VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 6 tháng 8, 2020

CUỘC SỐNG QUANH TA

  CUỘC SỐNG QUANH TA

Chẳng dễ tìm thêm ý mượt mà
Khi lòng bất ổn những ngày qua
Trần gian hiểm hoạ nàng Cô Vit (*)
Lãnh hải nguồn cơn chuyện nước nhà
Mộng bá vương thằng neo biển giữ
Danh quyền lực đứa dẫn thuyền ra
Nhiều hôm nóng ruột hầm như lửa
Biết cũng làm ngơ tại tuổi già ./.

LCT 08/2020
(*)Virus corona
(Ảnh mạng)



BÀI HỌA :
***********
VẦNG TRĂNG ĐỢI
Chiều thu lá đổ đẹp thêm mà
Dạo giữa khu vườn gió thoảng qua
Lạnh lẽo sương lùa vây kín cửa
Đìu hiu nước đọng phủ quanh nhà
Bên thềm nhện bủa cây tàn rụng
Trước ngõ ong vờn nhụy rã ra
Lớp cỏ xanh bò quanh hố thẳm
Vầng trăng cuối tháng vẫn chưa già/
NPP 06/08/2020
*****************
CHỈ BIẾT LO THÔI
Dù lo lắng cũng vậy thôi mà
Chỉ ước mai ngày nạn sẽ qua
Sóng biển nhiều phen hờn lũ giặc
Nàng "vi" lắm trận giỡn quê nhà
Thương đời bão cuốn đang tìm bủa
Hận mối tơ vò chửa gỡ ra
Giữa buổi sơn hà treo sợi tóc
Càng thêm hổ thẹn cái thân già.
Nguyễn Gia Khanh
****************
CHẬP CHỜN
Vòng xoay vẫn thế quẩn quanh mà
Chuyển tiết vi trùng lặng lẽ qua
Kẻ nhiễm liên hồi đau mọi phía
Người lây cấp tập tủi muôn nhà
Đìu hiu bởi phố đành ngăn lại
Ủ rũ do đường buộc cấm ra
Giữa nắng hoe vàng nhưng ảm đạm
Mùa thu lá đổ rũ thân già
Đinh Tuấn Minh
******************
BẾN XOAY XOAY
Trần gian nhiễm dịch búa xua mà
Bọn Hán ngông cuồng vẫn nhảy qua
Bữa gọi siêu tàu vây trước biển
Ngày kêu đại pháo bủa sau nhà
Kiên cường hải đội ngăn thù tới
Dũng cảm phi đoàn chặn cướp ra
Những tháng bình yên giờ đảo lộn
Đời ai cũng tủi nói chi già
Vĩnh Long
***************
THẤP THỎM
Nàng vi rút quạo ở đây mà
Nỗi sợ bao người phải cố qua
Có phải mầm lây hoài nghẽn mạch
Là do cục tức vẫn vây nhà
Ven sườn ngõ xóm mây giằng phủ
Cạnh vũng sông hồ nắng trải ra
Chỉ những niềm đau chờ mục nát
Dầu tin đỉnh dịch sẽ nua già.
******************
TỰ ĐIẾU NẾU CHẾT VÌ COVID
"Trần gian em có tội chi mà !" *
Hạnh phúc tơ mành dễ thoảng qua
Khói loãng đôi vòng hoa để mộ
Đường mê vạn lý quỷ quên nhà
Riêng bờ cõi Phật càng sâu bước
Cả chốn lâm tuyền cũng bạc ra
Đẫm lệ thu sầu sương trắng cỏ
Ngàn năm vẫn đó mụ trăng già.
Nguyễn Thế An
(*) Trích nguyên văn câu thơ của Tản Đà.
******************
NỖI ĐAU GIẶC GIÃ
(Mạ đề)
Làm chi nhắc lại tủi thêm mà
Giặc giã bao lần khởi hấn qua
Lũ Bắc ngàn năm đè nghẹt cổ
Bầy Tây những thuở đốt tan nhà
Đau niềm dịch tễ ngầm gieo rắc
Chạnh nỗi tâm thù khó nhận ra
Thế cuộc đành ngơ nhìn ảo não
Loài nhân há phải chịu giang già*?
0514 H,06/8/2020
Thái Chung
* Từ cũ, văn chương: cái gông.
* Tiểu vận.
******************
Tòng Trần
KHỎE THÂN GIÀ
Nào tin đám khựa khổ thêm mà
Lãnh hải biên thùy giặc lấn qua
Bởi đã tràn lây nhiều dịch "Vít"
Vì luôn phá hoại những muôn nhà
Xua đàn quỷ ác đừng cho lại
Chém lũ hung tàn phải loại ra
Hạnh phúc toàn dân cùng thỏa mãn
Bình yên xã hội... khỏe thân già.
06/8/2020.
****************
Moni Tran
THƯƠNG LẮM
Bình sinh cuộc sống rỗi thân già
Thế sự không bàn chẳng duỗi ra
Nhủ giữa bình yên ngàn giấc điệp
Chờ trong hạnh phúc tỷ ngôi nhà
Cô Vy*chẳng sợ phang bằng hết
Dịch phổi không lùi bước sẽ qua
Mãi ấm mùa xuân tròn Nguyệt tỏ
Dòng thương vẫn chảy ở tim mà
Moni Tran / 06.08.2020
* ( CôVy -Vi rút Corona )

Thứ Ba, 4 tháng 8, 2020

SẮC THU

SẮC THU


Giọt nắng ngoài hiên đã ngủ rồi
Thu sầu thả bóng giữa dòng trôi
Nàng hoa trở giấc chờ mưa đãi
Tảng đá nằm yên đợi bão bồi
Vắng vẻ trăng hờn bên ngõ hạnh
Âm thầm rượu dỗ kế vành môi
Làn mây lụa vỡ tràn qua phố
Những nụ quỳnh hương nở trắng đồi ./.

