VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 11 tháng 6, 2020

LỖI NHỊP ĐÀN

LỖI NHỊP ĐÀN 


Hẻm lạnh về đêm trũng gió tràn 
Ai ngồi lệ đổ thấm buồn chan 
Hồn trăng đã cắt thành đôi mảnh 
Ngõ mộng vừa chia bởi lớp màn 
Cạn những chung sầu bên biển chết
Khơi từng chén hận giữa chiều tan 
Luồng hơi phả dốc mùi men rượu
Có kẻ thầm nghe lỗi nhịp đàn ./.

LCT 11/06/2020
BÀI HỌA :
*****
TIẾNG NGÂN ĐÀN 
Vườn khuya lá đổ đợt mưa tràn
Cảnh vắng se buồn lệ đổ chan
Ngõ nhớ em về hương rớt mảnh
Đường mơ gió rụng khói giăng màn
Gom dòng kỷ niệm ngày xưa rã
Nhặt chuổi ân tình thuở trước tan
Những tưởng ngày vui dài bất tận
Ngờ đâu chỉ tựa tiếng ngân đàn/
NPP 11/06/2020
*****
DUYÊN SẦU 
Vì sao bão lộng để giông tràn
Bởi đã duyên sầu khóe lệ chan
Nghĩa nợ giờ đây nhìn phía cửa
Tình ân thuở ấy dõi quanh màn
Khơi dòng mộng đẫm ngày nay dứt
Vét bãi yêu nồng buổi nọ tan
Chợt thấy buồng tim còn tủi mãi
Và nghe cõi dạ chẳng mong đàn. 
11/6/2020.
*****
BẾN XOAY
BL
Hờn duyên tựa gió dửng dưng tràn
Giận nghĩa như rồng xối xả chan
Để vỡ thân đò xơ xác nhịp
Rồi bung phận liễu tả tơi màn
Tình yêu rạng rỡ đang dần nát
Kỷ niệm êm đềm cũng sắp tan
Dỗi cảnh tơi bời bên lá rụng
Sầu Ve trước ngõ nỉ non đàn
Vĩnh Long 
*****
TRĂNG THỀ 
Trường canh mõ dục bủa mây tràn
Vọng tiếng tơ sầu dỗi mủi chan
Nỗi nhớ lòng day thêm chạnh thuở
Niềm thương trí quẩn gợi khơi màn
Đâu còn buổi hẹn hoài mong ngóng
Chỉ thấy câu nguyền đã lụi tan
Ném mảnh thề trăng qua ngõ cụt
Buồn ôm kỷ niệm tế đăng đàn.
O474 H, 11/6/2020
Thái Chung 
*****
+++ LỖI CUNG ĐÀN +++
Kề đêm chạm ái tủi ly tràn
Ngõ nhỏ em về lệ chứa chan
Hẹn biển ân tình yêu dáng liễu
Thề trăm hạnh phúc ở trong màn
Hôm trời gió nổi người quên đợi
Bể hạ trăng hờn nghĩa đứt tan
Bến cũ bây giờ canh mộng lẻ
Buồn se sắt bởi lỗi cung đàn
Bích Hằng /11.06.2020.
*****
Dư ÂM
VẲNG ÂM ĐÀN!
Chiều qua gió lạnh nổi mưa tràn,
Sáng lại khung trời trở đẫm chan!
Mộng ngỡ chừng chia thành lắm mảnh,
Tình như thể chịu tách đôi màn!
Ân nồng lặng lẽ đâu hề chết,
Nghĩa thắm âm thầm chẳng nệ tan!
Bỏ hết men nồng quên lãng rượu,
Nào nghe lỗi nhịp vẳng âm đàn!!!
*****
TO Ny Trần

SẦU ĐÔNG
.
Lầu khuya gái đẹp bữa đông tràn
Khẽ gảy cung trầm dội xót chan
Bởi nghĩ đường tơ vừa đứt đoạn
Vì thương số phận bỗng ôm đàn
Câu tình buổi đấy duyên nào giữ
Giấc mộng bây chừ cảnh đã tan
Lạc phím nhầm âm nàng rõ khổ
Buồn tâm lệ đẫm buốt chăn màn.
.
TO Ny Trần
.

Thứ Ba, 9 tháng 6, 2020

LỖI TỪ ĐÂU ?

LỖI TỪ ĐÂU ?


Nói đến văn chương thật lạ lùng
Nhiều lần mộng mị viết lung tung
Câu thơ vợ dạy làm ngòi nổ
Buổi tửu con khơi lấy tiếng bùng
Hậu hoạ đêm qua giàn chén nát
Tiền đề sáng đến dãy hiên bung
Duyên chưa ấm bếp đành từ biệt
Hỡi những anh em phán xét cùng ./.

