VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đường luật. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đường luật. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2024

QUÊ HƯƠNG NGÀY KHÔN LỚN

QUÊ HƯƠNG NGÀY KHÔN LỚN


Dọc lũy tre vờn cảnh bướm hoa
Vàng mơ nụ mướp nở quanh nhà
Loang chiều vạt nắng chao bờ cỏ
Thoảng gió âm đàn rụng bãi xa
Bếp giữa mùa thơm mùi lửa rạ
Vườn qua vụ ửng bóng trăng ngà
Quê nghèo mãi đẹp màu xanh lá
Những buổi xuân về rộn tiếng ca ./.

LCT O5/O3/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Lê Minh
MỎI BƯỚC THỜI GIAN 

Khu vườn trước cửa nhạt màu hoa
Hẻm giữa ngày lan vạt nắng ngà
Mấy cọng tơ chiều loang bãi cỏ
Đôi làn gió muộn thoảng bờ xa
Vầng trăng cổ độ đau hồn núi
Chén tửu tàn đêm lạnh ngõ nhà
Mỏi bước thời gian người lặng lẽ
Nghe lòng nặng trĩu mấy mùa qua  xv
LM
*****
Tòng Trần
MÃI NỞ HOA...

Trên dàn nụ mướp nở đầy hoa
Lũ bướm mừng reo đảo cạnh nhà
Khởi sắc quê nghèo ôi đẹp thẫm
Vương mầu xóm cực hỡi tình xa
Vì mưa cũng đủ nên thành vuốt
Tại gió vừa dư đã nẩy ngà
Lắm bữa ra nhìn vui nẻo dạ
Bao ngày thỏa chí lại đàn ca. 

05/3/2024.
*****
Trần Đình Tấn
XUÂN VỀ

Trong vườn hạt nắng vẫn nhìn hoa
Đợi hỏi bầy chim ngõ trước nhà
Bướm giỡn chơi hoài rung vạt cỏ
Ong còn lượn mãi ngắm đường xa
Rồi mây nỗi nhớ ngày đông lạnh
Gửi gió niềm vui bữa rượu ngà
Giữa cảnh Xuân về cây mượt lá
Bên hàng xóm rộn những lời ca./
05/03/2024
*****
Hương Lan
NGÕ NHỎ BÌNH YÊN

Ngõ nhỏ yên bình đượm sắc hoa
Nhìn bao cảnh đẹp thắm bên nhà
Trong vườn liễu cúc đùa thân lạ 
Trước cửa mai đào giỡn nhụy xa 
Gọi mấy ngày thương dầy cỏ nõn
Chờ đôi buổi sượng đẫm mây ngà
Trăng còn khắc khoải tìm hương ngọt
Thả tiếng mơ màng giữa nhịp ca

05.03.2024
Hương Lan
*****
Đăng Khoa Lê
.       X U Â N    Q U Ê

Ta về lối cũ rợp cờ hoa
Ngói đỏ tường cao kín cổng nhà
Óng mượt ngàn dâu từng bãi thẳm
Xanh rờn thảm lúa mãi đồng xa
Trên đồi ngọn gió dồn mây bạc
Dưới lũng làn sương rải lụa ngà
Đã thấy xuân đầy trên lộc biếc
Vui mùa lễ hội tiếng đàn ca

         L Đ K 05/03/24
*****
Dinh Tuan Minh
XUÂN NỒNG
Xuân về rực rỡ sắc màu hoa
Gió nhẹ dìu mây trải ngõ nhà
Để lũ chim gù vui mạn ngái
Cho đàn bướm đảo rợp đồng xa
Dù nơi vạt khói loang chiều nhã
Dẫu nẻo làn sương quyện nắng ngà
Gặp gỡ đời luôn nồng chén tửu
Sum vầy hát mãi bản tình ca
Đinh Tuấn Minh.
,*****
Ánh Dương
TÌNH ĐẤT MẸ 

Duyên buồn vạn thuở chán đời hoa
Giọt nước tràn ly  chảy giữa nhà
Để cảnh trăng mờ soi bãi vắng
Cho hồn tửu đắng vọng chiều xa
Hoàng hôn dẫu úa đầu mây bạc
Vạt nắng dù phai trước sảnh ngà
Vẫn ước mong ngày mai gặp lại
Cho tình  đất  mẹ trỗi bài ca/

NKL  05 03 24
*****
Đình Diệm
NƠI QUÊ XƯA
Đường thôn cỏ dại trải thơm hoa
Ngõ trúc chim về rộn rã ca
Lãng đãng trời mây bờ viễn mộng
Mơ màng bóng nguyệt bến sông xa
Ao chuôm ếch nhái vang đầm nước
Cổ tự hồi chuông vọng lối ngà
Vách lá hồn quê hoài ấp ủ
Vườn xuân bưởi mận ngát hiên nhà
HƯƠNG THỀM MÂY – 05.3.2024
*****
Trần Hoành
ĐỜI KỶ NỮ 
Sao mà tiếc quá một đời hoa!
Trãi lắm truân chuyên chẳng nhận nhà,
Thù hận tình người nên bỏ xứ,
Đau buồn duyên kiếp trốn đi xa,
Soi gương nên tiếc đời hương phấn,
Ngẫm phận lại thương xác ngọc ngà,
Đau xót hồng nhan nhiều lận đận
Cảm thông xin viết tặng lời ca
HT
6/3/24

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2024

XIN CHÚT BÌNH AN

XIN CHÚT BÌNH AN


Không là vạt nắng mỗi chiều tan
Cũng chẳng loài hoa sớm lụi tàn
Tại biển kêu trời khơi sóng dữ
Nên đồng bắt quỷ gọi hồn oan
Rồi xuân cũng nhạt dù ong bướm
Để mộng nào yên giữa phím đàn
Có bữa chôn vùi trong cuộc tửu
Mong tìm lại những phút bình an ./.

LCT O3/O3/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Vạn Cổ sầu
GIỮ CHÚT BÌNH AN 

Giữ lại chân ngày mảnh nắng tan 
Dù hoa chỉ đọng chút hương tàn 
Cho người buổi hẹn gom tình lỗi 
Để sắc xuân buồn dỗ mộng oan 
Một nỗi niềm vương vì chén tửu 
Ngàn hôm lệ khóc bởi cung đàn 
Khung trời trở muộn màu sa sút 
Khiếp mỗi đêm vày dạ chẳng an. 

Vạn Cổ Sầu: O3/O3/2O24
*****
Hoành Trần
Chiến cuộc xa rồi!

Chiến cuộc cho dù đã rả tan 
Ngỡ đâu ân oán đã phai tàn,
Nhiều khi nhắc lại nhiều nghi vấn,
Lắm lúc tin về những nỗi oan!
Đau xót bài ca còn đợi hát,
Tiếc thương bản nhạc vẫn chưa đàn,
Bởi vì kiêu ngạo không tha thứ
Để hận mãi còn dạ chẳng an
HT
*****
Tòng Trần
BẤT AN

Sóng nhạc tâm hồn chẳng lẽ tan !
Hoàng hôn nắng nhạt sẽ phai tàn
Sao đành rải bóng chiều hoang dữ
Lại nỡ chen tình bữa buổi vắng oan
Não nuột từng âm cùng phím nhỏ
Đìu hiu mỗi nhịp với cung đàn
Đâu còn hứng khởi mà tim tịnh
Để tiếng tơ bừng nỗi dạ an.
03/3/2024.
*****
Trần Đình Tấn
MUỐN ĐỜI AN

Xuân còn nắng nhạt những ngày tan
Để Hạ chờ hoa mỗi tháng tàn
Giữa cảnh mây buồn đau tức giận
Trong lòng gió khổ vội hàm oan
Vào Thu ngọn cỏ sầu con bướm
Gọi cả bầy ong giữ cánh đàn
Nhớ mãi Đông về xa bạn tửu
Nên giờ chỉ muốn cuộc đời an./.
03/03/2024
*****
Dinh Tuan Minh
CHIỀU RƠI RƠI
Nắng ở thung triền vội vã tan
Chiều rơi để mặc đóa hoa tàn
Ôm sầu tựa lúc thầy la dữ
Cõng tủi như ngày mẹ mắng oan
Bưởi rũ ong rời thưa tiếng nhạc
Đào phai bướm bỏ lặng cung đàn  
Hàn huyên dịp tết mà đâu ngỏ
Gặp gỡ thôi cười thấy chẳng an
Đinh Tuấn Minh.
*****
Nguyễn Thanh Hùng
ĐỂ ĐƯỢC BÌNH AN

Chọn những hương thầm để khó tan
Và gom hạt nắng buổi nhanh tàn
Xây tình vạn thuở nào đong đếm
Giữ đạo muôn đời chẳng khúc oan
Thả giữa màn đêm từng tiếng vạc
Cài trong giấc điệp mỗi âm đàn
Cho lòng nhẹ bước chiều thanh thản
Lúc chạm luân hồi vẫn đủ an

Nguyễn Thanh Hùng
*****
Hương Lan
LÒNG AN

Vun đời hạnh phúc chẳng hề tan
Bão dập lùa mây cỏ chắc tàn 
Gợi nghĩa ân nồng xanh buổi oán
Khơi tình ái đượm đẫm ngày oan
Lời yêu mãi tỏa mong hòa nhạc
Tiếng hẹn hoài rung khởi giữ đàn
Thỏa tối môi hồng luôn đợi những...
Cho nhiều kỷ niệm đón lòng an

03.03.2024
Hương Lan

Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2024

VẪN CÒN ĐÓ MÙA ĐÔNG

VẪN CÒN ĐÓ MÙA ĐÔNG


Sóng trở trăn mình giữa mặt sông
Chiều lơ lửng gió dọc nương đồng
Hoa chờ mãn kiếp quanh bờ mộng
Biển đợi neo thuyền cuối bãi trông
Lạnh ngõ hoàng hôn sầu nước nổi
Vàng khung kỷ niệm dốc mưa lồng
Xuân phiền muộn để lòng đêm hắt
Mỗi dạo quê buồn cảnh buốt đông.