LCT 04/08/2020
BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
LỆ ĐẮNG
Quỳnh hoa đã hé nở lâu rồi
Có kẻ chưa về mộng mãi trôi
Nhạc khúc buồn Thu lời chẳng đãi
Bài ca nẫu dạ tiếng không bồi
Ôm sầu lẻ gối mà mong hạnh
Giữ tủi đơn phòng cứ đợi môi
Để giọt đèn khuya bừng giữa phố
Và mi lệ đắng nhỏ ven đồi.
04/8/2020.
*****
ĐÊM VỌNG NHỚ
Chàng Giao dỗi bạn bỏ đi rồi
Nỗi tủi đơn Quỳnh lạc bến trôi
Nguyệt thẫn thờ say làn gió đổi
Mây ngơ ngẩn lạc tiếng Thu bồi
Trầm ngâm ả Liễu buồn bên lối
Vắng vẻ cung Hằng đẫm lệ môi
Bởi nhớ hoa nàng thơm dữ dội
Huyền đêm ái ngọt ủ lưng đồi
Ngọc Bích : 04 .08 . 2020 .
*****
SẮC THU
(Y đề)
Mùa thu lộng lẫy đến kia rồi
Gió đẩy mây chiều vội vã trôi
Lữ thứ thờ ơ đường nhẹ trải
Phù sa óng ả bãi xưa bồi
Em cười nhuộm ửng tươi màu nắng
Mộng ủ thêm lồng đẫm sắc môi
Tửu cúc chờ ai còn mãi đợi
Vời trông bóng nhạn thoảng bên đồi.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Vĩnh Long
BẾN THU XƯA
Mùa Thu óng ả đã sang rồi
Gió thoảng mây vàng lặng lẽ trôi
Dỗi phận đìu hiu niềm tủi đắp
Hờn thân trống trải nỗi đau bồi
Hoài thương tuổi ngọc hồng đôi má
Mãi nhớ xuân thì đỏ cặp môi....
Cả một trời yêu giờ vỡ nát
Đành ôm kỷ niệm nép ven đồi
*****
MÙA THU LY BIỆT
Vùi đêm chén rượu đã say rồi
Lối cũ trăng vàng lặng lẽ trôi
Chỉ nét thơ buồn trên giấy tả
Còn cơn mộng úa giữa tâm bồi
Êm trời sáo quyện vương màu mắt
Lặng gió thu sầu đọng cánh môi
Có những lời ru người mẹ trẻ
Chìm theo tiếng vọng vút qua đồi/
NPP 04/08/2020
*****
HẠ MÃN
Chiều phai hạ mãn nắng buông rồi
Phượng rũ ve sầu tuổi tím trôi
Sóng cuộn giông quần mưa mải dỗi
Triều dâng lũ cuốn củi chen bồi
Thương bờ đất sụt day lòng biển
Tủi nguyệt mây vùi rã khóe môi
Vẫn biết nồng oi người chẳng đợi
Diều xưa vẫn nuối lượn trên đồi.
0513 H,04/8/2020
Thái Chung
*****
THU TRÔI
Bài thơ xướng cảnh họa xong rồi
Chảy nhẹ thu làn ngỡ nắng trôi
Biếc giữa rừng du dòng thủy lạc
Mờ sau bến mộng dải sa bồi
Trăng vàng gợi ý vào song cửa
Rượu đỏ theo màu sớt nhũ môi
Giãn nở tầng mây chiều đặc khói
Tà ô chói lọi nửa kia đồi.
 
Nguyễn Thế An

Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2020

BƯỚC ĐÊM

BƯỚC ĐÊM

(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Thơ thẩn bước về ngõ tối đen
Lối quanh mù lượn đóm giăng đèn
Mờ sao cảnh lặng hồ êm sóng
Nhạt gió mây buồn lệ thấm men
Tơ kéo nhện sầu cây lá rụng
Khói chao vườn mộng bến thu chèn
Chờ ai hẻm vắng đường sương lạnh
Ngơ ngẩn mắt nhìn chẳng lạ quen ...

Nghịch :

Quen lạ chẳng nhìn mắt ngẩn ngơ
Lạnh sương đường vắng hẻm ai chờ
Chèn thu bến mộng vườn chao khói
Rụng lá cây sầu nhện kéo tơ
Men thấm lệ buồn đêm gió nhạt
Sóng êm hồ lặng cảnh sao mờ
Đèn giăng đóm lượn mù quanh lối
Đen tối ngõ về bước thẩn thơ ./.

