VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2018

MỘNG NHẠT

MỘNG NHẠT


Mộng đã dồn ta đến nẻo cùng
Tim người chẳng dễ hóa lò nung 
Lần đau cứ tưởng làn hơi rã
Bữa xót dường như mạch phổi chùng
Chén tửu say còn mong nghĩa hợp
Manh tình tỉnh lại nuốt lời chung
Chiều thu vẫn đẹp viền mây trắng
Cảnh lá vàng rơi bỗng lạnh lùng ./.

LCT 01/09/2018

BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
Ờ THÔI
Mạ đề

Ờ khi nghĩ lại nói cho cùng
Đã chẳng tâm đầu khó nhọc nung
Phím lạc chia dòng thôi chỉ rã
Tình quên rẽ lối cũng nên chùng
Thơ người thuở ấy vui lòng đụng
Chữ kẻ bây giờ cạn ý chung
Để những đêm về trăng nhạt bóng
Và sương bỏ úa vạt lau lùng..!

NL01/09/2018
*****
Dư Âm
HOÀI MONG...!
Hoài mong với bậu sẽ nhau cùng,
Cõi hạnh đong đầy chẳng núng nung!
Khấp khởi nơi lòng thôi cực rã,
Mừng vui nẻo dạ hết cơ chùng!
Cho ngày nghĩa thắm mau hoà hợp,
Để bữa ân nồng sớm chạ chung!
Những tưởng tâm hồn luôn nuột trắng,
Thành ra mãn nguyện có đâu lùng...!!!???
*****
Trung Nhẫn
THU XƯA
NĐT - ltvt - ntvv 
.
Vài cơn gió lạnh rủ sương cùng 
Khẳng định phiên hè đã cáo chung 
Ngộ nghĩnh trong chùa chim lẩn trốn
Kỳ khôi giữa trảng nắng đi lùng 
Ong ruồi dọn tổ bu cành trễ
Lũ quỉ chơi trò quạt khói nung
Chú khỉ khoe tài đu giỡn dại
Giàn hoa dạ lý mảnh mai chùng 
.
Trung Nhẫn 01/9/2018
*****
Tòng Trần
ĐẾN HANG CÙNG
Nđt - Ltvt - Ntvv
Bắt thủ danh từ. 

Đời xui chạy mãi đến hang cùng
Kiếp trọc bương hoài chỗ lửa nung
Phận hẩm tâm buồn đêm mắt võng
Phần đen dạ héo buổi mi chùng
Duyên này trắc trở nào chi hợp
Nghĩa đó lơ là chẳng được chung
Tuổi thắm còn đâu vì quạnh quẽ
Tình thôi đã mất bởi sương lùng.
01/9/2018.
*****
Vô Nhai
ĐÊM PHAI

Mơ loan quét dọn lối thu cùng 
Tấc dạ đang trồi ngỡ nước nung 
Lối hẹn mờ phai trong ký ức
Trăng mê chết lặng buổi tơ chùng
Đêm mơ vẫn bước kề bên nhỏ 
Chợt tỉnh ai mang giấc mộng chung 
Lá rụng ven đường vàng sỏi đá 
Đêm thu lá cuộn gió đang lùng
*****
Đinh Vĩnh Long
CHỈ LÀ MƠ
Nhiều đêm quạnh quẽ tủi vô cùng
Tỉnh dậy âu sầu giữa nắng nung
Hoảng sợ vì ân này sắp rã 
Buồn lo bởi nghĩa ấy đang chùng
Nên liền chạy kiếm từng câu hợp
Phải vội đi tìm những ý chung
Bỏ lại buồn đau cùng nỗi khổ
Người xưa chạy trốn vẫn săn lùng
*****
Bài đối họa
SAY
(Nđt-ltvt-ntvv)

Tưởng sẽ tròn vui đến tận cùng
Đâu ngờ gặp phải cái lò nung
Đầu hôm tĩnh rượu mươi thằng lết
Cuối bữa chầu bia cả bọn chùng
Õng ẹo bên phòng con vợ lẻ
Eo sèo cạnh bếp lũ mèo chung
Còn ta sủi mép chờ sao rụng
Quạnh quẽ vườn đêm đám quỷ lùng ./.

LCT 01/09/2018
*****

CHUYỆN ĐỜI... 

Đời tôi nói mãi thật vô cùng 
Thuở gặp chưa gì đút lỗ nung 
Cứ tưởng đường tiên rồi sẽ vẹn 
Ngờ đâu địa phủ những tơ chùng 
Ngày ra đất ải sai cày vỡ 
Tối dõi loan phòng bắt ngủ chung 
Tuổi có là bao đầu đã bạc 
Hằng đêm mụ nó vẫn săn lùng 

Nguyễn Châm - 010918
*****
Tòng Trần
HẬN ĐẾN CÙNG
Nđt - Ltvt - Ntvv. 
Đối họa. 

