VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2020

DUYÊN PHẬN

DUYÊN PHẬN

(THTK-GCĐ)

"Ba hồi chiêu mộ chuông gầm sóng
Một vũng tang thương nước lộn trời ..."
(Bà Huyện Thanh Quan)
----------------@@@----------------

BA nỗi oan khiên rụng xuống đời
HỒI còi tiễn biệt xé lòng rơi
CHIÊU kinh kẻ đợi nghe vài tiếng
MỘ đạo người chen kể mấy lời
CHUÔNG đổ trước... thềm hoa kín ngõ
GẦM nhà chật lối... mõ tàn hơi
SÓNG xô bờ đá mòn duyên phận
MỘT VŨNG TANG THƯƠNG NƯỚC LỘN TRỜI ...

LCT 10/05/2020
BÀI HỌA :
*****
BẢY bến trầm luân đoạn khổ đời.
HỒI kèn nhạc trỗi lệ nàng rơi.
CHIÊU hồn dẫn độ sư rền tiếng.
MỘ lắp người thân kẻ lặng lời.
CHUÔNG giống liên hồi ai đợi ngõ.
GẦM nhà khói tỏa mịt mùng hơi.
SÓNG xua đuổi kiếp đời vay bợ.
MỘT VŨNG TANG THƯƠNG NƯỚC LỘN TRỜI.
*****
VIẾNG BẠN
(THTK- 2 GCĐ)
"Ba hồi chiêu mộ chuông gầm sóng
Một vũng tang thương nước lộn trời"
(Bà Huyện Thanh Quan)
BA nén tâm nhang tiễn bạn đời
HỒI dài mõ điểm giọt sầu rơi
CHIÊU binh nhớ thuở đường xa bước
MỘ vắng về thăm dạ nghẽn lời
CHUÔNG vẳng chùa sương hồn não nuột
GẦM chiều lặng lẽ buổi ngừng hơi
SÓNG dâng mắt rỏ ngàn chua xót
MỘT VŨNG TANG THƯƠNG NƯỚC LỘN TRỜI .
Nguyễn Gia Khanh 
*****
Tòng Trần
KIẾP NHÂN SINH
Họa y thể
BA kiếp nhân sinh..hận cảnh đời
HỒI từng lúc khó ngỡ rằng rơi
CHIÊU binh mãi võ mong đầy tiếng
MỘ tướng mua gươm mộng đủ lời
CHUÔNG rải câu...ngân lòng tại dỗi
GẦM hồn bởi gõ...mõ tràn hơi
SÓNG cao trải phủ hoài thân phận
MỘT VŨNG TANG THUƠNG NƯỚC LỘN TRỜI.
10/5/2020.
*****
Loan Nguyen
BUỒN MUÔN THUỞ
(THTK-GCĐ)
(Ba hồi chiêu mộ chuông gầm sóng
Một vũng tang thương nước lộn trời ...)
******************************
BA tối rồi em ngẫm sự đời
HỒI chiều nắng hạ lững lờ rơi
CHIÊU thơ ngó xuống buồn không rượu
MỘ nguyệt nhìn lên nhớ chẳng lời
CHUÔNG gác bên chùa đêm nổi gió
GẦM sàn bốc khói chảo trào hơi
SÓNG chao mặt biển nghe rời rã
MỘT VŨNG TANG THƯƠNG NƯỚC LỘN TRỜI ...
NPP 10/05/2020
*****
KHÓC ĐỜI
BA mớ văn chương hắn ngạo đời
HỒI nào kiêu hãnh ngắm mưa rơi
CHIÊU quân phạt Bắc hòng vang tiếng
MỘ tướng chinh Nam mộng để lời
CHUÔNG mõ khua rền khi lắm sức
GẦM cầu thinh lặng lúc tàn hơi
SÓNG chao thuyền lật... Thôi đành kiếp!
MỘT VŨNG TANG THƯƠNG NƯỚC LỘN TRỜI.
Dung Nguyen
*****
Bài họa 2:
------
BA nhát gươm đưa bỏ mẹ đời.
HỒI còi lệnh trảm *Quát đầu rơi.
CHIÊU vua phán chỉ nào ai tiếng.
MỘ lắp vùi thân nín lặng lời.
CHUÔNG mõ sư thầy đâu tụng ngõ.
GẦM trời buổi ấy bụi mờ hơi.
SÓNG trần cuộn xác xa bờ phận.
MỘT VŨNG TANG THƯƠNG NƯỚC LỘN TRỜI.
Phạm văn.
*****
Thái Chung
:BA LẦN TIỄN CON ĐI...
(Thtk - 2 Gcđ)
***
"Ba hồi chiêu mộ chuông gầm sóng
Một vũng tang thương nước lộn trời"
(Bà Huyện Thanh Quan)
***
BA lượt từ ly xót cuộc đời
HỒI lùng* báo tử lệ trào rơi
CHIÊU hồn con trẻ về bên mẹ
MỘ lạc rìa bưng vẳng tiếng lời
CHUÔNG đổ se lòng sau bến quạnh
GẦM cầu lặng bóng ngả mòn hơi
SÓNG xô khuấy đảo thuyền trôi dạt
MỘT VŨNG TANG THƯƠNG NƯỚC LỘN TRỜI .
0453 H,10/5/2020
Thái Chung

Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2020

MẶT TRỜI HOÀNG HÔN

MẶT TRỜI HOÀNG HÔN


Em say xuân khúc nửa chiều
Mạch tình nước đẩy cô liêu trắng bờ
Ngược dòng cùng mấy câu thơ
Gối chăn ngăn bởi đôi bờ nhớ nhung

Khép đêm chạm phải nghìn trùng
Qua chiều vẫn bến mông lung đợi chờ
Mộng buồn đắm giữa cơn mơ 
Khoảng trời mây vắt dật dờ bóng ai

Thương thân lược dắt trâm cài
Hồn thơ mãi nối ngày dài tịch liêu
Có hôm mây trắng giăng chiều
Rồi như ngọn sóng nghịch triều đẩy xô

Một mình giữa bến hư vô
Ước manh tình nhỏ như hồ nước soi
Đêm khơi chén rượu mặn mòi
Xếp ngày vào giữa cơn oi nắng buồn

Sự đời vẽ chẳng nên khuôn
Để trong tĩnh lặng ngõ hồn chơi vơi
Câu thơ chửa nói thành lời
Chỉ còn em với mặt trời hoàng hôn./.

