nuột
Lòng đau chẳng thể nói nên lời/
NPP 24/03/2021
*****
Thái Chung
TRẢ MỘNG
Hèn sang sướng khổ tại cơ trời
Dẫu cố thay dòng chỉ cạn hơi
Cứ mãi sầu vương đời hẩm phận
Càng luôn chạnh tiếc tuổi xuân thời
Thôi đành ước nghiệp hòa châu bỏ
Mặc để mơ tình ướp liễu rơi
Trả mộng ngày nao về bến cũ
Mà sao nghẹn đắng chẳng nguyên lời.
0649 H,24/3/2021
Thái Chung
*****
Mộng Hoài Nhân
NỖI NIỀM.
Vầng Trăng tỏa sáng giữa khung trời
Trí mệt chân chùng đã mỏi hơi.
Khắc khoải làm thơ thì bị lỗi
Triền miên thả vận khó suông thời
Đường xưa yến lượn làn sương bủa.
Ngõ quạnh thu về buổi lá rơi.
Lệ nhỏ bờ môi mờ nẽo nhạn.
Hoài mong chỉ nhắn một đôi lời.
Mộng Hoài Nhân.
24/3/2021
*****
Hoàng Hải
HẬN ANH
Buồn thay nghĩa đoạn trách ông trời
Gãy nhịp cung đàn kẻ bốc hơi
Gác ngọc còn trăm lần khổ não
Giường loan mãi một vết đau thời
Nhìn hoa ngự uyển hờn trăng khóc
Quyện gió thư phòng tủi chữ rơi
Sóng vỗ trùng dương từ vạn thuở
Hổng nhan lỡ phận chẳng nên lời.
Hải Hoàng
*****
KHUYÊN
Vì ông sức khỏe đã thua trời
Bảy sáu đây còn ngật ngưỡng hơi
Bữa sáng thơ bài đâu trẻ lại
Ngày đêm phú vịnh chẳng xuân thời
Ăn đầy chất đủ tăng cường lực
Nhậu giảm nên vừa những chốn nơi
Lúc rỗi thời gian dành thể dục
Già viên mãn thụ để vui đời
*****
Tòng Trần
CẢM ƠN TRỜI
Dù sao cũng nhớ cảm ơn trời
Bảy sáu xuân vừa rệu rã hơi
Giữa sóng trùng dương chèo mọi thủa
Từng cơn bão tố gượng bao thời
Qua nghèo chẳng ngại đời tuy rớt
Vượt khổ đâu màng kiếp dẫu rơi
Số mải trường sinh nào được dỗi
Và mơ cuộc sống nỏ tuôn lời.
24/3/2021.
*****
NIỀM RIÊNG
Bàn chân mỏi bước dọc phương trời
Cũng muốn quay về kẻo cạn hơi
Bởi đã không còn ham với việc
Vì đang chẳng dám chạy theo thời
Đêm thì lặng lẽ nhìn sương xuống
Sáng lại âm thầm dõi quả rơi
Chạnh nghĩ trong lòng sao trống trải
Niềm riêng chợt thoảng khó trao lời.
*****
Nguyễn Gia Khanh
NGẬM NGÙI SỐ PHẬN
Đành cam số phận bởi ông trời
Ruổi cuộc phong trần cũng hết hơi
Luyện chữ mười năm dù thỏa chí
Thành danh một kiếp vẫn căm thời
Đêm dài mấy lượt ôm đầu vỗ
Ngõ nhỏ bao mùa đếm phượng rơi
Cứ mỗi lần ve gào buổi hạ
Lòng ta bỗng thốt chẳng nên lời.
Nguyễn Gia Khanh
*****
CÁNH ÉN MÙA XUÂN
Đời trai đã lướt dọc ngang trời
Giữa cảnh chưa từng thấy hụt hơi
Vẫn buổi tưng bừng vươn với hội
Rồi đêm hối hả lượn theo thời
Ngày đông vượt sóng dù giông nổi
Buổi hạ băng rừng dẫu tuyết rơi
Én mãi tung hoành trên biển rộng
Tình yêu chẳng nói được nên lời
Vĩnh Long
*****
TA NÀO BƠ VƠ
Giờ đây cảm tạ đến ông trời
Bảy tám xuân rồi chẳng cạn hơi
Bữa trước khuyên mây đừng tuột hậu
Hồi hôm bảo cá chớ theo thời
Rồi lo vất vả tìm con lạc
Lại phải âm thầm kiếm cháu rơi
Bận thế nhưng mà luôn đổi mới
Nhìn xem cũng biết khỏi thêm lời.
*****
. HƯƠNG ĐỜI
Rằng qua bão tố trải hương trời
Cuộc sống thăng chìm dẫu bể hơi
Tuổi hạc trần ai từng nhiễm bóng
Trầm tư cõi thế chẳng kêu thời
Thương hình dáng vợ tình luôn khảm
Quý bạn thơ đường nghĩa chẳng rơi
Ngẫm cảnh xuân ngời thân cứ đặng
Trường sinh bất tử tặng hoa lời .
Xuân Ngạn 24.03.21

Thứ Hai, 22 tháng 3, 2021

LỐI SẦU 2

LỐI SẦU 2


Mưa đọng lối chiều bước tỉnh say
Thế nhân sầu tưởng ý phơi bày
Lừa ma giấu chuyện vì môi đắng
Dối quỷ che lòng bởi lưỡi cay
Xưa nắng biển bình yên chốn nọ
Cũ quê tình vắng lặng nơi này
Thừa cơm kiếp tủi hờn duyên phận
Đưa đẩy sóng đời nợ trả vay...

Nghịch :

Vay trả nợ đời sóng đẩy đưa
Phận duyên hờn tủi kiếp cơm thừa
Này nơi lặng vắng tình quê cũ
Nọ chốn yên bình biển nắng xưa
Cay lưỡi bởi lòng che quỷ dối
Đắng môi vì chuyện giấu ma lừa
Bày phơi ý tưởng sầu nhân thế
Say tỉnh bước chiều lối đọng mưa ./.

