VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2019

LỐI EM VỀ KHÔNG HOA

LỐI EM VỀ KHÔNG HOA

(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Hoa vắng ngõ về bé đợi tôi
Khói sương nhồi vọng tiếng chuông hồi
Hoà âm đoản khúc tình hoen lệ
Phối nhạc phiên chiều rượu đẫm môi
Xoa xuýt mộng sầu thu lạnh biển
Thở than mùa rụng lá xanh đồi
Nhoà mi sợi tóc màu phơ bạc
Qua lối nghẽn bèo bọt nổi trôi ...

Nghịch :

Trôi nổi bọt bèo nghẽn lối qua
Bạc phơ màu tóc sợi mi nhoà
Đồi xanh lá rụng mùa than thở
Biển lạnh thu sầu mộng xúyt xoa
Môi đẫm rượu chiều phiên nhạc phối
Lệ hoen tình khúc đoản âm hoà
Hồi chuông tiếng vọng nhồi sương khói
Tôi đợi bé về ngõ vắng hoa ./.

LCT 06/09/2019
BÀI HỌA :
*****
Loan Nguyen​
 BẾN MỘNG

Đêm buồn trở giấc chỉ mình tôi
Tiếng mõ cầu kinh đổ nhịp hồi
Gác vắng niềm đau sầu nuốt lệ
Thèm khuya nỗi nhớ đọng tràn môi
Nhìn qua ngọn gió vờn quanh núi
Ngó lại làn mây lướt cạnh đồi
Giữa lối thu đèn treo dọc sảnh
Trăng rời bến mộng lững lờ trôi/

NPP 06/09/2019
******
Nguyễn Gia Khanh​

 DỖ MỘNG BƯỚM HOA
(Thuận - nghich độc)

Hoa và bướm mộng dỗ cùng tôi
Lại ghé trường xa vọng trống hồi
Hòa lệ bấy đêm vầy đắng tửu
Gợi tình bao thuở nhớ nồng môi
Xoa lòng nỗi vắng thu chờ nhạn
Đến bạn ngày xưa bóng trải đồi
Nhòa nhạt nắng phai hồn mãi nhuốm
Qua chiều ngóng bậu dáng dần trôi.

Đọc ngược:

Trôi dần dáng bậu ngóng chiều qua
Nhuốm mãi hồn phai nắng nhạt nhòa
Đồi trải bóng xưa ngày bạn đến
Nhạn chờ thu vắng nỗi lòng xoa
Môi nồng nhớ thuở bao tình gợi
Tửu đắng vầy đêm bấy lệ hòa
Hồi trống vọng xa trường ghé lại
Tôi cùng dỗ mộng bướm và hoa.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Thái Chung​

TÀN PHAI
(Thuận - Nghịch độc)

Thuận:
Hoa tàn úa nhụy luyến nhìn tôi
Sắc lạt màu phai đợi vãn hồi
Hòa dụ nghĩa ân vờn nhẹ tóc
Dỗi vầy tâm dạ khép hờ môi
Xoa lòng mãi nhớ ai thề biển
Tổn trí hoài mong kẻ hẹn đồi
Nhòa nhạt ái tình đan mộng hão
Qua ngày tháng ảo nẫu dần trôi.

Nghịch:
Trôi dần nẫu ảo tháng ngày qua
Hão mộng đan tình ái nhạt nhòa
Đồi hẹn kẻ mong hoài trí tổn
Biển thề ai nhớ mãi lòng xoa
Môi hờ khép dạ tâm vầy dỗi
Tóc nhẹ vờn ân nghĩa dụ hòa
Hồi vãn đợi phai màu lạt sắc
Tôi nhìn luyến nhụy úa tàn hoa.
0251 TC, 06/9/2019
Thái Chung
*****
Hữu Thiên
GIẤC MỘNG BUỒN

............Thuận.........

Hoa buồn rũ lá bởi hờn tôi
vẫy bướm rời xa nẻo mới hồi
Hòa lệ chát chua đời lạnh nghĩa
Bỏ tình đen tối cảnh vàng môi
Xoa rồi dậy trỗi  triều vương sóng
Úa để sầu loang gió gợn đồi
Nhòa bóng khiến trăng mờ ngõ hẹp
Qua thời lửa ấm sưởi ngày trôi.

  ............Nghịch..........

Trôi ngày sưởi ấm lửa thời qua
Hẹp ngõ mờ trăng khiến bóng nhòa
Đồi gợn gió loang sầu để úa
Sóng vương triều trỗi dậy rồi xoa
Môi vàng cảnh tối đen tình bỏ
Nghĩa lạnh đời chua chát lệ hòa
Hồi mới nẻo xa rời bướm vẫy
Tôi hờn bởi lá rũ buồn hoa..!