LCT 02/08/2020


BÀI HỌA :
*****
MỘNG ÚA
(Thuận- nghịch độc)
Thơ tình nhuộm úa mộng màu đen
Thức mãi cùng đêm dẫu lụi đèn
Mờ mịt nhạn xa trời bủa khói
Nhạt nhòa trăng cũ rượu tàn men
Tơ vì ngỏ ý khơi lòng dệt
Gối bởi lồng hương thoảng bóng chèn
Chờ đợi uổng thêm càng mệt mỏi
Ngơ rồi ngẩn ấy thuở người quen.
Đọc ngược:
Quen người thuở ấy ngẩn rồi ngơ
Mỏi mệt càng thêm uổng đợi chờ
Chèn bóng thoảng hương lồng bởi gối
Dệt lòng khơi ý ngỏ vì tơ
Men tàn rượu cũ trăng nhòa nhạt
Khói bủa trời xa nhạn mịt mờ
Đèn lụi dẫu đêm cùng mãi thức
Đen màu mộng úa nhuộm tình thơ.
Nguyễn Gia Khanh 
*****
THU BUỒN
Trăng mờ bến lạnh khoảng trời đen
Phố vẫn hoang vu chẳng ngọn đèn
Níu mảnh ân tình đang thấm rượu
Buông dòng kỷ niệm đã tràn men
Đầu thu vạt nắng sầu đêm vỡ
Giữa mộng làn mây rã bóng chèn
Những tối âm thầm quanh nẻo muộn
Mơ màng khoảnh khắc thuở vừa quen/
NPP 02/08/2020
*****
Họa vui với huynh
TRẮNG ĐEN
(TNĐ)
Thuận
Thơ làm ý đổi trắng thành đen
Lịm tắt đường qua chẳng đuốc đèn
Mờ tối đảo điên lời ngấm rượu
Tủi buồn lơ lửng nhạc say men
Tơ sầu chỉ đứt đời buông thả
Cội rã cành nghiêng phận ép chèn
Chờ đợi mãi hoang chiều ngõ vắng
Ngơ nhìn để liếc trộm người quen
Nghịch 
Quen người trộm liếc để nhìn ngơ
Vắng ngõ chiều hoang mãi đợi chờ
Chèn ép phận nghiêng cành rã cội
Thả buông đời đứt chỉ sầu tơ
Men say nhạc lửng lơ buồn tủi
Rượu ngấm lời điên đảo tối mờ
Đèn đuốc chẳng qua đường tắt lịm
Đen thành trắng đổi ý làm thơ
02/8/2020 Thong Ho
*****
BẾN KHUYA
TNĐ 
Thuận
Thơ hờ hững cảnh giận tình đen
Ý cuộn sầu khuya ngõ lụi đèn
Mờ sắc ả chê hoài ngập tửu
Nhạt màu cô trách mãi vùi men
Tơ vàng hoãn gửi khi đời ép
Gấm lụa dừng trao lúc phận chèn
Chờ lỡ nẻo sang cầu gãy nhịp
Ngơ rồi để khóc hận người quen 
Nghịch
Quen người hận khóc để rồi ngơ
Nhịp gãy cầu sang nẻo lỡ chờ
Chèn phận lúc trao dừng lụa gấm
Ép đời khi gửi hoãn vàng tơ
Men vùi mãi trách cô màu nhạt
Tửu ngập hoài chê ả sắc mờ
Đèn lụi ngõ khuya sầu cuộn ý
Đen tình giận cảnh hững hờ thơ
Vĩnh Long 
*****
RA NGẨN VÀO NGƠ
(Thuận - nghịch độc)
Thơ buồn ngẫm lại bớt màu đen
Mộng thả đòi trăng chẳng sáng đèn
Mờ mịt lối sương dàn trải núi
Nhạt nhòa cây cỏ bước dầm men
Tơ sầu tiếng lạc dây hờn lẩy
Nắng muộn chiều đan ngõ hận chèn
Chờ kẻ lãng du thuyền bến hạ
Ngơ vào ngẩn đến gợi mùi quen...
Đọc ngược:
Quen mùi gợi đến ngẩn vào ngơ
Hạ bến thuyền du lãng kẻ chờ
Chèn hận ngõ đan chiều muộn nắng
Lẩy hờn dây lạc tiếng sầu tơ
Men dầm bước cỏ cây nhòa nhạt
Núi trải dàn sương lối mịt mờ
Đèn sáng chẳng trăng đòi thả mộng
Đen màu bớt lại ngẫm buồn thơ.
Nguyễn Thế An
*****
LẬN ĐẬN
TNĐ 
Thuận
Thơ buồn cảnh cực số hoài đen
Ý loãng lồng đêm ngõ lụi đèn
Mờ nghĩa chốn hoang chiều mãn tửu
Nhạt tình nơi vắng bữa tàn men
Tơ choàng chối hẳn buông đời ép
Gấm phủ từ luôn bỏ phận chèn
Chờ đợi úa duyên phiền hẫng hụt
Ngơ nào kiếp chịu ráng rồi quen 
Nghịch 
Quen rồi ráng chịu kiếp nào ngơ
Hụt hẫng phiền duyên úa đợi chờ
Chèn phận bỏ luôn từ phủ gấm
Ép đời buông hẳn chối choàng tơ
Men tàn bữa vắng nơi tình nhạt
Tửu mãn chiều xa chốn nghĩa mờ
Đèn lụi nẻo đêm lồng loãng ý
Đen hoài số cực cảnh buồn thơ 
Đinh Tuấn Minh
*****
Loan Nguyen
THU RƠI TỪNG CÁNH

Thu buồn lá rụng khoảnh chiều mơ
Ngõ vắng vườn xưa kỷ niệm chờ
Lặng lẽ khung trời hương nắng lụa
Âm thầm nẻo mộng khúc tình tơ
Nhìn đêm bạc trắng hồn trăng lạnh
Đọng giữa rừng xanh biển khói mờ
Gác nhỏ mưa buồn đang đổ hạt
Em còn lặng giữa mấy vần thơ/

NPP 02/08/2020

Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2020

CHỈ LÀ GIẤC MỘNG

"Sương mù mặt đất người theo mộng
Nhạn lảng chân trời kẻ đợi thư".
(Tản Đà - Ngày Xuân Tương Tư)

                     -*-

CHỈ LÀ GIẤC MỘNG
(Thtk - 1 gcđ)

SƯƠNG vẫn mơ màng bến thực hư
MÙ rơi vụn vỡ khoảng không từ
MẶT che trắng vải lời qua miệng 
ĐẤT phủ xanh mồ khói thoảng lư
NGƯỜI đã xa rồi buông cảnh nợ
THEO duyên số phận chẳng mong trừ
MỘNG như giấc mộng ngàn thu ngủ
NHẠN LẢNG CHÂN TRỜI KẺ ĐỢI THƯ.

