VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 13 tháng 1, 2018

NẾU ĐIỀU ĐÓ XẢY RA

NẾU ĐIỀU ĐÓ XẢY RA


Chẳng lẽ ngồi nghe nó dạy đời
Cơm chùa ấm bụng giỡn đùa khơi 
Lời ru của mẹ còn vang xóm
Tiếng thở lòng cha mãi dậy trời 
Nhục bởi ôm giò quân sói dữ
Đau vì bợ đít lũ chồn chơi
Ngàn năm bắc thuộc làm đau sử
Ngẫm cảnh ruồi bu thấy nực cười ./.

LCT 13/01/2017
BÀI HỌA :
*****

CÒN NGỜI TRANG SỬ

Xưa nay một lũ sống điêu đời
Hữu nghị luôn mồm,cướp biển khơi
Bành trướng giấc mơ hoài ủ mộng
Xâm lăng kế hoạch mãi tung trời
Lợi danh chẳng thể trò con rối
Đất nước đâu là cái xó chơi
Cọc nhọn Bạch Đằng ngời trang sử
Nghìn thu Chiêu Thống thế gian cười
Lý Đức Quỳnh 13/1/2018

*****

ĐÃ XẢY RA 
Họa bài NẾU ĐIỀU ĐÓ XẢY RA 

Buồn vui thế sự ở trên đời 
Cưỡi chó trèo voi mấy cuộc chơi 
Ỷ thế bề trên vơ cạn núi
Ôm quyền bậc dưới vét ngàn khơi 
Dân tình đói khổ hờn vang đất 
Bá họ lầm than oán dậy trời 
Ái hữu công bằng như vậy hỉ ?
Vòng quanh miệng hũ thật buồn cười 

13012018
*****
DỪNG LẠI KẺO MUỘN
.
Buồn nghe lũ quỉ nó răn đời
Nghĩ ngộ quân nầy tính giảng khơi
"Đại Cáo Bình Ngô" choàng thẫm biển 
"Lời Kêu Tướng Sĩ"* phủ xanh trời 
Cơ đồ Việt quốc thằng bưng đổ
Thể nghiệp Nam hà đứa giỡn chơi
Cõng Rắn mời Voi vầy mộ tổ
Nghìn năm miệng lưỡi chúng dân cười
(*) Hịch Tướng Sĩ
*****
BUỒN THAY

Buồn thay kẻ cướp cũng răn đời
Chẳng đậy đuôi mà cứ mãi khơi
Miếng bả bao ruồi bâu giữa chợ
Tình chân một lũ quẳng ngang trời
Sơn hà chúng tưởng mồi tung giỡn
Quốc thể bay ngờ hoẵng thịt chơi
Ngoảnh mặt ôm chầm chân Nguyễn Ánh
Nào đau miệng vẫn hả hê cười!

*****
NGẮM SỰ ĐỜI

Ngồi nghe tụi nó khỏe răn đời
Đất tổ quê nhà nhiễu loạn khơi
Ếch ngụ triền ao nhìn vẽ biển
Chình ôm vũng cạn ngó thêu trời
Thằng khoe vuốt cọp từng xem thử
Đứa bảo râu hùm đã vọc chơi
Quá giỏi thiên tài đâu cũng rộng
Phần ta lặng lẽ mỉm chi cười.. !!

NL Hữu Thiên 13/01/2018
*****

Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2018

DỐI GIAN TÌNH ĐỜI



DỐI GIAN TÌNH ĐỜI

(TNĐ)

Thuận :

Gian dối nẻo đời miệng thế nhân
Luận suy bàn tính mãi xa gần
Tàn hương để sớm rời duyên nợ
Nhạt phấn nên chiều bỏ ái ân
Tan nát bởi lòng xuân khép lại
Khổ đau vì mộng tuổi lơi dần 
Đàn tơ mối hận sầu ly biệt
Lan huệ cảnh buồn chuyện não cân...

Nghịch :

Cân não chuyện buồn cảnh huệ lan
Biệt ly sầu hận mối tơ đàn
Dần lơi tuổi mộng vì đau khổ
Lại khép xuân lòng bởi nát tan
Ân ái bỏ chiều nên phấn nhạt
Nợ duyên rời sớm để hương tàn
Gần xa mãi tính bàn suy luận
Nhân thế miệng đời nẻo dối gian ./.

LCT 12/01/2018

Thứ Năm, 11 tháng 1, 2018

NẾP GẤP ĐỜI EM

NẾP GẤP ĐỜI EM


Khóc để mà chi đã muộn mằn
Vui buồn hãy quấn chặt vào chăn
Niềm đau gạn bỏ đừng theo vết
Nỗi khổ vùi chôn chớ cuộn lằn
Lạnh lẽo riêng tình ôm mảnh chiếu
Âu sầu lẻ mộng gối vành khăn
Nhìn hoa trắng dệt đường thêu nổi
Hẳn chạm lòng quanh những nếp hằn ./.