LCT 08/04/2020
BÀI HỌA :
*****
VỀ BẾN SÔNG XƯA
Bâng khuâng về bến sông chiều
Thuyền xưa một bóng hoang liêu neo bờ
Ta cùng lối cũ thẩn thơ
Ngóng ai lệ bỗng ướt bờ mi nhung
Từ khi nhạn lảng muôn trùng
Nguyền xưa dạ vẫn chẳng lung lay chờ
Châu Trần lòng đã thầm mơ
Chín thương mười nhớ, bây giờ riêng ai
Ngoài song trăng mộng sương cài
Phòng khuê tháng rộng năm dài cô liêu
Ngổn ngang nhìn bóng mây chiều
Tương tư dường ngọn sóng triều hoài xô
Khép lòng triết lí vi vô
Để ta mượn bóng hải hồ thầm soi
Tình xưa đã mặn lại mòi
Dễ đâu thiêu với hạ oi ả buồn
Đá vàng mơ ghép thành khuôn
Câu ân ái cũ mộng hồn chưa vơi
Niềm xưa thốt chẳng nên lời
Gửi em nghiêng ngả đất trời nụ hôn./.
Nguyễn Gia Khanh
08/05/2020
*****
BẾN TƯƠNG TƯ
Bến tương tư sóng lịm hồn
Câu thơ còn níu nỗi buồn biệt ly
Ngược chiều tìm mối tình si
Mình em mỏi bước chân đi lạnh lùng
Sương đêm bịt kín ngàn trùng
Tiếng đàn ai thả mông lung cuối trời
Vui buồn một kiếp rong chơi
Chỉ còn em héo nụ cười trên môi
Thâu đêm dạ mãi bồi hồi
Nhện sầu giăng mắc trên chồi cây khô
Duyên tơ phẳng tựa mặt hồ
Đời buồn như bãi sóng xô cuối chiều
Em ngồi giữa bến hoang liêu
Thấy đời như những bóng diều lả lơi
Câu thơ nói chẳng nên lời
Tự tình đêm với nỗi đời chát chua
Gạt dòng lệ những phân bua
Sợi buồn kéo giữa đêm mưa muộn màng
Ai về thả bước chân hoang
Muộn sầu em với đêm vàng môi cay /
NPP 08/05/2020
*****
NIỀM XƯA
Thề xưa hẹn cũ loang chiều
Tóc bay lệ ngấn hoang liêu bến bờ
Nhạc buồn chan chứa hồn thơ
Sóng chen nhau vỡ khỏa bờ lụa nhung
Nhìn theo nhạn sải điệp trùng
Thương về niềm cũ cảnh lung linh chờ
Hoen lòng đang tỉnh nào mơ
Hình xưa lạnh gót vật vờ dáng ai
Niềm thương nỗi nhớ đan cài
Hờn ghen dỗi giận trải dài cô liêu
Để ai lẻ bóng hoang chiều
Mặc cho phận số cường triều dập xô
Đắm chìm trôi dạt bờ vô
Đất trời chẳng thấu biển hồ nào soi
Gừng cay muối chả mặn mòi
Đông hàn há phủ hè oi nẫu buồn
Mâm son đũa mốc nào khuôn
Bần cam ruổi phú hoang hồn cợt vơi
Thề non hẹn biển buông lời
Ta ngồi lay lắt giữa trời ám hôn..
0452 H,08/5/2020
Thái Chung 
*****
CUỐI TRỜI HOÀNG HÔN 
Về đâu cuối bóng trời chiều ?
Cánh chim côi giữa hoang liêu bến bờ ...
Nhớ người với những dòng thơ ...
Nhớ đêm thức trắng bơ phờ mắt nhung...
Từ ai cách biệt ngàn trùng
Chốn xưa ai vẫn từng đông đợi chờ
Tháng ngày giết chết mộng mơ
Từng mùa lá đổ vật vờ dáng ai
Tóc sương giờ chẳng lược cài
Đường xưa một bóng dặm dài hoang liêu
Về đâu cánh Nhạn trời chiều
Mây che bờ cát,dập dìu sóng xô...
Đời là một cõi hư vô!
Cho đêm nguyệt rỡ dấu hờ hững soi...
Một thời xuân sắc mặn mòi...
Góc đời hoang phế...lẻ loi dốc buồn
Duyên tình đã chẳng tròn khuôn
Để tôi cùng với nỗi buồn chưa vơi
Trách ai thề hẹn sai lời
Cung buồn gõ nhịp cuối trời hoàng hôn!
Dung Nguyen
*****
Loan Nguyen
RUNG KHÚC TÌNH SẦU

Em thơ thẩn dưới mây chiều
Lối về vắng ngắt mưa liêu xiêu bờ
Chuyện tình dệt với câu thơ
Vườn thu trống trải vật vờ nhớ nhung

Em anh xa cách nghìn trùng
Tình như ngọn sóng mông lung đợi chờ
Cuộc đời là những giấc mơ
Ngày chen trong mắt một bờ vai ai

Trăng mơ dệt mộng đêm cài
Bến đời vẫn đó ngày dài tịch liêu
Tay đan tóc úa sương chiều
Mà nghe tình vỡ đợt triều sóng xô

Một mình thấp thỏm ra vô
Nhìn trăng hiu hắt bên hồ nước soi
Yêu thương chưa đủ mặn mòi
Mà nghe sầu níu cơn oi nắng
 buồn

Giọt tình mong ghép thành khuôn
Để rồi mãi thấy nỗi buồn chẳng vơi
Đêm buông lệ chảy thành lời
Dấu lòng trong sóng mắt người tình hôn/

NPP 09/05/2020


Thứ Năm, 7 tháng 5, 2020

CẢM XÚC ĐÊM MƯA

CẢM XÚC ĐÊM MƯA

(Bát ngôn -Thuận nghịch độc)

Đêm tàn bóng rạc rời tình mỏi cuộc
Gác lạnh mưa buồn gầy guộc nẻo xa
Thềm chao gió dạt hoa đêm rượu chuốc
Phạc phờ băng treo trước sảnh sương ngà

Trăng rời bãi lướt xa tròn lại khuyết
Khước từ lời giăng tuyết thả đêm vơi
Bằng đâu biết ngược xuôi xinh mộng tuyệt
Lược vì đâu sinh tử huyệt bên đời

Tình khao khát ngỏ khơi mong chiều hẹn
Gió mây buồn tình cạn chén đau thương
Trinh nguyên khúc tỏ vương lời cảm mến
Võ vàng câu uyên tiễn bạn xa trường

Nghiên mời bút trải tô đường vẽ lặng
Dại rồ duyên xa vắng lá thương chồi
Thuyền mơ bóng mãi trôi sông năm tháng
Ái mong còn cay đắng giữ lời thôi.