LCT 22/O3/2O21
BÀI HỌA :
*****
Mộng Hoài Nhân
NGHIỆP TRẦN
(Thuận nghịch độc)
Thuận
Mưa còn mịt lối ,
chén ngà say
Tác tạo trời xanh đã sắp bày.
Lừa dối chuyện
duyên tình muối mặn
Xảo tà lời thế thái gừng cay
Xưa hồi chữ lộc cần cầu ấy
Cũ chuyện nguồn ân quý trọng này
Thừa kiếp nợ ôi đi với ở
Đưa về nghiệp nhẹ trả rồi vay.
Nghịch
Vay rồi trả nhẹ nghiệp về đưa.
Ở với đi ôi ,nợ kiếp thừa
Này trọng quý ân nguồn chuyện cũ
Ấy cần cầu lộc chữ hồi xưa
Cay gừng thế thái lời tà xảo
Mặn muối tình duyên chuyện dối lừa
Bày sắp đã cao trời tác tạo .
Say ngà chén lối mịt còn mưa.
Mộng Hoài Nhân.
22/3/2021.
*****
Nguyễn Gia Khanh
CHÉN RƯỢU SẦU
Mưa chiều ngẫm lại tỉnh rồi say
Tưởng cứ còn khơi chuyện vẽ bày
Lừa lọc kẻ trao lời ý huyễn
Chực chờ khi tủi nỗi lòng cay
Xưa đà mộng ước mong ngày nọ
Vắng vẫn buồn trông ngóng buổi này
Thừa chén rượu ai đành bóng lẻ
Đưa sầu chạnh kiếp một người vay.
Đọc ngược :
Vay người một kiếp chạnh sầu đưa
Lẻ bóng đành ai rượu chén thừa
Này buổi ngóng trông buồn vẫn vắng
Nọ ngày mong ước mộng đà xưa
Cay lòng nỗi xót khi chờ chực
Huyễn ý lời trao kẻ lọc lừa
Bày vẽ chuyện khơi còn cứ tưởng
Say rồi tỉnh lại ngẫm chiều mưa.
Nguyễn Gia Khanh
*****
CHIỀU MƯA BUỒN
(Thuận nghịch độc)
Thuận
Mưa chiều lối cũ rượu đời say
Khép mộng rời mơ ước tỏ bày
Lừa bạn biết ai buồn mắt ướt
Giận lòng nghe nó hận môi cay
Xưa thôn khói đọng sân ngày ấy
Cổ phố đèn chao gió ngõ này
Thừa thiếu phải đâu nào phận số
Đưa rồi trả lại thế là vay
Nghịch
Vay là thế lại trả rồi đưa
Số phận nào đâu phải thiếu thừa
Này ngõ gió chao đèn phố cổ
Ấy ngày sân đọng khói thôn xưa
Cay môi hận nó nghe lòng giận
Mắt ướt buồn ai biết bạn lừa
Bày tỏ ước mơ rời mộng khép
Say đời rượu cũ lối chiều mưa/
NPP 22/03/2021
*****
. MƯA BÓNG MÂY
( Thuận nghịch độc )
Thuận :
Mưa chiều giữa hạ nắng hờn say
Bóng nhạt nhòa than xót cảnh bày
Lừa kẻ nẫu thân ghìm lệ đắng
Dối tình đau nửa rã lời cay
Xưa đường ngõ vắng trơ vườn nọ
Cũ nẻo hồn hoang quạnh xóm này
Thừa bạc tiếng lan mờ kiếp phận
Đưa đò chốn tục cõi người vay
Nghịch :
Vay người cõi tục chốn đò đưa
Phận kiếp mờ lan tiếng bạc thừa
Này xóm quạnh hoang hồn nẻo cũ
Nọ vườn trơ vắng ngõ đường xưa
Cay lời rã nửa đau tình dối
Đắng lệ ghìm thân nẫu kẻ lừa
Bày cảnh xót than nhòa nhạt bóng
Say hờn nắng hạ giữa chiều mưa.
Xuân Ngạn 22.03.21
*****
Thái Chung
TÌNH SAY
(Thuận nghịch độc)
Mưa buồn vẫn tỉnh chợt mèm say
Cảnh cũ vầy đau nỗi đặt bày
Lừa dụ trí tâm vầy mộng ảo
Đắm chìm thân phận xót đời cay
Xưa ngày nuối đợi trông người ấy
Lạnh buổi hờn mong dỗi kẻ này
Thừa thiếu nghĩa ai đòi nợ trả
Đưa gì có thỏa phí tình vay?
Đọc ngược:
Vay tình phí thỏa có gì đưa?
Trả nợ đòi ai nghĩa thiếu thừa
Này kẻ dỗi mong hờn buổi lạnh
Ấy người trông đợi nuối ngày xưa
Cay đời xót phận thân chìm đắm
Ảo mộng vầy tâm trí dụ lừa
Bày đặt nỗi đau vầy cũ cảnh
Say mèm chợt tỉnh vẫn buồn mưa.
0648 H,22/3/2021
Thái Chung

Thứ Bảy, 20 tháng 3, 2021

ÂN & OÁN

ÂN & OÁN


Ta buồn giấc mộng của ngàn năm
Thế sự trầm kha chẳng lẽ nằm
Nợ ở hai đầu xuân mãi ghé
Thơ sầu một túi tửu còn thăm
Ngày ông giả chết bà đem liệm
Thuở mụ vờ đau gã tính bằm
Nghĩ cội gian trần như đống lửa
Luôn chờ chực để trút hờn căm ./.

LCT 20/03/2021
BÀI HỌA :
*****
CHUYỆN KỂ LÀ ..
Chuyện kể dong dài cả mấy năm
Vườn mơ lũ trộm suốt đêm nằm
Ven bờ sóng vỗ thuyền xa ghé
Dọc lối mưa tràn gió lạ thăm
Mấy ả mồm to đòi phải chém
Nhiều ông giọng nhỏ nói đem bằm
Em ngồi nín thở nhìn quanh bụi
Sợ quá nên lòng bỗng lạnh căm/
NPP 20/03/2021
*****
Nguyễn Gia Khanh
NGẪM LẠI NGÀY XƯA
Dạ vẫn đau hoài bởi tháng năm
Ngày đông ổ rạ lót ta nằm
Bao mùa giáp hạt không người đỡ
Những lúc cơ hàn chẳng bạn thăm
Tủi bữa chuồng khua bầy lợn réo
Ngùi đêm mẹ cõng đống rau bằm
Tuy nghèo chỉ ước đời con rạng
Vất vả nhưng nào nỡ hận căm.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Thái Chung
ÂN ĐỀN OÁN TRẢ
Trả hận câu nguyền đã bấy năm
Đền ân ruổi mãi mấy ai nằm
Công người trợ giúp nào cam bỏ
Nghĩa kẻ mang gùi lại nhớ thăm
Xót cảnh vờ quên vì tệ trỗi
Sầu danh nỡ hám để dao bằm
Cam lồ* Bảo Ngọc vì cây tưới
Lệ Giáng Châu tràn giữa8 tủi căm.
0646 H,20/3/2021
Thái Chung
* Nước Cam lồ trong chuyện “Hồng lâu mộng”
*****
CẢNH GIÁC
Độc á́c âm thầm ủ những năm
TÀU kia chẳng chịu lúc yên nằm
Luôn mồm hữu nghị tâm dòm ngó
Nhẽo mép thân tình dạ hỏi thăm
Biển bạc đang thèm nên quấy nhiễu
Rừng xanh cũng hám, lại ta bằm
Canh chừng cảnh giác tầm cao độ
Kế hiểm quân thù dậy nỗi căm
*****
HẬN MANG...
Chiến sự qua rồi đã bấy năm
Mồ anh lẫn chị chẳng yên nằm
Hang cùng ngõ tận nào ai viếng
Lúc giỗ khi rắm lọ kẻ thăm
Trách lũ nồi da hầm thịt để..
Hờn quân chính trị thả tin bằm
Bao mùa lá rụng tàn dư vẫn...
Để nỗi quê hoài gánh hận căm
Nguyễn Châm - 200321
*****
XÓT XA
Dịch vẫn lan tràn suốt cả năm
Nhà thương thấy nẫu ngổn ngang nằm
Khoanh vùng nẻo cấm người qua dưỡng
Giãn cách nơi rào kẻ lại thăm
Bữa hận đồng rau đành phải vứt
Chiều thương ruộng bí cũng đem bằm.
Tàu xe nghỉ chạy trường luôn đóng
Xót cảnh quê nghèo mãi lạnh căm
*****