LCT 11/01/2018

BÀI HỌA :
*****
Nhố Nhăng


ĐỐI HỌA VUI 

Ai bày đối họa cái từ mằn 
Thấy ngại bao người sợ đắp chăn
Luật trắc bình đầu e có vết 
Âm bằng hạc tất ngại thành lằn 
Nghiên ngà bí vận tìm không dễ 
Bút ngọc khô vần soạn khó khăn 
Nặn óc từng giờ nhăn tựa khỉ 
Mày hô mắt đỏ trán thêm hằn 
*****
TÌNH ĐẾN ĐI
Còn chi để nói muộn cùng mằn
Xếp lại buồn vui gửi gối chăn
Lọc bỏ thương đau không kiếm dấu
Chôn vùi khổ sở chả tìm lằn
Âm thầm tối lạnh nhìn mưa gió
Lặng lẽ đêm dài ngắm áo khăn
Lạnh lẽo cô phòng lòng dậm dật
Tình đi tình đến dạ in hằn.
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm).
12.01.2017
*****
VẾT HẰN
.
Bởi lẽ niềm đau bị nắn mằn 
Khi người buổi rét mãi chờ chăn 
Ngày yêu vẫn chỉ in đường xước 
Ngõ hận mà ra khảm dấu lằn 
Huyễn ảo chung giường hai lối mộng 
Nghi ngờ một cõi nửa chiều khăn
Hồ sen giậu nhãn phai mầu nắng 
Cội liễu cành lê đủ vết hằn

Trung Nhẫn 11/1/2018
*****

CHỚ CÓ HẰN
Cố để quên đi cái chữ mằn
Nhiều điều ẩn khuất gói vào chăn
Nhưng rồi khổ tủi vì gương xước
Bởi vẫn buòn đau bỏi rãnh lằn
Lẻ bóng âu sầu ngơ ngác áo
Cô phòng lạnh lẽo thẫn thờ khăn
Mong đời bớt lạnh trời hanh nắng
Sưởi ấm đời ta chớ có hằn
Đ.T.M
*****
CŨNG LÀ THƠ 
(Vui chung với Trung Nhẫn)

Bác Hãn lầm gieo vận tử: mằn 
Nam tào Bắc Đẩu cũng trùm chăn 
Ngày kia bẩm tấu phang hằn thẹo
Bữa nọ thày lay quánh nổi lằn (TN)
Chú Nhẫn vui tình đem tẩm rượu
Cao Thành dễ tính bảo trùm khăn
Vài hôm khỏe nhậu là êm tuốt
Dẫu thấy bà kia bản mặt hằn...(LCT)

11/01/2018
*****
VẾT HẰN
(Vui chung với Tường Vân )

Nếp gấp đời anh dấu muộn mằn 
Cõi lòng gom lại gói vào chăn 
Buồn vui trải hết lên trang vở
Để nỗi cô đơn xếp những lằn (TV)
Tối lạnh khơi hồn hong giữa gió
Đêm buồn níu lạnh nhét vào khăn
Tình ta một vết nhàu loang lổ
Có lẽ ngàn thu chẳng hết hằn...(LCT)

11/01/2018
*****
Dư Âm 

SAO MÃI ƯA MẰN!?
Vì sao lại cứ mãi ưa mằn!?
Dẫu quấn qua mình một nửa chăn!
Phủ dọc thân ngà loang loãng vết,
Choàng quanh dáng ngọc hở hang lằn!
Cho dù lạnh lẽo bên giường chiếu,
Hoặc giả ơ hờ giữa gối khăn!
Rã mệt toàn thây nào dậy nổi,
Ngờ đâu để lại nếp da hằn!!!
*****
COI THƯỜNG 
Thôi đừng khóc nữa chỉ tằn mằn 
Nẫu ruột chi mà phải đắp chăn 
Nỗi khổ ngày xưa còn lại vết 
Niềm đau bữa nọ đã thêm hằn 
Chiều đông lạnh lẽo tròn manh chiếu 
Buổi hạ oi nồng quấn mảnh khăn 
Cuộc sống luôn là cơn bão nổi 
Đừng e gió thổi gọi mưa hằn./.

______Huan Tran 11-01-2018

TÌNH THƠ XƯỚNG HỌA



TÌNH THƠ XƯỚNG HỌA
(Thuận nghịch độc - Thủ vĩ ngâm)

Đọc xuôi :


Chơi chữ ngược dòng thả họa vui
Xuyến xao lòng đắng ngọt cay bùi
Lời hay diễn cảm tình sau trước
Ý đẹp phô bày nghĩa tới lui
Khơi sóng thả hồn đêm khói quyện
Gợn trăng dìu mộng tối hương vùi
Ngời trong kẽ mắt màu nhung nhớ
Chơi chữ ngược dòng thả họa vui...

