VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 2 tháng 7, 2018

CHỈ MỘT LỜI THÔI

CHỈ MỘT LỜI THÔI


Chỉ một lời thôi đã quá nhiều
Cho dù vạn tiếng chẳng hề yêu
Đành xin trả lại tình trăng gió 
Cũng phải vùi quên chuyện sớm chiều
Chết mảnh thu sầu bên ngõ lặng
Chôn miền nắng đọng giữa trời xiêu
Vần thơ khả dĩ làm nên sóng
Để họ chìm trong ý mỹ miều ./.

LCT 02/07/2018


BÀI HỌA :
*****
(Viết chung với Trang Tho Nguyen)
CHUNG LÒNG 

Thời gian mong mỏi quá là nhiều
Em đợi em chờ một tiếng yêu
Bữa hổm hẹn nhau bên quán nhỏ
Hôm nay gặp lại dưới trời chiều (TTN)
Đây dòng kỷ niệm vừa yên đứng
Đó mảnh ân tình chẳng dễ xiêu
Chỉ muốn tình thơ hòa quyện mãi
Thì sao lại sợ nét môi miều . (TH)

02/07/2018
LCT &Trang Tho Nguyen
*****
Trung Nhẫn
XA MỜ ẢO ẢNH 
NĐT 
lục thanh vi thủ 
ngũ thanh vi vận 
(Họa xuất vận )

Tình ta hẳn đã đắng cay nhiều 
Cảnh cuộc xô nhầu những dấu yêu
Nhạt nhẽo bờ môi hờn mảnh gió
Trầm ngâm sắc mặt tủi bao chiều 
Bài thơ héo rữa từng đêm lặng 
Chén tửu nghiêng tràn giữa nhịp xiêu 
Mỗi độ thu về nghe lá hỏi....
Chừng nao thẫm lại nét yêu kiều ?!
.
Trung Nhẫn 2/7/2018
*****
Dư Âm 
CẦN CHI...!
Cần chi lại phải nói cho nhiều,
Tỏ rõ đôi lời thấy thật yêu!
Cũng chẳng phiêu bồng trên ngọn gió,
Và hay lãng mạn trước nương chiều!
Khi về vẫn ngóng tâm lòng lặng,
Buổi đến luôn chờ não dạ xiêu!
Dẫu giận đừng nên làm nổi sóng,
Mà trao ý đẹp lẫn câu miều!!!
*****
Tòng Trần
MỸ MIỀU
Nđt - Ltvt - Ntvv. 

Vì sao phải viết chữ chi nhiều
Chỉ một đôi dòng đã mến yêu 
Mãi để tim chờ say mộng sớm
Hoài cho dạ ngóng đẫm mơ chiều
Thu vào giấc ngủ tình ru lặng
Hạ vãn canh chìm ái ủ xiêu
Khắc khoải phòng côi đừng gợi nữa
Lời văn ý đọng mỹ hơn miều...
02/7/2018.
*****
ANh Mai
CHUYỆN CŨ 

Đành quên chuyện cũ khỏi than nhiều 
Hổng bước chung đường quyện chữ yêu 
Nhạt nhẽo đài buông ngày trở nắng 
Thờ ơ nhịp trỗi buổi hanh chiều 
Sương lồng phảng phất tình như ngã 
Gió thoảng đòng đưa mộng đã xiêu 
Bỏ chuỗi thời gian từng dậy sóng
Vùi chôn kỷ niệm Mỹ hay miều 
ANh Mai 
*****
Đinh Vĩnh Long
TRẢI LÒNG
Người ơi chuyện cũ nói chi nhiều
Nỗi khổ khi lòng đã trót yêu
Tủi đóa sen tàn khi nắng nhạt
Buồn hoa Phượng rũ lúc mưa chiều
Chờ trăng khắc khoải bên thềm lặng
Đợi gió bùi ngùi trước ngõ xiêu
Một bóng bơ phờ nơi cát bụi
Chìm trong thất vọng nát thân miều
*****
Ngọc Dũng
MỘT MÌNH

Vào đêm nốc rượu quả hơi nhiều
Bởi nhớ nhung về những chuyện yêu
Phận tủi nhiều hôm quàng nẫu tối
Tình say lắm buổi vọng hoang chiều
Mong người bỏ xứ tâm hoài vỡ
Tức kẻ quên nhà mộng cũng xiêu
Mãi lặng thầm đưa làn gió thổi
Lùa nhanh kỉ niệm rước thân miều.
*****

Đối họa
VẪN MỘT LỜI THỀ

Vẫn ước vần thơ gởi thật nhiều
Cho ngày tháng mãi rộn lời yêu
Tình anh trọn nghĩa đầy hôm sớm
Ý chị tròn câu đủ mỗi chiều
Dựng cảnh an bình bên ngõ lặng 
Xây vườn hạnh phúc giữa trời xiêu
Dù cho vật đổi sao dời chẳng
Bỏ tiếng đời trao mỹ cạnh miều ./

LCT 02/07/2018
*****

DĨ VÃNG 

Tình xưa vốn mãi thở than nhiều 
Cũng bởi duyên trần lạc bến yêu 
Lệ đẫm loang sầu bao buổi vắng 
Mày hoen úa tủi những khi chiều 
Câu thề mộng ảo khiêu hồn đắm 
Chuỗi hẹn mơ hồ đẩy phách xiêu 
Chốn cũ tiêu điều phai ảnh ngọc 
Giờ đây nhạt cả ánh nhung miều. 