NGHỊCH :

Thôi lời giữ đắng cay còn mong ái
Tháng năm sông trôi mãi bóng mơ thuyền
Chồi thương lá vắng xa duyên rồ dại
Lặng vẽ đường tô trải bút mời nghiên

Trường xa bạn tiễn uyên câu vàng võ
Mến cảm lời vương tỏ khúc nguyên trinh
Thương đau chén cạn tình buồn mây gió
Hẹn chiều mong khơi ngỏ khát khao tình

Đời bên huyệt tử sinh đâu vì lược
Tuyệt mộng xinh xuôi ngược biết đâu bằng
Vơi đêm thả tuyết giăng lời từ khước
Khuyết lại tròn xa lướt bãi rời trăng

Ngà sương sảnh trước treo băng phờ phạc
Chuốc tửu đêm nhoà nhạt bóng chao thềm
Xa nẻo guộc gầy buồn mưa lạnh gác
Cuộc mỏi tình rời rạc bóng tàn đêm ./.

LCT 07/05/2020

Thứ Tư, 6 tháng 5, 2020

MÊNH MANG HẠ

MÊNH MANG HẠ

(Thuận nghịch độc - nđt)

Mây đuổi khói chiều hạ loãng hơi
Phượng hoa tàn đỏ nắng nung trời
Gầy môi lệ đắng sầu duyên rã
Bén tửu đêm buồn chạnh nghĩa lơi
Cây cỏ mượt màu chen trước ngõ 
Cảnh trăng vàng sắc lẫn quanh đời
Đầy vơi đợt sóng trào xô biển
Đây đó cảm tình mạch mãi khơi ...

Nghịch :

Khơi mãi mạch tình cảm đó đây
Biển xô trào sóng đợt vơi đầy
Đời quanh lẫn sắc vàng trăng cảnh
Ngõ trước chen màu mượt cỏ cây
Lơi nghĩa chạnh buồn đêm tửu bén
Rã duyên sầu đắng lệ môi gầy
Trời nung nắng đỏ tàn hoa phượng
Hơi loãng hạ chiều khói đuổi mây ./.

LCT 06/05/2020
BÀI HỌA :
*****
NHỚ LẮM MÙA HÈ
(Thuận nghịch độc - nđt)
Mây đùa gió hạ thoảng nồng hơi
Đỏ phượng hòa ve tiếng vỡ trời
Gầy liễu bóng xưa thềm nhẹ thả
Lạnh bờ vai cũ tóc mềm lơi
Cây lồng thắm cảnh tươi hoài nụ
Mộng tỏa ngời hương ấm mãi đời
Đầy lại ngõ hoa mùa rủ bướm
Đây cùng đó nguyện vẫn tình khơi.
Nghịch :
Khơi tình vẫn nguyện đó cùng đây
Bướm rủ mùa hoa ngõ lại đầy
Đời mãi ấm hương ngời tỏa mộng
Nụ hoài tươi cảnh thắm lồng cây
Lơi mềm tóc cũ vai bờ lạnh
Thả nhẹ thềm xưa bóng liễu gầy
Trời vỡ tiếng ve hòa phượng đỏ
Hơi nồng thoảng hạ gió đùa mây ./.
Nguyễn Gia Khanh
06/05/2020
*****
NẮNG HẠ
Quê nghèo nắng hạ phả làn hơi
Cánh phượng hè sang đỏ rực trời
Bến mộng anh về cơn gió rã
Căn phòng bé đợi cảnh chiều lơi
Hồn trăng đã úa chìm trên biển
Ngọn khói còn cao rã giữa đời
Một mảnh tim hồng đang thổn thức
Theo từng giọt máu cuộn dòng khơi/
NPP 06/05/2020
*****
NHẮN AI
TNĐ
Thuận
Mây hờn lão kiệt sắp lìa hơi
Biển giận chàng kêu đến cảnh trời
Gầy guộc dáng Mai làm nghĩa lỏng
Phạc phờ thân Trúc để tình lơi
Cây tàn buổi hạ do mờ kiếp
Lá đổ chiều thu bởi hận đời
Đầy lối giữa Lan Hồng rũ bỏ
Đây là chính chuyện hững hờ khơi
Nghịch 
Khơi hờ hững chuyện chính là đây
Bỏ rũ Hồng Lan giữa lối đầy
Đời hận bởi thu chiều đổ lá
Kiếp mờ do hạ buổi tàn cây
Lơi tình để Trúc thân phờ phạc
Lỏng nghĩa làm Mai dáng guộc gầy
Trời cảnh đến kêu chàng giận biển
Hơi lìa sắp kiệt lão hờn mây
Đinh Tuấn Minh
*****
Đối hoạ :

BẾN CHIỀU
(Thuận nghịch độc - nđt)

Mây xoã núi tràn biển lạnh hơi
Khói loang chiều đảo nhạn xa trời
Gầy đêm bến nhạt thuyền hoa rã
Vắng ngõ trăng buồn gối tửu lơi
Cây úa hẻm tàn xuân gãy mộng
Cỏ tươi ngày lượn bướm vui đời
Đầy khoang gánh nợ tình vơ vẩn
Đây ủ ấp lòng nỗi gợi khơi ...

Nghịch :

Khơi gợi nỗi lòng ấp ủ đây
Vẩn vơ tình nợ gánh khoang đầy
Đời vui bướm lượn ngày tươi cỏ
Mộng gãy xuân tàn hẻm úa cây
Lơi tửu gối buồn trăng ngõ vắng
Rã hoa thuyền nhạt bến đêm gầy
Trời xa nhạn đảo chiều loang khói
Hơi lạnh biển tràn núi xoã mây ./.