LCT O1/O3/2O24
      
BÀI HOẠ :
*****
Phạm Niêm

(MÙA ĐÔNG MÃI TRONG ANH.( Hay TRONG ANH MÙA ĐÔNG VẪN MÃI.).
--------
THƠ:
(Mạ đề+ phong yêu)
------
Những buổi chiều buồn dạo ngắm  đông.
Sương rơi tuyết phủ ngập sông đồng.
Cây ghềnh rụng lá trơ chồi mộng.
Bến quạnh ghe thuyền biển đợi trông.
Mặt nước  ngừng trôi dòng nghẹn lối.
Khung trời Kỉ niệm khói vây lồng.
Buồn ơi ...thảm dạ sầu hiu hắt.
Buốt cả tâm hồn  lạnh buổi đông.

Phạm Niêm.
*****
Tòng Trần
LỖI MÙA ĐÔNG

Sương hờ hững trải ngập dòng  sông
Gió thẫn thờ chen phủ ruộng đồng
Khỏa lấp hôn hoàng nên vẫn lộng
Che đầy ngõ hạ chẳng còn trông
Hồn đau tựa xé toang tình nổi
Dạ buốt dường banh lủng nghĩa lồng
Dẫu nghẹn trong lòng xuân phải biến
Nhưng buồn bã gặp cảnh mùa đông!
01/3/2024.
*****
Trần Đình Tấn
CÒN ĐÔNG

Ta vừa thức trọn ở ngoài sông
Để đón người xưa dõi ruộng đồng
Nắng ngã trên đồi soi buổi mộng
Mây vờn dưới biển rọi ngày trông
Nhìn con sóng vỗ làn sương nổi
Nghĩ mạn thuyền chao cảnh gió lồng
Một mảnh trăng tàn treo giữa núi
Ai ngồi đợi kẻ suốt mùa đông./.
01/03/2024
*****
Chin Ngo Van
ĐẬM TIẾT ĐÔNG

Sương hờ hững lượn phía triền sông
Nắng võ vàng lan nẻo mạn đồng 
Gợi nỗi niềm riêng mùa gió trở 
Khơi bờ bến cũ cảnh chiều trông 
Thầm vương buổi ấy nhìn mây cuộn 
Mỏi nghĩ đường khuya gặp bóng lồng 
Bỗng chợt trào dâng nguồn cảm xúc 
Xuân mà cứ tưởng những ngày đông.

Chin Ngo Van.       1/3/2024!
*****
Dinh Tuan Minh
RÉT MUỘN
Trăng buồn úp mặt giữa dòng sông
Lạnh mãi rồi sương trải trắng đồng
Chuyển vụ đào phai người nhác dõi
Giao mùa cúc rũ kẻ lười trông
Chiều lo vạt khói vầy thiên điểu  
Sáng ngại làn sương phủ nhãn lồng
Vẫn ước Xuân về hoa nở rộ
Nhưng trời ảm đạm ngỡ còn Đông
Đinh Tuấn Minh.
*****
Dăng Khoa Lê
.      V Ẫ N    C Ò N    Đ Ô N G

Sương còn phủ kín giữa triền sông
Buốt lạnh từng cơn gió quẩn đồng
Ngõ  xóm hoa  đầy tâm vẫn  mộng
Muôn cành nụ thắm dạ Hoài  trông
Không  ngờ kỹ  niệm nhiều cơn nổi
Cứ tưởng bình minh đẹp cảnh lồng
Một mãnh  thuyền nan nằm bến cũ
Đang chờ nắng hửng buổi rời đông
*****
Đình Diệm
VẪN ĐÓ MÙA ĐÔNG
Mây chiều bảng lảng quyện bờ sông
Nắng đã màu phai trải xuống đồng
Mãi đứng bên ngày quanh lối đợi
Hoài chờ hết buổi giữa đường trông 
Trở trăn gối mộng sầu bao nỗi
Thổn thức tình mơ chạnh cả lòng
Tưởng lại đoàn viên nghe dạ buốt
Cô liêu mỗi dạo gió vào đông
HƯƠNG THỀM MÂY – 01.3.2024
*****
Nguyễn Thanh Hùng
BẾN CHIỀU ĐÔNG
(Mạ đề)

Sương chiều trải dọc lối triền sông
Nắng ngả màu be giữa  miệt đồng
Cảm nỗi ôm sào sau bến đợi
Thương niềm thả cọc cuối ngày trông
Lòng nghe chạnh vỡ hồi chuông điểm
Dạ nhiễm sầu loang mảng gió lồng
Những rẻo mây vàng nghiêng chạm núi
Ta thèm uống cạn cảnh trời đông

Nguyễn Thanh Hùng

Thứ Hai, 26 tháng 2, 2024

NỖI ĐAU CHUNG

NỖI ĐAU CHUNG


Chén tửu mừng xuân lão chạy đà
Năm này nhất định phải trừ ma
Mời quân tục tử về quy chánh
Gọi lũ phàm phu đến cải tà
Cửa đóng ta ngồi trên đạo diễn
Then cài họ ở dưới đồng ca
Nhìn nhau lệ ứa dòng tuôn chảy
Cũng bởi vì chung một mái nhà ./.

LCT 26/O2/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Trần Đình Tấn
NĂM THÌN LẮM ĐỨA SẼ..

Chỉ đợi rồng thăng gã lấy đà
Ngươi cùng trẩy hội với bầy ma
Từng đêm niệm chú xua đàn quỷ
Mỗi buổi cầu kinh ghét bọn tà
Tại kẻ chui bò luôn diễn thuyết
Do thằng mất dạy vẫn mừng ca
Tiền dân nộp thuế đun vào lỗ
Túi lão vàng đô rộn cửa  nhà./.
26/02/2024
*****
Đăng Khoa Lê
.         C Ả N H    G I À

Đầu Xuân mượn chén rượu lên đà
Quyết định năm rồng phải diệt ma
Để có bình yên hồi thỏ lặn
Còn mong hạnh phúc buổi dương tà
Cà phê sáng dậy cùng em uống
Hội quán đêm về với bạn ca
Thế sự trên đời buông bỏ hết
Niềm vui tận hưởng vợ con nhà

          L Đ K 26/02/24
*****
Dinh Tuan Minh

CHUNG MỘT SƠN HÀ
Ngày Xuân biển vắng nhạn la đà
Khói vẫn giăng mờ đảo Gạc Ma
Bỗng nhớ ngày nao lùa đuổi giặc
Nào quên thuở ấy hãm vây tà
Cho bầy xấc xược câm trò diễn
Để lũ ngông cuồng lặng tiếng ca
Một cõi Rồng Tiên thề quyết tử
Đồng tâm bảo vệ nước non nhà
Đinh Tuấn Minh.
*****
Tòng Trần
SỢ MA...

Mình ên rượu ngấm lão say đà
Cũng bởi xưa giờ quá sợ ma
Tại vẫn còn lo miền nẻo chánh
Vì luôn phải ngại chỗ nơi tà
Canh dài mệt mỏi đừng suy diễn
Khắc đoản ê chề lỡ lại ca
Ngủ đỡ phòng côi đành ráng chịu
Nằm yên đợi sáng sẽ giao nhà.
26/02/2024.
*****
Nguyen Dac Thang

CẢM NỖI ĐAU CHUNG
Mừng xuân nổi hứng bợ say đà
Quyết bảo năm này sẽ diệt ma
Chọn mấy thằng hư hèn giễu dở
Chằng bao đứa hủ lậu thông tà 
Thiên đàng gạn rũ phông mờ ám
Lý tưởng phô bày bục huyễn ca 
Cảm giác còn neo tòa mục ruỗng
Chờ giông phá sập đổi thay nhà.
NDT 240227
*****
Hoành Trần

NAM MÔ A ĐI ĐÀ PHẬT
Nam mô cầu khấn A Di Đà,
Bảo vệ chúng sinh trước quỉ ma
Cửa Phật thầy gian sinh dạ ác
Sân Chùa sãi quỉ khiến tâm tà,
Đạo tàn dục vọng vào vui múa,
Pháp lạc sân si đến hát ca
Cúi lạy thiên ân về cứu rỗi,
Cùng nhau quét sạch để xây nhà!
HT
27/2/24

Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2024

GIẤC MỘNG MỒ CÔI

  GIẤC MỘNG MỒ CÔI


Canh sầu dỗ giấc mộng mồ côi
Thí mảnh đời trong bữa rượu tồi
Lệ cảm đôi dòng cay ngõ mắt
Phiên tình vạn cảnh đắng bờ môi
Nhìn con nhện cái tàn hơi xỉu
Lẫn ánh đèn khuya lả ngọn rồi
Để bóng trăng gầy soi nghĩa địa
Nghe miền goá bụa đã vào ngôi ./.