LCT 01/08/2020

Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2020

TIA CHIỀU

TIA CHIỀU

Khắc khoải lời kinh nhịp mõ tàn
Chuông sầu vọng đổ khúc chiều tan
Hồn thu vướng giữa làn mây bạc 
Ngọn cỏ vờn quanh bãi gió ngàn
Nghẽn lối hoa cài hương đọng cửa
Sương tràn phố vỡ mặt trời đan
Vàng sân vạt nắng hoàng hôn rã
Gửi mạch đời qua những tiếng đàn ./.

LCT 31/07/2020

BÀI HỌA :
*****
Đìu hiu hạ nuối mảnh trăng tàn
Bỗng thoảng bên lòng giấc mộng tan
Chạnh nhớ làn sương đằm bãi cỏ
Ngùi trông bóng nhạn lảng non ngàn
Kia nhìn liễu biếc đôi nhành cợt
Ấy ngỡ tay ngà một thuở đan
Nhạt nhẽo ngồi khơi cùng tửu đắng
Mình ta lặng lẽ với cung đàn.
Nguyễn Gia Khanh
*****
BÓNG THU TÀN
Nhìn ra ngõ quạnh bóng thu tàn
Bỗng tủi âm thầm lệ rớt tan
Nhớ buổi hoa vàng theo gió quyện
Tìm hôm sóng bạc đẩy mây ngàn
Bên thềm nhện bửa qua mành chắn
Trước cửa ong vờn vỗ mộng đan
Mỗi tối sầu loang vào tận hẻm
Buồn nghe chỉ có mấy âm đàn
NKL 31 07 2020
*****
Tòng Trần
GIỌT NẮNG
Ngoài hiên giọt nắng vẫn chưa tàn
Hạ mỏi ê chề cũng sắp tan
Gió não nùng xua miền biển bạc
Chiều biêng biếc lượn chỗ non ngàn
Ơ hờ ngõ mộng... đành vin cửa
Để thấy tim...buồn bã phận đan
Những tưởng ngày phai hồn lại hát
Ngờ đâu bóng ngã dạ lên đàn.
31/7/2020.
*****
ĐÊM BUỒN
Thuyền xuôi dạo cảnh ngắm trăng tàn,
Cảm chút hương tình vội vã tan.
Dỗi sóng ru hồn theo biển bạc
Hờn sông dỗ mộng với mây ngàn.
Thương hoài một phút ngừng tim vỡ,
Nhớ mãi năm dài khởi dạ đan.
Vẳng tiếng hò đêm lòng rệu rã,
Sầu vương nát ruột bởi âm đàn.
Vanhiep Ngo 31/7/2020
*****
HỒN THU VẮNG
Đường xưa cuối hạ bóng mây tàn
Hẻm cũ mơ màng ngọn gió tan
Trắng giữa dòng sông làn nước bạc
Vàng bên dãy núi bóng trăng ngàn
Em về lặng lẽ bàn chân bước
Bến đợi im lìm tiếng nhạc đan
Ngõ vắng trời khuya buồn não nuột
Hồn thu quyện chặt với âm đàn/
NPP 31/07/2020
*****
TÌNH THƠ
Lều thơ cỏ bạc ánh dương tàn
Mới ngả lên chiều rẽ quạt tan
Cảnh huyễn bao trùm suy mấy vạn
Từ hư kết lại đổi đôi ngàn
Âm thầm giữ lửa trao tình bút
Nhện giãi tơ lòng hối hả đan
Vẫn đượm tươi màu trong huyết quản
Ngồi chơi nhớ bạn lẩy cung đàn.
Nguyễn Thế An
*****
BẾN SÔNG TƯƠNG.
Màu hoa thuở ấy đã phai tàn
Kỷ niệm êm đềm cũng nát tan
Lặng lẽ từng đêm hờn gió biển
Đìu hiu những buổi giận mây ngàn
Hoài đau bởi nghĩa người thôi dệt
Mãi xót do tình bậu chẳng đan
Cả một trời thương đành rũ héo
Buồn như cánh Vạc phải xa đàn
Vĩnh Long
*****
MỘNG VỠ
Thầm vương mộng cũ sắc hoa tàn
Ủ giấc mơ đầu lặng lẽ tan
Mãi đợi trăng về thêu sóng bể
Hoài trông gió lại phủ mây ngàn
Đâu còn buổi nghĩa tơ lòng bện
Chỉ thấy mưa tình ngõ lệ đan
Rượu vẫn cùng ta mòn mỏi ngóng
Sầu rơi khắc khoải vỡ âm đàn.
Hà Trang
*****

Ngọc Bích
XÓT XA 
Hoài vương kỷ niệm đã phai tàn 
Lặng lẽ hôn hoàng để nắng tan 
Nhớ buổi chiều thu vừa chạm ngõ 
Hờn khi giấc hạ đã qua ngàn 
Em buồn quạnh quẽ tà dương níu
Cảnh cũ âm thầm bút Ngọc đan
Vẫn lạc tình xa hồn khắc khoải
Mùa thương lẻ nhạn xót xa đàn.
Ngọc Bích / 31 .07 .2020
*************
HOÀNG HÔN
Hoàng hôn vạt nắng vẫn chưa tàn
Tiếng gõ chuông chùa chẳng vội tan
Bãi cỏ còn vương màu cát bụi
Rừng thông đã quện tiếng mưa ngàn
Xuôi dòng nước chảy con thuyền nặng
Mảnh gió êm luồn ngõ mộng đan
Nhặt nỗi niềm vương nhìn khói tỏa
Đời trôi nhẹ nhõm trải âm đàn.
Củu Long Giang.1/8/2020
**************
MỘNG TÀN 
Buồn ôm kỷ niệm níu canh tàn
Thổn thức day lòng ngõ mộng tan
Chạnh thuở cơ hàn lo kiếm bữa
Sầu khi tráng kiện mải băng ngàn
Âm thầm dõi cảnh phiên chiều lắng
Món nợ duyên đành ảo não đan
Mãi nặng thề xưa cùng núi biển
Nằm nghe sóng thở vọng âm đàn.
0511 H,01/8/2020
Thái Chung


Thứ Tư, 29 tháng 7, 2020

QUÊ HƯƠNG TRONG TIM TA

QUÊ HƯƠNG TRONG TIM TA {mạ đề}

(Đường luật nhất thanh)

Sương khuya lan nhanh trôi mênh mang
Ta trong cơn say đi lang thang
Thu bâng khuâng trăng đêm chưa qua
Tâm miên man sao em không sang
Vui khi hơi men đang lên cao
Đau hôm ly hương luôn giăng ngang
Con tim bơ vơ thương quê xa
Bao năm cô đơn đôi chân hoang ./.