. THĂNG & TRẦM
Ảo vọng tung hoành dõi tháng năm
Mà nay ngã bóng tưởng đâu nằm
Mơ thời chức vị bao thằng ghé
Ước dạo vương quyền những kẻ thăm
Cũng thể ham vàng gieo rắc tội
Rồi chăng bỏ ngãi đợi đem bằm
Đau lòng cõi tục than hờn mỉa
Bạn hữu thôi đành bỏ ghét căm .
Xuân Ngạn 20.03.21
*****

ĐỜI & CẢNH
Đã trải cơn buồn mấy chục năm
Giờ trông thế tục chỉ mong nằm
Qua chiều cuộc tửu dìu môi ghé
Lại buổi phiên tình tới ngõ thăm
Bởi nó ham lòng đêm vẫn mộng
Rằng ta vướng nợ bữa luôn bằm
Gian trần hẳn lắm điều phi nghĩa
Nghĩ ngợi xong rồi quả thấy căm.
Sầu Riêng: 20/03/2021

Thứ Năm, 18 tháng 3, 2021

RẤT KHÓ

RẤT KHÓ


Cả một miền quê lũ ấu trùng
Moi bờ vét rãnh dở rào bung
Niềm đau thế kỷ còn sôi sục
Nỗi khổ ngàn năm lại cháy bùng
Sợ giữa con người quên lý tưởng
Lo loài thú vật hiểu tình chung
Thì cơm vẫn vậy ngày đôi chén
Khó để mà mơ nghĩa tận cùng ./.

LCT 18/03/2021
BÀI HỌA :
*****
Mộng Hoài Nhân
NỖI KHỔ VÌ CÔN TRÙNG.
(Nđt)
Nhà nông sợ nhất lũ côn trùng
Phá hoại hoa màu ,cây cải bung
Cột đổ nhiều hôm tay nách chặn
Tường xiêu lắm kẻ lỗ tai bùng
Toi rồi đỡ quýnh nhờ con trẻ
Lỗ mất lo quàng tại của chung
Những chén cơm chiều trôi chẳng được
Trừ thôi,hãy tận giết cho cùng.
Mộng Hoài Nhân
*****
Sầu Riêng
NÓI SAO CÙNG
Trần gian nhiễm bẩn tại côn trùng
Trứng nhộng phơi bày sẽ nở bung
Đục khoét người dân đầy lỗ thủng
Luồn thiêu cảnh vật đẫy cơn bùng
Tâm đời hỗn loạn lòng đau nhúng
Cảnh sắc nhơ nhàm cõi lụy chung
Vẫn phải gồng thân rồi tránh đụng
Nguồn cơn ngập trải nói sao cùng.
Sầu Riêng: 18/03/2021
*****
Nguyễn Gia Khanh
NỖI SẦU CÁCH BIỆT
Người đi cách biệt giữa muôn trùng
Sắc phượng bên đường đã nở bung
Cảnh nhắc hè sang lòng mãi chạnh
Hồn khơi lửa gặp gió thêm bùng
Cho rầu rĩ dạ men hồ thỉ
Lại xót xa đời chữ thủy chung
Ngẫm kẻ trời nam chờ nhạn bắc
Làm sao nỗi nhớ sẻ chia cùng.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Tòng Trần
CẢNH GIÁC
Nhìn đâu cũng thấy bọn vi trùng
Vỡ ổ lan tràn dịch ác bung
Thị xã người đau...đầy nẻo phát
Thành đô kẻ bệnh...khắp nơi bùng
Bao ngày chống chọi loài nguy hiểm
Lắm buổi đương đầu lũ hại chung
Để mãi đời vui thì quyết diệt
Và luôn cảnh giác sẽ yên cùng.
18/3/2021.
*****
SÓNG ĐÊM
(nđt)
Buồn như mặt biển phía dương trùng
Cảnh sóng đêm tàn cuộn rã bung
Vạn lý tình xa sầu thảm vỡ
Nghìn thu nghĩa nhạt dối gian bùng
Thương dòng nước gợn hồn trăng lẻ
Nhớ tuổi thơ về giữa mộng chung
Bỗng nhói lòng đau nhìn kỷ niệm
Mà xao xuyến tận ngõ khôn cùng/
NPP 18/03/2021
*****
Dinh Tuan Minh
NẢN...
Trần gian quá ngại lũ vì trùng
Họ tủi khi đời vẫn rối bung
Bủa chặn ngàn nơi Tàu hẵng phát
Ngừa vây vạn nẻo Mỹ đang bùng
Chiều than cản chặn không thèm góp
Bữa hận ngăn phòng chẳng muốn chung
Dõi cảnh người toi mà ứa lệ
Làng quê giãn cách khổ vô cùng
Đinh Tuân Minh
*****
Quang Lê Vũ
CHỚ ĐỘI TRỜI CHUNG
Mùa tan cũng bởi bọn côn trùng
Bệnh nhiễm lâu mà có thể bung
Hãy bắn loài kia đời chẳng dụng
Và ngăn lũ đấy dịch không bùng
Dân dồn sức lại phang thù nhũn
Giặc diễn câu lừa lấy của chung
Phải giập đầu têu vì nghĩa đúng
Cùng nhau bỏ sạch chớ đi cùng.
Quang Lê Vũ - 18.3.2021
*****
Vĩnh Long
KHẮC KHOẢI
Triền miên nhiễm khuẩn với lây trùng
Cõi tạm hoang tàn cảnh bét bung
Đã dập xong rồi âm ỉ cháy
Vừa chôn lại thấy nhởn nhơ bùng
Nơi đành hãm bủa bao đường chính
Mạn phải ngăn rào những lối chung
Nỗi khổ phương này như bất tận
Niềm đau cũng dạt tới hang cùng
*****
Thái Chung
THUYỀN VÀ CẢNG
Thuyền xa cảng mãi hướng khơi trùng
Khốn nỗi mong chờ chực nở bung
Kỷ niệm thời son hờn dỗi chuốc
Tình yêu thuở ngố mộng mơ bùng
Cho dù vật đổi sao dời giỡn
Vẫn để tâm hòa dạ khắc chung
Chạnh nghĩ lòng tin là ước ảo
Mà sao vẫn mải...nhớ khôn cùng.
0644 H,18/3/2021
Thái Chung

Thứ Tư, 17 tháng 3, 2021

HÒN VỌNG PHU

HÒN VỌNG PHU

Trông hoài chẳng biết bạn về không
Giữa miệt trùng khơi gió biển lồng
Sóng vỗ lưng đồi mây đuổi mộng
Sương tràn mặt đất cỏ trồi bông
Buồn duyên nửa cuộc tình gom đống
Khổ phận vài thu nghĩa chất chồng
Bụi cát thiên hà như bão nổi
Em sầu vạn kỷ đứng chờ trông ./.

