VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 26 tháng 5, 2016

LỐI RẼ



LỐI RẼ

(Nđt- Ltđ- Tiệt hạ)




Gợn chút buồn thôi cũng chỉ vì...
Canh đời bạc bẽo có nhiều khi...
Người buông bến cũ tìm quên để...
Kẻ níu bờ xưa được những gì...
Có phải si tình nên dạ lỡ...
Hay là bạc nghĩa thả lòng đi...
Từ nay cuộc sống dường như đã...
Sẽ chẳng còn chung lối mộng thì ...


LCT
26/5/2016

Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016

KINH ĐÊM



KINH ĐÊM

Chốn cũ người đi lại trở về
Trăng tàn bến lặng thấm hồn quê
Nhà ai hé cửa nàng thơ đứng
Có kẻ ngồi trông tượng đá thề
Lệ đổ lăn dài theo mép vẽ
Mưa buồn nhỏ giọt phía bờ mê
Còn ta bước thẳng vào con hẽm
Những tiếng kinh đêm thật não nề ./.


LCT
25/5/2016

Thứ Ba, 24 tháng 5, 2016

BÃI ĐÊM



BÃI ĐÊM
(nđt-đv)

Đường khuya lạnh ngắt mảng sương chìm
Cảnh cũ mơ màng lặng bóng chim
Tiếng trẻ rao hàng trong ngõ lịm
Lời cô chánh niệm giữa canh tìm
Chuông chùa đổ nhịp buồn giăng tím 
Tiếng mõ khua dồn rộn cửa tim
Đứa nhỏ hồn nhiên cười nụ mĩm
Mình ta bãi vắng nhặt im lìm ./.


LCT
24/5/2016

Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016

CHIỀU QUÊ


CHIỀU QUÊ 
(mạ đề)

Khung trời vắng lặng cõi thinh không
Mấy cánh diều chao lượn giữa đồng
Lối cũ hoa sầu trinh nữ ngủ
Vườn xưa cúc dại mới sinh bông
Chiều tan khói cuộn vươn cao vút
Gió nhạt mây bay uốn tựa rồng
Trước cửa nhà bên cô gái nhỏ
Mi buồn đẹp bởi cặp mày cong ./.

LCT
23/5/2016

Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2016

TRỞ VỀ



TRỞ VỀ
(Nđt)

Mỏi bước đời hoang lặng lẽ về
Con đường hạ trắng rũ hồn mê
Hàng cây phượng vĩ sầu nhung nhớ
Điệp khúc lời ve khổ não nề
Bạn hữu xa trường quên trở gót
Nhân tình bỏ lớp đã rời quê
Chiều nay chỉ một mình ta đứng
Vắng vẻ người đi lỗi hẹn thề ./.


LCT
22/5/2016

Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

CÕI TRĂM NĂM








CÕI TRĂM NĂM
(Nđt)

Hãy cạn cùng anh chén tửu tàn
Hiên ngoài nguyệt dỗ bóng Hoàng Lan
Thềm khuya lá đổ mây sầu cuộn
Ngõ quạnh đèn giăng khói mỏng tràn
Bát nữa cho đời quên khổ hạnh
Ly đầy để mộng bớt lầm than
Ngồi xem lũ ngợm rời con phố
Mãi ngủ vùi trong đợt gió ngàn ./.


LCT
21/5/2016

Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

DỖ DÀNH





DỖ DÀNH
(Nđt)

Về em ! Nắng nhạt ngã bên đồi
Mộng vỡ xuôi dòng nước chảy trôi
Tiếc chẳng còn chi hoài niệm cũ
Mong nào có được cũng xa rồi
Mưa buồn gợn sóng đôi bờ nổi
Lệ đẫm dâng trào nửa mép môi
Kẻ tận đầu sông người cuối bãi
Tình xưa đã cạn lấy đâu bồi ./.