Đọc ngược:

Vui họa thả dòng ngược chữ chơi
Nhớ nhung màu mắt kẽ trong ngời
Vùi hương tối mộng dìu trăng gợn
Quyện khói đêm hồn thả̀ sóng khơi
Lui tới nghĩa bày phô đẹp ý
Trước sau tình cảm diễn hay lời
Bùi cay ngọt đắng lòng xao xuyến
Vui họa thả dòng ngược chữ chơi ./.

LCT 10/01/2018

Thứ Tư, 10 tháng 1, 2018

PHẬN TỚ TÔI

PHẬN TỚ TÔI


Mắm nhạt cơm thừa đủ nỗi cay
Làm thân ngựa cưỡi với trâu cày
Con thời bảy đứa tình duyên mượn
Gái cũng mươi bà của nợ vay
Sáng củ khoai mì ăn tạm bữa
Chiều ly rượu đế ngủ qua ngày
Manh quần thủng đáy xin đầu chợ
Mụ nghĩ chôm tiền túm cổ xoay ./.

LCT 10/01/2018

BÀI HỌA :
*****

KẺ KIẾM ĂN
Ai gieo tiếng hát lắm chua cay
Xó chợ đầu đường mãi sống cày
Lận đận bao phen thân nợ trả
Lao đao mấy bận nghiệp duyên vay
Âm thầm cạnh bãi cho qua buổi
Lặng lẽ bên đời cũng hết ngày
Áo rách quần xơ xin ngõ phố
Tìm cơm nuốt tạm ấy hoài xoay.
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm).
10.01.2017
*****
Dư Âm

ĐÃ HOÀI XOAY!!!
Sao mà nghĩ lại thấy càng cay,
Dẫu cực làm nông phải ráng cày!
Những lúc không tiền luôn hỏi mượn,
Bao lần sạch lúa mãi lùng vay!
Vài ba củ sắn dùng qua bữa,
Mỗi một nồi khoai ngốn cả ngày!
Quẫn trí nhiều hôm đành bỏ chợ,
Than trời trách phận đã hoài xoay!!!
*****
Hữu Thiên 
Ừ THÔI

Lạnh lẽo gian phòng đỏ mắt cay
Đầu hôm đã muốn rủ nhau cày
Lo vì chửa lắm tiêu tiền mượn
Kiếp nỗi sinh nhiều cạn của vay
Ngó mụ thèm chơi buồn đủ bữa
Nhìn em nhọc lắm tủi hơn ngày
Chiều nay nghĩ tội bà lên tiếng
Kế hoạch không thành cũng phải xoay..!

NL10/01/2018
*****
Huan Tran

TIN TƯỞNG 
Chẳng ớt, không gừng cũng bị cay 
Buồn cho số phận kẻ trâu cày 
Tiền nong bữa trước còn chưa trả 
Gạo trắng hôm rày đã phải vay 
Huyễn mộng ngày qua rồi mát buổi 
Hoài mơ tháng lại sẽ thơm ngày 
Đâu sờn bởi lúc trời mưa lạnh 
Khó nhọc mai này lẽ đổi xoay./.
______Huan Tran 10-01-2018
*****

Thứ Ba, 9 tháng 1, 2018

BÁN TRỜI

BÁN TRỜI

Mở mắt nhìn đêm bỗng bật cười
Xuôi dòng thế sự đủ trò chơi
Bầy dê nhổ cọc tìm phương trốn
Lũ chuột đào hang bỏ xứ rời
Mẹ vẫn cơi trầu xưa đỏ thắm
Em còn mảnh áo cũ vàng tươi
Hồn nhiên chẳng biết ngoài kia họ
Vẽ chuyện bày mưu để bán trời ./.

LCT 10/01/2018
BÀI HỌA :
*****
MÀ SAO
Nhìn đời lắm chuyện thật buồn cười
Phố thị đồng quê lắm kiểu chơi
Cậy thế giành nhà dân phải bỏ
Ỷ quyền lấy ruộng chúng đành rời
Non sông bốn mặt lòng xao xác 
Đất nước bao nơi dạ kém tươi 
Tiếng quốc bao đêm nghe não nuột
Mà sao lê thứ mãi ngơ trời!!!
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm).
09.01,2018
*****
OÁN... 


