VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2020

HÒN VỌNG PHU

HÒN VỌNG PHU

Trông hoài chẳng biết bậu về không
Giữa miệt trùng khơi gió biển lồng
Sóng đuổi lưng đồi em vỡ mộng
Sương tràn mặt đất cỏ trồi bông
Buồn duyên nửa cuộc tình gom đống
Khổ phận vài thu nghĩa chất chồng
Bụi cát thiên hà như bão nổi
Em sầu vạn kỷ đứng chờ mong ./.

LCT 08/03/2020
BÀI HỌA :
*****
ĐỢI MÃI NGÀN NĂM

Đợi mãi nơi này có biết không
Ngàn năm chỉ một ánh trăng lồng
Đồi khuya gió lạnh rừng cây lá
Núi vắng sương gầy mảnh áo bông
Hóa đá rêu phong ngày kế tử
Thành nhân bóng gió cảnh trông chồng
Rừng thông tiếng quốc rầu than vãn
Cõi dạ son vàng nỗi nhớ mong/

NPP 08/03/2020

MỪNG QTPN 8/3

Nhân ngày 8/3 tôi xin chân thành gởi đến tất cả chị em phụ nữ lời chúc tốt đẹp nhất với bài thơ sau . Chúc chị em luôn hạnh phúc giàu nghị lực giỏi đảm đang . Thân ái !

CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

Nhân ngày mồng tám tháng ba
Kính chúc quý mẹ quý bà quý cô
Đêm như gió nhẹ chao hồ
Ngày như sóng vỗ nghiêng xô biển chiều

Chúc từng chị mới vào yêu
Môi hồng đỏ thắm yêu kiều dáng xuân
Chúc em tuổi mới nhị tuần
Đẹp lòng bên đấng phu quân vẹn thề

Chúc người mẹ trẻ duyên quê
Sớm hôm tần tảo một bề nuôi con
Chúc cô giáo mộng đẹp tròn
Bên đàn trẻ nhỏ tô son cuộc đời

Chúc ngày phụ nữ đẹp tươi
Có em có chị một lời thề non
Bên nhau nguyện mãi sống còn
Thương chồng chẳng sợ duyên mòn tháng năm

Thức khuya dậy sớm nhọc nhằn
Cũng không than thở cho hằn vết đau
Một lòng thề nguyện trước sau
Yêu chồng trọn kiếp dẫu màu thời gian

Có phai theo giọt nắng tàn
Có hằn theo vết môi khan rượu đời
Khi hầu hạ lúc dìu chơi
Hết lòng tình vợ môi cười nở hoa

Chúc em đẹp mối tình nhà
Chúc bà một thoáng kiêu sa cạnh chồng
Chúc dì giữa đống thu phong
Cùng cô gái đẹp cạn lòng bên duyên ./.

LCT 08/03/2020






Bài hoạ nối của Loan Nguyen
TÌNH BUỒN

Sợi mưa rơi giữa đêm huyền
Ngoài kia ngọn gió bên hiên lối tàn
Sông đời nước rẽ bờ sang
Bến quê xưa hết miên man nắng hồng

Giọt tình treo giữa đêm mong
Gối buồn nay đã theo dòng nước trôi
Khói sương nghi ngút trên đồi
Cỏ hoang lẫn khuất tim sôi mấy lần

Bóng ai cuối nẻo tần ngần
Phất phơ ngọn gió lay cành lá non
Trăng đêm rụng giữa lối mòn
Dòng sông nghẽn khúc quanh cồn cỏ xanh

Muộn sầu nước mắt thâu canh
Bến tương tư mãi vây quanh nẻo đời
Đêm nghe tiếng nhạc lả lơi
Mà trong sâu thẳm rối bời nỗi đau

Đêm trôi lệ đắng tình sầu
Gió hiu hắt thổi mép cầu sóng chao
Câu hò gởi tiếng tâm giao
Lạnh lùng nghe tiếng thơ trào nhói tim

Canh khuya ngõ vắng im lìm
Tự tình ai khóc lòng thin thít buồn
Một vùng đêm trắng mưa tuôn
Em ngồi khơi mãi ngõ hồn qua đêm

Mơ xin một khoé môi mềm
Lửa lòng hâm nóng trăng êm cuối mùa
Giật mình nghe tiếng chèo khua
Giật mình tình giấc mây lùa qua song/

NPP 08/03/2020

Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2020

CON MẮT TRẦN GIAN

 CON MẮT TRẦN GIAN

(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Xuân thời bỏ lại níu buồn xưa
Nợ vỡ nào đâu phải dối lừa
Tuần đủ nhớ cơm thèm đắng họng
Tháng tròn mơ tửu thấy đen mưa
Luân xa kiếp chuyển ta hoài thiếu
Đáo mã đời xoay hắn mãi thừa
Nhuần nhuyễn nét thơ tình vẹn giữ
Quân cờ thế cuộc giã từ chưa ...