LCT 17/O3/2O21

Thứ Ba, 16 tháng 3, 2021

KHÔNG CÒN NGẮM CẢNH CHIỀU BUÔNG

KHÔNG CÒN NGẮM CẢNH CHIỀU BUÔNG

(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Đâu còn có cảnh ngắm chiều buông
Nắng nhạt trời soi nước đỏ luồng
Cầu trắng bọt chao thuyền rẽ lối
Bến mờ mây đọng phố tan chuông
Thâu canh gió lạnh trăng vàng lối
Vướng nợ đời xưa tích ảo tuồng
Sầu ngõ ướt thu mùa lá rụng
Sâu hồ gợn bóng rọi cành suông ...

Nghịch :

Suông cành rọi bóng gợn hồ sâu
Rụng lá mùa mưa ướt ngõ sầu
Tuồng ảo tích xưa đời nợ vướng
Lối vàng trăng lạnh gió canh thâu
Chuông tan phố đọng mây mờ bến
Lối rẽ thuyền chao bọt trắng cầu
Luồng đỏ nước soi trời nhạt nắng
Buông chiều ngắm cảnh có còn đâu ./.

LCT 16/03/2021
BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Gia Khanh
TRÚT BỎ NIỀM XƯA
(Thuận nghịch độc )
Đâu tới bạn vàng mộng nhẹ buông
Chạnh thêm thuyền cũ bến chia luồng
Cầu ngăn cách bởi mình xa bậu
Dạ xót thương vì sớm vắng chuông
Thâu tịch nợ lòng như trả nghiệp
Diễn pha tình thuở ngỡ xem tuồng
Sầu dư lệ tủi hồn ai ngóng
Sâu lắng nỗi buồn kẻ hẹn suông.
Đọc ngược :
Suông hẹn kẻ buồn nỗi lắng sâu
Ngóng ai hồn tủi lệ dư sầu
Tuồng xem ngỡ thuở tình pha diễn
Nghiệp trả như lòng nợ tịch thâu
Chuông vắng sớm vì thương xót dạ
Bậu xa mình bởi cách ngăn cầu
Luồng chia bến cũ thuyền thêm chạnh
Buông nhẹ mộng vàng bạn tới đâu.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Mộng Hoài Nhân
MÂY XA.
(Thuận nghịch độc)
Thuận
Đâu hỡi mây chiều xa mãi buông.
Mộng xưa hoa trải ngõ trăng luồng
Cầu mưa trận mát vờn cây cỏ
Đợi Sãi kinh hồi thả tiếng chuông.
Thâu cảnh nhớ tình thâm tựa biển
Hạ Xuân buồn cổ tích như tuồng.
Sầu khơi sáo vọng hồn tê tái
Sâu lắng tâm người ân tiếng suông.
Nghịch
Suông tiếng ân người ,tâm lắng sâu.
Tái tê hồn vọng sáo khơi sầu.
Tuồng như cổ tích buồn Xuân Hạ.
Biển tựa thâm tình nhớ cảnh Thâu.
Chuông tiếng thả hồi kinh Sãi đợi.
Cỏ cây vờn mát trận mưa cầu
Luồng trăng ngõ trải hoa xưa mộng.
Buông mãi xa chiều mây hỡi đâu.?
Mộng Hoài Nhân
*****
MỘT CHÚT YÊU THƯƠNG
(Thuận nghịch độc)
Thuận
Đâu dấu lệ buồn ngõ gió buông
Nắng xa chiều đẩy sóng chia luồng
Cầu trên khói đọng mù tan phố
Xóm giữa mưa tàn buổi vọng chuông
Thâu mộng lối về em ghép chữ
Vắng đêm hè đợi nó xem tuồng
Sầu trăng gợi nhớ lời ru biển
Sâu lắng giọng hò mẹ thả suông ...
Nghịch
Suông thả mẹ hò giọng lắng sâu
Biển ru lời nhớ gợi trăng sầu
Tuồng xem nó đợi hè đêm vắng
Chữ ghép em về gối mộng thâu
Chuông vọng buổi tàn mưa giữa xóm
Phố tan mù đọng khói trên cầu
Luồng chia sóng đẩy chiều xa nắng
Buông gió ngõ buồn lệ giấu đâu/
NPP 16/03/2021
*****
Sầu Riêng
ĐONG ĐẦY CẢM XÚC CHIỀU XƯA
( Thuận nghịch độc)
Thuận:
Đâu ngả mộng chờ cõi ái buông
Lối xưa mờ ảo muộn phai luồng
Cầu trên tiễn biệt người xa chốn
Ngõ dưới lu buồn kẻ đợi chuông
Thâu bóng lệ tàn hoang giữ tuổi
Trộm đêm tình lỡ thảm ru tuồng
Sầu giăng xúc cảm lồng tâm dụ
Sâu lắng dệt đời lẻ nghĩa suông
Nghịch:
Suông nghĩa lẻ đời dệt lắng sâu
Dụ tâm lồng cảm xúc giăng sầu
Tuồng ru thảm lỡ tình đêm trộm
Tuổi giữ hoang tàn lệ bóng thâu
Chuông đợi kẻ buồn lu dưới ngõ
Chốn xa người biệt tiễn trên cầu
Luồng phai muộn ảo mờ xưa lối
Buông ái cõi chờ mộng ngả đâu.
Sầu Riêng: 16/03/2021
*****
BẾN NGHIÊNG
Thuận nghịch độc
Thuận
Đâu biết hận đời giữa gió buông
Tới nơi đường kẹt ngõ phân luồng
Cầu tơi tả giận thầy rung mõ
Dạ nát tan hờn sãi thỉnh chuông
Thâu buổi những chờ ai diễn kịch
Trắng đêm từng đợi nẫu xem tuồng
Sầu ôm phận tủi hoài trông ngóng
Sâu quá ngại vì mãi hứa suông
Nghịch
Suông hứa mãi vì ngại quá sâu
Ngóng trông hoài tủi phận ôm sầu
Tuồng xem nẫu đợi từng đêm trắng
Kịch diễn ai chờ những buổi thâu
Chuông thỉnh sãi hờn tan nát dạ
Mõ rung thầy giận tả tơi cầu
Luồng phân ngõ kẹt đường nơi tới
Buông gió giữa đời hận biết đâu
TV, BĐ...
Vĩnh Long

Chủ Nhật, 14 tháng 3, 2021

BUỒN TRONG KỶ NIỆM

BUỒN TRONG KỶ NIỆM

(Nđt-ltvt-ntvv-gcđ-gdđ)

Chửa hạ mà sao vỡ sóng lòng
Khi nhìn vạt nắng rã ngoài song
Vần thơ diễn ý niềm thương cảm
Nỗi tủi hờn sông nước cuộn dòng
Gợi cảnh đêm sầu thân lữ khách
Duyên đời gối hận giữa ngày đong
Nhiều hôm mộng lắng hồn lơ đãng
Ước chuỗi thời gian bỏ lặp vòng ./.