Nghĩa bỏ tình xa hận đến cùng
Thân bèn nóng tợ lửa vừa nung 
Vì sao thuở ấy tim còn võng
Bởi tại giờ đây óc đã chùng
Biết chẳng khi nào duyên sẽ hợp
Hay rằng buổi nọ ái rồi chung
Bình tâm nghĩ lại đời sương gió
Dạ buốt từng canh nỗi tủi lùng.
31/8/2018.
*****
Trung Nhẫn 
BỌN SỬU NHI 
NĐT - ltvt - ntvv 

Lũ trẻ thời nay ngốc tận cùng 
Ai dè xác thịt nỡ dùi - nung 
Thằng xâm chú Cọp hàm nhô vẩu
Đứa vẽ nàng Nhông cổ rụt chùng
Gở bữa Dân phòng giam khám biệt 
Xui ngày Bảo vệ nhốt chuồng chung
Ra đường lỏng túi xin nhèo nhẽo
Lọt cống mười xu cũng phải lùng 
.
Trung Nhẫn 01/9/2018
*****
Lục Nhã Kỳ
NGHĨA NHẠT...

Nghĩa nhạt giờ cay đắng đỉnh cùng
Tơ lòng rũ liệt khác gì nung
Buồn thương kỉ niệm đành tan rã
Chạnh khổ thời gian mãi hóa chùng
Lối vãng phai mờ đi bỏ hợp
Đường xa bạc phếch giã từ chung 
Thu gầy nẫu phận cành khô trắng
Mỏi mắt hồn đau dạ khãm lùng... 
*****
Bài đối họa 2
RẼ LỐI
(Nđt-ltvt-ntvv)

Lời yêu vốn dĩ chuyện không cùng
Bữa mới quen nàng gạn lửa nung
Chỉ một thời gian tình đã rối
Còn khâu kỷ niệm ái đang chùng
Bên bớ thế tục tìm duyên lẻ
Cạnh cửa thiên đường kiếm nghĩa chung
Biết chẳng còn chi ngồi đợi mãi
Người ta rẽ lối để săn lùng ./.

LCT 01/09/2018
*****
Lientruc Vo 
MƠ TÀN

Tình tan mộng vỡ xót khôn cùng
Khoảnh khắc cay sầu ngỡ lọ nung
Giận đấng cao sanh vầy chỉ mục
Hờn đôi nguyệt lão thắt tơ chùng
Thu hoài quạnh quẽ không lời tỏ
Hạ mãi âu sầu chẳng tiếng chung
Giọt đắng tuôn tràn len cõi dạ
Buồn vây tủi đọng nỗi đau lùng.

#HoaSaLa+LTV





Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2018

LỠ ĐOẠN

LỠ ĐOẠN

Thơ tình ta lỡ vấn vươngCõi duyên không nợ biết lường sao đâyĐành thôi cứ mãi như vầyCòn hơn vướng phải sợi dây bẽ bàng

Dòng đời rẽ lối quay ngangĐừng đem se lẫn bóng nàng trong thơMắt đêm một cõi mịt mờThương người lại thấy đôi bờ cách ngăn
Tương tư đêm đếm muộn mằnCó không không có nhưng hằn vết đauTrời hành mình lại gặp nhauMà duyên chín kiếp trắng phau bên đời ...
LCT 31/08/2018

CUỐI NẺO ĐỊA ĐÀNG


Hai đầu Ô Thước chơi vơi
Nước sông Ngân trút rối bời nỗi đau
Thôi đành giã biệt tình nhau
Để thôi vương lụy kiếp sau bẽ bàng

Em về gom hết đa mang
Gửi theo những chiếc lá vàng cuối thu
Trăm năm một kiếp mây mù
Ái ân giờ cũng chiều thu lụi tàn

Thơ buồn vướng nhịp sầu đan
Bến sông xưa thoảng một làn khói nhang
Tình chôn cuối nẻo địa đàng
Tiếng chuông vô thức phủ phàng điểm canh

Trần Tình 31/08/2018

CHIỀU LÁ ĐỔ

CHIỀU LÁ ĐỔ


Đã biết người đi chẳng hẹn về
Nên chiều nắng rụng trải bờ đê
Rừng thu chở mộng tràn trên phố
Dải sóng dìu mây vỗ cạnh lề
Nhớ buổi trăng sầu nghiêng ngõ lịm
Thương lần rượu đắng thả hồn mê
Giờ đây vắng vẻ tình đôi ngã
Gột rửa thời gian chuỗi ước thề ./.

LCT 31/08/2018

BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Châm
TRẢ LẠI CÂU THỀ 

Người xưa mãi biệt chẳng quay về 
Để nắng chang buồn dọc bãi đê 
Lá đổ chiều rơi vàng ngõ mộng 
Hồn đau bóng lặng xẩm chân lề 
Từ khi vắng bậu hoài trăn trở 
Mỗi độ xao lòng cứ thảng mê 
Đếm chuỗi thời gian nhàu kỉ niệm 
Đành thôi trả lại bấy câu thề 

Nguyễn Châm - 310818
*****
Hữu Thiên
TÌNH TRÔI XA

Người đi mấy độ cũng chưa về
Bỏ vạt mây buồn cuối bãi đê
Có thể ân nồng trôi vạn ngõ
Còn chăng lửa ấm dạt bên lề
Đêm rồi lạnh lẽo qua miền vắng
Buổi sớm điêu tàn tận cõi mê
Mộng vỡ theo từng con sóng đẩy
Và như cuốn mãi một câu thề..!