Nghịch :

Chưa từ giã cuộc thế cờ quân
Giữ vẹn tình thơ nét nhuyễn nhuần
Thừa mãi hắn xoay đời mã đáo
Thiếu hoài ta chuyển kiếp xa luân
Mưa đen thấy tửu mơ tròn tháng
Họng đắng thèm cơm nhớ đủ tuần
Lừa dối phải đâu nào vỡ nợ
Xưa buồn níu lại bỏ thời xuân ./.

LCT 07/03/2020
BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Gia Khanh

TẾT BUỒN
(Thuận nghịch độc)

Xuân lại bỏ lòng tủi Tết xưa
Kiếp mang hoài vẫn ngựa hay lừa
Tuần qua ngóng bữa vầy cơm cháo
Phận rã than trời ngập gió mưa
Luân chuyển ước đời cho bát đủ
Hợp tan sầu cảnh để duyên thừa
Nhuần hai tháng sợ tiền vơi túi
Quân hết trận tàn đã trọn chưa.

Đọc ngược:

Chưa trọn đã tàn trận hết quân
Tiền vơi túi sợ tháng hai nhuần
Thừa duyên để cảnh sầu tan hợp
Đủ bát cho đời ước chuyển luân
Mưa gió ngập trời than rã phận
Cháo cơm vầy bữa ngóng qua tuần
Lừa hay ngựa vẫn hoài mang kiếp
Xưa Tết tủi lòng bỏ lại xuân.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Loan Nguyen
LỐI HẸN XƯA 

Vãn cảnh đêm buồn lối hẹn xưa
Mà nghe thế sự dối gian lừa
Vầng trăng thức đợi hờn cơn nắng
Chén rượu say nằm dỗi hạt mưa
Một mảnh thơ sầu duyên vẫn thiếu
Vài cơn mộng úa nợ đang thừa
Canh dài gió nhạt bờ môi đắng
Khổ tấm thân gầy chán nản chưa/

NPP 07/03/2020
*****
Đinh Vĩnh Long

TRÊN BẾN HOÀNG HÔN
TNĐ

Thuận
Xuân mãn cảnh tàn rũ lối xưa
Nợ ôm hoài đó thật như lừa
Tuần luôn giận bãi tràn sương gió
Tháng mãi thương bờ phủ bão mưa
Luân ngũ đến mà không gánh đủ
Đạo niên vào thấy chẳng mang thừa
Nhuần đâu tính dữ người hư hỏng
Quân loạn buổi sầu tủi rõ chưa ?

Nghịch
Chưa rõ tủi sầu buổi loạn quân
Hỏng hư người dữ tính đâu nhuần
Thừa mang chẳng thấy vào niên đạo
Đủ gánh không mà đến ngũ luân
Mưa bão phủ bờ thương mãi tháng
Gió sương tràn bãi giận luôn tuần
Lừa như thật đó hoài ôm nợ
Xưa lối rũ tàn cảnh mãn xuân

Đinh Vĩnh Long 
*****
Dinh Tuan Minh
TẢN MẠNTÌNH ĐỜI

TNĐ

Thuận
Xuân hết cảnh nhòa nhạt ngõ xưa
Nợ vay người trách kẻ luôn lừa
Tuần bao ngóng bản làng tan bão
Tháng những mong phường phố tạnh mưa
Luân lý tận tường mơ đức đủ
Nghĩa ân rành rõi ước tâm thừa
Nhuần thêm thắm phận đời đâu rõ
Quân tướng thuận hòa chuyện hiểu chưa

Nghịch
Chưa hiểu chuyện hòa thuận tướng quân
Rõ đâu đời phận thắm thêm nhuần
Thừa tâm ước rõi rành ân nghĩa
Đủ đức mơ tường tận lý luân
Mưa tạnh phố phường mong những tháng
Bão tan làng bản ngóng bao tuần
Lừa luôn kẻ trách người vay nợ
Xưa ngõ nhạt nhòa cảnh hết xuân

Đinh Tuấn Minh 
*****
Thái Chung

KIẾP ĐỔI CHƯA?

(Thuận - Nghịch độc)

Xuân nhớ hẹn hò đắm mộng xưa
Nợ duyên ngùi số tủi sao lừa
Tuần nhung nhớ kẻ rầu hoang ngõ
Sáng mỏi mong người ướt sũng mưa
Luân lí bỏ tình vin sống thẹn
Nghĩa ân rời đạo vấy đau thừa
Nhuần sương nhuốm bụi dầm ngâu vãi
Quân đảo vận chờ kiếp đổi chưa?

Đọc ngược:

Chưa đổi kiếp chờ vận đảo quân
Vãi ngâu dầm bụi nhốm sương nhuần
Thừa đau vấy đạo rời ân nghĩa
Thẹn sống vin tình bỏ lí luân
Mưa sũng ướt người mong mỏi sáng
Ngõ hoang rầu kẻ nhớ nhung tuần
Lừa sao tủi số ngùi duyên nợ
Xưa mộng đắm hò hẹn nhớ xuân.