          LCT 22/O2/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
BÓNG ĐEN CUỘC ĐỜI

Những mảnh thân nghèo phận cút côi 
Nhìn quanh chỉ dõi bóng đen tồi
Âm thầm chịu cảnh buồn đôi mắt 
Lặng lẽ cam lòng khổ cánh môi
Lắm buổi hoàng hôn sầu mộng nữa
Nhiều đêm tối xẩm hận duyên rồi
Đâu còn hạnh phúc gì mong mỏi
Để nhận ân tình dẫu có ngôi... 
24/02/2024.
*****
Phượng Phượng
ĐÊM HOANG DÃ

Tháng tận năm dài nỗi cút côi
Nhìn manh kỷ niệm quá ư tồi
Đây chiều lệ đẫm tràn mi mắt
Đó buổi mưa buồn đọng khóe môi
Có bữa ngồi mong tình ở lại
Nhiều khi đợi thấy mộng đi rồi
Đêm sầu chở những mùa xa lắc
Để kẻ vô tình chọn thứ ngôi /

NPP 24/04/2024
*****
Trần Đình Tấn
MỘNG KẺ NHƯỜNG NGÔI

Đêm về mộng thấy nghĩa tình côi
Đã ở cùng nhau thật quá tồi
Lại  bỏ ta vì chê kẽ mắt
Thêm ruồng nó bởi xệ vành môi
Thằng kia vợ chán bao lần rẽ
Ả nọ chồng quên mấy bữa rồi
Có lẽ chui đường qua địa phủ
Vui mừng lắm kẻ sẵn nhường ngôi./.
24/02/2024
*****
Đăng Khoa Lê
.        C U Ố I    Đ Ư Ờ N G

Nghĩ đến thân mình phận cút côi
Vùi trong chén rượu ngẫm thân  tồi
Hai hàng lệ cảm tràn mi mắt
Vạn nẻo duyên tình đọng mép môi
Bởi trước nhiều hoa đành bỏ lỡ
Thì nay cạn tửu đã xa rồi
Xem miền cát bụi mà đau xót
Hẹn tháng năm về sẽ chuyển ngôi

           L Đ K 24/02/24
*****
Nguyen Dac Thang

DỖ MỘNG ĐÊM VỀ
Dỗ mộng đêm về giải cút côi
Sầu năm tháng đọng rã chân tồi
Nghe dòng lệ nhủn vờn mi mắt
Ngỡ vị men thừa tản khóe môi
Giọng tắc kè vang rền thiểu não
Lời ca nhạc trỗi thoáng phai rồi
Âm thầm gió chuyển hồ im lặng
Tiếng vọng canh tàn khẽ đổi ngôi.
240224

Thứ Năm, 22 tháng 2, 2024

BẤT CHỢT BUỒN

 BẤT CHỢT BUỒN


Vui buồn chẳng biết chọn thời gian
Bởi vậy dù xuân nắng cũng tàn
Sóng đã tan chiều trên mặt biển
Hoa vừa rã cánh giữa vườn lan
Nhìn đêm khép cửa vùi sâu mộng
Gặp kẻ sầu duyên dỗ phím đàn
Những buổi sương mù rơi mộ chí 
Nghe trời đất lạnh cõi bình an ./.

LCT 22/O2/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
DÙ XUÂN CÓ ĐẸP...

Dạ vẫn trung thành chẳng dối gian
Dù xuân có đẹp cũng nhanh tàn
Vui vì ngõ ái đầy hoa bưởi
Thích bởi truông tình đẫy nụ lan
Những tưởng đời ta hoài tiếng nhạc
Nào hay số họ mãi cung đàn
Khơi tràn hạnh phúc hồi yên tĩnh
Khởi chiếm tâm hồn bữa tịnh an.
22/02/2024.
*****
Phượng Phượng
BUỒN CHUYỆN THẾ GIAN

Mãi trở trăn buồn chuyện thế gian
Niềm riêng thả giữa bóng đêm tàn
Xuân về chửa thấy môi mềm rượu
Tết lại chưa nhìn sắc đẹp lan
Gọt giũa manh đời cho phẳng nếp 
Dồi trau cảnh sống thật êm đàn
Bên đèn chén tửu vần thơ ngẫm
Nẻo mộng không còn những bất an ./.

NPP 22/02/2024
*****
Trần Đình Tấn
CÓ DỄ AN

Những chuyện trên đời lắm kẻ gian
Rồi đây phận nó sẽ điêu tàn
Không còn sắc đẹp y cành  bưởi
Chẳng mãi ân tình tựa cánh lan
Nhớ thuở thằng kia rầu cỗ nhạc
Sầu hôm kẻ đó lỗi dây đàn
Nhưng mình với mụ còn đang tĩnh
Mệt mỏi trong phòng có dễ an ./.
21/02/2024
*****
Dinh Tuan Minh
QUÁ BUỒN
Đạn nổ bom cày nẫu thế gian
Thành xưa tráng lệ bỗng điêu tàn
Qua ngừa đến cản chưa thèm lụi
Tới bủa sang rào vẫn bị lan
Đã ngại khi rừng chim mất tổ
Rồi thương lúc biển vạc kêu đàn
Ân tình thắm đượm đành tan vỡ
Chẳng rõ bao giờ được thái an
Đinh Tuấn Minh.
*****
Đăng Khoa Lê
.      L Ễ    C Ầ U    Y Ê N
             ( Thơ họa)

Vẫn biết riêng mình chẳng dối gian
Mà Xuân vội đến lại mau tàn
Đời riêng ảo việc vang lời tỏa
Nghĩa xấu thâm tình bể tiếng lan
Chẳng có đô nhiều đêm ẵm túi
Không còn gái đẹp tối nâng đàn
Xin người bói quẻ đời cao thấp
Bởi thấy  năm rồng dạ bất an

         L Đ K 22/02/24
*****
Nguyen Dac Thang

CHỢT CẢM VƯƠNG BUỒN 
Há phải đây rồi sẽ chọn gian 
Thời vui nở vội chóng mau tàn
Mai còn tiếc rẻ ngày xuân mộng
Gió cũng trêu đùa phẩm nhụy lan
Những buổi ôn tồn soi tịnh giới
Từng phen khả ước dạo say đàn
Phơi bày biểu hiện đầy suy gẫm
Nhẩm bước xa vời chuỗi thịnh an.
NĐT - 240225

Thứ Ba, 20 tháng 2, 2024

CHIỀU TRÊN LỐI CŨ

CHIỀU TRÊN LỐI CŨ


Chiều trên lối cũ đợi em về
Lá đổ rơi vàng giữa mặt đê
Nhặt tuổi đời qua từng bước lỡ
Sầu căn gác dạo mỗi đêm kề
Hương mùa mộng chín vùi cây ngủ
Lửa tối xuân tàn lụi ngõ mê
Vẫn biết người đi nào trở lại
Mà sao mãi nhớ mảnh trăng thề ./.

LCT 2O/O2/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Hoành Trần

NHỚ MÃI DUYÊN XƯA
Nếu tiện thì xin hãy đợi về,
Bởi còn chút chuyện ở trên đê,
Đường khuya lối nhỏ mong cùng sánh,
Gió lạnh đường xa ước được kề,
Lạ chốn quen hơi đêm ngũ mộng,
Tình nồng duyên bén tối nằm mê,
Chừ đà xa ngái lòng luôn nhớ,
Dáng nhỏ nghiêng vai rủ mái thề!
HT
20/2/24
*****
Phượng Phượng
TÌNH  XUÂN

Chốn cũ mùa xuân lại trở về
Mai vàng nở rộ khắp bờ đê
Chiều tan ngọn gió mừng đêm hẹn
Lối trải vầng trăng đợi bóng kề
Nhớ những năm dài trên bến mộng
Thương từng tháng rộng giữa miền mê
Vòng tay vẫn một đời xa ngái
Biết bởi người quên chuỗi ước thề/

NPP 20/02/2024
*****
Trần Đình Tấn
CẢNH NGÀY XUÂN

Giữa cảnh ngày Xuân én lượn về
Sương vờn vạt nắng ở triền đê
Nhìn trâu gặm cỏ ngoài sông lỡ
Nhớ bạn làm thơ mỗi buổi kề
Ngọn gió sang mùa đang mãi ngủ
Ân tình đổi vận vẫn còn mê
Đường thi lão xướng cùng nhau họa 
Kẻ giữ lời chân  trọn kiếp thề./.
20/02/2024
*****
Tòng Trần
MONG MỎI

Ngõ mở từ lâu đón mụ về
Trông hoài lối hẻm chỗ bờ đê
Vì ghen chợt vắng.. tuy lầm lỡ
Bởi oán bèn xa... dẫu cận kề
Nát rữa canh dài đêm mộng ngủ
Tan bầm khắc rộng buổi nằm mê
Tình xưa vẫn muốn quay người lại
Nợ cũ còn mong mỏi tiếng thề.
20/02/2024.
*****
Dinh Tuan Minh
TRÊN BẾN QUÊ
Đường khuya vẫn đợi tiếng ai thề
Dẫu lạnh len vào giấc ngủ mê
Lắm buổi từng mơ tình đã dệt
Nhiều hôm cứ mộng nghĩa đang kề
Giao mùa khói phủ mờ sông bãi
Chuyển vụ sương vầy trắng quãng đê
Một cõi mây vờn mưa rả rích
Hình như biển gọi tháng ba về
Đinh Tuấn Minh.
*****
Đình Diệm
ĐỢI BẬU VỀ
Dặm liễu đường xưa đợi bậu về
Loang chiều nắng  trải thả triền đê
Thương mong mấy độ nhiều đêm lỡ
Nhớ ước bao thu mỗi buổi kề
Thập thững canh tàn vùi cay đắng
Thẫn thờ ngày lụn khỏa hồn mê
Người đi biết có quay về lại
Lơ lửng bèo mây lối hẹn thề
HƯƠNG THỀM MÂY 20.02.2024
*****
Đăng Khoa Lê
.                 C H Ờ

Lỡ buổi mùa Xuân bạn sẽ về
Nên chiều ngọn cỏ úa vàng đê
Sầu bao tối hẹn không người đến
Tủi những ngày mong chẳng bóng kề
Chén rượu sa vào cơn ác mộng
Li trà thoát khỏi cảnh tình mê
Hay là ngọn gió làm mây tản
Chẳng nhẽ triều dâng bởi Nguyệt thề

              L Đ K 20/02/24
*****
TO Ny Trần
CỎ ĐA TÌNH
.
Cỏ níu bàn chân lúc bậu về
Mong nàng ở lại ngắm triền đê
Nhìn theo ngọn sóng êm đềm rủ
Cố đợi vầng trăng lấp lánh kề
Bởi thấy tâm hồn luôn lãng mạn
Nên trào cảm xúc thật đê mê
Ngàn sau nhớ mãi ngày xuân ấy
Kỷ niệm nào quên ý hẹn thề.
.
TO Ny Trần
*****
Chin Ngo Van
LỐI CŨ TA VỀ 

Nẻo cũ mình ta dọc lối về 
Qua vùng cỏ mượt phía triền đê
Nhìn theo vạt nắng chiều đan trải 
Nghĩ đến thời gian thuở cận kề 
Gió nhẹ hương nồng thơm thảo diễn
Môi hồng má ửng ngọt ngào mê
Trào dâng cảm xúc thời mông muội
Một nỗi niềm riêng bởi tiếng thề.