NL06/09/2019
*****


Đối hoạ cùng quý thi hữu

CHUYỆN HAI NGƯỜI
(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Hoa bướm cảnh tình bạn với tôi
Ngỏ thư dù thấy chẳng âm hồi
Hoà duyên để khói vùi đen mộng 
Hoãn nợ nên chiều rã bóng môi
Xoa miết kẻ đành không bỏ bạn
Bóp siêng người sợ phải leo đồi
Nhoà sương ngõ gió tràn đông lạnh
Qua bến thả thuyền đợi nước trôi ...

Nghịch :

Trôi nước đợi thuyền thả bến qua
Lạnh đông tràn gió ngõ sương nhoà
Đồi leo phải sợ người siêng bóp
Bạn bỏ không đành kẻ miết xoa
Môi bóng rã chiều nên nợ hoãn
Mộng đen vùi khói để duyên hoà
Hồi âm chẳng thấy dù thư ngỏ
Tôi với bạn tình cảnh bướm hoa ./.


LCT 06/09/2019

Thứ Năm, 5 tháng 9, 2019

GÓC NHÌN

GÓC NHÌN


Vẫn phải sầu lo hết cuộc đời
Khi nhìn lũ giặc đến nhà chơi
Bầy Mao đủ mặt đầy khu phố
Bọn Hán dày chân dẫy biển trời
Khổ nỗi anh hùng ôm đít chuột
Đau lòng kẻ sĩ níu đầu dơi
Đàn con có học thì non nghĩ
Kết nghĩa làm thân để gọi mời ./.

LCT 05/09/2019
BÀI HỌA :
*****
Lý Đức Quỳnh

VƯỚNG MỚ BÒNG BONG

Gỡ rối bòng bong,gỡ rối đời
Đâu còn thư thả để vui chơi
Tham tiền,bất sỉ,quan hùa giặc
Hám chức,vô luân,đạo nghịch trời
Hiệp sĩ,lẽ nào chờ Thánh Gióng
Anh hùng,chẳng thể đợi Người Dơi
Quốc gia hữu sự…toàn dân quyết
Cứu nước là chung,há phải mời !

Lý Đức Quỳnh 5/9/2019

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

CHO NGÀY THÁNG ĐI HOANG

CHO NGÀY THÁNG ĐI HOANG


Hãy để ngày trôi dưới lệch cầu
Cho đời liệm giữa nấm mồ sâu
Mùa xuân chỉ đến bên bờ mộng
Cuộc tửu còn neo kế ngõ sầu
Biết lợi danh dày như bãi cỏ
Nên tình nghĩa nhạt giống màn ngâu
Hằng năm chỉ một lần xao xuyến
Bởi những làn hơi khúc dạo đầu ./.

LCT 04/09/2019
BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên​
 TÌNH ĐỜI
Tình như búi cỏ mọc ven cầu
nhấn lỡ chưa chìm họ đẩy sâu
Đã tưởng nằm im chờ nước đọng
Nào hay chết lặng gửi đêm sầu
Bao mùa giận dữ ngàn con sóng
Mấy hạ ghen hờn giữa cảnh ngâu
Chỉ rướn hơi tàn thêm lạnh lẽo 
Rồi đong đếm chuyện buổi yêu đầu..!
NL04/09/2019
*****
Thái Chung​
ĐÀNH CAM
Đành cam mộng quẩn dưới chân cầu
Mặc phách phiêu ngoài bãi biển sâu
Ước nguyện xưa vùi theo hão tưởng
Chờ mong ảo dập với hoang sầu
Do đày đọa trí nhàu tâm não
Bởi vấn vương tình đẫm lệ ngâu
Mãi nhớ thời son đầy kỷ niệm
Hoài mơ thuở dại lúc ban đầu.
0249 TC, 04/9/2019
Thái Chung
*****
Loan Nguyen​
LẶNG LẼ
Chiều buông khoảng gió rụng trên cầu
Một mảnh trăng chìm đáy vực sâu
Lặng lẽ ai chờ trong gác mộng
Trầm ngâm kẻ ngắm cảnh mây sầu
Quê nghèo khói lượn vờn sân cải
Xóm cũ mưa tàn đẫm vạt ngâu
Những tiếng hài đêm rời rã nhịp
Lòng em thấp thỏm nhớ hôm đầu/
NPP 04/09/2019
*****
Đinh Vĩnh Long​
 CHUYỆN TÌNH XƯA
Nhiều hôm Chức nữ lặng bên cầu
Mộng ước rơi đầy giữa biển sâu
Khiến dạ bơ phờ trưa giữ tủi
Làm tâm ủ rũ tối ôm sầu
Tình kia lượn tới nương miền cỏ
Nghĩa ấy bay vào ngụ nẻo ngâu 
Cũng tại ngân hà ngăn cản kiếp
Chàng Ngưu vẫn lạc bến giang đầu
*****
Tòng Trần​
 NGÃ BÓNG
Hoàng hôn ngã bóng lượn qua cầu 
Nước chảy xuôi dòng dõi thật sâu
Bãi vắng người đi nào để mộng
Bờ xa khách lại đã vương sầu
Toan nhìn cảnh cũ mi tràn khóe 
Chợt ngẫm tim buồn mắt đổ ngâu
Bởi sóng ngoài kia trào tận cõi
Vì sương nhỏ giọt bến giang đầu.
04/9/2019.
*****

