VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016

TƯỞNG NIỆM



TƯỞNG NIỆM
(Nđt)

Quanh vườn vẫn mượt đám càng cua
Mẹ níu tình cha bỏ giữa mùa
Gió lượn lay cành trinh nữ ngủ
Mưa lùa gãy nhánh bạch đàn khua
Đầu hiên chó mực buồn không sủa
Cạnh ngõ mèo đen chán chẳng đùa
Tiếng mõ cầu kinh liền đổ nhịp
Trên sàn lớn nhỏ gập đầu đua ./.


LCT
10/6/2016

Thứ Năm, 9 tháng 6, 2016

MỘT GÓC TÌNH



MỘT GÓC TÌNH
(Nđt-tứ đối-nhất vận)

Khói lững lờ bay rời đỉnh phượng
Sương vần vũ cuộn quấn chòm ngâu
Vườn hoa đỏ thắm leo bờ giậu
Lũ bướm vàng tươi lượn khoảnh trầu
Vắng vẻ ai đàn giai điệu ngẫu
Mơ màng kẻ hát nhạc tình sâu
Đường xưa mãi đẹp thời thơ ấu
Lối cũ còn xanh kỷ niệm đầu ./.


LCT
9/6/2016

Thứ Tư, 8 tháng 6, 2016

RÃ MỘNG





RÃ MỘNG
(Nđt-giao cổ đối)

Vét sạch hồn thơ thả giữa đời
Ai buồn cứ đọc để sầu vơi
Còn ta trút cạn...ngàn đêm lẻ
Một buổi này...thôi sẽ hết lời
Đợi nắng hong ...vài chung tửu loãng
Khay trầu nửa cuộc ...đến mùa phơi
Tình em mỗi bận vùi chăn gối
Khép cổng từ đây rã mộng rời ./.


LCT
8/6/2016

Thứ Ba, 7 tháng 6, 2016

PHỐ KHUYA



PHỐ KHUYA
(Nđt)

Đèn đêm lã ngọn lối ta về
Phố ngủ say nồng lịm cõi mê
Tượng đá hờn manh tình đổ vỡ
Nàng thơ dỗ mối hận bên lề
Trăng sầu cuộn nước tìm duyên cũ
Rượu ngấm xoay hồn bỏ nghĩa quê
Lá trở mình đau nhìn mộng lỡ
Hàng cây ngã bóng đợi câu thề ./.


LCT
7/6/2016

Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016

NẾU !!!



NẾU !!!
(Nđt)

Thử nghĩ từ đây vợ trói giò
Khung trời hạn hữu phải nằm co
Vùng mây hẻo lánh nàng trăng đợi
Vũng nước miền xa nhỏ cuội mò
Lũ yến bay quần quanh đảo sợ
Bầy chim cánh cụt dẫm bờ lo
Ngoài kia nắng ngập ngàn hương tỏa
Vẫn chỉ còn riêng mấy bợm cò ./.


LCT
6/6/2016

Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2016

LÒNG CHIỀU





LÒNG CHIỀU
(Nđt)

Chiều buông gió cuộn ở ven đồi
Mấy mảng thơ buồn lặng lẽ trôi
Sóng đẩy cành hoa quằn quại rã
Thuyền chao mặt nước lững lơ nhồi
Bên thềm kẻ đứng hồn ngây dại
Cạnh ngõ người trông nắng đỏ môi
Tiếc chuỗi thời gian vùi tuổi mộng
Đành ôm kỷ niệm những đêm ngồi ./.


LCT
5/6/2016

Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2016

GÓC HẠ BUỒN



GÓC HẠ BUỒN
(Nđt)

Ngõ hạ màn đêm phủ lối đầy
Nghe miền gió trở chạm tình mây
Bờ trăng vẫn đắm làn thu mộng
Biển nước còn mê ngọn liễu gầy
Phượng ủ linh hồn bên cánh võng
Ve vùi thể xác cạnh rừng cây
Ngàn sao một nỗi niềm xa vắng
Lặng giữa trời quê buổi tối nầy ./.


LCT
4/6/2016
*****
BÀI HỌA :


GÓC TÌNH SẦU
(Ngũ độ thanh)
Chiều nghiêng quạnh vắng đã giăng đầy
Tím phủ hoàng hôn rã rượi mây
Ngõ đợi vương sầu im phố nhỏ
Đường mong ủ nhớ lặng đêm gầy
Ve bùng tiếng khản đau bầm hạ
Phượng vỡ tim cuồng khát bỏng cây
Dẫu biết sông dài ra biển rộng
Tình như mãi níu ở nơi nầy !