Chin Ngo Van.         20/2/2024!
*****
Mặc Thế Nhân
 
CUỐI CUỘC ĐĂNG TRÌNH
Đã hứa cùng nhau một lối về
Sao người lặng lẽ cuối chân đê
Hai hàng lệ úa còn dang dỡ
Một gánh sầu tư đã cận kề
Có phải yêu thương trên đỉnh gió  
Thì đành khốn khổ cuối đường mê
Trời ơi ! trả hết mùa đan tóc
Cúi xuống xin nhau những lỗi thề ! 😞😔

Mặc Thế Nhân


.

Chủ Nhật, 18 tháng 2, 2024

BẾN TRẦM LUÂN

BẾN TRẦM LUÂN


Xa rồi cái thuở rộn ràng xuân
Tửu mượn hồn ta mỗi cuối tuần
Giết cảnh khơi tình đêm dã ngoại
Quên nguồn gợi cảm lúc hành quân
Đời như ngọn sóng hoài chao đảo
Mộng bởi lời kinh đã thấm nhuần
Vẫn chốn vô thường bao khổ lụy
Ta còn kẹt giữa bến trầm luân ./.

LCT 18/O2/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Vạn Cổ Sầu
MỘNG TRẦM LUÂN 

Độ ấy đang còn giữa tuổi xuân 
Chờ hôm gặp gỡ phải sang tuần 
Cho ngày gửi ý thành duyên phận 
Tránh buổi lên đường lỡ việc quân 
Mãi đợi đoàn viên tình ngỏ thắm
Và mơ hiệp cẩn mối trao nhuần 
Ôi đời khốn cực nhiều dâu bể 
Mộng ái khi nào đã đổi luân.

Vạn Cổ Sầu: 18/O2/2O24
*****
Trần Đình Tấn
CỨ HỒI LUÂN

Em vừa trắng trẻo vẫn còn xuân
Mới tỏ giờ đây trọn ngũ tuần
Gợi chỗ vòng eo nàng bóng bẩy
In đường vẻ đẹp má bồ quân
Rồi trông lắm gã nhìn điên đảo
Để có nhiều anh chọn nhuyễn nhuần
Những kẻ tuy già nhưng lại muốn
Do vì của nợ cứ hồi luân./.
18/02/2024
*****
Phượng Phượng
GỞI  GIÓ XUÂN

Khẽ ướm sương mềm gởi gió xuân
Lòng em lại ước cảnh trăng tuần
Quê nghèo thuở ấy ân đoàn lính
Xóm cũ năm nào nghĩa nhóm quân
Những tưởng đang thành cơn sóng dữ
Nào đâu đã hoá buổi mưa nhuần
Khung trời lửa loạn giờ đây cũng
Sóng sánh theo dòng nước chuyển luân /

NPP 18/02/2024
*****
Tòng Trần
XUÂN CHIẾN ĐỊA

Thuở ấy Đông tàn rộn rã Xuân
Kề bên chiến hữu rượu đôi tuần
Bom rền chẳng ngán vì tên giặc 
Đạn nã không chờn bởi đám quân
Dẫu súng kề hông nào ngại khổ
Dù gươm cạnh vế phải cho nhuần
Anh hùng há sợ loài hung dữ
Vó ngựa đâu sờn lũ phỉ luân.
18/02/2024.
*****
Đăng Khoa Lê
         L ỖI    H Ẹ N

Đã nói theo về buổi sáng xuân
Mà sao cứ lỗi hẹn sang tuần
Hay là cánh rã hoa từ nhuỵ
Có phải hơi tàn tướng bỏ quân
Đất ẩm từng mong còn nắng đẹp
Cành khô vẫn muốn được mưa nhuần
Vì chưng gỡ bỏ duyên cầm sắt
Vượt cõi vô thường đến tuyệt luân

           L Đ K 18/02/24

Thứ Sáu, 16 tháng 2, 2024

RƯỢU - XUÂN và TA

RƯỢU - XUÂN & TA


Xuân vừa trở lại với lòng ta
Dẫu bóng hoàng hôn lạnh cửa nhà
Gió vẫn mơ màng quanh hẻm lặng
Thơ còn thổn thức tận trời xa 
Buồn đêm nhớ mẹ sầu mi ửng
Tủi phận nhìn quê vỡ lệ ngà
Giọt tửu thơm mùi hương quyến rũ
Như dòng nước ngọt dẫn phù sa ./.

LCT 16/O2/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Trần Đình Tấn
UỐNG VÀO DÍN BẨY

Vui cùng dịp lễ với người ta
Miệng nhớ mồi ngon ở giữ nhà
Biết bữa Xuân buồn không chịu bỏ
Đang ngày tết nhạt chẳng hề xa
Thùng bia để đó vì môi lạnh
Hũ rượu còn đây bởi mắt ngà
Chỉ ngán ra đường ông sợ ngã
Do cài lưới sẵn kẻ này sa./.
16/02/2024
*****
Dinh Tuan Minh
NGẬP NGỪNG 
Xuân còn rực rỡ sắc màu hoa
Chén tửu chào nhau vẫn ngại mà
Bỏ chúc vì e đường sẽ lại
Thôi mời bởi sợ lối từng qua
Dần thưa gặp gỡ sầu thân trẻ
Bỗng vắng hàn huyên tủi phận già
Hẹn buổi quay về theo chữ hát
Nhưng đời thiếu rượu dễ gì ca
Đinh Tuấn Minh.
*****
Tòng Trần
CHỈ MỖI TA.

Đón đợi Xuân về chỉ mỗi ta
Đồng xanh khắc khoải chỗ quê  nhà
Yên bình giữa cảnh miền thanh lạ
Tĩnh lặng bên đời xứ thẳm xa
Mộng ước thời xưa đành vẫy cả
Tình mong thuở ấy đã xua ngà
Quên rồi nhắc lại càng thêm rã
Để mãi trong lòng lệ cứ sa.
16/02/2024.
*****
Phượng Phượng
PHỐ CŨ MƯA BUỒN

Chốn cũ đêm còn mỗi một ta
Mùi hương dạ lý toả quanh nhà
Nghe sầu rụng giữa khu vườn vắng
Tưởng mộng trôi đầu bãi sóng xa
Lệ đẫm em hờn đôi mắt ngọc
Tình đau nó dỗi tấm thân ngà
Đây vùng kỷ niệm toàn mây xám
Phố cũ mưa buồn cánh nhạn sa/

NPP  17/02/2024
*****
Đăng Khoa Lê
.       XUÂN VỀ TRÊN BẢN

Mượn nắng Xuân về nói hộ ta
Cầu mong hạnh phúc rạng muôn nhà
Cơm đầy miệng bát nơi rừng thẳm
Chữ sáng muôn người tận nẽo xa
Sẽ có con đường giăng nhựa mới
Từng trông lớp học quét vôi ngà
Tưng bừng ngõ xóm khèn Mông vọng
Chợ búa treo đầy áo vải sa

            L Đ K 16/02/24
*****
TO Ny Tran
.
XUÂN NHƯ Ý
(Mạ đề)
.
Nhấp đủ men nồng đã dạ ta
Rồi rôm rả ngõ rộn trong nhà
Xuân về ghé lại chào đâu lảng
Tết gặp vui mừng nghĩ chẳng xa
Để sáng chiều bơi hồ nhãn ngọc
Và giây phút gội bể duyên ngà
Say mềm mại cả vành môi ấm
Tuyệt mĩ khi trời chả tuyết sa.
.
TO Ny Trần

Thứ Tư, 14 tháng 2, 2024

FORGET ME NOT

Nhân ngày lễ tình nhân LCT xin gửi tới bạn đọc bài thơ nói về hoa Lưu Ly một loài hoa tượng trưng cho sự thủy chung trong tình yêu mà ngày 14/2 là ngày lễ tình nhân không thể không nhắc tới truyền thuyết của loài hoa này . Dưới đây là sơ lược về giai thoại của hoa Lưu Ly.