Sầu Riêng 02/07/2018
*****
Củu Long Giang
TÌNH XƯA
Chuyện cũ giờ đây chẳng nhớ nhiều
Khi lòng cảm thấy hững hờ yêu
Từng con ngõ nhỏ lần mưa gió
Những đoạn đường xưa buổi nắng chiều
Trút bỏ thời gian đờ đẫn ngả
Chôn vùi kỷ niệm thẫn thờ xiêu
Ngày đêm lặng lẽ quên hình bóng
Gửi lại dòng thơ mỹ với miều.


CLG 3/7/2018
*****
Oblivion Thach
BÀI HOẠ (nđt)
"""""""""""
LỜI NGƯỜI GIAN DỐI
Oblivion
***

Còn vương mãi luyến tủi thêm nhiều
Bạc đã mua rồi thuở dấu yêu
Kẻ ghé bờ vui hoà vũ điệu
Người tuôn lệ thảm bước lê chiều
Kim tiền dẫn chạm vòng mê hiếu
Gấm lụa đưa về ngã đảo xiêu
Những tối gom sầu ta chợt hiểu
Lầm tin tiếng ngọt của môi miều.
Oblivion Thach 






















Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2018

KHOẢNG TRỐNG & THÁNG BẢY

KHOẢNG TRỐNG & THÁNG BẢY


Tháng bảy về không còn gì để nhớ
Mây thu buồn hoang vỡ lạnh lùng trôi
Phố vào đêm rộn rã tiếng ai cười
Ta chợt thấy góc trời say chết lặng

Người ra đi bỏ tình trên bến vắng
Ta nhặt chiều cay đắng gói vào tim
Phố mùa thu hai đứa mãi đi tìm
Đêm gầy guộc mắt chìm cơn ảo vọng

Em ra đi treo tình trên ngon sóng
Dòng thơ buồn khát vọng rã từng manh
Lá mùa thu chưa úa vội xa cành
Mây chợt tím mong manh chiều cuối hạ

Tháng bảy về con tim buồn hóa đá
Gió loang màu buồn bã rót vào thu
Mây vẫn bay phố buốt lạnh sương mù
Đêm bước giữa mưa thu buồn ngập lối

Bài thơ xưa nay không còn gạch nối
Người tìm người bối rối chẳng còn nhau
Khúc ân tình chưa thể ghép thành câu
Đành phải hát khúc thương sầu năm cũ ./.
01/07/2018

BÀI HỌA :
*****
CHAN CHÁN

Khi dòng chữ không hòa theo nhịp thở
Đọc vài hơi chữ quay mặt lặng thầm
Khi dòng chữ không tìm ra cảm xúc
Như mưa chiều không duyên cớ trầm ngâm

Thà làm mưa không còn lo ngày tháng
Gõ nhịp đều trôi cả một trần gian
Thà làm mây cứ lơ lửng bay ngang
Tim thả dốc cho trôi vào mưa bão

Khi dòng chữ bỏ tôi đi lau lách
Những chặng đường quay quắt buồn tênh
Nắng bỏ tôi quên hết cả bồng bềnh
Như quê hương đã quên người lữ thứ

Như tôi mù chữ
Cảm xúc tan dần lăn lốc dưới mưa
Không còn nắng hanh dịu của ngày xưa
Cái chan chán tột cùng như muốn mửa...

Hết đắng đo rồi nợ duyên hẵng dứt
Tôi liệm Ngày và Tháng đã ghét tôi
Ừ là tội
Ừ là tình bối rối
Tháng Năm buồn gom chữ thả vào thơ...!
.
Trung Nhẫn 1/7/2018
*****
Tường Vân 
ĐÊM TÂM SỰ

Thu chưa anh sao tiết trời vần vũ 
Hạ cũng buồn ủ rũ bỏ ta đi
Bóng trăng gầy ảo ảnh mối tình si
Đêm trống vắng gió thầm thì tâm sư
̣
Mảnh sao rơi bóng ai ngồi tư lự
Chắc anh chờ lời tâm sự qua đêm
Mang nỗi niềm rồi quên hẳn lòng tin
Vừa chạm phải vết thương tình nham nhở

Thời gian ơi lãng quên đành bỏ lỡ
Vần thơ buồn nay biết gởi về đâu
Tháng ngày dài nối tiếp những cơn đau
Đêm hờ hững để lòng nhau chát đắng

Mùa thu đi lá vàng rơi lãng đãng
Chén rượu nồng chưa cạn buổi hoàng hôn
Đắng cay ơi gặm nhấm cõi linh hồn
Hoài trăn trở nghe mộng buồn rên xiết

Để chiều nay bỗng nghe lời tiễn biệt
Xa nhau rồi chưa xiết một vòng tay
Người đi tìm giấc mộng của ngày mai
Vội quên bẵng làn tóc mai rối rắm

Về đâu anh góc trời chiều bụi bặm
Ta một mình rượu đắng cứ đầy vơi
Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ quên thôi
Đêm hờ hững lạc loài niềm tâm sự !