NL31/08/2018
*****
Tòng Trần
NGƯỜI ƠI...! 

Người ơi.. bớt giận.. hãy quay về
Mỗi buổi luôn chờ cạnh mé đê
Lộng gió chiều mơ vờn những nẻo
Tràn sương sáng mộng tỏa bên lề
Âm thầm ngõ vắng hồn tê lịm
Khắc khoải hiên buồn dạ trĩu mê
Nẻo cũ còn đây lời hẹn ước
Đường xưa vẫn đó hỏi ai thề....!
31/8/201
*****
Dư Âm
TIẾC RẺ...!
Chờ ai mấy bận vẫn chưa về,
Khắc khoải bao chiều dõi dọc đê!
Những buổi âu sầu lên cận phố,
Nhiều hôm nẫu nuột đến bên lề!
Vương ngày nghĩa thắm nghe lìm lịm,
Nhớ dạo ân nồng ngẫm mẩn mê!
Tiếc rẻ duyên tình xuôi ngược ngã,
Buồn do chẳng giữ vẹn câu thề!!!
*****
Đinh Vĩnh Long
NGƯỜI Ở ĐỪNG VỀ
Người ơi chớ vội bỏ quay về
Lạnh lẽo thân nàng ở mé đê
Mặc ả kia chờ ..than trước ngõ 
Dù cô ấy đợi …chửi bên lề
Không đàn tối ngủ hoài mơ mộng
Thiếu nhạc đêm nằm mãi sảng mê
Hãy quẳng lời xưa cùng ước hẹn
Giờ đây cõi tạm mấy ai thề ?
*****
Bài đối họa
NGÀY XA VẮNG
(nđt-ltvt-ntvv)

Có lẽ từ đây họ chẳng về
Thu vàng võ rụng trắng triền đê
Vần thơ dỗi mộng bò trên giấy
Giọt tửu hờn duyên ngã dưới lề
Mảnh nắng hong chiều chưa tĩnh mộng
Con đường đợi gió mãi nằm mê
Còn em vẫn miệt mài dong ruỗi
Dẫm vết tình hoang bỏ cuộc thề ./.

LCT 31/08/2018
*****
Huỳnh Anh Minh Ngọc
HOÀNG HÔN 

Hoàng hôn phủ xuống nhạn bay về 
Tổ núi xa mờ trượt ngã đê
Tỏa nắng nung chiều chưa đậu ngõ 
Cài mưa vẫy muộn tới ngang lề
Mây đùa gởi phận mong người nhớ 
Sóng giỡn trao tình ước kẻ mê
Mỗi cánh chim trời linh cảm được 
Này trăng gọi cửa lỡ câu thề.....
31.8.18.Sỏi Đá Tình.
*****
Tòng Trần 
GIÃ BIỆT
Nđt - Ltvt - Ntvv. 
Bài hoạ đối vận. 

Giã biệt người xưa khỏi có về
Mang nhiều kỷ niệm dưới triền đê 
Chiều Thu mãi gợi lần trên phố
Buổi Hạ hoài khơi bữa dưới lề
Xót cảnh xa nhà nên đã lịm
Đau tình viễn xứ phải còn mê
Thờ ơ chợt nghĩ đời trăm ngả
Mộng ảo bèn quên những lúc thề.
31/8/2018.
*****
Lê Ngọc Dũng
NGƯỢC CHIỀU YÊU

Chiều nay mộng vỡ chẳng ai về
Rệu rã con đường trải cuối đê
Đã hết niềm tin ngồi dựa hẻm
Còn đâu kỉ niệm đứng ôm lề
Lo ngày thắp dưỡng khi tình lịm
Tủi phận ôm choàng lúc nghĩa mê
Khốn khổ vì duyên buồn chạnh mãi
Làm sao gột rửa tiếng em thề.

Lê Ngọc Dũng
*****
LỜI BÌNH của Lê Ngọc Dũng 
ĐẾN VỚI NHỮNG BÀI THƠ HAY 

THƠ & CUỘC SỐNG 

Lê Cảnh Tiến chắc có lẽ trên diễn đàn face book mọi người không còn quá xa lạ bởi những vần thơ đậm chất trữ tình qua những lời thơ mộc mạc đầy sâu lắng Gợi cho người đọc một cảm giác thật sự lưu luyến đến chạnh lòng .

Qua thơ của ông dường như tôi cũng đã cảm nhận được một phần nào đó về cuộc sống , những chuyện tình đầy rẫy cái gọi là oan khiên trắc trở , khó khăn, chông gai ...ông đều vượt qua bằng nụ cười in hằn trên những bài thơ ... đối với cá nhân tôi ông có một nét thơ riêng biệt , một tấm lòng đầy khả ái , với tôi đây là một mẫu người hoàn hảo khiến cho ai nhìn vào ông cũng phải thán phục về tài năng ,tính cách về lối sống. 