ĐÊM NGUYỆN CẦU

Giữa khoảng trời khuya tiếng nguyện cầu
Đêm tàn bến lạnh đã chìm sâu
Thiền môn bóng nhạn còn khuynh đảo
Cổ độ hồn trăng vẫn níu sầu
Gió ở sân lùa quanh ngõ điệp
Sương ngoài cửa đọng khắp vườn ngâu
Ngồi nghe giọng cuốc buồn than vãn
Chợt nghĩ niềm đau mới khởi đầu ./.

LCT 04/09/2019

Thứ Hai, 2 tháng 9, 2019

TIẾNG BUỒN TRONG SƯƠNG ĐÊM

TIẾNG BUỒN TRONG SƯƠNG ĐÊM

(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Ngàn mây rụng trẳng rã ngang đèo
Sóng lửng lơ thuyền đỗ bến neo
Tan nát giọng hò em trỗi nhịp
Trở trăn lời hát chị buông chèo
Tràn sương phố cũ ngày hiu hắt
Ngập lũ quê buồn cảnh nhóc nheo
Than thở mẹ ngồi đau hận nuốt
Tàn thu gió đẩy lá bay vèo  ...

Nghịch :

Vèo bay lá đẩy gió thu tàn
Nuốt hận đau ngồi mẹ thở than
Nheo nhóc cảnh buồn quê lũ ngập
Hắt hiu ngày cũ phố sương tràn
Chèo buông chị hát lời trăn trở
Nhịp trỗi em hò giọng nát tan
Neo bến đỗ thuyền lơ lửng sóng
Đèo ngang rã trắng rụng mây ngàn ./.

LCT 02/09/2019
BÀI HOẠ :
*****
Khanh Nguyễn Gia​
TÀN TẠ 
(Thuận - nghịch độc)

Ngàn dặm khuất ai bóng nhuộm đèo
Mịt mù sông vắng cảnh bờ neo
Tan mơ giấc cũ ngày rời  bước
Vỡ mộng thuyền xưa bến bỏ chèo
Tràn lệ kiếp trai đời mệt mỏi
Bủa tình manh áo nếp nhăn nheo
Than cùng phận tủi thêm ngần ngại
Tàn tạ mãi thôi đổ cái : vèo!

Đọc ngược:

Vèo cái đổ thôi mãi tạ tàn
Ngại ngần thêm tủi phận cùng than
Nheo nhăn nếp áo manh tình bủa
Mỏi mệt đời trai kiếp lệ tràn
Chèo bỏ bến xưa thuyền mộng vỡ
Bước rời ngày cũ giấc mơ tan
Neo bờ cảnh vắng sông mù mịt
Đèo nhuộm bóng ai khuất dặm ngàn.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Loan Nguyen​
ĐÊM LẠNH

Gió bỗng cuồng quay rã cuối đèo
Em ngồi ngắm mãi bến thuyền neo
Trời cao cánh nhạn vờn mây lướt
Biển lạnh hồn trăng chạm mái chèo
Chén tửu say nằm bên ngõ hát
Cây đàn mộng chết giữa đèn nheo
Màn đêm phủ ngập màu đen kín
Bỗng một vì sao xẹt tiếng vèo/