Tường Vân - 01/07/18
*****
TRỐNG VẮNG

Lá thu vàng gợi lên nhiều nỗi nhớ
Kỷ niệm buồn như nỡ cuốn dần trôi
Lạnh bờ môi ánh mắt thuở vui cười
Bạn bè tôi mỗi người xa khuất lặng

Đêm u sầu trở mình trong ngõ vắng
Khép tâm tình nghèn nghẹn chảy về tim
Bến bờ vui nặng nợ quẩn quanh tìm
Nhưng cũng chỉ bên thềm xưa vỗ vọng

Tình yêu xa khác nào như bọt sóng
Nỗi niềm riêng ngọng nghịu xếp ngàn manh
Trang kỷ niệm vội úa bỏ trơ cành
Ngơ ngác để dật dờ đêm vãn hạ

Có lẽ nào ân tình như sỏi đá
Mãi làm ngơ lạnh ngã bước vào thu
Nhạt nhòa thêm trong gió cuốn bụi mù
Ta lạc bước hoang vu tràn khắp lối

Khúc thơ tình không còn ai chắp nối
Chỉ mình ta bước lỗi vẫn tìm nhau
Những canh buồn ghép mãi chẳng tròn câu
Càng lạnh lẽo phai màu trang mộng cũ..!


NL01/07/2018
*****

Thu chưa tới mà sao lòng vương nhớ 
Gió hiu buồn hoang vỡ mảnh tình trôi 
Bước lang thang gom nhặt những khóc cười 
Hồn ngơ ngẩn nhìn lá rơi bình lặng 

Chiều Thu cũ lá vàng ru bến vắng 
Em nhặt sầu lẳng lặng giấu vào tim 
Để Thu sang lại ngơ ngẩn đi tìm 
Dư ảnh cũ hồn chìm trong ảo vọng 

Đêm nay gửi chút tình theo con sóng 
Cố nhân à duyên phận quá mong manh
Mới chồi non nay lá đã lìa cành 
Hoàng hôn tím không anh sầu tiếc hạ 

Nhớ Tô Thị trông ai mà hóa đá 
Phố không người xa lạ cả mùa thu 
Mai mình em thơ thẩn giữa sương mù
Nghe rét buốt buồn âm u ngập lối 

Hai hồn thơ giờ chẳng còn gạch nối 
Bước qua đời chẳng bối rối vì nhau 
Chữ duyên tình đứt đoạn chẳng thành câu
Ta viết tặng khúc li sầu năm tháng

Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2018

GIẤC NGỦ CÔ ĐƠN

GIẤC NGỦ CÔ ĐƠN

Cạn mảnh duyên trần lúc giữa đêm
Buồn nghe lạnh trở rít qua thềm
Hương tàn nửa cuộc sầu riêng đếm
Nhụy vữa bao mùa tiếc rẻ thêm
Não nuột đường tơ tình chửa nóng
Đìu hiu nẻo mộng ái chưa mềm
Men đời đã hết thì thôi vậy
Lặng lẽ đi nằm giấc chẳng êm ./.

LCT 30/06/2018

BÀI HỌA :
*****
Dư Âm 
CHẲNG HỀ ÊM!!!
Ơ hờ não nuột dưới trời đêm,
Hẫng hụt đường tơ oải trước thềm!
Lặng lẽ canh tàn đâu thảm bớt,
Âm thầm khắc lụn chỉ sầu thêm!
Nồng ân bữa hổm đà chưa nóng,
Đượm ái ngày nao đã chửa mềm!
Chạnh nghĩ duyên tình đang phủi hết,
Manh đời rệu rã chẳng hề êm!!!
*****
Hữu Thiên
ĐÊM TRỞ MÙA

Trăng tàn rọi bóng giữa vườn đêm
Lá đổ vàng rơi rũ cạnh thềm
hạ bước qua rồi nghe mủi nữa
Thu về trở lại thấy buồn thêm
Tình đi hết chạm làn hơi mỏng
Nghĩa bỏ còn vương ngọn gió mềm
Khoảng lặng bên lòng chôn kín kẽ 
Nhưng rồi cảm nhận có nào êm..!

NL30/06/2018
*****
Tòng Trần
NGUYỆT RỚT
Nđt-Ltvt-Ntvv 

Âu sầu mất ngủ đã nhiều đêm 
Nguyệt rớt vài tia ở giữa thềm
Cõi mộng không về tim mỏi đếm
Canh nồng vẫn thức dạ mòn thêm
Trầm ngâm chạnh nhớ chìm tơ mỏng
Khắc khoải hoài thương đẫm
sợi mềm
Để tiếng than dài trong lặng lẽ
Cho hồn mệt lữ chẳng hề êm... 
30/6/2018.
*****
Nguyễn Gia Khanh
ƯỚC BUỔI ĐOÀN VIÊN

Ta ngồi lặng lẽ với màn đêm
Nhặt mảnh vàng trăng vỡ trước thềm
Tuổi mộng năm nào day dứt mãi
Câu nguyền thuở ấy rã rời thêm
Tìm hương lửa gọi mùa hoa úa
Dõi bóng người theo cuộc tửu mềm
Mỏi mắt trông ngày vui gặp gỡ
Tay ngà ước buổi lại choàng êm.