LCT 29/07/2020
BÀI HỌA :
*****
ĐAU TRONG KHÔNG GIAN 
Tôi nghe câu thơ ai đa mang
Bay lan sương mai vô thênh thang
Tơ vương lưu duyên nơi chim bay
Em yêu đưa hoa khi thu sang
Nôn nao con sông đang trôi xuôi
Lơ phơ anh râu chưa đâm ngang
Mây mưa thêm đau trong không gian
Lê thê như ngâu thương thiên hoang.
Nguyễn Thế An
*****
TAN THEO MƠ XƯA 
Bao lâu tâm tư luôn đa mang
Ôm mơ trăm năm leo trên thang
Chơi vơi men say khơi trăng lên
Bâng khuâng tim yêu mong em sang
Bên song heo may thu đi qua
Trong đêm tân hôn hương bay ngang
Ta như ngây sau cơn liêu trai
Đâu hay duyên xưa nay tan hoang.
Nguyễn Gia Khanh 
*****
TẢN MẠN MÙA NGÂU 
Sương rơi khăn Piêu ta không mang
Bươn đi trong đêm như leo thang
Non cao mênh mông chim thôi qua
Sông sâu miên man em ngưng sang
Thương hôm trao tin luôn lui quanh
Đau khi đưa thư nhưng quay ngang
Yêu nhau sao chưa quên Ngưu lang
Ngâu giăng chơi vơi con tim hoang
Vĩnh Long 
*****
ĐÊM MƯA TƯƠNG TƯ
Đêm nghe mưa rơi tương tư mang
Ta cô đơn nên leo lên thang
Mây bơ vơ bên sông trôi qua
Tơ lan man trên cao đưa sang
Anh riêng tư câu ca buông xuôi
Em đơn côi duyên thơ quay ngang
Trăng lên non xanh treo chênh chao
Nghe tâm tư như con nai hoang/
NPP 29/07/2020
*****
DU MIÊN 
( Đường luật nhất thanh )
Thơ ôm tương tư ân vương mang
Như mây trên kia trôi thênh thang
Hương thư dâng cao trong cơn say
Duyên Trăng ru êm như Xuân sang
Bâng khuâng tim em thương nơi xa
Chơi vơi tâm thư trao khuya ngang
Nơi đây luôn mong tương lai vang
Du miên đôi tay nâng đêm hoang
Ngọc Bích / 29 . 07 . 2030 .
*****
Tòng Trần
ƯA ĐI HOANG 
Trăng khuya cô đơn luôn đeo mang
Yêu em nên con tim leo thang
Bao canh say sưa mong đêm qua
Sao kia đong đưa xua mây sang
Miên man bên đông tay dâng cao
Lơ mơ nơi tây lưng quay ngang
Tiêu tan cơn mê thôi phương xa
Hay chăng do ta ưa đi hoang.
29/7/2020.
*****
HOANG MANG 
Cô đơn riêng ta hay đeo mang
Đêm khuya mông lung đi lang thang
Do em phân tâm lưng luôn quay
Nên khi chia tay hôm không sang
Nơi đây lao đao như hư vô
Phương kia ngân nga y hiên ngang
Bao nhiêu âu lo đang vây quanh
Tâm tư nghiêng chao bên non hoang./.
———Gi’——— 
*****
MƠ QUÊ 
(Đường luật nhất thanh)
Đêm mơ quê hương ân luôn mang
Trên đê bơ vơ nghe âm thang
Gian nan con đông nên hương ly
Chong chong canh khuya nghe Xuân sang
Bao năm tha phương tâm thêm đau
Nhiêu* trưa trông đôi chim bay ngang
Chao đao như đi trên không trung
Thân cô chơi vơi trong liêu hoang. 
0508 H,29/7/2020
Thái Chung
* Tiếng Nam bộ: Mấy, bao nhiêu.

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2020

TÌNH LỮ THỨ

TÌNH LỮ THỨ

(Thuận nghịch độc)
Thuận :

Thu vàng lá nhuộm ngõ chiều thương
Nắng nhạt màu loang chiếu phản tường 
Mù gợn bến quê trời nổi nước
Gió lùa sân cũ mộng khơi hương
Lu trăng phố đọng mây tràn lối
Lặng sóng bờ che khói phủ đường
Thù tạc chén đêm tình lữ thứ
Ru ngàn suối vọng biển lùa sương...

Nghịch :

Sương lùa biển vọng suối ngàn ru
Thứ lữ tình đêm chén tạc thù
Đường phủ khói che bờ sóng lặng
Lối tràn mây đọng phố trăng lu
Hương khơi mộng cũ sân lùa gió
Nước nổi trời quê bến gợn mù
Tường phản chiếu loang màu nhạt nắng
Thương chiều ngõ nhuộm lá vàng thu ./.