NPP  02/09/2019
*****
Đinh Vĩnh Long​
 TÌNH CHƠI VƠI
Thuận
Ngàn núi nẻo qua vẫn lạnh đèo
Mịt mờ đêm vắng bãi thuyền neo
Tan tình trách giận duyên rời chống
Vỡ ái hờn chê nghĩa quẳng chèo
Tràn mãi tủi đau lòng ngóng mỏi
Phủ hoài thương xót mắt nhìn nheo
Than sầu hận khổ vì cay đắng
Tàn úa cảnh trôi phận lướt vèo
Thuận
Vèo lướt phận trôi cảnh úa tàn
Đắng cay vì khổ hận sầu than 
Nheo nhìn mắt xót thương hoài phủ
Mỏi ngóng lòng đau tủi mãi tràn
Chèo quẳng nghĩa chê hờn ái vỡ
Chống rời duyên trách giận tình tan
Neo thuyền bãi vắng đêm mờ mịt
Đèo lạnh vẫn qua nẻo núi ngàn
02/9/2019
Đinh Vĩnh Long
*****
Thái Chung​
KIẾP TÀN
(Thuận - Nghịch độc)
Thuận:
Ngàn nhớ bến xưa thuở vượt đèo
Rã chiều lam khói thả hồn neo
Tan đời úa nghĩa tình hoen mộng
Nát phận sầu duyên số mỏi chèo
Tràn tửu dỗi hờn châu cạn lắng
Xót tâm buồn tủi mắt thầm nheo
Than hoài phận hẩm thêm nhàu trí
Tàn kiếp vận may tựa chớp vèo.
Nghich:
Vèo chớp tựa may vận kiếp tàn
Trí nhàu thêm hẩm phận hoài than
Nheo thầm mắt tủi hoài thêm xót
Lắng cạn châu hờn dỗi tửu tràn
Chèo mỏi số duyên sầu phận nát
Mộng hoen tình nghĩa úa đời tan
Neo hồn thả khói lam chiều rã
Đèo vượt thuở xưa bến nhớ ngàn.
0248 TC, 02/9/2019
Thái Chung
*****

Dinh Tuan Minh
TẢN MẠN CHIỀU MƯA
TNĐ

Thuận
Ngàn phủ bụi sương khói nhuộm đèo
Lốc kèm giông bão buổi đò neo
Tan bè bữa mệt cô lười kéo
Vỡ mảng chiều đau cậu nhác chèo
Tràn lũ giận sông thờ thẫn liếc
Ngập triều căm bến hừng hờ nheo
Than hoài cảnh nghĩa ân mờ mịt
Tàn phận tủi đau buốt ruột vèo

Nghịch
Vèo ruột buốt đau tủi phận tàn
Mịt mờ ân nghĩa cảnh hoài than
Nheo hờ hững bến căm triều ngập 
Liếc thẫn thờ sông hận lũ tràn
Chèo nhác cậu đau chiều mảng vỡ
Kéo lười cô mệt bữa bè tan 
Neo đò buổi bão giông kèm lốc
Đèo nhuộm khói sương bụi phủ ngàn
*****
Bài đối họa cùng các thi hữu
BẾN THU 
(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Ngàn thu bóng đổ lá rơi đèo
Lở núi quanh bờ cặp đá neo
Tan nắng giọt chiều rơi trước ngõ
Rụng mây làn sóng rã đuôi chèo
Tràn quê nước lũ buồn mi khép
Ngập biển sương mù lạnh mí nheo
Than vãn tiếng dài đêm gió thoảng
Tàn trăng bến cuộn khói đưa vèo ...

Nghịch :

Vèo đưa khói cuộn bến trăng tàn
Thoảng gió đêm dài tiếng vãn than
Nheo mí lạnh mù sương biển ngập
Khép mi buồn lũ nước quê tràn
Chèo đuôi rã sóng làn mây rụng
Ngõ trước rơi chiều giọt nắng tan
Neo đá cặp bờ quanh núi lở
Đèo rơi lá đổ bóng thu ngàn ./.
LCT 02/09/2019

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2019

ĐÒN CHÍ MẠNG

ĐÒN CHÍ MẠNG

Chúng vẫn thù ta chẳng sợ nào
Mưu hèn kế quỷ lại làm cao
Kìa quân cướp biển thằng Mao - Tập
Nọ lũ đào hang sói Cẩm Đào
Mãi mộng xưng hùng nên thử sức
Mong làm bá chủ chọn cầm lao
Người Nam có đủ lòng kiên nhẫn
Khử bọn khùng kia giữa chiến hào ./.

      LCT 01/09/2019

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2019

ĐÊM TRẦN THẾ

ĐÊM TRẦN THẾ


Trăng buồn khát mộng đảo vườn hoang
Biển sóng hoà âm vỗ rộn ràng
Bến trải sương đèn giăng tận ngõ
Chân dìu nhạc khói phủ cùng hang
Chìm trong khoảnh mắt hồn thu nhạt
Rã dưới vần thơ ngọn lửa vàng
Cạn chén quan hà đêm bão nổi
Xuân đời bất chợt bỏ dòng sang ./.