Nguyễn Gia Khanh
*****
MƠ MÀNG
Ta nằm thổn thức đã nhiều đêm
Đợi gió lang thang đảo xuống thềm
Thấy cặp má hồng xao xuyến mãi
Trông làn môi thắm chạnh lòng thêm
Phòng đơn trộm nhớ bờ vai mỏng
Gác lẻ thầm thương lọn tóc mềm
Một chút men tình đang trỗi dậy
Hương đời bốc lửa thật là êm
*****
Đối họa cùng các thi hữu
TÌNH CUỐI HẠ
(nđt-ltvt-ntvv)

Chẳng hẹn em về giữa phố đêm
Trời thu gió nhạt thổi qua thềm
Tơ vàng mấy sợi còn giăng bủa
Lụa đỏ đôi làn bỗng vướng thêm
Vắng vẻ câu hò rơi ngõ lạnh
Đìu hiu tiếng nhạc vỗ sương mềm
Con đường buổi hạ vừa xa vắng
Những dấu chân buồn thả dịu êm ./.

LCT 30/06/2018
*****
Tường Vân
GÓC ĐÊM

Anh về bỏ lại góc trời đêm 
Với nửa vần thơ rũ bụi thềm
Hạ trở nghe lòng day dứt mãi 
Trăng tàn để gió ngậm ngùi thêm
Xuôi miền viễn xứ chiều đông lạnh
Nghịch bóng tà huy bữa tửu mềm
Nửa cuộc nghe sầu thân lãng khách
Sông đời sóng cuộn dễ nào êm...

Tường Vân - 30/06/18
*****
Trung Lê
ĐI VÀO CÕI MỘNG 

Nức nở âu sầu lúc nữa đêm 
Rằng trăng chẳng chút vấn vương thềm 
Màn sương lặng lẽ chùm giăng phủ 
Cõi mộng âm thầm trải bước thêm 
Phảng phất dư hương nhiều trắc trở 
Miên man giấc điệp mấy êm đềm 
Đi vào tĩnh lặng chìm sâu lắng
Đến tận mây ngàn vẫn chẳng êm 
Trung LÊ
*****
Sầu Riêng 
ĐÊM VẮNG 
Nđt, giao cổ đối 

Cô phòng quạnh lẻ lúc vào đêm 
Dế gảy đàn nghe não lạnh thềm 
Ngẫm cuộc mơ sầu chưa bỏ hết 
Cơi niềm mộng tủi mãi bồi thêm 
Lòng đau khẳm lụn duyên mờ ái 
Mủn nghĩa tràm ân dạ héo mềm 
Nguyệt lão cung Hằng đâu có tỏ 
Nơi này thiếu một mảnh tình êm 

Sầu Riêng30/06/2018
*****
Trung Nhẫn
MỘNG MỊ
NĐT 
lục thanh vi thủ
ngũ thanh vi vận 

Canh gà giục giã báo tàn đêm 
Một bóng hình côi trải giữa thềm 
Tưởng phách lìa thân thờ thẫn dụi
Hay hồn bỏ phận võ vàng thêm
Bờ vai đẫm ướt làn sương mỏng 
Quãng cảnh sầu bi tấc ruột mềm
Tiếng thạch sùng kêu còn vẳng mãi
Lưng chừng giấc điệp bỗng trầm êm 
.
Trung Nhẫn 30/6/2018
*****
Trai Dang Van
BUỒN TÀN ĐÊM.

Chong đèn nghĩ ngợi đến tàn đêm. 
Chẳng biết là trăng đã rọi thềm. 
Dạ tỏ mơ còn day dứt mãi. 
Tâm bày mộng cứ não nùng thêm. 
Chưa tròn ước cũ niềm đau tỏa. 
Chửa vẹn thề xưa nỗi nhớ mềm. 
Mấy buổi sầu đan buồn lặng lẽ .
Đôi ngày tủi hận trí nào êm.
30/6/18

Trai Dang Van

*****
Nhố Nhăng

TRĂN TRỞ 

Tơ lòng vấn bận đến tàn đêm
Bỗng chốc bình minh dọi trước thềm 
Những tưởng xuân tàn cho tủi vợi 
Ai ngờ hạ mãn lại buồn thêm
Ta bà quặn thắt chân nào cứng 
Cõi tạm bòng bong đá chẳng mềm 
Cánh cửa phù vân là mấy nữa 
Hươg nguyền tế độ ước hoài êm

Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2018

KHÉP LẠI MỘT HỒN THƠ

KHÉP LẠI MỘT HỒN THƠ


Vẫn muốn lìa xa mảnh nợ trần
Quên dòng thế sự cõi phù vân
Buồn đêm nó đọc lời thơ bẩn
Chán bữa mầy say mẻ rượu bần
Nét chữ xoay vòng anh rửa hận
Phiên tình chuyển cánh mụ hàm ân
Ngồi nơi miệt ảo còn chen lấn
Chẳng khác nào ma đợi giãi phần ./.

LCT 30/06/2018

BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
LÒNG NGƯỜI

Buồn thay bến mộng giữa đêm trần
Chỉ tựa như là những bóng vân
Nghĩa bạn khoanh tròn luôn thích bẩn
Tình em cuộn nhỏ cũng chơi bần
Khi hờn ngoái cổ đành khêu hận
Lúc tủi quay đầu nỡ đoạn ân
Mượn cả vần thơ đùa giỡn lấn
Lòng mau lẹ đổi phút êm phần..!