LCT 14/03/2021
BÀI HỌA :
*****
Mộng Hoài Nhân
HỒI TƯỞNG.
( Nđt ,Ltvt ,Ntvv)
Trường xưa, phượng vỹ nở xao lòng.
Giấc mộng ươm nhiều giữa buổi song.
Nhãn lá rơi rồi thêm khởi vận
Bài thơ ép lại đã khơi dòng
Vui buồn tuổi ngọc xưa còn nhớ.
Chạnh tủi trăng tròn cũ cứ đong.
Bởi phận nhiều khi hờn trách liễu
Thời gian tạo hóa mãi xoay vòng.
Mộng Hoài Nhân
14/3/2021
***************
Nguyễn Gia Khanh
KHÉP LẠI XUÂN LÒNG
(Ltvt, ntvv, Giao cổ đối, giao duyên đối)
Người đi bỗng dạ khép xuân lòng
Ngẫm cảnh xoan vừa rụng tím song
Cửa vẫn lồng hoa chiều ấy đợi
Thuyền ai bỏ bến đã xuôi dòng
Trông hoài ngõ mộng trăng hờn bóng
Lệ rỏ đêm sầu gối mãi đong
Chép lại vần thơ ngùi buổi tiễn
Tình ngăn để gót cũng quay vòng.
Nguyễn Gia Khanh
*****
GIỌT BUỒN TRONG ĐÊM
Phòng đơn quạnh quẽ xót xa lòng
Mấy sợi mưa buồn vắt kẽ song
Những đám mù giăng tàn trước cửa
Vài manh lá rụng cuốn bên dòng
Gom vùng kỷ niệm xưa ngồi đếm
Góp mảnh ân tình cũ đợi đong
Chẳng biết còn không ngày trở lại
Mà nghe nỗi nhớ mãi xoay vòng/
NPP 14/03/2021
*****
Tòng Trần
TƠ VÒNG
Chiều xuân bỗng rớt giọt mưa lòng
Nặng trĩu tâm hồn khắc khoải song
Dỗi giận triền sông...thuyền bỏ bến
Buồm căng gió...lộng tủi bên dòng
Canh rầu xót nhặt...tình xưa đã
Ái cũ nên...ngày khổ chạnh đong
Để những lần mơ nhìn sóng cuộn
Còn bao buổi nhớ ngẫm tơ vòng.
14/3/2021.
*****
Thái Chung
MỘT THỜI ĐỂ NHỚ
(Nđt-ltvt-ntvv-giao cổ đối-giao duyên đối)
***
Niềm xưa nhắc lại chỉ đau lòng
Kỷ niệm ngây khờ đã nhuốm song
Nuối thuở ong đầy ve vãn nụ
Buồn lưu luyến mộng thả bên dòng
Sinh thành dạy nghĩa, con vì hiếu
Nặng bởi ân tình nỡ đếm đong
Ngẫm lại đời duyên nhiều trắc trở
Nào ai muốn phận mải xoay vòng.
0641 H,14/3/2021
Thái Chung
*****
GIÃ TỪ....
Nđt- ltvt- ntvv- gdd- gcđ
Chàng đi bỏ thiếp lạnh tê lòng
Mãi ngẩn ngơ nhìn lệ nhuốm song
Tối giữa tàn phai đời đọng tủi
Sầu vương cảnh rũ nép bên dòng
Chưa bàn tính/ hẹn ngày qua ngõ
Đợi bữa sang nhà / chửa đếm đong
Để nghĩa tình tan vì hết lượt
Rồi duyên phận vỡ bởi sai vòng.
Đinh Tuấn Minh..
*****
NHỚ BẠN
(Nđt, thvt, ntvv, gcđ, gdđ)
Ngày xuân nhớ bạn rã tê lòng
Mãi cảnh mưa sầu lạnh buốt song
Vận bám theo đời đau thuở cũ
Buồn thân tủi phận bước trôi dòng
Chan tình nổi/ lửa miền sương khói
Buổi chiến trường K/ trọn nghĩa đong
Ước vẫn xưa thời quay trở lại
Đồng môn trí dũng thuận xuôi vòng.
THT, 14/03/21
*****
MỘNG….
Nđt- lth- ntv- gcđ- gdd
Từ lâu ấp ủ mãi trong lòng
Bữa cưới trăng vàng nhuộm cảnh song
Gió lượn ngoài hiên/ vờn nghĩa tỏa
Chào duyên tới /phượng trải bên dòng
Cho đời hết tủi vì thua bạn
Kẻ kém vơi sầu đỡ phận đong
Họ gái vào trao đầy đủ nhẫn
Nhà trai cũng tặng cả khuyên vòng
Vĩnh Long
*****
. THỀM DUYÊN
( Nđt ,ltvt, ntvv , gcđ, gdđ )
Chiều nghiêng mãi đợi kẻ xao lòng
Dõi vẻ đêm từng nguyệt níu song
Gió mủi vờn hiên , người lặng lẽ
Tình hiu hắt , lệ đẫm tuôn dòng
Mơ thời ngẫm phận đan niềm nhớ
Chạnh nỗi xem lời thấu cảnh đong
Để những ưu phiền phơi nắng hạ
Thềm duyên ấm quện đã xen vòng .
Xuân Ngạn 13.03.21

Thứ Sáu, 12 tháng 3, 2021

CÒN LẠI MỘT MÌNH TA

CÒN LẠI MỘT MÌNH TA


Lả ngọn đèn khuya ngõ gió luồn
Ta hồi chánh niệm đã vào khuôn
Hồn lơ lửng tận tầng mây trắng
Mộng thẫn thờ bên dải sóng buồn
Bỗng thấy khu vườn sương muộn đổ
Quay nhìn nghĩa địa suối vàng tuôn
Bờ hoang tím một màu trinh nữ
Có kẻ ngồi mơ nghĩa cội nguồn./.