LCT 09/06/2020
BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Gia Khanh
VỢ DẠY 

Ôm thi phú lắm mộng ngồi lùng
Vợ bực cầm dùi ném tứ tung
Cái thứ thơ ông làm chỉ quẳng
Con ma chữ nghĩa thấy là bùng
Còn lòe báo ấy khoe ai đọc
Vẫn dỗ bà này khiến nó bung
Nổ chẳng hơn chi trò lếu láo
Mai đây thất thế chẳng người cùng.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Vĩnh Long
BẾN ĐƠ

Chê thơ lẩm cẩm nẫu nào lùng
Bực bội mà đầu ngỡ vỡ tung
Tối đến nhiều hồi căm ả lủi
Trưa sang lắm lúc giận chị bùng
Tìm từ đặt lại lời nhàu bét
Chọn vận điền vào ý rối bung
Chữ nghĩa lăng nhăng bài lở dở
Cho nên bạn đọc chẳng hùa cùng

Vĩnh Long
*****
Loan Nguyen
VUI THÔI

Sương rơi lả chả gió chiều lùng
Lãng đãng đầu bờ nước toé tung
Lẩn thẩn câu thơ hờn bập bẹ
Lưa thưa tiếng sóng vỗ bì bùng
Ngồi nhìn lửa đỏ trong khoang nát
Đúng ngó trời vàng giữa bãi bung
Viết mấy câu thơ này chỉ để
Vui thôi chẳng phải nói lời cùng/

NPP 09/06/2020
*****
Thái Chung
KIẾP NHÂN DUYÊN

Đa mang chữ nghĩa chuốc nhùng lùng
Kẻ phỉ người cười cứ rối tung
Phú quý kim ngân bà thỉnh thỏa
Vinh hoa giấy má bậu lườm bùng
Kè kè điện thoại lo đăng tải
Chạo rạo lời bình nỡ dỗi bung
Đã rõ văn thơ là bạc phận
Nhân duyên kiếp trước phải đèo cùng.

0473 H, 09/6/2020
Thái Chung
*****
Hà Ngân
GHEN

Tuần qua quyết tử kéo đi lùng
Kiếm kẻ ăn rồi đổ tứ tung
Cuối buổi chê cơm im phăng phắt
Đầu đêm chén phở nổ banh bùng
Hoạn Thư dạo đó còn ân ẩn
Thị Gái phen này cứ bét bung
Đập nát tang hoang nhà sang bếp
Can tâm truy sát tới hang cùng .
Nganha. ....hehe
*****
BÊ THA 

Hôm nay cuộc rượu lão vừa lùng 
Nhũng nhiễu tìm mồi lại lục tung 
Vợ giận hoang mang vài thứ mất
Con thương sợ sệt mấy lần bùng 
Thừa đồ nhảm thả không ai nhặt
Ít món cuồng gào chẳng kẻ bung 
Thảm cảnh ma men vùi nghĩa vỡ 
Gia quy cũng tới lúc đường cùng.

Sầu Riêng: 09/06/2020
*****

TÌNH YÊU SÉT ĐÁNH
Thạch Lãng

Nghe em má thắm vội vàng lùng
Nhắm mắt bồng bềnh mộng đẹp tung
Đợi cuộc tương giao lòng bối rối
Mong phen giáp kiến não lùng bùng
Lần rồi thấp thoáng tim tan chảy
Bữa đã lờ mờ ngực rạn bung
Để ngẩn ngơ ra rồi ực miệng
Khi chân lục đục tiến về cùng.

TL09/6/2020

Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2020

HỜN NGUYỆT

HỜN NGUYỆT

(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Canh đầu vắng nguyệt bóng hờn đêm
Níu mộng chờ yêu dấu ngọt mềm
Vành rộng nón che nàng đứng lặng
Cổ dài khăn quấn chị nghiêng êm
Xanh mi mắt trắng sương lùa bãi
Bạc lá đồi hoang gió đảo thềm
Cành tím nụ mơ màu huyễn ảo 
Quanh bờ nước đọng lối sầu nêm ...

Nghịch :

Nêm sầu lối đọng nước bờ quanh
Ảo huyễn màu mơ nụ tím cành
Thềm đảo gió hoang đồi lá bạc
Bãi lùa sương trắng mắt mi xanh
Êm nghiêng chị quấn khăn dài cổ
Lặng đứng nàng che nón rộng vành
Mềm ngọt dấu yêu chờ mộng níu
Đêm hờn bóng nguyệt vắng đầu canh ./.

LCT 07/06/2020
BÀI HỌA :
*****
LỐI ĐÊM 

Hẻm cũ sương lùa rụng lối đêm
Người đi để lại dấu chân mềm
Khi buồn đọc mấy dòng tin nhạt
Lúc nhớ trông từng ngọn gió êm
Giận buổi hoàng hôn tàn trước ngõ
Hờn hôm giọt nắng phủ bên thềm
Nghe lòng vẫn nặng tình nơi ấy
Ngặt bóng đen đời mãi chặt nêm/

NPP 07/06/2020
*****
ĐÊM MỘNG HOANG LIÊU
(Thuận - nghịch độc)

Canh vắng mãi sầu gối lẻ đêm
Thẩn thơ ngồi chuốc rượu say mềm
Vành phai nguyệt khuyết mùa đâu tỏ
Gác nhuộm sương vầy mộng mấy êm
Xanh hết liễu gầy thu lảng nhạn
Biếc thôi tình cũ bóng xa thềm
Cành tơi tả rụng chiều hoa úa
Quanh quẩn nghĩ phiền nỗi chặt nêm.