LCT
20/5/2016

Thứ Năm, 19 tháng 5, 2016

HOÀI VỌNG



HOÀI VỌNG
(Nđt)
Buồn em lại để bến sông chờ
Lỗi hẹn hay là bỏ ước mơ
Bãi nắng còn say làn cỏ dại
Vườn hoa vẫn đắm vạt sương mờ
Trăng sầu lịm giữa dòng ngân chảy
Mộng ngủ vùi trong những tiếng thơ
Mảng gió chiều lay hoài vọng cũ
Làm chao nỗi nhớ dạt đôi bờ ./.


LCT
19/5/2016

Thứ Tư, 18 tháng 5, 2016

NIỀM TÂM SỰ

Nghĩ lại thời gian chẳng có nhiều
Ân tình tựa mảnh đất phì nhiêu
Lòng mê khổ nỗi lời văn yếu
Dạ mãi sầu lo ý tưởng liều
Bạn hữu chân thành luôn thấu hiểu
Người thân cảm mến cũng thầm yêu
Còn em nhỏ nhặt ưa đàm tiếu
Vạch lá tìm sâu thả giữa chiều ./.


LCT
18/5/2016

Thứ Ba, 17 tháng 5, 2016

CÔ ĐƠN


CÔ ĐƠN

Chán nản người đi gãy muộn màng
Khi về nặng nửa gánh hồn hoang
Từng hôm tủi phận buồn lai láng
Những buổi sầu duyên chết điệu đàng
Ngõ lặng trăng chìm cơn gió thoảng
Canh tàn rượu khẳm ánh đèn loang
Niềm tâm sự vỡ hồn đêm choáng
Giết cả đời vui giữa mộng vàng ./.


LCT
17/5/2016

BÀI HỌA :


LẺ BÓNG
(Ngũ độ thanh)
Chao cùng cánh võng nhẹ mơ màng
Bể khuất bên thềm mộng ngõ hoang
Giữ lại cam đành thương tỏ dáng
Tìm nhau phải chịu cách đôi đàng
Say hồn vắng lặng men sầu thoảng
Bóng ngã im lìm giọt tủi loang
Những hẹn thề xưa tình tỏa sáng
Ngờ đâu rũ bỏ giấc mơ vàng..
LienNguyen

Thứ Hai, 16 tháng 5, 2016

NGƯỢC CHIỀU





NGƯỢC CHIỀU
(Nđt)

Có lẽ rồi đây phải ngược chiều
Quay về ruộng cũ với hồ tiêu
Thành đô đổi nhịp lòng nhân thiếu
Phố thị đời thay giả nghĩa nhiều
Nghĩ tại con người đang chết yểu
Suy vì dã thú quyện hồn yêu
Từ nay đảo lộn tình chăn chiếu
Cõi tạm trần gian quả lắm điều ./.

LCT
15/5/2016


THI HẬN
(Nđt-Ltđ)

Hận những dòng thơ bẻ viết ngồi
Hôm nào dỗ mộng nó vào ngôi
Chiều kia bão loạn tìm mây nối
Bữa nọ trời say kiếm lửa mồi
Có phải vô tình em giận dỗi
Hay là hữu ý để hờn tôi
Buồn xem lũ nhện sầu giăng lối
Lỡ để hồn đau tiếc muộn rồi ./.

LCT
16/5/2016

Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2016

TỰ BẠCH





TỰ BẠCH

Nói thật lòng , thơ cũng chỉ là
Vui buồn thế sự ngẫm cùng ta
Phờ râu kiếm chữ - trò chưa trả
Bạc tóc tìm câu - quỷ hãm đà
Mượn áng thi đường mong diễn tả
Vay dòng lục bát tẩm lời ca
Người đem Ngũ độ vào xuyên phá
Dữ tợn còn hơn chém mảng xà ./.