NL 29/06/2018
*****
Dư Âm
CHẲNG SỢ...!
Nào ai mãi ảo kiếp phong trần,
Sẽ được lui về chốn thủy vân?
Tránh những cung đời vương bụi bẩn,
Lìa bao nẻo mộng vướng thơ bần!
Đong đầy nghĩa ái vơi thù hận,
Thắm đẫm duyên tình đủ huệ ân!
Vẫn vọng êm lòng không xẻ lấn,
Từ nay chẳng sợ...đến chia phần!!!
*****

Trung Nhẫn
CÕI TẠM 
NĐT - BVĐ 
lụcthanh vi thủ
ngũ thanh vi vận 

Từ lâu ở tạm cõi dương trần 
Khốn đủ cay nhiều cuộc vũ vân
Ngõ chạm luôn hoài tên tính bẩn
Đường va cứ mãi bọn tâm bần
Không vò võ kẻ gây thù hận
Chẳng thiết tha người phụ nghĩa ân
Rộng chỗ tang bồng sao phải lấn
Lòng thanh ngữ thoát khỏe muôn phần 
.
Trung Nhẫn 29/6/2018
*****
Tòng Trần
THẾ TỤC
(Nđt - Bvđa - Ltvt - Ntvv) 


Đừng ham thế tục cõi dương trần 
Cũng chỉ như đời gợn áng vân
Cố giữ thân mình không bụi bẩn
Cần tin số phận chẳng tro bần
Bao lời hiểm ác tình gieo hận
Đủ giọng đau lòng nghĩa chuốc sân (xv) 
Mộng ảo mà thôi nào dễ lấn
Dừng ngay miệng lưỡi kẻo nguy phần. 
29/6/2018.
*****
Hiền Nguyễn Trọng
MỎI BƯỚC
Rằng ai mỏi bước lánh duyên trần
Cõi tạm xoay chiều tựa vũ vân
Khép chặt tang bồng đời tịnh ẩn
Rời xa thế sự sống thanh bần
Thôi thì nghịch cảnh đành ôm hận
Há lại xuôi lòng để gánh ân
Đã tránh đường đi nhiều bụi bẩn
Tâm tư cũng thấy vợi đôi phần.
NTH 29/06/2018
*****
Như Quân
MỞ RỘNG HỒN THƠ
(Cảm họa vui nhé, lâu rồi vì nhiều việc lẫn bệnh)
Trót mang kiếp sống cõi phong trần
Muôn sự luôn là của thế nhân
Chớ trách vần thơ vương ý bẩn
Bỏ qua đối vận chứa niêm bần
Thong dong cuộc sống không thù hận
Tự tại tâm hồn chẳng oán ân
Chốn ảo vốn là nơi chiếm lấn
An nhiên ta chẳng dính ưu phiền 
Như Quân 29/6/2018
*****
Trai Dang Van
NỢ ĐỜI. 

Còn vương chẳng dứt nợ dương trần. 
Cuộc sống tranh giành dể cưỡi vân. 
Những chị ngồi không thì nói bẩn. 
Nhiều anh rảnh việc thích ăn bần. 
Trong đời lắm kẻ gây thù hận. 
Ở chợ bao người chuốc nghĩa ân. 
Nghiệt ngã hồn kia cần phải chấn. 
Đừng suy lợi của hám danh phần. 
29/6/18
Trai Dang Van 
*****
Đinh Vĩnh Long
ĐỢI 
Vẫn thích bài thơ vượt cõi trần 
Theo cùng với gió quện nàng vân
Xa rời lũ quỷ vì dơ bẩn
Tách hẳn bầy ma bởi khắm bần
Khỏi kiếm vài tên từng oán hận
Không tìm mấy ả đã bòn ân 
Thầm chê những kẻ thường xô lấn 
Dẫm đạp bon chen để xí phần
*****
Bài đối họa
TRẦN GIAN MỤC RỮA
(Nđt-ltvt-ntvv-bvđâ)

Mỏi gối chùn vai ngõ tục trần
Hiên chiều lạnh cảnh khói choàng vân
Mùi nhang nguyện với hồn ma bẩn
Vị tửu quỳ trong bóng quỷ bần
Lỡ chốn giang hồ thân khổ hận
Sa đời lãng tử thế vùi ân
Trần gian mục rữa còn xâm lấn
Lý giải lòng tham đã bội phần ./.

LCT 29/06/2018
*****

VẺ ĐẸP TIM LÒNG

Đời vui cõi tạm chốn gian trần
Dẫu cảnh tan hòa tựa áng vân
Bám giữa niềm tin rồi dọn bẩn
Cười bên cuộc sống để xa bần
Tâm hồng vứt bỏ ngôi tình hận
Phận ấm quay về nẻo nghĩa ân
Bỉ ngõ hồn thâm hoài vọng lấn
Ngời lên vẻ đẹp tốt muôn phần.

29/06/2016

Thứ Năm, 28 tháng 6, 2018

ĐÊM TRẮNG

ĐÊM TRẮNG

Đã trắng đêm rồi lạnh nẻo mơ
Sầu giăng nhện bủa bến sương mờ
Trăng tà ngã bóng soi triền mộng
Rượu đẫm loang bàn ướt khoảnh thơ
Buổi thánh vô cùng đang bãi cuộc
Hồi chuông bất tận cũng trôi hờ
Thương dòng kỷ niệm vàng thu úa
Rụng giữa canh tàn tiếc ngẩn ngơ ./.