Mặc dù chỉ mới tiếp xúc với ông một thời gian khá là ngắn nhưng nói đến thơ của ông thì không thể nào mà lột tả hết được bởi một Rừng Thơ được thể hiện qua từng cung bậc cảm xúc có sự đau đớn , xót xa , có sự luyến lưu có ngàn tâm sự ẩn chứa trong đó. Thơ ông có một tâm hồn mộng mị , lãng tử phong lưu như một khúc hát nồng nàn tha thiết về tình người , tình đời được thể hiện qua lối viết cách tân đầy mới lạ , không gian cuộc sông trong thơ Lê Cảnh Tiến cũng rất pjong phú tuyệt diệu bao la rộng lớn như một vũ trụ vậy.

Và để hiểu hơn về cái chất thơ , chất thi sỹ của ông thì tà cùng phân tích bài thơ " Chiều Lá Đổ " được ông mới vừa chắp bút .

CHIỀU LÁ ĐỔ

Đã biết người đi chẳng hẹn về
Nên chiều nắng rụng trải bờ đê
Rừng thu chở mộng chờ trên phố
Dải sóng dìu mây vỗ cạnh lề
Nhớ buổi trăng sầu nghiêng ngõ lịm
Thương lần rượu đắng thả hồn mê
Giờ đây vắng vẻ tình đôi ngã
Gột rửa thời gian chuỗi ước thề ./.

LCT 31/08/2018

Vào đề tác giả đã bộc lộ ngay cái chất tình qua những hình ảnh đầy thơ mộng như một lời tâm sự độc thoại.


" Đã biết người đi chẳng hẹn về
Nên chiều nắng rụng trải bờ đê"

"Đã biết người đi chẳng hẹn về" Chắc là một mối tình dang dở không trọn vẹn , người ra đi với một lý do nào đó mà không thể trở lại ,tác giả bộc lộ khẳng định rất rõ ràng ." nên chiều nắng rụng trải bờ đê " đó chính là hình ảnh thể hiện sự buồn chán , phẫn uất một nỗi lòng u uất tột đỉnh trong lòng tác giả được thể hiện qua bài thơ với một tâm trạng đầy rối bời, bẽ bàng trước cuộc tình ngang trái chẳng thể nào mà níu kéo được.

Tiếp theo " Rừng thu chở mộng chờ trên phố
Dải sóng dìu mây vỗ cạnh lề"
Bên khung cảnh mùa thu tràn trề thơ mộng độc giả đang đặt mình trong miền chờ đợi , sự kiên trì trong ảo mộng để được gặp người ấy . Hình ảnh "rừng thu, dải sóng , làn mây ...cách dùng từ bóng bẩy trang nhã khiến người đọc có thể dễ dàng cảm nhận được , thể hiện chí khí của nhà thơ qua cách nói rất lạ tạo được sự cuốn hút , sức hấp dẫn đối với người đọc. 

Tác giả đã chắt lọc ra những kỉ niệm đáng nhớ nhất khi duyên tình đang trong lúc quyến luyến mặn nồng

" Nhớ buổi trăng sầu nghiêng ngõ lịm
Thương lần rượu đắng thả hồn mê"
Đúng là độc giả như một chàng lãng tử phong lưu đa tình quý nghĩa .. dưới vầng trăng nhạt nhòa đôi nhân tình chắc hẳn là đang rất hạnh phúc chỉ hai người trong hẻm vắng quấn quýt xua hết cái bóng tịch liêu của đêm tối. Nhưng ta còn thấy một hình ảnh sau đó nữa là gì ? " thương lần rượu đắng thả hồn mê " niềm khắc khoải , bứt rứt của cuộc tình lâm ly bi đát bên cái bóng lẻ loi của tác giả đang lạc mình ngủ giữa rừng thu , cái không gian mênh mông cộng thêm sự cô đơn mang lại cái cảm giác sầu não như chẳng có chuyện gì có thể buồn hơn.

Ở hai câu cuối tác giả kết thúc cũng không kém phần chua chát , xót xa " Giờ đây vắng vẻ tình đôi ngã "
Gột rửa thời gian cảnh ước thề"
Cay đắng , mặn ngọt dường như độc giả cũng đac nếm đủ cả rồi , nhưng không thể nào quên được kỉ niệm ngày xưa mà đôi lứa bên nhau ... qua đây ta có thể cảm nhận được niềm khao khát được sống trong tình yêu hạnh phúc lứa đôi với tấm lòng thương yêu cảm thông sâu sắc tới người tình cũ. Lời hẹn thề hôm nào vẫn còn đó nhưng sao không thế chôn cất và lấp kín được , tuy là thế nhưng độc giả cũng rất hi vọng sẽ vượt qua được chính bản thân mình.

Bài thơ đã thể hiện được rõ phong cách của nhà thơ nghệ thuật đặc sắc bút pháp lãng mạn trữ tình, hình ảnh thơ vừa lạ, vừa quen. Lời thơ trong sáng, bộc lộ nỗi u uất trong lòng tác giả và tinh thần ý chí vững bền của nhà thơ, tinh thần, chí khí mạnh mẽ của tác giả được thể hiện qua lời thơ .