LCT 31/08/2019

BÀI HOẠ :
*****
CHIẾC BÓNG HOANG

Quạnh quẽ đêm buồn chiếc bóng hoang
Rừng xa núi thẫm tiếng chim ràng
Màn sương lã chã giăng đầu ngõ
Mảnh khói la đà quyện cuối hang
Thấy cảnh chiều thu choàng sắc đỏ
Nhìn con sóng biển gợn trăng vàng
Khung trời diễm tuyệt ru thềm vắng
Bến cũ con đò đã ghé sang/

NPP 31/08/2019
*****
GIẤC MỘNG HOANG

Mãi ngẩn ngơ cùng giấc mộng hoang
Vòng tơ nguyệt lão với ai ràng
Mơ vừa rộn rã sau làn mắt
Mộng đã im lìm trước cửa hang
Bởi cuộc dừng chân đành úa nghĩa
Là khi vỡ đá để phai vàng
Bao lần vẫn ngóng tin hồng nhạn
Cuối nẻo thu dường vội vã sang.

Nguyễn Gia Khanh
*****

GIẤC ĐIỆP HOANG

Phách lạc xiêu vào bãi cỏ hoang
Hồn phiêu giữa biển xác lơi ràng
Bơ phờ nhạn mỏi oằn vai cánh
Lạnh lẽo thân còm đắm cửa hang
Dõi điện* huy hoàng bên sắc đỏ
Nhìn vương lộng lẫy dưới ngai vàng
Du hành miễn phí đời thêm rạng
Cảnh vãn đâu ngờ choáng tại sang.

0245 TC, 31/8/2019
Thái Chung
*****
ĐÊM HOANG

Lạc bóng mây buồn giữa cảnh hoang
Vườn xưa hụt hẫng bóng đêm ràng
Canh tình nhạt đã tràn bên cửa
Chút nghĩa non vừa ủ cạnh hang
Lỡ để vần thơ hờn gió lạnh
Đành cho nét chũ tủi trăng vàng
Chưa tròn mộng cách dần xa mãi
Giận cảnh nhưng rồi vẫn ngó sang..!

NL31/08/2019
*****
THU LỠ CỠ
Bọn trẻ thu về tới bãi hoang
Hò reo đánh trận để quên ràng
Mây mờ ủ rũ giăng thềm ngách
Gió nhạt bơ phờ phủ ngõ hang
Lạc lõng màn sương ngoài biển biếc
Đìu hiu vạt khói giữa sông vàng 
Con đò lặng lẽ bên chiều tím
Mãi đợi nhưng mà khách chẳng sang
31/8/2019
Đinh Vĩnh Long/
*****
TÌNH BƠ VƠ
Nghĩa ấy bây giờ tựa cảnh hoang
Tình xuôi ái ngược chẳng ai ràng
Bao sầu lặng lẽ chui vào cổng
Những tủi âm thầm lặn xuống hang
Dỗi hạ làm phai làn nắng đỏ
Hờn thu bỏ nhạt ánh trăng vàng
Nên đời hẫng hụt bên chiều đổ
Để kiếp bơ phờ lạnh lẽo sang
*****
Trần Tòng
MƠ NGUYỆT

Nguyệt võng lưng chừng tít đảo hoang
Vòng tay siết chặt để tim ràng
Vương tình hạnh phúc tràn bên ngõ
Vướng nghĩa ân nghì lượn rẻo hang
Vẫn rắc hồn thơ lời tỷ bạc
Và gieo cõi mộng tiếng hơn vàng
Đâu cần vội vã rồi nông nổi
Chỉ thõa trong lòng lại hết sang.
31/8/2019.
******
Dư Âm
CÓ RẼ SANG!?
Dõi nguyệt đêm rằm ở chốn hoang,
Nhìn xa ngỡ Cuội chở quên ràng!
Đôi hồi gió thoảng ngang đầu ngõ,
Những lúc mây lùa tận cửa hang!
Cứ nghĩ thu tàn sương chỉ nhạt,
Ngờ đâu vãn hạ nắng thêm vàng!
Ven bờ thấy rõ bèo dâu nổi,
Chạnh hỏi duyên đời có rẽ sang!!!???

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2019

NỖI LO

NỖI LO


Chẳng lẽ đùa chơi với bọn mầy
Đau lòng bởi đám giặc thù vây
Bầy tham đóng cửa nằm câm họng
Lũ cướp bày mưu đợi mở giầy
Nước vỗ quanh sàn chưa chịu nhảy
Non dời tận biển cứ ngồi ngây
Trời cao phẫn nộ nào ai thấy
Cuộc chiến gần bên khổ nỗi nầy ./.