Đọc ngược:

Nêm chặt nỗi phiền nghĩ quẩn quanh
Úa hoa chiều rụng tả tơi cành
Thềm xa bóng cũ tình thôi biếc
Nhạn lảng thu gầy liễu hết xanh
Êm mấy mộng vầy sương lạnh gác
Tỏ đâu mùa khuyết nguyệt phai vành
Mềm say rượu chuốc ngồi thơ thẩn
Đêm lẻ gối sầu mãi vắng canh.
Nguyễn Gia Khanh 
*****
.
LỠ DUYÊN
.
Thuận.
Canh trường xót phận tủi sầu đêm
Rớt lệ phiền duyên lỡ oặt mềm
Vành nẫu nhợt môi ngày ấy lạnh
Khoé nhầu hoen mộng giấc nào êm
Xanh màu ái cũ không bền cảnh
Bệch sắc tình đau hẳn vắng thềm
Cành biệt lá hoa vườn mục nát
Quanh đài búp ngậm vẫn rầu nêm.
.
Nghịch.
Nêm rầu vẫn ngậm búp đài quanh
Nát mục vườn hoa lá biệt cành
Thềm vắng hẳn đau tình sắc bệch
Cảnh bền không cũ ái màu xanh
Êm nào giấc mộng hoen nhầu khoé
Lạnh ấy ngày môi nhợt nẫu vành
Mềm oặt lỡ duyên phiền lệ rớt
Đêm sầu tủi phận xót trường canh.
.
TO Ny Trần 
*****
TẢN MẠN YÊU
TNĐ 
Thuận

Canh trắng giận vì khẽ khóc đêm
Đắng cay tình nghĩa úa thân mềm
Vành thưa chốn hẹn sầu đâu dịu
Đảo nhạt nơi thề tủi khó êm
Xanh biển nhuộm đầy sương trước bãi
Xám mây choàng ngập gió sau thềm
Cành trơ cội rỗng miền hư ảo
Quanh quẩn dỗi hờn với tủi nêm

Nghịch 
Nêm tủi với hờn dỗi quẩn quanh
Ảo hư miền rỗng cội trơ cành
Thềm sau gió ngập lồng mây xám
Bãi trước sương đầy quyện biển xanh
Êm khó tủi thề nơi nhạt đảo
Dịu đâu sầu hẹn chốn thưa vành
Mềm thân úa nghĩa tình câm nín
Đêm khóc khẽ vì giận trắng canh
Vĩnh Long.
*****
MỘNG TÀN CANH
(Thuận - nghịch độc)

Canh cuối mộng tàn nguyệt giã đêm
Chuyện xưa cùng tửu chuốc môi mềm
Vành lơi phận kéo hoài nong rộng
Số hẩm duyên vầy mãi lụi êm
Xanh mét mặt người trông cuối ngõ
Bạc phơ đầu kẻ ngóng bên thềm
Cành lơ lửng dỗi hờn mây tản
Quanh quất dõi tìm kế ngược nêm.

Đọc ngược:
Nêm ngược kế tìm dõi quất quanh
Tản mây hờn dỗi lửng lơ cành
Thềm bên ngóng kẻ đầu phơ bạc
Ngõ cuối trông người mặt mét xanh
Êm lụi mãi vầy duyên hẩm số
Rộng nong hoài kéo phận lơi vành
Mềm môi chuốc tửu cùng xưa chuyện
Đêm giã nguyệt tàn mộng cuối canh.

O472 H,07/6/2020
Thái Chung
*****
GIẤC MỘNG 
(Thuận nghịch độc) 

Thuận 
Canh mấy hỏi người nhớ mãi đêm
Hiểu nhau nhìn mặt vuốt tay mềm 
Vành rung chạm đấy hình hôn vội 
Bạn mến thương này tiếng thả êm 
Xanh đẫm tuổi tình say đắm phận
Thắm tươi ngày Nụ nở bung thềm 
Cành lay bướm giỡn đùa ong sớm 
Quanh ngõ dạo cùng dõi ảnh nêm. 

Nghịch 

Nêm ảnh dõi cùng dạo ngõ quanh
Sớm ong đùa giỡn bướm lay cành
Thềm bung nở Nụ ngày tươi thắm 
Phận đắm say tình tuổi đẫm xanh 
Êm thả tiếng này thương mến bạn 
Vội hôn hình đấy chạm rung vành 
Mềm tay vuốt mặt nhìn nhau hiểu 
Đêm mãi nhớ người hỏi mấy canh.
Quang Lê Vũ - 7.6.2020
*****
*****
HƯƠNG YÊU 
( Thuận nghịch độc 
Nhị giao cổ đối )

Thuận :

Canh mở gió hàn nguyệt dõi đêm 
Lạnh sương mờ sắc rủ hoa mềm
Vành môi phủ ánh hồn yêu chạm
Cảnh hẹn xe tình nghĩa thấm êm 
Xanh giữ tuổi đời thương dạ tấm
Lãnh bờ duyên ấm trải bên thềm 
Cành ngơ ngẩn hạ êm mùa đẫm
Quanh tụ nếp nhà ngõ thỏa nêm./.

Nghịch:

Nêm thỏa ngõ nhà nếp tụ quanh 
Đẫm mùa êm hạ ngẩn ngơ cành 
Thềm bên trải ấm duyên bờ lãnh 
Tấm dạ thương đời tuổi giữ xanh 
Êm thấm nghĩa tình xe hẹn cảnh 
Chạm yêu hồn ánh phủ môi vành 
Mềm hoa rủ sắc mờ sương lạnh 
Đêm dõi nguyệt hàn gió mở canh./.