Bà Hai bữa hổm nén thôi cười 
Trách lão sao đành bỏ cuộc chơi 
Mới nửa chừng xuân bình rượu vỡ 
Vừa đôi buổi hẹn giấc mơ rời 
Làm nơi giếng ngọc sầu tương rỉ 
Để ngọn ba đào nhão bóng tươi 
Tiếc nỗi mành duyên dòng nhựa chảy 
Giờ đây vỗ gối chỉ than trời

Nguyễn Châm - 090118
*****
Dư Âm 

CHỚ KÊU TRỜI!!!
Nhìn xem chúng bạn rỉ tai cười,
Trách kẻ ranh liều vẽ cuộc chơi!
Vận lỡ đi tìm nơi lẩn trốn,
Thời xui chạy kiếm chỗ tha rời!
Đâu còn tưởng phận luôn nồng thắm,
Hoặc giả tin đời mãi sáng tươi!
Nhũng quá nên làm dơ cả họ,
Giờ đây phải tội chớ kêu trời!!!
*****
VÀO CHỢ

Vào phiên chợ vắng thõng tay cười
Chẳng bạc nhưng mình cũng ngắm chơi
Bởi miếng cơm còn bao bữa nhạt
Đành hoa tết chỉ những bông rời
Đà quen tự thuở khi thừa thiếu
Cũng mặc cho lòng buổi úa tươi
Rổng túi thì say cùng mộng huyễn 
Mà đu mấy bậc của thang trời.

Nguyễn Gia Khanh 
*****
Nguyễn Kim Oanhh 

Ngẫm cảnh ngày nay chợt khóc cười
Xem kìa chợ tết giống mà chơi
Đây là xách đỏ không chịu biến
Đó lại khăn vàng quyết chẳng rời
Đủ loại còn phơi dù đã héo
Nhiều hàng vẫn đọng dẫu còn tươi
Vì sao xảy chuyện như này nhỉ
Chán cảnh làm răng chỉ khấn trời 
*****
@ MẤT ĐẤT

Nhìn kia sự thể, khóc hay cười?
Đất Tổ quân thù ngạo nghễ chơi
Lũ khốn đà bưng chùn, sợ đuổi
Phường gian đã nịnh khiếp, xa rời
Dân chài chẳng được gần biên giới
Lính “Cụ...” đâu còn giữ đảo khơi!
Nghĩ hận ai bày... đau, tức tưởi
Mà sao bất lực, chỉ kêu trời!?

Lưu Xuân Cảnh – 09.01.2018
*****
Hữu Thiên 

BIẾT KÊU TRỜI

Nhìn qua chẳng biết hận hay cười
Ngẫm lại canh bài lỡ ván chơi
Vũng xoáy bên đời chưa đổi vận
Hào sâu trước mặt vẫn không rời
Rừng xanh đẻ mọt đâu còn thắm
Biển bạc sinh dòi đã hết tươi
Vẳng vọng kia lời than khắp ngã
Bày chi cảnh vậy hỡi ông trời..!

NL10/01/2018
*****
CHẠY ĐÀNG TRỜI 

Mồm che để giấu những răng cười 
Cũng tại bây giờ lắm kiểu chơi 
Lũ bọ vơ đầy lo nẻo trốn 
Bầy sâu đục khoét nghĩ phương rời 
Ta luôn chỉ ước làng quê đẹp 
Mẹ vẫn còn mong tổ quốc tươi 
Củi đã quăng lò sao thoát được 
Đừng mong...chỉ có chạy lên trời./.

_______Huan Tran 08-01-2018
*****

Thứ Hai, 8 tháng 1, 2018

XUÂN LÒNG

XUÂN LÒNG

Triền xuân gió nhạt ngõ sương lùa
Ngẫm bến gian trần đủ vị chua
Phố trở thành sông chiều lũ cuộn
Đường như lệch suối buổi mưa đùa
Trên rừng lũ giặc xe cày xới
Giữa biển quân thù súng đạn đua
Cả một vườn hoa giờ gãy nát
Bầy sâu đục khoét chẳng theo mùa ./.

LCT 08/01/2017
BÀI HỌA :
*****

LẶNG LẼ CHIỀU
Chợ tan quán hết gió thu lùa
Lặng lẽ trời tây lắm chát chua
Rảnh rỗi bên hiên chiều gió cuốn
Thẩn thờ cạnh ngõ bóng sương đua
Bâng khuâng trăng nước nhìn sông chảy
Lặng lẽ nương dâu ngắm nắng đùa
Lạnh lẽo bên trời lòng hạc nội.
Sông hồ dạ tẻ đã sang mùa.
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm).
08.01.2017 

*****
PHỐ BIỂN 
Người lôi đứa chạy trẩy như lùa
Tủi cực thân cò lĩnh chát chua
Giữa phố chòi chân nè cậu đẩy
Lề sân rũ cẳng đó anh đùa
Đang buồn lũ trẻ ngày trưa lội
Bỗng nhộn con trời buổi tối đua
Đám kỹ sư cầu mưa lạy thủy 
Rồi than khí tượng chẳng êm mùa

