VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014


BẾN CŨ

Người về tìm lại bến sông xưa
Vạt nắng chiều nghiêng bọt sóng lùa
Trăng nước cuộn hồn thơ não nuột
Mây trời chao bóng nguyệt đung đưa
Bờ môi xinh đợi bờ môi ấm
Ánh mắt xanh mong ánh mắt đùa
Hoang vỡ lòng riêng ngày tháng cũ
Tình giờ trở lại ấm lòng chưa ?

LCT
14/11/2014

Thứ Năm, 13 tháng 11, 2014


LỖI TAI AI ?
(Họa thơ Mùa Thu)

Khuya lắm nhưng nào có giảm thanh
Nhà bên chồng vợ cơm không lành
Bàn xiêu loang lỗ vách tường trắng
Ghế đổ tơi bời khóm lá xanh
Kẻ muốn dứt tình buông tất cả
Người chưa quên nghĩa bỏ sao đành
Ngày đêm nghe tiếng cô hàng xóm
Một mực cho rằng lỗi tại anh ./.

LCT
11/11/2014

Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014

TRỞ VỀ


TRỞ VỀ

Giết chết hồn ta mấy điệu buồn
Chiều tàn heo hút giọt mưa tuôn
Mây trôi bóng ngã theo dòng nước
Gió thoảng trăng nghiêng tiếng nhạc luồn
Vắng vẻ góc trời đôi cánh hạc
Chập chờn mặt biển chiếc thuyền buôn
Đêm nay rão bước từng con phố
Tìm lại dư âm của cội nguồn ./.

LCT
07/11/2014


Thứ Năm, 6 tháng 11, 2014

TƯƠNG TƯ


TƯƠNG TƯ
Anh gởi tặng em mấy giọt thơ
Giọt thương giọt nhớ giọt mong chờ
Tiếng mưa đêm rớt chao bờ vắng
Nốt nhạc chiều tan vọng bến mơ
Lòng cứ thẩn thờ câu hẹn ước
Dạ còn trăn trở chuyện duyên tơ
Có không hay chỉ là hoang tưởng
Một bóng người xa mãi hững hờ ./.

LCT 11/6/2014








TRẢ

TRẢ

Ta hứa từ nay trả lại đời
Manh tình vụn vặt khắp muôn nơi
Dấu yêu xưa gởi cùng trăng nước
Ân ái giờ trao lại đất trời
Một thuở mơ màng bờ tóc liễu
Đôi lần ấp ủ đám mây trôi
Duyên đâu chỉ thấy sầu trăm mãnh
Rớt giữa hồn ta những rã rời ./.

LCT 06/11/2014





CHỜ NGƯỜI


CHỜ NGƯỜI

Anh sẽ chờ em cuối cuộc đời
Bên dòng sông bạc thác chơi vơi
Thuyền đưa ta đến chân trời vắng 
Sóng đẩy mình về góc biển khơi
Lối mộng màn đêm buông kín núi
Đường mơ bóng tối phủ ven đồi
Có không người hỡi duyên tiền kiếp
Đã một thời theo gió cuốn trôi ./.


LCT 06/11/2014







HOANG TƯỞNG


HOANG TƯỞNG

Đêm rồi hồn bỏ xác đi hoang
Vui chuyện gió mây với mộng vàng
Giữa cõi mơ hồ vùi ái ố
Bên bờ ảo ảnh dấu tình loang
Trong cơn mê hoặc còn chan chứa
Đang phút say sưa chợt bẽ bàng
Bởi tiếng chó dồn lay nhịp thở
Giật mình ôm khỏang trống mênh mang./.
LCT 06/11/2014









THU TÀN

Thu sắp tàn rồi em ở đâu ?
Chiều hoang mây tím dệt cung sầ
Trăng mơ gió dạt hồn thơ lắng
Nước biếc mưa lùa điệu nhạc sâu
Tiễn biệt người đi khi nắng hạ
Chia lìa kẻ ở lúc trời ngâu
Đường tơ mấy nẻo buồn giăng lối
Tình lỡ trăm năm một nhịp cầu ./.

LCT 06/11/2014











TIẾNG TƠ LÒNG


TIẾNG TƠ LÒNG

Tiếng mưa gõ nhịp mảnh hồn côi
Một thuở yêu đương nếm đủ rồi
Môi thắm đọng màu son tiễn biệt 
Má hồng hoen sắc phấn ly bôi
Đêm đêm thầm ước hương tình mới
Sáng sáng lặng mơ ngát mộng đời
Nhìn bóng trăng vàng treo đỉnh núi
Nghe lòng rộn rã khúc xa xôi ./.

LCT 06/11/2014




Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013

THÓI ĐỜI


THÓI ĐỜI

Một đám ranh con lại dỡ trò
Dân tình khốn khó chẳng buồn lo
Lang thang giữa xóm như bầy sói
Lững thững đầu thôn giống lũ bò
Mặt ngợm mày người moi tận đáy
Lòng lang dạ thú vét cùng kho
Sanh chi cái kiếp ham mồi ấy 
Đục nước thừa cơ béo bụng cò ./.
LCT 2013





Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

TAN VỠ

TAN VỠ

Trái tim hóa đá đã trừ nhau
Con sóng ngầm nay vỗ bạc đầu
Bão tố xoay chiều mây bủa kín
Đất trời đảo lộn gió giăng mau
Trong cơn thịnh nộ rền vang sấm
Giữa cỏi binh đao chớp nhóang màu
Miệng cọp râu hùm dương nhuệ khí
Bất hòa trăm mối biệt ly đau ./.