LCT 28/06/2018

BÀI HỌA :
*****
Dư Âm
MUỘN SẦU NGƠ!!!
Bao lần thấm lạnh vẫn còn mơ,
Nghĩa ái rồi đây chẳng nhạt mờ!
Ngỡ chỉ đong đầy trong lối mộng,
Hay là thắm đượm giữa dòng thơ!
Dù cho dỗi giận không chì chiết,
Hoặc giả hờn ghen chớ hững hờ!
Lặng lẽ đêm hè trăng đỏ úa,
Sao hoài mãi tiếc muộn sầu ngơ!!!???
*****
Hữu Thiên
LẠC BẾN


Vui gì đắm quyện những đường mơ
Giỡn bướm vờn hoa chỉ mịt mờ
Trở giấc nghe sầu rơi ngõ mộng
Xoay mình thấy tủi rụng hồn thơ
đêm choàng lối cụt xây tình mỏng
cảnh chạm dòng xa đắp nghĩa hờ
Bến cũ con thuyền luôn mỏi đợi
Nhưng rồi sóng vỗ lạnh lùng ngơ..!

NL28/06/2018
*****
Tòng Trần
NGUYỆT MỜ

Men tình đã nhạt cứ hoài mơ
Bóng ngã về đâu bởi nguyệt mờ
Để tiếng tơ chùng trong cõi mộng
Cho ngàn sợi luyến giữa triền thơ
Trời thiêng chẳng niu người mê muội
Đất Phật nào chôn kẻ hững hờ
Lặng lẽ canh chìm tim tủi úa
Âm thầm khắc vãn dạ buồn ngơ... 
28/6/2018.
*****
Trung Nhẫn
BẤT HẠNH 
NĐT 
lục thanh vi thủ
ngũ thanh vi vận 

Đêm tàn ủ rũ chắt niềm mơ
Ngẫm chuyện buồn trong khoảng tối mờ
Thả một linh hồn trong quãng khói
Buông vài tiếng thở giữa bài thơ
Trời cho nghiệp chướng nhiều điên đảo
Phận hưởng tình chung lắm hững hờ
Tấp tểnh phiên đời trong bão cuộn 
Riêng niềm hạnh phúc mãi làm ngơ
.
Trung Nhẫn 28/6/2018
*****
Đinh Vĩnh Long
HỤT HẪNG
Bao lần khó ngủ chập chờn mơ
Hốt hoảng nhìn anh bóng nhạt mờ
Bỗng thấy êm đềm bao tiếng nhạc
Rồi nghe rạo rực những lời thơ
Vòng tay thắm thiết giờ lơ đãng
Cặp mắt thân thương đã hững hờ
Một thoáng ân tình vương khắc khoải
Cho lòng nức nở để rồi ngơ
*****
Tường Vân
GẶP NHAU LÀM NGƠ 


Anh về bỏ giọt nắng vàng mơ
Với chuỗi ngày thu phủ bụi mờ
Những buổi dìu nhau vào lối mộng 
Bao chiều nhặt lá thả hồn thơ 
Còn khung tuổi hạ sầu da diết 
Lại khúc tình xuân trải hững hờ
Mỗi phút chờ ai buồn nhỏ lệ
Nhưng rồi giận dỗi cứ làm ngơ !

Tường Vân - 28/06/18
*****
Trai Dang Van
HOÀI MƠ. 
Trăng rằm rọi sáng vẫn hoài mơ. 
Kỉ niệm còn đây vẫy chút mờ. 
Những buổi kề bên tìm nốt nhạc. 
Bao ngày cách trở họa vần thơ.
Mùa đông đẫm lạnh thường nhung nhớ.
Tháng hạ nồng oi mãi hững hờ.
Đã thấy xuân về nơi ngõ chợ. 
Nhưng đành ngậm đắng giã làm ngơ. 
28/8/18
Trai Dang Van
*****
Nguyễn Gia Khanh
BẾN CŨ THUYỀN XƯA

Đi tìm kỷ niệm những ngày mơ
Lớp bụi thời gian ngỡ phủ mờ
Một mảnh trăng tàn suồng sã bóng
Đôi dòng bút tủi ngẹn ngào thơ
Lầm tin buổi ấy lời yêu huyễn
Lỡ ngỏ ngày nao giấc mộng hờ
Bến đục nên thuyền ai đã bỏ
Cho bờ lặng lẽ dáng chàng ngơ.

Nguyễn Gia Khanh
*****

TÌNH MƠ 
Em hoài ấp ủ chuyện tình mơ 
Lật chuỗi thời gian chẳng xóa mờ 
Giữ cả niềm tin hòa bến mộng 
Ôm nhiều ước vọng gửi vườn thơ 
Còn đây buổi hạ sầu tha thiết 
Vẫn đó ngày thu tủi hững hờ 
Ngỡ gặp nhau rồi vui hối hả 
Ai dè giận dỗi để buồn ngơ !

*****
Bài đối họa
CHIỀU TAN VỠ
(Nđt-ltvt-ntvv)

Chỉ muốn vui cùng cõi mộng mơ
Và say đắm giữa mảnh trăng mờ
Thương dòng tửu nóng vùi bên nhạc
Nhớ mảnh môi hồng lịm giữa thơ
Vụn vỡ lời yêu chiều nắng hửng
Tàn phai lối hẹn buổi mây hờ
Con đường lụa trắng từng dong ruỗi
Bỗng lạnh trong tầm mắt đảo ngơ ./.