Bích Hằng / 07.06.2020
*****
GÁI ĐÊM
TNĐ
THUẬN

Canh thâu bóng đối nguyệt từng đêm
Lẳng lặng cô thân rảo bước mềm
Vành vạnh ánh trăng buồn phận tủi
Bạc bàng khung cảnh thẹn thân êm
Xanh rèm kín cổng chờ sau liếp
Đỏ thảm tường cao đợi trước thềm
Cành gãy sóng đưa đời thục nữ
Quanh vầy vọng tiếng nấc sầu nêm

NGHỊCH

Nêm sầu nấc tiếng vọng vầy quanh
Nữ thục đời đưa sóng gãy cành
Thềm trước đợi cao tường thảm đỏ
Liếp sau chờ cổng kín rèm xanh
Êm thân thẹn cảnh khung bàng bạc
Tủi phận buồn trăng ánh vạnh vành
Mềm bước rảo thân cô lặng lẳng
Đêm từng nguyệt đối bóng thâu canh

*****
HƯƠNG YÊU
(Thuận nghịch độc)
Thạch Lãng
***

(Thuận)
Canh cải nấu gừng cho bữa đêm
Dấu yêu người tặng gởi môi mềm
Vành khăn chặm trán lần tay khẽ
Thổi bếp cơi lò đặt chỗ êm
Xanh ngọn lửa tình vây hãm mắt
Trễ cơm mùi khói tỏa xông thềm
Cành rơi tiếng động dường tim hoảng
Quanh ngó thẹn nhìn quên bỏ nêm.

(Nghịch)

Nêm bỏ quên nhìn thẹn ngó quanh
Hoảng tim dường động tiếng rơi cành
Thềm xông toả khói mùi cơm trễ
Mắt hãm vây tình lửa ngọn xanh
Êm chỗ đặt lò cơi bếp thổi
Khẽ tay lần trán chặm khăn vành
Mềm môi gởi tặng người yêu dấu
Đêm bữa cho gừng nấu cải canh.
TL07/6/2020
*****
BÓNG LẺ ĐÊM VỀ
Thuận nghịch độc

Canh trắng nhạt mờ phủ ngõ đêm 
Ngóng trông buồn ủ lụy môi mềm 
Vành chao đảo bóng nhìn trơ trọi 
Mảnh nới cơi hình nhượng ấm êm 
Xanh mắt quạnh sầu tâm thảo cõi 
Bạc thân nhòa mỏi ý vương thềm 
Cành rung gió lộng tàn hương trải 
Quanh lối dạo về cảnh huyễn nêm 
<—>
Nêm huyễn cảnh về dạo lối quanh 
Trải hương tàn lộng gió rung cành 
Thềm vương ý mỏi nhàu thân bạc 
Cõi thảo tâm sầu quạnh mắt xanh 
Êm ấm nhượng hình cơi nới mảnh 
Trọi trơ nhìn bóng đảo chao vành 
Mềm môi lụy ủ buồn trông ngóng 
Đêm ngõ phủ mờ nhạt trắng canh.
Sầu Riêng: 07/06/2020
*****
Đối hoạ cùng quý thi hữu
NHỊP ĐÊM
(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Canh trống nhịp rời rã xuống đêm
Mõ khua bà cạn chén xuân mềm
Vành che nón đợi người lưng ấm
Chiếu phủ khăn chờ kẻ dạ êm
Xanh biển nước lùa trăng gợn sóng
Trắng mây trời quyện khói vương thềm
Cành treo lá rụng vàng thu úa
Quanh lối mộng tàn đã chốt nêm ...

Nghịch :

Nêm chốt đã tàn mộng lối quanh
Úa thu vàng rụng lá treo cành
Thềm vương khói quyện trời mây trắng 
Sóng gợn trăng lùa nước biển xanh
Êm dạ kẻ chờ khăn phủ chiếu
Ấm lưng người đợi nón che vành
Mềm xuân chén cạn bà khua mỏ
Đêm xuống rã rời nhịp trống canh ./.

LCT 07/06/2020

Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2020

THỜI GIAN & CHIẾC BÓNG

THỜI GIAN & CHIẾC BÓNG


Đêm mòn mỏi khói tay vàng thuốc lá
Tiếng ai cười giòn giã giữa sương tan
Lòng khắc khoải khơi man dòng rượu chuốc
Tay hững hờ ngồi buộc bánh thời gian

Em về đó bến trăng ngàn chân mỏi
Câu hư hao xoi mói bể nhân tình
Mộng hải hồ hư vinh cùng khốn khó
Khách lữ hành hờ hững gió chiều thu

Góc tĩnh lặng thâm u vùng trầy trượt
Bến tơ duyên từ khước cuộc hư huyền
Tình nhân thế truân chuyên mùi tội lỗi
Ta đôi lời sám hối nguyện cùng đêm

Ngày lại đến bên thềm hoa cỏ úa
Tiếng thơ đau nguyền rủa giọng ve hờn
Tìm giọt nước bôi trơn bờ cổ đắng
Bóng trăng tàn sầu lặng cuối chiều vơi

Dòng nước thấm môi rã rời cơn khát
Góc thâm u phờ phạc khói mây ngàn
Câu kinh điển miên man cùng tiếng mõ
Bóng ngựa thồ thả vó dưới màn sương

Đời vẫn thế góc tình trường nham nhở
Đêm bi ai cắc cớ tiếng dương cầm
Dòng nước mắt tri âm ngàn tội lỗi
Đá phong trần chặn lối biển trần gian

Ngày đã tắt đêm muộn màng khơi ái
Tình cho không khờ dại ngõ linh hồn
Tiếng đàn kéo nốt buồn rơi dìu dặt
Em âu sầu cay mắt đứng nhìn ta ./.