LCT 2013








Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

THÓAT KIẾP


THOÁT KIẾP

Vườn hồng nhảy nhót ả chim sâu 
Đôi cánh mãnh mai chẳng sắc màu 
Thoăn thoắt chuyền cành chăm bụi mận 
Lẹ làng vạch lá tỉa chòm ngâu 
Nhỡn nhơ bay giữa vùng hoa nắng 
Lặng lẽ chìm sau bóng nguyệt sầu 
Từ độ người đem về dệt mộng 
Bất ngờ thoát kiếp hóa diều hâu ./.

LCT 2013




Thứ Năm, 22 tháng 8, 2013

HỒN QUÊ

Họa theo bài 
GÓC QUÊ
của Qùynh Lý Đức



Khuất lặng sau tre cái cổng làng
Chia khao khát nhớ nỗi thênh thang
Vàng phơi ánh lụa trên nong kén
Biếc lượn triều dâu cuối bãi ngàn
Nắng dệt đường tơ xe sợi thắm
Trăng quây canh cửi vọng đêm tàn
Xiêm y hồ hỡi ai reo phố
Lủi thủi góc quê những trễ tràng !

...........//.............



( Bài họa có sửa một vài từ để đúng vận )


HỒN QUÊ

Dòng sông uốn khúc chảy qua làng
Đám ruộng đầu bờ lắm bậc thang
Sóng lúa mơn man làn gió nhẹ
Bờ tre thấp thóang bóng trăng vàng
Tiếng ru đêm vọng trong suơng trắng
Điệu hát chiều vang giữa nắng loang
Tối xuống miền quê yên ả quá
Xa xa thác đổ động sơn tràng ./.




Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

BÃO LÒNG


Suơng mù quyện trắng dốc phù vân
Nguời bỏ ta đi chẳng ngại ngần
Đêm xót xa thuơng hồn lãng tử
Ngày mơ màng nhớ bóng tình nhân
Đỉnh sầu gió hú buồn vô tận
Cõi mộng mưa giăng chán vạn phần
Em có bao giờ quên kỷ niệm
Từng chiều đồng vọng tiếng chuông ngân ./.


LỜI TẠM BIỆT
Kể từ bài đăng này vì lý do riêng mình không thể tiếp tục cùng các bạn các anh chị em trong làng Blog sát cánh bên nhau chia xẻ những niềm vui nỗi buồn đó là điều  ngòai ý muốn . Nhưng trong mỗi cuộc chơi đều có những mặt trái của nó mình không  tiện nói ra đây mong tất cả các anh chị các bạn thông cảm . Mình xin gởi nơi đây lòng cám ơn chân thành đến các bạn các anh chị thời gian qua đã cùng với BỤI THỜI GIAN sát cánh bên nhau chuyển tải đến cho nhau những tình cảm hết sức chân thành mà BTG không bao giờ quên đuợc nhưng việc gì đến sẽ đến đã đến lúc phải nói lời từ biệt , không có gì hơn chúc các bạn các anh chị luôn vui khỏe và tràn đầy hạnh phúc hy vọng một ngày nào đó sẽ trở lại trên căn nhà ảo này với những tình cảm thắm thiết nhất .
Thân ái 
Chào tạm biệt


Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013

ĐỢI CHỜ



ĐỢI CHỜ

Dấu xưa còn đọng góc tơ lòng
Một chút ngậm ngùi bởi chút mong
Ngõ vắng xôn xao hờ hững đợi
Người xa vời vợi mỏi mòn trông
Miên man hương tóc nồng đêm cuối
Đắm đuối làn môi thắm sáng hồng
Giờ biết tìm đâu trên lối cũ
Những chiều hai đứa bước song song ./.

LCT 2013




BÀI HỌA :


ĐÊM MONG
Đêm vắng âm hao vọng tiếng lòng
Niềm đời lận đận nỗi hoài mong
Tàn khuya thao thức mây mù ngập
Trở sáng băn khoăn gió lạnh phong
Cách biệt,phương trời chia chốn nhớ
Sum vầy,góc bể trọn miền trông
Hồn côi ngày đến nêm sầu mãi
Chẳng biết mai về có vẹn không?

Qùynh Lý Đức


KHÔNG ĐỀ

Ta muốn trao em cả tấm lòng
Để nhìn đôi mắt ngập chờ mong
Tóc mây nhè nhẹ đùa trong gió
Má thắm hây hây gợn nét hồng
Nhung nhớ từng ngày - người có biết
Luyến lưu những phút - bạn hay không?
Làm sao gởi trọn con tim ấy
Đến được bên ai - mới thỏa lòng
Hướng Dương 

KHÔNG ĐỀ

Hoảng hoải đêm về – nỗi nhớ mong
Mảnh trăng côi cút, xót xa lòng
Hắt hiu năm tháng sầu mưa gió
Thơ thẩn canh trường sợ bão giông
Phố cũ hoang tàn thao thức đợi
Nhà xưa vắng vẻ mỏi mòn trông
Gót lê chầm chậm, đêm đen đặc
Ta với khoảng buồn – mộng viển vông./.
Thu Nguyên