LCT 27/07/2020
BÀI HỌA :
*****
NHỚ MÃI SẮC THU
(Thuận- Nghịch độc)
Thu nhuộm sắc vàng mộng nhớ thương
Đợi ai kìa bóng ngả nghiêng tường
Mù giăng ngõ bướm đùa hoa cỏ
Rượu đắm men lòng dỗ lửa hương
Lu tỏ bấy sầu đêm vắng nguyệt
Ngái xa bao lụi nắng hoen đường
Thù bên tạc chuốc tình say mãi
Ru nhẹ gió chiều lối đẫm sương.
Đọc ngược :
Sương đẫm lối chiều gió nhẹ ru
Mãi say tình chuốc tạc bên thù
Đường hoen nắng lụi bao xa ngái
Nguyệt vắng đêm sầu bấy tỏ lu
Hương lửa dỗ lòng men đắm rượu
Cỏ hoa đùa bướm ngõ giăng mù
Tường nghiêng ngả bóng kìa ai đợi
Thương nhớ mộng vàng sắc nhuộm thu.
Nguyễn Gia Khanh 
*****
NỖI NHỚ 
Mỗi độ thu về lại nhớ thương
Vườn hoa nắng hạ trải in tường
Hiên buồn có kẻ ngồi hong tóc
Xóm cũ không người đợi đốt hương
Vẫn đó lời ru từ mặt biển
Còn đây lối mộng tới thiên đường
Đêm hờn chẳng trách rừng trăng lạnh
Vội úa nên nhòa những gió sương/
NPP 27/07/2020
LỜI RU CỦA MẸ
Mẹ vẫn mơ màng thả tiếng ru
Lòng đau phải nuốt nỗi căm thù
Quê nghèo lửa dội chiều mây vắng
Phố lạnh bom cày buổi nắng lu
Những dạo trăng chìm trong vũng nước
Nhiều hôm đạn nổ dưới sương mù
Thương người thiếu phụ tình tan vỡ
Vẫn vững tin đời giữa sớm thu/
NPP 27/07/2020
*****
VIỄN XỨ BUỒN
(Thuận - nghịch độc)
Thu viễn xứ buồn để lại thương
Rũ hoa màu nhạt nắng loang tường
Mù mây giữa sớm hoài tân cảng
Quạnh bến bên chiều vọng cố hương
Lu phố đợi vào trăng lạc vẻ
Ải biên chìm mộng khói lan đường
Thù sông ở Hán tình xa mãi
Ru ngấn lệ sầu nhiễu cảnh sương...
Đọc ngược:
Sương cảnh nhiễu sầu lệ ngấn ru
Mãi xa tình Hán ở sông Thù*
Đường lan khói mộng chìm biên ải
Vẻ lạc trăng vào đợi phố Lu
Hương cố vọng chiều bên bến quạnh
Cảng tân hoài sớm giữa mây mù
Tường loang nắng nhạt màu hoa rũ
Thương lại để buồn xứ viễn thu.
Nguyễn Thế An
(*) Thù: tức sông Thù, một nhánh của sông Tứ Thủy, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.
*****
BIỂN TRÀO
Thuận nghịch độc
Thuận 
Thu dỗi Cúc vàng bến vợi thương
Đắng cay tràn ngập tủi hiên tường
Mù giăng xóm nhỏ lề phai sắc
Nắng xõa vai gầy tóc rũ hương
Lu Nguyệt chốn mờ ân trách ngõ
Nhạt Sao miền tối nghĩa chê đường
Thù đeo bám phận hờn duyên hẩm
Ru tiếng nghẹn hoài kiếp nhuộm sương
Nghịch
Sương nhuộm kiếp hoài nghẹn tiếng ru
Hẩm duyên hờn phận bám đeo thù
Đường chê nghĩa tối miền sao nhạt
Ngõ trách ân mờ chốn nguyệt lu
Hương rũ tóc gầy vai xõa nắng
Sắc phai lề nhỏ xóm giăng mù
Tường hiên tủi ngập tràn cay đắng
Thương vợi bến vàng cúc dỗi thu
Đinh Tuấn Minh 
*****
CHIỀU THU PHAI
(Thuận nghị độc)
THUẬN :
Thu nhuộm lá vàng thẫm buổi thương
Bóng hôn hoàng ngả xoã loang tường
Mù giăng lối mộng buồn chen ngưỡng
Nguyệt ẩn cung Hằng buốt dỗi hương
Lu cảnh chạnh huyền không rõ hướng
Nhạt duyên hờn xót chẳng êm đường
Thù khuya lặng trút hồn hoang tưởng
Ru giấc điệp nồng phủ những sương
NGHỊCH :
Sương những phủ nồng điệp giấc ru
Tưởng hoang hồn trút lặng khuya thù
Đường êm chẳng xót hờn duyên nhạt
Hướng rõ không huyền chạnh cảnh lu
Hương dỗi buốt Hằng cung ẩn nguyệt
Ngưỡng chen buồn mộng lối giăng mù
Tường loang xoã ngả hoàng hôn bóng
Thương buổi thẫm vàng lá nhuộm Thu 
Ngọc Bích : 27 .07 . 2020 ..
*****
KHÚC GIAO MÙA
(Thuận - Nghịch độc)
Thu chạm ngõ rồi mãn hạ thương
Cúc chen chờ trải nắng quanh tường
Mù quây bướm giỡn đùa ong nhạn
Gió gợi hoa tràn ngập vị hương
Lu nguyệt dỗi trời mây tức cảnh
Vắng sao hờn bãi lối chen đường
Thù giao tạc* đáp đời ân nghĩa
Ru hỡi nhạc lòng giữa giá sương.
Đọc ngược :
Sương giá giữa lòng nhạc hỡi ru
Nghĩa ân đời đáp tạc giao thù
Đường chen lối bãi hờn sao vắng
Cảnh tức mây trời dỗi nguyệt lu
Hương vị ngập tràn hoa gợi gió
Nhạn ong đùa giỡn bướm quây mù
Tường quanh nắng trải chờ chen cúc
Thương hạ mãn rồi ngõ chạm thu.
0507 H,27/7/2020
Thái Chung
+Tạc: chén rượu do chủ nhà mời khách.
+Thù: chén rượu do khách đáp lễ.
*****
Vĩnh Long
BẾN HỜN
Thuận nghịch độc
Thuận
Thu vắng cảnh nhàu rũ bến thương
Nắng hun trời lửa khói vây tường
Mù giăng bản dỗi Hồng vơi sắc
Lũ cuốn sông hờn Cúc nhạt hương
Lu tới nẻo vùi lo cổng ngõ
Ủi qua vùng sạt hãi đê đường
Thù căm những hứng đời đau mãi
Ru tiếng nghẹn lòng ngập gió sương