Lê Ngọc Dũng

Thứ Năm, 30 tháng 8, 2018

MÙA THU CHẾT

MÙA THU CHẾT

Cũng đắng lòng khi hủy một người
Nhưng tình đã cạn khó cùng chơi
Vần thơ thuở nọ vàng mây sóng
Nét chữ giờ đây nhạt biển trời
Hận kẻ đi tìm hương khói loãng
Thương mìnhđợi mãi nắng chiều lơi
Đành thôi khép cả thời hoa mộng
Để gió mùa thu lạnh nỗi đời ./

LCT 30/08/2018

BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
DẦN XA... 

Nào ai hiểu được ý con người 
Bất mãn sao đành bỏ cuộc chơi..!
Chẳng lẽ tình xưa giờ lạc sóng
Rằng do mộng trước đã lên trời
Ân nồng hết đượm nên tình loãng 
Nghĩa thắm toan bầm phải bạn lơi
Lặng lẽ dần xa vì có tuổi
Trầm ngâm vẫy bút luận thơ đời. 
30/8/2018.
*****
Dư Âm
VỠ MỘNG!!!(ndt,ltvt,ntvv):
Buồn đau bởi tại đã xa người,
Nhạt nghĩa nên đành phải hết chơi!
Tưởng mãi vui đùa bên lọn sóng,
Ngờ đâu hụt hẫng dưới khung trời!
Bây giờ chạnh thấy tình loang loãng,
Bữa nọ sao nhìn ái lả lơi!
Khắc khoải trong lòng do vỡ mộng,
Thì thôi dẫu thấm lạnh duyên đời!!!
*****
Trung Nhẫn
SẦU ĐÔNG
NĐT 
ltvt - ntvv 
.
Mùa đông nẻo ấy lạnh không người 
Chả lẽ anh đành bỏ cuộc chơi ?!
Rã nát câu thề trong bọt biển
Mờ phai tiếng hẹn ở chân trời 
Chân kề vực thẳm lòng chưa ngã
Bóng chạm non đầy kẻ đã lơi 
Tội Đỗ Quyên buồn kêu thảm thiết 
Từng đêm lạnh lẽo xót ân đời
.
Trung Nhẫn 30/8/2018
*****
Đinh Vĩnh Long
RỪNG XƯA ĐÃ KHÉP
Lòng ta nhớ mãi một con người
Mấy bữa nay rồi cụ bỏ chơi
Những tưởng đang còn đi lượn sóng
Nào hay đã phải bước lên trời
Cho lòng thổn thức trong chiều loãng
Để dạ âu sầu giữa nắng lơi
Một quãng ân nồng sao ngắn ngủi
Sầu dâng tủi đọng đến bên đời
*****
Diệu Tiên
CHUYỆN HAI NGƯỜI

Làm sao xóa nỗi chuyện hai người
Những buổi tay dìu bước dạo chơi
Ngắm triệu hoa về quanh ngõ phố
Nhìn trăm én lượn khắp lưng trời
Hoài say đắm cảnh mình luôn quyện
Mãi xuyến xao tình mộng chẳng lơi
Trải lối duyên hồng gam rạng rỡ
Niềm yêu hạnh phúc sẽ muôn đời.

Dt…30/8/2018
*****
Tòng Trần
NÀO XA
Nđt - Ltvt - Ntvv. 
Bài đối họa. 

Thuở ấy nào xa vẫn cạnh người
Đâu ngờ lặng lẽ hết còn chơi
Tình quê nỡ biệt không màng xứ
Nghĩa xóm đành quên chẳng vọng trời
Hẹn bữa Thu về đêm thức mỏi
Mong ngày Hạ đến buổi chùng lơi
Trầm ngâm tối xẩm hoài trong mộng
Khắc khoải chiều hôm mãi hận đời. 
30/8/2018.
*****
Lientruc Vo
BỚT GIẬN

Đành buông nghĩa bạn vậy sao người
Bớt giận đi mà giữ cuộc chơi
Chớ bỏ thời gian ngày họp mặt
Đừng bôi kỷ niệm lúc xem trời
Bao điều khởi xót cần quên lãng
Mấy chuyện khơi buồn hãy để lơi
Nở nụ cười tươi hòa khí trải
Vùi cơn ảo não mãi vui đời.

#HoaSaLa+LTV
*****
Bài đối họa 
NẮNG RỤNG
(Nđt-ltvt-ntvv)

Nẻo hẹn từ nay vắng mãi người
Câu thề bỏ lại cuối ngày chơi
Vầng trăng đã chết theo hồn biển
Cõi mộng còn say bởi gió trời
Lạnh bởi thân thuyền chao bến rã
Hanh vì ngọn sóng đẩy bờ lơi
Niềm tin bỗng mất chiều thu rụng
Lối cũ mình ta liệm mảnh đời ./.