0380 H,07/3/2020
Thái Chung
*****

Nguyễn Thế An
NHÂN ĐỌC TƯỚNG SĨ TRẬN VONG
(Thuận - nghịch độc)

Xuân ngàn mấy nỗi quạnh đường xưa
Chiến trận tàn luôn hết lọc lừa
Tuần lễ cúng vong ngày nhạt nắng
Cảnh chiều thương quỉ bóng nhòa mưa
Luân chuông mảnh tiếng cô hồn lạnh
Lệ huyết đầm sương bó cỏ thừa
Nhuần tưới móc êm đời vẹn nghĩa
Quân thần phụ tử đã về chưa.

Đọc ngược:

Chưa về đã tử phụ thần quân
Nghĩa vẹn đời êm móc tưới nhuần
Thừa cỏ bó sương đầm huyết lệ 
Lạnh hồn cô tiếng mảnh chuông luân
Mưa nhòa bóng quỉ thương chiều cảnh
Nắng nhạt ngày vong cúng lễ tuần
Lừa lọc hết luôn tàn trận chiến
Xưa đường quạnh nỗi mấy ngàn xuân.

Nguyễn Thế An
*****
Hạ Vi
NỢ TRẦN
(Thuận nghịch độc)

Thuận :
Xuân chiều nhớ lại tủi ngày xưa
Giận oán lòng đau mãi dỗi lừa
Tuần rũ trách thương buồn vãng mộng
Tháng nhàu trông đợi khổ giăng mưa
Luân hồi nẻo quạnh vương tình thiếu
Chuyển lánh đường côi vướng nghĩa thừa
Nhuần phủ kiếp mang nghèo cứ vẫn 
Quân đời gánh nợ cảnh tàn chưa

Nghịch
Chưa tàn cảnh nợ gánh đời quân
Vẫn cứ nghèo mang kiếp phủ nhuần
Thừa nghĩa vướng côi đường lánh chuyển
Thiếu tình vương quạnh nẻo hồi luân
Mưa giăng khổ đợi trông nhàu tháng
Mộng vãng buồn thương trách rũ tuần
Lừa dỗi mãi đau lòng oán giận
Xưa ngày tủi lại nhớ chiều xuân
*****
Đối hoạ cùng quý thi hữu
MẮT BUỒN SỐ PHẬN
(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Xuân chiếu trải ngồi mẹ nhớ xưa
Vắng cha vì phận dối duyên lừa
Tuần sang đến hẹn chiều phai nắng
Tháng tới mong chờ ngõ nhạt mưa 
Luân thế nghĩa đời chân mãi thiếu
Đức nhơn dòng rượu chén luôn thừa
Nhuần năm hưởng thọ trường sanh tử
Quân quán cũng rồi đã biết chưa ...

Nghịch :

Chưa biết đã rồi cũng quán quân
Tử sanh trường thọ hưởng năm nhuần
Thừa luôn chén rượu dòng nhơn đức
Thiếu mãi chân đời nghĩa thế luân
Mưa nhạt ngõ chờ mong tới tháng
Nắng phai chiều hẹn đến sang tuần
Lừa duyên dối phận vì cha vắng
Xưa nhớ mẹ ngồi trải chiếu xuân ./.

LCT 07/03/2020

Thứ Tư, 4 tháng 3, 2020

GỢI GIẤC MƠ XƯA

 GỢI GIẤC MƠ XƯA


Mỗi buổi chiều tan nắng ngập ngừng
Ta cùng chén rượu chẳng buồn ngưng
Thằng say lại nhớ miền hoang dã
Đứa tỉnh ngồi mơ cõi điệp trùng
Tuổi mộng chân giày đau ngõ phố
Xuân thời giỏ đạn nát bờ bưng
Từ khi thế sự dần xoay chuyển
Cuộc lữ đành thôi khép nửa chừng ./.

LCT 05/03/2020
BÀI HỌA :
*****
Đinh Vĩnh Long
CHUNG MỘT NIỀM VUI
Vần thơ vẫn chảy chứ đâu ngừng
Chén rượu phong trần cũng chẳng ngưng
Dẫu ý người trao nhìn chửa hợp
Dù câu kẻ tặng thấy chưa trùng
Gom tình lắng đọng nơi đầu bãi
Nhặt nghĩa đong đầy ở cuối bưng
Để chút hương đời xưa mãi quyện
Mà không muốn lặng giữa lưng chừng
Đinh Vĩnh Long
*****
Hạ Vi
VÃN GIẤC MƠ XƯA 