Nghịch
Sương gió ngập lòng nghẹn tiếng ru
Mãi đau đời hứng những căm thù
Đường đê hãi sạt vùng qua ủi
Ngõ cổng lo vùi nẻo tới lu
Hương nhạt Cúc hờn sông cuốn lũ
Sắc vơi Hồng dỗi bản giăng mù
Tường vây khói lửa trời hun nắng
Thương bến rũ nhàu cảnh vắng Thu
Vĩnh Long
*****
Tiểu Linh Tôn
LẬP THU
(Thuận nghịch độc)
➡️
Thu tiết chuyển mùa gởi mến thương
Cúc hoa vàng chữ ốp lên tường
Mù non ngắm biển trời lam khói
Nhẹ khí pha màu sắc quyện hương
Lu tỏ ánh đèn soi điển tự
Sáng trong tình cảnh đối thơ Đường
Thù văn cảm nghĩ đầu tâm ứng
Ru khỏe họa vần chảy giọt sương
⬅️
Sương giọt chảy vần họa khỏe ru
Ứng tâm đầu nghĩ cảm Văn Thù
Đường thơ đối cảnh tình trong sáng
Tự điển soi đèn ánh tỏ lu
Hương quyện sắc màu pha khí nhẹ
Khói lam trời biển ngắm non mù
Tường lên ốp chữ vàng hoa cúc
Thương mến gởi mùa chuyển tiết thu.
27/7/2020
__________ Tiểu Linh Tôn________

Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2020

QUAY VỀ MIỀN KÝ ỨC

QUAY VỀ MIỀN KÝ ỨC


Rừng chiều gió hú thổi lao xao
Suối nước chen khe cuộn xạc xào
Giữa bãi trời sầu cơn khói xoáy
Đầu bờ đất chết cảnh mưa chao
Đen mây bít kín nhiều thành lũy
Đỏ lửa thông sâu mấy chiến hào
Hệ lụy nằm chờ bên cửa tử
Tìm về quá khứ hận binh đao  ./.

LCT 25/07/2020
(Bình đầu)
BÀI HỌA :
*****
Loan Nguyen
NGÕ CŨ CHIỀU TÀN
Ngõ cũ chiều tàn nhớ xuyến xao
Sương treo cửa sổ gió xì xào
Đầu đường nhạc vọng âm thanh cuốn
Cuối phố trời sầu bão lũ chao
Dạo nọ mây đen trùm chiến tuyến
Hôm nay khói xám phủ bờ hào
Đời người khốn đốn cơn hoang tưởng
Để ngỏ ngày buồn kiếp kiếm đao/
NPP 25/07/2020
*****
Thái Chung
KÍ ỨC BUỒN
Chạnh dạ sầu lòng nhớ sóng xao
Mây yên gió đứng bỗng lào xào
Tàu* quần tiếng rú bom rơi vãi
Khói bốc trời hờn nhạn sợ chao
Bảng hoảng người già nơi huyện thị
Co ro trẻ nhỏ dưới hầm hào
Thù gì Mẹo** lại sang gây hấn
Nỡ cõi đời này tắm máu đao?
0505 X,25/7/2020
Thái Chung
* Tàu bay
** Mỹ
*****
Tòng Trần
BỒI HỒI
Chợt dạ bồi hồi thấy muốn xao
Thu sang gió núi gọi xì xào
Tình rầu mộng mị đêm luôn đảo
Nghĩa nẫu bàng hoàng tối cứ chao
Khởi tủi bao canh làm rã bão
Khơi than mấy khắc phải lìa hào
Nhiều lần giọt lệ không khô ráo
Lắm lúc hồn này cũng dễ đao.
25/7/2020.
*****
Vĩnh Long
TRỞ LẠI VÙNG VEN
Bước đến bìa rừng thấy gió xao
Bên tai tiếng sấm đã xì xào
Thương khi bạn đợi trong giông xoáy
Xót lúc người chờ giữa lũ chao
Lụt cuộn nơi qua vừa hóa suối
Mưa tuôn lối tới cũng thành hào
Loay xoay cố kiếm đường vòng lại
Lóng ngóng rồi làm rớt mất đao
Vĩnh Long
*****
Nguyễn Thế An
CHIẾN TRANH
Trận địa giờ còn tiếng xác xao
Khen chê tứ phía vẫn xầm xào
Ngày tàn giữa lũy nhang hương cắm
Bữa giỗ ngoài mồ gió lá chao
Rắc rối hơi lang chờ nổi lửa
Hung hăng khí thế ngập tràn hào
Trần đời khổ ải tang thương nữa
Chỉ bởi nhiều người thích huyết đao.