LCT 30/08/2019
BÀI HỌA :
*****
HIỂM HỌA

Thò lưỡi liếm quanh,bảo của mầy
Mộng bành trắng trợn lọc lừa vây
“Bạn vàng” điếm thúi rao ngoài miệng
“Bốn tốt” điêu ngoa đạp dưới giầy
Trí đỉnh thừa khôn nên hóa dại
Mưu thần thiếu tỉnh khiến hoài ngây
Ôi thôi ngán ngẫm trò khua mép
Ai gỡ cho ra mối họa nầy ?
Lý Đức Quỳnh 
30/8/2019

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

BẾN THU CHIỀU

BẾN THU CHIỀU

(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Lơ lửng bến chiều sóng bủa vây
Suối treo mù cuộn bóng thu gầy
Mờ sương núi nhạt màu hoa lá
Mỏng nắng sân buồn sắc cỏ cây
Thơ níu mộng hờn đêm trở gió
Rượu dìu trăng ngủ phố chìm mây
Chờ ai dáng lặng sầu quanh lối
Tơ trắng trải đường ngập đó đây ...

Nghịch :

Đây đó ngập đường trải trắng tơ
Lối quanh sầu lặng dâng ai chờ
Mây chìm phố ngủ trăng dìu rượu
Gió trở đêm hờn mộng níu thơ
Cây cỏ sắc buồn sân nắng mỏng
Lá hoa màu nhạt núi sương mờ
Gầy thu bóng cuộn mù treo suối
Vây bủa sóng chiều bến lửng lơ ./.

LCT 29/08/2019
BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Gia Khanh​
 KHÚC SẦU THU
(Thuận - nghịch độc)
Lơ chiều bóng chạnh bỗng sầu vây
Nhớ gợi về ai dáng guộc gầy
Mờ tỏ dặm xa trời khuất nhạn
Thiếu nồng hương cũ lá rời cây
Thơ tìm lại tủi niềm ân ái
Mộng vỡ thêm buồn nỗi nước mây
Chờ vẫn lối xưa người mãi ngóng
Tơ chùng phím lặng khúc là đây.
Đọc ngược:
Đây là khúc lặng phím chùng tơ
Ngóng mãi người xưa lối vẫn chờ
Mây nước nỗi buồn thêm vỡ mộng
Ái ân niềm tủi lại tìm thơ
Cây rời lá cũ hương nồng thiếu
Nhạn khuất trời xa dặm tỏ mờ
Gầy guộc dáng ai về gợi nhớ
Vây sầu bỗng chạnh bóng chiều lơ.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Thái Chung​
NỖI LÒNG THU
(Thuận - Nghịch độc)
Thuận:
Lơ làm tím dỗi bủa buồn vây
Nhỡ hẹn chiều phai nắng sợi gầy
Mờ ảo nguyệt buông thuyền giã bến
Dại khờ ong giỡn bướm vờn cây
Thơ vầy phách gõ lầm cung nhạc
Tửu dụ hồn phiêu dạt gió mây
Chờ mộng ngóng ai sầu ngõ vắng
Tơ lòng rối mãi quẩn này đây.
Nghịch:
Đây này quẩn mãi rối lòng tơ
Vắng ngõ sầu ai ngóng mộng chờ
Mây gió dạt phiêu hồn dụ tửu
Nhạc cung lầm gó phách vầy thơ
Cây vờn bướm giỡn ong khờ dại
Bến giã thuyền buông nguyệt ảo mờ
Gầy sợi nắng phai chiều hẹn nhỡ
Vây buồn bủa dỗi tím làm lơ.
0243 TC, 29/8/2019
Thái Chung
*****
Dinh Tuan Minh​
 TẢN MẠN TÌNH THU.
Thuận.
Lơ tình chặn cổng ngõ rào vây
Lảng nghĩa phòng nêm giữ phận gầy 
Mờ kiếp bởi đau rừng rụng lá
Úa đời do khổ núi rời cây
Thơ hờ hửng lặng mưa hờn gió
Rượu ngẩn ngơ chìm cảnh giận mây
Chờ đợi ái quên rồi biệt mãi
Tơ vàng nhuộm bãi bến còn đây
Nghịch.
Đây còn bến bãi nhuộm vàng tơ
Mãi biệt rồi quên ái đợi chờ
Mây giận cảnh chìm ngơ ngẩn rượu
Gió hờn mưa lặng hững hờ thơ
Cây rời núi khổ do đời úa
Lá rụng rừng đau bởi kiếp mờ
Gầy phận giữ nêm phòng lảng nghĩa
Vây rào ngõ cổng chặn tình lơ
Đ.T.M.
*****
Loan Nguyen​
 TẢN MẠN CHIỀU THU
Thu sầu bến lạnh sóng choàng vây
Biển vắng hoàng hôn bóng nguyệt gầy
Khói cuộn sân chiều thương ngọn lá
Sương tràn ngõ tối sợ hàng cây
Đìu hiu cánh nhạn luồn cơn gió
Lặng lẽ con đò vẫy đám mây
Bóng mặt trời loang đầu đỉnh núi
Em còn rảo bước một mình đây/
NPP 28/08/2019

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2019

LIỀU CHẾT

LIỀU CHẾT ...