LCT 28/06/2018
*****

ĐÊM HỒNG 

Quay về lối mộng giữa chiều mơ
Dõi buổi hoàng hôn ánh nhạt mờ
Xóm cũ hương lồng khơi kỷ niệm 
Quê nghèo nghĩa dệt trải hồn thơ
Quàng trong chữ hẹn tình luôn tỏ
Ướm mỗi lời thương dạ chẳng hờ
Trọn nẻo ân nồng duyên sẽ thắm
Đêm hồng hạnh phúc lẽ nào ngơ.

28/06/2018

Thứ Tư, 27 tháng 6, 2018

ĐÊM LẠNH

ĐÊM LẠNH


Trăng tàn bến lạnh ngõ chìm sâu
Vắng vẻ đàn ai trỗi nhịp sầu
Mộng bỗng đi tìm hương tháng bảy
Thơ còn ngủ đợi gió mùa ngâu
Quầng thâm kẽ mắt ngày xanh tuổi
Sẫm nám làn da buổi bạc đầu
Vết sẹo chưa liền nay rã mảnh
Mai rồi chẳng biết ngược về đâu ./.

LCT 27/06/2010

BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
TIM SẦU

Tửu cũng vơi dần dạ lắng sâu 
Màn đêm lặng lẽ để tim sầu
Duyên nồng Hạ vãn tìm ô thước 
Nghĩa vắng Thu về trải giọt ngâu
Chẳng toại ngày kia tình rã cuối
Rằng hay buổi đó nợ se đầu
Bên đời thấy sẽ tan từng mảnh
Bởi số chưa tròn lại rẽ đâu...! 
27/6/2018.
*****
Dư Âm
ĐƯỢM TỚI ĐÂU!?
Dẫu chuyện ân tình lắng thẳm sâu,
Giờ đây vẫn khắc khoải vương sầu!
Bao lần tựa dõi mây lùa bấc,
Những bận như chờ gió trở ngâu!
Lại ngẫm thời gian dần ấm tuổi,
Lần qua kỷ niệm chóng êm đầu!
Duyên nồng dạo ấy nghe lành mảnh,
Chẳng rõ sau này đượm tới đâu!!!???
*****
Linh Dan Nguyen
ngẫu nhiên tùy bút

Ý ở ngoài lời - sâu thẳm sâu, 
văn chương nước đất mắt rưng sầu. 
kẻ thương tấc dạ ngoài biên ải, 
ai xót tấm tình mấy giọt ngâu,
lắm lúc chờ trông giây phút cuối,
có khi gẫm lại mối duyên đầu,
bên thềm tơ liễu hoen bờ lệ,
mắt ngóng sông hiền bạn chốn đâu (

Linh Đàn tốc họa, đề bài là ngẫu nhiên tùy bút)
*****
Trung Nhẫn
ĐÊM BUỒN 
Thiết nghĩ duyên mình chả đậm sâu
Chùng dây lạc phím trải cung sầu
Lan hờn nắng đổ chờ mưa hạ 
Liễu tủi sương vờn đợi tiết ngâu 
Chẳng lẽ giông cuồng nơi suối ngọn
Thành ra bão lộng nẻo giang đầu
Thôi đừng huyễn hoặc đời êm sóng 
Mộng ảo không hề có nữa đâu
.
Trung Nhẫn 27/6/2018
*****
Đinh Vĩnh Long
NGẪM
Núi đã chìm vào giấc ngủ sâu
Nằm nghe tiếng Vạc vướng thêm sầu
Ngoài hiên gió giật buồn mưa bụi
Trước ngõ mây lùa tủi tiết ngâu
Thương đời lận đận ngày xanh tóc
Xót cảnh long đong buổi bạc đầu
Vẫn biết thời gian là mấy nhịp
Nhưng rồi khoảng cuối sẽ về đâu ?
*****
Hữu Thiên
BẮT GHEN

Lỡ Để cho tình ngụp quá sâu
Rồi khi vỡ trận mới nghe sầu
Em ngày bắt trộm bên triền liễu
Mụ bữa canh tà ở gốc ngâu
Chửi lão quen mòi như vụ trước
Nhằng ông giữ thói tựa khi đầu
Sau này giở chuyện tui thề cắt
Chẳng có mâm bà đãi họ đâu..!

NL27/06/2018
*****
Nguyễn Gia Khanh
TRĂN TRỞ 

Lỡ dấn thân vào vực thẳm sâu
Niềm xưa lạnh ngắt cả tim sầu
Trông về ngõ hạ mờ phai bóng
Bỏ lại hiên chiều ướt đẫm ngâu
Vỡ mảnh thề trao vàng úa mộng
Vầy cơn gió trở bạc hoen đầu
Bên thềm mỏi ngóng mùa trăng cũ
Một nỗi đau này biết gửi đâu.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Tường Vân
BÓNG THỜI GIAN 

Vẳng tiếng tơ đàn tận ngõ sâu 
Thềm sương giọng vế nỉ non sầu 
Đường khuya gió lạnh choàng vai mỏng 
Gối lẻ đêm buồn đẫm giọt ngâu
Bỏ chuỗi hồn nhiên chiều cuối hạ
Tìm hương kỷ niệm lúc ban đầu 
Thời gian đã bạc mầu năm tháng 
Chẳng biết anh giờ lạc những đâu ?