Lý Đức Quỳnh

Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2016

PHỦ PHÀNG



PHỦ PHÀNG
(Nđt)

Đêm ngồi rẽ lại mái đầu xanh
Ngẫm cuộc đời như miếng mẻ trành
Bám mãi vách tường anh tạo cảnh
Đeo hoài mép cổng chị làm tranh
Thời hưng chải chuốt vo tròn cạnh
Buổi phế đào bươi đập vỡ vành
Thiển nghĩ con người vô đức hạnh
Nghiêng tình đổ xuống mặt hồ nhanh ./.


LCT
3/6/2016

Thứ Năm, 2 tháng 6, 2016

CHƠI FACE





CHƠI FACE
(Nđt-Tiệt hạ-đv)

Lỡ nhảy vào đây thế vậy là...
Vô thì dễ thật khó đường ra...
Chiều say nghĩ tới buồn chi lạ...
Bữa nhậu nhìn lui chán nản và...
Tiếc chữ thầy trao giờ để dạ...
Thương lời bố dặn bỏ đành ta...
Rằng thôi ở lại vì nay đã...
Nghĩa bạn tình anh đó chẳng thà...


LCT
2/6/2016

Thứ Tư, 1 tháng 6, 2016

CHUYỆN ĐỜI


CHUYỆN ĐỜI

Quằn vai gánh những bốn ông chồng
Sự thật đâu nào phải nói ngông
Có chị dèm pha đồ hỏng nết
Còn anh chế giễu thứ hư lòng
Duyên trời định sẵn đừng mong uốn
Số phận an bày chớ bẻ cong
Bởi lẽ tình riêng không đủ ấm
Người ta chọn thế để xoay vòng ...

LCT
1/6/2016

Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

NỢ TÌNH



NỢ TÌNH

Ngày qua tháng lại bận tâm lòng
Gánh nợ ân tình trả chửa xong
Vợ lẽ năm đôi chờ đổi chuyến
Mình riêng một gánh đợi xoay vòng
Rời phiên đảo ngược theo tuần tự
Tới lượt quay chiều phải đếm đong
Bữa nọ phờ râu nằm thở dốc
Bà kia giận dữ nói chưa đồng ./.


LCT
31/5/2016

Thứ Hai, 30 tháng 5, 2016

TÌNH VỖ CÁNH BAY (Nđt - tiệt hạ - đv)



TÌNH VỖ CÁNH BAY
(Nđt - tiệt hạ - đv)

Đã hiểu về nhau ấy vậy mà...
Hoa lòng nở rộ mấy mùa qua...
Ngày kia bỏ hẹn tình như đã...
Buổi nọ đành quên thế nghĩa là...
Cảnh cũ đang chờ cơn gió lạ...
Sông buồn mãi đợi bóng thuyền xa ...
Rừng xanh chợt ngã màu thay lá...
Rụng giữa miền hoang cỏ úa và ...


LCT
30/5/2016

Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2016

HỒN ĐÊM



HỒN ĐÊM
(Nđt-Ltđ)

Lỡ để hồn đêm ngọn gió lùa
Căn phòng lạnh lẽo ánh đèn khua
Nhìn ra trước ngõ màn mây lạnh
Ngoảnh lại đầu hông bãi sóng đùa
Có lẽ hương tình đang nở rộ
Hay là mộng đắm sẵn chờ đua
Lòng hưng phấn nghĩ đời luôn vậy
Vẫn đẹp màu hoa đỏ bốn mùa ./.


LCT
29/5/2016

Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2016

SOI ĐÈN



SOI ĐÈN
(Nđt)

Đối ngẫu cùng ta chỉ ngọn đèn
Nghe hồn quấn chặt mảnh tình đen
Ngồi xem lũ chó buồn thay chủ
Nghĩ lại bầy ngươi quá đổi hèn
Vẫn cặp môi dày quen thói đảo
Và đôi mép mỏng lạ đời chen
Rằng hay có phải loài man rợ
Lộng giữa trần gian chẳng trống kèn ./.


LCT
28\5/2016

Thứ Năm, 26 tháng 5, 2016

LỐI RẼ



LỐI RẼ

(Nđt- Ltđ- Tiệt hạ)




Gợn chút buồn thôi cũng chỉ vì...
Canh đời bạc bẽo có nhiều khi...
Người buông bến cũ tìm quên để...
Kẻ níu bờ xưa được những gì...
Có phải si tình nên dạ lỡ...
Hay là bạc nghĩa thả lòng đi...
Từ nay cuộc sống dường như đã...
Sẽ chẳng còn chung lối mộng thì ...


LCT
26/5/2016