Nhiều người thích huyết lại xôn xao
Phụ họa theo mưa cỏ rả xào
Ngấn nước lờ mờ e lệ đọng
Bầu trời lả tả chắc ngâu chao
Đưa bom dội sạch màu vàng lúa
Nghẽn rãnh thêm tê cảnh đỏ hào
Trở rải đầy đồng ma lững thững
Hòa bình mãi mãi quẳng ngay đao.
Nguyễn Thế An
*****
Dinh Tuan Minh
DẤU XƯA
Dĩ vãng dù rằng đã lãng xao
Nhưng mơ cảnh tủi vẫn còn xào
Khi ôm phận bạc trong duyên xoáy
Lúc gánh đời mờ giữa nghĩa chao
Luẩn quẩn nương sông tìm ít cắc
Loay hoay tựa chợ kiếm vài hào
Nhiều lần nợ ngập từng đoàn đến
Lắm đứa mình trần xách mác đao
Dinh Tuan Minh
*****
Nguyễn Gia Khanh
KÍ ỨC TUỔI THƠ THỜI CHIẾN
Những bữa lòng đầy lớp sóng xao
Ta đem dĩ vãng kéo về xào
Ngồi thì khoác áo không cho lộ
Học lại trùm đèn chẳng để chao
Ớn lúc trông bom cày giữa bãi
Thương khi tránh pháo lẩn ngoài hào
Ngày dài cứ ước tan binh lửa
Để khỏi bàng hoàng cuộc mộng đao.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Đối hoạ cùng các thi hữu
LUẬN VỀ LÒNG DŨNG CẢM 

Chiều tàn biển đẩy sóng xôn xao
Giữa bãi trăng lên tiếng gió xào
Mộng mị người nhìn mây nước cuốn
Bàng hoàng nó ngắm khói hương chao
Năm xưa mẹ dặn đình cần mõ
Thuở nhỏ cha răn chiến có hào
Kiếp sống đành rằng sinh phải tử
Làm người chí khí thử gươm đao ./.
LCT 25/07/2020
*****
Bài đối họa 2 của anh Tòng Trần
Bài 2....
CHUYỂN MÙA
Hạ đọng chiều buồn chiếc lá xao
Thu vơi bữa nẫu để cành xào
Sầu tình lắm lúc tâm tư đảo
Dỗi nghĩa nhiều lần khối óc chao
Khổ sở bao năm vì ngoại đạo
Bơ vơ mấy tháng bởi ngoài hào
Giàu nghèo chẳng kể đêm giông bão
Giá rét nào màng buổi nổi đao.
25/7/2020.

Thứ Năm, 23 tháng 7, 2020

BIẾT ĐẾN BAO GIỜ

BIẾT ĐẾN BAO GIỜ

(Vấn nghi)

Họ đã quên rồi có phải không ?
Vì ai để đứt sợi tơ hồng ?
Duyên buồn chẳng lẽ do trời bấc ?
Kiếp mỏi đâu nào tại bão đông ?
Hỏi nụ tình xưa thừa mấy chỗ  ?
Rằng con vợ cũ thiếu nhiêu chồng ?
Bao giờ chợ bán đời dâu bể ?
Những kẻ tôi đòi cưới được ông ?

LCT 23/07/2020
BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Gia Khanh
TRÁCH KẺ BẠC TÌNH
(Vấn nghi)
Ân tình những thuở biết còn không ?
Mộng vỡ từ đâu để úa hồng ?
Có phải xa lòng khi nghĩa cạn ?
Hay là khuất chợ buổi người đông ?
Tìm ai bởi lẽ đà chia gối ?
Hỏi đó vì đâu nỡ lộn chồng ?
Ngẫm lại chi mà ham trống bỏi ?
Ơi bà mấy bữa lại về ông ?
Nguyễn Gia Khanh 
*****
Loan Nguyen
TÌNH ĐỜI NGIỆT NGà
Trăng tàn gối lạnh cảnh phòng không
Vắng vẻ đời em nhạt má hồng
Mộng chẳng êm đềm như nắng hạ
Duyên còn lặng lẽ giống ngày đông
Ngầm lo nhạn bỏ chiều xa sóng
Nghĩ sợ lòng quên buổi vắng chồng
Để mỗi đêm về trăn trở phận
Mai rồi nếu lỡ mất tình ông/
NPP 23/07/2020
*****
Núi Đọi Sông Châu
NHẮN CHỒNG 
Ai mà hờ hững thế như ông
Lạnh lẽo phòng khuya nhạt má hồng
Chắc hẳn quên tình bao tháng hạ
Hay là bỏ nghĩa những ngày đông
Trách thân đã gửi hằng mong lão
Thương phận trót trao mãi nhớ chồng
Sao lại thờ ơ làm khó hiểu
Duyên này để đấy chắc là không.
*****
Tòng Trần
CÓ BUỒN KHÔNG...?
Xa rồi muội ngẫm thấy buồn không ?
Có phải vườn xưa rã nhụy hồng ?
Nghĩa nợ sao đành quên biển bấc ?
Ân tình chẳng lẽ lạc trời đông ?
Vì đâu cuộc sống luôn tìm bão ?
Tại chắc thời gian mãi bỏ chồng ?
Hỏi biết khi nào suy nghĩ lại ?
Hay là sẽ chỉ một mình ông ???
23/7/2020.
*****
Thái Chung
TỰ VẤN ?
(Vấn nghi)
Thân tàn sức rã liệu mừng không?
Tóc bạc mồi da trỗi tuổi hồng?
Hạ mãn còn trông chờ cảnh Tết?
Xuân về há trở lại trời đông?
Người khôn mãi nguyện nghèo trang trải?
Kẻ ngẫn từng mơ nhục chất chồng?
Giữa cảnh vui vầy mong ngố dại?
Bao nàng xinh đẹp muốn thành ông?
0504 X,23/7/2020
Thái Chung 
*****
Đối họa :
Thạch Hãn
CÓ BUỒN KHÔNG
(Hoạ nghịch vận)
Cơ mà nếu ở cận kề ông ?
Chẳng dễ gì tôi kiếm được chồng ?
Dẫu nợ chưa tròn đêm trở bấc ?
Sao tình đã cạn buổi vào đông ?
Vì đâu bến mộng tàn cơn lửa ?
Có phải vườn thu rã nụ hồng ?
Rượu cũ không mùi hay đắng cổ ?
Ta rời bỏ cuộc thế buồn không ?
LCT 23/07/2020