LCT 30/08/2018
*****
Kim Nhung​
HÃY VUI LÊN


Làm sao hiểu được hết tâm người

Khi chỉ đơn thuần những cuộc chơi
Giũ mọi ưu phiền theo sóng biển
Gồm bao giận dỗi hiến mây trời
Lòng vơi tứ vận mềm êm ả
Dạ tĩnh câu từ mướt lả lơi
Hãy cảm ơn rằng mai thức dậy
Còn đây xướng-hoạ gửi cho đời.
Kim Nhung 30/08/2018
*****
Bài đối họa 2
KIẾP CON NGƯỜI
(Nđt-ltvt-ntvv)


Trần gian lũng đoạn kiếp con người

Mấy nẻo sông hồ cuộc viễn chơi
Thử nước cờ cao mình huyễn mộng
Tìm cây bóng cả họ leo trời
Bên dòng thế tục bàn cân lõng
Giữa cội nhân tình mảnh gối lơi
Chạm nỗi niềm đau ghìm tiếng thở
Buồn thay phải chống chọi canh đời ./.


LCT 30/08/2018

(Bằng nữu)
*****
TO Ny Trần 


ĐOẠN TÌNH



Khổ lắm vì sinh lỡ phận người

Giờ ân ái đoạn chẳng gì chơi...
Xuôi về cảnh cũ hờn sông nước
Ngoảnh lại vườn xưa dỗi gió trời
Lặng ngắm vầng mây hình tủi giỡn
Đau nhìn áng nguyệt vẻ sầu lơi
Tình tan nghĩa biệt còn lưu dấu
Để xót lòng nhau mệt rã đời.


30/8/2018.

*****
Trung Nhẫn 
Ứng họa với Đối họa của Thạch Hãn
.
SẦU RIÊNG 
NĐT
ltvt - ntvv
.
Lẻ bóng từ khi giã biệt người 
Bao chiều dõi cánh nhạn đùa chơi 
Rừng thu thả lá từng cơn bão
Gió hạ tìm mây mỗi khoảng trời
Huyễn trái tim lìa ngơ ngẩn đọng 
Mơ lòng dạ đuổi bẽ bàng lơi
Đàn ai lỡ dở cung sầu oán 
Điệp khúc chìm trong những cảnh đời
.
Trung Nhẫn 30/8/2018
*****
Phạm Triều Hải​ BÓNG MƠ


Đường tơ dệt gấm phủ bên người 

Đốm lửa soi hồng giữa cuộc chơi
Đỏ nghĩa tình yêu nồng ấm mộng
Đầy hương kỷ niệm sáng tươi trời
Đong lời nguyện ước niềm đau rã
Đọng tiếng ghi nguyền nỗi khổ lơi
Đẫy dỏng làn âm lồng hạnh phúc 
Điềm nhiên lộng lẫy bóng mơ đời.


30/08/2018


Phạm Triều Hải
*****

MÙA XUÂN THIẾU

Mùa xuân đã chớm lại trông người
Để dẫn em vào lối mộng chơi
Xiết chặt vòng tay chìm giữa hẻm
Vờn thơm ngọn tóc phủ bên trời
Bao chiều ấp ủ duyên nào loãng
Những bận mong chờ ái chẳng lơi
Mặn nghĩa nồng ân nhiều cảnh nóng
Hoài lưu kỉ niệm sáng trong đời.

Lê Ngọc Dũng

Thứ Tư, 29 tháng 8, 2018

CHÀO THUA

CHÀO THUA


Ta giờ bỏ cuộc cuối đường đua
Trống giục kèn vang mõ bể lùa
Lại phải buông tình khi đã đắng
Nên đành thả mộng lúc vừa chua
Lầm duyên lắm kẻ bày mưu giỡn
Lỗi đạo nhiều cha trải ý đùa
Cửa cấm bao mùa nay nhão nhẹt
Ai thèm tiếp tục lão chào thua ./.

LCT 29/08/2018

BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
NHẸ CÂN

Vốn chẳng ham gì những cuộc đua
Nào vui thú đuổi mộng theo lùa
Khi tình trở mặt rồi xơi đăng
Lúc nghĩa thay lời chỉ ngậm chua
Bởi phận ươn hèn đâu dám giỡn 
Vì thân nhỏ mọn chớ nên đùa
Cam lòng sống cảnh thằng điên vậy
Biết cửa ta rồi sẽ bị thua..!

NL29/08/2018
*****
Tòng Trần
HỌC MÃI... 
Nđt - Ltvt - Ntvv. 

Tóc bạc trên đầu cũng phải đua
Dù cho sức cạn đã thân lùa
Thơ Đường rải ngữ tâm nào đắng
Lục bát gieo từ não khỏi chua
Để tứ vần hay đừng chọc giỡn
Còn văn vận dở cứ trêu đùa
Chưa rành mắc lỗi thì xem lại
Mãi tự cho mình viết chả thua.... 
29/8/2018.
*****
Dư Âm

CHÁN ĐUA!!!
Tủi phận nên giờ cũng chán đua,
Dù cho biển lặng hết mây lùa!
Duyên nồng thuở nọ sao còn đắng,
Nghĩa thắm hôm nào lại chỉ chua!?
Trách kẻ mơ hồ ưa cợt giỡn,
Chê người mộng tưởng thích chơi đùa!
Thôi thì giã biệt cho lòng thoáng,
Chứ mãi ôm ghì hẳn thiệt thua!!!
*****
Lê Ngọc Dũng
BẠCH MÃ

Bạch Mã vươn mình trước buổi đua
Cùng trăm đối thủ sẽ tranh lùa
Băng trần mạc lớn xuyên rừng thẳm
Vãn thảo nguyên tròn thấu vực chua
Chẳng khiếp chàng Voi còn giỡn ghẹo
Nào buông chị Cáo vẫn trêu đùa
Bao thằng vạm vỡ anh đều chấp
Trí dũng song toàn bạn phải thua.