LCT 05/06/2020
(Ảnh của Google)
BÀI HỌA :
*****
THỜI GIAN & KHOẢNG CÁCH 

Gió ngập ngừng xoay chuyển tít trời xa
Em vẫn mãi thiết tha dòng kỷ niệm
Đứng trước biển sao lòng hoài lưu luyến
Giấc mơ xưa thề nguyện biết bao lần

Đêm đã về điểm sắc cõi phù vân
Ngày ở lại tiếng thơ ngần trong nắng
Em vẫn hiểu biển không hề bình lặng
Thế nên tình cay đắng đổ vào nhau

Bóng người về khi con nước lao xao
Như níu cả thương đau vào nỗi nhớ
Chiều em đứng bỗng nghe trời đất thở
Người xa rồi... Tình ở lại riêng ta

Rượu ly bôi đã thấm lệ mi nhoà
Đời vẫn thế phôi pha ngày tháng cũ
Dòng sông vắng mây chiều trôi ủ rũ
Khói chênh chao bao phủ bóng
quê nghèo

Em một mình khắc khoải đứng nhìn theo
Con thuyền nhỏ thả chèo trôi theo sóng
Lòng vụn vỡ giữa hoàng hôn gió lộng
Cánh mây tan theo sóng nắng loang chiều

Giữa đường về em một bóng cô liêu
Đời hờ hững như cánh diều không gió
Tiếng thơ đêm bao lần còn bỏ ngỏ
Dấu yêu xưa bên xó bếp hong buồn

Để một người mãi nhớ dấu môi hôn
Người ở lại với ngõ hồn hoang vắng
Chén rượu đắng đêm chìm trong khoảng lặng
Khúc tâm giao sâu lắng giữa đêm sầu/

NPP 12/06/2020
*****

CHỢT NHỚ CHIỀU NAY

Thu man mác sắc vàng vương trên lá
Gốc phượng già từ giã buổi trường tan
Li rượu đắng miên man đời lại chuốc
Kỷ niệm nào ràng buộc giữa nhân gian

Kẻ lên ngựa khua dặm ngàn mòn mỏi
Người chia bào tim nhói khát khao tình
Đời dâu bể mua vinh bằng gian khó
Gót tang bồng cuốn theo gió ngày thu

Chân nhức nhói khối u lần ngã trượt
Cuộc trăm năm đành khước cảnh nhung huyền
Tình đã lỡ càng chuyên lời tạ lỗi
Muộn màng rồi thêm hối hận từng đêm

Thu vàng võ vương thềm bao lá úa
Xin ai xưa đừng rủa tiếng căm hờn
Bài thơ cũ trống trơn... hồn lại đắng
Bên song chiều thầm lặng nhớ đầy vơi

Đêm liêu tịch hồn rạc rời khao khát
Nỗi tương tư đầu phạc bóng trăng ngàn
Cơn gió lạnh mơn man dìu nhịp mõ
Ngóng câu về khua vó vỡ thềm sương

Tiếng cười cợt trong đêm trường nhăn nhở
Não nề bao duyên cớ lệ khôn cầm
Vẫn còn đó dư âm lời tạ lỗi
Ngựa xưa đà quên lối mộng nhân gian

Ôm gối cũ mơ màng khơi bể ái
Chút thừa hương ngây dại dỗ ru hồn
Bước hồ hải thêm buồn thân dẹo dặt
Lệ xót nào hoen mắt nửa đời ta ./.

Nguyễn Gia Khanh
*****
SẦU CẢNH

Đêm huyền hão đếm rơi từng chiếc lá
Tiếng vạc kêu ra rả nguyện sầu tan
Đời bạc bẽo chứa chan dòng lệ chuốc
Đau cứa lòng như đuốc đốt trần gian

Xa xăm ruổi bến xưa đà mắt mỏi
Thuyền dạt trôi dõi nghĩa nhạt phai tình
Gà thức tỉnh bình minh sao dễ khó
Như lá vàng lấp ló buổi đầu thu

Niềm mộng ảo lăn hoài bên dốc trượt
Nỗi tương tư đẫm ướt thuở diệu huyền
Bao kỷ niệm cố quên dầu nhịp lỗi
Để tơ lòng bối rối giữa màn đêm

Trưa hiu hắt vườn xưa thêm cỏ úa
Khói lắt lay nhem nhúa phủ dỗi hờn
Trời xám xịt đớn đau chèn nghẹn đắng
Bóng trăng tà lẳng lặng giọt sầu vơi

Triều dâng mãi đâu dịu cơn biển khát
Suối tràn reo chẳng hát nổi mưa ngàn
Chùa hoang vắng rầu than ai gõ mõ
Gác lạnh lùng mờ tỏ nhuốm tàn sương

Dang dở mộng tiếng chuông rền nhắc nhở
Quả lắc reo hờ hững vọng canh cầm
Miền hoang hoải sao sẫm màu lầm lỗi
Để luân hồi kiếp trỗi lũ manh gian

Duyên phận hẩm nỡ dấn vào ngõ ái
Dáng bơ vơ thần thái xác không hồn
Đàn ai oán nốt dại khờ dè dặt
Ngoảnh lại nhìn đầy rẫy kẻ cùng ta.