(Hoạ thơ anh Trần Tòng)

Đau đầu mệt lã mấy chiều nay
Nghĩ việc già nua khổ thế này
Tối ả không từ đưa tận mũi
Trưa bà chẳng ngại đút vào tay
Sờ xem dẫy nước ngoài môi mỏng
Đụng thử đầy hơi chỗ mép dày
Chẳng biết vui buồn hay vỡ nợ
Xâm mình chết bỏ một lần thay...

LCT 27/08/2019.

BÀI XƯỚNG :
*****
RÃ RỜI...

Mỏi mệt trong người mấy bữa nay
Trời đang chuyển tiết rã xương này
Thu về bấc trở cay vùng mũi
Hạ vãn nam cào lỏng khớp tay
Ngẫm xót vì thân giờ tuổi rệu
Nhìn đau bởi mắt đã mi dày
Đâu còn sức lực như thời trẻ
Số phận thôi đành sẽ phải thay...
27/8/2019
ĐỪNG ĐI ANH NHÉ

Ngõ vắng em về buổi sớm nay
Mù rơi rụng trắng ở nơi này
Mong chờ lệ đổ cay tròng mắt
Mỏi đợi mưa tràn rát kẽ tay
Quạnh quẽ hiên nhà chao khói mỏng
Đìu hiu dãy phố phủ sương dày
Hoa vàng trước ngõ sầu thu héo
Nếu phải xa người khổ lắm thay/

NPP 28/08/2019

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2019

GÁNH HOÀNG HÔN

GÁNH HOÀNG HÔN


Con đò lặng lẽ cuối dòng khua
Chở gánh hoàng hôn muộn giữa mùa
Lạc cõi non bồng cơn sóng đuổi
Qua miền thủy mặc đám bèo xua
Vườn trăng mộng rã tàn bên lối
Vũng nước trời nghiêng đổ cạnh chùa
Tiếc tuổi xuân thì đang rệu rã
Nghe dòng lệ ứa vỡ mùi chua ./.

LCT 27/08/2019
BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần​
 GIAO MÙA
Dõi buổi Thu về ngọn gió khua 
Rằng hay lá rụng đã giao mùa
Ong vờn giữa vách người luôn đuổi
Bướm lượn trong nhà kẻ mãi xua
Bởi tránh chiều giông làm gãy cội
Vì lo tối bão phải lên chùa
Bên vườn gặp gỡ đời than đắng
Cạnh ngõ sum vầy kiếp tủi chua. 
27/8/2019.
*****
Loan Nguyen​
 CON ĐƯỜNG KỶ NIỆM
Gió bỗng xoay chiều chiếc lá khua
Dòng sông nối nhip cảnh giao mùa
Em về lối hẹn nhìn mây đuổi
Nó ở quê chờ thấy mộng xua
Mãi tiếc người đi chiều lạnh phố
Hoài thương kẻ đợi tối đông chùa
Con đường kỷ niệm vàng thu rụng
Vũng nước trong giờ đủ vị chua/
NPP 27/08/2019
*****
Thái Chung​
GÁNH SẦU BI
Quả lắc đưa ngày não nuột khua
Vầy tâm quẩn trí đã bao mùa
Quê nghèo kỷ niệm vòi lưu giữ
Cõi tạm duyên tình cố đuổi xua
Lặng lẽ cùng thơ buồn tuổi lính
Ê chề với tửu nẫu chuông chùa
Thời gian chẳng đợi ai mà dỗi
Quẳng gánh bi sầu đỡ mặn chua.
0241 TC, 27/8/2019
Thái Chung
*****
Hue Thuong​
 GÁNH TRỌN SẦU RIÊNG
Chát cảnh vào thu gió đẩy khua
Đau lòng lá chiếc rụng sang mùa
Sầu mang một bóng chờ ai đến
Lặng lẻ riêng mình có dám xua
Sợ bỏ niềm mong rời vụt mất
Hoài ôm khổ cũng chẳng tu chùa
Đời ta vứt được lùa cay nghiệt
Cố giữ vào tim mãi đắng chua.
HT27082019
*****
Nguyễn Gia Khanh​
 ĐỘC ẨM
Tủi bữa đưa thuyền sóng nhẹ khua
Người đi cứ hẹn những bao mùa
Men sầu gửi mộng đang nồng chuốc
Lệ nhớ vương buồn chẳng dễ xua
Dỗi thuở đời chan màu gió bụi
Ngùi đêm bão trộn tiếng chuông chùa
Ta ngồi độc ẩm tìm quên lãng
Chén rượu tương phùng bỗng để chua.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Đinh Vĩnh Long​
 GÁNH SẦU MANG
Cảnh vắng con đò lặng lẽ khuya
Nhìn theo bóng chị tủi bao mùa
Thân gầy xác rũ vì giông đuổi
Dáng mỏng thân tàn tại bão xua
Dỗi phận âm thầm đi xuống biển 
Hờn duyên vội vã bước lên chùa 
Thu về quạnh quẽ nhìn trăng khuyết
Vỡ vụn bên đời đủ thứ chua
*****
Dinh Tuan Minh​
 LỠ ĐÒ
Bữa ấy sao đò chị chẳng khuya
Hoàng hôn tím lịm giữa giao mùa
Từng lo bão lại rồi mưa đuổi
Đã sợ giông về để gió xua
Ở cạnh mù giăng đường đến ngõ
Kề bên bụi phủ lối sang chùa
Nên đành lặng lẽ ngồi trông ngóng
Não nuột khi đời hứng quả chua