Nhớ chuyện buồn xưa nghĩ tưởng ngừng
Mơ đời hạnh phúc dể nào ngưng
Đường loang tím ngõ tình chưa gặp
Ngưỡng nhuộm vàng nương ái chửa trùng
Đợi mãi trăng tàn treo nẻo phố
Thương hoài gió rũ quyện đồi bưng
Đò xa mấy bận tìm chi nữa
Vãn lặng dòng trôi chẳng biết chừng
*****
Loan Nguyen

MƠ BÓNG ANH VỀ

Vườn khuya lá đổ gió không ngừng
Tưởng bước ai về bỗng lặng ngưng
Đảo mắt nhìn quanh buồn một cõi
Dừng chân ngó dọc vắng muôn trùng
Xa người nhớ lại thời rong phố
Thiếu bạn khơi lần lúc ở bưng
Có những hôm sầu nghe rướm lệ
Từng giai điệu cũ rớt lưng chừng/

NPP 05/02/2020
*****
Tòng Trần
Thơ vui
KINH DOANH THƠ

Đường Thi vẫn chảy cớ sao ngừng
Chỉ sợ văn cùn ắt sẽ ngưng
Cũng bởi lời hay mình gặp lúc
Vì do ý đẹp gã lên từng
Mong tròn vạn thúng chờ ai quảy
Ước cỡ muôn bài đợi kẻ bưng
Chợ búa giờ đây nào để lỡ
Liền thu bạc tỷ biết đâu chừng.
05/3/2020.
*****
Hoàng Hải
BÃO CUỘN VƯỜN YÊU

Vườn yêu bão cuộn gió đâu ngừng
Nẫu khoé mi này giọt chả ngưng
Nếu đã chung tình duyên một nẻo
Thì không bỏ nghĩa dạ muôn trùng
Trông đời lữ thứ sầu bao dặm
Dõi cảnh phong trần ngập mấy bưng
Nín thở đôi lần trong quạnh quẽ
Mà tim lửa tắt giữa lưng chừng.

Hải Hoàng 
*****
Nguyễn Gia Khanh
CỨ TƯỞNG

Từ khi mộng vỡ bước xuân ngừng
Lệ tủi chan lòng dẫu muốn ngưng
Bóng cũ đà xa ngoài vạn nẻo
Thuyền xưa cũng lặng giữa muôn trùng
Cho niềm ấp ủ hương nồng dỗ
Để nỗi mong chờ dạ kín bưng
Những tưởng tình so bằng ngọn núi
Nào hay nghĩa ấy chỉ cao chừng...

Nguyễn Gia Khanh 
*****
Nguyễn Thế An
HẠN MỘNG 

Nắng tỏa làn mơ bỗng chợt ngừng
Mây vần vũ đến thẹn mà ngưng
Vì sao tối ngủ khơi tình điệp
Bởi tại ngày vui đãi chén trùng
Giữa bến đông người em lại hỏi:
- Trong nhà nát rượu hũ còn bưng?
Bồ quân chín gượng bầm như rũ
Mộng ảo nhiều khi cũng có chừng.

Nguyễn Thế An
*****

ĐÀNH CAM

Guồng tim thảng thốt mãi đâu ngừng
Dạ bảo yên nằm mãi ứ ngưng
Khát vọng vùi chôn rìa bãi biển
Chờ mong gửi lại chốn non trùng
Dù yêu mộng vỡ đành thu giấu
Dẫu nhớ mơ tàn phải bịt bưng
Sóng phận duyên tình luôn mải vỗ
Đành cam kỷ niệm đắm lưng chừng.

0376 H,05/02/2020
Thái Chung

Thứ Ba, 3 tháng 3, 2020

TRĂM NĂM MỘT CÕI ĐỜI BUỒN

TRĂM NĂM MỘT CÕI ĐỜI BUỒN

(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Thôi thế cũng buồn chút nợ duyên
Dối gian tình hận mối ưu phiền
Ngồi trông kẻ hẹp lòng đi vắng
Khép lại đêm tròn mộng ngủ yên
Môi lạnh để ngàn mây đẩy gió
Bến khuya còn bạc sóng chao thuyền
Hồi chuông nhịp rã rời hương khói
Bôi xoá cảnh sầu đọng bút nghiên ...

Nghịch :

Nghiên bút đọng sầu cảnh xoá bôi
Khói hương rời rã nhịp chuông hồi
Thuyền chao sóng bạc còn khuya bến
Gió đẩy mây ngàn để lạnh môi
Yên ngủ mộng tròn đêm lại khép
Vắng đi lòng hẹp kẻ trông ngồi
Phiền ưu mối hận tình gian dối
Duyên nợ chút buồn cũng thế thôi ./.