Trung Nhẫn 8/1/2018
*****
Dư Âm

HỤT HẪNG...!
Ủ rũ ngày đông ngọn gió lùa,
Xem đời đẫm lắm vị nồng chua!
Nhìn ra nước chảy nghe cuồn cuộn,
Ngó lại dòng trôi tưởng giỡn đùa!
Cũng tại phang bừa cây để xới,
Do vì dứt đại gỗ dành đua!
Rừng ngăn lũ lụt nay dần nát,
Hụt hẫng niềm tin đủ bốn mùa!!!
*****
Dinh Tuan Minh

CUỐI ĐÔNG
Bão giữa mùa đông gió vẫn lùa
Dòng đời chát đắng lẫn mùi chua
Trông về biển cả quân thù giỡn
Hướng tới rừng xanh lũ tặc đùa
Nhũng nhiễu từng bầy vì đố kỵ 
Tham lam cả đống bởi ganh đua
Thiên tai địch họa luôn rình rập
Khổ sở dân đen lại... mất mùa
*****
Hữu Thiên

LỜI XUÂN GỌI

Đẫm lạnh đầu xuân bởi gió lùa
Nơi trần đủ vị thoáng mùi chua
Trên phường cá lội theo dòng chảy
Giữa phố thuyền bơi cuộn đẩy lùa
biển rộng tham tàn quân dữ bán
Non dài hám độc quỷ tà đua
Vườn hoang trụi lá sâu cày rỗng
Chúng đẽo từ trong ruột ..đủ mùa..!

NL 08/01/2018
*****
XUÂN ƯỚC 
Đã chuyển vào đông gió lạnh lùa 
Bên đời lắm nỗi thật buồn chua 
Trên đường lội nước đoàn xe đẩy 
Cạnh phố vùi mương lũ trẻ đùa 
Bạt vía bao lần quân dữ đuổi 
Kinh hồn những lúc bọn xe đua 
Xuân này chỉ ước sao cường thịnh 
Được vậy người vui cả bốn mùa ./.
_______Huan tran 08-01-2018

Chủ Nhật, 7 tháng 1, 2018

DẤU CHÂN CHIỀU


DẤU CHÂN CHIỀU


Ta còn khoảng vắng giữa đời xiêu
Rã bóng hoàng hôn nẻo chợ chiều
Gió đã sang mùa hoa phượng rủ
Sương vừa chuyển đợt đóa hồng kiêu 
Ngày đông ngõ lạnh sầu mây nước
Tuổi mộng hồn hoang vỡ sóng triều
Thả dấu chân trần qua vạn ngã
Quay về chốn cũ mảnh tình phiêu ./.

LCT 07/01/2017
BÀI HỌA :
*****
TỊCH MỊCH ĐÔNG
Quạnh vắng đường hoang bóng đổ xiêu
Hoàng hôn vỡ nắng buổi xuân chiều
Sang mùa nắng tạc hoa cành rủ
Chuyển tiết mưa xan lá nụ kiêu
Xóm lạnh đường mây sầu vạn khoảnh
Hồn hoang lối cỏ nhớ muôn triều
Lòng nghe vời vợi qua nơi cũ
Niềm nỗi đông về chốn lãng phiêu
Hương Thềm Mây
*****
Hữu Thiên

MỎI BƯỚC

Hẹp lối đi cùng ngõ nhỏ xiêu
Hoàng hôn vội vã trở quay chiều
Người vui chén rượu điêu tàn rủ
Kẻ đắm son vàng lộng lẫy kiêu
Mộng lỡ trăng sầu treo đỉnh gió
Tình xa bến lạnh vỡ cơn triều
Lòng nghe rũ rượi chân mòn mỏi
Ngán ngẩm quay về rã cuộc phiêu..!

NL07//01/2018
*****
Dư Âm

RẶT LÃNG PHIÊU!
Ảo não cho đời cứ vẹo xiêu,
Lòng bưa dạ đắng mỗi khi chiều!
Bao người lỡ vận đang mình rủ,
Lắm kẻ vô thời đã hợm kiêu!
Dẫu tưởng ngày kia trời lặng gió,
Nào hay bữa nọ biển xô triều!
Nên dù thả bước rong nghìn ngã,
Chỉ thấy ân tình rặt lãng phiêu!!!
*****
PHIÊU LÃNG 
Lặng lẽ tơ vàng nắng ngả xiêu 
Rèm lay gió lộng những ban chiều 
Ngoài sân giãi ánh vầng trăng tỏ 
Ở ngõ khoe mình nguyệt quế kiêu 
Quạnh quẽ đêm về lòng biển sóng 
Đìu hiu buổi đến dạ sông triều 
Đường muôn vạn nẻo đâu là bến 
Để áng mây hờn lại lãng phiêu ./.
________Huan Tran 07-01-2018
*****