Thứ Hai, 26 tháng 8, 2019

LÀN HƠI CUỐI CÙNG

LÀN HƠI CUỐI CÙNG


Loang chiều vạt nắng hững hờ rơi
Lối nhỏ còn ai nhặt nỗi đời
Kỷ niệm lu mờ chưa dễ xoá
Khung trời sáng rực vẫn còn khơi
Sầu treo ngõ mắt ngày xanh biển
Mộng ủ vần thơ bữa trắng trời
Những đoá hoa tàn bên cửa rụng
Ai vừa trút bỏ một làn hơi.

     LCT 26/08/2019
         

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2019

LỐI THU XƯA

LỐI THU XƯA

(Thuận nghịch độc)

THUẬN :

Thu vàng lá nhuộm lối buồn đêm
Trước hẻm còn ai tóc sợi mềm
Mù mịt khói chao hồn thả nhẹ
Dạt dào hương đẩy sóng trôi êm
Lu trăng buổi gió sương tràn phố
Lạnh bến ngày mưa nắng đọng thềm
Thù tạc vãng lai người kín cửa
Ru đời điệu hát khúc sầu nêm ...

NGHỊCH :

Nêm sầu khúc hát điệu đời ru
Cửa kín người lai vãng tạc thù
Thềm đọng nắng mưa ngày bến lạnh
Phố tràn sương gió buổi trăng lu
Êm trôi sóng đẩy hương dào dạt
Nhẹ thả hồn chao khói mịt mù
Mềm sợi tóc ai còn hẻm trước
Đêm buồn lối nhuộm lá vàng thu ./.

LCT 25/08/2019
BÀI HỌA :
*****
Hue Thuong​

 TRÁNH BÃO 
Thu về nỗi quạnh rớt vào đêm
Chỉ tiếng buồn mưa nhỏ giọt mềm
Thấy khát từng cơn luồng gió nhẹ
Say tràn giấc mộng dỗ tình êm
Nhưng sao chỉ có đầy giông tố
Rủ rượi sầu buông đỗ cạnh thềm
Phải chịu cài then cùng chốt cửa
Ru hồn tránh bão phủ rèm nêm
HT 25082019
*****
Thái Chung​ 

KHÚC SẦU THU
(Thuận - Nghịch độc)
Thuận:
Thu nhạt nắng mờ phủ bóng đêm
Khói lam chiều rủ liễu vươn mềm
Mù sương quyện gió day lòng nhẹ
Bướm nhạn vờn hoa khởi dạ êm
Lu nguyệt gợi đàn ngân vắng xóm
Hiếm sao sầu võng đảo hoang thềm
Thù ai giận dỗi trời ngâu xả
Ru mãi chạnh lòng ứ vẫn nêm.
Nghịch:
Nêm vẫn ứ lòng chạnh mãi ru
Xả ngâu trời dỗi giận ai thù
Thềm hoang đảo võng sầu sao hiếm
Xóm vắng ngân đàn gợi nguyệt lu
Êm dạ khởi hoa vờn nhạn bướm
Nhẹ lòng day gió quyện sương mù
Mềm vươn liễu rủ chiều lam khói
Đêm bóng phủ mờ nắng nhạt thu.
0239 TC, 25/8/2019
Thái Chung
*****
Loan Nguyen 
NHUỘM SẮC THU
Nhuộm sắc thu vàng cạnh lối đêm
Sương rơi quấn chặt nụ hoa mềm
Bờ quê cảnh tối sầu mưa lạnh
Nẻo cũ sân chiều rụng khói êm
Lặng lẽ ai ngồi mơ cuối hẻm
Trầm ngâm kẻ đón mộng bên thềm
Sông buồn cánh nhạn còn lơ lửng
Giữa bóng mây ngàn khổ lụy nêm/
NPP/25/08/2019