LCT
14/5/2016

Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2016

VƯỜN ĐÊM



VƯỜN ĐÊM 
(Họa thơ Lạc Vy)

Chốn cũ người đi trở lại đâu
Vườn đêm gợn bóng mảnh trăng sầu
Người đang chải tóc tìm hương nhạt
Kẻ vuốt mây trời chạm nỗi đau
Ngõ lặng sương chìm mưa kết tủa
Đường khuya nước cuộn chảy loang màu
Cành hoa rã rượi không còn lá
Ướt đẫm bên thềm bởi giọt ngâu ./.


LCT
12/5/2016

BÀI XƯỚNG :

PHÔI PHAI
(Nđt nv)

Xuân hồng một thuở đã về đâu ?
Nguyệt lỡ hồn mơ phủ khói sầu
Những tưởng hương nồng say bướm đậu
Đâu ngờ nhụy úa rã cành đau
Canh tàn khóc ngỡ buồn chim chậu
Dạ nát vùi chôn diễm ảnh màu
Cõi mộng u hoài sương phủ thấu
Sông tình vụn vỡ tím làn ngâu .

Lạc Vi

Thứ Năm, 12 tháng 5, 2016

LẠI CHUYỆN BÌNH THƠ



LẠI CHUYỆN BÌNH THƠ

(Cùng các thi hữu)


Người không hiểu luật lại bình thơ
Cắc cớ thời nay thật khó ngờ
Khốn nỗi thi Đường chưa sạch cản
Khó lòng Lục bát chửa trơn cơ
Vào trang dạo thử văn nào thấy
Cuộn xuống tìm xem chữ mịt mờ
Chỉ có đăng hình , chia xẻ bậy
Vậy mà cũng dám dạy đời ư ?


LCT
12/5/2016

BÀI HỌA :

Vui thơ giải sầu

Người chưa nắm bắt mới mò thơ
Dễ hiểu mà thôi chẳng bất ngờ
Cứ nghĩ bình nhiều rồi rõ nhé
Cho rằng viết mãi cũng thông cơ
Buồn thân vẫn học hoài tăm tối
Xót phận còn com cứ phủ mờ
Hãy thoáng tâm hồn vui mới chính
Dù cho học lõm mỗi vần ư..!

Nguyễn lâm
12/5/2016

************

Thái Hưng 🎻🌺🎵🍒🎼

TIỂU NHÂN ...♨

( NĐT nguyên vận )

Những kẻ ngu mà cứ luận thơ
Người quân tử cũng thấy không ngờ
Tài cao chẳng chỗ đường thi thố
Đức trọng không còn ngõ triển cơ
Cụt ngủn vài câu bình nghĩa tối
Dông dài mấy chữ lộ tâm mờ
Ngài khoe của nợ trời đâu khứng !
Lũ cẩu đang chờ chực biết ư...🎻🌺

Thái Hưng

*******************

Nguyễn Phong 
LẠI CHUYỆN BÌNH THƠ
( góp vui cùng bác)

Chuyện xảy ra nhiều với bạn thơ 
Nhiều hôm phát bực lẽ không ngờ
Ra điều biết rộng "như này lỗi"!
Cứ vẻ đi nhiều "phải thế cơ."
Ngó lại thì ra vần chửa sáng
Nhìn qua mới hiểu ý lu mờ
Ngựa non háu đá thường như vậy
Gẫy cẳng sưng đầu mới thấm ư?!

Nguyễn Phong

************

Thứ Tư, 11 tháng 5, 2016

THAN TRỜI



THAN TRỜI

Tụi nó ăn no tấu đủ trò
Công trình bạc tỷ lắm thằng lo
Ngoài khơi biển chết mùi xông gió
Cửa bếp tôm tươi nướng sập lò
Mấy mảnh đất cằn phơi nắng đỏ
Cả vùng ruộng hạn trắng bờ mo
Miền Tây thiếu nước đành treo vó
Một lũ dân đen chập choạng mò ./.


LCT
11/8/2016