0471 H,05/6/2020
Thái Chung
*****
*****

THỜI GIAN VÀ KỶ NIỆM 

Kể từ ngày duyên cách trở đôi nơi
Cũng từ đó em theo người xứ lạ
Anh sầu tủi tàn đêm cùng thuốc lá
Xót xa lòng thương bến hạ ngày xưa

Qũy thời gian thấm thoắt cũng như vừa
Em lặng lẽ nhìn cơn mưa chiều vắng 
Thầm trộm nhớ mối tình đầu sâu nặng
Rất đậm đà thuở trinh trắng gửi trao

Kỷ niệm xưa nhắc lại bỗng nghẹn ngào
Tim thổn thức và vẫn xao xuyến dạ
Nghiêng sợi nhớ buổi chiều nay khó tả 
Có lẽ nào biển tình đã nghiêng chao

Nỗi vấn vương sóng cuộn gió thét gào 
Buồng tim nhỏ bỗng khát khao mầm ái 
Em xin lỗi vì ngày xưa khờ dại 
Mất nhau rồi ....ký ức mãi hoài vương !

Bích Hằng / 05.06.2020

Thứ Tư, 3 tháng 6, 2020

CHÉN ĐÊM

RƯỢU ĐÊM

(THTK- 2 gcđ)

"Chén rượu hương đưa say lại tỉnh
Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn..."
(Trích thơ Hồ Xuân Hương)
**********®®®®®**********

CHÉN đêm để lỡ nợ duyên mòn 
RƯỢU dỗ môi người phải ví von
HƯƠNG sợi cỏ mềm vây ngõ gió
ĐƯA cơn mộng hóa mảnh tim giòn
SAY hôm khói nhạt còn lơ lửng
LẠI ngẩn ngơ sầu nỗi nước non
TỈNH lúc mây về treo mặt biển
VẦNG TRĂNG BÓNG XẾ KHUYẾT
 CHƯA TRÒN...

LCT 03/06/2020
BÀI HỌA :
*****
TỦI CHÉN QUAN HÀ
(THTK- 1 gcđ)
"Chén rượu hương đưa say lại tỉnh
Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn..."
(Trích thơ Hồ Xuân Hương)
***
CHÉN quan hà chuốc dẫu chưa mòn
RƯỢU lả lơi cùng nhạc véo von
HƯƠNG sắc còn nguyên vầy gối mộng
ĐƯA môi chạm nét ngọc đang giòn
SAY buồn giọt lệ trôi đầu lưỡi
LẠI ngóng chim trời khuất đỉnh non
TỈNH dậy bàng hoàng soi đáy cốc
VẦNG TRĂNG BÓNG XẾ KHUYẾT
CHƯA TRÒN...
Nguyễn Gia Khanh
03/06/2020
*****
DUYÊN MUỘN
THTK 
"Chén rượu hương đưa say lại tỉnh
Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn..."
#######################
CHÉN duyên sớm muộn cũng hao mòn
RƯỢU uống nguyên bầu ví lại von
HƯƠNG đọng lá buồn rơi trước cửa
ĐƯA quanh ngõ gió phả hơi giòn
SAY đêm bến nước sầu nghiêng ngả
LẠI đảo chao hờn gối mộng non
TĨNH tại cho hồn yên lặng ngắm
VẦNG TRĂNG BÓNG XẾ KHUYẾT
CHƯA TRÒN/
NPP 03/06/2020
*****
CHÉN BUỒN
CHÉN đau thấu tỏ cuộc tình mòn
RƯỢU thấm lòng buồn dạ vút von
HƯƠNG mái tóc mềm vương lối ngõ
ĐƯA môi mọng thắm tỏa sắc giòn
SAY thương tiếng hẹn khi gần gũi
LẠI nhớ câu thề buổi nõn non
TỈNH lúc canh gà vang xóm nhỏ
VẦNG TRĂNG BÓNG XẾ KHUYẾT CHƯA TRÒN
Hương Thềm Mây – 3.5.2020
*****
MỘNG VỠ
THTK- 1 gcđ )
"Chén rượu hương đưa say lại tỉnh
Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn..."
(Trích thơ Hồ Xuân Hương)
**********®®®®®**********
CHÉN ngơ ngẩn dạ vẫn chưa mòn
RƯỢU đã vương lòng để tiếng von
HƯƠNG phủ ngõ nồng se giấc hẹn
ĐƯA duyên cập bến ngỡ canh giòn
SAY trong tiếng nhạc tình dang dở
LẠI giữa cung hằng tiếng nỉ non
TỈNH thức mơ màng ôm mộng vỡ
VẦNG TRĂNG BÓNG XẾ KHUYẾT
CHƯA TRÒN....
Bích Hằng / 03 / 06 / 2020.
*****
BẾN CHƠI VƠI
CHÉN trao lời gửi đã hao mòn
Rượu đắng như đời mãi ví von
HƯƠNG đợi chờ bên tình quá bở
Đưa mong ngóng cạnh nghĩa hơi giòn
SAYthương nắng nhã giăng tràn biển
LẠI nhớ mây hồng phủ ngập non
TỈNH giấc nhìn ra đầu ngõ vắng
VẦNG TRĂNG BÓNG XẾ NGUYỆT CHƯA TRÒN 
Vĩnh Long
*****