Tường Vân - 27/06/18
*****
Hà Ngân
TÌNH TAN

Bởi chữ ân nồng vốn chẳng sâu 
Người đi bỏ lại giấc mơ sầu 
Làm đau đớn họ trong ngày hạ 
Để xót xa chàng giữa tiết ngâu 
Đành đặt nghĩa này câu nghĩa cuối 
Rồi thôi duyên đó chữ duyên đầu 
Ông tơ nối vội nên là đứt 
Sợi chỉ hai phần sẽ đến đâu...?

Nganha
*****
Mây Hồng
KHÓ CHẠM NHAU 

Rõ biết duyên đời chẳng đượm sâu 
Làm sao có chuyện để ly sầu 
Chan lòng khoắc khoải buồng tim nẫu 
Đẫm mộng âm thầm khoảnh mắt ngâu 
Chẳng ghị đau buồn chôn nghĩa cuối 
Nào ôm xót khổ lịm ân đầu 
Hai đường cách biệt xa ngàn mảnh 
Khó thể giao hòa khẽ chạm đâu

Mây Hồng 
*****
Phạm Triều Hải
SẦU LOANG

Kỷ niệm bao ngày mãi lắng sâu
Buồng tim rũ rượi đếm cơn sầu
Ru đời ngớ ngẩn neo chiều lạnh
Dõi cảnh tiêu điều rớt giọt ngâu
Mộng đã vùi hương hồn gửi gió
Tình chưa trải lối cuộc giao đầu
Cho dòng lệ đắng âm thầm nhỏ
Chết rũ khoang lòng bởi tại đâu.

27/06/2018
Phạm Triều Hải 
*****
Đối họa
TẬN CÙNG

Trăng tàn lả ngọn phía đường sâu
Lối nhỏ chìm trong cõi lặng sầu
Lá đổ khô vàng quanh ngõ hạnh
Sương tràn ướt đẫm cả vườn ngâu
Nhìn cơn gió hạ tàn hương lửa
Tiếc mảnh tình xuân rã mộng đầu
Một kiếp phong trần chân lãng tử
Nay còn lại chẳng có gì đâu ./.

LCT 27/06/2018

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2018

LẠY NGÀI

LẠY NGÀI

Không ngờ mấy cụ mãi đùa dai
Chẳng lẽ đèn nhang lạy các ngài
Gã nọ chơi trò mong rước khỉ
Cha này thử chuyện muốn lùa nai
Còn ta bám mỡ đòi leo cột
Vẫn hắn xì hơi để tuột đài
Họ bảo tim nàng như gỗ đá
Sao mềm tựa bún hễ nhìn trai ./.

LCT 26/06/2018

BÀI HỌA :
*****
Thích Tín Thuận
VÔ ĐỀ

Những trận mưa nguồn cứ dẳng dai
Trời xanh hãy tạm dứt đi ngài
Tan rừng sụt núi đau đời khỉ
Cỏ nát cây nhừ tội lũ nai
Nước chảy đầy sông nhà rã cột
Cầu trôi giữa suối nụ tan đài
Mong ngày tĩnh lặng dừng giông tố
Cõi tạm yên bình để chí trai...
*****
Hữu Thiên
XA RỜI TUỔI MỘNG

Nay già ráng cựa ngỡ còn dai
Lão nhỏ nằm co tựa chú ngài*
gọng vẫn ba càn hôm nhát khỉ
Ngoe còn nửa gậy lúc hù nai
Quần rơi mới chạm ven rào cửa 
Vải tuột vừa qua mép ngõ đài
Tuổi mộng xa rồi nên tiếc mãi
ôi tàn tạ mất cả thời trai..!

NL26/06/2018
*****
Tòng Trần
VÔ HỒN

Củi rục sao mà vẫn cháy dai
Lời suôn dạy dỗ cảm ơn ngài
Không thèm giỡn cợt như loài khỉ 
Chẳng biết nô đùa tựa lũ nai
Nỡ để nhà xiêu rồi bám cột
Đành cho cửa ngã mới leo đài 
Con người lại phải đâu hòn đá 
Cũng tại vô hồn.. khổ chí trai.
26/6/2018.
*****
Hiền Nguyễn Trọng
ĂN THEO
Có lẽ sư thầy thích giỡn dai
Đi thi điểm tốt cứ xin ngài
Người mơ kính lễ như bầy khỉ
Kẻ mộng dâng hương giống lũ nai
Học hỏi nhiều năm rồi bám cột
Nghe theo một buổi lại trơ đài
Niềm tin đặt cược vào nhang khói
Khó tựa lên rừng kiếm ngọc trai.
NTH
*****
Đinh Vĩnh Long
KARA…ƠI
Chuyện ấy dân làng vẫn nói dai
Nhiều hôm phải lạy để xin ngài
Lôi thôi sớm muộn heo thành khỉ
Phức tạp lâu ngày vượn hóa nai
Cụ chửi từng đêm vì ghét nhạc 
Bà than những buổi bởi căm đài
Làm sao để bạn về vui hát?
Dự án không thành nhụt chí trai
*****
Dư Âm
NẪU DẠ TRAI!!!
Cũng lạ sao mà thấy dẳng dai,
Vừa hay cảm nhận quái nghe ngài!
Bao ngày cứ ngỡ như bầy khỉ,
Lắm buổi đâu ngờ tựa lũ nai!
Nghĩ tủi nên về luôn ghé cột,
Buồn thân phải đến mãi thăm đài!
Nhưng nhìn não trạng mình hơn đá,
Chúng chỉ e dè nẫu dạ trai!!!