Lê Ngọc Dũng
*****
Đối họa vui
CẢNH CUỐI
(Nđt-ltvt-ntvv)

Khi vừa chợp mắt ả đòi đua
Lại phải nằm bên ngõ gió lùa
Ổ cứng lâu ngày vương mũi mặn
Ram mềm quá hạn vãi mùi chua
Đành thôi đắng ngọt lau bờ giỡn
Cũng thế nồng cay phủi bụi đùa
Chốt chặn sau cùng không dễ thở
Ta người tắt giọng bảo rằng thua ./.

LCT 29/08/2018
(Bằng nữu)
*****
CŨNG CHÀO THUA
Đã chục năm rồi chẳng dám đua
Dù mây vẫn lượn gió đang lùa
Thôi đành bỏ nghĩa cùng cay đắng
Phải chịu quên tình lẫn chát chua
Giận ả bày mưu rồi đến giỡn
Hờn cô đặt kế để sang đùa
Lưng còng gối mỏi làm sao được
Bởi chạy theo đời gắng cũng thua...
*****
Sầu Riêng 
CÁM CẢNH 
ngũ độ thanh, ltvt ,ntvv. 

Không còn sức lực để mà đua 
Cũng tại trời gieo kiếp khổ lùa 
Buổi đã ơ hờ ghim mộng chát 
Khi thì não nuột níu tình chua 
Đằng kia vẫn có đồ hâm ghẹo 
Cạnh đấy hàng bao lũ dở đùa 
Cám cảnh ê chề đau phận vỡ 
Do vì thất bại phải đành thua 

Sầu Riêng
29/08/2018
*****
Bài đối họa 2
CUỘC ĐUA SONG MÃ
(Nđt-ltvt-ntvv)

Bỏ cuộc em thề đã chán đua
Còn ta cứ vậy lấy tay lùa
Quanh hầm cỏ mọc ghìm rau đắng
Giữa hố rong tràn dặm cỏ chua
Lắt lẻo bờ trên bầy ngỗng lội
Đìu hiu nẻo dưới lũ nai đùa
Khi lòng gợn sóng tình riêng trỗi
Chạm cõi tiên bồng tớ chẳng thua ./.

LCT 29/08/2018
*****
Tòng Trần 
RÁNG ĐUA... 
Nđt - Ltvt - Ntvv. 
Bài đối họa 2.

Há dễ đâu nào bỏ cuộc đua
Đời ta chẳng lẽ cứ mây lùa
Hay rằng bão lộng ngày men đắng
Dẫu có sương vờn buổi rượu chua
Lạnh giá già xưa nào chỉ giỡn
Nồng hanh trẻ mới đã chi đùa 
Chưa hề nản chí mà không họa
Nể bạn đôi lời biết sẽ thua. 
29/8/2018.
*****
Phạm Triều Hải
NGỠ THUA

Diễn cuộc ghi bàn mải quyết đua
Hồn say mộng bám giữa sân lùa
Khơi nguồn nhuệ khí giăng cờ đỏ
Phỉ dạ anh hùng khám ngõ chua
Gối mỏi nhiều khi lòng đợi ngẫm
Phần tranh lắm trận kẻ tung đùa
Ra đòn lưới thủng trời rung động
Thật giỏi cho lần thắng ngỡ thua. 

29/08/2018
Phạm Triều Hải

Thứ Ba, 28 tháng 8, 2018

THU ÚA

THU ÚA


Đã hứa cùng em buổi dại khờ
Chưa tròn giấc điệp phải chìm mơ
Tình xưa chẳng níu không người đợi
Mộng cũ đành buông vắng kẻ chờ
Bỏ lại con thuyền trên bến vỡ
Thương còn ngọn sóng giữa dòng ngơ
Chiều thu nắng nhạt ngoài khung cửa
Khép mảnh đời hoang lịm ngõ mờ ./.

LCT 28/08/2018

BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
KẺ KHỜ

Ngày xưa ả phán lão như khờ
Ngõ mộng tươi vầy chẳng biết mơ
Để những đêm hờn con bướm đợi
Rồi bao buổi tiếc nụ hoa chờ
Mâm tình trước mặt nhưng làm lãng
Chén rượu trên bàn vẫn giả ngơ
Lại nghĩ đâu rằng dưa muối bở
Cần tui dọn sẵn chắc luôn mờ..!