Chuyện kể rằng
Tên hoa lưu ly “Forget Me Not” xuất phát từ một câu chuyện huyền thoại xoay quanh một đôi uyên ương đang say đắm tình yêu. Một ngày, khi họ đang tận hưởng khoảnh khắc thú vị bên bờ sông Danube, cô gái tình cờ phát hiện một bó hoa lưu ly màu xanh tươi đang trôi giữa dòng sông. Ngay lập tức, cô ấy nảy ý muốn giữ lại những đóa hoa đó để lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ này. Chính vì thế chàng trai đã ngay lập tức nhảy xuống dòng sông đầy nước chảy xiết để chớp lấy chùm hoa lưu ly cho người yêu.
Nhưng không may, chàng hiệp sĩ bị cuốn trôi bởi dòng nước mạnh. Mặc cho sự nỗ lực vùng vẫy, anh không thể vượt qua dòng nước. Trước khi anh bị cuốn đi, anh đã kịp ném chùm hoa lên bờ và gửi lời nhắn nhủ cuối cùng đến người yêu: “Forget me not,” tức là xin đừng quên anh. Từ đó, hoa lưu ly được biết đến với tên gọi này, trở thành biểu tượng của tình yêu và sự nhớ nhung không phai mờ theo thời gian.
Về phần của cô gái vì quá đau lòng sau cái chết của người mình yêu, cô đã quyết định sống độc thân suốt đời để tưởng nhớ đến người yêu và trồng rất nhiều hoa lưu ly trong vườn nhà của mình.Từ đó hoa lưu ly đã trở thành biểu tượng của tình yêu và sự nhớ nhung mãi mãi trong trái tim của cô.
Hoa lưu ly chính là biểu tượng cho tình yêu thủy chung. Dựa vào sự tích, mặc dù chàng trai đã ra đi, nhưng cô gái vẫn ôm trong lòng đau đớn và những kỷ niệm về người yêu của mình, không hề có ý định yêu ai khác. Cho đến khi cô gái trút hơi thở cuối cùng, cô vẫn giữ mãi đóa hoa lưu ly – biểu tượng của tình yêu thủy chung giữa họ. Dù bất kể khoảng cách vĩnh viễn giữa họ, dù họ phải đối mặt với khó khăn và gian nan, tình yêu đó vẫn sáng rực trong tâm hồn như một loài hoa lưu ly không bao giờ tàn phai.


FORGET ME NOT 


Đời còn mộng mị cánh Lưu Ly
Nhớ tích năm xưa thật diệu kỳ
Khổ kẻ sầu tình quên bến đón
Buồn người gạt lệ tiễn xuân đi
Môi thơm chửa thoả lần từ biệt
Rượu nhạt chưa trao biết nói gì
Giữ mãi lời nồng muôn thuở để
Cầm lòng luyến ái buổi sân si ./.

LCT 14/O2/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Trần Đình Tấn
CỨ THẾ SI

Vẫn mãi buồn rầu vội biệt ly
Bên nhau gắn bó đã nhiều kỳ
Vì rằng cuộc mộng ai đưa đón
Bởi phải tình trường nó chết đi
Mấy đứa đau thương sầu tội ạ 
Bao em khổ sở nghĩ còn gì
Ngày này mới biết xưa không thể
Chuyện nọ ngoài vào cứ thế si./.
14/02/2024* bài có lỗi
*****
Phượng Phượng
VALENTINE !

Dẫu bấy năm buồn cảnh biệt ly
Vòng quay mãi đếm đủ chu kỳ
Trăng mờ lẻ bạn mình em bước
Ngõ lạnh đơn lòng mỗi nó đi
Lại mỗi chiều tan sầu tưởng vậy
Rồi bao buổi hận ước mơ gì
Con đường kỷ niệm dài nhung nhớ
Có kẻ mơ màng đứng cội si/

NPP 14/02/2024
*****
Đăng Khoa Lê
.             VALENTINE

Quá khứ đời buồn vội cạn ly
Bên nhau sống mái đã nhiều kỳ
Đau tim bởi kẻ chiều từ giã
Xót mắt vì người bữa tiễn đi
Dĩ vãng nhìn vào không biết thế
Mai sau ngó đến chẳng còn gì
Rằng tình thấy đó duyên đâu thể
Nhớ tiếc hằng ngày dựa gộc si

             L Đ K 14/02/24

Thứ Bảy, 10 tháng 2, 2024

THẤT LỄ

THẤT LỄ


Chợt nghĩ đời sao lắm kiểu hài
Khi cần phủ phục chúng trèo vai
Thờ cao lão bá bày chiêu độc
Cúng tổ nàng ba vẽ chuyện tài
Ở cõi thiên đàng ông nịnh gái 
Nơi miền thế tục ả thèm trai
Buồn con cháu lại thề sinh tử
Giữa kiệu thần linh quả hết xài ./.

LCT 1O/O2/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Phượng Phượng
CON ĐƯỜNG XƯA

Đường xưa thuở đó vẫn đôi hài
Lối cũ em về tóc chạm vai
Mẹ vẫn hoài than nghề chẳng giỏi
Bà luôn mãi mắng học không tài
Chưa hề thổn thức vì duyên phận
Hổng dám mơ màng chuyện gái trai
Chữ hiếu hằng mong lòng giữ trọn
Nào đâu nghĩ đến việc tiêu xài/

NPP 10/02/2024
*****
Tòng Trần bài 1
CHUYỆN KHÔI HÀI

Bà leo kẹp cổ thấy khôi hài
Ổng đứng ôm càng rệu rã vai
Hít thở vào trong đầy dẫy độc
Liền ôm ở giữa khó khăn tài
Đâu màng rũ cẳng vì mông gái
Dẫu rụng tiêu giò bởi gối trai
Tại thích là chơi nào nghĩ tử
Rồi nghe mụ nói để cho xài.
Khai bút đầu năm GT.2024.
*****
Trần Đình Tấn bài 1
TỰ DIỄN HÀI

Nó rủ cùng nhau tự diễn hài
Ta nhìn cẳng chị muốn quàng vai
Rồi ai cúi cổ nàng nôn độc
Để họ đè lưng gã ấn tài
Đã tỏ thiên đường không gọi gái
Đang tường hạ giới vẫn cần trai
Từng đêm tụi hắn dàn ra cảnh
Vạt cỏ người ưng cứ ẵm xài./.
10/02/2024(01 Tết Giáp Thìn)
*****
Anh Tòng Trần bài 2
THƠ HÀI
Bài 2......

Đầu năm vẫy bút vận thơ hài
Nặng trĩu mông nàng buốt cả vai
Bởi muốn chàng nâng dùm chỗ độc
Vì mong ả kẹp giúp nơi tài
Môi kềm dãi chảy rầu thân gái
Mũi thở hơi đè tội xác trai
Chắc tại đời ông vào ngõ tử
Ngày kia lỡ chết vợ ai xài..?!
10/02/2024.
*****
TO Ny Trân

CẦU KHẤN
(Thơ vui)
.
Cầu thiên thỉnh địa rõ khôi hài
Bổng lộc mong gần nó cưỡi vai
Đứa mở bờ thông kề mõ đại
Thằng khơi lỗ thoáng nể anh tài
Đâm đầu biện lễ mưu bề gái
Sấp mặt xin đề võ kiểu trai
Tự phúc tiền nhân bằng dãy Tản
Mần răng độ đủ chúng tiêu xài.
.
TO Ny Trần
*****
Trần Đình Tấn bài 2
NHÌN XEM

Nhìn xem gã nọ đóng phim hài
Cõng nó to đùng khổ nặng vai
Bởi chọn thằng kia tìm chỗ kín
Rồi cho  mụ ấy thử anh tài
Trông hàng cỏ mượt người ôm gái
Thấy dãy khe nhờn kẻ chọn trai
Một bóng hoàng hôn luồn ngõ tử
Mà sao chấp nhận để cho xài
10/02/2024
*****
Bài đối hoạ cùng quý thi hữu
 CHUYỆN CỦA EM

Cứ mỗi lần em kể chuyện hài
Luôn ngồi rụt cổ nhún bành vai
Rồi than nấm bả nhiều hơi độc
Lại nghĩ đời cha lắm kiểu tài
Tuổi đã qua chiều đau phận gái
Xuân đà đến cổng lạnh tình trai
Ngày mai cả đám cây xanh tử
Mỗi tối còn chi để mụ xài ./.

LCT 1O/O2/2O24
*****
Lê Đăng Khoa

.  ĐẦU NĂM CẦU TÀI XIN LỘC

Đời sao lắm chuyện quá khôi hài
Bái tổ cao đường phải cậy vai
Chợ búa cầu xin nhiều Phước lộc
Thần danh vái lạy lắm duyên tài
Nơi phòng nhiệm sở ôông mò gái
Ở chốn công đường ả gạ trai
Nguyện cả đời tâm còn sạch sẽ
Trần gian cứ tưởng lắm đô xài

          L Đ K 11/02/24


Thứ Năm, 8 tháng 2, 2024

THẬT LÒNG

THẬT LÒNG


Đã chín mươi ngoài họ chả tin
Trời cho hưởng thọ tớ vui nhìn
Sung lần đổ dốc mình ông ngã
Sướng bữa lên đèo khổ mụ vin
Bởi lẽ thời xuân cầm súng đạn
Vì sau cuộc chiến gỡ bom mìn
Bây giờ nghĩ lại mà ngao ngán
Một cõi nhân tình chỉ cúi xin ./.

LCT O8/O2/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
CÒN TRẺ QUÁ ...