LCT 09/05/2020

Thứ Hai, 4 tháng 5, 2020

NGÀN TRÙNG XA CÁCH

NGÀN TRÙNG XA CÁCH


Rừng chiều khói trắng chợt trôi nhanh
Gác vắng mây đưa dọc thị thành
Kẻ ở lòng buồn ôm bóng chiếc 
Người về mộng nhạt nhớ thâu canh
Bâng khuâng tiếng sóng tình đầu hạ
Chật vật câu thơ ý cuối hành
Đã lỡ chìm vào trong ảo tưởng
Ngàn trùng cách biệt lại vây quanh ./.

LCT 06/04/5/2020
BÀI HỌA :
*****
CHẠNH GIẤC MỘNG XƯA 
Chạnh cuộc trần này lướt quá nhanh
Bao phen thức trắng nghiệp nào thành
Buồn đời rượu lại đưa thêm chuyến
Gáy sáng gà vừa thoảng điểm canh
Giữa những đêm khuya hồn lảo đảo
Sau bao chén đắng bão hoành hành
Đành lòng bỏ cả cơn mơ huyễn
Để chẳng phiền vì mộng lượn quanh.
Nguyễn Gia Khanh 
*****
NGÕ CŨ CHIỀU TÀN 
Ngõ cũ chiều tàn nắng tắt nhanh
Sương treo cửa sổ khói tràn thành
Tình đời lận đận ta không giữ
Cuộc rượu chần chừ hắn dám canh
Để kẻ say sưa màu nhạt phượng
Cho em đắm đuối vị nồng hành
Người về chốn ấy đêm hoang tưởng
Giọt lệ nhiều dòng cứ quấn quanh/
NPP 05_05/2020
*****
Dư Âm
BẢNG LẢNG CHIỀU TÀ !
Bảng lảng chiều tà lá rớt nhanh,
Sương rơi lả tả khắp bờ thành!
Người buồn lạnh nhạt thương đơn chiếc,
Kẻ nản lờ phờ xót mấy canh!
Ngó sóng lơ thơ tình vời hạ,
Trông mây lững thững ái vời hành!
Sầu đời mệt nhọc luôn tơ tưởng,
Bối rối từng ngày tủi quẩn quanh!!!
*****
Tòng Trần
MÔI TRƯỜNG ĐẸP
Cánh én chiều về lượn thật nhanh
Lo đêm xuống thấp trễ vào thành
Chờ đàn hội nhập mong qua khắc
Đợi bạn liền kề muốn hết canh
Tính cách chim muông thường sợ hại
Lương tâm thú quý dễ đày hành
Đừng làm cản trở nơi vui giỡn
Chớ phá lìa bầy nẻo đảo quanh.
04/5/2020.
*****
LỖI HẸN
(Hoạ)
Tự giận tình mình chết quá nhanh
Tơ duyên rối rắm chẳng hoàn thành
Từng ngày dưới phố hay trông đợi
Những bữa rìa làng cứ đứng canh
Oán khúc nam kha đàn vẫn dỗi
Ngâm câu thế thái mộng còn hành
Lòng buồn mượn rượu vơi cay đắng
Cảnh tủi hoài luồn miết bám quanh
*****
CHẠNH CUỘC HUYỄN XƯA 
Cuộc huyễn ngày nào sớm đắm nhanh
Trăm mơ chục mộng chửa hoàn thành
Bèo nhèo trái đắng day đau phận
Bải hoải gà còm gáy báo canh
Xót kiếp tha phương đời mải đẩy
Thương thân rũ bữa vận vầy hành
Chiều tàn bảng lảng sầu niềm cũ
Chạnh dạ phiền lòng tủi quẩn quanh.
0449 H,04/5/2020
Thái Chung 
*****
BẾN PHAI 
Gặp bậu ngoài đường bước rất nhanh
Môi son má phấn để vào thành
Trông sang tủi cảnh hờn tàn giấc
Ngó tới sầu đời dỗi mãn canh
Mắt liếc như dao ngờ cụ triệt
Tay quơ giống mác ngỡ bà hành
Nào nhìn thấy dáng ai tan rã
Bỏ kẻ bùi ngùi lệ ngập quanh
Vĩnh Long
*****
Tòng Trần
Bài đối họa
GIỌT LỆ BUỒN

Giọt lệ nàng buồn rớt rất nhanh
Mi hoen thấm ướt đọng bờ thành
Vì sầu đợi bậu tim mơ khắc
Bởi tủi chờ chàng dạ mộng canh
Trí óc miên man nào chịu hại
Tâm can lững thững chẳng ngờ hành
Tình cờ mắt liếc yêu thương mãi
Lủi thủi chiều về hết lối quanh.
04/5/2020.
*****
Đối họa với anh Tòng Trần
NẮNG HẠ

Hè về lá úa bỗng rơi nhanh
Chạng vạng ve than cuối góc thành
Tửu cảm từ chiều thêm sáu khắc
Tình sầu tới sáng đủ năm canh
Thương cây vạn thọ trồng nào củ
Nhớ đám tân niên tỉa chỉ hành
Những bữa bầu trời chen mộng mị
Còn làn nắng nóng bủa vây quanh ./.

LCT 04/04/5/2020

Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2020

DẤU TÀN PHAI

DẤU TÀN PHAI

(THTK)

(Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương...
Trích thơ : Bà Huyện Thanh Quan)
---------------------@@@-------------------

LỐI rẽ trăng tàn cỏ lạnh sương
XƯA chăn gối lẻ cõi miên trường
XE lăn dậy đất vòng điên đảo
NGỰA hí vang trời nỗi thảm thương
HỒN lỡ đi tìm hương sợi nắng 
THU mong trở lại góc con đường 
THẢO cầm héo rũ đêm tà nguyệt
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG ...