GIẤC ĐIỆP ƠI!
(THTK - 2 Gcđ)
***
"Chén rượu hương đưa say lại tỉnh
Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn..."
(Trích thơ Hồ Xuân Hương)
***
CHÉN anh chén chú nghĩa hao mòn
RƯỢU niệm tâm nhàu dạ úa von
HƯƠNG lửa mờ hoen dìu mộng mị
ĐƯA khao khát bóng thuở tươi giòn
SAY chiều giã cảng hoài vương vấn
LẠI ước ao đùa buổi hẹn non
TỈNH ngộ thương mình...Ôi! giấc điệp
VẦNG TRĂNG BÓNG XẾ KHUYẾT
CHƯA TRÒN...



0470 H, 03/6/2020
*****
Trần Tòng
 CHƯA TRÒN 
THTK-2GCĐ.
 CHÉN vui thỏa mãn gọt đêm mòn 
RƯỢU đẫm canh dài để tiếng von 
HƯƠNG đượm nồng...chan đời dãi gió 
ĐƯA sương giỡn sóng...vị tươi giòn 
SAY tình thắm nghĩa.. chờ bên biển 
LẠI chỗ sông...buồn nợ thẳm non 
TỈNH táo chiều nghiêng nào đã vẹn 
VẦNG TRĂNG BÓNG XẾ KHUYẾT CHƯA TRÒN.

03/6/2020. 
*****
ĐỐI HOẠ : 
CHO NGƯỜI RA ĐI 
(THTK- 2 gcđ) 
"Chén rượu hương đưa say lại tỉnh 
Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn..." 
(Trích thơ Hồ Xuân Hương) 
*****®®®®®*****

CHÉN cơm đắng miệng bởi danh mòn 
RƯỢU vẫn quen chiều lúa ủ von 
HƯƠNG khói sợi buồn nghiêng buổi tiễn 
ĐƯA hôm biệt ngõ đám sương giòn 
SAY bên nghĩa mọn tìm câu hát 
LẠI tiếng thơ chìm giữa cỏ non 
TỈNH tại khi màn đêm vắng vẻ 
VẦNG TRĂNG BÓNG XẾ KHUYẾT CHƯA TRÒN... 

LCT 03/06/2020

Thứ Ba, 2 tháng 6, 2020

CẠN MƠ

CẠN MƠ

(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Mơ ước cạn lòng chán nản ơi !
Gió trăng tình muộn cảnh đêm rời
Bờ xô sóng giựt thuyền chao bến
Nước đổ mưa tràn gió cuộn hơi
Tơ quấn lụa trời giăng lưới rã
Chốt bung lề mộng gãy khoen cười
Chờ thôi cũng nhạt chiều thương khóc 
Thơ niệm khúc sầu níu biển khơi.

Nghịch ::

Khơi biển níu sầu khúc niệm thơ
Khóc thương chiều nhạt cũng thôi chờ
Cười khoen gãy mộng lề bung chốt
Rã lưới giăng trời lụa quấn tơ
Hơi cuộn gió tràn mưa đổ nước
Bến chao thuyền giựt sóng xô bờ
Rời đêm cảnh muộn tình trăng gió
Ơi chán nản lòng cạn ước mơ ./.

LCT 02/06/2020

Thứ Hai, 1 tháng 6, 2020

TIẾNG SƯƠNG MAI

TIẾNG SƯƠNG MAI

(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Sương mờ bến vọng tiếng mồi cu
Vắng lặng bờ hoang nẻo mịt mù
Trường trống nhịp lơi hồi trỗi dạ
Lúa đồng xanh mượt sắc choàng thu
Vương mây nhạn đảo hoa vàng núi
Nổi nước thuyền chao biển trắng dù
Thường mộng lối đêm cùng nguyện ước
Thương sầu những khúc nhạc tình ru ...

Nghịch :

Ru tình nhạc khúc những sầu thương
Ước nguyện cùng đêm lối mộng thường
Dù trắng biển chao thuyền nước nổi
Núi vàng hoa đảo nhạn mây vương
Thu choàng sắc mượt xanh đồng lúa
Dạ trỗi hồi lơi nhịp trống trường
Mù mịt nẻo hoang bờ lặng vắng
Cu mồi tiếng vọng bến mờ sương ./.