LCT 03/03/2020
BÀI HỌA :
*****
Hạ Vi
CHUYỆN TÌNH BUỒN
(Thuận nghịch độc)

Thuận :
Thôi vãng chuyện tình hết nghĩa duyên
Dối ai đời quạnh xót vương phiền
Ngồi đau chạnh thuở từng mơ vắng
Khép hận buông ngày những mộng yên
Môi nhạt tủi miền giăng đảo gió
Bến trơ sầu nẻo lạc chao thuyền
Hồi thương cách vỡ hờn mây khói
Bôi nhớ niệm vùi gởi áng nghiên

Nghịch
Nghiên áng gởi vùi niệm nhớ bôi
Khói mây hờn vỡ cách thương hồi
Thuyền chao lạc nẻo sầu trơ bến
Gió đảo giăng miền tủi nhạt môi
Yên mộng những ngày buông hận khép
Vắng mơ từng thuở chạnh đau ngồi
Phiền vương xót quạnh đời ai dối
Duyên nghĩa hết tình chuyện vãng thôi
*****
Nguyễn Gia Khanh
VỠ MỘNG
(Thuận nghịch độc)

𝕿hôi đành phải lỡ cuộc tình duyên
Úa mộng vùi đêm giữa muộn phiền
Ngồi gác lẻ trông chiều bóng lặng
Rẽ đường xưa bước kẻ lòng yên
Môi hòa lệ tủi ôm sầu gối
Sóng vỗ bờ neo đến đợi thuyền
Hồi mõ tiếng ngân chùa vắng cảnh
Bôi vầy tửu nhạt bút hờn nghiên.

Đọc ngược:
𝕹ghiên hờn bút nhạt tửu vầy bôi
Cảnh vắng chùa ngân tiếng mõ hồi
Thuyền đợi đến neo bờ vỗ sóng
Gối sầu ôm tủi lệ hòa môi
Yên lòng kẻ bước xưa đường rẽ
Lặng bóng chiều trông lẻ gác ngồi
Phiền muộn giữa đêm vùi mộng úa
Duyên tình cuộc lỡ phải đành thôi.

Nguyễn Gia Khanh 
*****
Tiểu Linh Tôn
THÌ THÔI
(Thuận nghịch độc)

➡️
Thôi thì dứt nợ hết trần duyên
Chướng nghiệp dày thêm chuốc não phiền
Ngồi lại đứng lên lòng loạn náo
Ngóng xong chờ đợi bến bình yên
Môi vành nhạt nắng bay chiều gió
Biển sóng mờ sương phủ bến thuyền
Hồi hướng Phật tâm hồn tỉnh thức
Bôi nhòa lệ đổ mực sầu nghiên.

⬅️
Nghiên sầu mực đổ lệ nhòa bôi
Thức tỉnh hồn tâm Phật hướng hồi
Thuyền bến phủ sương mờ sóng biển
Gió chiều bay nắng nhạt vành môi
Yên bình bến đợi chờ xong ngóng
Náo loạn lòng lên đứng lại ngồi
Phiền não chuốc thêm dày nghiệp chướng
Duyên trần hết nợ dứt thì thôi.
3/3/2020
________ Tiểu Linh Tôn______
*****
Đinh Vĩnh Long ...
LÃNG QUÊN

Thôi thì kém phận lỡ mờ duyên
Nén giận hờn đau với lụy phiền
Ngồi bến những mơ ngày tĩnh lặng
Đứng bờ bao mộng tháng bình yên
Môi nhòa nhạt bởi ai rời thiếp
Bãi mịt mù do biển tách thuyền
Hồi sảnh mãi thương chiều tặng bút
Bôi màu sắc đẹp cảnh chờ nghiên

Nghịch
Nghiên chờ cảnh đẹp sắc màu bôi
Bút tặng chiều thương mãi sảnh hồi
Thuyền tách biển do mù mịt bãi
Thiếp rời ai bởi nhạt nhòa môi
Yên bình tháng mộng bao bờ đứng
Lặng tĩnh ngày mơ những bến ngồi
Phiền lụy với đau hờn giận nén
Duyên mờ lỡ phận kém thì thôi

Đinh Vĩnh Long/
*****
Loan Nguyen
NỖI ƯỚC

Mong rằng gửi gắm chút tơ duyên
Bởi gánh tình xưa lắm muộn phiền
Giữa buổi đông hàn nghe biển lặng
Trong mùa giá lạnh thấy bờ yên
Chờ hôm thưởng nguyệt nhồi trên sóng
Đợi tối nhìn mây lướt cạnh thuyền
Có những đêm ngồi nghe lá rụng
Em đành nghĩ đến chuyện rời nghiên/

NPP 03/03/2020
*****

ẢO VỌNG
(Thuận - Nghịch độc)

Thôi nào trói phận buộc nhàu duyên
Dối thử sầu buông thả giận phiền
Ngồi tủi phận hoen tình nghĩa nhạt
Mộng chờ ân thắm dạ lòng yên
Môi hờn ái đẫm mi tràn lệ
Bến rã dòng xoay gió dạt thuyền
Hồi tĩnh dụ tâm rời ảo vọng
Bôi đời bút lực mỏi mòn nghiên.