LCT 12/03/2021
BÀI HỌA :
*****
GIẤC MƠ BUỒN
Vào thu ngọn gió rẽ mây luồn
Cửa đóng then cài mộng rã khuôn
Một bóng người qua bờ cửa hẹp
Vài manh lá rụng giữa đêm buồn
Đau triền cỏ dại màn sương lướt
Khổ đám hoa vàng cảnh nước tuôn
Dãy phố chìm trong màu khói bạc
Còn ta lịm bởi giấc mơ nguồn,/
NPP 12/03/2021
*****
Van Tho Vu
_____ CHIỀU ĐÔNG BUỒN ______
Chiều đông ảo não áng mây luồn
Khúc nhạc giao mùa rã đỏ khuôn
Bởi chuỗi đường hoa làn gió lạnh
Vì trên bậu cổng tiếng mưa buồn
Quanh thềm lặng lẽ hờn đang ẩn
Cạnh liếp âm thầm tủi bỗng tuôn
Vỡ cả màu yêu đành chạnh bóng
Tình như nước chảy đã xa nguồn
Van Tho Vu_12/03/2021_ bh_ mđ
*****
Thái Chung
ẢO MỘNG
Rèm thưa ngõ lạnh gió đêm luồn
Chợt thoáng ai nhìn chẳng rõ khuôn
Bóng cũ hình xưa ngời ảo mộng
Phòng côi cổng vắng đượm hiu buồn
Thương mình ngóng đợi dầm sương phủ
Tủi bữa trông chờ đắm lệ tuôn
Ngẫm thuở tình si vầy rượu chuốc
Vò tâm gặng hỏi rõ cơn nguồn.
0640 H,12/3/2021
Thái Chung
* Mạ đề.
*****
VƯỢT NGỤC....
Rào ngăn họ vẫn kiếm nơi luồn
Lặng lẽ đi tìm cách bỏ khuôn
Kẻ dỗi đầu đông trời quá lạnh
Người than cuối hạ cảnh thêm buồn
Nên chiều giữa sảnh sầu luôn trút
Để tối bên thềm hận mãi tuôn
Những tủi câu thề đang trốn cội
Hoài căm tiếng hẹn đã quên nguồn.
Đinh Tuấn Minh
*****
Nguyễn Gia Khanh
NỖI BUỒN BÊN SONG
Ngoài song gió lạnh những cơn luồn
Ngắm mảnh trăng tàn nhạt nhẽo khuôn
Thuở ấy mòng mơ ngoài ngõ quạnh
Đàn ai nức nở giữa đêm buồn
Thương đời viễn xứ bao mùa ruổi
Chạnh nỗi thâm tình bấy lệ tuôn
Kẻ bắc người nam hờn cuộc lữ
Càng gieo mạch nhớ mãi khơi nguồn.
Nguyễn Gia Khanh
*****
TAN NÁT…
Đường khuya quạnh quẽ gió đông luồn
Rả rích mưa lùa lệ đẫm khuôn
Khắc khoải chuông chùa giăng ngõ lạnh
Đìu hiu tiếng mõ trải hiên buồn
Thương đời tựa nước âm thầm dạt
Tủi kiếp như bèo lặng lẽ tuôn
Cảnh ngỡ giông tràn tan nát cội
Tình vương bão lụt xác xơ nguồn
Vĩnh Long
*****
LẺ BÓNG MÌNH TA
Còn đây mảnh vụn giấc mơ luồn
Lão nhặt đem về để ghép khuôn
Mộng vãn thời gian nào trút khổ
Tình lưu kỉ niệm mãi thêm buồn
Xa rồi cõi biệt mùa thương khép
Gửi nữa đêm tàn cuộc nhớ tuôn
Thấy quãng đời như kề cảnh tận
Mà bao ước vọng đã phai nguồn.
Sầu Riêng: 12/03/2021
*****
Vĩnh Long
HẾT DATE...
Nhiều khi ngóng đợi chẳng ai luồn
Cũng tủi thân vì bị mốc khuôn
Ủ rũ hờn đêm hoài nhuốm lạnh
Đìu hiu giận cảnh mãi giăng buồn
Bên đời xót lửa cho trời dội
Giữa cuộc thương bèo để nước tuôn
Có những niềm đau nào khỏa được
Rồi bao oán hận phủ đen nguồn
Vĩnh Long.
*****
Tòng Trần
MƠ MÀNG...
Lần vô rộng quá...dễ tay luồn
Giữa tối mơ màng đụng phải khuôn
Chắc tại thùng bia làm bả nẫu
Là do lít rượu để ông buồn
Say rồi lại thấy mồm nôn chảy
Xỉn đã đâu nhìn miệng ói tuôn
Chợt nhỏ đòi phun sờ sũng ướt
Thì ra mớ ngủ đã tia nguồn.
12/3/2021.
*****
Bài đối hoạ :
VÀO ĐÊM
Ngọn gió lồng chen kẽ hở luồn
Trăng ngà giữa tháng lại tròn khuôn
Rừng thông vắt vẻo chòm mây bạc
Ngõ trúc đìu hiu vạt cỏ buồn
Trắng cả khung trời sương lạnh rã
Đen toàn mặt biển khói mờ tuôn
Màn nhung đậy kín miền quê nhỏ
Chỉ có dòng sông vẫn dậy nguồn ./.
LCT 12/O3/2O21

Thứ Tư, 10 tháng 3, 2021

HỌ NÓI

Hồ nước đầy tát hoài cũng cạn . Thơ chảy mãi rồi ý cũng khô . Nay làm Tam Thanh thôi mời cả nhà thưởng thức . Chúc mọi người có ngày tốt đẹp nhất ....

HỌ NÓI

(Tam Thanh)

Chúng nói ta đây bán đứng trời
Rồi về góc phố tréo chân chơi
Đêm cho mấy phút bà nầy réo
Sáng biếu đôi trăm đứa khác mời
Kiếm cớ chiều lòng nên bén tiếng
Dùng tiền trấn áp mới quen hơi
Mưu toan níu kéo nhiều nàng chết
Dưới mép môi chuyên dối trá đời ./.

LCT 10/03/2021

BÀI HỌA :
*****
TÁNG CẠCH
Tinh mơ thấy nó đứng cầu trời
Khấn vái lầm bầm kiếm cách chơi
Mới sáng mo ve nhiều đứa kéo
Đang đêm sát nút lắm thằng mời
Nhiều lần một bạc lo không có
Lắm lúc ngàn vàng cứ bốc hơi
Choáng váng đen thua mà tức quá
Hên xui hắn táng tới vài đời
*****
ĐÊM LẶNG LẼ 
Trăng lên góc phố lạnh ngoài trời
Khép nép ngồi nhìn tụi bạn chơi
Để kẻ men theo mùi rượu đợi
Cho em tiếp bước cuộc tình mời
Ngày buồn vạn vật bay theo gió
Mộng nhạt nhiều lần cuốn với hơi
Nghĩ giữa cơn mê sầu đắng quá
Yêu thương chẳng phải cứ nhìn đời/
NPP 10/03/2021
*****
TIẾC NUỐI TÌNH HỜ
(Tam thanh)
Đêm khuya lão vẫn dõi bầu trời
Mãi dỗi hờn tình bữa giỡn chơi
Giữa những cô em hờ hững dỗ
Quanh bao mĩ nữ thẫn thờ mời
Tàn màn huyễn giữ đâu êm cõi
Vãn chuỗi nồng ghì cũng rũ hơi
Nghĩa vỡ vơi mau thành dĩ vãng
Mai sau ngẫm nghĩ sẽ buồn đời.
Sầu Riêng: 10/03/2021
*****
Nguyễn Gia Khanh
KỆ ĐỜI
(Tam thanh)
Nên hư vạn sự cậy nhờ trời
Bận bịu càng làm nhạt cuộc chơi
Được vận thơ Tiên chờ bạn họa
Khui chai rượu Nhật hẹn lòng mời
Tình dù mặn ngọt tan hoang mộng
Phận mặc nghèo hèn cạn kiệt hơi
Nhặt nhạnh hương yêu hồn dụa ngọc
Công chi bực bội miệng người đời.
Nguyễn Gia Khanh 
*****
Tòng Trần
SAU MƯA... TRỜI SÁNG
Tam thanh.
Sau mưa cánh én khắp bầu trời
Ánh nắng tràn về...lướt gió chơi
Thích quá lên cao gào níu kéo
Vui ghê xuống thấp hét chào mời
Bầy đàn múa hát xôn xao tiếng
Chúng nó bày trò rốt ráo hơi
Biết chắc tương lai chờ số kiếp
Mong sao trước mắt khó tàn đời.
10/3/2021.
*****
BẨM BẨM BÁO
Hăm ba các Táo báo về trời
Rét mướt mà đường lắm đứa chơi
Ngóng tối ùa vào như khối nhắn
Mong khuya kéo đến giống phường mời
Đoàn này hét rú cho to tiếng
Nhóm ấy gào gầm quá lớn hơi
Níu đám trai hư theo xuống phố
Thương thay mấy nhóc sớm lìa đời
Dinh Tuấn Minh.
*****
NGẨN NGƠ
Trông say gió lướt dưới bầu trời
Ngó nhớ vì chàng hẹn lại chơi
Khiến trí loay hoay bên tiếng nhắn
Nên tâm lóng ngóng cạnh lời mời
Tình vào lắm lúc như vơi sức
Ái tới nhiều lần giống hết hơi
Mắt ngó lơ ngơ luôn bối rối
Yêu đương vướng víu trước dòng đời
Vĩnh Long 
*****
HỘI XUÂN
(Tam thanh)
Xuân sang sắc nắng sáng đầy trời
Kéo khách bày trò náo nức chơi
Phấn khích chèo thuyền nhiều hét réo
Hăng say đấu kiếm lắm chào mời
Này kìa... múa hát nghe quen tiếng
Ấy đó... cười đùa thấy bén hơi
Suốt sáng ngao du vui tới bến
Tung tăng hứng chí khoái vì đời.
THT, 10/3/21
*****
Đối hoạ cùng các thi hữu
TỪ QUAN
(Tam Thanh)