Ông ngoài chín chục nẫu nào tin
Mặt vẫn còn non các ả nhìn
Dẫu nhậu bao ngày đâu phải níu
Hay mần mấy buổi dễ gì vin
Nhiều kho vũ khí dung ngàn đạn
Lắm lẫm đồ hung để vạn mìn
Lửa mãi đang hừng chưa sợ ngán
Tro hoài ủ nóng gặp là xin...
08/02/2024.
*****
Phượng Phượng
DÒNG KỶ NIỆM 

Xem dòng kỷ niệm chẳng còn tin
Bởi dáng buồn xưa mãi đứng nhìn
Lệ đắng khi chiều tan nắng đợi
Sương mờ lúc sóng trải bờ vin
Hờn khi kẻ đợi thuyền xô bến
Oán bữa người mong cảnh đạp mìn
Nếu một mai ngồi bên nghĩa địa
Vui buồn đói rách chẳng cầu xin/

NPP 08/02/2024
*****
Đăng Khoa Lê
.          T H Ậ T    N H A

Hô ngoài chín chục lẽ nào tin
Gái đẹp nhà sang vẫn thích nhìn
Thưở trước đào hoa nhiều ả nũng
Bây giờ lãng tử lắm nàng vin
Kho nhiều kẻ đến ông dùng đạn
Bãi lắm người qua gã rải mìn
Giống để dư thừa cho khỏi phí
Ai còn có mạ hãy tìm xin

          L Đ K 08/02/24
*****
Chin Ngo Van
CHẲNG HỀ TIN

Nay ngoài chín chục lẽ nào tin
Thấy ảnh còn sung thật dễ nhìn 
Bữa ấy trông vào bao ả mộng 
Hôm rồi kể lại khối nàng vin
Làm bao kẻ ngưỡng thầm ôm bóng
Để những người mê lặng vác mìn
Lại chuỗi thơ tình không có nhỏ
E rằng khó giải sẵn sàng xin.

Chin Ngo Van    8/2/2023!
*****
Trần Đình Tấn
LÃO NÓI CHẲNG TIN

Lão nói trăm người chẳng chịu tin
Thì ta chụp ảnh cứ cho nhìn
Nay ngoài chín chục tình chưa rã
Mới buổi ban đầu chị sẽ vin
Bởi nghĩ thùng ngon còn lắm đạn
Rồi trao của quý đỡ ôi mìn
Hơi buồn nỏ dễ gì em ngán
Đợi bữa lên nòng nó phải xin./.
08/02/2024

Thứ Ba, 6 tháng 2, 2024

CẠN LỜI

CẠN LỜI


Tết nhất chi em mặc kệ đời
Vì rằng cuộc mộng có bao hơi
Đêm thơ lạc điệu tàn ngoài ngõ
Giọt lệ nên câu hát cuối trời
Bỏ cảnh chiều vàng hôm gió rít
Còn làn nước biếc buổi mưa rơi
Mây đen bám khói nhìn mờ tỏ
Giữa cõi thiên thu rượu cạn lời ./.

LCT O6/O2/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Phượng Phượng
ĐÊM CUỐI NĂM

Đêm qua thức giấc ngẫm dòng đời
Cửa nẻo mù lòa khói bốc hơi
Hẻm nhỏ mây đen rời rạc cuộn
Hiên xưa gió tối vẽ vòng trời
Nhìn người lãng đãng trên đê bước
Thấy lá rì rào giữa bãi rơi
Vẫn những câu thơ tình biểu cảm
Chưa quen biết mấy bảo nhiều lời /

NPP 06/02/2024
*****
Hoành Trần
TẾT VUI
Cứ vui Tết nhất để quên đời,
Dù cạn kiệt rồi chẳng mấy hơi,
Cũng ráng vài chai cho lệch đất 
Rồi thêm đôi vại mới nghiêng trời ,
Nhà xa cẩn thận coi chừng té,
Túi lủng dè chừng kẻo bị rơi,
Gặp bạn gặp bè chơi tới bến,
Về nhà vợ hỏi chẳng nên lời !
HT
6/2/24
*****
Trần Đình Tấn
TẾT ĐẾN BUỒN ĐỜI

Hôm nay tết đến lại buồn đời
Khổ sở từng bề nó hết hơi
Gạo cạn không cơm nằm giữa ngõ
Chăn đơn chẳng lửa chịu ngoài trời
Nhiều lần mụ vợ đêm thương tiếc
Lắm lúc nàng bồ buổi để rơi
Những bữa yêu thơ thèm rượu nhạt
Sao em nghĩa rũ với sầu lời./.
06/02/2024
*****
Tiểu Linh Tôn
🔯🔯🔯BẬN RỘN🔯🔯🔯
Cho nên tới tết khó nhàn đời
Thực sự làm mình muốn đứt hơi
Bụi bặm dầy nhà tràn giữa ngõ
Rong rêu kín đất chất đầy trời
Bày đào đứng ngóng bông hoa rụng
Bán cúc ngồi chờ nước mắt rơi
Tác ý câu thơ giăng tứ phía
Bay ra phố xá hóa thành lời.
               06/02/2024
🚥🚥🚥Tiểu Linh Tôn 🚥🚥🚥
*****
Tòng Trần
SỢ VỢ

Xuân sang Tết đến ở trần đời
Sợ vợ cằn nhằn chẳng đủ hơi
Nghĩ mãi tâm run ngồi ở cửa
Lo luôn dạ chột đứng ngoài trời
Ngày chờ bả bảo hoa đang muốn
Buổi hỏi nàng bày nhụy rụng rơi
Có chắc hôm nay đừng để hở
Tuy nhiên mỗi bữa cứ nhiều lời...
06/02/2024.
*****
Đình Diệm

CÙNG NĂM THÁNG
Tàn đông chút lạnh níu chân trời
Chuyển tiết xuân về lão hụt hơi
Lạc điệu bên đường đào khoe ngõ
Sai cung giữa lối mận đưa lời
Lều tranh mái lá thường thanh dạ
Nậm rượu câu thơ cứ thản đời
Dẹp bước phồn hoa không tới nữa
Vui cùng cúc trúc tháng ngày rơi.
HƯƠNG THỀM MÂY – 06.02.2024
*****
Tiến Trịnh
BUÔN BỂ KHỔ
Bao năm nước bạc cuộn thuyền đời
Trải đủ ngàn bề chát đắng hơi
Tết đến sương nhòa buồn bã ngõ
Xuân sang gió lạnh mịt mờ trời
Ngồi chằm quãng lỡ ngăn duyên rớt
Gạn lọc chiều tàn kiếm nắng rơi
Nghĩ sẽ tìm nghề buôn bể khổ
May ra nhặt nhạnh chút tiền lời.
Trịnh Hùng Tiến
06.02.24
*****
Đăng Khoa Lê
.                  T Ủ I    

Thương em Tết đến của người đời
Ngẫm nghĩ rằng mình bị hụt hơi
Đẹp mộng cơm no ngời hải đảo
Hoang mơ áo ấm rạng vùng trời
Rời ngày khoảnh ẩm manh chăn thấu
Đuổi cảnh chiều tàn giọt lệ rơi
Chán thấy bao nhiêu điều bỏ ngỏ
Trông lên mấy đứa chẳng dành lời

               L Đ K 06/02/24
*****
Nguyen Dac Thang
MỞ LỜI XUÂN
Xưa kia Tết nhất giục tình đời 
Giải tỏa nhiều điều uất ức hơi
Đẹp bội rừng hoa khoe mẫu mã
Vui dăm chén tửu mở vùng trời
Chiều tà dịu giọng đêm san sẻ
Gió ấm nhàn thềm cảnh thả lơi
Dõi cõi mông lung đầy hứng thú
Nâng ly rượu nặng cảm từng lời
MT - 240206
*****
Trần Hiền

THƯƠNG THÂN
.
Xuân sang chỉ khổ sướng gì đời
Dấn bước hồng trần chịu tụt hơi
Bởi cảnh sai tông đàn vứt xó
Nên tim loạn nhịp kiếp nhờ trời
Quần sờn áo rách te tua rụng
Cột mục nhà nghèo thánh thót rơi
Rõ bữa lưng cơm còn khó kiếm
Thương thân Tết nhất ngỏ vài lời.
.
TO Ny Trần

.

Chủ Nhật, 4 tháng 2, 2024

GÓT MỎI

GÓT MỎI


Mỏi gót đời quanh cõi tục trần
Thôi đành phải vậy sớm dừng chân
Thù manh thế sự tình chia khổ
Hận nẻo phù sinh nghĩa xé phần
Những bóng ma chiều chưa bỏ cuộc
Khi bầy quỷ rối vẫn cầm cân 
Nhiều hôm lệ đẫm sầu đôi mắt
Giấu nỗi buồn trong cảnh nợ nần ./.

LCT O4/O2/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
TÚNG QUẨN...!!

Buồn cho phận số cõi dương trần
Mệt mỏi thân già rã gót chân
Cũng tại đàn con quần vá mảnh
Là do ả vợ áo banh phần
Lo nghèo kiếm gạo đành hôm cõng
Ráng nhọc moi tiền phải bữa cân
Bởi đói thường xuyên ngày mãi nợ
Vì cơm vẫn thiếu ...độn khoai nần* !
04/02/2024. * củ khoai nần.
*****
Phượng Phượng
CHỈ CÓ NIỀM TIN

Nhiều đêm nghĩ ngợi bến gian trần
Cũng giống như là những áng vân
Hửng sáng bôn ba về vạn nẻo
Hừng đông rộn rã xé đôi phần
Ta tình cảm nặng nào mong xếp
Họ nghĩa ân đầy chẳng muốn cân
Chỉ có niềm tin là vĩnh cửu
Còn không sẽ gặp khối u nần/

NPP 04/02/2024
*****
TONy Trân

THAN TRỜI
.
Hỡi ôi giời đất chốn dương trần
Cứ ngỡ ban mình vững bước chân
Sải gót mưu sinh cầu ấm phận
Gò vai phấn đấu nguyện êm phần
Nhưng mà lũ mọt còn ôm ghế
Bởi vậy quân trùng lại chỉnh cân 
Chúng chả công tâm thành khổ luỵ
Trắng đen khuấy đục nó sờ lần.
.
TO Ny Trần
*****
Nguyênt Anh
Gối Mỏi

Gối run rệu rã sống dương trần
Chấp nhận không đành chịu chết chân
Cạn nghĩa hai phương đời trở mặt
Hết tình mỗi nẻo cảnh chia phần
Như ma sục sạo lùa giăng bẫy
Giống quỷ bủa vây nắm giữ cân
Bao lúc dập dồn rưng dòng lệ
Giấu che túng bẫn đã bao lần.
N A
*****
Vạn Cổ Sầu
ĐƯỜNG THƯƠNG ĐAU ĐÀY ẢI NHÂN GIAN 

Còn bao hỗn tạp chốn dương trần
Dẫn cuộc phiêu đày mỏi gối chân 
Cửa mộng giằng co trời giữ bước 
Niềm đau góp nhặt kẻ giam phần 
Ươn màu thế tục sầu không kiểm
Nặng cõi luân thường tủi khó cân 
Cuối ải trường lê đời khập khiễng 
Nhìn sang hạnh phúc có đâu gần.