NL28/08/2018
*****
Tòng Trần
VÌ YÊU

Vì yêu những lúc lại như khờ
Rộn rã trong lòng cứ tưởng mơ
Ngõ lấm từng đêm người chỉ đợi
Tường lem mỗi sáng kẻ luôn chờ
Trông mà khắc khoải làm tim vỡ
Thấy vậy ê chề để não ngơ
Khổ nỗi nhìn ai lòng chợt nhớ
Đành thôi lỡ hẹn phải canh mờ.
28/8/2018.
*****
Dư Âm
THUỞ NGÂY KHỜ!!!
Ngày xưa nhỏ dại lắm ngây khờ,
Mỗi buổi đi về lại ước mơ!
Cứ tưởng dù lâu người mãi đợi,
Và tin dẫu muộn kẻ luôn chờ!
Sao mà biết được ân nồng vỡ,
Chắc hẳn đâu tường nghĩa đượm ngơ!
Hụt hẫng duyên tình đeo trước cửa,
Đìu hiu quạnh quẽ dưới trăng mờ!!!
*****
Hà Ngân
KHỜ THIỆT !

Ngẫm lại thì ta quả thiệt khờ 
Tin lời giả dối để mà mơ 
Ba năm mộng tưởng xây lầu nhớ 
Bảy tháng suy tư vẽ lối chờ 
Để tối hôm rồi người ngoảnh mặt 
Rồi trưa bữa đó họ làm ngơ 
Thì thôi nhận lấy câu tình lỡ 
Kỷ niệm đau thương sẽ sớm mờ .

Nganha
*****
Nguyễn Kim Oanhh
KẺ KHỜ 
Hồi xưa ít tuổi lại khù khờ
Quá dại nên là ả mộng mơ
Tưởng Nguyễn vì yêu hoài sẽ đợi
Ngờ Thiên đã thích mãi còn chờ 
Rồi nghe họ hứa thành duyên lỡ 
Bởi đợi thư chàng khiến nghĩa ngơ
Mấy chục năm ròng y ngày cũ 
Buồn thiu đứng đợi dưới trăng mờ
*****
Đinh Vĩnh Long
THU ÚA
Ngươi đi bỏ lại đứa ngu khờ
Rũ cả tâm hồn rụng ước mơ
Lối cũ đìu hiu sầu buổi đợi
Đường xưa lặng lẽ tủi năm chờ
Cho ngày thất thểu như chàng ngố
Để tháng âu sầu tựa lão ngơ
Nức nở theo về khi mộng vỡ
Chìm trong phận hẩm với duyên mờ
*****
Diệu Tiên
GÓC THU BUỒN

Chiều thu gió thổi lạnh tim khờ
Bởi dáng anh về lạc nẽo mơ
Để cánh hoa sầu giăng ngõ hẹn
Làm em gái nhỏ dõi canh chờ
Hoài nghe mộng vỡ lòng đau đớn
Mãi thấy duyên lìa dạ ngẩn ngơ
Lãng tử say tình vui chốn lạ 
Mà chôn ảnh cũ bụi loang mờ.

Dt…28/8/2018
*****
Bài đối họa
ĐÚNG NGHĨA KHỜ
(nđt-ltvt-ntvv)



Tự hỏi lòng sao lắm nỗi khờ

Ân tình lỗi nhịp cứ hoài mơ
Thằng đang cuối hẻm âm thầm đợi
Đứa ở bờ mương lặng lẽ chờ
Những dạo theo hình nên đứng ngẩn
Bao chiều đuổi bóng lại ngồi ngơ
Chìm đêm vẫn chọn vần thơ nối
Chỉ nó tàn thu dõi nguyệt mờ ./.



LCT 28/08/2018

*****
Phạm Triều Hải
 THU TÀN



Ngày xưa gửi trọn trái tim khờ 

Để mỗi đêm thầm dệt ước mơ
Vọng nẻo miền xa đờ đẫn nhớ
Tìm nơi nghĩa mặn vẩn vơ chờ
Mưa buồn đẫm mắt nghe lờ lợ
Cõi lạnh vơi tình đến ngẩn ngơ
Tím biển hoàng hôn sầu lại vỡ
Dần tan cảnh mộng sắc lu mờ.



28/08/2018


Phạm Triều Hải
*****

Ủ BÓNG
Nđt - Ltvt - Ntvv.
Bài đối họa. 

Bởi mộng nhiều khi trí mãi khờ
Êm đềm cứ tưởng đã nằm mơ
Từng canh gối lẻ hồn luôn đợi
Mỗi khắc phòng đơn dạ mải chờ
Ước nguyện duyên này không để vỡ
Mong nguyền ái nọ chẳng còn ngơ
Đìu hiu cõi thức hoài thương nhớ
Lặng lẽ buồng tim ủ bóng mờ. 
28/8/2018. (bàng nữu).
*****

ĐỂ CÁNH HOA RƠI

Từ khi bạn bỏ trái tim khờ
Chỉ mãi âu sầu dựa giấc mơ
Lúc giữa đồi hoang nhìn cảnh đợi
Chiều bên biển vắng dõi mây chờ
Âm thầm chạnh nghĩa nên thừa ngẩn
Lặng lẽ khơi tình chẳng thiếu ngơ
Mỗi chặng buồn đau liền đổi sắc
Chìm trong khoảnh lặng đã phai mờ.

Lê Ngọc Dũng