Lủi thủi bao năm ở cổng trời
Ngày về để nhỏ ngẩn ngơ chơi
Mơ trong bể khổ nhiều người thử
Cảm cảnh nhân gian đủ kẻ mời
Bởi chủ lùi vàng nên nổi lửa
Vì thầy đổ tửu phải xông hơi
Con quan bỏ ngủ ngồi sầu tưởng
Kỷ xảo đem ra để ảo đời ./.

LCT 10/03/2021


Thứ Ba, 9 tháng 3, 2021

MƠ HOANG

MƠ HOANG
(Song thanh)

Cảm cảnh ngồi buồn chép tứ thơ
Năm canh để ngỏ ánh đèn mờ
Đầu giường mụ đợi ôm đêm trắng
Giữa bãi người tìm quét sóng mơ
Mộng mị bao hôm nhìn cảng biển
Lang thang suốt sáng lại đầu bờ
Chiều về lãi nhãi bên mâm rượu
Thấy hắn cằng nhằng chụp gậy quơ./.

LCT 09/03/21

Thứ Hai, 8 tháng 3, 2021

MỪNG DUYÊN 8/3

Nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3 tôi xin chúc tất cả chị em phụ nữ lời chúc mừng tốt đẹp nhất ...

MỪNG DUYÊN 8/3

(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Em với tôi mừng tám tháng ba
Lễ nghi cùng mẹ viếng thăm nhà
Kèm mâm một nén vàng , tơ lụa
Cặp áo đôi màu sắc phấn hoa
Nem chả đủ bàn nghinh đỏ nến
Rượu bia đầy tiệc đón hương trà
Rèm bung nổ pháo hồng duyên nợ
Lem giấu lệ chờ nỗi thiết tha...

Nghịch :

Tha thiết nỗi chờ lệ giấu lem
Nợ duyên hồng pháo nổ bung rèm
Trà hương đón tiệc đầy bia rượu
Nến đỏ nghinh bàn đủ chả nem
Hoa phấn sắc màu đôi áo cặp
Lụa tơ , vàng nén một mâm kèm
Nhà thăm viếng mẹ cùng nghi lễ
Ba tháng tám mừng tôi với em ./.

LCT 08/03/2021
BÀI HỌA :
*****
Mộng Hoài Nhân
LỄ HỘI 8/3.
(Thuận nghịch độc)
Thuận 
Em và chị đón mẹ cùng ba
Lễ hội đi mau để trống nhà.
Kèm túi vải đem tiền sắm áo.
Trượt hài chân ,xách giỏ mua hoa.
Nem chua xếp chả bày bàn cỗ
Rượu đỏ nâng ly cụng tiệc trà.
Rèm kéo chợt vang đàn sáo thổi
Lem nhèm bể dĩa khó ai tha.
Nghịch.
Tha ai ,khó bể dĩa nhèm lem
Thổi sáo đàn vang chợt kéo rèm.
Trà tiệc cụng ly nâng đỏ rượu
Cỗ bàn bày chả xếp chua nem
Hoa mua giỏ xách, chân hài trượt
Áo sắm tiền đem vải túi kèm
Nhà trống để mau đi hội lễ.
Ba cùng mẹ đón chị và em.
Mộng Hoài Nhân
8/3 /2021
*****
MỘNG TÌNH SAY
(Thuận nghịch đôc)
Thuận 
Em mừng đón mẹ đến tìm ba
Cũ lối mòn xưa hẻm vắng nhà
Kèm mộng nhớ đêm rời rã cánh
Nhói lòng nghe cửa rụng rơi hoa
Nem chua ướp giọt thơ chờ sớm
Rượu đắng nhồi xuân buổi đợi trà
Rèm đẩy gió thôi đành cũng thế
Lem màu áo lụa tím chiều qua
Nghịch
Qua chiều tím lụa áo màu lem
Thế cũng đành thôi gió đẩy rèm
Trà đợi buổi xuân nhồi đắng rượu
Sớm chờ thơ giọt ướp chua nem
Hoa rơi rụng cửa nghe lòng nhói
Cánh rã rời đêm nhớ mộng kèm
Nhà vắng hẻm xưa mòn lối cũ
Ba tìm đến mẹ đón mừng em/
NPP 08/03/2021
*****
Nguyễn Gia Khanh
ĐÊM TÂN HÔN
(Thuận nghịch độc)
Em chờ vẫn hẹn đến ngày ba
Thiếp có chàng thêm rạng cửa nhà
Kèm bánh kẹo ngon xoài với bưởi
Dỗ tình duyên thỏa bướm cùng hoa
Nem đầy vẫn biếu dâng thầy mẹ
Tiệc mãn đà say chuốc rượu trà
Rèm động bỗng đêm tình đẹp quá
Lem dù phấn ấy mộng nào tha.
Đọc ngược :
Tha nào mộng ấy phấn dù lem
Quá đẹp tình đêm bỗng động rèm
Trà rượu chuốc say đà mãn tiệc
Mẹ thầy dâng biếu vẫn đầy nem
Hoa cùng bướm thỏa duyên tình dỗ
Bưởi với xoài ngon kẹo bánh kèm
Nhà cửa rạng thêm chàng có thiếp
Ba ngày đến hẹn vẫn chờ em.
Nguyễn Gia Khanh
*****
GIỮA NGÀY VUI....
Thuận nghịch độc
Thuận
Em về nhớ mãi mẹ cùng ba
Khóc những ngày mưa nước ngập nhà
Kèm cặp bỏ qua vườn héo bưởi
Giữ gìn không tới ngõ tàn hoa
Nem tồn cảnh nhạt đêm cần nến
Rượu ứ chiều phai bữa khỏi trà
Rèm cổng vẹo xiêu đời thiếu nợ
Lem hoài lệ tủi kiếp nào tha
Nghịch
Tha nào kiếp tủi lệ hoài lem
Nợ thiếu đời xiêu vẹo cổng rèm
Trà khỏi bữa phai chiều ứ rượu
Nến cần đêm nhạt cảnh tồn nem
Hoa tàn ngõ tới không gìn giữ
Bưởi héo vườn qua bỏ cặp kèm
Nhà ngập nước mưa ngày những khóc
Ba cùng mẹ mãi nhớ về em
8/3/2021
Đinh Tuấn Minh