Đọc ngược:

Nghiên mòn mỏi lực bút đời bôi
Vọng ảo rời tâm dụ tĩnh hồi
Thuyền dạt gió xoay dòng rã bến
Lệ tràn mi đẫm ái hờn môi
Yên lòng dạ thắm ân chờ mộng
Nhạt nghĩa tình hoen phận tủi ngồi
Phiền giận thả buông sầu thử dối
Duyên nhàu buộc phận trói nào thôi.

0373 H, 03/03/2020
Thái Chung
*****
NHẠT NHÒA DUYÊN
(Thuận - nghịch độc)

Thôi trầu cánh phượng tảng lờ duyên
Nấc tiếng lồng yêu tiếng trỗi phiền
Ngồi chỗ ướt trăng nhìn sóng vỡ
Đợi mùa xanh bến ngõi lòng yên
Môi nhòa nhạt nước gương buồn cảnh
Bóng mịt mờ sương tối lạc thuyền
Hồi lỡ bút pha màu trắng bạc
Bôi mà lệ ứa mực hờn nghiên.

Đọc ngược:

Nghiên hờn mực ứa lệ mà bôi
Bạc trắng màu pha bút lỡ hồi
Thuyền lạc tối sương mờ mịt bóng
Cảnh buồn gương nước nhạt nhoà môi
Yên lòng ngõi bến xanh mùa đợi
Vỡ sóng nhìn trăng ướt chỗ ngồi
Phiền trỗi tiếng yêu lồng tiếng nấc
Duyên lờ tảng phượng cánh trầu thôi.

Nguyễn Thế An

Thứ Hai, 2 tháng 3, 2020

LỆNH BÀ

LỆNH BÀ


Ả hỏi chiều giờ uống mấy ly
Tui nghe họ nói nó đồ lỳ
Tình nhà bỏ hẳn mong che mắt
Nợ họ tìm về muốn nối mi
Những bữa quen hơi còn hậm hực
Bao hôm bén tiếng lại thầm thì
Lần này chứng kiến ông leo ổ
Dứt khoát rằng bà dẹp giặc si ./.

LCT 02/03/2020

Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2020

BƯỚC CHIỀU

BƯỚC CHIỀU
(Thuận nghịch độc- Cđ và gdđ )

𝗖hiều buông nắng nhạt khói chen  đường
Mẹ
thẩn thơ buồn ngõ trắng sương
Liêu sóng ngọn sầu hôm lạnh cửa 
Vắng mây ngày hận buổi xa trường
(Diều đưa gió hạ mùa phơi nước
Giấy độn thơ tình bến gợn gương)(*)
Xiêu bước thả hồn say lối cũ
Nhiều nhung nhớ bởi ước mơ hường.

Đọc ngược:

𝗛ường mơ ước bởi nhớ nhung nhiều
Cũ lối say hồn thả bước xiêu
(Gương gợn bến tình thơ độn giấy
Nước phơi mùa hạ gió đưa diều)
Trường xa buổi hận ngày mây vắng
Cửa lạnh hôm sầu ngọn sóng liêu
Sương trắng ngõ buồn thơ thẩn mẹ
Đường chen khói nhạt nắng buông chiều.

LCT 01/03/2020

(*) Vừa gdđ vừa gcđ

THỨC ĐÊM

THỨC ĐÊM


Nợ vẫn còng lưng trả giáp mùa
Duyên thời nặng gánh mãi còn đua
Nhìn con bóp bụng nằm phơi mỏ
Thấy mụ nhồi mơ để phỗng rùa
Những cảnh mê hồn lay trí động
Đôi đời mọc cánh trở mình khua
Sầu trăng chiếu lệ luồn qua rãnh 
Cả bãi vườn hoang bọt trắng lùa ./.

LCT 01/03/2020
BÀI HỌA :
*****
Hạ Vi
TÌNH PHAI

Đợi dưỡng ngày yêu tủi mấy mùa
Nghe tình vụn vỡ chẳng buồn đua
Từng đêm khắc khoải sầu mơ ngưỡng
Những buổi trầm tư chạnh ngáp rùa
Bởi chiếu chăn nhàu đâu gã động
Do giường gối nhạt chả người khua
Mờ sương trắng ngõ rơi tàn nẻo
Mắt khổ đời vương quạnh bão lùa
*****
Nguyễn Gia Khanh 
BUỒN LỮ THỨ

Ngồi trông nhạn vắng đã bao mùa
Nặng gánh phong trần vẫn phải đua
Dẫu gót đà hoen màu đá sỏi
Mà ta vẫn thẹn dấu chân rùa
Hôm ngùi tuổi hạc đêm hoài bước
Buổi chạnh con thuyền sóng mãi khua
Ngóng nẻo đường xưa sầu cuộc lữ
Nằm nghe gió lạnh những cơn lùa .