Vạn Cổ Sầu: O4/O2/2O24
*****
Đăng Khoa Lê

.         K I Ế P    N Ợ    N Ầ N

Đếm ngược thời gian ở cõi Trần
Ân người muộn trả đã dừng chân
Buồn ơi bạn hữu ưng cầm suất
Chán hỡi người yêu muốn xẻ phần
Trách kẻ vô tình không nảy mực
Mong người hữu ý chẳng nhầm cân
Nhiều đêm ngủ muộn cay tròng mắt
Khốn cả đời tôi gánh nợ nần

          L Đ K 04/02/24
*****
Trần Đình Tấn
NỢ ÔM NẦN

Ngày anh thấy chị cởi lưng trần
Hấp dẫn trong lòng chạy mỏi chân
Sẽ chọn đường eo người kiếm mảnh
Rồi chen chỗ kín kẻ tranh phần
Đêm về muốn được nhờ lưng võng
Buổi đến mong rằng ưỡn bụng cân
Vợ của người ta mình mãi nhớ
Còn đây quá khổ nợ ôm nần./
04/02/2024
.*****
Anh Đình Diệm
GIỮA CUỘC TRẦN
(Thủ vỹ ngâm)
Buồn vui lắm cảnh giữa dương trần
Hắt ánh huy tà trải gót chân
Thế đến đành mang sầu xé phận
Đời qua phải gánh khổ chia phần 
Tài hèn quỷ rối cam thua cuộc
Phận thấp ma rầy phải bỏ cân
Niềm nỗi làm dân đau vạn khoảnh
Buồn vui lắm cảnh trải dương trần
HƯƠNG THỀM MÂY – 03.02.2024
*****
Hoành Trần
NỢ ĐỜI 
Phải đi qua hết đoạn đường trần,
Dù đã bao lần vấp gãy chân,
Bợn dạ dùng dằng ưa rẻ lối,
Nản lòng buông bỏ khoái chia phần,
Nhiều khi gom lại còn hơn lượng,
Gặp lúc xài sang hao nửa cân,
May được chái nhà chui tạm bợ
Rồi lo nay nợ với mai nần!
HT
5/2/24

Thứ Sáu, 2 tháng 2, 2024

NỖI LÒNG NGƯỜI ĐI

NỖI LÒNG NGƯỜI ĐI


Chẳng dễ nào quên nắng lụa hồng
Con đường lá rụng buổi tàn Đông
Bờ tre giữa Hạ màn sương cuốn
Rẫy mạ đầu Xuân cảnh gió lồng
Nhớ lũ em hiền nghiêng cửa đợi
Thương bà mẹ yếu dõi chiều trông
Người đi biệt tích từng Thu mãn
Lạnh ngõ hoàng hôn tủi chất chồng ./.

LCT O2/O2/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Trần Đình Tấn
LẠI NGHĨ

Lại nghĩ người xưa má đỏ hồng
Bao lần gặp gỡ cảnh chiều Đông
Ngày Xuân vẫy gọi tình yêu cuốn
Bữa nắng còn đan kỉ niệm lồng
Hết buổi Thu về em mãi đợi
Cho mùa  Hạ đến gã  hoài trông
Thuyền xa bến cũng không hề nản
Bởi đó là duyên giữa vợ chồng./.
02/02/2024
*****
Phượng Phượng
TIẾNG THƠ ĐÊM

Người ơi đợi nhé giữa đêm hồng
Ướp mật cho đời rực lửa đông
Nốt nhạc tàn canh chờ mộng trỗi
Vầng dương tỏa sắc để xuân lồng
Không còn sáng lại ngồi hiên đợi
Chẳng thấy đêm ngồi tưạ cửa trông
Ngõ nắng vàng hoa hoà cảnh vật
Nhìn con sóng vỗ cuộn leo chồng/

NPP 03/02/2024
*****
Tòng Trần
TỨ QUÝ CHỜ

Mùa Xuân rực rỡ thắm môi hồng
Lạnh lẽo xa dần khỏi rét Đông
Lũ én vừa chao ngoài cạnh biển
Đàn chim mới lượn ở trong lồng
Mong ngày Hạ tới hồn suy ngẫm
Ước buổi Thu về dạ dõi trông
Mỏi ngóng tình xa vì nghĩa vợ
Nồng ân ái đượm bởi duyên chồng.
02/02/2024.
*****
Chin Ngo Van
TRƯỚC THÊM XUÂN 

Vườn ai đỏ rực đoá hoa hồng
Cảnh Tết đang gần giữa lạnh đông
Bãi cỏ mềm êm chừng nắng rụng 
Đường quê rộng rãi thoảng mây lồng 
Tưng bừng nẻo nọ người đưa đón
Rạng rỡ nơi này kẻ ngóng trông
Có những niềm riêng nào ngợi tỏ
Còn bao cảm xúc vợ mong chồng.

 Chin Ngo Van.      3/2/2023

Thứ Tư, 31 tháng 1, 2024

HOANG LIÊU

HOANG LIÊU


Lãng đãng mây bay trắng phố chiều
Đường về tắt nắng ngõ hoang liêu
Sương đan giữa bãi màu vàng tím
Gió hát trên nương cảnh đỏ điều
Nhạt mộng người ngồi mơ lẩn thẩn
Mờ trời biển đảo sóng liêu xiêu
Câu thơ chín bói đầu giường rụng
Mở ngỏ văn chương buộc tụy tiều ./.

LCT 31/O1/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
MỘNG MỊ

Lang thang cánh én liệng trời chiều
Khói trắng chờn vờn mộng tịch liêu
Tỏa nẻo thôn xưa sầu sắc tím
Lan nơi xã cũ tủi mầu điều
Tình buồn khổ sở cây thông ngã
Nghĩa não bần cùng bụi huệ xiêu
Rạo rực bao canh chừng khỏi ngủ
Nôn nao mấy khắc ngỡ hồn tiều.
31/01/2024.
*****
Phượng Phượng
BÓNG CHIỀU 

Hiên treo chiếc bóng cảnh trời chiều
Giữa cõi đời sầu mộng tịch liêu
Xác nắng hanh hao tràn biển đỏ
Cơn giông hậm hực cuốn rừng điều
Ngồi nhìn lá úa bên nương rụng
Lại gặp cành vàng dưới phố xiêu
Bảng lảng sương rơi đầu góc núi
Thương thân khốn khó của chàng tiều/

NPP 31/12/2024
*****
Đăng Khoa Lê
.             Đ Ờ I    T I Ề U

Mưa Xuân lất phất giữa trời chiều
Cỏ phủ tràn đầy động tịch Liêu
 Giữa bãi mênh mông  nào bóng nắng
Trên nương bát ngát những vườn điều
Hoang sơ vách núi trời làm đổ
Rách nát nhà sàn gió cuốn xiêu
Nhát búa không vương rừng đã ngã
Thương thay  lận đận khổ đời tiều

               L Đ K 31/01/24
******
Chin Ngo Van
MƯA CHIỀU 

Mưa rơi chậm chạp cuối rừng chiều 
Lối vắng đường về gợi tịch liêu
Nghĩ chỗ kia như dòng sáng biếc 
Trông bên đó giống mảnh hồng điều
Kìa vùng nhợt nhạt sương vây bủa
Nọ mạn bùng nhùng gió cuốn xiêu
Chỉ bởi lơ ngơ đành chịu vậy 
Bao công lặn lội ngỡ là tiều! 

Chin Ngo Van.          31/1/2024!

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2024

ĐOẠN KẾT

ĐOẠN KẾT


Tìm trong đoạn kết cảnh vô cùng
Bỗng đớn đau sầu kỷ niệm chung
Nổi giữa tình em chiều đắng rượu
Hằn sâu nghĩa mẹ bóng cao tùng 
Xanh trời chẳng cạn niềm mơ ước
Nhạt biển chưa mờ nỗi nhớ nhung
Thấy buổi hoàng hôn về cạnh ngõ
Mà sao mãi đợi khúc tương phùng./.