LCT 02/05/2020
BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
LỐI MỘNG
THTK.
LỐI mộng đêm về trải đẫm sương
XƯA đem kỷ niệm giữa canh trường
XE quay rộn rã đau niềm nhớ
NGỰA đảo bơ phờ vắng nỗi thương
HỒN đắng chờ ai sầu hận nẻo
THU phai đợi kẻ dỗi than đường
THẢO vân gió giỡn làm say nguyệt
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG.
02/5/2020.
*****
ĐẪM LỆ CHỜ AI
LỐI nhỏ đêm nào đẫm lệ sương
XƯA ai vội vã bước sa trường
XE đà khuất nẻo không về lại
NGỰA cũng quên đàn chẳng đoái thương
HỒN mỏi mòn vương trời viễn xứ
THU tan tác mộng cõi hoang đường
THẢO lư quạnh quẽ ngồi trông cảnh
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG.
Nguyễn Gia Khanh 
*****
MÙA HOA CHỚM 
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương
_________@@ __________
LỐI nhỏ em về đã trắng sương
XƯA kia kỷ niệm học chung trường
XE đưa một thuở tình luôn nhớ
NGỰA đón bao chiều nghĩa cứ thương
HỒN úa cây buồn trăng níu ngõ
THU phai cỏ nhạt nắng chen đường
THẢO hương ướm mộng mùa hoa chớm
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG/
NPP 03/05/2020
*****
LỐI CŨ TA VỀ
(THTK)
***
“Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương...”
(Trích thơ: Bà Huyện Thanh Quan)
***
LỐI ngõ ta về tủi nhuộm sương
XƯA quê biệt giã ruổi xa trường
XE oằn trĩu dạ bao niềm nhớ
NGỰA đói đau lòng những cảnh thương
HỒN bạt người xiêu chuồi vắng nẻo
THU đi lá rụng trải hoen đường
THẢO tâm ngẫm tưởng ngùi cha mẹ
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG.
O446 h,02/5/2020
Thái Chung
*****
HỒI TƯỞNG
(THTK).. (lỗi phong ỳêu)
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương...
....................
LỐI vẫn bên thềm đọng phủ sương
XƯA trăng quyện gót những đêm trường
XE đời vội vã em còn nhớ
NGỰA buổi âm thầm gã có thương
HỒN ngẩn ngơ nhìn nơi cuối ngõ
THU buồn bã úa đọng ven đường
THẢO vài nét chữ giờ lưu lại
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG..
NL02/05/2020
*****
NGẨN NGƠ
(THTK)
(Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương...
Trích thơ : Bà Huyện Thanh Quan)
---------------------@@@------------------
Lối hẹn bây giờ đã phủ sương
Xưa đan kỷ niệm lúc tan trường
XE chờ dáng ngọc chiều luôn nhớ
NGỰA đón thân ngà buổi mãi thương
HỒN ước mâyhồng giăng cạnh ngõ
THU mong nắng nhã trải bên đường
THẢO thơm chẳng đến màu hoa rũ
NÊN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Đinh Tuấn Minh 
*****
LỐI MUỘN TÀN PHAI
( Thtk )
LỐI muộn buông thềm trải khói sương
XƯA phai sắc nhạt huyễn canh trường
XE dừng chốn quạnh trầm vương cảm
NGỰA đến khu buồn đậm nhớ thương
HỒN đấy hoang nhòa bên cảnh mộng
THU nay khuyết thảm cuối con đường
THẢO miền trống trải mòn hoen nhãn
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG 
Sầu Riêng: 02/05/2020
*****
Vĩnh Long
BẾN DẠT
(THTK)
(Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương...
Trích thơ : Bà Huyện Thanh Quan)
LỐI để câu thề giữa gió sương
XƯA quên mộng ước phủ sân trường
XE rời nẻo ấy thân hoài tủi
NGỰA bỏ nơi này phận mãi thương
HỒN rũ hình ai chiều một lối
THU phai dáng bậu bữa chung đường…
THẢO điền quạnh vắng tình yêu lỡ
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG/
Vĩnh Long 02/05/2020
*****
LỐI ĐÃ QUA CHIỀU 
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương (BHTQ)
LỐI đã qua chiều đẫm ướt sương
XƯA ai gạt ước giữa canh trường ?
XE sang cạnh ngõ em chờ đón
NGỰA đứt cương vàng kẻ tiếc thương
HỒN nặng ngàn câu rời thượng uyển
THU đau một kiếp bỏ cung đường
THẢO sầu oải lá trong vườn dõi
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG.
Diệu Tiên 02/05/2020
*****
Y ĐỀ
(THTK)
(Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương...
Trích thơ : Bà Huyện Thanh Quan)
-----------//-----------
LỐI vắng đêm về lấp lánh sương
XƯA tình trổ mộng đẹp canh trường
XE đưa thắm thiết vui lòng cảm
NGỰA đón ân cần thỏa dạ thương
HỒN mộng đà tan thành bụi khói
THU mơ đã nát hóa tro đường
THẢO lư một thuở chừ quạnh quẻ
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG 
Hương Thềm Mây 2.5.2020
*****
Tòng Trần
Bài đối họa..
ĐỌNG SƯƠNG
LỐI trải tia vàng vũng đọng sương
XƯA ôm sợi nhớ thuở sân trường
XE tình thả bước chiều say mộng
NGỰA ái ru lòng buổi đắm thương
HỒN đẫm nồng hương trùm vạn nẻo
THU ngan ngát vị tỏa muôn đường
THẢO vờn cạnh bãi đầy tơ óng
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG.
02/5/2020.
*****
BÀI ĐỐI HỌA :
HƯƠNG CỎ MAY
(THTK)
LỐI cỏ may tàn đọng những sương
XƯA thăm thẳm bến nhạt canh trường
XE nghiêng bánh lết đôi bờ ngã
NGỰA bám chân mòn mấy nẻo thương
HỒN đã bao mùa chưa bỏ phố
THU đi mấy độ chẳng quên đường
THẢO nào cảnh vắng treo thềm nguyệt
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG ...
LCT 02/05/2020
*****
LỐI XƯA ĐỌNG LẠI
LỐI vẫn đi về phủ đậm sương
XƯA tha thẩn dạo suốt canh trường
XE trơ bánh chạy bao người hỏi
NGỰA rã chân dồn mấy kẻ thương
HỒN vấn vương hoài không bỏ bãi
THU lưu luyến mãi chẳng quên đường
THẢO điền lộng gió treo vầng nguyệt
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG.
*****
KHÓE SẦU BUÔNG
LỐI đã thêm mờ những đợt sương
XƯA ai ngờ nghệch xót canh trường
XE trùm cơn gió bao điều gợi
NGỰA chở bầu tình vạn nỗi thương
HỒN ấy bay về nghiêng khúc nhạc
THU đây xõa xuống đẫm cung đường 
THẢO thơm chầm chậm in vầng nhớ
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG.
2/5/2020
N.N
*****
LÂU ĐÀI TÌNH ÁI
(THTK-cú trung đối)
“Lối xưa xe ngựa hồn Thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương”
( Bà Huyện Thanh Quan)
LỐI mộng bây giờ đã phủ sương
XƯA vui vẻ trọn mấy năm trường
XE rời kiệu rước người quên lãng
NGỰA tiễn duyên lìa kẻ cứ vương
HỒN chết tim sầu buông kỷ niệm
THU sang lá rụng dỗi con đường
THẢO vần khẽ liệm tang ngày ấy..
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Dat Nguyen

Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2020

RỒI MỘT NGÀY

RỒI MỘT NGÀY 


Rồi ai cũng đến cảnh xanh mồ
Một chỗ yên nằm nắm cỏ khô
Có lẽ trần gian miền khổ lụy
Còn chăng biển thế cõi điên rồ
Đêm nhìn bãi sóng im lìm ngủ
Buổi ngắm mây trời lặng lẽ xô
Những sợi nhang mùi bay lửa khét
Mà nghe dạ khởi thoát âm... Ồ..!!!

LCT 01/05/2020

Thứ Năm, 30 tháng 4, 2020

PHẬN NGƯỜI

PHẬN NGƯỜI 

(Thuận nghịch độc) 

Thuận : 

Trôi nổi bến đời cuộc tử sinh 
Thế nhân sầu muộn cảnh duyên tình 
Hồi tâm tại nhớ vòng đau khổ 
Tỉnh trí nên buồn nỗi nhục vinh 
Ngôi thứ miễn bàn anh tửu luận 
Dưới trên nào cãi chị thi bình 
Mồi ngon khởi dạ lòng trau chuốt 
Xôi thịt chuyện lời lắm rẻ khinh... 

Nghịch : 

Khinh rẻ lắm lời chuyện thịt xôi 
Chuốt trau lòng dạ khởi ngon mồi 
Bình thi chị cãi nào trên dưới 
Luận tửu anh bàn miễn thứ ngôi 
Vinh nhục nỗi buồn nên trí tỉnh 
Khổ đau vòng nhớ tại tâm hồi 
Tình duyên cảnh muộn sầu nhân thế 
Sinh tử cuộc đời bến nổi trôi ./.  

LCT 30/04/2020
BÀI HỌA : 
***** 


NGẪM ĐỜI 
(Thuận nghịch độc) 

Thuận: 

(Bình đầu) 

Trôi hoài kiếp bởi lạc mùa sinh 
Tủi nỗi nhiều phen lắm bạc tình 
Hồi ấy phận ôm còn nặng khổ 
Thuở nào thân ước vẫn đầy vinh 
Ngôi nhường cuộc huyễn đêm gào thét 
Hướng đổi đường xưa buổi luận bình 
Mồi bả miếng cay đành mộng vỡ 
Xôi gà cúng cũng trọng bằng khinh. 

Nghịch: 
(Thượng vĩ) 

Khinh bằng trọng cũng cúng gà xôi 
Vỡ mộng đành cay miếng bả mồi 
Bình luận buổi xưa đường đổi hướng 
Thét gào đêm huyễn cuộc nhường ngôi 
Vinh đầy vẫn ước thân nào thuở 
Khổ nặng còn ôm phận ấy hồi 
Tình bạc lắm phen nhiều nỗi tủi 
Sinh mùa lạc bởi kiếp hoài trôi. 
Nguyễn Gia Khanh 
***** 


NẺO PHÙ SINH 

Mơ màng nhẫm đếm nẻo phù sinh 
Nghĩ miếng đời chua bởi sự tình 
Chết mảnh tim hồng mong bỏ nhục 
Nôn dòng máu lạnh để tìm vinh 
Đèn chong mấy kẻ ngồi phê phán 
Lửa cháy nhiều anh đứng luận bình 
Giữa chốn gian trần muôn khốn khổ 
Thôi thì phó mặc dẫu người khinh/ 

NPP 30/04/2020 
***** 


KHÁT KHAO 
TNĐ 

Thuận 

Trôi hoài bởi phận xấu ngày sinh 
Ngóng đợi thời mong cảnh nặng tình 
Hồi kiếp cạnh ân chờ thắm hạnh 
Phục đời bên nghĩa đón hồng vinh 
Ngôi bền đẹp bởi trên dò xét 
Bậc vững giàu do dưới luận bình 
Mồi tiếp lẫn khao chiều mở hội 
Xôi đầy tiệc lễ buổi nào khinh 
Nghịch 

Khinh nào buổi lễ tiệc đầy xôi 
Hội mở chiều khao lẫn tiếp mồi 
Bình luận dưới do giàu vững bậc 
Xét dò trên bởi đẹp bền ngôi 
Vinh hồng đón nghĩa bên đời phục 
Hạnh thắm chờ ân cạnh kiếp hồi 
Tình nặng cảnh mong thời đợi ngóng 
Sinh ngày xấu phận kiếp hoài trôi 

Vĩnh Long 
***** 


RỐI SỰ TÌNH 
(Thuận nghịch độc) 

Thuận : 

Trôi đời dạt kiếp hẩm bình sinh 
Bởi số đùa danh rối sự tình 
Hồi tưởng những mơ đầy hổ thẹn 
Mỏi cầu bao mộng lắm tài vinh 
Ngôi thay đổi vị mong bần đảo 
Bạc tích phì gia chọn phú bình 
Mồi miếng ruổi tranh nào đạo nghĩa 
Xôi thèm của hám mải người khinh. 

Nghịch : 

Khinh người mải hám của thèm xôi 
Nghĩa đạo nào tranh ruổi miếng mồi 
Bình phú chọn gia phì tích bạc 
Đảo bần mong vị đổi thay ngôi 
Vinh tài lắm mộng bao cầu mỏi 
Thẹn hổ đầy mơ những tưởng hồi 
Tình sự rối danh đùa số bởi 
Sinh bình hẩm kiếp dạt đời trôi. 

0445 H, 30/4/2020 
Thái Chung

Thứ Tư, 29 tháng 4, 2020

DUYÊN LỠ

DUYÊN LỠ 

(Thuận nghịch độc- NĐT- 2gcđ)

Thuận :

Chưa biết bạn lòng khổ hỡi ơi
Lỡ duyên vì thế phải buông lời
Bừa chung ruộng để ...tình chia xớt
Rượu đãi bôi ...càn đám cỏ phơi
Thưa cảnh lá vàng ..mây rã đọng
Biển trôi sầu... nhạt khói thu ngời
Vừa mong đã tận tường thi ngỏ
Xưa cảng nhuộm chiều bãi sóng khơi.