CHỚ ĐỂ -- NN 
Bài họa nhân ngày xử đại án 8 - 1 - 2018 

Dậu để bìm leo ắt phải xiêu 
Mưa vùi gió dập cạn đường chiều 
Tiền kia sạch túi còn chi hãnh 
Bạc ấy về mo cũng hết kiêu
Thước ngọc cầm cân muôn sóng cuộn 
Khuôn vàng nảy mực vạn cơn triều
Quan tham cửa khám đang chờ mở
Chạy đóm ăn tàn rã cuộc phiêu

Thứ Bảy, 6 tháng 1, 2018

DẤU LẶNG BUỒN

DẤU LẶNG BUỒN


Nhớ những chiều mưa đợi mỏi mòn
Trên đường đất cũ mặt bùn non
Ngày cha bóng đổ dìu thân gọn
Bữa mẹ hình xiêu thả gậy tròn
Ngưỡng cửa đi về căn gác mọn
Căn nhà vẫn đó mảnh tình con
Đời ân nghĩa nặng hoài săn đón
Gợi nỗi buồn vui buổi sống còn ./.

LCT 06/01/2018
BÀI HỌA :
*****
Nhố Nhăng

CHƯA MÒN 

Răng long tóc bạc gối chưa mòn 
Xướng họa tình thơ vọng núi non 
Mượn bút gieo vần ân đã trọn 
Thay lời gửi vận ái đang tròn
Sân si mấy bận neo tình mọn 
Aí ố bao lần néo nghĩa con 
Lục dục xem ra thường vẫn đón 
Đây chờ đó đợi hẳn đang còn 

*****

ƠN NGHĨA SINH THÀNH 
Tình U dưỡng dục chẳng vơi mòn 
Nghĩa Bố vun trồng nặng tưởng non 
Mách bảo chuyên cần luôn gãy gọn 
Rầy la nhẫn nhịn chỉ vo tròn
Hôm này ước sẽ nam tài mọn
Buổi nọ mong là nữ đức con
Việc giỏi Ngôn toàn Dân ngưỡng đón 
Thời nay ngữ ấy hỏng mơ còn

Trung Nhẫn 6/1/2018
*****
BÓNG MẸ XƯA

Đường xưa gót mẹ đã bao mòn
Nghĩa nặng ân dày đủ sánh non
Trĩu gánh vai gầy đêm chẳng trọn
Nhường cơm bữa nhạt miếng chưa tròn
Bao ngày đợi tuổi tay lần ngón
Những tối đong tình mộng ủ con
Tựa cửa bây chừ ai nữa đón ?
Nhà đơn cảnh cũ bóng như còn.

*****
ĐỜI QUẢ PHỤ 2

Mẹ nay sức khỏe đã hao mòn
Nghĩa đấng sinh thành tựa đỉnh non
Lẻ bóng vai gầy dang lãnh trọn 
Chiếc thân bọn trẻ giữ lo tròn
Dãi dầu thuở nọ hoài không nón
Phụng dưỡng bây giờ chỉ có con
Bổn phận luôn dành tâm trắng nõn
Báo ân trả nợ cõi dương còn

Vinh Quang Thái

ĐỜI QUẢ PHỤ 
(Mỹ lục thanh)

Nghĩa Mẹ cao ngời sánh đỉnh non 
Đảm đang thiếu phụ giữ vuông tròn 
Cuối đường "độc mã" nuôi bầy trẻ 
Giữa nẻo cô phòng dạy đám con 
Vội vã tìm cơm dù gối rủ
Thảm thê kiếm gạo dẫu chân mòn 
Quãng đời phận hẩm tình đơn chiếc
Phẩm đạo tam tòng mãi sắt son

Vinh Quang Thái
*****
CÔNG ƠN CHA MẸ 
Chiều buông tạm nghỉ bước chân mòn 
Gợi tưởng rơi lòng...cảnh núi non 
Bóng cả ân dầy ghi giữ trọn 
Trời cao nghĩa nặng nhớ lo tròn 
Bao ngày ấp ủ không hề mọn 
Lắm bận che đùm há cỏn con 
Những buổi đầu tiên cha mẹ đón 
Tình thương vạn thuở vẫn luôn còn./.
______Huan Tran 06-01-2018
*****
Dư Âm

NÀO AI PHẢI NGHĨ...!?
Đời cha đã rạc bước chân mòn,
Nặng nghĩa tang bồng bởi nước non!
Xẻ mé Trường Sơn từng ghẽ gọn,
Vòng lưng phố thị cũng xoay tròn!
Bao ngày gắng gỏi vì dân mọn,
Lắm buổi kiên cường tại lũ con!
Mãn thoả tâm thần không đợi đón,
Nào ai phải nghĩ mất hay còn!!!???
*****

NHỚ MẸ CHA
Thầy u độ ấy đã hao mòn
Chẳng thể bàn nhiều chuyện nước non
Chỉ ước dòng đời đừng méo mó 
Mong sao cuộc sống được vuông tròn
Vui buồn tối sớm bên cô bác
Sướng khổ ngày ngày cạnh cháu con
Nghĩa nặng tình sâu ta nhớ mãi
Hình cha bóng mẹ vẫn luôn còn.

Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2018

NGÕ ĐÊM

NGÕ ĐÊM


Mình ta lặng lẽ dưới trăng tàn
Phố cũ im lìm lạnh chửa tan
Vũng nước lan đường đang chảy cuộn 
Màn mưa ngập lối cũng dâng tràn
Bên thềm kẻ đợi sầu trăm mối
Cuối ngõ ai buồn thả nhịp đan
Lữ khách chìm sâu vào hẻm lặng
Lòng đêm trắc ẩn những âm đàn ./.

LCT 05012018

BÀI HỌA :
*****

LẶNG LẼ ĐÔNG
Giá lạnh còn gieo rét chả tan
Mình ta lặng lẽ giữa đông tàn
Mơ màng xóm nhỏ bờ sương cuộn
Thổn thức đường thôn ngõ gió tràn
Lận đận sông đời sầu găng mối
Lao đao kiếp sống khổ lôi đan
Eo sèo phận mỏng đau u mộng
Chảy cạn hồn nhau những nhịp đàn
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm).
05.01.2018
*****

Dư Âm

MỘNG VỠ!
Một thuở cùng chia mẫu thuốc tàn,
Đông về cái lạnh chửa hề tan!
Ngồi trông mảng nước trôi cuồn cuộn,
Đứng dõi màn mây phủ ngập tràn!
Tủi phận như chừng đang lỡ mối,
Hờn thân cứ tựa đã thời đan!
Bao lần khắc khoải đành im lặng,
Mộng vỡ nào nghe vẳng tiếng đàn...!!!
*****
Nguyễn Gia Khanh

CHIỀU TÀN

Những buổi ngồi trông nắng lụi tàn
Sương chiều nhuốm cỏ đọng rồi tan
Đường xa khách lữ còn mau bước
Lối nhỏ hoàng hôn đã vội tràn
Ngẫm cảnh chim trời xao xác lượn
Thương tình ngón ngọc hững hờ đan
Vòng tay vẫn đợi vòng tay ấy
Để mãi cùng nhau nối nhịp đàn.

Nguyễn Gia Khanh

*****
Đinh Vĩnh Long

GẶP MẶT ĐẦU XUÂN
Hội ngộ đầu xuân đến lúc tàn
Giao thề ước hẹn cũng gần tan
Vài cô bịn rịn sầu vương mắt
Mấy chị bâng khuâng giọt lệ tràn
Gặp gỡ vui mừng tay xiết chặt
Chia tay tủi tủi hững hờ đan
Người ơi hãy giữ tình quê nhé
Sướng khổ cùng chia với cả đàn
*****

CHIỀU VẮNG 
Lạnh lẽo mùa đông cảnh nắng tàn 
Cây buồn rũ ngủ dưới mây tan 
Đăm nhìn nước chảy như dòng cuộn 
Dõi thấy buồn dâng tựa biển tràn 
Một buổi âm thầm tơ gỡ mối 
Bao chiều khắc khoải nỗi xen đan 
Lang thang bước mỏi chiều yên lặng 
Vẳng vọng lời ru cả tiếng đàn ./.
______Huan Tran 05-01-2018
*****
Nhố Nhăng

KHÔNG ĐỀ 

Thế thái nhân tâm đến lúc tàn 
Đau lòng nước lụi với nhà tan 
Xương rơi trắng núi xương còn ngập 
Máu đổ đầy sông máu vẫn tràn
Bán tước quan trên nhiều kẻ dệt 
Mua danh lại dưới khối thằng đan 
Bình kia đã vỡ lò đang cháy 
Hãy để cho dân đốt cả đàn 

*****

Đối họa cùng quý thi hữu
CHÙA ĐÊM

Chùa khuya lá đổ đợt mưa tàn
Vũng nước bên hé chảy cuộn tan
Trước cửa màn sương vần vũ cuộn 
Đầu hiên cụm khói lửng lơ tràn
Sư lần hạt chuỗi từ tay đếm
Tiểu nhịp kinh rền tiếng mõ đan
Lẫn lộn buồn vui ngồi tưởng nhớ
Ngày xưa mãi đắm bởi cung đàn ./.

LCT 06/01/2017






Thứ Năm, 4 tháng 1, 2018

TIẾNG NƯỚC TÔI

TIẾNG NƯỚC TÔI


Nhớ mãi lời ru mẹ thuở nào
Đêm lồng lộng gió giữa ngàn sao
Hồn thiêng đất Việt ngời trang sử
Ngọn lửa trời Nam rã chiến hào
Nét chữ tươi màu xanh biển hạ
Câu hò đậm cảnh lá rừng cao
Bài thơ thế kỷ còn nguyên vẹn
Những dấu vàng son chảy cuộn trào ./.