LCT 26/O1/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
KHỐN CÙNG

Vỡ nợ đành lâm cảnh khốn cùng
Gia đình khánh kiệt phải buồn chung
Thèm hôm tửu nhạt say cành liễu
Ước bữa trà thơm xỉn cội tùng
Cực khổ bao ngày mơ mãi gấm
Cơ hàn lắm buổi mộng hoài nhung
Thời xưa thoải mái...đâu là vậy !
Để lúc nghèo xơ nghĩ lại khùng (xv)
26/01/2024.
*****
Phượng Phượng
GIỌT NƯỚC MẮT CUỐI CÙNG

Nước mắt em rơi giọt cuối cùng
Tình đời vĩnh viễn nỗi đau chung 
Miên man nhớ bậu ngồi bên cửa
Ngớ ngẩn chờ ai đứng gốc tùng
Gió vẫn xoay vòng quanh mái rạ
Mây còn rụng phủ khóm hồng nhung
Cơn mơ bỗng lịm vàng như khói
Chẳng nghĩ mai đây sẽ tựu phùng/

NPP 26/01/2024

Thứ Tư, 24 tháng 1, 2024

NHƯ LÀ SƯƠNG KHÓI

NHƯ LÀ SƯƠNG KHÓI


Trông làn khói mỏng ngập ngừng bay
Cảm phận đời như những luống cày
Sáng lũ trâu nhồi không hỏng mật
Trưa giàn cuốc dập cũng trầy tay
Vào đêm cuộc chiến thề sinh tử
Lại giữa vòng vây quyết tỏ bày
Nghĩ cội gian trần đau đủ thứ
Xuân về mắt lệ vẫn còn cay.

LCT 24/O1/2O24
Đại vận
    BÀI HOẠ :
*****
Phượng Phượng
HOÀNG HÔN NHUỘM

Lối cũ sang chiều gió nhẹ bay
Hoàng hôn đã nhuộm kín nương cày
Mây hồng trải sợi trên làn tóc
Mắt lệ rơi dòng giữa cánh tay
Lật chuỗi tình thơ tròn ý tỏ 
Còn khung tuổi mộng đẹp duyên bày
Em trầm mặc ngắm màu trăng vỡ
Giữa bóng đêm cùng chén rượu cay/

NPP 24/01/2024
*****
Tòng Trần
    ĐẮNG CAY

Những mảng mây buồn chợt lướt bay
Đầu như búa bổ...dạ ai cày
Trông về nẻo nghĩa rầu bên mắt
Nhớ lại ân tình mỏi giữa tay
Nợ thắm ngày xưa nào dễ trả
Đời đau buổi trước chẳng sao bày 
Qua rồi cái thuở thường mơ mộng 
Để mãi trong lòng nhuộm đắng cay.
24/01/2024.
*****
Đăng Khoa Lê
   P H Ậ N    C Ò

Tựa cánh chim cò hạ cánh bay
Mồi thơm ẩn giữa những vai cày
Tìm trong cạn bãi lo chờn cẳng
Kiếm giữa sâu bàu hãi nhụt  tay
Bựa có đem về con được hưởng
Ngày không nín nhẫn mẹ đâu bày
Trời đưa phận số trên bùn đọng
Muốn vượt lên rời khỏi đắng cay

             L Đ K 24/01/24
*****
Tony Tran
PHƯỚC TRỜI BAN
.
Nghiêng cả khuông chiều gió nhẹ bay
Lặng nghe kể chuyện bác dân cày
Ấy ngày sạ lúa làm thêm ruộng
Nay buổi thu mùa gặt dã tay
Đất mẹ quê cha làn nắng trải
Dân no dạ ấm cảnh xuân bày
Bởi mừng thắng vụ trời ban phước
Khói quyện hương đồng chả chút cay.
.
TO Ny Trần

.

Thứ Hai, 22 tháng 1, 2024

LẦN NÀY NỮA THÔI

 LẦN NÀY NỮA THÔI


Mưa buồn rả rích rượu vào ngôi
Cảnh phố mùa đông tựa bãi bồi
Trắng cõi thiên hà mây lụa phủ
Đen miền hạ giới biển mù trôi
Nhìn đôi nhạn thẫn thờ qua núi
Sợ những chiều lơ lửng xuống đồi
Giữa bóng đêm vàng trăng cổ độ
Ta- Người một chén để rồi thôi ./.

LCT 22/O1/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Phượng Phượng
MƯA CHIỀU ĐÔNG

Những sớm bên thềm tóc rẽ ngôi
Nhìn mưa nhỏ xuống cạnh hiên bồi
Mây tàn giữa bến chiều sương rụng
Khói tản quanh bờ buổi nắng trôi
Bước mẹ chồn chân về trước ngõ
Còn cha mỏi gánh nghỉ ven đồi
Thương đời tạm bợ đầy tăm tối
Một kiếp lưu đày chỉ thế thôi/.
 
NPP 22/0/2024
*****
Hoành Trần
Vui cùng anh đôi câu:
TÌNH THÔI XÓT XA
Nâng chén đưa người buồn thế thôi,
Nhìn theo xa khuất phía sau đồi,
Lòng nghe men rượu chênh chao đắng,
Hồn ngỡ mộng tình xa xót trôi,
Đối bóng bóng chìm đừng đợi nổi,
Soi gương gương vỡ chớ nên bồi,
Trăm năm một thoáng hư không đó,
Tựa ánh sao đêm đang đổi ngôi!
HT
22/1/24
*****
Trần Đình Tấn
SỐ GÃ TỪ QUAN

Tội lão ăn càn phải xuống ngôi
Từ quan án nặng bảy năm bồi
Trông vào cuốn lịch từng năm phủ
Để lại bên đời những tháng trôi
Cũng tại nhà xe làm đổ núi
Còn do vợ lẻ rã bay đồi
Khi nằm ở trại buồn suy ngẫm
Số gã bây giờ chỉ vậy thôi./.
22/01/2024
*****
Đăng Khoa Lê
.       S A O    Đ Ổ I    N G Ô I

Chỉ một mình ta chén nữa thôi
Vào cho có bạn hỡi anh bồi !
Thơ buồn gửi phận trời không phú
Rượu đắng thay tình sóng vẫn trôi
Ngó thuở ban đầu đang thắm bãi
Nhìn trong khoảng chót sẽ xanh đồi
Buồn-Vui đắm mộng cùng duyên tửu
Đợi dải thiên hà sớm chuyển ngôi

           L Đ K 22/01/24
*****
Tòng Trần
SẦU KỶ NIỆM 

Để nhẫy quanh mồm rượu chiếm ngôi
Buồn hiu nhậu xỉn vẫn luôn bồi
Ly tràn uống cạn nào rơi chảy
Chén nhểu vơi cằn đã lượn trôi
Mãi khổ vì ai ngày vọng núi
Hoài đau tại kẻ bữa trông đồi
Tim sầu kỷ niệm thời xưa mãi
Dạ dỗi canh dài thuở ấy thôi.
22/01/2024.

Thứ Bảy, 20 tháng 1, 2024

GIỌT NẮNG MÙA ĐÔNG

GIỌT NẮNG MÙA ĐÔNG


Nắng bãi chiều rơi lửa nhiệt nồng
Xuân về đậu trước ngõ mùa đông
Cành mai chớm nụ vàng bên cửa
Ngọn cỏ trồi hoa thắm giữa đồng
Vẫn bóng em buồn qua cổng chợ
Khi triền nước bạc chảy đầu sông
Mà thương cảm lắm nàng thôn nữ
Tuổi dẫu hoàng hôn nhạt má hồng./.

LCT 2O/O1/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Phượng Phượng
CẢNH GIÓ ĐÔNG

Còn đâu cái thuở ái ân nồng
Mộng thẳm sâu cùng cảnh gió đông
Bếp lửa khuya tàn thơm vị khói
Vườn hoa sáng nở ngát hương đồng
Nghe mùa hạnh phúc trào như sóng
Thấy cuộc ân tình trỗi tựa sông
Những tưởng niềm vui đời trọn vẹn
Nào hay bến vỡ giữa đêm hồng/

NPP 20/01/2024
*****
Dinh Tuan Minh
VÌ SAO THẾ AI 
Chiều nhen tối quạt lửa đâu nồng
Lại phải ôm sầu giữa tiết Đông
Đã trách làn sương choàng ngập cổng
Rồi than vạt khói phủ loang đồng
Trông hoài chẳng lại nhòa phên liếp
Nhủ mãi không về lạnh bến sông
Lắm buổi từng lo tình sẽ nhạt
Nhiều khi cũng sợ má thôi hồng
Đinh Tuấn Minh
*****
Đăng Khoa Lê
.            C H Ờ    X U Â N

Chiều ta đón nhận cảnh Xuân nồng
Đã trải bao ngày lạnh lẽo đông
Đợt gió vừa qua rầu ngọn cỏ
Ngàn hoa mới nở ngát hương đồng
Chờ khi Nguyệt đến soi đầu ngõ
Hẹn buổi em về đợi bến sông
Dẫu biết hoàng hôn dần tắt lịm
Còn rung cảm lắm bởi duyên hồng

             L Đ K 20/01/24
*****
Hoành Trần
TẾT NGÀY NAO
Còn đâu bếp lửa những đêm nồng,
Khi Tết đã về đuổi buốt đông,
Mẹ vẫn bôn ba ngoài nẻo chợ,
Cha còn vất vả giữa nương đồng,
Chị đang giặt áo quần trên bến,
Con lại nô đùa chơi giữa sông,
Một thuở ngây ngô vì nhỏ dại,
Trách sao ngày ấy mộng mơ hồng!
HT
20/1/24
*****
Trần Đình Tấn
DỊP TẾT NGHÈO XƠ

Ngàn hoa tỏa sắc nhuỵ thơm nồng 
Tiết chuyển giao mùa cạn bữa đông
Khổ mẹ chờ con ngồi trước ngõ
Buồn cha thấy cảnh lội trên đồng
Em còn nghĩ buổi rầu phiên chợ
Chị mãi trông người dở bến sông
Dõi cả ngày Xuân vào dịp Tết
Tìm  đâu bánh kẹo lẫn bông hồng./.
20/01/2024.