Nghịch :

Khơi sóng bãi chiều nhuộm cảng xưa
Ngỏ thi tường tận đã mong vừa
Ngời thu khói nhạt ...sầu trôi biển
Đọng rã mây ...vàng lá cảnh thưa
Phơi cỏ đám càn ...bôi đãi rượu
Xớt chia tình... để ruộng chung bừa
Lời buông phải thế vì duyên lỡ
Ơi hỡi khổ lòng bạn biết chưa ?

LCT 29/04/2020

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2020

KHÚC HẠ BUỒN

 KHÚC HẠ BUỒN

(Cđ-2gcđ-2 tiểu đối- ltvt-ltvv)

Lối cũ trăng tìm khung tuổi dại
Quê nghèo phượng nở khúc tình thơ
Lời ve rã giọng...chiều hoa úa
Mặt biển tàn...cơn sóng vỗ bờ
Lỡ nhịp xuân  thì  ôm chén tửu
Xa vườn mộng  bởi  vắng ngày mơ
Đầu mây khói...thả hồn phiêu lãng
Bỏ bến trầm luân...giữa cuộc cờ  ./.

LCT 28/04/2020
BÀI HỌA :
*****
BUÔNG CỜ
(1gdđ - 2gcđ - 2 tiểu đối - ltvt-ntvv)
Đành hanh vẫn nhớ thuở ngây khờ
Đắng nhạt duyên tìm mãi thẩn thơ
Nhạc rã trưa...hè xua khói bủa
Triều dâng bãi ngập...sóng xô bờ
Thương mình tủi phận sầu đêm úa
Dỗi mộng ganh người đắm cảnh mơ
Bỏ hám danh...nhồi thêm nghĩa đạo
Đành thôi phỉ chí...hạ buông cờ.
0443 H,28/4/2020
*****
Loan Nguyen
KỶ NIỆM CÒN VƯƠNG 
Còn vương kỷ niệm thời ngây dại
Mãi vướng ân tình tuổi bé thơ
Chạm cảnh trăng buồn chao dọc lối
Sầu canh sóng nhạt đuổi ven bờ
Đêm về tiếc bởi ngàn cơn mộng
Tối lại thương vì vạn nẻo mơ
Những buổi say hồn bên chén rượu
Nhiều hôm thả bóng giữa quân cờ/
NPP 28/04/2020
*****
LỠ MỘNG
(Cđ-2gcđ-2 tiểu đối- ltvt-ltvv)
Chờ em lặng bóng con đường cũ
Ngắm hạ nao lòng quãng tuổi thơ
Mãi tủi mùa trăng còn biệt xứ
Thuyền đang đợi khách vẫn neo bờ
Ôm đời xót bởi vùi cơn mộng
Bỏ cuộc chơi vì vỡ giấc mơ
Hận kiếp vầy sương tình lỡ ngỏ
Hồn thêm lịm dỗi kẻ thay cờ.
Nguyễn Gia Khanh 
*****
Dư Âm
TRÔNG VỀ XÓM CŨ!
Trông về xóm cũ thời thơ dại,
Luyến mãi bao chiều hạ thẩn thơ!
Phượng vỹ choàng sân/vườn cỏ úa,
Thuyền hoa sẫm/ngọn sóng xô bờ!
Thân bằng đã đợi ba lần tửu,
Hữu hảo đang chờ mấy đợt mơ!
Thả lắng hồn/khung trời quạnh lãng,
Triền đê lẳng lặng/phất cao cờ!!!???
*****
BẾN VÊNH 
Còn nguyên kỷ niệm lúc ngây khờ
Chuyện cũ theo về nhớ tuổi thơ
Phượng nở đường….quê hồng ngõ thắm
Bàng xanh cổng đẹp…. sóng tung bờ
Thương chiều ủ rũ tàn ao ước
Tủi sáng âu sầu rã mộng mơ
Đã úa tình …bên ngày biển nhạt
Kề hôm nắng mỏng…..cũng phai cờ
Vĩnh Long.
*****
.
ƯỚC ĐẶNG ĐÔI ĐÀNG
Ngày nao ướp mộng vùi thân hẩm
Bữa ấy mong cầu vượt tuổi thơ
Bước dạo triền sông... vồn vã hỏi
Dềnh dang nối... dạm thoảng ven bờ
Khơi tình ấm quyện.. kề em vững
Khoả phút xa....rời dạ thuỗn mơ
Hợp cẩn cùng nhau mình vãn ước
Vừa chăm lớp nhỏ luyện thêm cờ./.
——-Gi’———

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2020

ĐÊM KINH DỊ

ĐÊM KINH DỊ

Dìu nhau ngã xuống chẳng lên đèn
Ngõ quạnh trăng vàng kéo cửa chen
Vắng vẻ nhà ma vừa trỗi nhạc
Đìu hiu xóm quỷ cũng lên kèn
Trên giường ả lột mình khoang trắng
Giữa chiếu cô nằm một mảng đen
Điểm sáng mơ hồ không được rõ
Làm sao thấy chỗ để ông chèn ./.

LCT 27/04/2020

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2020

VẾT CÁT CON TIM

VẾT CẮT CON TIM


Một vết đau dài chảy giữa thơ
Niềm tin thế sự đã lu mờ
Đêm dòng huyết quản trào sôi ngực
Sáng cõi tâm hồn cuộn nổi mơ
Ngỡ cuộc đời như làn nắng hửng
Vùi cơn mộng giữa áng mây hờ
Mưa chiều bỗng lụi tàn theo khói
Cả đám nhân tình sập bãi xơ ./.

LCT 26/04/2020
BÀI HỌA :
*****
BUỒN TRONG KỶ NIỆM

Nay thì có lẽ cạn hồn thơ
bóng lẻ chìm trong cõi nhạt mờ
Tủi mỗi đêm dài như hết mộng
Khơi luồng gió mỏng đã tàn mơ
Vườn trăng buổi ấy còn lơ lững
Vạt nắng chiều nao chỉ hững hờ
Những sợi mây buồn trôi cuối nẻo
Cho lòng rối mãi tựa nùi xơ..!