Thứ Bảy, 6 tháng 3, 2021

SỤP HẦM

SỤP HẦM


Chẳng lẽ nào ta bước sụp hầm
Hay vì ở tệ chúng mày đâm
Trời cho mấy chữ chưa vàng mộng
Mẹ đánh vài roi đã ửng mầm
Ngẫm chuyện trên đời bao đứa hiểm
Nên tình giữa chợ bấy người thâm
Giờ đây cõi ảo thành ao sóng
Cứ ngỡ từ em chỉ một tầm ./.

LCT 03/2021
(Chánh nữu)
BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Gia Khanh
LỠ TIN
Ngày yêu vẫn nguyện xuống chung hầm
Bỗng nhói tim dường bị kẻ đâm
Bếp cũ vừa nhen đà dụt lửa
Niềm xưa mới trỗi vội teo mầm
Khơi từng giấc mộng ru tình huyễn
Tủi những đêm sầu đọng mắt thâm
Bậu đã hoài xa về nẻo ấy
Còn đâu cái thuở đợi tan tầm.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Tòng Trần
BỂ HỤI
Vì sao ả lại trốn...chui hầm
Lỡ bể "huê"* rồi sợ chúng đâm
Hốt sạch đường dây đành vỡ ổ
Chuồn nhanh ngõ chợ khỏi truy mầm
Do nàng sắm sửa nhiều...luôn nợ
Bởi mụ đua đòi lắm...mãi thâm
Vội vã rời quê tìm nẻo biến
Bèn thay đổi chỗ biết đâu tầm.
06/3/2021....* hụi.
*****
KINH HOÀNG
Vừa nghe súng nổ mẹ chun hầm
Lũ lính Tây đè nhỏ nọ đâm
Lại nghĩ rằng cây rồi mọc nhánh
Còn lo bởi giống sẽ lên mầm
Nên đời khổ hạnh mình cô hiểu
Phải chuyện đau lòng mỗi nó thâm
Vết nhục thời gian còn sống mãi
Thù xưa chẳng biết đến bao tầm/
NPP 06/03/2021
*****
Thái Chung
RÁNG RUỔI NIỀM TIN
Đời đâu tất thảy bẫy chông hầm
Chẳng ghét ai mà lại nỡ đâm
Tại nhớ tình ân dìu ngọn lửa
Vì mang đạo lý mải chăm mầm
Sao lòng mãi rạng dù giông xám
Thế sự tuy vầy vẫn nghĩa thâm
Đã biết mù gieo trời chẳng lặng
Niềm tin ráng ruổi gặng truy tầm.
0636 H,06/3/2021
Thái Chung
*****
MẠNG XÃ HỘI
Làng fây lắm bẫy, sập bao hầm
Cẩn tắc không chừng sẽ bị đâm
Sẵn kẻ gian tà chuyên phá mộng
Nhiều ai lặng lẽ hiểm gieo mầm
Trên đời thế sự dòng trong bẩn
Khắp chợ thôn làng nghĩa đỏ thâm
Lại nghĩ gần xa lòng hẳn biết
Mà sao vẫn cứ mải ưng tầm.
THT, 06/03/21
*****
VẾT SẸO THỜI GIAN
Vùng biên nghẹt thở pháo san hầm
Đạn bủa quân Tàu chĩa giáo đâm
Ủ rũ ngày xuân Đào héo nụ
Đìu hiu bữa tết Bưởi khô mầm
Trông chiều mãi hận vùng sơn hiểm
Dõi cảnh luôn hờn chốn địa thâm
Có những niềm đau đành kể lại
Nhiều đêm tiểu đội đánh thông tầm
Đinh Tuấn Minh.
*****
VẪN NGẠI NGÙNG...
Người kêu bữa ấy thử chui hầm
Phải đập khi mà muỗi nó đâm
Những sợ leo hoài tơi tả búp
Từng lo lội mãi héo queo mầm
Nhìn tay tủi mạn đang dần tím
Ngó cẳng thương vùng đã bị thâm
Vội vã trườn lên tìm nẻo biến
Vì nơi trải nghiệm quá cao tầm
Vĩnh Long
*****
________ HOÀI NIỆM ___________
Tình xưa mộng giã bởi đêm hầm
Giọt tủi loang dài dẫu muốn đâm
Dãy phượng thời gian còn đỏ sắc
Hàng cây kỷ niệm vẫn xanh mầm
Cho mùa ấp ủ hương nồng đượm
Để quãng mong chờ dạ tím thâm
Cứ tưởng niềm yêu này mạnh mẽ
Buồn thay cũng chỉ mới sang tầm
Van Tho Vu_06/03/2021
*****
Nguyễn Tiến
NIỀM TIN
Ngày đi Cách mạng vẫn chui hầm
Đã hứa trung thề chẳng sợ đâm
Ý Đảng tâm đồng khơi dậy nghĩa
Lòng Dân cũng góp để ươm mầm
Cam trường nếm mật đầu xanh bỏ
Khổ cực chia bùi mắt dã thâm
Trụ vững niềm tin dù đổ máu
Thành công thắng lợi sẽ vươn tầm
——————
ẨN NÁU
Đành thôi ở lại trốn trong hầm 
Bởi lạc ra ngoài chúng sẽ đâm 
Kiếp khổ tình phai trời rẽ mộng
Đời cay khoản nợ nó khơi mầm 
Xem rằng cõi tục nhiều gian ác 
Dĩ tại nhân thời lắm hiểm thâm 
Tự nghĩ mình như loài thú nhỏ 
Ngày mai tận số chẳng ai tầm.
Sầu Riêng: 06/03/2021
*****
TĂM TỐI 
Nhoà cay mắt mỏi ngỡ trong hầm
Lệ rướm đau lòng tựa giáo đâm
Mộng nhỏ chưa thành liền héo lá
Tình non mới trổ đã khô mầm
Ghen ngày gió cuộn âu sầu trí
Giận buổi mưa tràn nức nở tâm
Nỗi nhớ mùa xưa còn trĩu nặng
nghìn năm kỷ niệm vấn vương tầm...
Ai Thuy Tran 6/3/2021 ( bài hoạ )
*****
NẰM MƠ
Nằm mơ bữa trước lẻn xem hầm
Lũ quỷ xông vào nó dọa đâm
Chỉ thấy bên này kêu giữ cọc
Còn nghe chỗ nọ nói coi mầm
Hai nàng chặn cửa bờ môi tím
Một ả canh chừng khẽ mắt thâm
Cứ ngỡ người ta bày trận giả
Nào hay chốn ảo đã nâng tầm.
Chin Ngo Van. 7-3-2021!