Nguyễn Gia Khanh
*****
Củu Long Giang
THAO THỨC

Vườn hoang bỏ lạnh suốt bao mùa
Cõng mảnh duyên đời nặng gánh đua
Chán bữa âm thầm căng kẹp mỏ
Buồn khi lặng lẽ gắng ôm rùa
Cho chiều gió thoảng hồn lay động
Để sáng mưa vầy dạ giỡn khua
Chạnh nghĩ sân chiều thôi trải nắng
Còn đâu những buổi ngóng giông lùa.

Củu Long Giang. 1/3/202
*****
Đinh Vĩnh Long
CHƯA ỔN

Miền quê rảnh rỗi lúc giao mùa
Nẻo cũ bao chàng tất bật đua
Những chuyện khôi hài bên cổ rắn
Nhiều câu tế nhị giữa mu rùa
Tưng bừng đủ giọng như cồng đánh
Náo nhiệt muôn lời tưởng mõ khua
Mấy ả qua đường chân chững lại
Vài cô nổi giận vác dao lùa

Đinh Vĩnh Long...
*****
Thái Chung
HUYỄN HOẶC

Ngồi đơ dõi nguyệt chuyển theo mùa
Mải ngẫm canh đời lắm cuộc đua
Dạ muốn chơi trò ranh mãnh thỏ
Lòng cam chịu kiếp ngẩn ngơ rùa
Mơ tìm biển rộng vầy sóng vỗ
Dỗi để đêm buồn chuốc nhạc khua
Xót tủi niềm tin đầy huyễn hoặc
Lòng đau thật giả cứ theo lùa.

0371 H, 29/02/2020
Thái Chung 
*****
Loan Nguyen
CHỈ LÀ MÔNG MỊ

Nhìn cơn gió trở đã sang mùa
Giữa bến đôi thuyền vẫn cứ đua
Cuối cổng chùa khơi rền nhịp mõ
Đầu kênh nước cạn nổi đôi rùa
Thương chiều vạt nắng nhồi mây rụng
Nhớ buổi con đò rẽ sóng khua
Chỉ một mình em ngồi tựa cửa
Mà thương xóm cũ lạnh sương lùa/

NPP 01/03/2020

Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2020

DẪU CÒN NẮNG XUÂN

DẪU CÒN NẮNG XUÂN

(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Xuân nắng đẹp trời ngập bướm hoa
Sớm sương mùa mộng lối chung hoà
Nhuần hương gối niệm sầu trăn trở
Thấm vị môi cầu nguyện xuýt xoa
Khuân vác nỗi đời canh tửu nhạt
Ruổi dong ngày hận bến trăng nhoà
Tuần qua đã lắng chiều suy nghĩ
Luân lý đảo vòng cái bảng khoa...

Nghịch :

Khoa bảng cái vòng đảo lý luân
Nghĩ suy chiều lắng đã qua tuần
Nhoà trăng bến hận ngày dong ruổi
Nhạt tửu canh đời nỗi vác khuân
Xoa xuýt nguyện cầu môi vị thấm
Trở trăn sầu niệm gối hương nhuần
Hoà chung lối mộng cùng sương sớm
Hoa bướm ngập trời đẹp nắng xuân ./.

LCT 28/02/2020
BÀI HỌA :
*****
Hạ Vi
MÃI XUÂN NGỜI
(Thuận nghịch độc)

Thuận :
Xuân sắc đỏ ngời quyện dáng hoa
Gió sương lay gợn ý dung hòa
Nhuần hôm giấc mộng ngày xoay trở
Thấm bận canh đời nẻo luyến xoa
Khuân chở ngõ tình say rũ nhạt
Đuổi mơ chiều ái đượm phai nhòa
Tuần trôi ngưỡng lặng thầm duyên nghĩ
Luân chuyển mãi còn vọng cảnh khoa

Khoa cảnh vọng còn mãi chuyển luân
Nghĩ duyên thầm lặng ngưỡng trôi tuần
Nhòa phai đượm ái chiều mơ đuổi
Nhạt rũ say tình ngõ chở khuân
Xoa luyến nẻo đời canh bận thấm
Trở xoay ngày mộng giấc hôm nhuần
Hòa dung ý gợn lay sương gió
Hoa dáng quyện ngời đỏ sắc xuân
*****
Loan Nguyen
GIỌT BUỒN

Xuân tàn lá rụng khắp vườn hoa
Nắng đã hừng lên ánh bão hòa
Lặng lẽ em ngồi nghe nợ bóp
Âm thầm nó lại thấy tình xoa
Vành môi lệ ứa từng đêm nhạt
Khoé mắt hồn đau mỗi tối nhòa
Biết sẽ không còn mong gặp lại
Khi mình chẳng chọn học cùng khoa/

NPP 28/02/2020
*****
Nguyễn Gia Khanh
BÚT XUÂN
(Thuận - nghịch độc)

Xuân tình rộn bướm ngỏ cùng hoa
Nắng nhuộm vườn say gió quyện hòa
Nhuần nhị đóa hương mùi ngát tỏa
Thẫn thờ môi ngọc phấn đằm xoa
Khuân đời vạn đắng tuy lòng rã
Chạm chén ngàn cay vẫn tửu nhòa
Tuần tiết chuyển như giàu lại khó
Luân thường giữ mộng bút ngời khoa.