LCT 01/06/2020
BÀI HỌA :
*****
MỘT SÁNG BÌNH MINH
(thuận nghịch độc)
Sương tỏa lối này sáng gọi cu
Thẳm xanh trời biếc đã tan mù
Trường vang trống giục em vào lớp
Ngõ nhuốm hoa lồng nắng gợn thu
Vương vấn mộng lòng xa đấy mặc
Chứa chan tình bạn vắng ai dù
Thường khi nghĩa nặng hồn bao nhớ
Thương để mãi buồn gợi khúc ru
Đọc ngược:
Ru khúc gợi buồn mãi để thương
Nhớ bao hồn nặng nghĩa khi thường
Dù ai vắng bạn tình chan chứa
Mặc đấy xa lòng mộng vấn vương
Thu gợn nắng lồng hoa nhuốm ngõ
Lớp vào em giục trống vang trường
Mù tan đã biếc trời xanh thẳm
Cu gọi sáng này lối tỏa sương.
Nguyễn Gia Khanh 
*****
Loan Nguyen
VẾT CẮT THỜI GIAN 
Mỗi mảnh thơ tình bấy sợi thương
Nhiều đêm nhớ mãi giấc mơ thường
Trăng còn đợi sóng dù mây nổi
Biển cũng mong chiều giọt nắng vương
Đẹp buổi dìu nhau về giữa phố
Buồn hôm bước lẻ lại bên trường
Bây giờ vắng vẻ sầu hiu quạnh
Kỷ niệm muôn chiều đọng khói sương/
NPP 01/06/2020
*****
VỌNG THƯƠNG 
( Thuận nghịch độc ) - Hoạ 
Thuận :
Sương xoã phủ bờ vọng tiếng cu
Nguyệt xa mờ bóng dỗi canh mù
Trường đêm gió trở phai màu hạ
Đoản giấc hương lùa hẹn ngõ thu 
Vương dạ nghĩa bồi duyên bởi thế 
Thấm xuân tình nhủ phận cho dù
Thường mơ ủ nhớ hồn đông hẹn
Thương đợi dõi chiều biển ái ru
....
Nghịch 
Ru ái biển chiều dõi đợi thương 
Hẹn đông hồn nhớ ủ mơ thường
Dù cho phận nhủ tình xuân thấm
Thế bởi duyên bồi nghĩa dạ vương
Thu ngõ hẹn lùa hương giấc đoản
Hạ màu phai trở. gió đêm trường 
Mù canh dỗi bóng mờ xa nguyệt 
Cu tiếng vọng bờ phủ xoã sương
Bích Hằng/ 01 / 06 / 2020 .
*****
MỘT SỚM THĂM QUÊ 
(Thuận nghịch độc, Giao cổ đối)
Sương phủ sớm hòa vẳng tiếng cu
Nắng phơi đồng buổi giỡn mây mù 
Trường xanh cảnh lá xòe bên cổng 
Nhụy ngát hương ngày đổi tiết Thu
Vương lẽ khảm lòng xao xuyến bởi 
Nhớ nhung vì mộng bữa chung dù 
Thường mơ ước phận yêu lời thắm 
Thương nghĩa tỏ đời nhạc bổng ru
Nghịch 
Ru bổng nhạc đời tỏ nghĩa thương 
Thắm lời yêu phận ước mơ thường 
Dù chung bữa mộng vì nhung nhớ 
Bởi xuyến xao lòng khảm lẽ vương
Thu tiết đổi ngày hương ngát nhụy 
Cổng bên xòe lá cảnh xanh trường 
Mù mây giỡn buổi đồng phơi nắng 
Cu tiếng vẳng hòa sớm phủ sương.
Quang Lê Vũ - 1.6.2020
*****
Ngày hôm nay đệ bận tý việc.
Họa muộn cùng huynh:
HOÀI NIỆM
(Thuận nghịch độc)
Sương giá lạnh vầy giấc hĩm cu*
Vắng thôn đường ngõ phủ mây mù
Trường xa bóng mảnh đời ươm mộng
Trẻ ốm thân gầy lá gợi thu
Vương mực bút thời xưa nhớ để
Ghép câu vần nghĩa khó thêm dù
Thường mê mải nhắc trò thơ ấu
Thương cảnh xám chiều vãn điệu ru.
Đọc ngược:
Ru điệu vãn chiều xám cảnh thương
Ấu thơ trò nhắc mải mê thường
Dù thêm khó nghĩa vần câu ghép
Để nhớ xưa thời bút mực vương
Thu gợi lá gầy thân ốm trẻ
Mộng ươm đời mảnh bóng xa trường
Mù mây phủ ngõ đường thôn vắng
Cu hĩm giấc vầy lạnh giá sương.

*Hĩm, cu: Cách gọi thân mật bé gái, bé trai ở nông thôn.
0469 H,01/6/2020
Thái Chung
*****
Bài đối hoạ cùng quý thi hữu
HẠ BUỒN
(Thuận nghịch độc)
Thuận :
Sương lồng bến lượn thoáng bầy cu
Hẻm lạnh chiều giăng rã trắng mù
Trường vắng buổi qua vừa đón hạ
Ngõ buồn hôm đến lại chờ thu
Vương cây gió rụng sao vàng lá
Đọng nước bờ soi tán đỏ dù
Thường sự thế nên lòng ngại nói
Thương hờn giấu mẹ tiếng hời ru ...
Nghịch :
Ru hời tiếng mẹ giấu hờn thương
Nói ngại lòng nên thế sự thường
Dù đỏ tán soi bờ nước đọng
Lá vàng sao rụng khói cây vương
Thu chờ lại đến hôm buồn ngõ
Hạ đón vừa qua buổi vắng trường
Mù trắng rã giăng chiều lạnh hẻm
Cu bầy thoáng lượn bến lồng sương ./.

LCT 02/06/2020