LCT 04/01/2018


BÀI HỌA :
*****
HỒN THIÊNG SÔNG NÚI 

Rền vang giọng Bác trỗi hôm nào 
Rực rỡ Ba đình phủ kín sao 
Giữ biển gìn non Người thúc giục 
Thề trung hứa dũng kẻ hô hào
Ông cầm tuyến hậu an toàn vững 
Trẻ lĩnh biên thùy thắng lợi cao
Quốc tổ nghìn thu hùng một cõi
Dù cho lắm bận đẫm ba đào*
(*) Sóng dữ 
Trung Nhẫn 4/1/2017
*****
NGƯỜI VIỆT - TIẾNG VIỆT 
Muôn đời tiếng mẹ có khi nào
Để bọn xâm lăng phá được sao
Một thuở vùng lên gìn đất Việt 
Nghìn năm đô hộ của quân Tàu
Hồn thiêng dân tộc luôn ngời sáng
Khí tiết anh hùng mãi dựng cao
Văn hóa đừng mong thay sách sử
Chớ hòng diệt chủng khởi cao trào


Như Quân 04/01/2018
*****
Dư Âm 

SƯỚNG DÂNG TRÀO!
Ngồi suy ngẫm lại thuở xưa nào,
Mãn thoả trong lòng thật chứ sao!
Rạng rỡ bao đời vang ký sử,
Hùng oai mấy kỷ đẹp anh hào!
Cho dù khắc khoải bên triền hạ,
Hoặc dẫu u hoài dưới nẻo cao!
Quyết tử tâm thề luôn giữ vẹn,
Trời Nam một cõi sướng dâng trào!!!
*****
Dinh Tuan Minh 

ĐẤT NƯỚC TÔI
Lời ru của mẹ nhớ hôm nào
Giữa bóng trăng vàng nhuộm ánh sao
Đất Việt rạng ngời trang lịch sử
Trời Nam chói lọi chí anh hào
Mênh mông biển bạc nơi miền hạ 
Bát ngát rừng xanh chốn núi cao
Quốc ngữ ngàn đời và mãi mãi
Xinh tươi rực rỡ sắc mai đào
*****
Hữu Thiên 

LỜI RU CỦA MẸ

Lời ru của mẹ sớm hôm nào
Vẫn đó mang hình ảnh nguyệt sao
Máu loãng thành sông hồn sử việt
Tim bừng ngụt lửa đất anh hào
Nghìn năm cháy đỏ loan trời hạ
Mỗi khắc vang rền vọng rẻo cao 
Nét chữ như nguồn nuôi biển mặn
Vần thơ một thuở thắm hoa đào..!

NL 04/01/2018
*****
TỰ HÀO 
Ngàn năm Tiếng Mẹ chẳng khi nào...
Xóa bỏ.Tô bồi... Vẫn đẹp sao !
Chữ nghĩa còn thêm nhiều tỏa sáng 
Từ ngôn để cứ rực quang hào 
Tiên Rồng mãn kiếp hòng vang rộng 
Nước Việt muôn đời mãi ngẩng cao 
Lịch sử vàng son thề giữ vẹn 
Không lo dẫu gặp sóng ba đào ./.
_______Huan Tran 04-01-2018
*****
TÌNH CHIẾN TRẬN
Chẳng biết giờ đây bạn thế nào
Buồn vui sướng khổ ở nơi nao
Bao lần giới tuyến cùng công sự
Mấy trận biên cương một lũy hào 
Vượt dốc băng rừng qua vực thẳm
Chèo đèo lội suối đến non cao
Xuân về nhớ cảnh thời trai ấy
Lại thấy sầu vương bởi vắng Đào
Đinh Vĩnh Long 
*****
CHỮ VIỆT MÃI NGỜI 

Lòng dân ý đảng đẹp không nào
Tiếng Việt muôn đời mãi tỏ sao
Đỏ rực ngàn năm lời "Quốc Ngữ" 
Hồng tươi vạn kiếp chữ anh hào
Chưng dòng lịch sử từng vô giá
Ví nẻo chung tình những tự cao
Trỗi bản hùng ca hoài cất giọng 
Cờ tung lộng lẫy sắc hương đào.

04/01/2018
*****

LỜI RU CỦA MẸ
Lời ru cánh võng tự hôm nào
Tiếng mẹ êm đềm giữa ánh sao
Đất Việt oai hùng ngời chiến sử
Trời Nam khí phách rạng anh hào
Câu hò thấm thía hồn sông biển
Điệu hát ân cần ý núi cao
Thế kỷ vàng son còn bút tich
Bài thơ giữ nước mãi dâng trào
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm).
06.01.2018