NL26/04/2020
*****
CHẠNH GIẤC HOÀNG LƯƠNG

Cơn buồn nhuộm tím cả vần thơ
Nửa giấc hoàng lương đã mịt mờ
Lặng lẽ ôm lòng phiên tửu chuốc
Âm thầm vỗ gối mảnh tình mơ
Dù quên mấy thuở vùi men huyễn
Vẫn nhớ từng đêm ruổi mộng hờ
Chợt bóng dương tà loang giữa cửa
Thôi đành gặm nhấm bả đời xơ.

Nguyễn Gia Khanh
*****
MƯA CHIỀU

Mưa chiều ướt đẫm nửa bài thơ
Tận cõi lòng ta nước phủ mờ
Tủi mộng đang cài chưa khắc giữ
Than tình đã nhặt phải ngày mơ
Bờ tim chợt đắng buồn lơ lửng
Đáy dạ bèn đau khổ hững hờ
Dõi bóng mây vờn không thể tạnh
Sao đành lạc mất chẳng còn xơ.

26/4/2020.
*****
ĐOẢN KHÚC BUỒN

Em ngồi lạc giữa mấy vần thơ
Lặng lẽ nhìn qua nẻo sáng mờ
Lệ đổ khơi nguồn chan nỗi nhớ
Sương tràn vỡ mạch chát niềm mơ
Vào đêm gió quyện hồn lơ lững
Đến buổi chiều rơi mộng hững hờ
Chợt nghĩ sao đời gieo lắm khổ
Mong ngày tháng mượt chẳng còn xơ/

NPP 25/04/2020
*****
ĐỂ LÒNG XƠ

Dương tà nhuốm tủi quyện vần thơ
Cảnh vật hòa châu rã lối mờ
Quạnh quẽ niềm xưa người mãi ruổi
Âu sầu bến cũ kẻ hoài mơ
Đành tin vết sẹo ngừng sưng tấy
Nỡ để lòng tâm chuốc gượng hờ
Số hẩm cơ hèn thiên định sẵn
Thôi thì chấp nhận để lòng xơ.

0442 H,26/4/2020
Thái Chung
*****
BẾN MỘNG

Quay về kỷ niệm những ngày thơ
Một quãng thời gian chẳng xóa mờ
Tựu lớp êm đềm đêm mãi tưởng
Tan trường rộn rã buổi hoài mơ
Sau chiều giã biệt hồn ngơ ngẩn
Trước cảnh từ ly dạ hững hờ
Chốn cũ lâu rồi chưa trở lại
Xa thầy nhớ bạn tủi lòng xơ

Đinh Tuấn Minh
*****
DI CHỨNG

Máu lệ xưa còn đẫm xác thơ
Trăng quê sương khói bóng hoen mờ
Dòng sông từ độ về chung bến
Dặm khách bao ngày ngậm lẻ mơ
Khúc hát phiêu bồng,đau đớn thực
Câu kinh giải thoát,sướng vui hờ
Quỳnh hương gió thả vào đêm vắng
Cảm nỗi chia bào nhánh liễu xơ

Hằng Quỳnh
26/4/2020
*****

LẠC NẺO
Yêu nhầm phải lão nghiện làm thơ
Để ngõ tình duyên tối mịt mờ
Ủ rũ bên thềm do rã mộng
Âu sầu giữa sảnh tại tàn mơ
Đêm buồn bởi gánh đời thê hững
Bữa tủi vì mang kiếp vợ hờ
Cứ tưởng tâm hồn bay cõi lạc
Nhưng rầu thể xác đã mòn xơ

Vĩnh long
*****
HOÀNG HÔN NHUỘM

Nghiêng chiều cảnh vật đẫm hồn thơ
Ráng đỏ hoàng hôn nhuộm sắc mờ
Lặng lẽ đêm về bao giấc mông
Âm thâm sáng lại những lần mơ
Ngồi nghe gió tủi tâm lờ lững
Để thấy tình vương dạ hững hờ
Cứ tưởng niềm vui dài bất tận
đâu ngờ chỉ tựa rối nùi xơ

NKL 25 04 2020

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2020

NGƯỜI QUÊN KỶ NIỆM

NGƯỜI QUÊN KỶ NIỆM

(Thuận nghịch độc-Ngũ độ thanh)

Hè sang phượng thắm ở nơi này
Bến lạ đêm tàn ảo huyễn say
Ve vuốt thuở chờ trăng lạnh ngõ
Nhớ nhung lần rẽ mộng xa ngày
Về đêm tiếc nghĩa tình buông bỏ
Hẹn bữa quên lời ý đổi thay
Se sắt mãi hờn duyên tủi phận
Thề câu bội phản nó mưu bày.

Đọc ngược:

Bày mưu nó phản bội câu thề
Phận tủi duyên hờn mãi sắt se
Thay đổi ý lời quên bữa hẹn
Bỏ buông tình nghĩa tiếc đêm về
Ngày xa mộng rẽ lần nhung nhớ
Ngõ lạnh trăng chờ thuở vuốt ve
Say huyễn ảo tàn đêm lạ bến
Này nơi ở thắm phượng sang hè ./.
*****
(Chuyển từ TNĐ của hai bài thuận và nghịch thành hai bài đường luật chính thống theo thể nđt . Gồm 6 thanh thủ và 5 thanh vận) Mời bạn đọc thưởng thức)
*****
Bài thuận :
Nđt- ltvt-ntvv

Hè sang phượng thắm ở nơi này
Bến lạ đêm tàn ảo huyễn say
Thuở vuốt ve chờ trăng lạnh ngõ
Lần nhung nhớ rẽ mộng xa ngày
Về đêm tiếc nghĩa tình buông bỏ
Hẹn bữa quên lời ý đổi thay
Mãi sắt se hờn duyên tủi phận
Thề câu bội phản nó mưu bày.

Bài nghịch :
(Nđt-ltvt-ntvv)

Bày mưu nó phản bội câu thề
Phận tủi duyên hờn mãi sắt se
Ý đổi thay lời quên bữa hẹn
Tình buông bỏ nghĩa tiếc đêm về
Ngày xa mộng rẽ lần nhung nhớ
Ngõ lạnh trăng chờ thuở vuốt ve
Ảo huyễn say tàn đêm lạ bến
Này nơi ở thắm phượng sang hè ./.

LCT 25/04/2020