Đọc ngược:

Khoa ngời bút mộng giữ thường luân
Khó lại giàu như chuyển tiết tuần
Nhòa tửu vẫn cay ngàn chén chạm
Rã lòng tuy đắng vạn đời khuân
Xoa đằm phấn ngọc môi thờ thẫn
Tỏa ngát mùi hương đóa nhị nhuần
Hòa quyện gió say vườn nhuộm nắng
Hoa cùng ngỏ bướm rộn tình xuân.

Nguyễn Gia Khanh 
*****
Nguyễn Thế An
NGHĨA HIẾU
(Thuận - nghịch độc)

Xuân thời nở đẹp nắng vàng hoa
Ảo diệu màn hương khói quyện hòa
Nhuần tưới hạt mưa rào rạt đổ
Ấm hong làn gió thẩn thờ xoa
Khuân đời để lạnh trăng tình rối
Thảo bút còn xiêu bóng mẹ nhòa
Tuần lễ hóa duyên bừng nghĩa hiếu
Luân thường đạo đức giữ đầu khoa.

Đọc ngược:

Khoa đầu giữ đức đạo thường luân
Hiếu nghĩa bừng duyên hóa lễ tuần
Nhòa mẹ bóng xiêu còn bút thảo
Rối tình trăng lạnh để đời khuân
Xoa thờ thẫn gió làn hong ấm
Đổ rạt rào mưa hạt tưới nhuần
Hòa quyện khói hương màn diệu ảo
Hoa vàng nắng đẹp nở thời xuân.

Nguyễn Thế An 
*****
Đinh Vĩnh Long
CHỚI VỚI
TNĐ

Thuận
Xuân mờ cảnh úa ngõ tàn hoa
Tết mãn ngày mong chẳng thuận hòa
Nhuần thục nghĩa phai vì mãi nắn
Nhuyễn thuần ân rũ tại hoài xoa
Khuân gùi kiếp bạc đêm mờ mịt
Vác cõng đời đen tối nhạt nhòa
Tuần đến lãi vay tiền đáo hạn
Luân thường bỏ lại giữ mồm khoa

Nghịch

Khoa mồm giữ lại bỏ thường luân
Hạn đáo tiền vay lãi đến tuần
Nhòa nhạt tối đen đời cõng vác
Mịt mù đêm bạc kiếp gùi khuân
Xoa hoài tại rũ ân thuần nhuyễn
Nắn mãi vì phai nghĩa thục nhuần
Hòa thuận chẳng mong ngày tết mãn
Hoa tàn ngõ úa cảnh mờ xuân

Đinh Vĩnh Long
*****





ẢO VỌNG THỜI XUÂN
(Thuận - Nghịch độc)

Xuân thời rực đỏ thắm đời hoa
Nắng tỏa vườn yêu ước mộng hòa
Nhuần nhuyễn huệ vờn ong mãi ruổi
Đẫn đờ mai dụ bướm hoài xoa
Khuân đài vác nhụy nhiều đau đớn
Khẩn phú cầu vinh hiển nhạt nhòa
Tuần tự số duyên chờ đợi mải
Luân hồi vọng ảo sóng tình khoa.

Đọc ngược:

Khoa tình sóng ảo vọng hồi luân
Mải đợi chờ duyên số tự tuần
Nhòa nhạt hiển vinh cầu phú khẩn
Đớn đau nhiều nhụy vác đài khuân
Xoa hoài bướm dụ mai đờ đẫn
Ruổi mãi ong vờn huệ nhuyễn nhuần
Hòa mộng ước yêu vườn tỏa nắng
Hoa đời thắm đỏ rực thời xuân.

0369 H,28/02/2020
Thái Chung
*****
Đối hoạ :
MÙA THƯƠNG
(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Xuân chiều gió lạnh phố đầy hoa
Biển sóng nhồi thơ nối cảm hoà
Nhuần vị đắng môi nhờ rượu ướp
Thấm mùi cay lưỡi cậy đời xoa
Khuân vai muốn hiểu em lòng trắng
Bá cổ đừng mong bé lệ nhoà
Tuần đủ lại thương mùa mực tím
Luân hoàn số đạt đỗ bằng khoa...

Nghịch :

Khoa bằng đỗ đạt số hoàn luân
Tím mực mùa thương lại đủ tuần
Nhoà lệ bé mong đừng bá cổ
Trắng lòng em hiểu muốn vai khuân
Xoa đời cậy lưỡi cay mùi thấm
Ướp rượu nhờ môi đắng vị nhuần
Hoà cảm nối thơ nhồi sóng biển
Hoa đầy phố lạnh gió chiều xuân ./.

LCT 28/02/2020